![]() |
Trích:
Em và nhiều người ủng hộ cái băng-rôn có hình nền rừng bạch dương (Hình 1), nhưng thứ tự chữ thì như hình 2. Chỉ xin quan bác HDA nhích 3 dòng chữ cao thêm 1 tí. Các bác cố gắng quyết nhanh để quan bác HDA còn in ấn ạ. Về chương trình: Trích:
Đoàn Đà Nẵng và một số bác từ Bắc/Nam bay đến ĐN và Phú Bài cũng phải buổi trưa mới đến được Đông Hà. Chỉ kịp ăn cơm trưa tại đây. Vì thế nhà cháu mong cụ Lý xem lại kế hoạch sáng thứ 6 ngày 15.4: tham quan Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, ghé thăm Thánh địa La Vang. Ta chuyển nội dung này sang sáng Chủ nhật hoặc chiều thứ 7. Vì: Thứ nhất: Buổi sáng thứ 6 sẽ rất ít khách, chỉ có các cụ, các bác chủ nhà và một vài người đi thì phí quá! Thứ nhì: Các bác QKTD đến 4h chiều chủ nhật mới về nước nên còn nguyên một buổi sáng, các bác ở ĐN thì tiện đường Nam tiến cũng ghé Thành cổ luôn. Hoặc chuyển nội dung này sang buổi chiều thứ 7, 16.4. Chuyển đi chợ mua sắm vào sáng Chủ Nhật. Như vậy buổi sáng thứ 6 dành riêng cho đón khách. Người đến trước sẽ cùng chủ nhà đón người đến sau, sẽ được ôm hôn nhau thắm thiết để tăng thêm phần tình cảm. Rồi Cụ lý đỡ phải lăn tăn đau đầu là đi chơi với anh em hay phải ở lại đón khách. Các cuộc đi chơi sẽ đông đủ hơn. Vài nhời cùng các cụ các bác. Mong các cụ các bác chỉ giáo thêm ạ.:emoticon-0150-hands |
Nhất trí với đề nghị của bác Old Tiger về chương trình. Chỉ đề nghị BTC có thể bớt chương trình tham quan đi, chỉ trừ một số địa điểm "đinh" chúng ta nhất định phải thăm, để tăng thêm cơ hội giao lưu với nhau. Cũng nên chú ý thời tiết miền Trung nóng nắng, đi xe nhiều dễ mỏi mệt, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và "phong độ" ọp ẹp của mọi người.
Băng-rôn tôi xin nhất trí phương án nền bạch dương, text như ở phương án hình thứ hai, kể cả chữ Quảng Trị 18/04/2011 phía dưới (tức là không để hình trái tim), 3 dòng chính cao lên 1 chút để tách chữ đề địa điểm ra. Rất mong đến ngày lên đường về miền Trung thân yêu! |
Nếu nhiều người thích bandron nền rừng bạch dương thì quyết in thôi vì cũng sát ngày đi rồi nhưng như mình đã nhận xét, mình thấy ảnh rừng bạch dương này nhìn hơi bị xám quá, không đẹp. Giá Hongducanh có ảnh rừng bạch dương lá tươi xanh hoặc lá vàng thì vẫn đẹp hơn. :emoticon-0100-smile
Mà bandron sẽ tặng lại các bạn chủ nhà làm kỷ niệm thì chúng ta cũng nên xem lại ý kiến của các bạn ấy đã đề nghị. :emoticon-0100-smile |
Gần ngày được đón tiếp các bác rồi, em xin có ý kiến này nhé:
* Bandron: Tuỳ các bác chọn, được thế nào tốt thế ấy. * Chương trình giao lưu: Chốt hạ: Thời gian: Từ 14 đến 17/4/2011. * Ngày 14/4: Thứ 5.- Chiều ngày 14/4: Từ trưa ngày 14/4 đón tiếp anh chị em, bố trí phòng nghỉ. Địa điểm: Nhà khách 27/7(Nhà đón tiếp Thân nhân Liệt sỹ), số 113- Lê Duẩn(Quốc lộ I), TP Đông Hà. * Ngày 15/4: Thứ 6. - Buổi sáng: Tiếp tục đón tiếp anh chị em các đoàn, gặp gỡ chào hỏi. Ăn trưa tại Nhà khách. - Buổi chiều: Đi tham quan địa đạo Vịnh Mốc (ghé thăm Bảo tàng Hiền Lương). - 15h00: Về bãi biển Cửa Việt tổ chức các trò vui chơi, tắm biển, ăn tối tại Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, hát, múa, tổ chức các trò chơi. - 21h00: Anh chị em về nhà khách nghỉ ngơi. * Ngày 16/4: Thứ 7. - Buổi sáng: Đoàn đi viếng NTLSQG Đường 9 và Trường Sơn. Ăn trưa tại Nhà khách. - Buổi chiều: Đi tham