Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Hoa lá bốn mùa vườn 3N (Phần 14) (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5340)

chaika 09-03-2012 16:24

Trích:

Saomai viết (Bài viết 105691)
Những bông hoa này nở trắng cả trong trời tuyết trắng


Còn những bông hoa này lại nở vàng rực rỡ trong nắng vàng.:emoticon-0157-sun:















chaika 09-03-2012 16:35

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 104900)


@Hogia, bức hoa dại này đẹp quá. CK "nhiều chuyện" cắt xén, lồng khung. Hổ chỉ việc "podpyshy v ugolke" và mang tặng cho mệ nào thích màu "tịm Huệ"! :emoticon-0136-giggl



htienkenzo 09-03-2012 16:59

Trích:

chaika viết (Bài viết 105729)
@Hogia, bức hoa dại này đẹp quá. CK "nhiều chuyện" cắt xén, lồng khung. Hổ chỉ việc "podpyshy v ugolke" và mang tặng cho mệ nào thích màu "tịm Huệ"! :emoticon-0136-giggl
...

Bác lồng khung thì được. Chứ mà lộng thêm kiếng - lộng kiếng thì bác Hổ có lẽ nứt mũi phải biết! :emoticon-0136-giggl

Phanhoamay 09-03-2012 19:50

Trên 3N nhiều vị chụp ảnh lâu năm và rất thuần thục, nhưng cũng có nhiều vị đang ở giai đoạn đam mê và tìm hiểu.

Nhằm giúp các bạn đỡ phải tra cứu trên mạng, tôi xin copy về đây một trong những kiến thức cơ bản của nhiếp ảnh: Bố cục.

Năm công thức của bố cục

1. Không bao giờ đặt chủ đề vào giữa tâm bức ảnh

2. Mọi bức ảnh chỉ có một và một điểm mạnh duy nhất

3. Đường cong chữ S là một trong những thủ pháp bố cục được ưa chuộng nhất

4. Luôn luôn dẫn ánh mắt của người xem đi vào bên trong hình ảnh

5. Đường chân trời không bao giờ cắt ngang chính giữa mà luôn nằm ở một phần ba phía trên hoặc phía dưới.

Tuy vậy, các quy tắc, định luật... chỉ giúp cho chúng ta chụp được tấm ảnh hài hoà, đúng sáng... chứ không phải là tất cả để cho ta một bức ảnh đẹp,độc đáo... Nhiều nhà nhiếp ảnh ủng hộ cho sự sáng tạo, họ ví von những quy tắc, định luật... giống như cái xe để tập đi. Khi chúng ta biết đi rồi mà lúc nào cũng khư khư bám vào nó thì chẳng khác nào người chưa biết đi vậy.

Những nguyên tắc bố cục cổ điển (Tỷ Lệ Vàng)

- Đường chân trời ở 1/3 hoặc 2/3 chiều cao bức ảnh.
- Mỗi khuôn hình chỉ có một điểm mạnh.
- Điểm mạnh này không đặt giữa ảnh mà phải ở toạ độ 1/3 rộng x 1/3 cao.
- Hướng ánh mắt người xem từ ngoài vào trong bức ảnh.
- Tận dụng nét lượn chữ S nếu có trong bối cảnh

Tỷ lệ vàng trong nhiếp ảnh đã thống trị suốt thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Cần nắm chắc nó trước khi phá cách!

Cũng như vấn đề đúng sáng, độ nét, chi tiết - đó cũng là những cái đầu tiên những ai học về nhiếp ảnh được học - nhưng thực tế một tấm ảnh có đủ những cái trên chưa chắc đã đẹp, và một tấm ảnh đẹp chưa chắc đã cần tuân thủ nhưng nguyên tắc trên. Học, hiểu và vận dụng. Biết bố cục, chụp đúng theo quy tắc về bố cục là khó- chụp theo kiểu phá bố cục mà đẹp được sẽ là tài năng!

Phanhoamay 09-03-2012 19:56

Một vài minh họa cho các nguyên tắc nêu trên.

