![]() |
Các bác à, mọi người cứ mải đưa tin, trích dẫn... nhưng các bác không thấy rằng hầu hết các thông tin trái chiều nhau, làm mọi người loạn cả đầu, chẳng hiểu mô tê thế nào. Theo em thì không nên chỉ có mỗi việc đưa (hay trích dẫn) tin tức từ nơi này nơi kia..., điều quan trọng là đề nghị bác có con mắt nhìn nhận và đầu óc tỉnh táo sáng suốt, xin đưa ra những ý kiến phân tích và nhận định mang tính tổng hợp chuẩn xác, có ý nghĩa sát thực để mọi người tham khảo. Như vậy việc trao đổi của chúng ta trên DĐ sẽ có ý nghĩa và tác dụng cụ thể hơn đối với mọi người và bà con ta đang làm ăn tại chợ Vòm và trên cả LB Nga.
Nghiền ngẫm tất cả các tin bài từ đầu tới giờ, em rất ủng hộ những cách đưa tin cùng ý kiến nhận định của bác Mot_thoi_de_nho, bác nguyenquyetchien, bác chuvthanh, bác quanghung, bạn thanhha_svmos,...và cách nêu vấn đề ngắn gọn mà cụ thể của bác Nina Trích:
-Trọng tâm vấn đề được đặt ra từ đầu là về việc buôn lậu (được nhấn mạnh kể cả từ lời thủ tướng trở xuống) sau đó chạy lung bung sang những vấn đề liên quan, trong đó có việc chợ Vòm. Thực chất chợ Vòm không phải chủ đề chính của chiến dịch này. - Nhiều tin tức trái chiều nhau, vấn đề đó nêu lên: thực chất chưa có tin tức nào chính thức hay quyết định cụ thể có ý nghĩa thực tế về việc đóng cửa chợ ngay lúc này. Tất cả mọi lực lượng, ban ngành hành động kiểu như vừa làm vừa thăm dò các phản ứng xung quanh... -Với quy mô lớn như vậy và căn cứ vào 2 vấn đề nêu trên, em nghĩ: chưa thể đóng cửa toàn thể quần thể chợ Vòm ngay bây giờ được. Chợ sẽ vẫn tồn tại ít nhất từ trên 1 năm nữa, nhưng không phải nguyên vẹn như cũ cả về nội dung và quy mô trên thực địa. -Bởi vậy bà con ta trước mắt không có gì phải hoảng loạn. Ở bất cứ đâu trên toàn LB Nga (không riêng gì chợ Vòm), việc cần làm trước mắt là bình tĩnh, thu hẹp nhỏ quy mô hoạt động ở mức tối thiểu cần thiết. Nếu không quá khó khăn thì không cần thiết phải dừng hẳn mọi hoạt động. Vì như vậy khi trở lại kinh doanh bình thường, bạn sẽ bị mất bạn hàng, thiếu thông tin về thị trường cũng như kinh nghiệm hoạt động và sự hiểu biết về các thủ tục pháp lý trong điều kiện mới. Khi đó rất có thể bạn phải trả giá gấp nhiều lần so với sự mất mát trong giai đoạn này. Chính trong những lúc va đập như thế này mới có được những kinh nghiệm quý báu. Tóm lại hãy bình tĩnh, tự tin, "vui vẻ" chấp nhận sự "hao tài tốn của" lúc này, để đổi lấy bản lĩnh và bài học kinh nghiệm cho công cuộc làm ăn tiếp theo sau này. |
Mong rằng chợ sẽ mở cửa trong thời gian sớm nhất để bà con VN thanh lý nốt số hàng tồn.
Việc thông tin trái chiều trên các báo khác nhau thời gian qua không có gì lạ. Hôm nay quan chức của phe phái này lên tuyên bố đóng cửa, phe khác lại lên mặt báo tuyên bố mở cửa. Chưa kể các tác giả viết báo có ý kiến khác nhau, do đó họ chưa chắc đã đưa tin đúng sự thật. Ý kiến riêng của tôi là chính quyền không có lý do hợp pháp để đóng cửa chợ vĩnh viễn trước tháng 12 năm 2009, họ phải viện ra một lý do hợp lý kiểu như lý do vệ sinh. Tuy nhiên lý do này ko thể giúp họ đóng cửa chợ trong một thời gian dài, do đó chợ sẽ sớm mở cửa trở lại. Mặc dù vậy, ngay cả khi được mở cửa thì tháng 12 năm 2009 là thời điểm cuối cùng mà chợ có thể tồn tại. Ai đó bảo rằng chợ có thể tồn tại thêm một năm nữa là quá lạc quan. Cách đây 1 tháng trong các post trước, sau khi xem xong phóng sự về chợ vòm, tôi cũng đã nhắc đến câu nói của Putin, mà qua câu nói này thì có vẻ như một tương lai không mấy làm tốt đẹp cho chợ Vòm đang chờ ở phía trước. Giờ thì mọi thứ đã thành sự thật, xin nhắc lại câu nói của Putin trong phóng sự đó: "Chúng ta phải đẩy mạnh việc chống hàng nhập lậu, có vẻ như chúng ta đang tích cực làm điều này. Nhưng kết quả thu lại thì quá ít. Kết quả của cuộc chiến này là phải bỏ tù. Nhưng mà ai đang ở trong tù? Một khu chợ mà có số hàng hóa nhập lậu đến 2 tỷ đô la." Như vậy việc đóng cửa chợ không sớm thì muộn. Vấn đề là nước Nga ngày nay vẫn rất cần nguồn hàng hóa giá rẻ. Có thể người dân Moskva không cần, nhưng người dân thành phố xa vẫn rất cần. Nhu cầu này sẽ còn tiếp diễn ít nhất 3-5 năm nữa, chính vì vậy một khu chợ khác sẽ hình thành là điều hoàn toàn có thể. Lưu ý: trên đây chỉ là ý kiến riêng của tôi. |
"nguồn hàng hóa giá rẻ"
Nước nào cũng cần hàng hóa giá rẻ cả. Quan trọng là bằng cách nào mà có. Nếu cứ nộp thuế nghiêm chỉnh thì không bao giờ có hàng hóa rẻ. Ngoài ra chi phí thuê chỗ trong chợ hiện nay đắt hơn nhiều giá thuê trung bình thuê điểm bán hàng trong thành phố, nhưng lại phải có tư cách pháp lý mới thuê được. |
Trích:
|
Tất cả châu Âu (EC) đã ở trong WTO, nên thuế của họ rất thấp nếu so với Nga, do đó hàng TQ chất lượng thấp rẻ hơn rất nhiều so với hàng hiệu. Còn theo biểu thuế ở Nga 1 cái áo hay quần bò loại rẻ tiền TQ cũng chịu mức thuế như là hàng hiệu, do đó mới có hàng lậu tràn ngập như vậy. Riêng Ba Lan (dù là EC) thì hàng lậu cũng rất nhiều nhưng vẫn rẻ hơn ơ Nga nhiều. Để so sánh 1 công hàng lậu từ TQ vào Nga chi phí chuyển hàng khoảng 100 ngàn usd ( đa số chi vào tay các công ty như kiểu Sơn cá rán, hay hải quan biến chất), thì sang Balan chỉ mất có 10 ngàn ( cũng là lậu). Nhưng nếu nộp thuế vào Nga đầy đủ cho nhà nước thì phải là 180 - 220 ngàn. Hàng Tàu sẽ không có cửa cạnh tranh với hàng hiệu nếu nộp thuế như hàng hiệu. Chênh lệch như thế nên buôn bán ở Nga 100% hàng may mặc giày dép ngoài chợ là hàng lậu. Bà con đã đánh hàng cả Tàu hay Ta đều biết thực ra là mình đang buôn lậu, không khác gì đánh bạc với chính quyền.
|
Cũng về mặt tin tức, em thấy vừa ... nổi lên một khía cạnh trong vụ chợ Vòm, đó là ... giấy tờ hợp pháp.
Ví dụ như mẩu tin này http://rian.ru/moscow/20090704/176288925.html có tiêu đề "Более 100 нелегалов задержаны в районе Черкизовского рынка в Москве". Tóm tắt nội dung thì ở ngay tiêu đề thôi - Hơn 100 người giấy tờ bất hợp pháp bị giữ tại vùng xung quanh chợ Vòm. Cá nhân em thì nghĩ đây chính là ... thêm một điểm yếu nặng của người Việt ở chợ Vòm, và có vẻ là chính quyền, báo chí Nga đã bắt đầu ... khai thác điểm yếu này. Tất nhiên đây vẫn có vẻ mới chỉ là động thái thăm dò... |
Hồi ở 4rum cũ NNN, chúng ta đã từng nói đến nhà báo Aleksandr Minkin của tờ Đoàn viên TNCS Moskva. Anh này gác nhõn một mục trên nhật báo này, đó là "Thư gửi Tổng thống". Minkin viết suốt thời gian Putin cầm quyền, rồi sau khi Medvedev lên thay, ông vẫn ngày đêm giữ mục viết thư gửi Tổng thống. Vẫn là cái nhìn phản biện sắc lẻm, ngôn từ trực diện với những vấn đề chính ttrị, kinh tế, văn hóa, xã hội...Xin giới thiệu với các bạn thư gửi Tổng thống mới nhất của A.Minkin, có liên quan đến chợ Vòm.