quan Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Ghé thăm Thánh địa La Vang. - 18h00: Giao lưu văn nghệ, dùng cơm tối tại Nhà khách do Hội hữu nghị Việt- Nga Quảng Trị tổ chức. * Ngày 17/4: Chủ nhật. - Buổi sáng: Đi chơi, mua sắm ở chợ, siêu thị của Đông Hà. ăn cơm trưa tại nhà hàng Á- Đông- TP Đông Hà. - Buổi chiều: Nghỉ ngơi chờ tàu xe và các đoàn chia tay. Bác nào quyến luyến Quảng Trị, chủ nhà xin được tiếp tục hầu "trà". Lưu ý: Xin các bác khẩn trương chốt lại số lượng người tham gia để em lên lịch các việc khác. |
Góp ý nhỏ :
1/ Bác Lý xem lại kế hoạch lúc 21h00 ngày 15/4/2011, thứ Sáu : Về nhà khách nghỉ ngơi. Chúng ta gặp nhau được ít thời gian, nên tranh thủ gặp gỡ cho tình cảm. Vì vậy, tôi đề nghị nên chăng ta bố trí một kế hoạch giao lưu trong 3N theo kiểu tự phát : ai mệt, cần nghỉ thì lên phòng. Số còn lại giao lưu tự nhiên : nhậu, hát hò, nói chuyện làm quen - Đồ mồi và "trà" để anh em tự lo....Vấn đề là bác chuẩn bị giúp phòng ngồi, nếu được thì có dàn âm thanh cho bà con hứng chí hát hò cho vui, thời gian khoảng 2 giờ thôi, đến 23h00 là vừa. Nghỉ ngơi giờ ấy hơi phí. 2/ Để thuận tiện cho việc làm quen, biết mặt nhau trong khi từ trước đến nay, có nhiều thành viên, nhất là các bạn mới chỉ biết nick trên 4R chứ chưa biết ai vào ai, tôi đề nghị các đoàn nên làm một bảng tên ghi nick cho mỗi người và dán vào túi áo để mọi người biết nhau. Các làm đơn giản như hình dưới đây : in tên, mặt sau dán băng dính 2 mặt khổ 1cm, khi dùng các bạn chỉ việc gỡ lớp giấy mỏng bên ngoài và dán vào túi áo là xong. Nên thống nhất dùng 1 font chữ cho đẹp Arial, size 20, màu đen http://i944.photobucket.com/albums/a...6/IMG_1947.jpg |
Tôi đồng ý với bác Nish về khoản 1. Đó là lịch theo giờ "hành chính", chung cho cả đoàn, còn ý bác rất hay, tôi sẽ chuẩn bị một giàn Ka- ra-ô- kê ở chổ nghỉ, tôi sẽ bố trí cả đoàn nghỉ ở khu nhà khá độc lập với các khách khác để các bác thi thố tài ca hát mà không ảnh hưởng đến ai, bác nào còn sức thì tiếp tục "chiến".
Ý thứ 2 cũng hay nhưng theo tôi thì không cần thiết vì chịu khó xem kỹ trên diễn đàn sẽ biết ai là ai rồi mà, nếu chưa biết thì "nửa kín nửa hở" thế nó hấp dẫn hơn bác ạ. Anh em mình chưa có dịp gặp nhau nhưng gặp bác là tôi nhận ra ngay, cao ráo, đẹp giai(lão) và có kính...thế được chưa? |
Trích:
|
Trích:
|
Pозыск пропавших форумчан! Truy nã toàn Vương quốc NNN! Chú ý!!!! Truy nã toàn Vương quốc NNN những thành viên dưới đây. Ai biết, bắt được và giải về Đông Hà - Quảng Trị sẽ có trọng thưởng. Ngược lại ai che giấu, không chịu cung cấp thông tin sẽ bị truy tố theo Pháp luật hiện hành của NNN. Thừa lệnh Quốc vương Admin. http://i327.photobucket.com/albums/k...nia-860837.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...nia-85c6f7.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...nia-85cfbf.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...nia-85e119.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...nia-85366b.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...nia-85399d.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...nia-85493f.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/WDM.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...nia-85721d.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a-867d35-1.jpg |
Mảnh đất thân thương hiền lành giản dị vẫn thơm tiếng mẹ Quảng Trị quê ta...
