![]() |
Trích:
Trích:
@ Bẩm cụ Lý: Nhà cháu lại lanh chanh vài ý kiến ạ, mong cụ bỏ qua: Ý là nhà cháu quên mất các giải thưởng cho mấy trò chơi: Thường thì các trò chơi sẽ có giải thưởng nhất nhì ba, xin cụ hãy chuẩn bị hộ các giải thưởng này. Nhà cháu nói nhỏ cụ đừng nói với ai ạ: Bên trong chỉ cần bánh, kẹo, trái cây v.v. Chi phí cho các giải thưởng này sẽ tính vào chi phí chung của toàn đoàn sau này. :emoticon-0136-giggl Còn nữa ạ: Đã gọi là ọp ẹp NNN thì ngoài "trà" Nga sẽ không thể thiếu món Sha- xờ- lức. Vậy nhà cháu mong cụ sai mấy đức con cháu chuẩn bị món này. Thịt thì dễ, cái quan trọng nhất là gia vị. May thay nhà cháu nghe giang hồ đồn là bác Nhnam sẽ tham dự đợt ọp ẹp này. Vậy phiền bác Nhnam nếu chỗ bác còn thì khi vào QT mong bác cầm theo một số gói gia vị được không ạ? Riêng với em thì bác mang cho em xin một con cá hun khói thật to nhé! He he!!! :emoticon-0136-giggl Tạm thời nhà cháu hết ý kiến ạ. :emoticon-0150-hands |
Cá hun khói có nhiều loại lắm Hổ gừ ời. Nhưng nếu là vobla tôi sẽ tặng cậu 01 đôi cho có đàn, chứ một con nghe chừng "chim trắng mồ côi lắm!" :emoticon-0102-bigsm
|
Trích:
Trích:
Trích:
Tiện đây em cũng xin đăng ký chỗ các bác ít đồ Nga cho cuộc ọp ẹp: Bánh mì đen (5 ổ), Mỡ muối (1 kg), dưa chuột và bắp cải muối (2 kg). He he có nhiêu không bác? :emoticon-0136-giggl :emoticon-0136-giggl |
BZ đang nghe "Thương về miền Trung" thấy hay quá, bài này chỉ có ca sĩ Bảo Yến hát là đỉnh nhất, Quanh Linh hát cũng không hay bằng.
Vì vậy nên chăng chúng ta chuẩn bị thêm một số bản photo các bài hát như các bác QKĐN đã làm ngày trước. Ngồi trên xe cùng hát những bài hát Nga và Việt thì vui và nhanh đến nơi hơn. Đó cũng là bài thuốc chữa cho mấy bác bị say ô tô, hehe. |
Trích:
Vừa qua nhà em cũng lại có dịp sang nếm ít tuyết cuối mùa tại Nga, nên cũng sưu tầm được vài thứ lưu niệm nho nhỏ như bật lửa gắn huy chương (hay huy hiệu gì đó), магнитки để dính lên tủ lạnh... xin góp vui nhân dịp hệ trọng này!!! Có lẽ cũng có thể dùng làm phần thưởng được đấy! @bác HG: gia vị sashlyc cũng còn một ít, chắc là chỉ đủ nướng một lượng thịt cho...một đại đội nhậu thôi! Riêng cá lesh hun khói, thì vì "tuổi thọ" của chúng thường không cao!!!, nên cái con lần trước em hứa với bác đã...quy tiên lâu rồi! Nhưng may quá lại mới có hậu duệ, em sẽ mang vào cùng các món kia. Và 2 "lọ" Ararat 0,75 dutyfree Moscow mới "xách... chân" về. (mà bác bí mật hộ em nhé, kẻo "của ít...người nhiều" phiền lắm!!!) Em định sẽ bay vào Đồng hới thứ sáu 15.04, rồi mượn xe Lilama ở Vũng áng đưa vào Quảng trị rồi để đi trong đó luôn mấy ngày. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm về xe. Nên có gì các bác tư vấn giúp nếu đi máy bay thi tốt nhất là đi vào đâu (Phú bài hay Đồng hới?). Xin đa tạ! Всего хорошего! До скорой встречи! |