Пошли на принцип! Александр Минкин 30.06.09 15:10 Г-н президент, тут без вас тако-о-е было! Закрыли Черкизовский рынок. А хозяин Черкизона (Тельман Исмаилов) родом из Баку. А вы в момент закрытия как по волшебству очутились в Азербайджане. И люди среднего ума решили, будто это такая дипломатия. Но это совсем другое волшебство, принципиальное. Раньше тоже рынки закрывали, но мы и понятия не имели, сколько денег там делается. А тут вдруг (как по волшебству) в Турции возник грандиозный отель ценою, говорят, в миллиард долларов, и на открытие слетелись такие звезды, каких даже на Московский кинофестиваль не удается затащить (как ни старается Михалков, ссылаясь на дружбу с вашим тандемом). Понимаете? Отель открылся, и рынок закрылся. Там, говорят, обнаружилась страшная контрабанда. Верим. Но рынок-то причем? Контрабанду же не на парашютах сбрасывали в район Преображенского кладбища (рынок рядом). Контрабанда где-то, как вы сами понимаете, пересекла границу. Закрыть, выходит, следовало таможню. Или, как минимум, таможенников. (В последней фразе слово “закрыть” употреблено в уголовно-жаргонном смысле — арестовать, посадить.) А еще, говорят, будто там обнаружилась страшная грязь, антисанитария. Верим. Но если яйца грязные, то их надо мыть, а не курицу резать. А эта черкизовская курочка несла (как теперь всему миру известно) даже не золотые, а бриллиантовые яйца. Но рынок-то был полезный. Тысячи — работали, сотни тысяч покупали всякие нужные вещи. Я 20 лет прожил в ста метрах от Черкизовского рынка, сотни раз картошку там покупал, укроп, редиску, один раз удочку купил. Теперь понимаю, что всякий раз добавлял свою песчинку (не кирпич же) в фундамент будущего турецкого чуда, но не жаль — уж больно было удобно. Впрочем, что стоит обывательское удобство в сравнении с государственными соображениями? Ничего. Возможно, мы наблюдаем рыночный фрагмент борьбы с коррупцией. Если так, если дело пошло на принцип, — спешим помочь. Надо срочно закрыть аптеки, потому что там, как вы знаете, полно фальшивых лекарств. Закрыть магазины за сверхвысокие наценки. Закрыть Москву за копоть; Ленинград — за сырость, правительство — за серость, ГАИ — (сами знаете, за что), ВАЗ — за брак, Волгу — за грязную воду… Эх, раз пошла такая пьянка — режь последний огурец: давайте закроем и Думу, где жулье и педофилы. Вам кажется, что это идиотское решение? А почему? Почему ВАЗу, который производит убытки, дарят миллиарды (без всякой, кажется, надежды на отдачу)? А Черкизону, который производит гигантскую прибыль — секим башка? Г-н президент, из этой грязи возник самый шикарный в мире отель. Конечно, хорошо бы, потерев вашу волшебную лубянскую лампу, заставить богатых и могущественных джиннов перенести его на берег Финского залива, в Петербург. Нет? В любом случае, поняв, как выгоден рынок, надо его немедленно открыть. А прибыль — москвичам (дороги, больницы, очистка выхлопа, озеленение). С каждого рынка нам причитается по одной станции метро в год и по кило азербайджанской черешни каждому москвичу на День независимости России. А преступных таможенников, загрязнителей Волги, генералов-предателей, депутатов-взяточников — закрыть. Что касается уличного движения (которое лично вас, как мы знаем, совершенно не касается), то вот в проклятой Грузии, например, закрыли ГАИ, и не слыхать, чтобы обстановка на дорогах ухудшилась. С антикоррупционным приветом |
Chiều tối nay 05/07 vào lúc 19:00 (giờ Moscow) trên kênh НТВ sẽ nói về chờ Vòm. Chúng ta cùng đón xem có thêm được tin tức mới mẻ nào không.
|
Trích:
Thư gửi tổng thống: Hãy làm theo nguyên tắc! Aleksandr Minkin Thưa ngài tổng thống! Ở đây không có ngài nên đã xảy ra một chuyện thế này. Người ta đã đóng cửa chợ Cherkyzov. Còn chủ của chợ Cherkyzov (Telman Ismailov) là người đến từ thành phố Baku. Còn bản thân ngài trong thời gian chợ bị đóng cửa lại đang ở Azerbaijan. Những người thiển cận nghĩ ngay rằng, đó là một chiến thuật ngoại giao. Thế nhưng ở đây lại là một sự kỳ diệu hoàn toàn khác – sự kỳ diệu mang tính nguyên tắc. Trước đó người ta cũng đã từng đóng cửa chợ, nhưng chúng tôi không thể hiểu được, bao nhiêu tiền đã được kiến ra ở đó. Còn giờ đây, bỗng dưng xuất hiện (như từ trên trời rơi xuống) một khách sạn vĩ đại ở Thổ Nhĩ Kỳ mà theo mọi người nói có giá 1 tỷ USD. Hơn nữa, trong buổi lễ khánh thành khách sạn này, xuất hiện những “ngôi sao” mà thậm chí các nhà tổ chức Liên hoan điện ảnh Matxcơva cũng không thể vời đến được. Chắc ngài hiểu chứ? Cánh cửa khách sạn mở ra, còn cánh cửa chợ khép lại. Ở đó người ta kháo nhau là đã phát hiện ra cả núi hàng lậu. Chúng tôi tin. Song bản thân chợ có liên can gì với vấn đề này? Hàng lậu không thể tự nhảy dù đến khu vực nghĩa trang Preobrazhenskoye (gần chợ). Mà nó ở đâu đó, như ngài biết đấy, đã vượt biên giới. Từ đó suy ra, cần đóng cửa hải quan. Hay ít ra là những nhân viên hải quan (trong câu cuối từ “đóng” được sử dụng trong cách nói long là “bắt giam”, “tống giam”). Còn điều này nữa: Người ta nói rằng đã phát hiện ra ở đó những rác rưởi đáng sợ - vi phạm quy chuẩn vệ sinh dịch tễ. Chúng tôi tin. Nhưng nếu những quả trứng bị vấy bẩn thì cần mang đi rửa chứ không phải cắt cổ gà mái. Còn con gà mái “Cherkyzov”, như cả thế giới đều biết, đẻ ra trứng vàng, đấy là chưa muốn nói trứng kim cương. Chợ rất có ích chứ. Hàng nghìn người bán, hàng vạn người mua. Tôi đã sống suốt 20 năm ở căn hộ cách chợ Cherkyzov có 100m, hàng trăm lần mua khoai tây ở đó, nhiều lần mua rau quả ở chợ này. Giờ đây tôi mới hiểu, “đổ cát xây nền” cho một tuyệt tác ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai là chuyện tiện lợi làm sao. Kể cũng tiện khi phát triển theo hướng tưởng tượng của chính phủ. Nếu đúng là chúng tôi đang được xem một đoạn của bộ phim chiếu về cuộc chiến chống tham nhũng, tức là làm việc theo nguyên tắc – tất nhiên là chúng tôi sẽ giúp đỡ. Hãy đóng cửa gấp các hiệu thuốc, bởi vì, như ngài biết đấy, toàn là thuốc giả. Hãy đóng của các cửa hiệu vì giá tăng cao ngất ngưởng. Đóng cửa Matxcơva vì quá nhiều vết nhọ, Leningrad – vì ẩm thấp, chính phủ - vì sự non nớt, cảnh sát giao thông – vì… (chắc ngài biết vì cái gì), hãng xe VAZ – vì hỏng hóc, Volga – vì nước bẩn… Mà đã say đến độ này thì thôi cắt luôn trái dưa chuột cuối cùng: đóng luôn cả Đuma, nơi đầy những kẻ lừa đảo và bệnh hoạn. Ngài có thấy rằng đó là một cách giải quyết ngớ ngẩn không? Thôi, không dịch đoạn cuối nữa. Phản động quá |
Trích:
:emoticon-0155-flowe |
Chiều tối qua trên kênh truyền hình Vesti có phóng sự mới về chợ Vòm của tác giả Arkadi Mamontov, người làm phóng sự truyền hình đầu tiên về chợ Vòm và gây phản ứng giây chuyền trong giới truyền thông Nga:
"Жизнь и смерть "Черкизона" Аркадий Мамонтов Судьба Черкизовского рынка. Он закрыт. Но как, и надолго ли? А что будет с контрабандой? С эшелонами левых товаров пойдут на какой-нибудь другой рынок? История "Черкизона" не закончилась. Борьба продолжается. И в связи с этим проявляются все новые детали того, как мафия подрывает экономику России с помощью контрабанды. Калининград. Морской порт. Контейнеры с товаром. Отсюда и начался "Черкизон". Великий контрабандный путь. Всех, кто пытался остановить этот поток контрабандны, постигла печальная участь. Следователи, раскрывшие мафиозную сеть "Черкизона", уволены. Но они нашли в себе мужество рассказать о механизме легализации бандитского товара. "Были установлены места в Москве, куда приходил товар. Были найдены фигуранты, давшие соответствующие показания. Оперативно-следственная группа была вынуждена в Москве переселиться на съемную квартиру, поскольку служба безопасности Черкизовского рынка выследила их и они заметили за собой наблюдение", - рассказал Сергей Федоров, бывший заместитель начальника Следственного управления Западного УВД на транспорте Калининграда. Сергей Федоров и его подчиненные успели собрать информацию и начать реализовывать это громкое дело. "Мы не успели назначить финансово-экономическую экспертизу даже по тем эпизодам, которые были задокументированы. Поэтому говорить о конкретном размере ущерба мы не можем, - отметил Федоров. - Уверяю вас, он будет с большими нулями". 