Trong tâm trí MX vẫn đọng lời ca tiếng hát thân thương ấy. Vĩnh Linh, Quảng Trị hay nói rộng hơn Bắc miền Trung - Nơi ấy một thời trai trẻ của MX đã đi qua. Bước ra khỏi cuộc chiến, rời mảnh đất đầy máu lửa đó, cho đến "bây chừ" MX vẫn chưa có dịp về thăm, mặc dù đã đi qua rất nhiều lần. Đành lỗi hẹn lần sau. Sau bao tháng ngày phiêu bạt vùng núi phía Bắc, giờ mới có dịp vào thăm biết các bạn đang chuẩn bị kỷ niệm 3N lần thứ 6 và có chuyến trở về cuội nguồn: Quảng Trị. Rất muốn tham gia cùng mọi người, nhưng vừa đi Nhà sáng tác về Mỹ thuật, nay lại đi thực tế sáng tác mỹ thuật về miền Tây Nghệ An do Hội Mỹ thuật VN tổ chức. Các chương trình này MX đã phải đăng ký từ tháng 10/2010. Rất tiếc. MX chúc các bạn tổ chức kỷ niệm hoành tráng, bổ ích và lý thú. Trân trọng. MX. |
Đoàn tàu hỏa HN vào có thêm 2 hành khách là bác HDA và bác Vidinhkt, tất cả là 12 người.
Đoàn máy bay có các bác: Phuongnn, Siren, nhnam. Bác TBHP++ sẽ đi thẳng từ Hải Phòng bằng xe khách Hoàng Long. Có thể còn các bác tham gia thêm sẽ tự vào vằ đăng ký luôn, vì hiện nay các bác ấy còn cân đối lịch công tác. Tóm lại QKTĐ và các vùng phụ cận sẽ xấp xỉ 20 người bác Lý ạ, số nam và nữ gần như tương đương nhau. Em kính báo cáo bác để bác chủ động đặt xe ô tô cho cả đoàn và sắp xếp phòng ở ạ. Hẹn gặp cả nhà ở Quảng Trị!:emoticon-0123-party:emoticon-0150-hands |
Lúc này em rảnh nên giúp bác Nish thống kê các mem từ Đà Nẵng đổ vào ạ:
1/ Thanhdieu 2/ Thoixavang:emoticon-0155-flowe 3/ Gionhe 4/ Hotruong :emoticon-0155-flowe 5/ Cogaidigan :emoticon-0155-flowe 6/ Cind :emoticon-0155-flowe 7/ Kun 8/ Nish53 9) Old Tiger + hậu duệ 10) Nghiahoa 11) Micha53 12) Bạn của bác Mìcha53 13) Lac 14) Nina:emoticon-0155-flowe 15) Anh Thư :emoticon-0155-flowe Các bạn Anka, Mikola, Sandy... đang mang họ Hứa! * Em + hậu duệ, bác Michar 53, bạn của bác Micha53 và Nghiahoa sẽ có mặt chiều thứ 5 ngày 14.4. Mong buổi tối được hầu trà cụ Lý và các bác QT ngay ạ. * Số còn lại sẽ có mặt vào trưa thứ 6.15.4. Không biết em còn quên ai không nhỉ? :emoticon-0107-sweat Trích:
@ Bác HDA: Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ bác giao. :emoticon-0150-hands |
Em thấy bác Đinh Tử Hương đang đỏ đèn. He he! Lâu ngày quá không thấy bác trên 4R. Bác có khỏe không? Bác sẽ tham gia ọp ẹp tại Quảng Trị chứ? Đừng để em lại làm thêm một tờ truy nã bác như anh em khác bác nhé! :emoticon-0155-flowe
|
Hi hi, chào Hổ Gìa, thấy mọi người chuẩn bị đi ham quá, nhưng mình đang bận việc nhà đúng dịp ấy, tiếc quá...
Cho gửi lời chào mừng nhiệt liệt nhứt:emoticon-0115-inlovThật ra mình vừa đi qua đất Quảng Trị vài hôm trước đây thôi, Quảng Bình, Vĩnh linh, Cồn Tiên, Dốc Miếu đã in đậm vào tuổi thơ và tuổi trẻ của mình. Tiếc nhất là chưa có dịp thăm Nghĩa trang Trường Sơn... Các bạn đi vui và gửi ảnh lên ngay nhé |
Trích:
2 - Le van Dum đang lo mua vé ra Quảng trị ( chưa biết bằng phương tiện gì ) |
Công nhận là các bác QKMN tổ chức rất ấn tượng. Về trò chơi thì cắn táo rất khó và cũng rất vui.