Trích:
Mà đã họp nhau ở Đông Hà rồi thì nên thuê xe to đi cùng cả đoàn mới vui, chứ "mỗi người 1 ngựa" thì chán ốm, còn gì là ọp ẹp nữa. Đi xe lẻ thì em đi chán ra rồi, cùng đi với nhau thì mới hớn hở chứ bác!:emoticon-0150-hands Mà đoàn tàu của chúng em vẫn còn vé cho bác mà, bác mua vé lên tàu thôi, còn chỗ thì chị em chúng em sẵn sàng dồn lại dành chỗ cho bác ... trong купе сủa phái nữ ah:emoticon-0102-bigsm Khoang của phái nữ có: chị HHV - chưởng đoàn, em và Rung_bach_dương - phá đoàn. BZ, Doia, Daquen - xiên đoàn (ý nhầm ạ - viên đoàn) :) Khoang bên cạnh của các bác nam, mới có 4 bác nhà ta: bác nqbinhdi, bác phanhoamay, bạn MU và bạn Admin (còn 2 nam nữa chắc "nhà người" rồi, chán quá) Chúng em đi tàu SE1, về tàu SE2, lịch trình và số toa như sau: - Đi: Hà Nội - Đông Hà, xuất phát 19:00 ngày thứ Năm, 14/04/2011, toa số 6, tới Đông Hà 6-7 giờ sáng. - Về: Đông Hà - Hà Nội, xuất phát 16:02 ngày Chủ nhật 17/04/2011, toa số 7, tới Hà Nội lúc 4 giờ sáng. |
Túm lại là em đã mua vé của VN đi Huế rồi, giờ mới biết là đi Đà Nẵng tiện hơn, em chỉ có thể đổi ngày, giờ bay được chứ không đổi địa điểm được. Thế bây giờ anh Nam chốt giờ bay của anh để em đổi giờ bay rồi đợi nhau ở sân bay đi cho nó có ...đôi mà ...chia nhau tiền taxi về Đông Hà (hoặc cho em ké nhỉ?)
Với lại bác Lymisa cho em biết là từ sân bay về ĐH hết bao nhiêu thời gian và tiền taxi. Em không muốn bị đi 1 vòng quanh thành Huế rồi mới đến ĐH, hu hu. |
:emoticon-0159-musicĐể chuẩn bị cho buổi gặp mặt offline sắp tới nhận dịp SN NNN lần thứ 6, RBD gửi tới các bác một số bài Karaoke tiếng Nga quen thuộc. Các bác nhớ nằm đắp chăn luyện giọng dần từ bây giờ nhé để hôm ấy hát cho thật nhuyễn :emoticon-0159-music
виновата ли я Чему учат в школе синий платочек ===.> Điệu van tuyệt vời голубой вагон тёмная ночь Các bác nào có đĩa Karaoke tiếng Nga nhớ mang theo nhé. |
Trích:
|
Thế thì có lẽ khoảng hơn 7g sáng ngày 15/4 em sẽ đến Đà Nẵng, hy vọng kịp quá giang các bác quân khu ĐN đấy!
|
@ Bác Anh Thư: xe đón khách từ Phú Bài đi thẳng ra Đông Hà luôn là giá 600.000 (hồi xăng chưa tăng giá). Nếu đi 1 người thì hơi "nặng", nhưng vài người share nhau thì các bác thử xem thế nào. Lần này em không đi offline được rồi vì có 1 lịch đột xuất, vì vậy không dám đưa ra 1 hứa hẹn đón các bác ở Phú Bài hay thế nào cả. Còn nếu bác cho em ngày giờ cụ thể, có khi em tính toán được cái gì đấy tiện cho bác cũng nên (ví dụ bác có thể đi xe của hàng không lên Huế - cách 14 cây số, sau đó em thu xếp mua vé xe cho bác đi Đông Hà tại bến xe phía Bắc chẳng hạn...). Đi như vậy rất "chính ngạch", đỡ tốn kém đi rất nhiều. (Dù sao có thổ địa cũng hơn ạ!). Bác Anh Thư và bác nào muốn đi từ Huế thì thử bàn xem sao. Nếu cần các bác cứ email cho em (vanh2002@gmail.com).
