Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Vui cười (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Gặp nhau là cười (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=141)

Мужик 09-03-2010 07:49

Trích:

duy quế viết (Bài viết 52498)
CÁCH PHÂN BIỆT MÈO CÁI VÀ MÈO ĐỰC.

Bác duy quế có biết cách phân biệt mèo cái và mèo đực khi chúng còn bé như thế nào không? Đi mua mèo con mà không biết mẹo vặt này thì dễ bị nhầm lắm. Rõ ràng mình muốn mua mèo đực về nuôi cho đỡ bẩn nhà mà một thời gian sau nó lại "gào đực"!

matador 09-03-2010 12:35

Trích:

Мужик viết (Bài viết 52508)
Bác duy quế có biết cách phân biệt mèo cái và mèo đực khi chúng còn bé như thế nào không? Đi mua mèo con mà không biết mẹo vặt này thì dễ bị nhầm lắm. Rõ ràng mình muốn mua mèo đực về nuôi cho đỡ bẩn nhà mà một thời gian sau nó lại "gào đực"!

Chuyện chọn Mèo mà sau nó ko gào chắc chỉ có sư phụ Mu-gích mới làm nổi !

:emoticon-0136-giggl

Riêng quê Choa thì chỉ có cách chọn mèo siêng hay nhác thôi , xách tai nó lên con nào co chân thì siêng !

:emoticon-0102-bigsm

duy quế 09-03-2010 16:45

Trả lời "mèo siêng" và "mèo nhác"
 
Trích:

matador viết (Bài viết 52522)
Chuyện chọn Mèo mà sau nó ko gào chắc chỉ có sư phụ Mu-gích mới làm nổi !

:emoticon-0136-giggl

Riêng quê Choa thì chỉ có cách chọn mèo siêng hay nhác thôi , xách tai nó lên con nào co chân thì siêng !

:emoticon-0102-bigsm

Trả lời:
cảm ơn các bạn đã tham gia! Ở “quê choa” có cách phân biệt "mèo siêng" đúng như bạn nói.
Còn "mèo nhác" ở bên Nga, khi xách tai nó lên, nó không co chân mà sẽ kêu lên hai tiếng: “Ленивый meo!”
(Duy Quế)

duy quế 10-03-2010 18:29

Thành viên mới của “3 N” trình làng thêm một món vui cười. Số là năm qua. trong trang web cá nhân của thành viên có bài “báo cáo bình chọn lời thoại ảnh vui năm 2009”. Đây là tập hợp trích đoạn “Mô phỏng vui” , mời quí vị ghé thăm thư giãn:

“Báo cáo bình chọn lời thoại ảnh vui”:

http://picasaweb.google.com/QueHuong...39680668042402

“Chuyện ba người”:

http://picasaweb.google.com/QueHuong...42636634644866


“Qua ngõ nhà em”:

http://picasaweb.google.com/QueHuong...66127877289666


Xem thêm:

http://sites.google.com/site/duyqueb...h-chon-anh-vui

virus 11-03-2010 21:51

Mời các bác xem một đoạn clip ngắn, xem anh Филипп Киркоров bị dọa ma thì thế nào? Trông anh ấy to con, dữ tợn vậy mà cũng yếu bóng vía nhở?


:emoticon-0102-bigsm :emoticon-0136-giggl

duy quế 12-03-2010 00:41

TRANG VUI
"Trắc nghiệm thời hiện đại".

Thời hiện đại, công nghệ tin học đã được ứng dụng rộng rãi trong nhà trường. Câu hỏi trắc nghiệm phần lớn đều được cài sẵn trong máy tính. Học sinh trả lời bằng thao tác kích chuột vào các phép chọn tình huống có sẵn. Điểm thi được máy tính chấm tự động.
Một trong những khâu quan trọng là biên soạn câu hỏi trắc nghiệm.
Sau đây là bình chọn một số “đề trắc nghiệm" sử dụng trong nhà trường.
- Các bình chọn vui dưới đây là của: duyquetho.

