![]() |
@ Bác HDA: báo cáo bác em nghe báo cáo lại là có "đứa" nhón những 4 cái cho nên bác chậm tay được mỗi 1 cái là đúng rồi.
@ HM: Công HM rất to, cứ chuyển đi rồi mình sẽ trả công xứng đáng.Đừng lo gì nhé! To all: Theo giới xe ôm đồn thì hiện nay đã có bác đêm đêm chẳng ngủ được vì muốn kéo kim ngày chạy nhanh hơn. |
Thưa các bác QKTĐ +!
Thực hiện sự phân công của Trưởng đoàn, sáng nay em đã hoàn thành việc mua vé cho 13 thành viên đã đăng ký. Ngày giờ đúng như kế hoạch đã thông báo trong các bài phần trên. Tổng thiệt hại cho 26 vé cả đi và về là 12.124.000 đồng, chi phí bình quân của mỗi người là 932.615 đồng, thấp hơn nhiều so với dự toán (1.200.000 đồng). Sở dĩ thấp như vậy vì tàu khứ hồi hết giường nằm (Đà Nẵng không phải ga gốc nên số vé nằm rất hạn chế, đồng thời ngày 25/4 cũng là ngày các tour du lịch thu quân). Em đã phải mua 13 vé ngồi mềm điều hoà liền nhau. Ngồi tất nhiên không thuận tiện bằng nằm, nhưng không có lựa chọn nào khác. Em đã đi nhiều lần nên biết: Ghế ngồi mềm của tầu tiện hơn ghế máy bay vì độ ngả của nó nhiều hơn. Chúng ta lại ngồi gần nhau nên có thể “mượn bờ vai nhau” được. Chiều đi thuận lợi hơn vì mua được trọn vẹn 2 cupe + 1 giường liền nhau theo đúng ý muốn. Giá giường các tầng khác nhau, vì vậy em và bác HAD đã trao đổi, thống nhất phương án “góp thìa” theo nguyên tắc “căm-pu-chia” bình quân. Số tiền thừa sau khi mua vé em sẽ gửi vào Ngân hàng Nông Phát nhà em kiếm tí lãi phục vụ các chi phí chung của cả đoàn sau này. Các bác cho ý kiến: Vé chuyển đến cho từng người ngay (để phân tán rủi ro) hay cứ để một người giữ và giao khi đoàn tập trung tại cửa ga Hà Nội trước giờ xuất phát! |
Trích:
|
Trích:
Cám ơn bác Muzhik-thôi bác cứ tạm gữ những vé mà bác đã mua, giao cho từng người dễ thất lạc lắm. |
Trích:
Trích:
|
Nhà em đang mơ đến buổi tối Dạ hội hóa trang của 3N khi mọi người đã tụ tập đông đủ tại ĐN. Ai nick là gì thì sẽ hóa trang kiểu đó :emoticon-0110-tongu;;);;)
VD: Cụ Tổng trưởng Vidinh người sẽ đeo đầy các vỉ đinh! Chị Hương Hồng vàng sẽ cầm bó hoa hồng vàng Chị USY sẽ đeo ria Chị Hoa May sẽ đội đầu 1 bó cỏ may Bác Hổ Già sẽ mặc áo vằn vện Bác Muzhyk sẽ ôm 1 bó rơm và dây thừng + 1 bao diêm Tương tự, bác Chaika đội mũ có chim Hải Âu, bác Micha53 có thể đội 53 con gấu Micha hoặc 53 cặp giò chả (tùy bác)!!:emoticon-0102-bigsm, Cô Gái Di Gan thì dễ rồi...Tiếp đến các bạn Len, Sợi...Lá vàng bay, Ma, ...bác Htienkenzo nhớ sức nước hoa Kenzo nhé ( hoặc mang ảnh kiến trúc sư nổi tiéng của Nhật cũng được!) Còn các bác có nick phi vật thể như em daquen, admin, Thời xa vắng, Tanhia, Edin, Kharia...và nick khó thể hiện như bác Gió nhẹ, bác NISH, bác Phan, bác TBHP, bác HDA... thì nghĩ giúp em nhá!:emoticon-0150-hands Còn ai nữa nhỉ?? Á, còn chính em! Chắc chẳng kiếm đâu ra bó Tử Đinh Hương, hay là em bó..chân làm nàng tiên cá?! không được! em là chân chạy mà! Ax, hay em sắm cái Còi Tầm thổi toe toe cho điếc tai các bác??:loa_loa: |
Trích:
Theo thiển ý, tôi muốn đóng góp 1 chút "đặc sản" Phan Thiết-nơi tôi làm việc. Không biết các bác có ủng hộ không? Các bác cho tôi địa chỉ ở Đà Nẵng, tôi gửi chuyển phát nhanh để kịp góp vui cùng các bác nhé! Chúc mọi người sẽ có cuộc họp mặt thật vui vẻ và đầy cảm xúc ở xứ Sông Hàn, Ngũ Hành Sơn, Non Nước...! Còn Kiến trúc sư nổi tiếng Kenzo Tange, tôi chỉ để ở trong lòng mình thôi! Muốn biết thêm về Cây đại thụ Kiến trúc này, các bác cứ"gõ" Google thì sẽ rõ!:emoticon-0150-hands |
@ Old Tiger.
