![]() |
Lần đầu tiên trong đời nhà em được thưởng thức một ly nước giải khát giữa trưa hè oi ả, ly nước thật mát và thoang thoảng hương, cảm giác thật thanh tịnh... Đó chính là hoa đại phơi khô rồi hãm trong ấm như các cụ hãm trà sen vậy. Chia sẻ với các bác ạ:
http://i793.photobucket.com/albums/y...cture004-2.jpg @bác Micha53: Chớ mắng oan thư ký "mất hút'" nhé, 20 quả mít còn lại cũng mất hút luôn ở gốc và trên ngọn ạ. Em thề có 40 quả mít, em không có nói sai!L-) |
Bác cả ơi, cây mít của vườn nhà Siren bọn em đã được "xơi" rồi bác à, mít mật và mít dai 100%, không riêng gì cây ấy đâu. Nếu không nhầm thì trong vườn nhà cô ấy có 3 hoặc 4 cây mít gì đó... Trong vườn hơn 1000m2 ấy có rất nhiều chè xanh. Năm ngoái, bọn em đã đến đó oanh tạc một số thứ, sau đó chất lên xe của em 4 quả mít to kềnh càng. Về đến Hà Nội, admin lấy 1 quả to lắm. Nthach thì là chủ trang trại ở Thanh Hà nên cậu ấy không lấy quả nào. Thế là còn bao nhiêu em bê tất về nhà chia cho hàng xóm... Em đã để dành cho hungmgmi 1 quả và cậu ấy đã đến nhà em chở quả mít về nhà... Em xin cam đoan với bác rằng: MÍT THƠM VÀ NGON!
Thấm thoắt đã trôi qua 1 năm, nếu Siren tốt bụng thì nên cho bớt như năm ngoái ấy, bỗng nhiên năm nay cây mít nhà Siren sai quả đến lạ??? Và biết đâu đấy, một năm nào đó - cây mít mọc thêm quả thứ 41 - quả mít vàng! (đất vùng ấy bỗng dưng cao vọt!). Đừng để mít rụng Siren nhé, phí lắm! |
Rụng thì không sợ đâu, nhưng mít...ướt thì chắc là có đấy bác hongducanh ạ!
|
Xiren trắng đây, dịu dàng và tinh khiết làm sao...
http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/Kin/036.jpg Tình cờ trên đường đi bộ đến chợ, DTH gặp một cây xiren trắng, mừng không tưởng được, vội gửi tới các bạn ngay... http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/Kin/033.jpg Đứng chụp ảnh mà mùi hương dịu dàng thoang thoảng... http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/Kin/032.jpg Loài xiren trắng cây cao, to chứ không mọc thành bụi như xiren tím, và không mọc ở khắp nơi, của hiếm trong thành phố đấy. http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/Kin/039.jpg |
Trích:
http://commondatastorage.googleapis....l/36266652.jpg http://commondatastorage.googleapis....l/36266648.jpg http://commondatastorage.googleapis....l/36266644.jpg |
Trích:
|
Ảnh này để làm bạn với siren trắng của chị ĐTH:
http://i16.photobucket.com/albums/b3...2010May047.jpg |
|
BZ chẳng biết hoa này là hoa gì nhưng hình như nhà bác For cũng có cây hoa này vì đã có lần BZ được xem ảnh. Trông hoa đẹp ơi là đẹp, ra hoa theo chùm, lúc thì màu trắng rồi lại chuyển sang hồng nhạt rồi lại chuyển sang đỏ. :emoticon-0155-flowe
http://img337.imageshack.us/img337/8932/img3841z.jpg Rạng rỡ trong nắng hè :emoticon-0157-sun: http://img683.imageshack.us/img683/7033/picture762.jpg http://img210.imageshack.us/img210/640/picture649p.jpg http://img64.imageshack.us/img64/1386/picture761.jpg http://img37.imageshack.us/img37/5457/picture343w.jpg |
Trích:
|
Trích:
Trang ( mẫu đơn ) mọc trên giàn. |
Trích:
http://i793.photobucket.com/albums/y...ndanang/S3.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...anang/S2-1.jpg |
Tớ cứ ngờ ngợ, không biết hoa Siren pót có phải là hoa Siren Tử Đinh Hương không vì nụ của nó tròn tròn, hoa lại có nhụy hơi khác thường so với hoa Siren thường thấy.