|
Trích:
Em sẽ cố gắng để chiêu đãi các bác món củ cải đỏ nhé! Còn bây giờ phải chui vào chăn để luyện mấy bài hát chị Rừng khoán đây:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
(và bây giờ là bắt chước một bác nào đã từng làm là chạyyyyyyyyyyyyyyyyyy... |
Trích:
@ chú nhnam: chú đi tàu với mọi người cho vui đi ạ, các câu chuyện đêm khuya trên tàu bao giờ cũng hấp dẫn (BZ đã thưởng thức qua ít nhất 1 lần). |
@ chú nhnam: chú đi tàu với mọi người cho vui đi ạ, các câu chuyện đêm khuya trên tàu bao giờ cũng hấp dẫn (BZ đã thưởng thức qua ít nhất 1 lần).[/QUOTE]
@BZ: Thật lòng mà nói cũng muốn đi tàu cùng mọi người cho vui nhưng hơi...ngại tàu VN! |
Trích:
Hi vọng là người trong ngành với nhau chị bật mí cho cách đắp chăn luyện giọng với. Nhà em đã thử nhưng никак не получилось. Bị gấu đạp xuống giường nên giờ đành lồm cồm bò dậy online để hỏi chị đây Trích:
Trích:
Chỉ có điều nếu em là bác thì dù có sợ tàu VN đến mấy em vẫn đi cùng với phái đoàn của chị USY ạ.:emoticon-0102-bigsm |
@Nhnam: Trong các thứ quà kỉ niệm của chú Nhnam anh thích nhất cái bật lửa vì anh biết hút thuốc "bọ" từ khi mới học cấp II, đến giờ vưỡn thế, không bỏ được.
Nhưng anh nhờ chú nhnam kiếm cho anh vật lưu niệm gì đó như cái chặn giấy có hình ảnh gì đó của nước Nga chẳng hạn để anh có thể đặt trên bàn làm việc và ngắm nó hàng ngày. Chú nhnam cố gắng giúp anh nhé. |
Trích:
QKĐN theo kế họach sẽ đi từ ĐN vào sáng 15/4/2011 bằng xe ô tô, đến SB Phú bài sẽ đón Phuongnn, Nam và 1 vị nữa. @Bạn Nina nếu chắc chắn đến ĐN sáng 15/4/2011 thì chúng tôi sẽ chờ, cần thông tin sớm để hợp đồng thời gian đón và chờ của nhà xe. @Bạn Anh Thư, thông báo giờ đến SB Phú Bài, Huế để đón đi luôn. QKĐN đến giờ này có số lượng thành viên tham gia off Quảng trị như sau, ai thấy không có tên mình thì thông báo nhé, kẻo mất quyền lợi!!! 1/ Thanhdieu 2/ Thoixavang 3/ Gionhe 4/ Hotruong 5/ Cogaidigan 6/ Cind 7/ Cun 8/ Nish53 Các bạn Anka, Mikola, Sandy...hẹn sẽ đang ký vào phút chót. QKĐN hợp đồng với nhà xe tuyến Đà nẵng - Quảng trị và ngược lại theo phương thức" ngon, bổ, rẻ", đưa và đón nhưng không bao cả chuyến, đi người nào tính tiền người nấy. Vì vậy bà con ta cứ thoải mái đăng ký. Rất vui khi được găp và đi cùng các thành viên 3N Bắc Trung Nam trong chuyến off lần này tại quê hương bác Lý. |
Trích:
Trích:
|
He he, như đã thông báo, Hổ già đi xe riêng, ngày 14/4/2011 chở theo Nghiahoa, ra đón bac Micha53 ở Đà nẵng rồi đến Đông hà từ đêm 14/4 rồi mà. Đây là liệt kê cánh muốn off ẹp ở Quảng Trị nhưng không đi bằng xe riêng hoặc không muốn đi xe riêng thôi.