Xem ra nàng Siren chỉ ưu ái mỗi anh chàng MU thôi (nhưng xúi bẩy nguy hiểm quá - án mạng như bỡn ấy chứ!). Tớ thì đeo vỉ đinh cũng được, nhưng bác Hổ thì nên mặc giáp chống cháy bên trong cái áo hóa trang vằn vện nhé! Tớ thì không đến nỗi ác như Siren, nhưng thú thật là cũng tò mò muốn thấy hổ cháy như thế nào... |
|
Mình phải nhanh chân lên Bà Nà cũng vì "Hoang sơ còn một chút này..." thôi các bác nhỉ: :emoticon-0107-sweat:emoticon-0100-smile
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...63&ChannelID=2 |
Trích:
Hoang sơ còn một chút này Theo ông Vũ Tích Thế - trợ lý GĐ điều hành Bà Nà Hills, 5 tuyến đi bộ khám phá trong rừng (treckking) đang triển khai để chính thức hoạt động. Tuyến 1 từ nhà ga chân núi qua Suối Mơ – thác Tóc Tiên – hồ Thùy Dương. Tuyến 2 từ Bynight đến khu Chim Khướu với khoảng 35 phút đi bộ, với những bậc tam cấp, đá chồng cùng dấu tích nhiều biệt thự cổ của Pháp từ đầu thế kỷ 19. Tuyến 3 từ Suối Nai lên thác Cầu Vồng khoảng 800 m qua nhiều con suối trong. Tuyến 4 khám phá Thung Lũng Vàng với đoạn đường 3 km từ Cầu Treo xuống đồi Vọng Nguyệt, nơi có dấu tích các hầm đào vàng, giếng nước của phu đào đất đãi vàng ngày trước, xen kẽ với những thác nước và rặng Đào Chuông riêng có ở Bà Nà. Tuyến cuối vòng quanh Núi Chúa, dừng chân trên đỉnh núi cao 1.487 m. Ông Hoàng Xuân Tỵ, thời sau giải phóng từng là nhân viên kiểm lâm nơi này, thông thuộc từng nhành cây phiến đá, sau khi nghỉ hưu làm thuyết minh viên tình nguyện của Bà Nà Hills với niềm say mê hiếm có. Ông Tỵ cho biết, từng đưa nhiều đoàn du khách, trong đó có cả những nữ khách Pháp, Nhật Bản luồn rừng Bà Nà nhiều chặng liền. “Có khi chỉ là những gốc thông già hàng trăm tuổi cheo leo trên sườn núi, một thềm rêu đá, hoặc một cái lò sưởi bị lãng quên ngót cả thế kỷ rồi không có ngọn khói trong ngôi biệt thự bỏ hoang của người Pháp giữa rừng cũng tạo cảm giác cho du khách”. Trí Quân Không biết BTC Hội của chúng ta ở Đà Nẵng có đưa những nội dung khám phá "hoang sơ còn một chút này" vào chương trình của đoàn chúng ta không ạh? 1 ngày có đủ không các bác? Nếu mà mời được bác Hoàng Xuân Tỵ làm thuyết minh viên thì tuyệt các bác nhỉ! Em rất mong biết chương trình (thời gian, nội dung tham quan/ vui chơi, chi phí ...). BTC Đà Nẵng - bác Nish, Gió Nhẹ, Anka, Thời xa vắng, Hồ Trương, Cô gái Digan, bông tuyết .... ơiiiiiii! :emoticon-0123-party "bật mí" cho bà con hào hứng chút điiiiii! |
Ngày xưa, mỗi lần ra sân ga có cảm giác rạo rực, chân tay bồn chồn...mỗi lần nghe câu nói của phát thanh viên nhà ga: "Nhà ga xin thông báo, chuyến tàu SDN - Hà Nội = Đà Nẵng khời hành giờ G vẫn còn thiếu hai thành viên của NNN: phuongnn và em trai là hiennn (riêng TV hienn miễn phí tiền vé) sao giờ này chưa ra sân ga?"
