Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Vui cười (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   CÓ THỂ BẠN SẼ CƯỜI (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1363)

Мужик 29-07-2011 21:12

Trích:

USY viết (Bài viết 90216)
Phạt MU phải dịch truyện này::emoticon-0102-bigsm

Вовочкa! Если я говорю: "Отец нaгрaдил своих пятерых детей", кaкой это зaлог?
- Действительный.
- А стрaдaтельный кaк будет?
- Отец был нaгрaжден пятью детьми.

Chỉ vì từ "стрaдaтельный " mà em xin bác Tai-ga cho chuyển sang trang bên - trang "không thể dịch"!

Мужик 07-08-2011 17:27

При ограблении банка был ранен один из клерков, который после команды "Всем оставаться на своих местах!", вдруг вспомнил, что учитывая свои блестящие способности, он аходится явно не на своём месте.

Khi vụ cướp xảy ra ở ngân hàng chỉ có một nhân viên bị thương. Nguyên nhân là khi bọn cướp ra lệnh: "Tất cả đứng yên tại vị trí của mình!", anh ta chợt nhớ ra là với năng lực tuyệt vời của mình, anh ta rõ ràng đứng không đúng vị trí!

dienkhanh 07-08-2011 22:36

Chắc bác Mugic định tự ám chỉ mình đây mà.

Andre Plentinov 07-08-2011 23:51

Một lần gặp Tâm, Tuấn hỏi:
- Chúc mừng cậu nhé, mình nghe nói vợ cậu lại sinh ba phải không?
- Biết làm thế nào được! - Tâm thở dài. - Mỗi lần mang thai là vợ mình lại đọc cuốn "Ba chàng lính ngự lâm".
Tuấn nghe thấy thế vội chạy đi. Tâm liền kéo lại:
- Này, cậu làm sao thế?
- Vợ mình cũng đang mang thai, - Tuấn trả lời, - và cô ấy đang đọc quyển "Ali Baba và bốn mươi tên cướp".:emoticon-0102-bigsm

micha53 11-08-2011 11:11

Thành viên NNN

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/Cuoi.jpg

lượm được

nttt1211 13-08-2011 22:56

Trích:

micha53 viết (Bài viết 91217)

Bấm like thôi chưa đủ, em phải cảm ơn bác micha53 một lần nữa đã khẳng định lại một điều ít ai công nhận.

thanhnam76 13-08-2011 23:13

iem tình cờ nghe ở đâu chuyện về đàn ông và phụ nữ:
Ngày xửa ngày xưa, phụ nữ có "bình sữa" còn đàn ông thì ko có. Phụ nữ phải lo việc nội trợ chăm lo gia đình, con cái còn đàn ông thì suốt ngày rong chơi nhậu nhẹt vui vẻ, thượng đế thấy bất công bèn bắt đàn ông mang 2 "bình sữa" để chăm sóc con cái gánh đỡ việc gia đình. Nhưng, sau 1 thời gian thì với tính cách đàn ông của mình, họ ko đảm nhận được, trẻ con nheo nhóc (bất khả kháng, trẻ con vẫn thích "bình sữa" của phụ nữ hơn) vì vậy thượng đế đành trả lại "bình sữa" cho phụ nữ với đúng thiên chức của mình.

Từ đó đến nay, tính cách của mọi người đàn ông bị ảnh hưởng, cứ nhìn thấy "bình sữa" ở đâu - của ai đều muốn "chộp" lấy.
Đàn ông luôn thích những gì mà mình ko có, hihi Phải ko các bác :emoticon-0102-bigsm

ninh 01-09-2011 16:15

Xin giới thiệu một kiểu tóc thể hiện lòng sùng bái thần tượng. Vâng, bác nào tuổi Tý thì tham khảo mẫu này:
http://ledoninh.com/img/nnn/foto_4.jpg

duy quế 02-09-2011 19:28

Dí dỏm, thông minh.
 
Trích:

thanhnam76 viết (Bài viết 91409)
iem tình cờ nghe ở đâu chuyện về đàn ông và phụ nữ:
Ngày xửa ngày xưa, phụ nữ có "bình sữa" còn đàn ông thì ko có. Phụ nữ phải lo việc nội trợ chăm lo gia đình, con cái còn đàn ông thì suốt ngày rong chơi nhậu nhẹt vui vẻ, thượng đế thấy bất công bèn bắt đàn ông mang 2 "bình sữa" để chăm sóc con cái gánh đỡ việc gia đình. Nhưng, sau 1 thời gian thì với tính cách đàn ông của mình, họ ko đảm nhận được, trẻ con nheo nhóc (bất khả kháng, trẻ con vẫn thích "bình sữa" của phụ nữ hơn) vì vậy thượng đế đành trả lại "bình sữa" cho phụ nữ với đúng thiên chức của mình.