- Ảnh chỉ có một điểm mạnh và điểm mạnh và điểm mạnh này nằm ở tọa độ 1/3 rộng x 1/3 cao
http://farm2.static.flickr.com/1356/...0913f0e8_o.jpg

- Nét lượn chữ S trong bối cảnh
http://farm2.static.flickr.com/1095/...0f6f6746df.jpg

- Đường chân trời ở 1/3 hặc 2/3 chiều cao bức ảnh
http://farm2.static.flickr.com/1127/...cf740911_o.jpg

- Hướng ánh mắt người xem từ ngoài vào trong bức ảnh
http://farm2.static.flickr.com/1157/...ef578ed3_o.jpg

Phanhoamay 09-03-2012 20:58

Minh họa thêm về nguyên tắc 1/3.

http://sohoa.vnexpress.net/Files/Sub...chup_anh_1.jpg

Đây là nguyên tắc cơ bản và nguyên thủy nhất của nhiếp ảnh, vốn bắt nguồn từ các họa sĩ của những năm 1797. Nguyên tắc này thực ra rất đơn giản, đó là chia cảnh thành 9 vùng bằng nhau với hai đường dọc, hai đường ngang (như hình trên). Sau đó người chụp chỉ việc đặt đối tượng chụp vào bất kỳ điểm giao nhau nào (4 điểm). Việc này nhằm tạo sự hợp lý về bố cục thay vì đặt cân đối trong khuôn hình.

htienkenzo 10-03-2012 06:06

Em xin góp thêm 1 nguyên tắc nữa góp phần quan trọng vào bố cục trong Nhiếp ảnh nói riêng hay trong Nghệ thuật tạo hình nói chung (phù điêu, điêu khắc, kiến trúc...) đó là tính Cân bằng.
Sự bố cục các Điểm, Tuyến, Diện, Khối theo nguyên lý cân bằng (duy lý như cái cân tay - em sẽ minh họa sau) sẽ tạo cho hình (khối) được cân bằng và ổn định. Sự cân bằng do các yếu tố sau tạo thành:
- Độ lớn, nhỏ của điểm, tuyến, diện.
- Số lượng điểm, tuyến, diện.
- Sắc độ (ảnh đen trắng là độ đậm, nhạt).
- Hài hòa màu (bổ sung tam giác; chữ nhật hay tương phản (bổ túc)...) tạo được sự cân bằng.

P/s: Các bác hay thấy các cơ quan công sở, các kts. nhà ta hay thiết kế đăng đối - đối xứng, thậm chí đối xứng một cách nghiêm ngặt. Em thì không ủng hộ cách suy nghĩ và cách làm việc như thế! Có lẽ do họ "lười biếng" suy nghĩ trong sáng tạo hoặc cũng có lẽ do khả năng đó là "trần". Những công trình cần có sự cân bằng đối xứng chỉ phù hợp cho Lăng tẩm, Đền đài, Tòa án, Chùa - chính điện... Còn những công trình khác, có lẽ theo hướng cân bằng bất đối xứng thì sẽ tạo được sự phong phú cũng như tính thẩm mỹ của các công trình kiến trúc, nhất là kiến trúc công sở.

htienkenzo 10-03-2012 08:50

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 105760)
...
Sự bố cục các Điểm, Tuyến, Diện, Khối theo nguyên lý cân bằng (duy lý như cái cân tay - em sẽ minh họa sau) sẽ tạo cho hình (khối) được cân bằng và ổn định...

http://i964.photobucket.com/albums/a.../Scan10063.jpg
Hình vẽ minh họa.