Ngày nay, không biết nhà ga có còn những thông báo như tìm trẻ lạc, giờ tàu chạy... nữa không các bác nhẩy? |
Trích:
Hú hồn! Ý tưởng của cô em rất thú vị đấy, các bác ủng hộ em nó cái nào! (Viết xong mà vẫn rịn mồ hôi, ý tưởng của em Siren quá kinh!) |
@ ADAM.
Hơ! Trên hành tinh này có hơn 3 tỷ adamov, nhưng cậu khôn lỏi chọn trước cái nick ấy mất rồi, thành ra mọi người đành phải chọn nick khác. Thế này đi: hôm ấy cậu sẽ đeo vài vỉ đinh 10 phân (tớ mua), còn tớ thì...ADAM!!! Lãi quá còn gì - vì cậu có phải mua gì cho tớ hóa trang đâu! Сойдёт? |
Em nghĩ sẽ có dịch vụ phát sinh ngay: cho thuê nick ADAM với giá hợp lý trong dịp offline
Em đọc thấy lượt về đi tàu ngồi, em lo các bác sẽ mệt. Các bác thử hỏi qua chỗ dịch vụ du lịch đường sắt xem vì bọn này vẫn keep chỗ ghê lắm. |
Úi dzời, tớ vừa về đến nhà đây. Sau buổi liên hoan đón tiếp bác micha53 là bữa tiệc karaoke do tớ khởi xướng và được tất cả mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. MU, USY, RBD chắc chắn sẽ tiếc hùi hụi: trời đất, NNN mình lắm nhân tài thế! - Trọng Tấn, Đăng Dương mà hôm nay có lạc vào đây thì cũng cứ gọi là ngoan ngoãn ngồi im thin thít! Nàng Ren nhà ta hôm nay tha hồ mà lên mây xanh nhá - nào là "Anh vẫn từng đợi Ren, như hoa từng đợi nắng...", nào là "Những ngày không gặp Ren - anh bạc đầu thương nhớ...", nào là "gửi lại cho Ren trái tim chết nửa, gửi lại cho Ren cả một thằng cu!" v.v... và v.v...Kinh khủng!!!!!!!
Bác hongducanh rạng rỡ hơn bao giờ hết. Bác micha53 chơi cả "Chân tình" (!?): "Ren úp mặt trên vai anh khóc òa..." (!). May mà tớ không phải là Ren - trái tim đàn ông của tớ còn chẳng chịu nổi nhường ấy sự dịu dàng và chân tình nữa là trái tim nàng "mèo"... |
Ngoài đời thường, xin kính phục bác Vidinhdhkt về khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt!!!:emoticon-0150-hands Trước đây, tôi nghi ngờ bác ngbinhdi nhận xét: "lão Vidinhdhkt Tày nhọn hơn Kinh" tối nay tôi mới thực sự ghi nhận bác ngbinhdi có con mắt tinh đời ! Nếu ai ngồi gần bác ấy tối nay sẽ thấy rất rõ bản lĩnh của một домовой hoặc là гуляка...
Thay mặt các anh em xin cám ơn bác Vidinhdhkt đã cho chúng tôi được sát cánh bên nhau cùng cất cao lời ca, tiếng hát... Say vì rượu , bia ... Xin cám ơn. :emoticon-0150-hands |
Nhìn chung là say vì rượu và bia. Nhưng cũng có некоторый chưa được giọt rượu hoặc bia nào mà đã say - và say này mới thực là say...
"Đêm nay mới thực là đêm Ai đem giăng sáng giãi lên vườn chè..." |
Trích:
Trích:
Tiếc rằng các cụ cho nhà cháu uống trà qua loa ít quá.:emoticon-0102-bigsm |
@ OT.
