![]() |
Câu chuyện của bác Geo về anh bạn người Thái, xứng đáng là chuyện cười Hay nhất đấy ạ! Em đọc xong, không nhịn được cười phá lên, bị cảnh sát bê gối đập cho một nhát! :emoticon-0136-giggl
Trích:
Em cũng nếm tuốt. Nhưng chỉ thè lưỡi thôi, bóp quả vỡ ra và nếm một tý! Nếu chua chua dôn dốt thì Ura!!!! xông vào vặt , ăn thỏa thích. Nếu ngọt, lại thơm lừng thì....đừng dại mà ăn! Trừ loại quả nào đã được người khác ăn rồi, không bị sao!:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Trích:
À, về ảnh "bướm hổ trên đường" của bác BĐ, vì sao bác Geo khẳng định nó là bướm đực thế ạ? Không phải chỉ vì nó có ... sự đỏm dáng màu sắc đấy chứ ạ? |
Trích:
- Cái quả ấy khi đến đã thấy bị vặt mất nhiều hạt... có lẽ không phải để ăn, mà người vặt tưởng nhầm đó là Pho tượng nghìn mắt nghin tay... chăng? - Geo có quen một nhà côn trùng học, khi đi qua vùng có một đàn bướm trẳng khổng lồ, thấy chỉ có một vài con màu vàng như thế. Anh bạn cho biết những con màu vàng là đực đấy. Tất nhiên, Geo không phải nhà côn trùng học, nên chỉ tự tin 50% thôi. Đàn bướm mà Geo được xem cũng không cùng loài với con bướm mà bác bác BĐ đã lén chụp được! http://i752.photobucket.com/albums/x...Buomtranga.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x.../Buomtrang.jpg |
Series ảnh đặc biệt
http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_3617.jpg
Các bác ơi, hôm nay em chụp được những bông hoa này ở 1 nơi đặc biệt- trại trẻ mồ côi nhiễm HIV. Nhìn những mầm cây tươi non đẹp đẽ thế này http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_3613.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_3610.jpg những bông hoa đẹp đến sững sờ http://i727.photobucket.com/albums/w...IMG_3598-1.jpg Ai biết, 1 ngày nào đó nụ hoa ấy ra đi... http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_3612.jpg |
Trích:
Nhìn những nụ hoa nhỏ xinh thương lắm. Có những nụ hoa trong số đó sẽ mang nguyên vẹn xinh tươi về thế giới bên kia... Geo xin có mấy vần thơ, như một khúc ru các nụ hoa, khúc ru vụng về của người không biết hát ru... Hoa và nụ Chắt từ đất cằn sương mù nắng nỏ, Cây thắp nụ đầu cành sáng bỡ ngỡ lung linh. Nước từng giọt ngày mỗi ngày ta tưới... Giờ mỗi giờ ta mỏi mắt trông. Nhưng nụ ơi cứ gì phải nở... Đẹp sững sờ đâu chỉ lúc thành hoa? ------------------ "đâu chỉ có riêng hoa" (phương án 2) http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_3612.jpg |
Oh, Sole mio!
http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_3600.jpg Tình mẫu tử http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_3601.jpg |
Ngày nhỏ Geo từng ăn lá cây này mọc dại nơi bờ ruộng, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hoa của nó, có lẽ là một điềm lành.