70% товара было нелегально поставлено. Мафиози действовали с размахом - организовали подставные фирмы, во главе их поставили местных калининградских алкашей и бомжей. "Директор является самым обыкновенным бомжем, - сказал один из оперативных работников. - О том, что он является руководителем, он узнал от нас. Несколько лет назад он потерял свой паспорт, а контрабандисты им умело воспользовались. Второй отдал паспорт за бутылку водки, третий – за сто рублей. Следователи, офицеры милиции вели расследование, обороняясь подчас и от своих, и от чужих. "До меня было доведено, что существует некая группа, которая на протяжении длительного времени ввозит в область товары народного потребления, как правило, детские вещи. Канал работал много лет. Годовой оборот - около миллиарда рублей", - пояснил Сергей Федоров. Давление было колоссальным, потому что огромные денежные потоки были перекрыты. "Когда мы оценили первый контейнер, то получилось около 11 миллионов рублей, - вспоминает один из оперативных сотрудников. - Это по оптовым ценам, которых на рынке нет. Это стоимость товара, перемещенного через границу. А контейнеров было, как семечек! Они шли один за одним. Все - 40-тонные". Когда уголовное дело по контрабанде было в самом разгаре, их отдел неожиданно попал под сокращение. Профессионалам-розыскникам высокого класса предложили другие должности, и они вынуждены были уйти из органов. Мафия сработала безукоризненно. "Просто так сократить не могли – должны были предложить какие-то должности. Мне предложили должность инспектора в аэропорту. "Потолок" – старший лейтенант, а у меня было звание подполковника юстиции. Основному следователю по данному уголовному делу предложили быть инспектором в автохозяйстве", - рассказал Сергей Федоров. Последний вопрос бывшему подполковнику юстиции Сергею Федорову: почему "Черкизон" оказался сильнее государства? "Коррупция. Больше сказать нечего", - ответил Федоров. "Черкизон" - это не просто огромный - криминальный рынок. Он, как зеркальная картина, которая отражает нашу действительность. "Туда приходит обездоленный русский люд, который считает копейки на булку, на батон, на белые тапочки себе не похороны, - подчеркнул писатель Александр Проханов. – Это русское гетто для людей, которые нищетой загнаны за колючую проволоку, где им это все подают. А подают это не из сострадания, а для того, чтобы они надевали на себя феноловые блузки и гнили у них, умирали. Является ли это разгильдяйством наших органов контроля или это еще одна форма уничтожения нации?" Тысячи контейнеров с отравленным товаром. Все это должно было расползтись по России. Но чужих торговцев интересуют только деньги. 1 июля китайская газета из Шанхая написала скорбную статью, что "жертвами" скандала стали китайские торговцы, у которых пропадает товар на "Черкизоне" стоимостью 5 миллиардов долларов. А что это за товар, газета не написала. "До сих пор ни один из владельцев арестованного товара не объявился. К нам обращались, как они себя называли, представители китайской общественности, чтобы передать этот товар им, но никто из них не признал себя владельцем товара и не представил ни одного документа на товар", - рассказал Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ. Многие из этих так называемых бизнесменов обанкротились, а кое-кто покончил жизнь самоубийством. Мы понимаем китайских журналистов, которые заботятся о своих продавцах, а кто позаботится о наших покупателях?! Рынок "Черкизон" появился в 90-х годах как альтернатива развалившейся системе государственного снабжения товарами народного потребления. Власти отдали это "золотое дно" на откуп этническим преступным сообществам. Чиновники получали неплохую мзду за то, что закрывали глаза на этот пиратский город, возникший в 13 километрах от Московского Кремля. Но мера терпения переполнилась - рынок хотят закрыть. Как говорится, когда лес рубят, щепки летят. И эти "щепки" в данной ситуации - тоже люди - нормальные честные торговцы, мелкие производители одежды. "Черкизон" был площадкой для продажи не только контрабанды, но и легального товара. Ольга Косец, хозяйка маленькой фирмы по пошиву одежды, 10 лет на рынке. Здесь у нее свой контейнер. "Таких, как я, на рынке очень много, - говорит женщина. - Это российские производители, у которых за спиной тоже люди. Это рабочие места. Мне нечем платить людям зарплату. Было много проверок, и только говорят: контрабанда, нелегалы, таджики, узбеки… Но нас, русских, здесь тоже очень много. Когда идут проверки, никто никого не разбирает, не смотрит на то, что у меня зарегистрированная торговая марка, что есть сертификат на товар, который мы производим по ГОСТу. Про нас все забыли!" Навести порядок умно, со знанием дела, отделить бандитов от нормальных людей - вот задача властей. Оставить тех, кто платит налоги, кто продает не контрабандный, а честно прошедший таможню товар, убрать нелегалов, убрать из подземелий публичные дома, подпольные казино, искоренить рабство, выслать всех, у кого нет разрешения на работу, - вот задача для чиновников. Это и будет настоящей победой и заботой о народе." Nguồn tin: http://www.vesti.ru/doc.html?id=299143 |
Тысячи контейнеров с отравленным товаром. Все это должно было расползтись по России. Но чужих торговцев интересуют только деньги. 1 июля китайская газета из Шанхая написала скорбную статью, что "жертвами" скандала стали китайские торговцы, у которых пропадает товар на "Черкизоне" стоимостью 5 миллиардов долларов. А что это за товар, газета не написала.
Hàng nghìn công tơ nơ chứa hàng nhiễm độc. Những hàng hóa này đáng lẽ sẽ lan tỏa khắp nước Nga. Mồng 1 tháng 7 1 tơ báo của Thượng Hải đã viết nạn nhân của vụ việc này là những thương gia TQ mà bị mất hàng hóa ở chợ tới 5 tỷ USD. Nhưng hàng hóa gì thì họ không biết. "До сих пор ни один из владельцев арестованного товара не объявился. К нам обращались, как они себя называли, представители китайской общественности, чтобы передать этот товар им, но никто из них не признал себя владельцем товара и не представил ни одного документа на товар", - рассказал Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре РФ. Cho tới nay không một người chủ của lô hàng bị giữ nào xuất hiện. Đến gặp chúng tôi là những người tự xưng là đại diện cộng đồng TQ đề nghị giao hàng cho họ, nhưng không ai nhận là chủ hàng hóa và không đua ra được bất kỳ giấy tờ hàng nào.- Vladimir Markin đại diện chính thức cho Ủy ban điều tra viện công tố Nga nói Многие из этих так называемых бизнесменов обанкротились, а кое-кто покончил жизнь самоубийством. Мы понимаем китайских журналистов, которые заботятся о своих продавцах, а кто позаботится о наших покупателях?! Nhiều người mà người ta gọi là thương gia đó bị phá sản, ai đó còn tự sát. Chúng ta hiểu nhũng phóng viên TQ quan tâm đến người bán hàng của họ, thế còn ai lo lắng cho nhũng người mua hàng chúng ta "Черкизон" был площадкой для продажи не только контрабанды, но и легального товара. Ольга Косец, хозяйка маленькой фирмы по пошиву одежды, 10 лет на рынке. Здесь у нее свой контейнер. "Таких, как я, на рынке очень много, - говорит женщина. - Это российские производители, у которых за спиной тоже люди. Это рабочие места. Мне нечем платить людям зарплату. Было много проверок, и только говорят: контрабанда, нелегалы, таджики, узбеки… Но нас, русских, здесь тоже очень много. Когда идут проверки, никто никого не разбирает, не смотрит на то, что у меня зарегистрированная торговая марка, что есть сертификат на товар, который мы производим по ГОСТу. Про нас все забыли!" Навести порядок умно, со знанием дела, отделить бандитов от нормальных людей - вот задача властей. Оставить тех, кто платит налоги, кто продает не контрабандный, а честно прошедший таможню товар, убрать нелегалов, убрать из подземелий публичные дома, подпольные казино, искоренить рабство, выслать всех, у кого нет разрешения на работу, - вот задача для чиновников. Это и будет настоящей победой и заботой о народе." Chợ vòm không chỉ bán hàng lậu, mà còn là nơi tiêu thụ hàng hợp pháp Olga Koset chủ 1 công ty may nhỏ , đã 10 năm ở chợ, có 1 công ở chợ Người như tôi rất nhiều, là những nhà sản xuất Nga, sau lưng họ là người lao động. Tôi không có gì để trả lương. Mọi ngừoi nói người bẩt hợp pháp,Uzbek, Tagik, hàng buôn lậu. Nhưng chúng tôi người Nga cũng rất nhiều. Khi kiểm tra chẳng ai thèm phân biệt mặc dù tôi có đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, giấy kiểm định chất lượng. Họ đã quên chúng tôi Lập lại trật tự cần đầu óc, hiểu rõ sự việc. Rạch ròi giũa người ngay kẻ gian-đó là trách nhiệm cảu chính quyền. Hãy để lại những ngừoi nộp thuế, người bán hàng nhập khẩu chính đáng, loại bỏ nhũng kẻ nhập cư trái phép, loại bỏ nhà thổ ngầm dưới đất, casino lậu, trục xuất những kẻ không có giấy phép lao động- đó là nhiệm vụ của các quan chức. Đây sẽ là chiến thắng thật sự và sự chăm lo đén nhân dân |
Bài trước tôi lược dịch bài của phóng viên Mamontov, những phần tôi cho là đáng lưu tâm
Phần chữ màu xanh, tác giả khẳng định là chính phủ đang làm đúng. Hàng hóa nhập lậu không có giấy tờ, hàng độc hại cho người tiêu dùng. Chính phủ TQ và đại sứ quán TQ không thể phản đối gì về việc bắt giữ hàng hóa đó cả Vì vậy những người Việt đang buôn bán tại chợ vòm không hy vọng có được tiếng nói bênh vực từ DSQ. DSQ không thể bênh vực cho nhũng việc vi phạm pháp luật. Các bạn phải tự lo cho mình, không hiểu về luật pháp thì đi tư vấn, nhờ những người hiểu biết có quan hệ giúp mình. Phần chữ đỏ là niềm hy vọng chợ sẽ mở cửa lại để cho người Việt lấy tài sản bán hàng thu tiền. Đã bớt đi sự gay gắt đòi xóa bỏ chợ ngay lập tức mà chuyển sang phần chính phủ cần làm cho hợp lý Phần này cũng chỉ ra hướng cho bà con. Nguồn gốc hàng hóa có thể có từ những xưởng may trắng. Xưởng may trắng có nguồn gốc hàng hóa, giấy kiểm định chất lượng. Hàng hóa vào chợ, ngay cả khi chợ bị đóng vẫn có thể đàng hoàng chuyển ra. Mọi người cần chuẩn bị những gì tôi đã khuyên ở bài trước nữa Có thời gian tôi sẽ viết về những cơ hội thách thức trong tương lai. |
cho em hỏi cho vòm khi nào có thể mở của trở lại
|
"cho em hỏi cho vòm khi nào có thể mở của trở lại"
Cái này bạn hỏi ông Putin nhé, vì ngay Luzkov cũng còn không biết nữa là. |
Theo tôi, hy vọng chợ Vòm mở cửa trở lại là rất mỏng manh.