|
Trích:
|
Thay đổi phương án di chuyển
Xin lỗi các bác, em có việc đột xuất vào tuần sau chỉ có thể rỗi từ tối thứ Năm (14/4) trở đi nên buộc phải đi máy bay vào thứ Sáu, sáng sớm thứ Sáu 7h20 sẽ vào đến Phú Bài, chờ các bác Đà Nẵng ra rồi đi ké luôn. Em đi cùng 2 bác NHNam và Siren luôn.
Em đã liên lạc với bác đội trưởng đội Đà Nẵng thống nhất nguyên tắc về vụ đó rồi. Một lần nữa cáo lỗi cùng các bác! |
Trích:
|
Trích:
Em xin sửa lại post ngay đây ạ. Cảm ơn bác! |
@ Bác NISH: Đúng như bác HG nói vậy, em đang hỏi xe thuê riêng để đón khách từ sân bay đi Đông Hà luôn, còn xe taxi thì có khi còn đắt hơn. Đi xe khách thì rẻ hơn nhiều bác ạ, có rất nhiều giá. Trước đây em cũng không quan tâm lắm, nhưng khi nghe có mem sẽ đi từ Phú Bài ra QT em mới hỏi đấy chứ. Xe chất lượng cao cũng có, xe khách thường cũng có, giá xe nằm của Hoàng Long thì họ nói 135.000, 2-3 tiếng đồng hồ là có xe chạy. Nói chung là có nhiều cách để đi lắm ạ.
|
Trích:
|
QKTĐ và vùng lân cận được chia làm hai ngả Nam tiến! Hướng đi tàu hỏa rất OK, còn hướng đi ô tô chất lượng cao thì tan đàn xẻ nghé! Rõ chán! Chưa đến giờ chót đã thay đổi phương tiện đi đến hai lần?
Hiện các bạn trẻ đã đăng ký mua vé đi tàu bay. Còn trơ khấc hai lão già: tôi và vidinhdhkt. Sáng nay, chúng tôi đã điện thoại trao đổi với nhau và đã nhất trí chẳng theo hướng tàu hỏa mà cũng không đi với các bạn trẻ nữa... Hai lão già cùng hành quân bằng đường bộ dọc theo dãy đông Trường Sơn, thay vì khi mệt sẽ cõng nhau vượt chướng ngại vật! Chúng tôi đi bộ nên sẽ khởi hành sớm...Xin hẹn gặp mọi người tại Quảng Trị :emoticon-0150-hands Trên đường Nam tiến, chúng tôi lấy bài hát Tôn Nữ Còn Buồn làm khúc : "hành quân ca"- nghe nghệ sĩ xinh đẹp người con của Quảng Trị - Chị Như Quỳnh được sinh ra năm 1970 ở Quảng Trị...Mặc dù, bài hát này được nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện như: Vi Định, Bảo Yến, Hương Lan, Quang Linh, Duy Khánh... song có lẽ chính chị Như Quỳnh thể hiện vẫn tuyệt vời hơn cả. http://nhac.vui.vn/ton-nu-con-buon-n...p37a15379.html Sau cơn mưa trời vẫn thế Hương Giang. Trong cơn nước ngập bờ đê. Trời gieo bão lụt giữa lòng, giữa lòng mùa Thu. Sau cơn mưa trời vẫn thế sao em. Thương đôi chân nữa đường chân. Dài thân tóc xoã vai mềm, giá lạnh từng đêm. Lụt về làm cách đường xưa. Ai đi ngăn nổi gió mưa của trời. Đường mô Tôn Nữ sang chơi. Áo trắng quê người nát dạ sông Hương. Sau cơn mưa trời vẫn thế sao em. Mai mang nắng dại bờ thêm. Tìm em tóc đầy vai mềm, thương trọn một đêm. 2. Yêu thương ai mà thương nhớ không phai. Mưa tuôn cách trờ mịt mùng. Lệ rơi tím nhạt môi hồng, em gái miền Trung. Thuyền vừa vào cửa Thuận An. Hay tin Tôn Nữ áo khăn mỉm cười. Dù mai con nước chưa ngơi. Mưa bão tơi bời vẫn về thăm em. Sau cơn mưa người chờ mong bình thường. Đêm đêm trăng dại đồi nương. Nhìn em thắm lại môi hường, thương trọn niềm thương. |
Trích:
- Đi: Hà Nội - Đông Hà, xuất phát 19:00 ngày thứ Năm, 14/4/2011, tàu SE-1, toa số 6, tới Đông Hà 6-7 giờ sáng. - Về: Đông Hà - Hà Nội, xuất phát 16:02 ngày Chủ nhật 17/4/2011, tàu SE-2, toa số 7, tới Hà Nội lúc 4 giờ sáng. Hiện nay khoang của 4 bác nam nhà ta có 2 vé thuộc về người ngoài, đó là 1 vé tầng 1 và 1 vé tầng 3. Đây là khoang nằm-cứng-điều hòa 6 giường. Nếu các bác mua đúng những chỗ như vậy hy vọng sẽ đổi được cho 2 người kia để quân nhà mình trọn vẹn 1 khoang. Tất nhiên vé mua càng gần toa số 6 càng tốt. |
Trích:
Mà thấy các bác "GIÀ" kiểu này thì có khi bọn em cũng mạn phép được già theo với ạ!!! |
Trích:
Bác là người nhiều tuổi, đáng được kính trọng, nên em xin phép không nói nặng lời, chứ mong bác đèn giời soi xét, em đâu có dám can thiệp vào việc lựa chọn phương tiện đi lại của các bác? Em thì em thấy chưa đi đã có thái độ thế này, thế khác như vậy mới là RÕ CHÁN. Hẹn gặp các bác ở Quảng Trị. |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
Rất mong được gặp lão! Khi đi Quảng Trị nhớ mang cho anh em ít chổi xanh, chổi đỏ - đặc sản của vùng lão nhá. Cảm ơn trước.:emoticon-0150-hands |
Một vài hình ảnh về Đường 9 từ Đông Hà lên Lao Bảo:
Điểm đầu Đường 9, từ QL I lên Cửa khẩu Lao Bảo 80 km. http://img689.imageshack.us/img689/3999/dsc01318yh.jpg Đường 9 quanh co: http://img706.imageshack.us/img706/2263/dsc01066fl.jpg http://img861.imageshack.us/img861/640/dsc01067z.jpg http://img812.imageshack.us/img812/8486/dsc01069a.jpg Bất chợt gặp các em "bạn" để nguyên cái lưng trần đi phượt, cả hội phóng qua cái vèo không chụp được trước mặt, có lẽ vội đuổi theo Xamova chăng? http://img585.imageshack.us/img585/3056/dsc00943r.jpg Trên cầu Đakrông: Đầu múi cầu này là Đường 9 nhưng bên kia bắt đầu tính là đường 14- Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Theo con đường này, qua các tỉnh Tây Nguyên ta có thể vào đến các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ. http://img38.imageshack.us/img38/3184/dsc01059va.jpg http://img607.imageshack.us/img607/3360/dsc01062x.jpg Sông Đakrông: bắt nguồn từ vùng núi giáp A- Lưới của TT- Huế, chảy theo hướng Nam- Bắc ra đường 9, bắt theo đường 9 chừng 20 km rồi lại chảy vào theo hướng Bắc- Nam, về xuôi nó là dòng Thạch Hãn bi hùng thời Chúa Nguyễn mới vào dừng chân, rồi nổi tiếng hào hùng trong chiến tranh chống Mỹ. http://img339.imageshack.us/img339/6440/dsc01070t.jpg http://img203.imageshack.us/img203/1732/dsc01071d.jpg http://img585.imageshack.us/img585/7272/dsc01074l.jpg Qua làng Vây, chúng ta không quên ghé thăm chiếc xe tăng- Biểu tượng của Chiến thắng làng Vây năm 1968. http://img231.imageshack.us/img231/1871/dsc01320k.jpg Lên Lao Bảo, nhất định phải ghé thăm Trung tâm Thương mại. http://img809.imageshack.us/img809/8198/dsc01264y.jpg Điểm cuối: Cột mốc chủ quyền, cổng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. http://img23.imageshack.us/img23/3309/dsc00721j.jpg Còn nhiều nữa các bác ạ, vội vàng đưa vài ảnh sơ lược về Đường 9 thế đã vì có thể sắp đến đoàn sẽ không đi Lao Bảo. |
@ Bác Lý: Bác ơi, cháu thấy mọi người bàn bạc cũng OK rồi, bác chốt lại hoạt động, những nơi sẽ đi đi ạ.
