![]() |
Còn một ngày nữa để chuẩn bị quà cho bác Viktor Nikolaevich Bolyarski, nhà em nhất trí phương án tặng quà là tranh thêu phong cảnh HN ạ.
Sáng mai đến cửa hàng tranh (chị USY đã chỉ dẫn địa chỉ), em sẽ alu tả tranh cho các bác quyết mua chiếc nào nhé. À, nhà em có mấy chiếc mũ bộ đội ( 1 mũ tai bèo quân giải phóng, một mũ sĩ quan Biên phòng) có nên mang theo tặng bác ý được không ạ? Các bác cho ý kiến duyệt hay không nhé! |
Trích:
Mà tranh đã vào khung thì không thể to hơn cái đồ đựng của cụ V.N. Polyaski. Nhỡ nó vỡ kính một cái là lôi thôi to. Đó là kinh nghiệm rút ra từ bài học xót xa của tôi đấy! |
Trích:
Đề nghị hungmgmi cho biết ngày giờ đón tiếp khách quý (địa điểm có rồi). Nên chăng, QKTĐ và vùng lân cận - tiện thể gặp mặt đầu năm luôn???. |
Trích:
|
Em xin lưu ý các bác ạ: họ chính xác của cụ V.:emoticon-0100-smile là Болярский сác bác nhé, không phải vần P đâu đấy!
|
Trích:
|
Đúng là bộ khăn bàn ăn trắng tinh, có thêu móc gì đó thì dễ mang thật, nhưng em nghĩ với một người "mê hình ảnh" và thích lưu giữ hình ảnh kỷ niệm như cụ Viktor, ta nên tặng cụ một bức tranh thêu có hình Khuê Văn Các, hay Hồ Gươm, hay Vịnh Hạ Long...để treo béng lên tường, lúc nào nhìn cũng thấy:emoticon-0102-bigsm, và có ai đến thì dễ "khoe quà của các bạn Việt Nam" hơn. Đấy là em cứ lẩn thẩn nghĩ thế, khi đã tiếp xúc với cụ đôi lần. Cụ rất chu đáo, hôm 25/2 sinh nhật con dâu đã nhờ một cậu chỗ em làm chở lên Hàng Bạc mua quà tặng con dâu, lại còn định mua một cái...chõ đồ xôi xách về cơ, nhưng đã bị em can kịp thời vì cồng kềnh. Em nghĩ tranh thêu mang cả khung thì đẹp hơn, nhưng lích kích lắm, ta đưa tranh cho cụ rồi về bên đó thợ Nga khắc biết căng lên cho phẳng mà.
Xin nhắc lại thời gian trưa mai các bác nhé: 11h-11h30 trưa thứ Năm 3/3 tại Nhà hàng Phù Đổng, 40 Tăng Bạt Hổ. Theo truyền thống, ta nhớ giắt cái thìa đi theo cho vui. Và bác nào có máy ảnh ta mang đi làm vài kiểu kỷ niệm. Hẹn gặp lại các bác vào trưa mai-Ngày biên phòng toàn dân:emoticon-0150-hands |
Theo chỉ đạo của bác Cả QKHN, tôi đang liên hệ với mấy đồng nghiệp bên quân chủng PK-KQ để kiếm mũ, quân hiệu và bộ quân hàm ...đại úy để tặng cụ Viktor, chiều nay mới biết kết quả các bác ạ!
|
Trích:
Chúc các bác có buổi gặp mặt thật đông vui! |
Cộng thêm 1 cái áo gi-lê nhiều túi (kiểu cho các nhà báo) bằng vải thô, cỡ... 43-44 cũng rất được đấy ạ:emoticon-0116-evilg. (Ngày xưa May Đức Giang chuyên ra loại áo này, các bác Nga mua nhiều lắm, bây giờ ít rồi. Bác nào biết ở đâu vẫn bán thì xi-nhan với!)