Câu 1:
- Xuất phát từ Vũng Tàu, nếu đi xe khách, đi hướng nào để về TP. Hồ Chí Minh?
A: Đông.
B: Tây.
C: Nam.
D: Bắc.
E: Cả 4 câu trên đều đúng.
(Giải thích thêm: Xe khách từ VT thường chạy vòng vo rước khách chán chê, sau đó mới về TPHCM .)
(duyquetho).

Câu 2:
- Đại thi hào Nguyễn Du có họ và tên đầy đủ là:
A: Nguyễn Văn Du.
B: Nguyễn Công DU.
C: Nguyễn Chu Du.
D: Cả ba câu trên đều đúng.
E: Cả ba câu trên đều sai.
(duyquetho).

Câu 3:
-Tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố được viết trong hoàn cảnh nào?
A: Viết ban đêm, trời mưa to, gió lớn.
B: Viết ban ngày.
C: Viết ban đêm, nhưng đèn hết dầu.
D: Cả ba câu trên đều đúng.
E: Cả ba câu trên đều sai.
(duyquetho).

Câu 4:
- Xuất xứ tên gọi của nhà văn Nam Cao bắt nguồn từ:
A: Ông là trưởng nam.
B: Ông có chiều cao khác thường.
C: Nhà ông nhiều tầng, quay về hướng Nam.
D: Cả ba câu trên đều đúng.
E: Cả ba câu trên đều sai.
(duyquetho).

Câu 5:
- Có bao nhiêu phần trăm thí sinh, sau khi thi trắc nghiệm, sử dụng máy vi tính để chơi game?
A: 50 %.
B: 70 %.
C: 99 %.
D: 100 %.
(Câu 5 không bắt buộc, nhưng nếu trả lời đúng sẽ được cộng thêm 0.5 điểm!)

Các thí sinh lưu ý:

Trong thời gian trắc nghiệm, nếu thí sinh nào cần hỗ trợ, hãy soạn tin nhắn gửi về địa chỉ sau:
quehuonghai@gmail.com

Hoặc vào mạng, cửa sổ Google nhập 3 chữ: duyquetho để biết thêm thông tin!

duy quế 12-03-2010 21:05

"Định nghĩa" và "Từ điển"
 
Trích:

truonganng09 viết (Bài viết 49736)
Xin bổ sung vào cuốn TỪ ĐIỂN HOẠT KÊ về chữ TỬ:
“Bút sa Gà chết” gọi là … KÊ TỬ
Khỉ (đột) chết gọi là … ĐỘT TỬ
Chết vì nghẹn gọi là … TẮC TỬ
Sướng quá mà chết gọi là … CUỒNG TỬ
Chết vì roi song (mây) quất gọi là … SONG TỬ
Ngồi bắt chân chữ Ngũ mà chết gọi là … NGŨ TỬ
Làm cưu vạn mà ho lao thối phổi chết gọi là … CỬU TỬ
Ăn món mì thập cẩm mà lăn ra chết gọi là .. THẬP TỬ
Chết trong tù gọi là … TÙ TỬ (ngươc với Tử Tù)
Chết ngoài quốc lộ gọi là … LỘ TỬ (ngược với Tử Lộ)
Chết trong khi đẻ gọi là … SINH TỬ
Chết vì ăn trứng thối gọi là … CHỨNG TỬ
Ăn xong món khai vị mà chết gọi là … KHAI TỬ
Chết vì Rượu, Chè, Cờ Bạc,Trai (hoặc) Gái thì gọi là … TỨ TỬ
Chết vì gái đẹp thì gọi là … MỸ NHÂN TỬ
Làm chức to mà chết gọi là … ĐẠI TỬ
Tiểu nhân mà chết gọi là … TIỂU TỬ
Chết vì quá nghe lời vợ gọi là … TUÂN TỬ
Được món lời khổng lồ mà chết gọi là … KHỔNG TỬ
Bị tấm tôn phạt đứt cổ chết gọi là … TÔN TỬ
Cậy khỏe - hùng hục như trâu mà đứt cước gọi là … MẠNH TỬ
Chết ở trang trại gọi là … TRANG TỬ
Chết vì tranh phần của cải thừa kế gọi là … PHẦN TỬ
Chết vì động đất gọi là … CHẤN TỬ
Con chết gọi là … TỬ TỬ
Cháu Chắt chết thì gọi là … TÔN TỬ
Chết nhiều mà chưa chôn kịp thì gọi là .. TỒN TỬ
Con trưởng lăn ra chết gọi là TRƯỞNG TỬ
Con thứ chết gọi là … THỨ TỬ
Chết vì điện thế cao gọi là … THẾ TỬ
Chết non gọi là … YỂU TỬ
Chết vì virus gọi là … VI TỬ
Nóng nực chết gọi là … XỬ TỬ
Đuối nước mà chết gọi là THỦY TỬ
Chết khi trèo lên núi thi gọi là.... SƠN TỬ
Bị gác xép gỗ mục đè chết gọi là ... MỤC TỬ
Bị ông lão mắng tức mà chết gọi là ... LÃO TỬ
Chết vì bị cảm gọi là ... CẢM TỬ
Chết vì tranh phần của cải thừa kế gọi là … PHẦN TỬ
Chết vì động đất gọi là … CHẤN TỬ
Mở cửa thấy vợ ngoại tình, uất mà chết gọi là ... CỬA TỬ

He he sẽ còn dài dài ..... TỬ

Hi hi - Gọi là "Định nghĩa" hay "Từ điển" đều thú vị và hợp lý cả! Chữ "Tử" thực ra chẳng có gì vui cả, vậy mà càng đọc càng cười!

duy quế 13-03-2010 19:14

TRẮC NGHIỆM THỜI HIỆN ĐẠI.

Thời hiện đại, công nghệ tin học được ứng dụng rộng rãi trong nhà trường. Câu hỏi trắc nghiệm được cài sẵn trong máy tính. Học sinh trả lời bằng thao tác nhấp chuột vào các tuỳ chọn.
Một trong những khâu quan trọng là biên soạn câu hỏi trắc nghiệm.
Sau đây là một số câu hỏi trắc nghiệm của: duyquetho.

Câu 1:
- Xuất phát từ Vũng Tàu, xe khách chạy theo hướng nào để về TP. Hồ Chí Minh?
A: Đông.
B: Tây.
C: Nam.
D: Bắc.
E: Cả 4 câu trên đều đúng.

(Ghi chú riêng dành cho chấm thi: Xe khách từ Vũng Tàu thường chạy vòng vo rước khách chán chê, sau đó mới về TPHCM .)

Câu 2:
-Tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố được viết trong hoàn cảnh nào?
A: Ban đêm, trời mưa to, gió lớn.
B: Ban ngày.
C: Ban đêm, nhưng đèn hết dầu.
D: Cả ba câu trên đều đúng.
E: Cả ba câu trên đều sai.

Câu 3:
-Đại thi hào Nguyễn Du có họ và tên đầy đủ là:
A: Nguyễn Văn Du.
B: Nguyễn Công DU.
C: Nguyễn Chu Du.
D: Cả ba câu trên đều đúng.
E: Cả ba câu trên đều sai.

Câu 4:
- Có bao nhiêu phần trăm thí sinh sử dụng máy vi tính để chơi game?
A: 40 %.
B: 60 %.
C: 80 %.
D: 100 %.