Em có đề nghị: Nếu được thì các bác QKMN tổ chức lại cho Quảng Trị học tập. Em có một trò chơi thích hợp với bác "Hải âu" của QKMN, bác gắng ra QT để tổ chức trò chơi này đi bác. Trò chơi này hồi ở bên đó thứ 7 nào CLB sinh viên trường em cũng tổ chức. Cũng là một quả táo nhưng hai người để cho tựa lên trán(cao thấp phải chọn trước, thường thì em chỉ cao 1,55- 1,6 nên vừa với trán của bạn nữ Nga). Nhạc nổi lên thep điệu valx. hoặc tiết tấu nhẹ nhàng dìu dặt. Hai người nhìn nhau rất gần và có thể cảm nhận bước đi của nhau qua hơi thở, vừa dìu nhau đi theo điệu nhạc du dương êm ái nhưng không được để quả táo rơi, cặp đôi nào để quả táo rơi là thua cuộc, cặp giữ lâu nhất là thắng cuộc. Nhạc sẽ phục vụ đến khi có cặp thắng, thường thì chỉ đến bản nhạc thứ 2 là phân định thắng bại rồi.(Thực ra ai cũng thắng cả). Hy vọng đây là một trò chơi được tổ chức sắp đến tại Quảng Trị. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Chào tất cả các thành viên NNN, Kóc đã chuẩn bị cho chuyến đi QT từ lâu, nhưng vì lý do bất khả kháng nên không thể có mặt tại QT được. Ngày thứ bảy 16-04 Kóc phải thi hết môn bị nợ để có thể làm tốt nghiệp vào tháng 5/2011. Chúc các bác có chuyến off-Quảng Trị nhiều ý nghĩa, vui và khỏe! "Đoàn kết là sức mạnh"!
http://i327.photobucket.com/albums/k...a-867d35-1.jpg |
Trích:
Cám ơn bác Ly đã có lời mời thật hấp dẫn. Thú thực thấy các bác chuẩn bị rộn ràng CK rất nóng ruột và thèm đi lắm. Do có công việc bận không thu xếp được nên đợt này đành ngậm ngùi ngồi nhà xem các bác vui chơi, hò hát, nhảy múa, trà lá...Chúc các bác vui chơi hoành tráng, giữ sức khỏe và nhớ cập nhật thông tin liên tục, nóng sốt, kịp thời cho những người phải ngồi nhà theo dõi các bác nhé.:emoticon-0157-sun: |
Gửi các bạn Đà nẵng
Như đã thông báo, QKĐN sẽ đi off lần này vào sáng ngày 15/4/2011, thứ Sáu. Kế hoach cụ thể như sau : Vê địa điểm tập trung trước khi đi, xe sẽ đến đón tại một địa điểm xác định sẽ được thông báo. Các bạn có thể đến đó bằng người nhà chở, tự đi xe đến rồi gửi xe lại. Nếu nhà bạn nào nằm trên trục đường đi ra Bắc thì chúng tôi sẽ ghé xe đón. Xe chúng ta đi là xe 15 chỗ thuê bao chuyến, có thể yêu cầu họ đón tại nhà. Vì thế, nhà bạn nào thuận tiện cho hành trình, thuận đường cho mọi người và có chỗ gửi xe thì cho ý kiến đề đoàn chúng ta đi cho thong thả và thuận tiện. Trước mắt, chưa có ý kiến của các bạn, tôi tạm hợp đồng nhà xe đón tại nhà số 9 Ngô Tất Tố, song song với đường 2/9 gần tượng đài. Về người : Danh sách đã đăng ký chính thức gồm các bạn sau đây, 1/ Thanhdieu 2/ Thoixavang 3/ Gionhe 4/ Hotruong 5/ Cogaidigan 6/ Cind 7/ Kun 8/ Nish53 + con gái 10/ Lái xe cho đoàn. Các bạn Anka, Kolia, Lilia, Sandy ...sẽ đăng ký vào phút chót. Đi cùng trong đoàn Đà nẵng có : 11/ Bác Lạc của QKSG ra Đn lúc 18h00 ngày 14/4 12/ Bạn Nina đến ĐN sáng 15/4/2011, chúng tôi sẽ liên lạc và đón bạn tại sân bay ĐN. 13 - 16/ Bạn Anh Thư, Siren, Phuongnn và Nhnam chúng tôi sẽ đón các bạn tại Sân bay Phú bài, Huế vào khoảng 90 sau khi xe xuất phát từ Đà nẵng. Có thể xe chật, nhưng càng chật ...càng vui và đoàn kết. Các bạn nhé. |
Cảm xúc trước ngày đến với Quảng Trị.