|
Mũ , quân hàm của các bạn cho thì...cũ quá.:emoticon-0136-giggl
Đã chuyển hướng tìm mua mới theo hướng dẫn của các bạn ý. Đến 15h00 đã mua được bộ mũ, phù hiệu, một bộ quân hàm cấp tá(cầu vai, phù hiệu ve áo) của lực lượng Phòng không-Không quân QĐND Việt Nam. Tất cả đều mới tinh! Cartograp hoàn thành nhiệm vụ bác Cả giao!:emoticon-0100-smile |
Tuyệt vời, ngày mai cũng sẽ xuất hiện một đồng chí khá hay, đã cùng từng sát cánh với NNN trong vụ tìm đồng đội giúp cụ Todorashco mấy năm trước.
|
Bác "cả nể" này chân thành cám ơn sự nhiệt tình của Cartograph. Trưa mai, hình như cũng là ngày thành lập lực lượng công an vũ trang (bộ đội biên phòng) thì phải???. Tôi còn nhớ, ngày này của 3 năm vừa qua- Cartograph và đồng đội thường chiêu đãi anh em NNN :emoticon-0150-hands. Năm nay ngoại lệ nhưng Cartograph đã giúp NNN những tặng phẩm quý giá...Ngoài ra, ông nhớ mang máy ảnh lọai tốt để tác chiến đấy. :emoticon-0150-hands
|
Nhà em cũng hoàn thành việc mua tranh thêu rồi ạ. Đảm bảo là cảnh đặc trưng Hà Nội và Việt nam - Chùa Một Cột. Có 1 cây cau vươn cao như ảnh của bác Bolyaskii chụp ở Hải Phòng ngày nào. Dưới hồ có sen nữa. Em thấy vui, giá sáng nay chị Rừng không phải họp kéo dài đột xuất mà cùng em chọn thì bốn mắt vẫn tốt hơn nhưng em đã gọi điện xin ý kiến chị USY và bác cả QKTĐ nên thành ra 4 tai cùng quyết ạ. Em không lấy khung và kính nhưng xin cái bo, về bên kia bác ấy chỉ việc đi làm khung kính thôi. Không khó khăn trong việc căng tranh như Phan tiên sinh lo lắng đâu ạ. Trước kia khi còn là sinh viên mới ra trường em làm việc ở phòng tranh 2 năm nên cũng biết cách làm thế nào để khách nước ngoài mang được tranh về mà không sao cả ạ.
@Bác Hungmgmi: Từ hôm qua đến giờ cứ ngất lên ngất xuống vì dồn dập thông tin bác ạ. Đau tim! |
Trích:
Vui quá! Các bác ở QKTĐ lại có thêm khả năng nhìn và "thẩm định" tranh bằng... tai! :emoticon-0136-giggl Nghe bác Siren kể, nhà em cũng thấy... Đau tim luôn! Chúc các bác nhà mình có cuộc gặp gỡ vui vẻ, thân mật và đầy ý nghĩa! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Trích:
"Hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê!" nhé!:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music |
Báo cáo các bác hungmgmi vừa đi đặt chỗ và các món xong. Chúng ta ngồi ở khu bên trái tầng 1 nhé. Các bác vào thấy chỗ nào treo hai lá cờ Việt Nam-Nga là ổn:emoticon-0150-hands
Nhắc lại địa chỉ phát: Nhà hàng Phù Đổng, 40 Tăng Bạt Hổ. Mong các bác đến đúng giờ, 11h-11h30 nhé. Cũng bật mí trước là sẽ có các bạn phóng viên VTV đến đưa tin, nếu bac nào chiều mà rỗi đưa được cụ đi chỗ này chỗ kia để họ quay ghép vào phóng sự thì rất tuyệt:emoticon-0150-hands |
Chúc các bác QKTĐ họp mặt thật vui vẽ nha. Bác Bản đồ tường thuật chi tiết vào nhé. Gần đến giờ khai cuộc rồi, ở trong này tôi cũng rót đầy ly để chúc mừng anh chị em ngoài đó.
|
TBN sẽ mang đến tặng "cụ ấy" một hộp cà phê gồm 9 "ly cà phê phin tiện dụng"
của các bạn trẻ trong Cty Cafesangtao. Loại cà phê này đã được để sãn trong từng phin bằng giấy, chỉ việc cho nước sôi vào , đợi 3 phút là có 1 ly cà phê pha phin, uống ngay rất tiện dụng. |
Chúc các bác một buổi gặp mặt vui vẻ nhé!
|
Và bác nào có máy ảnh ta mang đi làm vài kiểu kỷ niệm[/I].
