![]() |
Về nhà bận qúa, không còn lúc để thở nữa, tạm thời đưa lên một bức ảnh, mai sẽ viết dài hơn.
http://img.photobucket.com/albums/v5...IMG_0048-1.jpg |
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Sau điểm đến đầu tiên là Đê chắn sóng và Cảng xuất sản phẩm hùng vĩ và đẹp như một bức tranh, cả đoàn đi ngược theo tuyến ống dẫn sản phẩm, xuyên qua khu bể chứa sản phẩm và đến Khu hành chính của NM. Sau khi gặp gỡ với Ban QLDA, cả đoàn ra tham quan công trường, đi dọc hết các phân xưởng công nghệ và phụ trợ, sau đó dừng chân tại phía đông NM để được giới thiệu thêm về NM và chụp ảnh lưu niệm.
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9941.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9942.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9943.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9944.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9947.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9952.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9957.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9960.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9962.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9963.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9964.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9966.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9968.jpg Chụp ảnh lưu niệm trước Trụ sở Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9972.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9975.jpg |
Chiếc ảnh cuối tại NMLD:
http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_9980-1.jpg Bác HDA hiên ngang tại Sơn Mỹ: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9991.jpg Cả đoàn vào thăm Bảo tàng chứng tích vụ thảm sát tại Sơn Mỹ: http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9993.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9994.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9995.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9996.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9997.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9998.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_9999.jpg |
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0001.jpg
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0003.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0004.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0005.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0007.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0008.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0009.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0010.jpg |
Trích:
Có bác nào chộp được em ôm hôn thắm thiết up lên cho em xem với!:emoticon-0150-hands |
Trích:
CK cũng như mọi người chắc chẳng bao giờ quên hình ảnh bác Hổ với lỉnh kỉnh mấy cái máy khủng có mặt khắp nơi chụp hình cho mọi người (mà quên chụp cho mình!), quên cả ăn (chỉ uống vodka "Bàu Đá"!). Thể theo lời thỉnh cầu của bác, CK cố lục tìm trong tập ảnh chụp từ cái máy không khủng tí nào của mình chỉ được 2 tấm này gửi lên tặng bác (mong bác cứ bình tĩnh, đừng hồi hộp quá) Hai hoa khôi của QKSG đấy : http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02286.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...h/IMG_1146.jpg P/s Các bác hãy lưu ý tay của bác áo đỏ, tranh thủ quá cơ! |
Trích:
"Đã bảo phải cởi... quần ra thì mới lọt!" http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02104.jpg Chui từ trên xuống vậy! "Hóp bụng và ngực vào!" http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02105.jpg "Lọt rồi! Uuuu...ra!!!" http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02107.jpg " Váy mày ngắn quá, xắn bớt quần lên!" http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02108.jpg "Các bác trông em có xinh không này!" http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02103.jpg Ba "thiếu nữ Nga " xinh đẹp http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02110.jpg P/s Bác Hổ ơi, không phải bóng bay, mà dự định mượn tạm mấy quả xoài khủng của bác Lạc. :emoticon-0136-giggl |
Mấy hình kéo co của bác Hổ là chụp toàn cảnh, còn CK tôi được phân công làm khán giả hò hét cổ vũ nên cố tranh thủ vừa hét vừa chộp mấy bức cận cảnh, lén lút đêm khuya post lên kịp sáng các bác cười no nê cho tươi ngày mới.