Nhìn mấy tấm hình bác post thích quá, thế đợt ọp ẹp này chắc không đi Lao Bảo, nhưng có qua Đường 9, đến cầu Đăkrông này không ạ. Nhiều khi thèm thuồng quá cháu lại ở lại mà khăn gói lên đó quá bác ạ :) |
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Cảm ơn các bác ở QKMT đã nhiệt tình chỉ dẫn. Nhưng mà kéo valy chuyển 2-3 chặng thế thì kinh quá. AT lại vốn to béo nặng nề lắm.
Vé của AT là chuyến SG- Huế sớm nhất của ngày 15/4 nếu không có gì đột xuất. Còn nếu bận quá thì bay chuyến sớm nhất ngày 16/4. Vậy các bác nào đi từ HN vào sáng 15/4 thì đợi AT ở sân bay nhé rồi cùng bắt taxi nhập đoàn bác NISH ở điểm hẹn gần nhất để xe đội ĐN không phải đi lòng vòng ra sân bay nếu không cùng đường, như thế có kịp không? Còn nếu AT bay 16/4 thì thôi các bác đành "mặc kệ em với đời" tự xoay sở với sự hướng dẫn của bác thổ dân vanhbuile, sẽ liên lạc với bác vanhbuile trước 1 ngày nhé. @KUN: Ý của AT muốn nói là sợ bị quả lừa lên xe cho đi 1 vòng Huế rồi trả tiền taxi cho đã ấy mà. Chuyện đó vẩn thường xảy ra với khách lạ đến lần đầu ở khắp các thành phố du lịch. @ Bác hongducanh: Em thấy chương trình cõng nhau đi bộ xẻ dọc Trường Sơn của 2 lão già mà thương, hay để em xem thế nào em bay ra đó rồi nhập đoàn cõng nhau cho nó tương thân tương ái bác nhỉ. Ô! Em chỉ sợ xảy ra cảnh: "Một người "trà" với một người Một người "nước suối" nụ cười hắt hiu Hai người vui biết bao nhiêu Một người cầm lái thấy liêu xiêu ...buồn." |
Nhân chuyện bình loạn về avatar bên diễn đàn ẩm thực, tôi xin đề xuất thêm một tiết mục nữa trong dịp ọp-lai toàn quốc ở Quảng Trị. Đó là bầu chọn 2 giải thưởng vui Avatar và Status ấn tượng nhất diễn đàn.