Từ đó đến nay, tính cách của mọi người đàn ông bị ảnh hưởng, cứ nhìn thấy "bình sữa" ở đâu - của ai đều muốn "chộp" lấy.
Đàn ông luôn thích những gì mà mình ko có, hihi Phải ko các bác :emoticon-0102-bigsm

Mẩu chuyện ngắn gọn thôi, nhưng dí dỏm và thông minh!

NISH532006 03-09-2011 04:25

Trích:

thanhnam76 viết (Bài viết 91409)
iem tình cờ nghe ở đâu chuyện về đàn ông và phụ nữ:
Ngày xửa ngày xưa, phụ nữ có "bình sữa" còn đàn ông thì ko có. Phụ nữ phải lo việc nội trợ chăm lo gia đình, con cái còn đàn ông thì suốt ngày rong chơi nhậu nhẹt vui vẻ, thượng đế thấy bất công bèn bắt đàn ông mang 2 "bình sữa" để chăm sóc con cái gánh đỡ việc gia đình. Nhưng, sau 1 thời gian thì với tính cách đàn ông của mình, họ ko đảm nhận được, trẻ con nheo nhóc (bất khả kháng, trẻ con vẫn thích "bình sữa" của phụ nữ hơn) vì vậy thượng đế đành trả lại "bình sữa" cho phụ nữ với đúng thiên chức của mình.

Từ đó đến nay, tính cách của mọi người đàn ông bị ảnh hưởng, cứ nhìn thấy "bình sữa" ở đâu - của ai đều muốn "chộp" lấy.
Đàn ông luôn thích những gì mà mình ko có, hihi Phải ko các bác :emoticon-0102-bigsm

Câu chuyện này thì khác, nội dung như sau :
Phụ nữ vốn luôn luôn đòi hỏi phải công bằng, bình đẳng với nam giới. Điều đó không có gì sai, thậm chí rất đúng vì chị em phải đảm nhận quá nhiều trách nhiệm lớn lao. Tuy nhiên, trong câu chuyện sau đây chị em lại không đòi hỏi phải bình đẳng vì thấy nó bất tiện quá. Đề tài câu chuyện đề cập đến một vấn đề xưa như quả đất : Đẻ con.
Thấy rằng, có vợ, có chồng vui thì thật vui, sướng cũng thật là sướng, nhưng khi khổ, sao chỉ có người vợ chịu : Mang nặng, đẻ đau. Những người phụ nữ bèn tập hợp lại kiến nghị Ông Trời cho san sẽ bớt nỗi đau cho các ông. Cụ thể : Vợ đẻ thì ông chồng chịu đau. Kiến nghị trên Ông Trời thấy rất có lý : Thực hiện được chủ trương bình đẳng giới, lại thiết thực phụ vụ cho việc hạn chế sinh đẻ vì đàn ông vốn chịu đựng kém, nghĩ đến việc phải đau khi vợ đẻ là thấy oải rồi, từ đó bớt "đòi hỏi" đi. Điều nữa, Ông Trời, như những người đàn ông khác, cũng thấy nên chiều lòng các bà các chị, chỉ có lợi mà thôi.
Và thế là từ đó, các bà các chị đẻ sòn sòn, không quản ngại gì nữa. Những cơn đau đẻ đã có ông chồng gánh chịu, nhiều nơi ở vùng sâu vùng xa, nghe nói bà vợ còn bắt ông chồng phải leo lên mái nhà mà la, mà hét để đuổi con ma đau đi, khiến các ông chồng vừa bị đau, vừa bị hành hạ, thật thương.
Tuy nhiên, sau một thời gian như thế, ai cũng nghĩ là Ông Trời thật công bằng với các bà, các chị, nhưng lại không phải thế. Các bà các chị lại kiến nghị không nên áp dụng điều ấy nữa, ai đẻ thì người ấy đau thôi. Lý do thế nào, mọi người thường nói " Chỉ có Trời biết", nhưng khoản này ông Trời cũng không biết! Chỉ có các bà, các chị biết!
Tìm hiểu thì được biết, bình thường vợ đẻ thì ông chồng phải đau, nhưng lại xảy ra chuyện : Vợ đẻ nhưng ông chồng lại không đau mà cái ông cách đó mấy dãy nhà thì lại đau dữ dội, bất tiện quá!