Nếu trong một ngày gần đây mà họ mở cửa thì các bạn hãy mở công thật nhanh rồi bằng mọi cách sơ tán khẩn trương tài sản đang nằm trong công hiện nay đang bị mắc rồi nằm theo dõi diễn biến tình hình. |
Hãng tin Nga Interrfax hôm nay đưa tin có một nhóm khoảng gần 100 người Việt nam và Trung Quốc định chặn đường Shelkovskoye đối diện với chợ Cherkizov vào khoảng gần 9 giờ sáng ngày 7/7/2009 để phản đối quyết định đóng cửa chợ của chính quyền thành phố. Tuy nhiên dự định đó không thành và đám đông đã bị cảnh sát giải tán.
Cảnh sát đã tạm giữ khoảng 15 người trong nhóm và đưa về cơ quan công an địa phương. Tin của Interrfax chưa được cơ quan có trách nhiệm chính thức xác nhận. (Theo Interfax) Вьетнамские и китайские торговцы, пытавшиеся перекрыть движение на дороге у Черкизовского рынка, доставлены в ОВД Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Около 15 человек из группы вьетнамских и китайских торговцев, пытавшихся перекрыть Щелковское шоссе напротив Черкизовского рынка задержаны и доставлены в ОВД, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах столицы. Около 100 вьетнамцев и китайцев пытались перекрыть движение транспорта на Щелковском шоссе напротив Черкизовского рынка во вторник около 8:45. Однако эта попытка не удалась, и принятыми мерами с помощью милиции вьетнамцы и китайцы были разогнаны. Таким образом нелегальные работники Черкизовского рынка пытались протестовать против его закрытия. Официальным подтверждением информации "Интерфакс" пока не располагает. |
Interfax thông báo
http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=88889 СКП РФ будет ходатайствовать о приостановлении деятельности Черкизовского рынка на срок 90 суток Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет при прокуратуре РФ направил в суд административные дела о приостановлении деятельности пяти предприятий, расположенных на территории Черкизовского рынка Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин. Кроме того, отметил он, "планируется, что в результате проводимых мероприятий в суд будут внесены дополнительные представления о приостановлении деятельности рынка в административном порядке на срок 90 суток". -Ủy ban điều tra viện kiểm soát Nga chuyển đến tòa dân sự về việc dừng hoạt động của năm công ty nằm trên lãnh địa chợ Cherkizov, đại diện chính thức của ủy ban đièu tra Vladimir Markin thông báo cho interfax Ngoài ra ông ta thêm rằng:"có kế hoạch dựa trên kết quả điều tra sẽ chuyển công văn thêm đến tòa án về việc dừng hoạt động của chợ theo quyết định hành chính trong vòng 90 ngày. |
http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=88892
УВД Москвы отрицает перекрытие китайцами и вьетнамцами Щелковского шоссе напротив Черкизовского рынка Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Перекрытия Щелковского шоссе торговцами Черкизовского рынка во вторник утром в Москве не было, заявил "Интерфаксу" высокопоставленный представитель столичного ГУВД. Ранее во вторник источник в правоохранительных органах города сообщил "Интерфаксу", что около 100 вьетнамцев и китайцев пытались перекрыть движение транспорта напротив Черкизовского рынка у дома 2 по Щелковскому шоссе около 08:45 в знак протеста против закрытия рынка. Cảnh sát Mátxcowva phủ nhận việc chặn giao thông của người Việtnam và Trung quốc trên đường Selkovskoe soce dối diện chợ Cherkizov Matxcova 7/7 Interfax, Một quan chức cao cấp cảnh sát thông báo với Interfax -Không có sự việc những người buôn bán ở chợ Cherkizov chặn đường Selkov sose vào buổi sáng Trước đó có nguồn tin từ cảnh sát cho biết có 100 người VN va TQ chặn đường Selkov sose để phản đối việc đóng chợ. |
Tin RIA Novossti
РИА Новости Егор Слизяк11:01 07/07/2009 МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московские милиционеры во вторник утром задержали 24 гражданина Китая и Вьетнама - торговцев с Черкизовского рынка, которые пытались перекрыть Щелковское шоссе в знак протеста против проводимых на рынке масштабных проверок, сообщил РИА Новости представитель управления информации столичного ГУВД. По его словам, попытку перекрыть движение автотранспорта по Щелковскому шоссе около 9.00 предприняли более 100 граждан Вьетнама и Китая. "Милиционеры пресекли эту попытку и задержали 24 иностранца, которых доставили в несколько отделов милиции для разбирательства", - сказал собеседник агентства. По данным СКП РФ, в настоящее время на рынке работают следователи Главного следственного управления СКП РФ, санитарные врачи Роспотребнадзора, представители миграционной службы, оперативные сотрудники ДЭБ МВД и ФСБ России, а также инспекторы Госпожнадзора МЧС РФ. Представители штаба проводят работу по организации расследования уголовных дел о преступлениях на территории Черкизовского рынка в Москве и осуществляют масштабные проверки деятельности основных управляющих компаний-арендаторов. Ранее в рамках проведенных проверок на территории рынка было выявлено 464 нарушения требований пожарной безопасности, к административной ответственной за данные нарушения противопожарных норм привлечено 48 должностных лиц и 41 гражданин. По пяти организациям в Измайловский районный суд направлены материалы административных дел о приостановлении деятельности предприятий, расположенных на территории Черкизовского рынка, сообщает ведомство. Кроме того, планируется, что по итогам данных мероприятий, проводящихся на рынке, в суд будут внесены дополнительные представления о приостановлении деятельности рынка в административном порядке на срок 90 суток. http://www.rian.ru/incidents/20090707/176528069.html (có cả ảnh) |
http://www.interfax-russia.ru/r/B/th...issue=12275802
Суд приостановил работу двух из пяти предприятий Черкизовского рынка 7 июля. Interfax-Russia.ru - Измайловский суд Москвы приостановил на 90 суток деятельность двух из пяти предприятий, находящихся на территории Черкизовского рынка. Как сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, суд удовлетворил материал управления государственного пожарного надзора главного управления МЧС РФ о приостановлении деятельности ООО "Фирма Илиев" и ЗАО "Физкультурно-оздоровительное предприятие "Измайлово". "Судья Измайловского районного суда вынес постановление, согласно которому приостановлено на 90 суток деятельность зданий и сооружений ООО "Фирма Илиев", расположенных по адресу: Сиреневый бульвар, город Москва, путем отключения электроэнергии, а также запрета на эксплуатацию зданий, сооружений и торговых рядов", - сказала А.Усачева. По ее словам, в том числе торговые ряды будут закрыты путем опечатывания входных дверей. А.Усачева также сообщила, что судья вынес постановление "согласно которому на 90 суток приостановлена деятельность ЗАО "Физкультурно-оздоровительное предприятие "Измайлово", расположенного на улице Советская в Москве, в связи с нарушением правил пожарной безопасности. "Три других аналогичных материала находятся в производстве Измайловского суда", - пояснила А.Усачева. Ранее во вторник А.Усачева сообщала, что "в производстве Измайловского районного суда находится 5 административных материалов, поступивших из управления Государственного пожарного надзора Главного управления МЧС по Москве в отношении организаций, расположенных на территории Черкизовского рынка". По ее словам, управление Госпожнадзора просит суд приостановить деятельность 5 предприятий на 90 суток "путем запрета на эксплуатацию зданий, сооружений и торговых рядов, а также отключения электроэнергии, в связи с нарушением правил пожарной безопасности". Ранее во вторник официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин сообщил "Интерфаксу" о направлении в суд административных дел о приостановлении деятельности пяти предприятий, расположенных на территории рынка. Кроме того, отметил он, "планируется, что в результате проводимых мероприятий в суд будут внесены дополнительные представления о приостановлении деятельности рынка в административном порядке на срок 90 суток". Как отметил В.