![]() |
Trích:
Như vậy là công sức của bác LVS và nhà đài không phải là vất hết xuống sông. À, hình như bạn là người hay làm phụ đề cho phim Nga thì phải. Thỉnh thoảng thầy (tiếng Nga) thông báo cho tôi sản phẩm của thầy với nhé. Bác nguoibinhdi ơi, bác có giác quan thứ sáu đó. Em kể về cái vụ xem phim TQ ở trên VTC cách đây 4-5 năm gì đó, mà em diễn tả là cách đây "lâu lắm" nên bạn NLV xưng cháu với em, oan cho em quá. Sau khi nhấn nút "gửi trả lời" em nghĩ nếu bác nguoibinhdi mà đọc bài của mình, bác sẽ cung cấp cho mình thêm một số thông tin về phim ảnh, tiểu thuyết nào đó mà mình lỡ nhắc tới để thưa thốt cho chỉnh. Vậy là bác xuất hiện. Có thế chứ. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Trích:
Có những Ban nhạc hay ca sỹ ở nước ngoài hát những ca khúc không phải là ngôn ngữ của đất nước họ (ví dụ Anh ngữ, Pháp ngữ) rất thành công. Nhưng tôi cũng không biết họ hát có được "mềm" hay không? Bởi, trình ngoại ngữ của tôi rất 'lùn" và "củ chuối". - ABBA- Ban nhạc Thụy Điển nhưng lại thành công qua các Album tiếng Anh. - Celine Dion- ca sỹ Canada gốc Pháp, nhưng Album tiếng Anh lại thành công nhiều hơn, giải thưởng nhiều hơn... Album tiếng Pháp. v.v... Bởi, họ là những ca sỹ, ban nhạc chuyên luyện tập để chơi trên nền tảng của ngôn ngữ ấy. Còn ở Việt Nam, các ca sỹ trong trường hợp hát các ca khúc Nga cứng là phải rồi, anh/chị ạ! Bởi theo tôi được biết, có những ca sỹ, một chữ Nga bẻ đôi cũng không biết. Họ chỉ hát qua "phiên âm" thôi!(anh/chị không thấy các cháu nhi đồng cũng "hát tiếng Nga" phà phà đấy sao?) Hằng ngày, họ chỉ chuyên để thể hiện ca khúc Việt thôi mà! Trích:
Trích:
Trích:
Ta kết thúc ở đây được rồi chứ, anh/chị nhỉ! Kẻo lại lạc đề! |
Ngày 7/11/2011, Đại sứ Nga tại VN, ngài A.Kovtun đã có thư gửi lãnh đạo Hội hữu nghị Việt-Nga, cảm ơn sự đóng góp tích cực của Hội và các thành viên vào thành công của chương trình. Trong thư có đoạn (hungmgmi xin gõ lại):
Xin chân thành cảm ơn Ngài và toàn thể cán bộ nhân viên Hội hữu nghị Việt Nga đã tổ chức ngày 31 tháng 10 năm 2011 một hoạt động không thể nào quên-Cầu truyền hình Hà Nội-Moscow Bài ca chiến thắng. Tiếc rằng do một loạt hoàn cảnh khách quan cá nhân tôi không thể tham gia đêm ca nhạc, nhưng vô cùng thích thú theo dõi buổi ca nhạc này qua chương trình truyền hình trực tuyến. .... Chúng tôi biết ơn gấp bội các bạn Việt Nam về việc đã trân trọng gìn giữ những kỷ niệm về những trang sử bi thương. Trong thư, Ngài Đại sứ cũng nhắc đến sự đóng góp của các công dân Việt Nam trong việc bảo vệ thủ đô Moskva năm 1941 mà 5 người trong số đó đã được truy tặng Huân chương chiến tranh Ái quốc hạng nhất. Ngài A.Kovtun cũng gửi "lời chúc sức khỏe, nhiều thành tích sáng tạo mới, hạnh phúc và thịnh vượng" đến các thành viên Hội hữu nghị Việt-Nga. |
Đọc cái thư của ông đại sứ, chắc là anh S. nhà ta sướng phổng mũi bò đây. Không biết anh ấy có mơ, ngày nào đó mời được "dàn sao" Nga sang Hà Nội hát mừng chiến thắng!!!???