Hổ Già dạo này mắt khí kém rồi nhỉ? Chú ý vào nhé: tớ viết некоторыЙ chứ có viết некоторыЕ đâu mà "một trong số" được? Chắc là lại đang "tưng tưng" rồi chứ gì? |
Trích:
Bạn em mắt không hề kém, chỉ tại bác "phê" quá nên "chân chậm, mắt mờ", nhưng tóc vẫn còn xanh (thế mới "kinh"!). "Hекоторый" kiểu gì cũng phải để số nhiều (tức "некоторыe") mới có nghĩa như bác muốn, kể cả khi bác ám chỉ về một người. Nhưng theo em trong ngữ cảnh này bác dùng "нéкто" là hay nhất, nếu không muốn dùng "кто-то". |
@ Muzhik.
Будь добр, открой "Словарь русского языка" С.И. Ожегова на стр. 357 (1-я строка сверху) и читай - что там написано? Там даже приведены примеры - и с "некоторым", и с "некоторыми". Ясность очевидна. |
Bẩm cụ, giờ này chắc cụ còn đang "кайфую".
Trích:
Ngoài ra để nói có ai đó người ta hay dùng нéкто như Lão Nông nói, hặc кое-кто các cụ nhỉ? |
Trích:
“Đêm nay mới thực là đêm Ai đem trăng sáng đãi trên vườn chè” Hai câu thơ thật là hay, lại hợp cảnh lúc đó: Có thể hiểu cái đêm trăng ấy mà (bác Vidinhdhkt tưởng tượng ra vì đêm qua đâu có trăng sáng) đẹp đến mức, phải thốt lên “đêm thế mới thực là đêm”, cũng như ai đó gặp một phụ nữ xinh đẹp quá mà bất giác thốt lên “đẹp thế mới thực là đẹp”. Lại cũng có thể hiểu, đó là cái đêm đã cho bác Vidinhdhkt gặp được tri kỷ, là người bạn còn rất trẻ, là sinh viên tuổi đời mới 20??? hoặc là những người bạn đã qua đi cái tuổi còn thơ???... nhưng đã quyến luyến nhau đến chẳng muốn rời xa nhau nữa(phải lập tức tặng nhau số điện thoại). Cái đêm ấy vì thế mà đẹp lên nhiều, và bỗng dưng chú ý đến đêm hơn, để thấy cái tuyệt đẹp của “trăng sáng đãi trên vườn chè”... Phen này gặp nhau ở Đà Nẵng có nhiều chuyện vui đây! :emoticon-0150-hands |
Kính gửi các bác trong Ban Tổ chức ọp-ẹp ngày 23-25/4/2010 sắp tới tại Đà Nẵng.
Nghe chừng lịch hoạt động của Đà Nẵng tháng 4 này rất sôi nổi, chỗ ở chỗ vui, kể cả trên Bà Nà sẽ khó khăn. Đoàn mình đông, chứ không phải chỉ độ trên dưới 10 người như hồi các bác chiêm ngưỡng Bà Nà dạo trước, liệu có nên thăm dò đăng ký trước địa điểm nhà nghỉ, khách sạn, lửa trại... gì chăng? Danh sách các đoàn cũng dã hòm hòm, nếu thêm bớt thì ghép phòng, thêm bát thêm đũa cũng không vấn đề gì, càng vui. Mong các bác chủ động thông tin cho hai miền được biết, hay chí ít cũng "đánh trống cầm canh" để anh em biết chừng, cho chúng tôi biết cần liên hệ đầu mối với ai, vì nhiều trường hợp có thể có thay đổi thành phần tham gia, giờ đi giờ đến, cần liên hệ trực tiếp... Việc nhỡ vé máy bay "hạt dẻ" của đoàn HN cũng là một kinh nghiệm sát sườn. Mong sao cho cuộc gặp mặt sắp tới không có những phiền nhiễu mang tính "kỹ thuật" không đáng có. Chúng tôi hết sức cảm ơn và tin tưởng ở QKMT giàu nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, giàu khả năng, nhưng cũng muốn được biết cụ thể hơn nữa về chương trình chốt của cuộc gặp sắp tới, đặc biệt QKMT sẽ có ai tham gia? Nóng lòng chờ tin các bác !:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands |
@ hongducanh.