Маркин, "созданный в Следственном комитете при прокуратуре РФ штаб, в работу которого вошли представители государственных и правоохранительных органов по организации расследования уголовных дел о преступлениях на территории Черкизовского рынка, организовал масштабные проверки деятельности основных управляющих компаний - арендаторов на площадях рынка". "В настоящее время на рынке работают следователи Главного следственного управления СКП РФ, санитарные врачи Роспотребнадзора, представители миграционной службы, оперативные сотрудники ДЭБ МВД и ФСБ России и инспекторы госпожнадзора МЧС России", - сказал представитель комитета. Он напомнил, что ранее в рамках проведенных проверок на территории рынка было выявлено 464 нарушения требований пожарной безопасности, к административной ответственной за данные нарушения противопожарных норм привлечено 48 должностных лиц и 41 гражданин. "Деятельность государственных и правоохранительных органов по-прежнему имеет своей основной целью пресечение незаконного оборота контрабандных товаров и иных правонарушений в зоне существовавшего рынка", - подчеркнул В.Маркин. |
Xin lược dịch những điểm chính mẩu tin trên
Tòa án I ZMAILOVO thành phố Mát đã dừng hoạt động của 2 trong số 5 công ty ở chợ vòm. Tòa đồng ý với giấy tờ của lực lượng phòng cháy chữa cháy về việc đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH “Công ty Iliev” dịa chỉ tại Serenevui Bulva và Công ty cổ phần “Công ty thể dục thể thao–phục hồi sức khỏe Izmailovo” địa chỉ tại đừong phố Sovetskai thời hạn 90 ngày bằng phương pháp cắt điện, cấm sử dụng các tòa nhà, các dãy bán hàng. Các dãy bán hàng sẽ bị niêm phong Hồ sơ của 3 công ty khác tòa đang xem xét. |
http://www.rian.ru/moscow/20090707/176590618.html
8:35 07/07/2009 МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Измайловский суд Москвы во вторник приостановил на 90 суток деятельность еще двух предприятий, расположенных на территории столичного Черкизовского рынка, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. По ее словам, суд запретил эксплуатировать здания и сооружения ООО "Трейдикс" и ООО "Голден Сенчери" в связи с нарушением правил пожарной безопасности. Таким образом, за день суд приостановил работу уже четырех предприятий на Черкизовском рынке. Tòa tiếp tục dừng hoạt động 2 công ty ở chợ nữa là công ty TNHH Treidiks và công ty TNHH Golden Century thời hạn 90 ngày |
sau khi chợ vòm đóng cửa đến nay đã dược 9 ngày, dân tình đã nháo nhào đi tìm nơi bán hàng mới. tiêu biểu trong đó là chợ лужники (do em làm việc ở chợ này ma). nhưng rất tiếc là dân ta chạy ra hơi chậm so với dân tàu vì cả một dãy công mới xây dựng(cũng để không mấy tháng trời tự nhiên đắt khách) dân tàu mua hết và nhanh nhạy dán mấy tờ giấy cho thuê chỗ. đi từ metro vào đến chợ, đâu đâu cũng thấy bà con ta nói chuyện rôm rả, gọi điện thoại nháo nhác, một người mang một tâm sự khác nhau, nhưng hỏi ai cũng nói là: lấy chỗ thì cứ lấy thôi, vì có biết chợ vòm bao giờ nó mở đâu, mà mở rồi nó cũng đóng thôi, bây giờ lấy tạm chỗ mà làm(vì hầu hết mấy người này đều có hàng từ xưởng may bên này mà, ko sợ thiếu hàng). bao giờ chợ vòm nó mở thì chạy ra đó, thu hàng và tiền rồi tính tiếp.
thêm môt chút: chiều lúc đi ra xe về, nhìn 1 anh người việt ngồi phệt xuống đất, nhai cái bánh mì(chắc mệt lắm thì phải do mình thấy đống hàng bên cạnh mà)thương! nhưng mấy con người nga nhìn anh í thì......., nó tránh ra xa, đi rồi còn ngoái lại nhìn như thương hại, chán. |
Em có điều này chưa hiểu lắm, muốn hỏi các bác. Số là mấy hôm nay báo chí liên tiếp đưa tin về việc tòa án ra lệnh dừng hoạt động các công ty ở chợ Vòm. Vậy vai trò của các công ty này ở chợ là như thế nào, trên danh nghĩa và/hoặc thực tế ạ? Em xin cám ơn trước.
|
Trích:
|
Như một số bác đã có ý kiến, và ý kiến em (như em đã từng nêu trước đây) cũng vẫn vậy: tìm chỗ hợp lý để hoạt động tạm thời (rồi sau tính tiếp).
Luzhniky từ 16-17 năm về trước là thuở đỉnh hoàng kim, chấm hết vai trò lịch sử đã lâu (từ khoảng cuối 1996)! Lý do: hành chính, vị trí địa lý, tệ tắc đường ở mátxcơva,....và lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại!.... ...và không phải tránh khỏi chợ Vòm thì có nghĩa là tránh được chiến dịch ..."chống hàng lậu và hàng không đủ tiêu chuẩn chất lượng"... mà hiện đang xảy ra ở thời kỳ "nóng" ở nước Nga! (buồn cho số đông bà con ta cứ a dua theo phong trào!) Đã gọi là tranh thủ đổi hàng (đang có) ra tiền mặt và tranh thủ "kiếm" (nếu một khi có cơ hội!), thì trong lúc này không nên xa rời nơi đang quá quen thuộc với khách hàng (nghĩa là khu vực quanh chợ Vòm). Theo em cứ "chiến" kiểu "du kích quân", cứ loanh quanh gần chợ Vòm, chỉ cần "nhặt khách rơi khách vãi" cũng đủ để giải quyết hàng tồn và thăm dò tình hình mới, ko nên chạy đâu xa cho mệt sức, tốn tiền, tốn hơi!... Hàng hóa nên sản xuất nhỏ giọt (với xưởng may) theo khả năng tiêu thụ. Việc giải quyết hàng tồn cũng nên tạm tìm địa chỉ giao dịch quanh chợ Vòm. Vác hàng chạy quanh hay đi xa cũng chỉ tốn công, tốn tiền và "hao tâm tổn chí", mà chưa chắc đã bảo toàn được "lực lượng", chứ chưa thể nói là sẽ có kết quả tốt. Như vậy rất có thể còn mệt hơn vứt bỏ hẳn. Riêng em mấy ngày rồi loanh quanh liên hệ (qua điện thoại) hẹn khách quen trao đổi quanh chợ vòm cũng gần như đã xong hết hàng tồn. Ngoài ra còn đặt thêm xưởng quen (với số lượng nhỏ), hẹn khách tại nhà "Titanic" cũng giao dịch "ăn ra" được chút ít. Số hàng còn trong chợ, nếu khi được mở, lấy ra được thì cũng tốt, ko thì quên! Học tập cách sống của AQ trong lúc này có khi lại hay! :))(AQ - nhân vật trong tác phẩm "AQ chính chuyện") Tự kết: bình tĩnh tự tin và chấp nhận thực tế sẽ thấy hoàn toàn thoải mái, sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống, để có thể chờ đợi thời cơ hòa nhập thời cuộc mới. Thời gian tới chắc mọi thứ sẽ dần dần trở lại bình thường, khi toàn xã hội hòa nhập dần với cung cách làm ăn có cơ sở theo pháp luật. Bây giờ đối với em, tới giờ phút này, chợ có mở hay ko, và mở lúc nào thì cũng không còn là điều để buộc mình luôn quên ăn, quên ngủ, để rồi chờ đợi... Thực tế, những gì mà mọi người chờ đợi, nếu hỏi đến thì không mấy ai cắt nghĩa được cụ thể và chính xác. (Vậy thì cần phải làm gì trong lúc này?...) Cùng là dân làm ăn ở chợ, em xin chia sẻ chân tình cùng các bác đi chợ, những gì em nghĩ, đã và đang làm. Đúng hay sai thì còn cần xin cao kiến của các bác! Em cởi mở cùng moi người như vậy bởi dù sao cũng là đồng bào ta cả. Lúc khó khăn sẽ thấy sự chia sẻ chân tình trong tình đồng bào (đồng loại) có ý nghĩa thế nào :emoticon-0150-hands. (nhà "Titanic" là nhà giống hình 1 chiếc tầu thủy, mọi người chúng em quen gọi như vậy) |
Thông tin về việc người Việt và TQ chặn đường Selkovskoe Sose
Từ lời kể của 1 người Nga, không phải từ báo đài Nga, thông tin mang tính tham khảo Lúc đó những người dân Nga buôn bán tại chợ định tập trung lại nhằm đòi lấy hàng khỏi công, nhưng cảnh sát ngay lập tức đã giải tán đám đông. Một người phụ nữ ở vùng ngoại ô Mát bị bắt nhưng được tha ngay sau đó. Mặc dù ngừoi Việt và TQ không tham gia, họ chỉ đứng xem nhưng cảnh sát cũng ào tới bắt họ. theo tôi thông tin này là xác thực vì chính 1 lãnh đạo cao cấp của cảnh sát xác nhận là không có việc ngừoi Việt và TQ chặn đường. Nhưng các quan chức đổ lỗi luôn cho người Việt và người TQ âm mưu, một kiểu đổ dầu vào lửa thật đáng trách. Mong bà con cẩn trọng khi tập trung quanh chợ, rất có thể chúng ta sẽ thành nạn nhân của kẻ không có lương tâm. |
Bài báo phản ánh tình hình xung quanh vấn đề chợ Vòm: Người VN và người Tadzhik chặn đường biểu tình phản đối, CS dẹp và bắt 24 người, trong khi đó người Tàu tỏa ra mua chỗ ở những địa điểm buôn bán lớn như Luzhniki (sân vận động Lenin cũ) và Trung tâm thương mại Matxcova ở Liublino, trong công luận Nga nêu ý kiến không nên đóng chợ Cherkizov.