Vào giờ này chắc các Bác QKTĐ đang vui. Chúc các Bác vui vẽ! Theo ý của Bác hm, nếu có ảnh, các Bác pot lên để cả nhà cùng chiêm ngưỡng. Nhân ngày Biên phòng toàn dân, chúc các Bác đã từng mang quân hàm xanh vui, khỏ, hạnh phúc. Vui nhưng không quên nhiệm vụ! |
Hôm nay QKTĐ đã có một cuộc gặp mặt rất tuyệt vời. BZ đã được xem những bức hình cụ Viktor chụp mà bác hungmgmi đã scan và post lên NNN, được nghe hát những bài hát rất tuyệt vời, được quyện vào không khí vô cùng đặc biệt của những lời ca, những cảm xúc khó quên.
Cảm ơn cụ Viktor về những tình cảm đáng trân trọng và đáng quý mà cụ dành cho Việt Nam. Cảm ơn các bác hôm nay đã hát hết mình những bài hát thật tuyệt vời. Chỉ có thể nói rằng buổi họp mặt hôm nay thật tuyệt vời! Ảnh thì các bác chờ các tay máy chuyên nghiệp nhé. |
Vâng, nhà em dù ở xa cũng cảm nhận được cuộc gặp mặt của các bác QKTD ngày hôm nay thật tuyệt vời! Em dự rằng giờ này các bác bộ đội đặc biệt là bác Bản Đồ, cụ Quái vẫn còn đang chiến đấu hoặc thay đổi quán trà nên chắc phải tối mới có ảnh.
Xin chúc mừng các bác! :emoticon-0150-hands |
|
Tiếp: Màn chụp ảnh lưu niệm(trước khi vào uống trà!):
https://lh4.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1086.JPG https://lh3.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1088.JPG https://lh4.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1089.JPG https://lh3.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1090.JPG https://lh3.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1094.JPG https://lh3.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1095.JPG https://lh3.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1096.JPG |
Tiếp theo:
Trong bàn "trà": Trong ban tra: https://lh6.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1098.JPG https://lh5.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1101.JPG Bác Phan thay mặt cho các Mem phát biểu lời chào mừng cụ Viktor: https://lh6.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1105.JPG |
Cụ Viktor cũng có lời chào mừng đáp lễ:
https://lh4.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1107.JPG https://lh3.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1108.JPG https://lh5.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1109.JPG Nhạc sĩ kiêm ca sĩ của NNN - bác Thanh Xuân 74 bắt đầu chương trình ca nhạc: https://lh3.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1113.JPG Hết bài thứ nhất, bài thứ hai....càng hát càng hay, càng "bốc": https://lh5.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1115.JPG |
Cảm ơn bác Bả Đồ đã kịp thời cho mọi người xem phóng sự. Nhà em lại cứ tưởng các bác vẫn còn say sưa uống trà chứ. :emoticon-0136-giggl
Cái nhà hàng Phù Đổng này với em có rất nhiều kỷ niệm. Nhắc đến em đã thấy run run. Ở đây có 2 món mà theo em ở các nhà hàng khác của HN (em đã từng đến) không thể bằng đó là Nem Phù Đổng và Salat Nga. Một lần nữa xin cảm ơn bác bản Đồ! :emoticon-0150-hands |
He he...còn mà bác Hổ Già!
Từ các bàn bên cạnh, khách thấy "không khí Nga" nóng quá, có hai bác cũng dân Nga học (trường Xây dựng- Mát) nhào sang xin phép chào, bắt tay và hát tặng cụ Viktor ...hai bài! Hóa ra bác này cũng ở công ty Yamaha nhà mình! https://lh3.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1126.JPG Cụ Dị nhà mình hôm nay mang theo một "ẻm" thư kí xinh ơi là xinh, nói tiếng Nga nhanh như gió, vừa phát biểu cảm xúc vừa hát tặng cụ...2 bài, quá hay! https://lh6.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1128.JPG Đã gần ...14 giờ. Giật mình vì nhiều mem bị muộn giờ(đều trốn trại cả!), Đành ngậm ngùi chia tay. Mấy bác này tranh thủ chụp lưu niệm thêm vài tấm cùng cụ Viktor: https://lh5.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1130.JPG https://lh3.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1131.JPG https://lh5.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1132.JPG https://lh3.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1133.JPG Bác này thấy thế cũng tranh thủ tí!: https://lh4.googleusercontent.com/_u...0/IMG_1134.JPG Bay giờ mới ...Hết ạ! |
Trích:
|
Em thấy còn thiếu nhiều các bác ạ. Các bạn trẻ như Doia... đâu rồi? Thế năm nay chúng mình có tổ chức Sinh nhật 4R nữa không? Và nếu tổ chức thì tổ chức ở đâu ạ?