(Trả lời đúng sẽ được cộng thêm 2 điểm!)

duy quế 13-03-2010 20:24

(Trang này đã chỉnh lại)
 
(Trang này đã chỉnh lại)

duy quế 14-03-2010 20:23

Trích đoạn vui
(Một số trích đoạn vui của: duyquetho)

Trích đoạn 1:
- Xin mời các anh uống rượu mừng! Đây là niềm vui lớn nhất của đời tôi! Có được vinh dự này là nhờ công lao của tập thể, mà đặc biệt là của trưởng phòng, một người anh kính mến!
- Nhưng là niềm vui gì vậy?
- Dạ, báo cáo anh, đó là: vợ em vừa mới sinh con trai!
(Đào Văn Nhậm-Duyquetho)

Trích đoạn 2:
- Dạ, tên cháu là Lan ạ!
- Tên cháu đẹp quá, chắc mẹ cháu thích hoa lan lắm nên đặt tên cháu là Lan, đúng không?
- Dạ, vâng ạ!
Phía cuối phòng đợi, một bà mẹ nói nhỏ vào tai con trai:
- Thôi, ta về đi Cu!
(Hữu Nhiệm-Duyquetho)

Trích đoạn 3:
- Cứ mỗi lần Sếp kể chuyện hài, cả phòng mình vỗ tay khen hay, cười nắc nẻ. Tại sao hôm qua cậu không cười?
- Tháng sau mình về hưu rồi!
(Hữu Nhiệm-Duyquetho)

Trích đoạn 4:
- Hôm qua ông hẹn đến nhổ mấy cái răng cửa bị sâu, sao không đến?
- Không phải nhờ ông nữa. Tôi chỉ trót cãi bà xã một câu, thế là xong cả mấy cái!
(Hữu Nhiệm-Duyquetho)

Trích đoạn 5:
- Hàng xóm phàn nàn con mình khóc ghê quá! Sao em không hát ru cho con ngủ?
- Em hát ru rồi, nhưng họ bảo: Thôi, thà cứ để cho nó khóc cũng được!
(Hữu Nhiệm-Duyquetho)

Xem thêm tại :
http://sites.google.com/site/duyqueb...hon-trich-doan

hungmgmi 15-03-2010 00:57

Thú thực là em đọc xong những mẩu vui cười trên nhưng chẳng thấy buồn cười lắm bác ạ. Có khi con IC của em đang có vấn đề chăng?
Em hỏi mãi về bài thơ bác làm trong topic:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=48351
Nhưng mãi không thấy bác trả lời gì cả. Bác trả lời em cái nhé, cảm ơn bác.

duy quế 15-03-2010 07:57

Trả lời câu hỏi về bài thơ.
 
Chào bạn: Mình rất vui khi phát hiện ra một điều bạn bị nhầm lẫn một cách vô tình khá thú vị.
Bài thơ ở đường Link mà bạn hỏi, không phải của mình (Cũng không phải mình dịch). Tuy nhiên mình đã tìm lại đường Link và phát hiện ra lý do tại sao bị nhầm lẫn vô tình rồi!
Ở phía dưới có bài viết của một bạn khác nói là: “Tác giả bài thơ rất ngộ này có tên là Nguyễn Duy Quế, xin giới thiệu… . “. Thực ra, bạn này đang nói về bài thơ “O tròn như trứng vịt” của mình. Bài này thì đúng là của mình.. Bài được giải nhất cuộc thi viết cho nhi đồng toàn quốc của Hội Nhà văn Việt Nam.
Nội dung bài thơ mình có đưa dưới đây.
Mình có xem lại cách trình bày trong diễn đàn, phải thừa nhận là có nhiều chỗ dễ nhầm lần bài viết của người này sang người khác.
Thân ái chào bạn!


O tròn như trứng vịt

Lớp vịt ngồi im lặng
Mé cầu ao sau nhà
Cô ngan say sưa giảng
O tròn như trứng gà!

Vịt nghe như… nghe sấm!
Vừa học trước. quên sau
Giảng hoài mà chẳng thấm
Như nước đổ lên đầu.