Nếu quay ngược thời gian khoảng vài chục năm, chúng ta rất dễ dàng nhận ra Quảng Trị là của miền Nam - khu địa đầu giới tuyến, là điểm ngăn cách hai miền Nam và Bắc! Đó cũng chính là vĩ tuyên 17.
Trong những năm tháng ấy, tôi chỉ là một cậu học sinh của thủ đô Hà Nội còn rất trẻ - đã khoác trên mình chiếc ba lô của xứ mệnh lịch sử. Chúng tôi vào Quảng trị bằng nhiều phương tiện: ô tô tải loại Zil - 130, Zil – 157 của Liên xô hoặc xe giải phóng của Trung Quốc...Vài chục km lại phải hành quân bộ, cũng có khi chúng tôi được ngồi trên chiếc xà lan cỡ lớn chạy ngược dòng sông Gianh vào tuyến đường mòn xuyên Việt - Hồ chí Minh...Nhưng, phương tiện chủ yếu của chúng tôi vẫn là xe "CĂNG HẢI"...bởi vậy, thời gian đi từ Hà Nội đến Quảng Trị được tính bằng nhiều ngày, thậm chí là cả 1 tháng... Tôi đã có một thòi gian khá dài sống ở Quảng Trị - một năm tám tháng ước bằng 604 ngày và đêm. Đó cũng chính là thời gian nhoc nhằn của đất nước ta. Thời kỳ càng gian khổ bao nhiêu, con người ta lại càng nhớ đến nó bấy nhiêu, nhớ đến nao lòng, da diết đến khó tả…Sau này, do tính chất công việc, tôi cũng có rất nhiều điều kiện qua lại Quảng Trị. Thậm chí, ngay hồi đầu năm nay tôi cũng nghỉ qua đêm tại Đông Hà – Quảng Trị…mọi thứ vẫn bình thường qua đi như những gì vốn nó vẫn vậy. Nhưng, không hiểu sao chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta từ nhiều nơi, nhiều hướng về với Quảng Trị. Bông dưng, tôi lại nao lòng với quá khứ và bồn chồn với ngày mai, phải chăng? Quảng Trị trong tôi bây giờ không đơn thuần chỉ la những là bài ca thân thương đã được nhiều nhạc sĩ sáng tác và rất nhiều, rất nhiều các nghệ sĩ biểu hiện…Trong đó, có những người chiến sĩ cũng cất cao lời ca tiếng hát – hát về Quảng Trị…Những con người ấy có thể về với dĩ vãng nhưng giọng ca của họ vẫn mãi cất vang cùng đất tròi Quảng Trị:” Hai mươi sáu năm rồi, Quảng Trị ơi!. Đẹp lắm quê ta đẹp lắm, cờ đỏ tung trời…Mẹ Ơi!. Ơi anh bộ đội quê mình…” Có mãi đến tận bây giờ, trong tôi vẫn vang lên lời ca đó. Bất giác, tôi và Hungmgmi cất thành lời – song , để hát chính xác theo lời của bài hát thì phải nhờ đến các chuyên gia âm nhạc của NNN tìm hộ bài hát có đoạn ngắn lời trên… Đến với Quảng trị lần này, có lẽ là lần tôi có được nhiều thời gian nhất trong những chuyến viếng thăm…Tôi sẽ có thời gian đến với Cam lộ, sẽ lội qua nơi thượng nguồn con sông Cam Lộ và ngày trước, người ta thường gọi là con suối La La…Xa hơn, đến với Hướng Hóa, tôi sẽ gặp lại những vạt nương rãy nham nhở của người Vân Kiều. Ngày xưa, người dân Vân Kiều ở đây theo cách mạng thì tất cả chỉ có một họ: Đó là họ HỒ…Trên đường 9 khi quay về, tôi có thể dừng lại ít phút ở cầu Đầu Mầu, rồi đến với điểm cao 241, nơi mà sư đoàn 304 tổ chức thao lược lần cuối trước khi tiến vào Quảng Nam… Quảng Trị! Điểm hẹn của NNN nhân dịp sinh nhật lần thứ 6. Xin chúc tất cả chúng ta thật vui vẻ, chan hòa, đoàn kết … Chúc tất cả chúng ta trong chuyến trở về với cội nguồn của cuộc chiến tranh đã qua đi nhiều năm - cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc Việt Nam ta. Kính chúc thượng lộ bình an! |
Cám ơn HDA và cám ơn tất cả những người cầm súng cho chúng tôi đi học.