|
Sinh nhật NNN 6 tuổi của quân khu thủ đô và phụ cận đang nhắm mấy địa điểm Hồ Trương à. Có bác bảo lần này nên đi xa một tí, thí dụ vào thăm cụ Lý Misa chẳng hạn. Có lẽ gần ngày mọi người sẽ mở một topic bàn về chuyện này.
|
Chúng tôi tiếp tục đưa ông Boliarsky theo lịch trình của ông và yêu cầu của đoàn làm tin truyền hình VTV4.
Điểm đầu tiên của chiều nay là Quân y viện 108, nơi mà cách đây nhiều năm ông đã được các chuyên gia y tế và các phục vụ viên giúp đỡ. Phiền quá! nếu ông chỉ đơn thuần đi thăm lại thì cứ việc vào nơi nào đó cũng được (trong khuôn viên của bệnh viện) thế nhưng, có dính dáng đến quay phim và phỏng vấn nên trực ban Quân y viện 108 đã không đồng ý cho quay phim! với lý do: Thủ trưởng đơn vị bận không tiếp được! Cũng may, bác Boliarsky là CCB, một quân nhân về hưu nên cũng hiểu những điều bí mật trong Quân đội. Chúng tôi đành phải làm việc quay ngoại cảnh-quay khu vực trước cửa Quân y viên 108, khu vực trên đường Trần Hưng Đạo. Điểm thứ hai, ông muốn thăm lại Nhà hát lớn Hà Nội. Điểm thứ ba, đó là con đường Gốm Sứ. Con đường đã được đại diện Tổ chức Guinness xác nhận, đây là một công trình nghệ thuật rất ấn tượng, bởi từ khi được khởi động vào năm 2007, nó đã tập hợp được mọi người ở các hoàn cảnh khác nhau, không chỉ ở Việt Nam mà từ khắp nơi trên thế giới. Điểm thứ tư, Bảo tàng Quân chủng phòng không - không quân Việt Nam. Ở đây, ông Boliarsky rất xúc động khi giới thiệu với mọi người rằng trước kia ông đã ngồi trong cabin điều khiển hệ thống tác chiến của tên lửa... Cái rét bất ngờ ập tới, với lượng mưa phùn trải khắp ... khiến cái lạnh miền Bắc đã bắt những ai mặc phong phanh phải quay trở lại ngồi trong ô tô tránh rét! Khi chúng tôi ngồi trong xe boltat thì cũng là lúc ông Boliarsky và êkíp làm phim được ban chỉ huy của Bảo tàng mời vào giải thích về việc vi phạm quay phim chụp ảnh!!! Lại phiền rồi. Nhưng cũng may, nhà báo Vân Anh nhanh trí trình thẻ và giải thích... mọi việc đã được suôn sẻ. Chúng tôi đưa ông Boliarsky về khách sạn cũng là lúc tan tầm, đường đông tắc nghẽn, trời chảng vạng tối. Ông rất cám ơn chúng tôi về sự nhiệt tình đã dành cho ông trong chuyến đi chiều nay, tôi có hỏi ông về lịch trình của ngày mai và được biết: Tôi không có nhiều nhu cầu về mua hàng, vì thực tế quà tặng của các bạn cho tôi là rất nhiều, có chăng ngày mai tôi chỉ cần mua một ít gì đó đại lọai như là cao đầu gió gì đó. Việc này đã có một anh phiên dịch giúp tôi rồi. Nếu có gì thay đổi, tôi sẽ điện thoại cho cậu theo số mà cậu đã điện thoại đến tôi. Trong quá trình đưa ông Boliarsky và đoàn làm phim, có bác Hương Hồng Vàng, ngbinhdi (gái) và em siren xinh đẹp mang máy ảnh. Đề nghị các bác đưa ảnh theo chủ đề này. |
Trích:
Trích:
Hồ Trương ơi! Hay QK Đà Nẵng miềng lại tiếp tục đăng cai nhẩy? :emoticon-0102-bigsm |
Hôm nay cuộc gặp mặt chào đón cụ cựu chiến binh Viktor Nikolaevich Bolyarskii của QKTĐ rất đông vui. :emoticon-0159-music Cuộc gặp gỡ hôm nay thật cảm động và chân tình. :emoticon-0157-sun: Cartograph đã post ảnh tường thuật hết rồi. :emoticon-0150-hands Mình post bổ sung thêm một số ảnh thôi. Nhưng tiếc là ảnh chụp chiều nay mưa phùn, trời âm u nên ảnh xấu quá. :emoticon-0107-sweat
