Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Họp mặt "CHÀO 2009"! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1318)

phucanh 16-03-2009 12:55

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 26540)
Vui quá! Các bác chắc đã biết chuyện trong phòng thi "Nhìn đuôi gọi tên". Bi giờ HM đố các bác "nhìn chân gọi tên" được đấy! (Nói nhỏ: Chấp các bác nhờ cụ Gúc-gồ luôn, hehe :emoticon-0102-bigsm)

HM xin tặng một chầu cafe cho ai gọi tên nhanh nhất và đúng nhất trong vòng 24h!
(Không dành cho "học viên" lớp Dance nhé! hihi :emoticon-0136-giggl)

Tưởng gì chứ cái vụ tinh mắt thì tuy có cận nhưng em vẫn xí phần nhanh nhảu. Em đoán luôn này: từ phải sang trái là em gì học ở Tbilisi (không nhớ tên), TĐH, Hoa May, Chaika.

@chị Hoa May: đi uống cafe có được rủ bạn không thế :emoticon-0136-giggl?

Chick Tomsk 17-03-2009 14:35

:emoticon-0116-evilg Em cũng đoán giống chị phucanh dzay đó chị thủy , người thứ 2 chắc cũng được 1 ly cafe chị nhỉ :D

Hoa May 17-03-2009 17:10

Trích:

phucanh viết (Bài viết 26541)
Em đoán luôn này: từ phải sang trái là em gì học ở Tbilisi (không nhớ tên), TĐH, Hoa May, Chaika.

Câu đố là "Nhìn chân gọi đúng tên". Không nhớ tên thì làm sao bi giờ!

Hmm, Hoa May đã chuẩn bị sẵn tiền để chiêu đãi cafe mà không có dịp chi dùng, biết làm cái gì khác cho hết tiền này đây nhỉ?! hihi :emoticon-0136-giggl

daquen 17-03-2009 21:26

Qua ảnh lớp học nhảy được cung cấp em xin đoán tử trái sang phải chân của các Bác như sau: Chaika, Hoa May, Tử Đinh Hương, và cuối cùng là một Bác em không rõ nick mặc áo có hoa vàng lửng đến kheo chân trong ảnh lớp học dance

phucanh 18-03-2009 08:32

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 26644)
Câu đố là "Nhìn chân gọi đúng tên". Không nhớ tên thì làm sao bi giờ!

Hmm, Hoa May đã chuẩn bị sẵn tiền để chiêu đãi cafe mà không có dịp chi dùng, biết làm cái gì khác cho hết tiền này đây nhỉ?! hihi :emoticon-0136-giggl

Chị Hoa May lại chơi khó rồi :emoticon-0107-sweat. Cái bạn kia có lẽ còn chưa có nick, em còn chốt được vụ "học ở Tbilisi" là do có tham gia vụ "quậy phá" nhà bác NguyenLac mới biết ấy chứ. Thế nên đương nhiên là không phải là "học viên" lớp Dance thì làm sao biết được tên :emoticon-0106-cryin.

Old Tiger 18-03-2009 11:15

Chào các bác!

Tuần trước Hổ tui có xuất hiện tại Sài Gòn để xem các bác QK trong đó ngâm cái nho nhỏ xinh xinh (như lời Co gai Di Gan) của Hổ như thế nào. Hổ xuất hiện giữa Sài Gòn cũng hơi bị bất ngờ he he. Nhưng đáng tiếc vì có việc gấp nên đành phải về sớm không cùng QKSG oanh tạc nhà bác Lạc được. Hic, tức chết đi được!

Hổ đứng giữa SG gầm vang và cũng mời được nhiều bác đến gặp mặt. Hổ biết mọi người rất bận, lại gấp quá vậy mà vẫn đến với Hổ được, Hổ cảm động và biết ơn lắm lắm. Về đến nhà tối mặt mũi, đến hôm nay công việc mới tạm ổn và mới vào 4R được. Xin chia sẻ một vài hình ảnh cùng QKSG.

Chúc tất cả vui vẻ và bình an!

Lúc nào cũng vậy: bác Mì Chả giữa 2 em thư ký xinh đẹp:


Thế rồi có "kẻ" đến phá:


Hoa May 18-03-2009 13:00

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 26681)
Tuần trước Hổ tui có xuất hiện tại Sài Gòn để xem các bác QK trong đó ngâm cái nho nhỏ xinh xinh (như lời Co gai Di Gan) của Hổ như thế nào.