Hẹn gặp để cùng thắp nhang cho những người đã ngã xuống. |
Danh sách đoàn Đà nẵng bổ sung : bạn Anka
1/ Thanhdieu 2/ Thoixavang 3/ Gionhe 4/ Hotruong 5/ Cogaidigan 6/ Cind 7/ Kun 8/ Nish53 + con gái 10/ Anka 11/ Lái xe của đoàn. |
13 - 16/ Bạn Anh Thư, Siren, Phuongnn và Nhnam chúng tôi sẽ đón các bạn tại Sân bay Phú bài, Huế vào khoảng 90 sau khi xe xuất phát từ Đà nẵng.
Có thể xe chật, nhưng càng chật ...càng vui và đoàn kết. Các bạn nhé.[/QUOTE] Xin cảm ơn! ),Chúng tôi (nhnam, phuongnn, siren) đã mua vé bay vào đến Phú bài theo lịch là 07h20 thứ sáu ngày 15.04.11. À có thể tôi có thêm 01 người (01 sư tử!!!) đi cùng nữa! |
Tự nhiên em thấy hồi hộp tợn các cụ, các bác ạ. Công việc thì nhiều cố làm cho xong để đi chơi cho khỏe, nhưng chẳng còn đầu óc đâu mà làm nữa he he. :emoticon-0111-blush
Mọi cái em đã chuẩn bị sẵn sàng. Cách mấy tuần nay đã xin phép gấu đi chơi, lấy lòng gấu, rồi nịnh gần chết, he he!!! :emoticon-0136-giggl Lòng thấy vui khi chuẩn bị được gặp các cụ, các bác, trong danh sách lại thấy thêm một vài người. Rồi cũng chợt buồn vì có người đã đăng ký nhưng có việc gấp lại phải ngậm ngùi luyến tiếc nhìn người khác ăn chơi. :emoticon-0116-evilg @ Bẩm cụ Lý: Cụ cho treo đầy đủ băng-rôn, khẩu hiệu khắp thành phố Đông Hà để nghênh đón các chiến binh của NNN chưa ạ? :emoticon-0136-giggl @ bác Mì Chả: Y hẹn đùng giờ G em sẽ đón bác. :emoticon-0150-hands @ Bác Cả HDA: Đi đường bác nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cụ Tổng trưởng cẩn thận bác nhé. Tấm thân vàng ngọc già nua của cụ ý đi đường xa chắc vất vả tội nghiệp lắm. Không biết vào đến Đông Hà còn đủ sức để uống "trà" với lũ con cháu không? :emoticon-0102-bigsm @ Chị RIA: Chị nhớ đùng quên mang vào Đông Hà những gì đã hứa nhé! :emoticon-0155-flowe @ Bác nhnam: Bác đừng quên mấy túi gia vị Sa-xờ-lức ạ! :emoticon-0100-smile @ Lão TBHP: Nhớ mang cho anh em ít dế mèn, he he!!! :emoticon-0150-hands Hy vọng thời tiết sẽ thật tuyệt vời để cuộc gặp mặt của chúng ta sẽ thật vui, thật thành công! :emoticon-0150-hands |
Kính các bác!
Em vô cùng ấm ức và buồn bã báo tin là tối nay em đã ở HN rồi, nghỉ tại KS HK để sáng mai đón đoàn Nga đi Uông Bí luôn. Hôm qua em khóc cả buổi tối, bác baodung đã hết sức ưu ái cho em thứ 2 mới phải ra HN nhưng sáng nay họp lại có việc đột xuất quá. Em sẽ cố gắng liên lạc với Đoàn HN để gửi vào BTC làm quà: - 5 матрешек. - 10 магнитиков с изображением самовара. - 1 triệu VND bồi thường không thực hiện HĐ thi bikini. Mà em nhờ đội bạn mang sang sáng mai (Em gửi mua 1 số thứ như 40 ручки деревянные nhưng ở vùng Ural không có). Em sẽ liên lạc với anh Nam, Siren để tìm cách gửi vào các bác nhé. Ối giời ơi, váy áo thời trang với bikini của em thế là đi tong. Em cứ gửi trước số đo dự thi chuẩn của em nhé: vòng 1- 60, vòng 2- 86, vòng 3- 98 nói chung vẫn chuẩn như xưa chỉ đảo thứ tự, đáng kể gì các bác nhỉ. Em chân thành cáo lỗi, mong các bác lượng thứ và đành ngồi hóng các bác. @siren: nhường bác Lạc vô điều kiện. @QKMT: vé em vẫn còn hiệu lực 1 năm, đã trót mua rồi kiểu gì em cũng cố mà bay, đợi đợt trà này lắng xuống em sẽ vào đắp chăn hầu chuyện các bác. |
Trích:
http://dreamworlds.ru/uploads/posts/...egalioness.jpg |
Hôm nọ em có dịp tham quan Bảo tàng đường Hồ chí Minh, em mới càng hiểu thêm sự vĩ đại của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứ nước, đặc biệt sự vĩ đại trong việc mở đường Hồ Chí Minh, không chỉ có một con đường mà có tới 4 con đường HCM (đường bộ - đường không - đường thủy - đường ống chở dầu). Người ta nói rằng nhờ sự hiểm trở của dãy Trường sơn mà giúp VN ta đánh thắng giặc Mỹ. Vì vậy offline năm nay em rất háo hức đi vì trong chương trình có cả thăm nghĩa trang Trường sơn.