|
|
Trích:
|
Cây Thần kỳ
Năm 1725, có một nhà thám hiểm người Pháp Des Marchais sau khi đi khảo sát vùng tây châu Phi về, đã viết về tập tục kỳ lạ của thổ dân vùng này. Các thức ăn của họ đều rất chua và không hề có đường. Tuy nhiên, sau khi nhai một loại trái cây có màu đỏ thì các vị chua này đã trở thành ngọt lịm mà không cần phải bỏ thêm đường. Đến năm 1852, cây mới được TS. W.F. Daniel mô tả tỉ mỉ về đặc tính kỳ lạ này và định danh là Synsepalum dulcificum, họ Sapotaceae (Pharmaceutical Journal, vol.IX, 1852). Và đồng thời, đặt tên là “cây thần kỳ”. Đây là trái của cây này http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6120054.jpg http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6120053.jpg http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6120052.jpg Cây Miraculous ( hay còn gọi là cây thần kỳ ) vì tính năng của nó rất " kì diệu ". Nó là một loại cây hoang dại, do các thổ dân Châu Phi phát hiện ra đặc tính của nó : chuyển vị chua ,đắng sang vị ngọt nhưng vẫn giữ huơng vị ban đầu . Cây này là một loại cây ăn trái, vừa có thể trồng làm cây kiểng. Chất Miraculin của cây kỳ diệu là hợp chất tạo vị ngọt thiên nhiên đã được người châu Phi dùng rất nhiều năm, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng miraculin không tạo ra calori nên nhiều nhà sản xuất kỳ vọng nó sẽ có ứng dụng rộng rãi để điều trị bệnh nhân cần sử dụng các chất tạo ngọt tổng hợp và tránh dùng saccaroza như bệnh tiểu đường, bệnh béo phì… Dù có ăn kèm với một trái cây “chua lè” như chanh chẳng hạn, thì chua cũng hoá ngọt. Hiện nay, người ta đang tính dùng nó là “trái tạo ngọt thiên nhiên” thay thế đường theo dòng những thảo mộc như cây Cỏ ngọt Stevia rebaudiana; hơn thế nữa, có thể dùng kèm với những thuốc đắng, để át vị của thuốc - mà không làm thay đổi tác dụng, không tương tác với thuốc, không gây tác dụng phụ nào cả. Bạn có thể ăn 10 quả chanh cùng 1 lúc( như nuớc chanh đường vậy ). Chanh rất chua mà còn như vậy, thì huống chi những loại trái cây khác (cóc, xoài, buởi thì tuyệt vời, không có vị đắng nghét..........) Uống bia rất ngon ( những người không chịu được vị đắng của bia ), và đặc biệt, cafe không đường. Tác dụng của nước ép trái Synsepalum trên các gai vị giác ở lưỡi, có lẽ “kỳ diệu” ở chỗ vị ngọt kéo dài khoảng từ 30 phút đến 1 giờ, người ta có thể chấm dứt “phép lạ” này bằng cách … tráng miệng (rửa miệng) bằng một chút nước nóng hay trà nóng. |
Mít đã lớn từng này rồi ạ:emoticon-0136-giggl
http://i793.photobucket.com/albums/y...cture012-1.jpg "Vỉ" chuối tặng bác họ Vỉ! http://i793.photobucket.com/albums/y...cture036-1.jpg Mai chiếu thủy http://i793.photobucket.com/albums/y...cture037-1.jpg Nhả ngọc phun châu http://i793.photobucket.com/albums/y...cture038-1.jpg |
Trích:
Sự thật đúng như bác Koc đã kể trên đây. Mời bạn đọc thêm mô tả chi tiết ở trang "họp mặt Miền Nam '10" nhé! |
Chị Hoa May nhanh hơn sóc. Em chưa kịp vào để nhận xét đánh giá trái "thần kỳ" của bác Koc! Trưa nay vui quá, HT được gặp rất nhiều anh chị "cựu" của diễn đàn. Buổi trò chuyện của những người chưa kịp nhận mình là lạ đã thành quen, giống như trái "thần kỳ" sau 1 giây nhấm nháp nó, bạn ăn gì cũng có vị chua thành ngọt. Oh, đúng là " thần kỳ" thật!
|
Cám ơn sự quan tâm của các Bác về cây thần kỳ, Kóc chân thành cám ơn em Nam ở cơ quan đã kiếm giúp ít trái khi biết Kóc có cuộc gặp gỡ với những người bạn ở xa vào chủ nhật vừa rồi.
Hiện nay cây này đã được nhân giống tại Việt Nam, đa số được trồng theo kiểu cây cảnh. Dưới đây là hình của cây này: http://i767.photobucket.com/albums/x...0082008539.jpg |
Bác Kóc Khơ Me ơi,cây này có thể mua được ở đâu ạ?Xin bác chỉ giùm.Cám ơn bác trước.
|
Hoa của Siren post chắc chắn không phải là Tử Đinh Hương đâu, bởi vì hãy nhớ rằng TDH luôn chỉ có 4 cánh, ai tìm thấy bông hoa 5 cánh sẽ là người hạnh phúc cơ mà:emoticon-0116-evilg. Một đặc điểm nữa là lá cây TDH không dài mà tròn bầu dục, gần giống hình trái tim, ngoài ra thì hương hoa TDH rất đặc trưng, các bạn không nhớ à?:emoticon-0107-sweat.