Cherkizon lan ra thủ đô http://kp.ru/upimg/5a3e8f353c90697f8...ab0/843933.jpg Ушлые китайцы уже скупили контейнеры в торговом центре «Москва» и намерены тут обосноваться надолго. Пока некоторые торговцы с закрытого рынка пытаются бунтовать, их коллеги выкупают торговые точки в других местах города Во вторник утром около сотни вьетнамцев вперемежку с таджиками попытались перекрыть движение по Щелковскому шоссе напротив Черкизовского рынка. - Попытка не удалась, - рассказали нам в отделе оперативной информации столичного ГУВД. - Милиция подоспела вовремя. Самых активных недовольных удалось задержать. 24 человека сейчас находятся в ОВД «Измайлово». Таким образом мигранты пытались протестовать против закрытия Черкизона. Вьетнамцев понять можно: пока рынок закрыт, они терпят большие убытки. Потому и пошли на бунт. Правда, их коллеги из Китая нашли другой способ бороться за выживание. Зря не истерят, дорог не перекрывают. Эти ребята давно уже подсуетились и выкупили торговые места на других рынках столицы. Маленькие базарчики у метро их не интересуют - нет размаха. То ли дело «Лужники». - На выходные они скупили 500 контейнеров одним махом, - качает головой торговка из «Лужников» Анастасия. - Купили бы больше, да места закончились. А у нас аренда - не менее 5 тысяч евро в месяц (на Черкизоне это всего 3 тысячи евро. - Ред.). - В выходные «черкизовские» уже развернули торговлю, - продолжает Анастасия. - Но пока вяло. Вышли только те, кто «поймал» свой товар по дороге из Китая в Россию. Остальные просто застолбили место. Ведь их товар заперт на складах Черкизовского. - Когда Черкизон откроют, - говорит Мария, работающая продавцом на китайского хозяина, - будем торговать и тут, и там. Выходит, «Лужа» им нужна для подстраховки, как запасной аэродром. Но для десяти тысяч китайцев «аэродром» маловат. Потому остальные торговцы покружили по столице и взяли курс на торгово-развлекательный центр «Москва», что в Люблине. Он принадлежит миллионеру Захару Илиеву, у которого, по слухам, есть доля и на Черкизоне. У «Москвы» огромная территория: парковки, подъезды, склады. До недавнего времени треть контейнеров пустовала. - Но теперь будет ад кромешный, - уверены местные торговцы. - Видишь, уже бегают с баулами, оформляют витрины. Тут китайцы буквально за несколько дней выкупили 1200 контейнеров. Взяли самые лучшие места. И им без разницы, торговал ли там кто-то до них. Если торговал, «неудачника» переселят. В роли неудачников - русские предприниматели. Переселение для них стало сюрпризом. Теперь толкутся в здании администрации. Нервиничают, как перед экзаменом: отправят ближе к туалету или найдется местечко получше? Но права качать никто не собирается. - Ты представляешь! - возмущается одна из хозяек, Анастасия, переводя взгляд с мужа на мобилку и обратно. - Гуля звонила - говорит, китайцы уже стоят возле нашего контейнера и возмущаются. Мол, скоро мы уберемся или нет... Что же делать? Надо что-то решать... Все равно ведь выживут. Похоже на то. Тем более у китайцев тут место обжитое. Так, напротив торгового комплекса стоит гостиница «Дружба». Свободных номеров в ней нет. - На короткий срок у нас сдается всего четыре номера, - говорит администраторша. - Все остальные на длительный. Тут люди живут годами. Это выгодно - 25 тысяч рублей в месяц за четырехместный номер. - Китайцы живут? - уточняю. - Они, голубчики! - вздыхает женщина, передвигая на регистрационной стойке испещренные иероглифами прейскуранты. Тут в гостинице у китайцев свой банк и офис какой-то фирмы по перевозке товаров. Короче, еще парочка китайских ресторанов - и вот вам новый Черкизовский. Стоило ли закрывать старый... А В ЭТО ВРЕМЯ Следственный комитет при Прокуратуре РФ (СКП) проводит на Черкизовском масштабные проверки основных управляющих компаний-арендаторов. СКП планирует внести в суд предложение о приостановлении деятельности рынка еще на 90 суток. КОМПЕТЕНТНО Наталья ЧУДАКОВА, член правления общественной организации «ОПОРА России» : «Закрыв рынок, мы не решим проблему!» - Закрыв Черкизовский, городские власти не предложили никакой альтернативы. Просто решили, что нам такой рынок не нужен. А он нужен. Во-первых, москвичам. На рынке одеваются до 30 процентов горожан. Во-вторых, пострадали оптовики - им негде брать товар. А ведь премьер-министр говорил, что в кризис нам важно сохранить каждое рабочее место. Лишая оптовиков Черкизовского, мы лишаем их бизнеса. Места теряют не только они, но и их продавцы. Так что переезд торговцев с Черкизовского на другие площадки предсказуем. Но теперь покупателям придется помотаться: сюда - за куртками, туда - за обувью. Получается, людям усложнили жизнь, но проблему контрабанды не решили. Политика властей непоследовательна. Если уж вы закрыли рынок, зачем пускаете торговцев на другие точки? И почему не контролируете должным образом? Черкизовский - это верхушка айсберга, на который остервенело тычут пальцем, вместо того чтобы осознать суть проблемы и разобраться с ней окончательно. http://kp.ru/daily/24323/515510/ (P.S. Đang bận quá chưa kịp dịch, bác nào có thể thì giúp hộ, spasibo*). |
Trích:
Em đã ghé thăm "Titannic" mà bác kể. Quả đúng là một chỗ rất phù hợp để bà con ta nên một lần thử nghiệm với cung cách làm ăn mới. (về chỗ này, em hiểu bác tế nhị không chỉ rõ ràng hơn được, nhưng bác cũng như em đều rất mong mọi người hiểu và nắm bắt được cơ hội này) Hôm qua em có gặp một người quen của bác Motcoi.di_ve (xin phép không nêu tên cụ thể), bác này có kể: trong thời gian qua có dự nhiều cuộc họp, hội nghị bàn tròn, gặp gỡ các cấp các ban ngành,...đề cập về vấn đề buôn lậu, đóng cửa chợ Vòm,...bản thân bác ấy luôn bảo vệ quan điểm - dẹp tệ nạn buôn lậu là đúng (cần phải làm), còn việc đóng cửa chợ Vòm ngay một lúc bây giờ là không hợp lý về mọi mặt (chi tiết phân tích dài, gần giống ý mà một số bác đã nhận định nên xin phép không nhắc lại). Điều cần làm là xem xét các hoạt động của chợ để đưa dần vào ngăn nắp, trật tự theo pháp luật và hợp lý về môi trường...Vai trò lịch sử của chợ còn tồn tại không bao lâu nữa (áng chừng chỉ 3-5 năm nữa), đến khi đó chợ sẽ dần dần tự "chết" (chuyển đổi sang mô hình kinh doanh kiểu khác). Bởi thế, việc dẹp chợ lúc này là không cần thiết và cũng không nên...Khi bác ấy nêu ý kiến này thì thường được khá nhiều ý kiến đồng tình... Bác ý có nói thêm rằng, càng về gần đây, thì các ý kiến về việc đòi dẹp chợ cũng đã dịu hơn, chắc mọi người cũng dần hiểu được thực tế của vấn đề này. Nhưng dù sao bà con ta cũng cần phải thay đổi cách nghĩ và cách làm việc ngay từ bây giờ... (bác này từng không ít lần xuất hiên trên một số kênh TV như 1ORT, NTV, TVC, Russia,...và luôn có những ý kiến sắc bén khá thuyết phục và cũng luôn phân tích về các mặt tốt của người nước ngoài ở Nga nói chung, về người VN thường được nhấn mạnh hơn...) |
Theo tin mới nhận được,ngày hôm nay bà con ta tập trung trước cổng kt rất đông để vào công lấy giấy tờ và tiền bạc.Có sự chỉ đạo của ban quản lý trợ kt nên không phải chi tiền như mọi người đồn thổi.Cảm ơn ban lãnh đạo quản lý chợ kt đã có những hành động bảo vệ giúp đõ bà con trong hoàn cảnh lúc này.