nqbinhdi 03-09-2011 08:11

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 93006)
Câu chuyện này thì khác, nội dung như sau :
Phụ nữ vốn luôn luôn đòi hỏi phải công bằng, bình đẳng với nam giới. Điều đó không có gì sai, thậm chí rất đúng vì chị em phải đảm nhận quá nhiều trách nhiệm lớn lao. Tuy nhiên, trong câu chuyện sau đây chị em lại không đòi hỏi phải bình đẳng vì thấy nó bất tiện quá. Đề tài câu chuyện đề cập đến một vấn đề xưa như quả đất : Đẻ con.
Thấy rằng, có vợ, có chồng vui thì thật vui, sướng cũng thật là sướng, nhưng khi khổ, sao chỉ có người vợ chịu : Mang nặng, đẻ đau. Những người phụ nữ bèn tập hợp lại kiến nghị Ông Trời cho san sẽ bớt nỗi đau cho các ông. Cụ thể : Vợ đẻ thì ông chồng chịu đau. Kiến nghị trên Ông Trời thấy rất có lý : Thực hiện được chủ trương bình đẳng giới, lại thiết thực phụ vụ cho việc hạn chế sinh đẻ vì đàn ông vốn chịu đựng kém, nghĩ đến việc phải đau khi vợ đẻ là thấy oải rồi, từ đó bớt "đòi hỏi" đi. Điều nữa, Ông Trời, như những người đàn ông khác, cũng thấy nên chiều lòng các bà các chị, chỉ có lợi mà thôi.
Và thế là từ đó, các bà các chị đẻ sòn sòn, không quản ngại gì nữa. Những cơn đau đẻ đã có ông chồng gánh chịu, nhiều nơi ở vùng sâu vùng xa, nghe nói bà vợ còn bắt ông chồng phải leo lên mái nhà mà la, mà hét để đuổi con ma đau đi, khiến các ông chồng vừa bị đau, vừa bị hành hạ, thật thương.
Tuy nhiên, sau một thời gian như thế, ai cũng nghĩ là Ông Trời thật công bằng với các bà, các chị, nhưng lại không phải thế. Các bà các chị lại kiến nghị không nên áp dụng điều ấy nữa, ai đẻ thì người ấy đau thôi. Lý do thế nào, mọi người thường nói " Chỉ có Trời biết", nhưng khoản này ông Trời cũng không biết! Chỉ có các bà, các chị biết!
Tìm hiểu thì được biết, bình thường vợ đẻ thì ông chồng phải đau, nhưng lại xảy ra chuyện : Vợ đẻ nhưng ông chồng lại không đau mà cái ông cách đó mấy dãy nhà thì lại đau dữ dội, bất tiện quá!

Bẩm bác NISH,

Cắt cái chiện vợ đẻ chồng đau đi thật là một nghị quyết sáng suốt trên tầm cao trí tuệ và nhân phẩm của thời đại. Người ủng hộ cái việc cắt cái quyết định ấy đi nhất hẳn phải là sư tử nhà iêm, bởi chỉ hai lần mụ làm nhà iêm đau chết đi sống lại (lần đầu sít gục ngay gốc Cây đa nhà bò, y tá đã định đè ra tiêm thuốc trợ tim) chửa ăn nhằm gì, song nội chuyện chăm lo iêm đau ốm liên miên không rõ nguyên nhân kể từ ngày buôn vừng xứ Hung-gia-lợi về thì thực là còn quá tội ạ.

Hơ hơ, nhẽ ra thế giới phải có cái huy chương Vì tình huynh đệ phát cho iêm. Chả gì thì ngoài hai lần đau có đóng thuế nghiêm chỉnh kia, nhà iêm đã vô số lần chịu đau trốn thuế (tập hợp các lần đau ấy không làm sao ánh xạ sang tập số tự nhiên - tức là không sao đếm được - mà đành phải tính bằng đơn vị tạ vừng nhé), thật là tấm lòng vị thế giới quên thân vì chị iêm phục vụ cao quý đến thế cơ mừ.

:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party

Мужик 03-09-2011 20:08

- Какая прелесть! Это у вас кот или кошечка?
- А вы по ушам не видите?
- Нет.
- Это кролик.


- Ôi, con mèo nhà sếp mới đẹp làm sao chứ! Nó là chàng hay nàng thế hả sếp?
- Thế nhìn tai nó cậu không phân biệt được à?
- Dạ, không ạ.
- Nó là thỏ đấy.

USY 05-09-2011 15:47

Các bác ơi, em vừa mới khai quật được một menu ở 1 Rét-tau-răng Nga tại Hà Nội rất hay.
Em đố các bác đây là món gì trong tiếng Việt:

- члены рыбы мячом :emoticon-0102-bigsm
- баклажаны обернуть добродетель :emoticon-0136-giggl
- оливье :emoticon-0155-flowe

hungmgmi 05-09-2011 17:48

Chà chà, khó quá nhở, em quên hết tiếng Nga rồi vì đọc mãi cóc hiểu:emoticon-0116-evilg. Thử "Gia cát dự" tí nhé:
Món đầu, em cóc biết, có thể liên quan đến bong bóng cá chăng?
Món hai, có thể là món cà tím nhồi cái gì đó?:emoticon-0107-sweat
Món ba, chắc là Salat Nga rồi.