Bác Đương (học trường MGIAI) và bác Sơn (học trương MISI) ngồi phòng bên cạnh nghe thấy bài hát Nga liền chạy sang giao lưu. Đúng là cùng có tâm hồn Nga nên hòa nhập ngay. Sau khi bác Đương hát 2 bài thì bác Sơn cũng hát một bài. :emoticon-0159-music http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4272.jpg TM người yêu của Nqbinhdi hát tiếng Nga rất hay :emoticon-0159-music cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii và anh Phanhoamay cùng hòa giọng hát cùng TM :emoticon-0159-music http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4286.jpg USY cười tươi dưới hai lá cờ LB Nga và Việt Nam :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4293.jpg Hai sỹ quan mặc thường phục :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4218.jpg Cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii cùng mọi người thăm Nhà hát lớn Tp Hà Nội chiều nay :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4303.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4304.jpg Cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii thăm Con đường gốm sứ ven sông Hồng chiều nay :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4305.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4308.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4309.jpg Cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii đến thăm Bảo tàng Phòng không - Không quân chiều nay :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4329.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4342.jpg Cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii là chuyên gia đi giúp đỡ rất nhiều quốc gia nhưng với Việt Nam cụ đã dành tình cảm yêu quý đặc biệt. :emoticon-0155-flowe Chuyến đi thăm lại chiến trường xưa ở Việt Nam của cụ đã thuận buồm xuôi gió vì cụ gặp được nhiều người cũng đặc biệt cảm phục, kính trọng và quý mến cụ. :emoticon-0157-sun: Nói chung các thế hệ chúng ta đều biết ơn sự giúp đỡ ân tình, thủy chung mà nhân dân Liên Xô dành cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Đế quốc Mỹ và đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tri thức. (*) |
Cảm ơn bác Huonghongvang về phần phóng sự ảnh sau Ọp!(đặc biệt lại có cả các ảnh không có cụ Viktor!).:emoticon-0150-hands
Trích:
|
Vẫn còn dào dạt niềm vui nên mình post bổ sung thêm vài chi tiết vui vui hôm qua. :emoticon-0100-smile
Sau khi Admin và Hungmgmi thay mặt QKTĐ tặng tranh thêu, Hungmgmi đọc (dịch) cho cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii “Diễn đàn trang web NUOCNGA.NET kính tặng bác Viktor Nikolaevich Bolyarskii”. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4195.jpg Hongducanh thay mặt QKTĐ tặng cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii chiếc mũ và một bộ quân hàm cấp tá (cầu vai, phù hiệu ve áo) của lực lượng Phòng không - Không quân QĐND Việt Nam. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4198.jpg Cartograph tặng cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii Biểu tượng của lực lượng Biên phòng nhân ngày thành lập lực lượng, Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia" và Tấm bản đồ chụp từ vệ tinh khu vực Chagan. :emoticon-0150-hands Cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii đang giơ cao Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia". :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4201.jpg Tieuboingoan tươi cười tặng cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii “Cafe sáng tạo”. :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4202.jpg Muzhik cầm chiếc máy ảnh của cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii làm “nhiệm vụ” chụp những khoảnh khắc kỷ niệm