|
Trích:
- Đất trên giấy tờ Nhà nước, là của Trường TDTT. - Trường cho 1 Công ty của Nga (ông tỷ phú nào đó) thuê dài hạn (nếu như ở VN là 49 năm, ko bit ở Nga là bao nhiêu năm)_ một dạng bán đất. - Công ty này chia nhỏ mảnh đất đó ra, tạm thời là 5 khu vực. Mỗi khu vực này được 1 công ty Thuê lại để đầu tư công( ki-ốt bán hàng) mở chợ. Các công ty này có nghĩa vụ nộp tiền cho Cty chính và đóng thuế cho NN. Các công ty này thường là của 1 dân đầu đen, 1 của ng VN, hay TQ cầm đầu và có 1 đội ngũ bảo vệ riêng. - Các cty nhỏ này sẽ trực tiếp cho người thuê lại công, thu tiền hàng tháng. Nghĩa là người dân chỉ trực tiếp làm việc với các cty nhỏ này. |
Báo MK.ru cập nhật tin lúc gần 2h chiều nay giờ VN cho biết 150 người Trung Quốc hôm nay đã bị bắt giữ tại chợ Vòm. Nguồn tin từ Cơ quan di trú Liên bang cho biết khoảng 80 người Trung Quốc sẽ bị trục xuất vì đã tham gia chặn Shelkovskoe Shoshe hôm thứ ba:
На Черкизовском рынке задержаны 150 китайцев 08.07.09 10:55 Сотрудники федеральной миграционной службы (ФМС) по Москве в среду утром на территории Черкизовского рынка задержали за нарушения миграционного законодательства около 150 граждан Китая, сообщила руководитель пресс-службы столичного управления ФМС Золина Корнилова. "Утром сотрудники ФМС на территории рынка выявили незаконные общежития, в которых задержали около 150 граждан Китая. У 50 иностранцев просрочены визы, и они будут выдворены из России. Еще около 100 человек должны уехать из нашей страны в десятидневный срок, так как от них отказались представители принимающей стороны из-за сокращения рабочих мест", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что также по решению суда должны быть выдворены из страны около 80 граждан Китая, которые во вторник утром попытались перекрыть Щелковское шоссе, протестуя против проведения следственных действий на Черкизовском рынке. "По законодательству, иностранные граждане могут быть подвергнуты принудительному выдворению, если они совершили даже административные правонарушения", - уточнила Корнилова. Комплексные мероприятия по проверке иностранных граждан на территории столичного Черкизовского рынка, в которых принимают участие сотрудники УФМС Москвы, продолжаются, сказала руководитель пресс-службы. Основная цель проверок - пресечение незаконного оборота контрабандных товаров и иных правонарушений на рынке. • РИА Новости http://mk.ru/incident/315710.html |
Trích đoạn Báo MK.ru cập nhật tin lúc gần 2h chiều nay giờ VN cho biết 150 người Trung Quốc hôm nay đã bị bắt giữ tại chợ Vòm. Nguồn tin từ Cơ quan di trú Liên bang cho biết khoảng 80 người Trung Quốc sẽ bị trục xuất vì đã tham gia chặn Shelkovskoe Shoshe hôm thứ ba:
-Она отметила, что также по решению суда должны быть выдворены из страны около 80 граждан Китая, которые во вторник утром попытались перекрыть Щелковское шоссе, протестуя против проведения следственных действий на Черкизовском рынке. "По законодательству, иностранные граждане могут быть подвергнуты принудительному выдворению, если они совершили даже административные правонарушения", - уточнила Корнилова. • РИА Новости http://mk.ru/incident/315710.html tạm dịch là tòa quyết định trục xuất 80 công dân TQ mà ngày thứ 3 định ngăn đường Solkovskoe Sose Trích đoạn từ bài báo khác Cherkizon lan ra thủ đô Во вторник утром около сотни вьетнамцев вперемежку с таджиками попытались перекрыть движение по Щелковскому шоссе напротив Черкизовского рынка. Вьетнамцев понять можно: пока рынок закрыт, они терпят большие убытки. Потому и пошли на бунт. Правда, их коллеги из Китая нашли другой способ бороться за выживание. Зря не истерят, дорог не перекрывают. Эти ребята давно уже подсуетились и выкупили торговые места на других рынках столицы. tạm dịch sáng thứ 3 hàng trăm người Việt cùng người Tagzik định chặn đường Selkovskoe. Người VN có thể thông cảm, chợ đóng họ bị thua lỗ nặng, vì thế họ quyết định nổi loạn. Nhưng những người đồng nghiệp TQ thì tìm ra cách khác để tồn tại. Không hoảng loạn, không chặn đường. Những ông bạn này đã nhanh chóng mua chỗ ở những chợ khác Mỗi báo đưa ra thông tin khác nhau, báo thì viết người Việt và người Tazik, báo thì viết người TQ bị trục xuất vì chặn đường, có gì đó không rõ ràng và trung thực ở đây |
Các bạn đọc và chọn lọc thông tin cần thiết cho mình. Tôi thấy có bác Nguyễn Quyết Chiến hành động đúng như tên Quyết Chiến. Bác đúng là người nhanh nhậy biết thích ứng với thời cuộc. Lúc đầu cũng không tin chợ bị đóng cửa còn mắng té tát bác CID. Nhưng khi chợ đóng xoay chuyển rất nhanh, chọn thông tin có ích cho mình hành động nhanh có kết quả. Chúc bác thành công hơn nữa. Bác Chiến cho hỏi một câu, chắc bác biết tiếng Nga nên bác áp dụng chiến thuật gọi điện cho khách hàng. Vậy còn những người biết bán hàng ở công nhưng tiếng Nga chưa cho phép bán hàng qua điện thoại thì có thể làm gì giúp họ?
|
Trích:
Có an cư mới lập nghiệp,bác nói như trên là có í dân ta hồ đồ,nhưng theo em nghĩ việc 1 số đồng bào ta chuyển qua Ludinki(có đúng tên chợ ko nhỉ ;) ) bán mấy cốp lẻ,kiếm cơm ăn thời buổi này là đúng đắn,ai tay to thì liên hệ với bọn mafia ở đây,bao công rồi cho thuê lại Theo em nghĩ thì dân ta đừng mong chợ vòm nó mở cửa nữa,và đừng mong sẽ có 1 cái chợ nữa có cái kiểu bán hàng như chợ vòm,mà sắp tới nó sẽ có 1 sự đổi mới,đó là thanh toán bằng check,đại loại là bán hàng như người nga ấy,cửa hàng chính chỉ treo mẫu mã,anh thick hàng nào thì nó đánh check ra kho mà lấy hàng,thôi di ngủ,dù sao cũng cầu vòm nó cho mở để rút hàng. |
Luzkov thông báo chính quyền sẽ tìm chỗ để các tiểu thương người Nga chợ Vòm tiêu thụ hàng hóa, nhưng ông ta nhấn mạnh thêm " Hãy để cho người Tàu và người Việt nghỉ ngơi".