Thế cuối cùng, bác thấy QK Sài Gòn họ ngâm nó như thế nào ạh? Bác có hài lòng khg vậy? :emoticon-0136-giggl

Trích:


Thế rồi có kẻ đến "phá":

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_7157.jpg
Nhìn Bác Mìchả hớn hở bên người đẹp thế kia, sao lại gọi là "bị phá" được ạh, hihi :emoticon-0116-evilg

Trích:


Hổ đứng giữa SG gầm vang và cũng mời được nhiều bác đến gặp mặt.

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_7151.jpg[/CENTER]
Cái ảnh này nhiều người thật, nhưng đâu có chứng tỏ bác Hổ ở Sài Gòn đâu? :emoticon-0136-giggl Bác dán thêm ảnh khác chứng minh đi!

"Tức chết", hihihi!

Old Tiger 18-03-2009 14:55

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 26686)
Thế cuối cùng, bác thấy QK Sài Gòn họ ngâm nó như thế nào ạh? Bác có hài lòng khg vậy? :emoticon-0136-giggl


@ Hoa May: Ngâm rất tốt. Quá hài lòng và không ngờ Hoa May à. He he, sẽ thu xếp vào nữa để cho QKSG ngâm tiếp hi hi! :emoticon-0155-flowe

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 26686)
Nhìn Bác Mìchả hớn hở bên người đẹp thế kia, sao lại gọi là "bị phá" được ạh, hihi :emoticon-0116-evilg


Không phải là bác Mì Chả bị phá mà là cô thư ký xinh đẹp bên tay trái của bác ấy.:emoticon-0102-bigsm

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 26686)
Cái ảnh này nhiều người thật, nhưng đâu có chứng tỏ bác Hổ ở Sài Gòn đâu? :emoticon-0136-giggl Bác dán thêm ảnh khác chứng minh đi!

"Tức chết", hihihi!

Hổ đứng sau máy ảnh thì lấy đâu ra hình? :emoticon-0107-sweat

micha53 18-03-2009 18:44

Cám ơn Hổ và các tấm hình của Hổ.
Địa chỉ mail của tớ đã hư, đề nghị mọi người gởi tới Đ/c dự phòng.

nguyenlac 23-03-2009 20:18

"Oanh tạc" nhà mới của bác Nguyễn Lạc
 
2. Họp mặt kỳ tới: "Oanh tạc" nhà mới của bác Nguyễn Lạc. :emoticon-0123-party
+ Thời gian ấn định: Chủ nhật, 15/3/2009.
+ Thành phần: Tất cả các mem yêu qúy bác Lạc.
+ Yêu cầu: ăn mặc đẹp và luyện giọng để thi hát Karaoke có thưởng.
+ Phân công phân nhiệm: Mỗi người một việc như đã họp bàn và thống nhất. Bảo đảm phải "độc đáo".
+ "Khổ chủ" có trách nhiệm cung cấp địa chỉ và bản đồ chính xác để không .. bị lạc. Hehe.

Cuối cùng rồi em cũng tìm được cái chỗ cho cái mà các Bác tặng gia đình em hôm ghé nhà 15/03, Và nó đặt ở chỗ này đây:
http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1040033.jpg
Các bác thấy sao? e đã trị̣nh trọng đặt ở chỗ mà nhà em ưng ý nhất đó. Và chân thành cảm ơn các Bác rất nhiều!:emoticon-0123-party
Cái chỗ ấy trước đó nó như vầy nè các Bác:
http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1030623.jpg
Các Bác phát biểu cảm nghĩ của mình hôm ấy đi nhé!
Còn gia đình em thì rất vui có được một ngày Chủ Nhật thật tưng bừng và náo nhiệt. mọi người có mặt khá đông và em thì lăng xăng nên quên cả chụp hình hôm đó. Các Bác nào có ghi lại khoảnh khắc ấy thì Pót lên cho chúng ta xem nhé! Hình như Bác Chaika thì có ghi nhiều hình:emoticon-0136-giggl
Em chờ xem đó nhe!

Hoa May 24-03-2009 13:38

Chúc mừng bác Nguyễn Lạc có Nhà Mới - rất tiện nghi và đẹp ấn tượng! :emoticon-0155-flowe

Bức tranh quà tặng của NNN-SG đẹp lắm! Hoan hô Tanhia chọn bức tranh thêu rất dễ thương! :emoticon-0155-flowe

Nhưng mà bác Lạc không có hình cận cảnh bức tranh thêu ạh? Nhìn xa xa, em cứ tưởng như là hoa ... đậu phụng? hihi :emoticon-0136-giggl Thứ lỗi cho nhà em mắt kém nhé!