Theo như chỗ tớ biết thì ngày xưa có một dạo bác đã từng là lính trinh sát. Chiến tranh đã qua lâu rồi nên bác trót quên mất nguyên tắc "bí mật quân sự" chăng? Chứ lính trinh sát mà "giữ bí mật" kiểu này thì gay quá! @ OT and MU. Bây giờ mọi người đã đoán ra некоторый là ai chưa? |
"Thiên cơ bất khả lộ" - xin chịu phạt theo hình thức nào thì tùy thày Vidinhddhkt. Nhưng phải đến sáng thứ bảy hoặc chủ nhật mới gặp được. Báo cáo thày, tôi có thể mời thày đi dạo quanh Hà Nội (khoảng 100km gì đó). Trên đường dạo xuân đầu năm, sẽ có nhiều điều thú vị bất ngờ dành cho thày.
|
Trích:
Qua đây em thấy các cụ nói chẳng sai bao giờ: Cỗ nào chẳng có thịt gà, Ọp nào phải có "kà rà" mới vui... Chẳng thế mà bác VD và bác HDA về nhà là ONL ngay lập tức để báo cáo về trạng thái "vật chất" và "tinh thần" ngay lập tức...KKK! |
Trích:
Ngoài ra còn một số nữa ạ!:emoticon-0136-giggl |
Báo cáo các bác hôm qua em phải về sớm là để hoàn thành vụ này đặng có tin trên Tiền phong sáng nay, một lần nữa mong các bác thông cảm:
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Inde...79&ChannelID=7 |
OT làm việc theo phương pháp "bói mai rùa" rồi! OT hãy quan sát kỹ thác nước: chỗ nào tung bọt trắng xóa thì nông, còn chỗ nào phẳng lặng lững lờ thì sâu. Вот тебе научный подход к кажущейся простой проблеме (подсказка: никакой там не бывший!).
|
Trích:
|
Ấy ấy suỵt suỵt, nói mãi mới được một mẩu ấy đấy, tấc đất tấc vàng mà cô, cắt gọt thì sao cho vừa giầy là được mà...
|
Trích:
Quả này nhà em phải đền đạn rùi! :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin |
Trích:
OT cũng định lên tiếng trả lời ngay, nhưng thú thực mấy trang trước OT đã đầy bầu tâm huyết, khản cả giọng gầm gừ về đề tài này, nhưng có mấy ai thèm để ý. Giờ thì mọi cái nó остыло mất. He he!!! ( trộm nghĩ nhiều bác ở đây ghét em thì cứ ghét, nhưng vì việc chung thì cũng không nên tẩy chay những gì em nói). OT xin chốt lại danh sách của các bác 3 miền dự đại náo tại ĐN để các bác QKĐN làm cơ sở đăng ký khách sạn và chỗ ăn chơi: QKTĐ +: - Muzhik: 2 vé; - Huonghongvang: 1 vé; - Phanhoamay: 1 vé; - TBHP: 3 vé; - Tieuboingoan: 1 vé; - Siren: 1 vé; - Doia: 2 vé; - Raiva: 1 vé - Hongducanh: 1 vé; Ngoài ra có USY + và cụ Tổng quản đã đặt vé trước. Tổng cộng 16 người (10 nữ và 6 nam: âm thịnh dương suy!) HY vọng QKTĐ còn có Admin và phu nhân, Nông Đức phương + hiennn, Virus + sẽ đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng đúng giờ G. Dự định đoàn QKTĐ+ có 22 người. Xin trân trọng đề nghị Admin, Daquen, phuongnn+hiennn và Virus+ khẳng định lại nhanh hộ! Đoàn QKSG+: - Bác cả Micha53 - bác Chaika - Bác Lạc - Hoa May (+ Cọp không cùng rừng NNN) - Bác Le Van Dum ... Đang nóng lòng chờ khẳng định: - Bác Cuong - Lão Ma - Kazanka - Lá vàng bay - Tanhia Quân khu SG tạm thời có khoảng 5 người. QK Bình Trị Thiên: - vanhbuile - Dang Thi Kim Dung - LyMisaD88 QK BTT tạm thời 3 người. Bác thuychuongdo và Nhật Minh đi đâu vắng nhà mất nhỉ? Ơi Nha Trang và các vùng khác: - vhNga - hienchik - htienkenzo - Hongtruong Các