Мэр Москвы Юрий Лужков, на сегодняшнем совещании с руководством Центрального Федерального округа, заявил, что нужно помочь добросовестным отечественным производителям, которые торговали на Черкизовском рынке и пострадали от его закрытия, сообщает «Эхо Москвы». Лужков сказал, что для них надо найти в ближайшее время другие места сбыта продукции. При этом Лужков еще раз подчеркнул, что помогать столичные власти будут только россиянам. Как он выразился: «Китайцы и вьетнамцы пусть отдыхают!». |
Trích:
Xin thưa với bác, nếu bác đọc kỹ tất cả các ý kiến của em từ đầu tới giờ, bác sẽ hiểu được rằng: em chưa từng một lần đưa ra kết luận về vấn đề đóng cửa chợ hay không đóng theo ý kiến chủ quan của mình! Em chỉ luôn có ý kiến phản đối những tin không chuẩn (cho dù được trích dẫn từ đâu), hoặc những tin đã không giúp ích được gì cho bà con, lại còn làm cho mọi người hoang mang, dẫn đến hành động sai lầm!... (những việc làm này của em cũng chỉ vì bà con ta, chứ em hoàn toàn không có ý đưa ý kiến phản đối để muốn "tranh tài" cao thấp với bất kỳ ai ạ!) Từ đầu tới giờ em chỉ luôn nêu sự kiện chung, mong mọi người khỏi suy luận quá xa vấn để chính (việc kết luận để mọi người tự nghĩ). Có chăng ý kiến của em chỉ là mong muốn trong lúc này, mọi người làm ngay việc gì đó có lợi cho bản thân, sẽ tốt hơn chờ đợi một việc khác mà chưa có thời hạn rõ ràng. Trích:
Trích:
Trích:
Ở cái tuổi 35, có thể nói là cô em này không còn sự xốc nổi của tuổi trẻ, nhưng cũng chưa đủ độ "chín" để có thể nói là dầy dạn kinh nghiệm được. Hơn nữa, xuất thân từ một gia đình có truyền thống..."cửu đại"...thuần nông, học chưa hết lớp 5 trường làng phải nghỉ học đi làm ruộng, rồi lấy chồng năm vừa 18 tuổi...Thế rồi "một nắng hai sương" từng đấy năm, hai vợ chồng nó cũng chỉ "vắt mũi bỏ miệng", "giật gấu vá vai", xoay sở nuôi 2 con nhỏ...Khi về quê thăm chúng nó, thấy mà tội. Bản thân cả hai vợ chồng chúng nó chẳng có nghề ngỗng gì, trình độ thì: vợ "tốt nghiệp"...lớp..."bốn rưỡi"...phổ thông...trường làng! chồng thì...cũng..."tốt nghiệp"...cùng trường cùng năm với nó!:))...Cuối cùng tôi nghĩ chỉ có một cách là cho sang thử sức ở "thương trường chợ Vòm"!...Vậy là 2 vợ chồng gửi con cho ông bà nội ngoại rồi hồ hởi lên đường. Sang tới Moscow buổi tối hôm trước, 5h sáng sớm hôm sau khi mọi người còn đang ngủ (vì nhà không có ai phải dậy đi chợ sớm), cả 2 vợ chồng nó đã thức dậy, lau chùi bếp, nhà tắm,...vệ sinh cá nhân rồi chỉnh tề quần áo ngồi ngoài bếp chờ ông anh dậy để đưa đi thăm chợ!:))...Sau vài ngày "thăm quan" và nghỉ ngơi, tôi yêu cầu tối thiểu học chữ cái, học đọc, học viết tiếng Nga, chúng nó không chịu, cứ khăng khăng ..."bác sắp việc cho chúng em đi làm chứ không là bọn em lăn ra ốm ngay đấy,...bọn em trình độ gì mà học, thôi cứ để bọn em vừa làm vừa học vậy..."....Thế là tôi đành đi thuê cho chúng nó 1 chỗ ngoài chợ, nhờ bạn bè lấy cho chúng một ít hàng, thuê cho chúng một cô người Ukraina giúp việc....Thế rồi chỉ sau có nửa năm, chúng nó đã tự biết tìm chỗ nhập hàng, còn bán hàng cũng tự luôn, vì nói rằng không cần cô "Tây" kia nữa để giảm chi phí, cũng không còn cần sự giúp đỡ của tôi cả về vốn liếng và công việc,...Tuy để cho chúng tự lập, nhưng tôi vẫn thường xuyên quan sát, theo dõi mọi chuyển động của chúng nó. Thời gian còn bán hàng ngoài chợ, tiếng Nga lộ cộ mà cũng đã biết mò sang tận nhà bác Tâm chợ SDL (СДЛ) đặt vizit, và mỗi khi bán hàng đều tự tay đóng gói hàng hóa cho khách, đưa vizit cho khách, mời khách đến lấy hàng của mình trong những lần tới, xin số điện thoại của khách (dĩ nhiên ngoài việc dùng khả năng nói, chúng phải dùng cả việc diễn tả bằng...tay, rồi khách cũng hiểu. Chứ không phải vừa bán hàng vừa chửi khách bằng tiếng...Việt như nhiều bà con ta!)... hoặc có những lần khách gọi hàng (theo vizit đưa cho khách), chúng lập tức ghi lại số điện thoại của khách rồi nhờ tôi hoặc ai đó gọi lại cho khách để hỏi cụ thể....không ít lần tôi và mấy anh bạn phải làm phiên dịch qua điện thoại giúp chúng nó...Tóm lại: về tiếng Nga thì: chữ cái chúng không biết (giận thật!), vở ghi chép tự học tiếng Nga thì nghe lỏm được câu từ nào, ghi vội phiên âm bằng tiếng Việt còn sai chính tả! ngôi thứ nhất chỉ dùng nguyên thể cách 1 (я) hoặc cách 3 (мне) tùy hứng (không phụ thuộc vào hoàn cảnh điều kiện gì)!..dùng động từ thì luôn chia dạng mệnh lệnh thức!... Khi giao tiếp bí quá thì bấm máy cho..."phiên dịch" (lại là tôi hoặc ai đó bạn bè biết tiếng Nga hơn chúng) và trao máy cho khách nói chuyện với..."phiên dịch"!... Tính từ ngày chúng nó sang tới nay mới chưa đầy 3 năm thì xảy ra "sự cố chợ Vòm". Những hôm nghỉ chợ, chúng nó ngày nào cũng lang thang ra chợ. Mấy ngày đầu lang thang, nó cũng đã từng bị CA quanh chợ tóm lên xe rồi lại thả. Thấy vậy tôi cũng lo, nên mới bỏ thời gian mấy ngày đi cùng để hỗ trợ khi cần. Khi thực sự mắt thấy, tai nghe cách làm việc của nó (như tôi đã kể), tôi thấy có thể tạm thời yên tâm. Khi hỏi đến đến nguồn hàng, vốn liếng ở đâu ra để chúng làm ăn trong thời gian chợ đóng cửa. Chúng nó cười hồ hởi rồi kể rằng, chợ đóng đột ngột quá, chẳng kịp trở tay. thậm chí có vài chục ngàn rúp còn để trong công. Thấy khách đường xa gọi hỏi hàng, tiếc quá mới gọi cho mấy chủ hàng và chủ xưởng may quen, nhặt được ít hàng tồn, bọn em giao hết veo nên lại đặt họ may thêm... Khi hỏi chợ đóng cửa hẳn thì sao? bón nó nói: "...theo chúng thì chợ không thể đóng ngay được mà nếu đóng cũng sẽ dần từng phần...chỉ có điều khi nào đóng hay mở không ai xác định được. Chúng em nghĩ, tình trạng thực tế trên chợ có mở cũng có thể nói là coi như chẳng còn gì. Bởi vì đóng mở quả tắc quả bụp (vì lỗi của chính mọi thành phần trên chợ), hàng hóa không kịp bán cũng hết vụ, hoặc bất kể lúc nào cũng sẽ không phải của mình vì lấy đâu ra nguồn gốc chứng minh. Việc đóng mở cửa chợ đối với chúng em không phải là điều bọn em quan tâm nữa. Mọi thứ xác định coi như đã mất cho nhẹ đầu, sau này "vợt" lại chút nào hay chút đó. Tuy rằng tất cả vốn liếng bán nhà VN mang sang cùng toàn bộ phần làm ra gần 3 năm nay của chúng em nằm đó cả, nhưng có ngồi "khóc" cũng chẳng giải quyết gì. Bọn em không muốn chờ sung rụng, trước mắt cần phải tự kiếm sống đã rồi tính tiếp. Bởi thế bọn em chẳng quan tâm những gì mình không làm được hay không quyết được!....".... Được vài ngày theo "giúp việc" thì tôi chính thức bị "đuổi". Chúng nó bảo: bác về mà lo việc bác đi, chúng em tuy dốt nát chậm chạp nhưng được cái thích làm việc, không muốn đi ăn xin,...mà đất này vẫn còn nhiều "cửa", bọn em vẫn lần mò được. Khi nào cần chúng em phiền bác sau! Quan sát những suy nghĩ và những hành động của vợ chồng đứa em tôi thấy quả là những suy nghĩ và việc làm hết sức đơn giản, bình dị "chân đất áo vải" mà hết sức sâu sắc, có hiệu quả rõ rệt và cụ thể. Ngẫm lại mình tôi tự cảm thấy hổ thẹn vì thời gian ở bên này tới hơn 30 năm (gấp hơn 10 lần thời gian chúng nó ở đây), lại mang tiếng học hành tử tế, chữ nghĩa đầy đầu, quan hệ thì khắp nơi...cuối cùng kết quả về kiến thức (bài học kinh nghiệm) thực tế (không phải lý thuyết suông) + kết quả đơn thuần về vật chất (Tiền!!!) cùng tinh thần mà tôi thu được, chia đều cho hơn 30 năm thì có thể nói là còn thua chúng nó!. Có lẽ từ đây tôi phải tự xem lại mình, không thể mãi bay trên mây trên gió với những lý thuyết xuông và những giấc mơ hão huyền! để bắt đầu học tập những kiến của đời thường đơn giản nhất (như mới chập chững vào đời!). Thà rằng quá muộn, nhưng vẫn còn hơn không bao giờ! |
Trích:
Chắc gì các giáo sư Marketing lại có thể điều hành được Công ty. Mới biết lượm tiền khó thế. |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:16. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.