Mạn phép, em "cắt cúp" lại, gửi mọi người chiêm ngưỡng nè :emoticon-0100-smile
http://i270.photobucket.com/albums/j...inh/tranh2.jpg

nguyenlac 24-03-2009 16:57

Tranh cận cảnh
 
đây nè:HM bị cận rùi bà con ui:
http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1040029.jpg
Có muốn to hơn nữa không?:emoticon-0136-giggl

chaika 24-03-2009 17:23

Trích:

nguyenlac viết (Bài viết 26907)

Cuối cùng rồi em cũng tìm được cái chỗ cho cái mà các Bác tặng gia đình em hôm ghé nhà 15/03, Và nó đặt ở chỗ này đây:
http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1040033.jpg
Các bác thấy sao? e đã trị̣nh trọng đặt ở chỗ mà nhà em ưng ý nhất đó. Và chân thành cảm ơn các Bác rất nhiều!:emoticon-0123-party

Bác Lạc treo bức tranh thêu chỗ này rất đẹp. Màu tường rất "ton xì ton" với màu nền bức tranh. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cho những bông hoa dường như sáng lên. Bác quả có con mắt nghệ thuật, cũng như ngôi nhà được thiết kế đẹp và tiện nghi của bác ngay giữa trung tâm SG.

Chúc mừng bác NguyenLac, chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe. luôn đầm ấm và hạnh phúc trong ngôi nhà mơi !:emoticon-0157-sun:

Nhân dịp này CK cũng đã thân tặng gia chủ một bình hoa xum xuê đủ màu sắc (thể hiện sự sung túc :emoticon-0136-giggl), được sắp đặt tại chỗ trên nền chiếc đĩa sứ trắng có chân và hoa văn rất đẹp do bà xã chủ nhà cung cấp.

http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03820.jpg


Trích:

Các Bác nào có ghi lại khoảnh khắc ấy thì Pót lên cho chúng ta xem nhé! Hình như Bác Chaika thì có ghi nhiều hình:emoticon-0136-giggl
Em chờ xem đó nhe!
Hôm đó CK mải làm món salat và cắm bông nên quên chụp ảnh nhà đẹp của bác Lạc mất. Đến lúc "bòn ca xái lụm" mới tranh thủ được mấy hình ảnh đầm ấm này , các bác xem tạm


Quây quần "bệt" ở phòng khách rất vui vẻ

http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03829.jpg

Đồ ăn thức uống đa dạng, nhiều hương vị : salat, bánh mì đen, mỡ muối Nga chính hiệu ăn cùng sườn nướng Sài sòn, nem Huế, bún , rau sống, nước tương .... Vodka đen uống cùng Ken và nước lọc chính hiệu "NguyenLac" he he (ai có gì góp nấy!)

http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03832.jpg

Còn món bưởi và xoài khủng đặc sản của bác Lạc, ngon tuyệt nên hết nhanh quá không chụp ảnh kịp. Có bác nào chụp được không ạ?

Nhà bác Lạc rất thoáng, rộng, mát mắt với hai màu sơn xanh, trắng. CK thích vườn tiểu cảnh của bác ấy, rất đẹp

http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03825.jpg


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03826.jpg


Mong mọi người trong Diễn đàn chúng ta ai cũng có một mái ấm xinh đẹp và một cuộc sống hạnh phúc.

Hoa May 24-03-2009 17:58

@Nguyen Lac: Em đã có nhời xin lỗi vì cái tội mắt kém, nhìn hoa Lan thành ra hoa Lạc rồi mà, hihi :emoticon-0136-giggl

Tiếc là chị Chaika bận rộn chuẩn bị món ăn nên khg có bài và ảnh về "niềm tự hào mới" của anh Lạc.
Vì HM vốn rất ngưỡng mộ về bài viết của Chaika giới thiệu nhà đẹp của anh Gió Nhẹ và chị Anka ở Đà Nẵng dịp Tết rồi. :emoticon-0155-flowe

Trích:

chaika viết (Bài viết 26944)
Quây quần "bệt" ở phòng khách rất vui vẻ
http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC03829.jpg

Cái ảnh này thì vui quá! Rất đông vui! Nhiều thành viên mới. Đến mức bác Matador cứ "mắt tròn mắt dẹt" vì mấy bạn gái trẻ trung xinh tươi mới xuất hiện: Trang - múa balê, Mai- Tbilixi, Giang-Tổng hợp Len’89, kể cả "Len 91" đối với bác ấy cũng mới nữa! :emoticon-0100-smile Bác Ma hồ hởi: "QKSG mỗi lần họp mặt lại mỗi lần có thành viên mới. Hay thật!"