Tuy nhiên hoa của Siren cũng đẹp lắm và cũng trắng tinh khôi như hoa TDH. Có người còn nhầm hoa sữa của VN với TDH, nhưng những người đã đi Nga như chúng ta thì làm sao mà nhầm được? DTH có ép được vài nhành TDH khô, sẽ đem về cho các bạn. Đáng buồn là mùa TDH cũng ngắn ngủi lắm, lúc mới sang TDH tím nở tím các đường phố, hương thơm ngào ngạt, DTH vui sướng quá, đến khi gặp cây màu trắng hái về ép thì tìm lại không còn hoa màu tím nữa... loại hoa tím đã tàn lụi rồi. Đến thời điểm này các cây TDH trắng cũng đang lụi dần... Ngày ngày đi chợ, DTH cố đi qua hít hương thơm của cây TDH trắng, sắp hết một mùa hoa và sắp chia tay với những kỷ niệm một thời rồi... |
Ra vườn hái rau, nhặt hoa...Có thể có nhiều bác sinh ra, lớn lên ở thành phố, chưa từng nhìn thấy một mảnh vườn. Cũng có bác bay khỏi tổ - nhà quê - mấy mươi năm , mải bon chen nơi thị thành đông đúc, bận rộn, chưa có dịp nào về với mảnh vườn quê, nuôi mình tấm bé. ...
Ra vườn, với một cái rổ. Dạo quanh một vòng. Chợt nhận ra những người bạn thân thiết, quen thuộc thuở nào: Cồng cộng, mảnh bát, dền, rệu, sam, bí, mướp, cà....Mỗi thứ một vài ngọn. Cuối vòng, chợt nhận ra đã đủ một mớ rau tập tàng...Nồi canh rau tập tàng, có khi chỉ cần một đũa mắm ruốc, một nhúm tép khô, moi biển hay một thìa ruốc thịt....thêm vào. Và hương vị của nó thật tuyệt! Hương vị tuổi thơ! .................. Nơi nhà em sắp về, có bạt ngàn những mảnh vườn như vậy. Em chợt nhận ra: vòng quay cuộc đời cũng tròn! Vậy cớ gì những người bạn đã gắn với mình bấy năm không có chân dung?:emoticon-0100-smile http://commondatastorage.googleapis....l/36616688.jpg http://commondatastorage.googleapis....l/36616683.jpg http://commondatastorage.googleapis....l/36616680.jpg http://commondatastorage.googleapis....l/36616693.jpg http://commondatastorage.googleapis....l/36616677.jpg |
Hoa và quả của BZ, chị DTH, Siren và các bạn khác đẹp quá.
@ Chị DTH: Chị ơi, mấy cành siren chị ép nếu có thể thì dành cho em 1 cành nhé. E ra em sẽ nhận ạ. Dạo này, For hiếm thời gian chăm sóc vườn hoa 3N nhưng vui vì đã có rất nhiều Mem hằng ngày vẫn tưới tắm tỉa tót cho góc vườn chúng mình nhiều hoa thơm cỏ lạ. For rất vui và xin cảm ơn tất cả! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands Bây giờ đến lượt For "thể hiện" chăm sóc vườn đây http://photos.friendster.com/photos/...317653664l.jpg http://photos.friendster.com/photos/...294918570l.jpg http://photos.friendster.com/photos/...965717353l.jpg |
Trích:
1/ Bác xem ở những chỗ bán cây giống, hoa cây cảnh.. ở gần chỗ sinh sống, ở địa phương mình. Nếu không có, có thể nhờ họ liên hệ tìm giúp. 2/ Nếu cách (1/) trên không được, Bác PM sơ bộ về nơi mình ở, quận, huyện, tỉnh thành nào. Kóc sẽ tìm cách liên hệ để gởi cho Bác bằng đường xe khách hoặc xe tải chở hàng. (sẽ bàn cụ thể sau). Kóc chỉ biết ở Sài gòn có 1 huyện có cây này thôi. Biết đâu Bác lại là người phổ biến loại cây này ở địa phương mình! Chúc vui vẻ! |
Chị nhất trí với For, ai chứ bà chủ vườn hoa của NNN thì phải có phần rồi:emoticon-0155-flowe
Có cây hoa vàng này chị cứ băn khoăn không biết có phải là hoa Forychia không? dù sao thì cũng là bụi hoa vàng, tặng em nhé http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/Kin/040.jpg |
Cảnh đẹp của Nice, phía sau khách sạn!