@ Các bác quân khu Thủ đô đi tàu hỏa: Đúng 18h15 ngày mai tức 14/4/2011 mời các bác có mặt tại ga HN. Địa điểm tập kết là trước Khách sạn Cây xoài (ngay bên trái của ga HN - ga phía đường Lê Duẩn các bác nhé). Đúng 19.00 tàu mới chạy nhưng dự trù có thể các bác nhà xa bị tắc đường nên chúng ta nên đi sớm hơn chút. Hiện nay vé chị USY đang giữ tập trung. À, các bác nhớ để mobile hoạt động thường xuyên nhé để BTC dễ liên lạc khi cần thiết. @ All: Các bác nhớ mang mũ theo nhé, không là nắng lắm đấy! |
Hải Phòng chúng em xin trân trọng thông báo: Đoàn em cuối cùng cũng quyết ra đi 01 thành viên: TBHP. Em đi xe Bus Hoàng Long, khởi hành tại HP lúc : 19:30, ngày 14/4. Dự kiến đến 8:30 sáng 15/4 có mặt tại QT. Đề nghị cho em số ĐT của ban đón tiếp để đến nơi em gọi cho tiện.
Chúc tất cả các bác 4 miền lên đường may mắn. |
Thật là buồn vì bác Anh Thư không đi được lần này. Nhưng em hứa là sẽ bảo quản bác Lạc cẩn thận ạ. Ngày mai em sẽ ra tầu lưu luyến tiễn đoàn các bác đi trước nhé và tiện thể nhờ các bác cầm đi trước túi "cứu thương". Lần này em sẽ bổ sung thêm mấy chai Listerine để các bác dùng tạm trên tầu. À quên, em có món đặc sản Ngô rang Mộc châu ngon lắm kính các bác vửa nói chuyện vừa thưởng thức nhé. Ngô rang vừa nở như cái nụ, không nở tung như bỏng ngô đâu ạ. Em với sư tử nhà bác Nam đã có món khác rồi ạ.
Em sẽ liên lạc với bác Anh Thư để "cõng" tình cảm của bác ấy gửi ạ. À, tình hình là số lương thảo em nhận với chị Rừng là "để em đi sau em cầm cho nó tươi" chiếm hết 2/3 valy của em ạ nên số tư trang đạo cụ để đem vào thi bị ngót mất khá nhiều, chắc em sẽ ngồi cắt ống quần dài như Mr. Bin trước khi đi nghỉ cho nó tiết kiệm diện tích ạ!!!:emoticon-0102-bigsm Hẹn gặp các bác nhé!:emoticon-0150-hands |
Chỉ còn một ngày nữa, ngày mai 14/4, em được hân hạnh chào đón các bác rồi.