Cô giáo ngan nhanh trí
Vội sửa lại giáo trình
Và cả lớp đồng tình
-O tròn như… trứng vịt !

(Nguyễn Duy Quế)

hungmgmi 15-03-2010 08:45

Em muốn hỏi bác về bài thơ cũng rất ngộ kia, ký tên tác giả là Nguyễn Duy Quế, được nhạc sĩ Kiều Tấn phổ nhạc và vừa được báo Hoạ Mi (dành cho các bé mẫu giáo) in trang trọng trên bìa 3, số 5 ra ngày 29/1/2010.
Em xin gõ lại:
Gà Mẹ đếm con
Cục cục...Gà mẹ đếm
Một hai ba và nhiều
Đàn gà con mới nở
Chẳng biết là bao nhiêu

Có hạt nắng bé xíu
Vừa rơi trên nền gạch
Thế là cả bầy gà
Ùa lên tranh nhau nhặt

Gà mẹ sợ con lạc
Cục cục đuổi theo sau
Phải bắt đầu đếm lại
Một hai ba và nhiều

Thấy đề tên địa chỉ bác Nguyễn Duy Quế này ở Hội VHNT Vũng Tàu, không phải bác sao?

duy quế 15-03-2010 10:48

Trả lời bài thơ "Gà mẹ đếm con"
 
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Bài thơ "Gà mẹ đếm con" đúng là bài thơ của mình. Đó là cuộc thi viết cho Nhi đồng toàn quốc của Hội nhà văn Việt Nam. Mình được giải A với chùm thơ trong hai tập "O tròn như trứng vịt" và "Hoa mười giờ". Đó là hai tập thơ chứ không phải hai bài thơ. Bài "Gà mẹ đếm con" cũng nằm chung trong 2 tập đó.

Tham khảo thêm tại Link:
http://sites.google.com/site/duyquetho/ga-me-dem-con

Chào thân ái!

duy quế 15-03-2010 15:04

Trả lời câu "Chẳng thấy buồn cười lắm".
 
Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 52889)
Thú thực là em đọc xong những mẩu vui cười trên nhưng chẳng thấy buồn cười lắm bác ạ. Có khi con IC của em đang có vấn đề chăng?
Em hỏi mãi về bài thơ bác làm trong topic:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=48351
Nhưng mãi không thấy bác trả lời gì cả. Bác trả lời em cái nhé, cảm ơn bác.

---------------------------------------------------------------
1: Trả lời câu "Chẳng thấy buồn cười lắm":

Có những mẩu vui cười, đọc xong là cười ngay. Có những mẩu vui cười đọc xong, hai hôm sau mới cười!

2: Trả lời câu "bài thơ làm trong topic":
-Câu này đã trả lời rồi. Có sự nhầm lẫn về cách hiểu đường Link. Bài thơ ở đường Link đó không phải là bài của mình. Còn bài của mình là "O tròn như trứng vịt". Bài này thì đúng là của mình, được giải A cuộc thi viết cho nhi đồng toàn quốc của Hội Nhà văn Việt nam.

Chào thân ái!

hungmgmi 15-03-2010 15:28

Hehe em trêu bác tí để bác chú ý đến câu hỏi của em thôi. Em đã PM cho bác hỏi địa chỉ của bác, chưa nhận được trả lời. Mong bác nhắn tin (PM) cho em ghi rõ địa chỉ để các bạn còn chuyển nhuận bút cho bác, bác ạ.

duy quế 16-03-2010 10:53

Trắc nghiệm thời hiện đại.
 
Trang vui: Trắc nghiệm thời hiện đại.

Thời hiện đại, công nghệ tin học được ứng dụng rộng rãi trong nhà trường. Câu hỏi trắc nghiệm được cài sẵn trong máy tính. Học sinh trả lời bằng thao tác nhấp chuột vào các tuỳ chọn. Một trong những khâu quan trọng là biên soạn câu hỏi trắc nghiệm. Sau đây trích một số câu trắc nghiệm của DUYQUETHO:

Câu 1:
- Xuất phát từ Vũng Tàu, xe khách chạy theo hướng nào để về TP. Hồ Chí Minh?
A: Đông.
B: Tây.
C: Nam.
D: Bắc.
E: Cả 4 câu trên đều đúng.