Old Tiger 11-03-2012 01:40

Hay là các cụ, các bác mở một "thớt" riêng để trao đổi về kỹ thuật chụp ảnh, kiến thức về nhiếp ảnh đi. Nhà em hứa sẽ tích cực đặt gạch ngồi hóng hớt ạ. :emoticon-0150-hands

Lộc vừng ngày:


Lộc vừng đêm:


Hoa dại:


Phanhoamay 11-03-2012 11:49

Mẹ và con
http://farm8.staticflickr.com/7179/6...19a33803_b.jpg

Siren 11-03-2012 17:30

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 105802)
[B][COLOR="Blue"]

Hoa dại:

[CENTER]http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/6a-3.jpg

Hoa không "dại" tẹo nào đâu bác Hổ à. Tên em nó là Ké Hoa đào. Một vị thuốc đông y đấy ạ. Bác xem ở đây nhé:


Ké hoa đào

Ké hoa đào, Ké hoa đỏ - Urena lobata L., thuộc họ Bông - Malvaceae.

Công dụng: Rễ dùng chữa 1. Thấp khớp, đau khớp; 2. Cảm cúm, viêm amygdal; 3. Viêm ruột, lỵ, tiêu hoá kém; 4 Bạch đới; 5. Sốt rét; 6. Bướu giáp. Liều dùng 15-30g, dạng thuốc sắc dùng ngoài, lấy toàn cây trị chấn thương bầm giập, gãy, vết thương, viêm vú, rắn cắn. Dùng cành lá giã đắp.

Ở Ấn độ, người ta dùng rễ làm thuốc đắp ngoài trị tê thấp. Người ta thường dùng phối hợp với các vị thuốc khác. Để chữa lỵ, thêm lá cây Ba chẽ. Để chữa rong huyết, thêm Mần tưới, Chỉ thiên, Mã đề. Để chữa bạch đới, khí hư, thêm Chua ngút, Bòng bong lá to.

Dân gian còn dùng rễ Ké hoa đào sắc uống chữa hen.


Nguồn: http://www.lrc-tnu.edu.vn/dongy/show...tm&key=&char=K

hongducanh 11-03-2012 18:18

Cám ơn bạn Siren đã cho biết tên và giải thích cặn kẽ. Chúc mừng bạn đã đỡ bận rộn và quay lại với NNN sau 39 ngày vắng bóng. :emoticon-0150-hands

MaiXuricop 11-03-2012 18:42

Một thoáng Hồ Gươm - Hà Nội ngày 11/3/2012
Ôm em to chán rồi giờ ẵm em còi vẫn thấy phê...

Lộc vừng 1

[IMG]http://i1076.photobucket.com/albums/...g-P3110082.jpg[/IMG]


Bên hồ

http://i1076.photobucket.com/albums/...i-P3110045.jpg


Lộc vừng 2

[IMG]http://i1076.photobucket.com/albums/...g-P3110078.jpg[/IMG]

Len90 11-03-2012 19:52

Trích:

FORYTCHIA viết (Bài viết 105325)

Chị For ơi cho em hỏi hoa này gọi là hoa gì, có phải hoa này buổi tối rất thơm không ạ?

Old Tiger 11-03-2012 22:55

Trích:

Phanhoamay viết (Bài viết 105815)
Mẹ và con

Hự hự, đang "hoa lá cành" Phan Tiên Sinh lại dắt mấy chủ khuyển vô đây. Hì hì Không biết Tiên Sinh có ý gì, nhạy cảm quá, nhạy cảm quá.:emoticon-0107-sweat

Trích:

Siren viết (Bài viết 105831)
Hoa không "dại" tẹo nào đâu bác Hổ à.

Cảm ơn Còi Tầm :emoticon-0155-flowe. Thế thì mình gọi em nó là "hoa khôn" nhé! :emoticon-0136-giggl

Old Tiger 12-03-2012 00:12

Trích:

chaika viết (Bài viết 105729)
CK "nhiều chuyện" cắt xén, lồng khung. Hổ chỉ việc "podpyshy v ugolke" và mang tặng cho mệ nào thích màu "tịm Huệ"! :emoticon-0136-giggl

Cảm ơn bác quá khen. Bác làm ơn bày em làm cái viền như thế cái. Cảm ơn bác.

:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe



Đợi chờ.....