Nếu các bác thấy vui thì nhân cuộc ọp-ẹp các quân khu, đề xuất mỗi quân khu tiến hành vòng loại và chọn ra một danh sách gồm 5 avatar, 5 status ấn tượng nhất của quân khu mình. Đến kỳ ọp-lai toàn quốc sẽ in ra và bỏ phiếu kín trong vòng chung kết. Tiêu chí về thời gian: avatar xuất hiện liên tục trên NNN ít nhất 3 tháng, status xuất hiện liên tục ít nhất 3 tuần, tính đến ngày 18/4/2011 (ví dụ thế). Tiêu chí về ấn tượng: ấn tượng tích cực, không phải ấn tượng tiêu cực. Giải thưởng: đề nghị các bác đóng góp ý kiến. Nếu các bác ủng hộ xin nhấn tks, thêm ý kiến và bầu chọn ở mỗi quân khu nhân dịp gặp nhau. Nếu các bác thấy không phù hợp coi như một đề nghị vui cho thêm "mắm muối"!:emoticon-0100-smile Xin cảm ơn các bác trước :emoticon-0150-hands |
@ Bác Anh Thư: Bác cứ thoải mái đi, liên hệ trước em 1 ngày, em sẽ cố gắng làm thế nào tiện lợi nhất có thể. Nói để bác AT yên tâm, sau 1 hồi hỏi han bạn bè, em có phương án thế này (tất nhiên nếu bác đành phải đi 1 mình mà không nhập được với đoàn Đà Nẵng):
Bác đến sân bay Phú Bài, ở chỗ nhận hành lý sẽ có luôn quầy bán vé xe bus lên Huế (dừng ở đường Hà Nội, trước đây 40.000). Nếu trong giờ thì em cũng cố gắng "cup cua" 1 tẹo để đón bác từ bãi đỗ của xe sân bay, đưa bác đến chỗ có xe chất lượng cao, ra thẳng Đông Hà. (Xe này đỗ lấy khách hằng ngày ngay trước cổng cơ quan em ạ, cách chỗ bác xuống xe có 200 m thôi). Giờ đón khách của xe này là 9h, 11h, 13h30, 16h00, chạy thẳng, chỉ thỉnh thoảng dừng đón khách trên đường, không chạy lòng vòng gì cả. (Cô bé trong cơ quan em nhà ở QT vẫn hay đi bằng cách này). Giá vé (trước đây): 35.000. Xe sẽ đỗ ngay khách sạn MêKông ở Đông Hà (đến đó thì có bác Ly rồi, lo gì!). |
Nghe các bác bàn luận về cách đi đến Đông Hà thấy mà thương quá, các ý kiến góp ý tham mưu cách đi của các em các cháu là nó cũng nhằm giúp giảm thiểu cái sự vất vã của các bác thôi. Thành ngữ Nga có câu" Người ta khác nhau" mà, có người đi máy bay, có người đi ôtô, có người say xe phải đi tàu...
Theo em thì có thể thế này: - Đối với những bác đi máy bay: Nếu các bác say xe, đi ta- xi (mở cửa sẽ đỡ say) từ sân bay ra Ga Huế đón chuyến tàu sớm nhất ra Đông Hà (phải biết giờ tàu trước). Nếu không say xe thì giờ hạ cánh gần khớp với đoàn QKĐN thì alô để đón nhau cùng đi. Từ ga Huế đi Hà Nội hàng ngày có những chuyến như sau: * 6h30': tàu chợ Huế- Đồng Hới. Tàu thống nhất có các chuyến: 10h30'; 12h45'; 13h00' và 14h30'. Số máy liên hệ phòng vé ga Huế: 0543822175 và 0543848549. - Nếu đi ta xi từ Phú Bài thẳng tiến Đông Hà rất tiện nhưng hơi tốn kém, vì thế nên kết hợp 3- 4 bác cùng đi sẽ chia bớt khó khăn. - Cách đi như cháu KUN nói áp dụng cho các bác không say xe thì cũng được nhưng hơi vất vã: đi xem ôm từ sân bay ra QLI(một đoạn ngắn thôi), đón xe 15 chổ Đà Nẵng- Đông Hà hoặc xe hành khách Bắc- Nam các loại, đi chừng 2 tiếng là đến Đông Hà. Các bác ở QKTĐ thì khoẻ hơn, chỉ việc lên tàu, đến ga bắt ta xi vào hết chừng 30 ngàn đồng, đi ô tô thì bác Cả QKTĐ biết chổ rồi. Chúc các bác và anh chị em thượng lộ bình an. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:39. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.