Chiến đấu rất quyết liệt http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02146.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02153.jpg Có TBHP là chắc thắng http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02152.jpg Dù thân này xây xát, kiên qyết không rời trận địa http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02142.jpg Cố lên! Sắp giành chiến thắng (trận chung kết xếp hạng) http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02151.jpg Cuộc chiến đã kết thúc mà bác Hùng gà mờ vẫn chưa thu được chân về vì hai chiến sĩ gái hăng quá cứ ôm chặt, tưởng nhầm là...giây thừng! Làm Phươngnn và Gionhe cười sặc sụa, còn bác Anka và Mì chả thì phải ôm bụng chạy biến!:emoticon-0102-bigsm http://i29.photobucket.com/albums/c2...5/DSC02150.jpg |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Giờ này hôm qua em muốn lắm nhưng không thể/ không dám vào click "cảm ơn" hình ảnh và mấy bài viết nóng hổi cảm xúc. Nhưng hôm nay thì nhất quyết phải lén vào nói ngay lời cảm ơn: Em yêu bác Chaika lắm! :emoticon-0115-inlov |
|
Chúng ta dành tình cảm cho nhau tương đối nhiều rồi, hãy san sẻ 1 ít với Nhà máy lọc dầu đầu tiên đi.
|
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0023.jpg
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0024.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0025.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0027.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0028.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0030.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0035.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0037.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0039.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0040.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_0043.jpg |
Trích:
|
Tôi chụp được khá nhiều ảnh, về cơ bản cũng là những cảnh mà mọi người đã đưa lên đây rồi nên tôi không đưa thêm cho khỏi nặng topic.
Tôi đã làm một Entry trên blog cá nhân giới thiệu chuyến đi vừa qua, có "ăn cắp" một đoạn giới thiệu về NMLD Dung Quất của Micha (?) và lấy một số ảnh từ NNN sang đó. http://pcthang.vnweblogs.com/post/2432/116273 Một trí thức ở Pháp đọc bài và nhận xét rằng: "Đọc bài này thật thú vị. Nhất là thấy hình ảnh giới trẻ hoạt động. Đọc tin này vui, vì thỉnh thoảng tôi đọc báo chí bên nhà, chỉ thấy toàn chuyện ta thán, hối lộ, tin sốc, tai nạn, chơi bời, vân vân..." Hai ngày qua tôi suy nghĩ mãi, tìm hiểu xem cái gì làm nên thành công tuyệt vời của chuyến hội ngộ vừa qua. Nhiệt tình công với năng lực tổ chức của các đoàn 3 miền, đặc biệt là của chủ nhà Đà Nẵng ư? Đúng. Thời tiết vô cùng thuận lợi ư? Đúng! Chủ nhà Dung Quất rất chu đáo và hiếu khách ư? Đúng nốt! Nhưng trên tất cả những cái đã nêu là điều to lớn nhất: Tình yêu với nước Nga và tình bạn của chúng ta dựa trên cơ sở tình yêu đó. Không thật sự xuất phát từ một tình bạn chân thành, không một ai có thể phát huy mọi tài năng, mọi khả năng để tổ chức chuyến hội ngộ như vừa qua. Thay cho lời cảm ơn chủ nhà và tất cả mọi người, trên xe buýt quay về Đà Nẵng đêm 13/12/2008 tôi đã đọc bài thơ mình viết trước khi chia tay. Hôm nay tôi xin chép lên đây. Gửi em cô gái sông Hàn Khi chưa gặp em Anh không hiểu rõ aaaaaaathế nào là đi hết sông rồi ra tới bỉển Bây giờ mênh mông em xanh lời hò hẹn Sóng anh rộn ràng xao xuyến khúc tình ca Chỉ có hai ngày rồi phải chia xa Núi Ấn, Mỹ Sơn, Chu Lai, Dung Quất Ta đã có những gì rất thật Thật như em môi thắm nồng nàn Ta tặng cho nhau nụ cười ngân vang Cái nhìn rất sâu đọng trong đáy mắt Sống lại tuổi xuân dường như đã mất Tìm ra châu báu tình bạn đời người Xin cảm ơn em cô gái xinh tươi Một ngày thân thương nay thành kỷ niệm Giòng sông anh đã hòa vào với biển Biển phương em xanh mãi aaaaaaabiếc anh về… |