để cụ mang về Novosibirk. (USY ơi nếu nhờ được Vân Anh VTV4 ghi đĩa để gửi biếu cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii những cảnh quay về cụ ngày hôm qua thì tốt quá). :emoticon-0150-hands http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4219.jpg Mỗi mâm 2 chai Putinka :emoticon-0115-inlov http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4214.jpg Ngồi cạnh nhau một hồi Rungbachduong chợt nhận ra Vân Anh VTV4 là người “nằm cạnh giường” :emoticon-0136-giggl hồi học dự bị ở Thanh Xuân gần 30 năm nay mới gặp lại. :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4234.jpg Cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii đạo diễn cảnh quay trên con đường gốm sứ. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4312.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4314.jpg VTV4 đang phỏng vấn TM ở sân Bảo tàng Phòng không – Không quân. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4345.jpg Nhìn ảnh từ hôm cụ Viktor Nikolaevich Bolyarskii ngồi ở phòng làm việc của Hungmgmi đến hôm qua thấy cụ có vẻ già hơn, chắc cụ cao tuổi nên chuyến đi này với cụ cũng hơi mệt. Đi theo cụ, mình thấy đến chỗ nào cụ cũng lấy máy ảnh ra chụp ảnh rất say sưa. :emoticon-0155-flowe Hôm qua cụ cả buổi chiều đứng ngoài trời mưa, gió lồng lộng bọn mình chỉ sợ cụ ốm nên cứ dục VTV4 bớt cảnh quay. :emoticon-0100-smile Kính chúc cụ ngày mai thượng lộ bình an, an khang, viên mãn, những ngày vừa qua ở Việt Nam sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của cụ. Cụ tuy già nhưng rất tinh thông Internet, mọi người hãy thường xuyên gửi e.mail hoặc gọi điện thăm cụ nhé. :emoticon-0150-hands |
Tại sao không mở được phóng sự ảnh của bác Bản đồ?
|
Hôm qua là một buổi gặp gỡ rất ấm cúng và cảm động. Nhiều món quà, và như bác Phan nói:"nhiều nụ cười" tràn ngập buổi gặp mặt. Thật xúc động khi khi nhìn cảnh cụ già cựu chiến binh Nga râu tóc bạc phơ mấp máy môi hát theo cùng bác Thanhxuan74, Phanhoamay những bài hát vang bóng một thời của Chiến tranh Vệ quốc: Ôi những con đường, Đêm đen, Dưới hầm sâu...Và nữa, Cánh đồng Nga, Thời thanh niên sôi nổi... Lần này thăm lại Việt Nam sau 44 năm, cụ Viktor Bolyarski không có cơ hội gặp lại các đồng đội Việt Nam ngày trước, vì thông tin có được thật ít ỏi và thời gian không cho phép, nhưng bù lại, cụ Viktor đã đón nhận được những tình cảm thật chân thành, ấm áp từ những người chỉ đáng tuổi con cháu cụ ở nhà. Như chị HHV viết, cụ có vẻ mệt hơn so với những ngày đầu đến VN, nhưng hungmgmi tin rằng những tình cảm của chúng ta, của anh Tr. sẽ tiếp thêm cho cụ năng lượng trong những ngày tháng tiếp theo trên quê hương Novosibirk.
Trong một bức thư gửi cho hungmgmi sáng sớm nay từ khách sạn, cụ viết những dòng ấm áp, có lẽ đó cũng là điều cụ muốn nói với tất cả chúng ta. Xin phép cụ gửi tới mọi người đoạn cuối: Встреча была грандиозная. Но я считаю, что это - выражение уважения не лично ко мне, а к моей Родине. Всего доброго! Tạm dịch: Cuộc gặp mặt hôm qua thật quy mô (hungmgmi chưa tìm được từ gì khác, vì nó còn có nghĩa là to lớn, hoành tráng...). Nhưng tôi cho rằng điều đó thể hiện lòng kính trọng không riêng đối với tôi, mà đối với Tổ quốc của tôi. Chúc mọi điều tốt lành!Viktor. Chúc cụ thượng lộ bình an. Hùngmgmi sẽ chuyển lời chúc của các thành viên NNN tới cụ! Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vì tất cả! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.