http://i977.photobucket.com/albums/a...CF279242-1.jpg http://i977.photobucket.com/albums/a...CF279243-1.jpg Phong cảnh của Nice http://i977.photobucket.com/albums/a...CF279248-1.jpg http://i977.photobucket.com/albums/a...CF279245-1.jpg http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279246.jpg Cây Chà là http://i977.photobucket.com/albums/a...CF279291-1.jpg http://i977.photobucket.com/albums/a...CF279293-1.jpg |
http://img25.imageshack.us/img25/8762/050920093158.jpg
Các bác cho em hỏi loại cây cao nhất màu xanh tên gọi của nó là gì đấy ạ? các bác cho cả tên tiếng Việt lẫn tiếng Nga càng tốt ạ. Cảm ơn các bác! |
Trích:
|
Bạn Kiet-Anando có nhiều hoa giống như chỗ tôi đang ở, hoa mùa hè xứ lạnh hay sao nhỉ?
Gửi thêm cho các bạn ngắm một loài hoa đẹp có nhiều màu http://i66.photobucket.com/albums/h2.../Kin/010-1.jpg http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/Kin/119.jpg http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/Kin/120.jpg http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/Kin/122.jpg http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/Kin/126.jpg http://i66.photobucket.com/albums/h2...ng/Kin/011.jpg |
Gửi mọi người ngắm chút hoàng hôn:
http://i270.photobucket.com/albums/j...010/Arthh1.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...010/Arthh2.jpg *** Trích:
Em thấy nó cũng giống giống như phía sau của 1 nhà cao tầng nào đó ở Việt Nam, cũng những cột/chảo angten, cũng bức tường thấm mưa lâu năm, phơi đồ lộn xộn ... hihi :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Và em cứ nghĩ cây chà là phải cao, bắc thang mới hái được chứ thấp như cây của bác thì.. chết em!:emoticon-0136-giggl http://i793.photobucket.com/albums/y..._date_palm.jpg |
VƯờn 3N xây đến tầng 7 rồi cũng đã hơi nhiều trang, nhờ Admin chuyển qua tầng 8 nhé. Mời tất cả các bạn tiếp tục hưởng ứng ...khoe hoa lá cành tiếp ạ.
Lan đang ra nụ http://photos.friendster.com/photos/...563223539l.jpg Hoa vườn nhà hàng xóm http://photos.friendster.com/photos/...765407683l.jpg |
Phong cảnh của Nice
Trích:
http://i977.photobucket.com/albums/a...CF279242-1.jpg http://i977.photobucket.com/albums/a...CF279243-1.jpg Cám ơn Hoa May đã phê bình "Cảnh đẹp của Nice, phía sau khách sạn!". Kiet-Anando muốn nói, phía sau khách sạn thì rất tệ, chưa kể là lúc đi dạo ở Nice, nếu không cẩn thận dễ bị đạp "Mìn" lắm!. Lý do nầy, nhiều người thường đi "Cà nhắc". Cũng may vương quốc Monaco cách Nice vài chục cây số, Kiet-Anando gởi đến bà con: bông nầy, có thể chùi ly được http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279268.jpg http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279267.jpg http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279270.jpg loại bông khác http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279285.jpg Bà con nào có dư tiền, hãy đến đây mà gởi vào casino http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279259.jpg trước mặt casino, casino thu gọn trong kính lõm (không phải gương cầu) http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279257.jpg phía sau casino http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279250.jpg http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279277.jpg http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279260.jpg http://i977.photobucket.com/albums/a...DSCF279290.jpg |
Trích:
Cuối tuần, có "quả lạ" chia sẻ với bà con đây ạh. Gọi là quả "mơ Thái", bóc vỏ xù xì với lông gai nhỏ, thấy múi vàng huơm, thơm nhẹ mùi trái thơm (dứa), hơi ngái ngái ... vị chua ngọt thanh thanh. Quả này có lần HM giới thiệu với nhà mình hồi năm ngoái, sau khi đi Hà Tiên về. Nay mới được cho chùm khác, lại đưa lên chia, hihi :emoticon-0100-smile |
Trích:
http://i767.photobucket.com/albums/x...h/P6120055.jpg |
Trích:
Lan sắp nở rồi, lại có dịp khoe cây nhà lá vườn. |
Chào ngày mới!
Sắp đến một ngày mới rồi!
:emoticon-0155-flowe Xin gửi tặng mọi người một rừng tre Củ Chi xanh ngát, vươn cao, mảnh mai nhưng đầy sức sống mạnh mẽ! Một gốc cây trĩu quả ở khu vực Đền Bến Dược, Củ Chi, http://i270.photobucket.com/albums/j...0la/Cayva1.jpg (Cây Vả - dấu hỏi, chứ không phải dấu ngã như thế đâu nhé, :emoticon-0136-giggl) http://i270.photobucket.com/albums/j...20la/Cayva.jpg Và những búp hoa mộc mạc mà anh dũng của Củ Chi đang ngậm nắng! |
Hoa cuối tuần
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.