Câu chuyện thứ nhất
Bá cáo các bác cả ngày hôm qua em nằm ôm cái cặp sốt, hôm nay không chịu nổi nên phải mò dậy online, vừa đọc vừa lau nước mắt vì cười :emoticon-0136-giggl
Câu chuyện thứ nhất em xin kể về một "chàng", đó là đồng chí Hồng Đức Anh: Chân dung chàng, tóc bay phấp phới trong gió biển Dung Quất, mồm ngậm quả ô mai do cháu BZ vừa cấp phát trên ôtô: http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0866.jpg Vừa đổ bộ xuống Đà Nẵng, "chàng" phải phi ngay ra hàng càphê "bục" ngay một đĩa bánh mì xúc xích, may mà em có ké được vài miếng: http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0687.jpg Phải công nhận rằng bác Hồng Đức nhà mình chụp ảnh như chuẩn bị ra tòa làm bị cáo đến nơi, cổ cứ gân hết cả lên, kể cả trường hợp chụp chung với "gái": http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0688.jpg Sau khi bị phê bình, mặt "chàng" có tươi lên một chút: http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0689.jpg Vừa qua bác Hồng Đức nhà ta có đi du hí tại Nam Ninh và tậu được một chiếc Kodak khá tốt, ấy thế mà bác ta vẫn ngõm ngọ cái máy ảnh khủng của bác Hổ già: http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0719.jpg "Bấm chỗ nào và ngắm chỗ nào mày nhể?": http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0731.jpg "Thế vẫn phải dòm qua cái lỗ này à... lâu nay tao chả phải dòm qua cái lỗ nào hết": http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0730.jpg "Phew! Xong rồi! Máy chụp chán bỏ mịa!": http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0732.jpg "Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, vừa chụp vừa ngậm ô mai sướng hơn": http://i45.photobucket.com/albums/f5...y/IMG_0864.jpg Chả hiểu thế nào, em lại bị xếp ngủ cùng bác Hồng Đức, đúng là ông già xếp ngủ với thanh niên, có điều ở đây là ngược lại, em là ông già còn bác Hồng Đức là thanh niên :emoticon-0136-giggl Khi mà bác ta đã ngáy "Oóc... Oóc... Oóc..." thì em còn đang lục xục đi tắm táp. Ngủ trong khách sạn Bạch Đằng 1 Đà Nẵng lần này có cả một dàn đồng ca. Sau khi bác Hồng Đức ngáy được khoảng 15 phút thì từ phòng nào đó vọng đến một tiếng động kinh khủng, lạ kỳ không bút nào tả xiết: "Khừ... khò... khè..." (có tin đồn tiếng động kinh khủng đó phát ra từ bác TBHP yêu quý của chúng ta) và bác Hồng Đức, với bản năng của người lính trinh sát đã giải phóng thành phố Đà Nẵng, bật dậy tỉnh như sáo: "Tiếng kêu gì ghê thế mày?" em không muốn làm mất giấc ngủ của bác, nên đành trả lời "đểu": "Dạ, khách sạn họ đang chạy một cái máy gì đó, kêu rất ghê, hình như là máy phát điện. Không có gì đâu, anh cứ ngủ tiếp đi". Bác Hồng Đức yên tâm, nằm xuống ngáy tiếp. Chỉ 20 phút sau thì cả em và bác Hồng Đức cùng ngáy, nhưng tiếng động em phát ra khe khẽ, dễ thương hơn của "máy phát điện" nhiều. 6h, trời lờ mờ sáng, em lại dậy "tắm táp" tiếp. Đã cố gắng cẩn thận để khỏi gây tiếng động, mà vẫn sút vào một cái gì đó kêu đánh xoảng một cái. Bác lính trinh sát lại vùng dậy, hỏi hốt hoảng: "Cái gì thế? Mọi người đi đâu hết rồi?" em lại phải trả lời "đểu": "Dạ, mọi người còn nguyên chỗ cũ anh ạ!". Bác Hồng Đức nằm xuống và... hồi tỉnh dần. Đến sáng hẳn, bác hỏi em: "Mày thấy anh tỉnh ngủ không?" em lại phải trả lời "đểu" lần thứ ba: "Dạ, tỉnh ạ!" :emoticon-0136-giggl |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:48. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.