Phía bên tay trái bác Cương anh Chính - Akademia Moscow. Bên phải bác Cương là 2 người bạn của bác Lạc (em quên mất tên, xin lỗi nhé - nhờ anh Lạc giới thiệu lại giúp)

Àhhh, ấn tượng nhất tấm ảnh này có lẽ là .. cái quần ngắn ngắn của "ai kia", hehe :emoticon-0102-bigsm

nguyenlac 24-03-2009 18:31

Đa tạ Bác Chai ka góp ý và có nhiều comment!
 
Em xin mạo muội giới thiệu nhà em cho các Bác hiểu thêm:
Nhà em do em cùng kiến trúc sư sửa lui tới nhiều lần qua email và 7 lần chính thức gặp nhau sau khi trao đổi qua email, mất hết 1 tháng rưỡi để hoàn thiện, thế nhưng trong quá trình thi công vẫn phải hiệu chỉnh khoảng 10% của bản vẽ thiết kế; Riêng màu sắc em đã phải bàn đối lập với kiến trúc sư sau đó KTS cũ phải phái 1 KTS khác để cùng em phối hợp, vì em là dân Công nghệ Hóa nên em đã quyết định chọn tông chủ đạo là màu xanh lá cây thể hiện sự thân thiện với môi trường cùng kiến trúc hoàn toàn hiện đại (không có đường nét cong mà chỉ vuông thành sắc cạnh) một loạt màu đi theo phải phù hợp với tông màu chủ đạo ấy. kết quả là bộ màu đạt được ý đồ của em! hihi! lúc đầu ai cũng phản bác với em vì chơi màu nổi và khó thể hiện, nhưng cuối cùng thì ai cũng khen khi nhà hoàn thành!
Và nó như vầy đây:
http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1030641.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1030642.jpg
em không có bức ảnh mặt tiền nhà để pót lên! nó còn độc đáo và ấn tượng về màu sắc hơn. Như vậy các Bác vào khu này sẽ dễ nhận ra nhà em: cứ cái ngôi nhà màu xanh thân thiện với môi trường là nhà em và trong đó chỉ có 1!
Cái vườn tiểu cảnh được thiết kế che đậy cái hầm chứa Bồn nước và hệ thống máy bơm tư động lên sân thượng, bức tường bên vườn tiểu cảnh trước đó thiết kế gồm nhiều họa tiết đường cong được sửa lại sao cho đơn giản và họa tiết vuông vức ( chỉ toàn đường thẳng thôi) và nó như thế này:
http://i362.photobucket.com/albums/o...P1040039-1.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1030668.jpg

http://i362.photobucket.com/albums/o...3/P1030671.jpg
Nhà em có đặc biệt nữa là có tính an toàn cao bởi có trang bị 1 hệ thống 4 Camera quan sát sân thượng trước và sau; cổng và sân trước cùng 1 cái ở phòng ăn và bếp, trung tâm màn hình TV ở phòng ngủ; hệ thống này có thể quan sát qua Internet từ bất kỳ nơi đâu (như hiện tại em đang ở VL có thể quan sát ở nhà), ngoài ra 1 hê thống trung tâm báo cháy theo phòng, báo trộm đột nhập vào từ các cửa gồm nhiều thiết bị cảm biến có dây và không dây, hệ thống báo bằng còi báo động và gọi ngay đến 5 số điện thoại cài đặt trước và lời báo khẩn được ghi âm trước để báo khi có vấn đề mất an toàn. Nói chung là tính hợp lý của căn nhà đối với gia đình em ở mức độ hoàn hảo theo ý là 93%.
Một điều em rất hài lòng là đã góp công sức để tạo nên nó một cách ưng ý, nhưng cũng rất muốn mọi người góp ý xem những yếu điểm của công trình như thế nào.
Hình như chị chaika có góp ý với bà xã em rằng nhà sao khg có cái gì ở Nga mang về cả. Hè hè xin báo với chị là mình uống nước bằng ly LX đó! em có một cái samovar rất xinh, 1 bộ loa S90S rất ưng ý ở phòng Ka rao ke các Bác chưa thưởng thức!!!, một đầu đĩa Nga cùng 100 đĩa hát nhựa vẫn còn giữ tốt. Nhà em chưa làm xong tủ rượu để đựng các thứ như samovar... nên hẹn các Bác lần ghé sau nhé! và cũng hẹn với Bác Hổ 1 ngày nào đó vào SG ghé nhà em ngủ lại 1 đêm hen (nhà em còn dư 2 phòng cho khách), hehe!