Đan Thi 06-09-2011 02:12

Thực đơn "cà nhồi đạo đức" (?) mà USY cống hiến làm tôi nhớ lại một lần tới thăm bà giáo Nga là vợ góa của ông Tổng lãnh sự LX tại Thph HCM một thời. Bà cho xem một loạt kỷ vật liên quan đến VN. Có tấm Меню một bữa tiệc Kremli chiêu đãi các đ/c thượng khách Việt Nam ghi các món ăn bằng hai thứ tiếng. Bên tiếng Nga là Плов còn bên tiếng Việt ghi là "Cơm với lưng con cừu".

USY 06-09-2011 09:06

Trích:

Đan Thi viết (Bài viết 93231)
Thực đơn "cà nhồi đạo đức" (?)

Bác Đan Thi chỉ dấn thêm chút nữa là đã giải được câu đố của em rồi:emoticon-0155-flowe
Món "баклажаны обернуть добродетель" đúng là "cà nhồi đạo đức" - "cà nhồi người có đức hạnh" :emoticon-0102-bigsm - CÀ NHỒI HẠNH NHÂN đấy ạ! Chúa thằn lằn chưa bác!:emoticon-0159-music

Còn 2 câu nữa, bạn Mì Gà cũng đoán gần đúng rồi, nhưng vẫn chưa chính xác. Mời các bác nhào dô! Nhưng em nói thật là em không thể trao thưởng bằng cách đãi các bác ở rét-tau-răng có món "члены рыбы мячом" ấy đâu, ngại chết!:emoticon-0136-giggl

Old Tiger 06-09-2011 10:34

Trích:

USY viết (Bài viết 93176)
.
Em đố các bác đây là món gì trong tiếng Việt:
- члены рыбы мячом :emoticon-0102-bigsm

Cá Cu (hoặc các Chim) vo viên phải không bác?

nqbinhdi 06-09-2011 10:44

Trích:

USY viết (Bài viết 93246)
Bác Đan Thi chỉ dấn thêm chút nữa là đã giải được câu đố của em rồi:emoticon-0155-flowe
Món "баклажаны обернуть добродетель" đúng là "cà nhồi đạo đức" - "cà nhồi người có đức hạnh" :emoticon-0102-bigsm - CÀ NHỒI HẠNH NHÂN đấy ạ! Chúa thằn lằn chưa bác!:emoticon-0159-music

Còn 2 câu nữa, bạn Mì Gà cũng đoán gần đúng rồi, nhưng vẫn chưa chính xác. Mời các bác nhào dô! Nhưng em nói thật là em không thể trao thưởng bằng cách đãi các bác ở rét-tau-răng có món "члены рыбы мячом" ấy đâu, ngại chết!:emoticon-0136-giggl

Có phải là món xa lát trộn dầu dấm không hở mợ RIA?

Đấy là cái món khoái khẩu của tôi, do sư tử học được bên Xô-lẻn mang về, lâu lâu khi nào định gạ gẫm mình chiện gì, sư tử đều mang ra dử mồi.

Hm, liền ông 10 tên thì 9 chết vì ăn thoai, thế nên chị em mới xỏ mũi chúng tôi dễ thế chứ.

dinh163 06-09-2011 13:51

:emoticon-0102-bigsm
Trích:

LE PHONG LINH viết (Bài viết 23710)
ĐẬU PHỤ CẮN

Sư cụ xơi thịt cầy vụng ở trong phòng. Chú tiểu biết hỏi :
_Bạch cụ, cụ xơi gì trong ấy ạ ?
Sư cụ đáp :
_ Tao ăn đậu phụ .
Lúc ấy có tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài cổng chùa.
Sư cụ hỏi :
_ Cái gi ngoài cổng thế ?
Chú tiểu đáp :
_ Bạch cụ ! Đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa đấy ạ !

sưu tầm

_____________________________

Sư phụ trụ trì thuê xe ôm đi khám bệnh, bác sĩ khám và cho biết máu nhiễm mỡ.
Sư phụ nhất định không chịu về, đề nghị bác sĩ sửa lại là "máu nhiễm dầu"
Khi về anh xe ôm hỏi sao sư phụ lâu thế, sư phụ bảo: "Bác sĩ ở đây giỏi thật, mới ăn tí thịt mỡ hôm qua mà hôm nay nó biết."

micha53 14-09-2011 21:04

Mì lượm trên mạng được cái card của 1 chức sắc với quá nhiều chức danh như vầy:

http://i212.photobucket.com/albums/c...rd_vizit_a.jpg

Có điều không biết:
Hội các nhà khoa học Đôm 5 là cái giống chi?
Mong bác nào biết chỉ giáo


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:28.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.