![]() |
Trích:
Nhưng không sao. Nuyện sẽ chứng tỏ cho bà con biết nhời của mình có trọng lượng. Nhưng xin mọi người kiên nhẫn cho thời gian chứ như vụ Quốc hay Cuốc làm mình chết bất khuất quá. |
Trích:
Topic này dành nhắc chúng ta cùng nhớ đến những hy sinh vỉ đại không gì bù đắp được của nhiều thế hệ Cha, Anh chúng ta ngày trước trong sự nghiệp giữ nước. Tôi cảm thấy sẽ thật là lố bịch khi thế hệ hậu sinh như chúng ta lại cứ thích tranh luận trên xương máu cha ông chỉ để chứng tỏ sự "hiểu biết" của mình. Tôi đề nghị BQT di chuyển hoặc xóa bỏ các bài viết không liên quan đến chủ đề của topic này để tỏ lòng trân trọng với người đọc gần xa. Đối với giới tinh hoa của Trung Quốc thì từ ngàn đời nay các chính sách vẫn không có gì thay đổi vì đã được nâng lên thành "triết lý" lãnh đạo rồi. Tôi xin phép lập lại nhận định của một vị có trách nhiệm đương thời về chính sách của giới cầm quyền TQ: "TQ là một đại quốc tiểu nhân". Còn cách đây trên 30 năm thì như hình sau: http://i1178.photobucket.com/albums/...rachDong_2.png Đường lưỡi bò đã in từ năm 1973 http://i1178.photobucket.com/albums/...uoiBo_1973.png |
@ Bác Kóc nói trên kia rồi. Thôi tôi không viết nữa mặc dầu có nhiều điểm không đồng ý với bác kóc lắm. Cám ơn bác.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:58. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.