Giờ chót chị AT lại bận, tiếc quá nhưng biết làm sao, đành vậy. Hẹn gặp chị dịp sau. Xin cùng các thành viên cảm ơn tấm lòng của chị. Tiết mục nhảy dựa quả táo vào trán là muốn gửi gắm cho AT đấy. @All: Trong chương trình có đi thăm viếng các NTLS nên xin nhắc anh chị em mang theo 01 bộ trang phục nghiêm chỉnh ngoài các bộ thời trang tắm biển, du lịch nhé. Bác TBHP: Số điện thoại của Ban Tổ chức: 0914222567; 01692225678. |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
Số thành viên đăng ký thêm : Lilia và Snow Thành viên thay đổi kế hoạch do công tác đột xuất : Thanhdieu Như vậy, đoàn ĐN đi trên xe sáng 15/4/2011 sẽ gồm : 1/ Anka 2/ Thoixavang 3/ Gionhe 4/ Hotruong 5/ Cogaidigan 6/ Cind 7/ Kun 8-9/ Nish53 + con gái 10/ Lilia 11/ Snow 12/ Lái xe cho đoàn. Thêm : 13/ Bác Lạc SG 14/ Siren 15/ Phuongnn 16-17/ Nhnam + "Sư tử" Thời gian xuất phát : Như đã thông báo, QKĐN sẽ xuất phát muộn, khoảng 7h30 để chờ bạn Nina bay từ SG. Tuy nhiên đã 3 ngày qua không thấy bạn Nina phản hồi, không biết bạn ấy có đi không? Vì vậy để chủ động kế hoach xuất phát và cũng để 4 bạn ở Phú bài không phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn dự định, khoảng 6h00 đến 6h30 ngày thứ Sáu 15/4/2011. Địa điểm đón : Thống nhất đón các bạn tại sân của Siêu thị Bài Thơ cũ. Nếu bạn nào nhà gần số 9 Ngô Tất Tố thì có thể đến đó sớm cất xe và đi otô luôn. Chú ý trước khi đi thì báo cho tôi để chờ, số đt : 0913430470 |
Thưa các bác, mặc dù em đã mua vé máy bay, nhưng đến ngày hôm nay thì mọi kế hoạch đều thay đổi, vì theo yêu cầu công tác, sáng thứ bảy 16/4 em phải có mặt ở Hà Nội. Do đó rất xin lỗi các bác, em không thể đi cùng với quân khu Đà Nẵng ra Đông Hà được. Em cũng mới được biết thông tin chính thức chiều nay, nên không thể phản hồi sớm hơn được. Em rất lấy làm tiếc, và chúc các bác offline thành công và vui vẻ.
|
Ngoài việc Nina có việc đột xuất phải chuyển hướng bay, lại có thêm 1 thông tin nữa là Mikola chính thức báo không đi được, và Hotruong phai ở nhà chăm sóc cho cầu thủ Ashavin bị đau cả tuần qua chưa bình phục.
@ bác cả Đà Nẵng: bác kiểm tra lại xem bác Gió và cô digan đang lưu lạc đâu đó có chắc chắn đi không nhé, vì lâu ngày không thấy 2 bác đó lên tiếng trên 3N |
http://i925.photobucket.com/albums/a...anner-2011.jpg
Sắp tới giờ xuất phát cháu còn gửi lên thì quả thực quá muộn, do tuần vừa rồi cháu bận quá, nhưng cháu nghĩ hoàn thành không phải lúc nào cũng quan trọng nhất mà có tinh thần "sửa sai" mới là quan trọng hơn. Hơn nữa, cháu cũng như mọi người ai cũng muốn tham gia đóng góp, ít nhất về mặt tinh thần, cổ vũ cho hoạt động gặp mặt của diễn đàn diễn ra sôi nổi, vui vẻ hơn. Cháu đã chỉnh sửa lại theo sự góp ý của các bác và cháu rất cảm ơn sự quan tâm chân thành của bác Hươnghongvang, bác LyMisaD88... Cháu cũng gửi lời xin lỗi vì đã đăng ký một suất mà đến phút cuối phải thay đổi không tham gia cùng các bác được do không thể sắp xếp được công việc ở cơ quan. Thực sự cháu rất tiếc vì năm ngoái đã bỏ lỡ, năm nay lại không tham gia được cùng các bác, nhất là cuộc gặp mặt lại diễn ra ở một địa danh ý nghĩa như vậy. Chúc các bác có một cuộc gặp mặt thành công, vui vẻ, ý nghĩa và "cầu truyền hình" sớm được bắc để những mem không có cơ hội tham gia như cháu phần nào cảm nhận được không khí. |
Chào cả nhà, đến giờ chót kế hoạch của em đã có thay đổi và giờ thì có thể gặp các bác được rồi. Sẽ góp gặp vào chiều thứ Bảy, ngày 16/4. Hẹn gặp mọi người! Có gì em sẽ trực tiếp điện thoại cho Ban tổ chức, không cần phải bố trí trước đâu.
|
Đã bác nào đến Đông Hà chưa? Đề nghị ai đến thì khai báo ngay để chúng em biết mà liệu chừng. Đề nghị Bác Lý làm luôn một Live Show tại QT để thông tin được cập nhật liên tục đến mọi người.
|
Các bác ở Quảng Trị ui!
Sắp tới giờ ra ga rồi tôi mới sực nhớ một chuyện. Xin các bác giúp trả lời gấp một câu hỏi: - Trong phòng ngủ ở nhà khách (ở Quảng Trị) có dây cắm hoặc Wifi internet hay không? Nếu có thì tôi mang máy tính đi để post ảnh thời sự, còn nếu không thì mang làm gì cho nặng nợ. Rất mong có câu trả lời trước 17g chiều nay! Cảm ơn trước! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.