Bạn đời 1:


Bạn đời 2:


Bạn đời 3:


Chúc các bác một tuần mới vui vẻ! :emoticon-0155-flowe

htienkenzo 12-03-2012 06:50

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 105833)
Cám ơn bạn Siren đã cho biết tên và giải thích cặn kẽ. Chúc mừng bạn đã đỡ bận rộn và quay lại với NNN sau 39 ngày vắng bóng. :emoticon-0150-hands

Chà!... Bá Cả Hà Nội đếm từng ngày một hen! :emoticon-0136-giggl

Old Tiger 12-03-2012 08:46

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 105833)
Cám ơn bạn Siren đã cho biết tên và giải thích cặn kẽ. Chúc mừng bạn đã đỡ bận rộn và quay lại với NNN sau 39 ngày vắng bóng. :emoticon-0150-hands

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 105860)
Chà!... Bá Cả Hà Nội đếm từng ngày một hen! :emoticon-0136-giggl

Khiếp thật! Đúng là mong mỏi từng ngày nhẩy! Mình cũng không ngờ đó. :emoticon-0136-giggl

htienkenzo 12-03-2012 09:26

Cảm ơn bác Hổ Già nhé! :emoticon-0150-hands
Thế là được "com-pờ-lê-măng" Y phục xứng kỳ đức hen! :emoticon-0115-inlov:

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC03092.jpg

http://i964.photobucket.com/albums/a...aaaaaa-3-1.jpg

Có một câu nói của Kts. Hoàng Đạo Kính (Hà Nội) mà em thấy rất chí lý!:

"Không có phụ nữ xấu, chỉ có kiến trúc sư không biết nhậu!" :emoticon-0136-giggl

Phanhoamay 12-03-2012 09:32

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 105847)
Hự hự, đang "hoa lá cành" Phan Tiên Sinh lại dắt mấy chủ khuyển vô đây. Hì hì Không biết Tiên Sinh có ý gì, nhạy cảm quá, nhạy cảm quá.:emoticon-0107-sweat

http://farm8.staticflickr.com/7179/6...19a33803_b.jpg

Đúng là chụp ảnh chó, nhưng là để tôn vinh chứ không kinh miệt. Con chó trong bức ảnh này không phải là loại động vật đáng khinh như chúng ta vẫn hay nghĩ về nó.

Bức ảnh này tôi chụp ở nhà một ông có biển số xanh. Tôi đã khéo lấy góc chụp để con chó mẹ che số xe, chỉ còn đủ để người xem thấy đó là biển xanh.
Trong bức ảnh có 3 nhân vật. "Nhân vật" chính là chó mẹ với các con chó con đang bú, nhân vật phụ là cái xe hơi sang trọng làm nền và chú chó đực chạy ở xa.
Khuôn mặt của chó mẹ được đặt ở một điểm mạnh phía trên bên phải, mấy chú chó con đặt ở điểm mạnh phía dưới góc trái. Chó mẹ gầy dơ xương, ánh mắt đầy cảnh giác như đang lo kẻ nào nào xâm hại các con mình. Mẹ gầy xơ xác vì con. Mấy chú cún con bụ bẫm thơ ngây vô tư bú tí mẹ.
Hình tượng này rất đẹp. Nó đại diện cho tình mẫu tử bất diệt.
Cái điều tưởng chừng giản dị ấy được đặt cạnh chiếc xe hơi sang trọng một cách tương phản. Ngụ ý: Của cải có nhiều tới đâu, danh giá có đến mức nào thì càng cần những tình cảm chân thành và thân thiết.
Chú chó đực lũn cũn chạy ở xa trông có vẻ hèn hèn. He he, có lẽ vì bức ảnh này được chụp vào dịp ngày 8/3 chăng?

Bằng cách đưa bức ảnh này lên, tôi muốn nối tiếp chủ đề về kiến thức nhiếp ảnh. Bố cục cần phải hay, ánh sáng cần phải đẹp, song cao hơn tất cả những cái đó là phải có chủ đề và là một thông điệp của tác giả gửi đến người xem.

Nói thêm với Hổ Già: Không nên lập một topic riêng về kỹ thuật nhiếp ảnh. Tôi chỉ muốn kích động bà con một chút thôi, chứ trên mạng đầy tài liệu.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:12.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.