http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_0100ccc.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_0102ccc.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_0109ccc.jpg Ai biết cây trên tên chi. Còn con côn trùng sau đây thì không đố: http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_0111ccc.jpg |
Trích:
Ôi thôi thôi, quả này mấy thẩm mỹ viện sắp giàu to rồi (có người lại sắp phải đi đại tu mũi ợ). |
Trích:
Bác bìnhdị cứ vào topic nào là chỗ đó cười ngả nghiêng nhưng nhà em chẳng bấm thanks đâu nhé, mặc dù rất muốn!!:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl. Mời bác thường xuyên qua góc vườn bình yên này nhé! Đây là quả gì? ( gợi ý: củ của nó hát rằng" thân em vừa trắng lại vừa tròn".. bây giờ đang rộ mùa thu hoạch ạ.) http://i727.photobucket.com/albums/w...Picture026.jpg |
Trích:
@ siren, Tôi chưa dám bỏ một bài nào trên 4R này từ ngày đăng nhập, đơn giản là vì sợ hố - sợ bị gọi là ngố Tàu. Vì vậy, hãy yên tâm đi là mọi post của bạn, dù là ở Hoa lá cành... hay ở đâu chắc chắn cũng có gã nqbinhdi củ chuối theo dõi nhé (hơ hơ, mà nòng vẫn mộng mơ về cái hình bóng bé nhỏ trong xe Y-a-rít-sờ - hơ, tiếng Tây của mỗ dạo này lên tợn, hỉ - ú rà rà, bác Geo đã xin hàng với quả này chưa ợ?:emoticon-0136-giggl). Nhẽ ra phải chờ hồi đáp của bác Geo (hầy dà, theo Tân Ước thì như thế mới là thuận lẽ công chính ạ), song không nhịn được nên phải xùy ra post này đấy. |
@ Bác ndbinhdi: Bài thơ về đóa hồng vàng của bác hay lắm. Chúc mừng bác!
Còn khúc ru các nụ hoa kia, giản dị thôi mà. Nó muốn an ủi những nụ hoa, những đứa trẻ bị nhiễm HIV: các cô nuôi dạy trẻ, và ngay cả chúng ta nữa, đã quan tâm, trông chờ các cháu lớn khôn... Nhưng cũng biết lực bất tòng tâm, các em không dễ gì đến được tuổi trưởng thành... Những nụ hoa không dễ thành hoa được. Bức ảnh của Siren ám ảnh Geo: hai nụ hoa cạnh nhau, một còn e ấp trong lá đài, một đã vĩnh viến tắt sáng... Dù không bao giờ trở thành bông hoa được, thì nụ hoa cũng đủ làm say lòng người... Các em nhỏ bất hạnh ơi, đâu phải chỉ hoa mới đẹp... Nhưng nụ ơi cứ gì phải nở... Đẹp sững sờ đâu chỉ có riêng hoa? Đấy là thông điệp của lòng NHÂN đấy bác ndbinhdi à.:emoticon-0150-hands Còn một phương án 3 nữa cơ bác ạ: Nhưng nụ ơi cứ gì phải nở... Cớ gì em nỡ vỡ làm hoa? http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_0321ccc.jpg |
Trích:
Quan quan thư cưu Tại hà chi châu Yểu điệu thục nữ Quân tử hảo cầu Nhà cháu biết rõ cái ý của câu cổ thi này, mới dám buông lời nịnh. Tuy nhiên, nói thật là cái tính nhếu nháo của nhà cháu cứ một mực xui nhà cháu thích cái modified version của bài này, rằng: Khoan khoan đi đâu Tại hà chi châu Yểu điệu thục nữ Quân tử hảo cầu. Vậy, thấy bác cứ mũ cao ao dài, nhất mực đạo mạo thế, lòng lấy làm áy náy lắm ạ:emoticon-0106-cryin. Nói riêng: Em cũng hiểu tấm lòng thương con trẻ của bác đấy ạ. Phàm những người theo nghề khoa học, không có lòng yêu thương con người thì thảy đều không bền và ít nhiều đều giả dối thôi. Khổ nỗi, nhà em, xin thú thực với bác, vốn yêu cái gã lưu manh Vi Tiểu Bảo hơn mấy gã cha xứ chỗ em nên lúc nào cũng láo lếu và bông lơn vậy thôi ạ, bác bỏ quá cho em nhé. |
@ndbinhdi: Bác NBD ơi, Geo rất thích đọc các post vui nhộn của bác. Nhưng tự mình thì không làm được, Thượng Đế không cho ai mọi thứ... Nếu bác đã đi hết ngõ ngách của cái Phố Rùm này, hẳn bác đã thấy Geo gặp nạn như thế nào, và hiểu hơn cho Geo.