Mời những ai được nhỉ? Chắc chắn phải có ông Lev Leshchenko để hát bài "День Победы". Mời các đàn chị Alla Pugachova và Sofia Rotaru thì chẳng ai dám phản đối. Cá nhân em thì dĩ nhiên khoái cả bộ ba Марина Девятова-Пелагея-Аркона. BelayaZima thì không thể bỏ qua chàng Vitas điển trai. Bác mì chả không rõ định mời nàng Maksim tóc đỏ hay ban ВИАГРА? Lại còn bao nhiêu tên tuổi khác nữa chứ! Mơ mà, cứ việc mơ!!! |
Sắp tới trên VTV (21/12) sẽ có phim tài liệu về bộ đội tên lửa Việt-Xô, các bác nhớ đón xem ! :emoticon-0157-sun:
|
Diễn viên Minh Hương trong phim "Đừng đốt" (Đạo diễn: Đặng Nhật Minh) đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc tại một Liên hoan phim ở Nga
Призы VIII военно-патриотического фестиваля «ВОЛОКОЛАМСКИЙ РУБЕЖ» имени С.Ф. Бондарчука ... Приз за лучшую женскую роль – Минь Хьонг, за роль в фильме «Не сжигай это», реж. Данг Нят Мин (Вьетнам) http://www.volokolamsk-rayon.ru/volokolams_rubeg/[8]%20-%20itogi%20kinofestivalya.php |
Nữ diễn viên Việt Nam giành phần thắng tại Liên hoan điện ảnh Nga
Bài của Đài Tiếng nói nước Nga Tatiana Rumyantseva dịch Nữ diễn viên Minh Hương, người đóng vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong phim “Đừng đốt”, đoạt Giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim về lòng yêu nước thời chiến “Phòng tuyến Volokolamsk”. Đây là lần thứ 8 ở ngoại ô Matxcơva, tại Thành phố Vinh quang chiến đấu Volokolamsk tổ chức Liên hoan điện ảnh theo đề tài này. Tháng Giêng năm 1941, chính ở khu vực này Hồng quân đã ngăn chặn đội quân phát-xít đang hùng hổ tiến về phía Matxcơva. Năm nay, Liên hoan được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm trận đấu ở cửa ngõ thủ đô Matxcơva. Trong chương trình Liên hoan “Phòng tuyến Volokolamsk” lần thứ 8 có các bộ phim truyện và phim tài liệu của các đạo diễn từ Nga, Việt Nam, Gruzia, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ và Đức. Ngay từ đầu, Ban giám khảo đánh giá rất cao bộ phim Việt Nam “Đừng đốt”. Ở quê hương cũng như trên các diễn đàn quốc tế bộ phim này được tặng nhiều giải thưởng sáng giá. Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim “Phòng tuyến Volokolamsk” giáo sư Sergey Lazaruk từ Đại học Tổng hợp Điện ảnh Quốc gia Nga VGIK nói như sau: “Bộ phim này phù hợp hoàn toàn với đề tài Liên hoan. Tuy nhiên, phim truyện này không nói về hành động chiến sự mà về quan hệ nhân văn. Nội dung chiếm được tình cảm của tất cả mọi người. Các diễn viên đều sắm vai rất tốt. Nhưng chúng tôi ngay lập tức chú ý đến nữ diễn viên Minh Hương đóng vai chính. Chị có tài nghệ hoàn hảo. Các thành viên ban giám khảo đều có ý kiến thống nhất: Minh Hương xứng đáng được trao Giải “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”. Trong thời gian Liên hoan “Phòng tuyến Volokolamsk” các rạp chiếu bóng đều chật ních người. Năm nay, trong số khán giả có đặc biệt nhiều thanh niên. Và các khán giả trẻ tuổi đã đứng lên vỗ tay vì rất xúc động với bộ phim Việt Nam. Đây là lần thứ 2 bộ phim “Đừng đốt” được chiếu ở Nga. Tháng 9 năm nay, tác phẩm này đã mở đầu Tuần lễ phim Việt Nam tại Matxcơva. Khi rời phòng chiếu, trên gương mặt các khán giả Nga còn vương dấu nước mắt xúc động. Ông Sergey Lazaruk nhấn mạnh, hiện nay có khả năng để giới thiệu tác phẩm này với đông đảo công chúng hâm mộ điện ảnh ở Nga: “Sau khi giành phần thắng tại Liên hoan điện ảnh Volokolamsk, bộ phim này sẽ tham gia các diễn đàn quốc tế khác, sẽ được giới thiệu rộng rãi. Đáng tiếc, đã từ lâu trên màn ảnh các rạp chiếu bóng Nga không thấy phim Việt Nam. Điều đáng mừng là nay chúng ta có dịp thưởng thức một tác phẩm điện ảnh thuộc đẳng cấp quốc tế. Bộ phim này đã chinh phục trái tim khán giả Nga, đặc biệt quan trọng là những thanh niên trẻ mở lòng chào đón tác phẩm điện ảnh nói về lịch sử anh hùng của nhân dân Việt Nam. Đối với giới trẻ đây là dịp tốt được xem “phim khác”, tức là một tác phẩm gây sự đồng cảm khiến khán giả lãng quên hẳn về những món ăn vặt quen thuộc như pop-corn và Coca-Cola”. “Đừng đốt” là bộ phim phản chiến xuất sắc nhất trong mấy năm vừa qua. Ban Việt ngữ Đài "Tiếng nói nước Nga" xin chúc mừng các nhà điện ảnh Việt Nam và hy vọng rằng, sẽ còn nhiều phim hay của Việt Nam xuất hiện trên màn ảnh các rạp chiếu bóng Nga. http://vietnamese.ruvr.ru/2011/12/22/62628120.html |
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:34. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.