bác có tham gia thì làm phúc lên tiếng hộ em cái! Quân QKĐN: - NISH532006 - Thoi xa vang - gio nhe - Anka - Hồ Trương - Co gai di gan - Kharia - sonque - Sonqtu13687 - OT Đề nghị sunstar ở đâu lên tiếng gấp! Túm lại số người tham gia đợt Ọp ẹp này khoảng gần 30 người (không kể quân khu ĐN), gồm QKTĐ+: 22, QKSG: 5, QK BTT: 3. OT đề nghị các bác QKTĐ, QKSG, QKBTT, Nam Trung Bộ (những người mà chưa có vé) khảng định gấp (hạn đến hết thứ 7) để QKĐN chúng em chốt danh sách đặt khách sạn. Về lo lắng cho tổ chức: Trích:
Trích:
Về chương trình: 1) Ngày 22.4.2010 thứ 5 các bác đến ĐN: Buổi tối chúng ta gặp mặt ăn tối, cười nói vui vẻ, ngắm cảnh Đà Nẵng trên sông Hàn về đêm… 2) Ngày 23.4 thứ 6: - Sáng kéo quân ra Lăng Cô (về với biển) tắm biển, sinh hoạt đến chiều. - Hoặc đi Hội An, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà… - Chiều tối: về Đà Nẵng sinh hoạt toàn đoàn: Ăn tối, uống trà, văn nghệ chào mừng, nhảy nhót… 3) Ngày 24.4 thứ 7: - Sáng 23.4 Chúng ta kéo quân đi suối Hoa, sinh hoạt vui vẻ, ăn trưa tại đó. - Chiều kéo quân lên Bà Nà (suối Hoa và gần nhau) tiếp tục tham quan, tối đốt lửa trại, ăn chơi nhảy múa. 4) Ngày 25. 4 Chủ nhật: - Sáng: tiếp tục quậy trên Bà Nà. - Trưa rút quân. - Buổi chiều các bác về nước, ai còn ở lại tiếp tục quậy. Một lần nữa OT kêu gọi mọi người nhiệt tình tham gia đợt ọp ẹp này. Đề nghị mọi người sôi nổi cho ý kiến đóng góp về những đề xuất của OT trên đây: Chương trình, thời gian tổ chức và tất cả những vấn đề liên quan. Các yêu cầu cụ thể: - Các bác tại ĐN tranh thủ bỏ chút thời gian online và rồ ga được rồi: Đăng ký và cho thông tin về khác sạn, Tour lên Suối Hoa, Bà Nà, thuê xe, chương trình ăn chơi nhảy múa… - Các QK khác: Lên chương trình đi đứng cụ thể cho đoàn mình. Chuẩn bị những thứ như: 2 hoặc 3 tiết mục văn nghệ vui nhộn, đồ độc để bán đấu giá gây quỹ, quà lưu niệm cho nhau v.v. - Các bác tham gia ọp ẹp xin đăng ký partner ở chung phòng với BTC ạ. - Nhờ bác HDA đẽo lại cái Băng-ron lần cuối và tung lên mạng ạ. Còn có cái gì OT chưa kịp nói ra mong các bác cho ý kiến tiếp! Cảm ơn mọi người vì đã cố đọc hết! |
Hình như có mỗi ở fr 3N mới tập trung Off 3 miền hoành tráng được như thế này, không khí rất là không khí trước ngày xuất quân. For đọc ké mà thấy sung sướng thay. Niềm vui ngày gặp mặt lan đi nhanh mà sôi nổi ở cả 3 đầu cầu MB, MT,MN. Đã!
|
Kính thưa các anh chị Fr 3N! Được phân công feed chương trình cho off, Em đã có ý tưởng cùng Cogaidigan, chỉ cần chốt lại số lượng người qua thông báo chính thức của chị Thoixavang, e và cogai di gan sẽ lên KB thô gửi lên Fr 3N. Các anh chị tạm yên tâm! Theo kinh nghiệm và đúc rút kinh nghiệm từ đợt off trước, hy vọng chúng em sẽ chia sẻ với các anh chị niềm vui của buổi gặp gỡ. Hiện tại thời điểm này, ĐN đang rất nhộn nhịp và cả em và cogaiđigan chắc cũng đang rất bận. Chúng e sẽ cố kéo dài cho qua ngày 29/3 ( kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng TPĐN), e và cogaidigan sẽ gửi chương trình, để mọi người đóng góp, xây dựng chương trình thêm.