hongducanh 21-04-2009 00:18

Vừa qua, có một chú hổ từ Đà Nẵng đã ra Hà Nội (gionhe), QKTĐ đã xẻ thịt ... nhưng chưa đã! Đến thứ tư này, lại một chú hổ nữa cũng từ miền Trung xuống đồng bằng Bắc Bộ. Qua kinh nghiệm xẻ thịt, lột da và lấy xương hổ nấu cao của QKSG - QKTĐ đã có kế sách gì chưa?

Có lẽ đòn phủ đầu, QKTĐ chúng ta chung sức dồn chú hổ này về Kiến An-Hải Phòng, sau đó nhờ chủ nhà Cá Măng và TBHP chuẩn bị rất nhiều thứ để "chiến" với lão hổ già...Sau màn rượt đuổi cho Hổ mệt lừ, chúng ta điệu Hổ về thủ đô để chính thức... KHAI ĐAO!

Kế hoạch rất chu đáo và tỷ mỷ, kỳ này mà lão hổ già xin lỗi vì lý do ABC nào đó thì hãy liệu hồn!:die_die:

Hoa May 21-04-2009 08:47

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 28626)
Vừa qua, có một chú hổ từ Đà Nẵng đã ra Hà Nội (gionhe), QKTĐ đã xẻ thịt ... nhưng chưa đã!

Có lẽ vì bác Hổ này có biệt danh là "hổ bay" - quá nhẹ ký, phải không ạh? :emoticon-0136-giggl

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 28626)
Đến thứ tư này, lại một chú hổ nữa cũng từ miền Trung xuống đồng bằng Bắc Bộ.
Có lẽ đòn phủ đầu, QKTĐ chúng ta chung sức dồn chú hổ này về Kiến An-Hải Phòng, sau đó nhờ chủ nhà Cá Măng và TBHP chuẩn bị rất nhiều thứ để "chiến" với lão hổ già...Sau màn rượt đuổi cho Hổ mệt lừ, chúng ta điệu Hổ về thủ đô để chính thức... KHAI ĐAO!

Kế hoạch rất chu đáo và tỷ mỷ, kỳ này mà lão hổ già xin lỗi vì lý do ABC nào đó thì hãy liệu hồn!:die_die:

Chà, kế hoạch "xẻ thịt hổ" thật tròn trịa! Chuyến này bác Hổ già khó mà thoát được!

@HDA: Bội thu hổ cốt, bác vui lòng chia sẻ cho dân chúng miền Nam một ít cao hổ loại đặc biệt này nhé!
:emoticon-0102-bigsm

Old Tiger 22-04-2009 16:13

Chào các bác!

Trưa nay Hổ già tôi đã kịp ọp nháp với đại diện QKTĐ để chuẩn bị cho ngày mai "xẻ thịt hổ".

Một mình Hổ chống lại 6 người. từ 11h trưa đến 3h tại một quán rượu dân tộc. Rượu và thức ăn thật là tuyệt vời. Ngon quá nên Hổ chẳng nhớ uống hết mấy lít nữa.

Kết quả không phân thắng bị thì phải, bằng chứng là Hổ về văn phòng online cũng đã thấy bác Hongducanh online rồi.

Thủ đô thật là tuyệt các bác ạ!

hungmgmi 22-04-2009 16:18

Em thì mới đi họp về, cứ gật đầu nhứt trí liên tục bác Hổ ah:emoticon-0100-smile

hongducanh 22-04-2009 16:29

Tôi về đến nhà mà vẫn chưa hết buồn ngủ! tệ quá! cứ uống rượu vào là mắt khó mở ra... hơi men chếnh choáng cũng hay ra phết.
Trưa nay chắc Hổ chưa thấm tháp gì, nhưng hãy cảnh giác với cái anh"táo mèo" bởi nó đã ngấm thì mệt lắm.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:56.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.