(Ghi chú: Xe khách từ Vũng Tàu thường chạy vòng vo rước khách chán chê, sau đó mới về TPHCM).

Câu 2:
-Tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố được viết trong hoàn cảnh nào?
A: Ban đêm, trời mưa to, gió lớn.
B: Ban ngày.
C: Ban đêm, nhưng đèn hết dầu.
D: Cả ba câu trên đều đúng.
E: Cả ba câu trên đều sai.

Câu 3:
-Đại thi hào Nguyễn Du có họ và tên đầy đủ là:
A: Nguyễn Văn Du.
B: Nguyễn Công Du.
C: Nguyễn Chu Du.
D: Cả ba câu trên đều đúng.
E: Cả ba câu trên đều sai.

Câu 4:
- “Trên đồng nào, dưới đồng nào
Chồng cày, vợ cấy, con trâu làm gì?”
A: Đồng cạn, con trâu đi cày.
B: Đồng sâu, con trâu đi bừa.
C: Không có trâu (Vì nông thôn đã có máy làm trâu thay người)
D: Cả ba câu trên đều đúng.
E: Cả ba câu trên đều sai.





Câu 5:
Giải thích câu tục ngữ:
- “Trăm nghe không bằng một thấy”
A: Con mắt có chức năng quan trọng hơn lỗ tai.
B: Xem Video clip thú vị hơn nghe nhạc không lời.
C: Cả hai câu trên đều đúng.
D: Cả hai câu trên đều sai.

Câu 6:
- Có bao nhiêu phần trăm thí sinh sử dụng máy vi tính để chơi game?
A: 40 %.
B: 60 %.
C: 80 %.
D: 100 %.

(N.D.Q.)

hungmgmi 16-03-2010 11:41

Bác cho đáp án đi ạ, để xem em giải có đúng không:emoticon-0102-bigsm

Koliabc 17-03-2010 22:55

Vui cười về tiếng Việt không dấu.
 
Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 52889)
Thú thực là em đọc xong những mẩu vui cười trên nhưng chẳng thấy buồn cười lắm bác ạ. Có khi con IC của em đang có vấn đề chăng?
Em hỏi mãi về bài thơ bác làm trong topic:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=48351
Nhưng mãi không thấy bác trả lời gì cả. Bác trả lời em cái nhé, cảm ơn bác.


Chào bác! Em là thành viên mới tham gia diễn đàn. Mới vào đọc được 2 trang. Một trang của bác và một trang tranh luận về vấn đề viết tiếng Việt không dấu trên diễn đàn. Bác có chuyện gì vui về tiếng Việ không dấu, không chấm, không phẩy không?

duy quế 17-03-2010 23:16

Vui cười về tiếng Việt không dấu.
 
Chuyện vui về tiếng Việt không dấu:
Có một cụ già, trước khi chết để lại di chúc như sau:
"Sau khi toi qua doi tai san de lai cho con re ngươi ngoai khong duoc tinh."
Khi cụ qua đời, người con trai ở xa không về kịp. người con rể cầm thờ di chúc lên quan huyện trình và nói rằng, ông già đã đồng ý để lại toàn bộ tài sản cho con rể. Quan xem tờ di chúc, thấy có lý bèn cho người con rể được hưởng tất cả tài sản.

Viên quan đã hiểu tờ di chúc như sau:
Sau khi tôi qua đời, tài sản để lại cho con rể, người ngoài không được tính!

Thực ra, ý của ông già như sau:
Sau khi tôi qua đời, tài sản để lại cho con, rể là người ngoài, không được tính!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:45.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.