Xin cảm ơn các anh chị! |
Trích:
Trích: Siren viết , ...bác Htienkenzo nhớ sức nước hoa Kenzo nhé ( hoặc mang ảnh kiến trúc sư nổi tiéng của Nhật cũng được!) : Cảm ơn bác Siren đã nhớ và nhắc đến tôi! Rất tiếc trong khoảng thời gian này tôi lại chuẩn bị đi Hà Nội để dự Đại hội Hội Kts. Việt Nam như đã nói với bác. Sẵn dịp này tôi sẽ về thăm Hải Phòng quê tôi luôn! Không biết có được gặp bác Siren, các bác ở Quân khu Thủ đô và Quân khu 3 không? Lại lỡ 1 dịp "ra mắt" với NNN rồi! Theo thiển ý, tôi muốn đóng góp 1 chút "đặc sản" Phan Thiết-nơi tôi làm việc. Không biết các bác có ủng hộ không? Các bác cho tôi địa chỉ ở Đà Nẵng, tôi gửi chuyển phát nhanh để kịp góp vui cùng các bác nhé! Chúc mọi người sẽ có cuộc họp mặt thật vui vẻ và đầy cảm xúc ở xứ Sông Hàn, Ngũ Hành Sơn, Non Nước...! Rất lấy làm tiếc, bác Hổ Già ạ! Có lẽ "Bao giờ cho đến tháng Mười" mới có dịp "diện kiến" với các bác! Mong lắm thay! Lắm thay! |
Các bác ơi, em không lên tiếng thì sốt hết cả ruột mà lên tiếng thì em sợ làm ảnh hưởng đến cái không khí rất chi là không khí của buổi sinh nhật. Em thật là vô duyên với lần sinh nhật này rồi các bác ạ, em có một công việc phải bàn giao trong tháng 4, vướng víu quấn túm dây nhợ... không thể dứt điểm được.
Thôi thế các bác vui chơi hộ phần em với nhé, em có một món quà của một bác giai khác tặng cho NNN, để các bác ném đá ủng hộ quĩ, là một cái quạt điện để bàn của CCCP mới kính koong, đẹp và bền thì khỏi phải bàn, dung nhan em nó sơ lược thế này ạ: "thân em (nó) vừa trắng lại vừa tròn (hai tai màu xám- màu soành điệu nhất trong các loại màu soành điệu), bảy nổi ba chìm với nắng nôi, đắt rẻ mặc dầu tay kẻ ném, mà em vẫn giữ tấm lòng... Nga". Xin gửi tặng buổi đấu giá để các bác gây quĩ cho vui... Cái quạt này mà để cạnh điện thoại quay số của Liên xô trong phòng làm việc thì cảm giác cứ như đang đóng phim "Sân ga cho hai người" ấy các bác ạ! Hơi bị dồ-man-tíc đấy, em đang nhờ Cá Măng chụp ảnh chân dung cho em nó rồi sẽ up lên để các bác ngắm và ném cho chuẩn nhé! Các bác đấu giá rôm rả, ném đá thẳng tay cho em, bác nào chiến thắng sẽ được thưởng 1 chầu cà-fe với NÀNG TIÊN CÁ của NNN, em đã được nàng ủy quyền làm bầu sô tổ chức sự kiện này rồi, hôm đó các bác cứ chuyện trò mái thoải với nàng nhé, không phải bận tâm đến em, em sẽ ngồi im thin thít... đếm tiền bán quạt... mới nghĩ thế mà đã mát cả ruột 8-} |
Báo cáo các bác món hàng này là của một bác giấu tên Xamova ủng hộ diễn đàn ta, hàng được bác giấu tên Xamova giao trực tiếp cho Tanhia, Tanhia giao trực tiếp cho em. Em thật các bác là em về bên sale hơi kém nhưng em quả quyết là hàng này ở bên ngoài trông ngon lắm, nếu mà cắm điện chạy vù vù. Thôi các bác mua đi mua đi, mùa hè này sông Hồng cạn lắm, em e là không có đủ điện dùng điều hòa đâu ạ. Đề nghị Tanhia bận mấy thì bận cũng vào đây tung với em nhé.
http://i471.photobucket.com/albums/r...g/IMG_1248.jpg http://i471.photobucket.com/albums/r...g/IMG_1247.jpg http://i471.photobucket.com/albums/r...g/IMG_1246.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:00. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.