|
Trích:
Em là lính mới tò te trong 4R nên cũng chưa thể kịp đọc hết mọi thứ, mà cũng có nhiều thứ đọc không hiểu hết vì được viết bằng tiếng Nga - chỉ lõm bõm thôi vì tiếng Nga của em cực vớ vẩn - vả lại cũng có nhiều thứ không thấy thích thì chỉ lướt qua mà thôi. Thế nên cũng chẳng hiểu bác gặp nạn như thế nào nữa ạ. |
Trích:
Loài cây này thuộc họ đậu nhưng không ăn đậu mà người ta lại thích cái "vừa trắng lại vừa tròn" của nó. Mát lắm, thơm ngon lắm. Xalát Nga mà có có nó chắc sẽ hấp dẫn hơn bác Siren nhỉ. |
|
Quà vặt và những gánh hàng rong...Có ai thèm không? Mời các bác!
http://static.panoramio.com/photos/o...l/30037460.jpg http://static.panoramio.com/photos/o...l/30037456.jpg http://static.panoramio.com/photos/o...l/30037454.jpg http://static.panoramio.com/photos/o...l/30037312.jpg http://static.panoramio.com/photos/o...l/30037304.jpg http://static.panoramio.com/photos/o...l/30037309.jpg |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Cỏ thẹn, Trinh nữ, Xấu hổ, Mắc cỡ... - họ nhà Mimosa.
http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_1333ccc.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_1334ccc.jpg http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_1335ccc.jpg |
Trích:
Nấp mình dưới đất tối om om Hiền nhân quân tử chăm đào bới Thấy gạch em* bay chớ mất hồn! --------------- * - Gạch củ đậu http://i752.photobucket.com/albums/x...7/cudauccc.jpg Không biết có giải thưởng không ấy nhỉ? Mượn bác BĐ cái hình này để minh họa. Có giải thưởng sẽ chia cho bác một nửa. Nhưng nếu giải thưởng là "gạch em" thì nhường cho bác cả:emoticon-0136-giggl |
Những ngày đông buốt lạnh này như nhắc người HN : Đừng tưởng ta đã bỏ đi!!!
Ngồi trong nhà co ro, ngại đụng nước, ra gió... Nghĩ vẩn vơ , thương những thân cò đang lặn lội ngoài đồng, kiếm ăn .... Nhìn quanh đầu ngõ, thấy bất ngờ một chồi non xuyên lạnh ,hiên ngang đón gió mùa Đông bắc tràn về, chào buổi sáng thật kiêu hãnh. Mùa đông xám xịt lạnh giá không ngăn cản được chồi non háo hức chuẩn bị những bộ cánh đón xuân về... http://static.panoramio.com/photos/o...l/30082238.jpg |
Trích:
|
Cảm ơn bác Geo đã "dọn vườn"; em sửa rồi đấy ạ!
Chụp đền bác 2 tấm khác đây ạ::emoticon-0136-giggl http://static.panoramio.com/photos/o...l/30082248.jpg http://static.panoramio.com/photos/o...l/30082242.jpg |
Đố các bác : - Trong hình này gồm những quả gì ạ?
http://i224.photobucket.com/albums/d...ph/banhang.jpg |
Bác BĐ cho nhà em lanh chanh trả lời trước, nếu sai đừng bắt em ..hôn ai nhé!!:emoticon-0111-blush
Những quả trong mẹt hàng trên là : 1. Quả mướp đắng 2. Quả ớt chỉ thiên ( ớt hiểm) chín đỏ 3. Quả trám ( dùng để kho thịt) Ngoài ra còn có 2 "quả phật thủ " của người bán hàng! |
Trích:
2. Quả ớt chỉ thiên ( ớt hiểm) chín đỏ - Đúng 50% ("ớt" thì đúng rồi nhưng "chỉ thiên" thì chưa chắc vì ớt chỉ thiên nhỏ hơn và thẳng chổng ngược chứ không cong cong, vặn vẹo như những quả ớt trong ảnh. 3. Quả trám ( dùng để kho thịt) - Sai, quả trám nhỏ hơn và dáng đẹp hơn những củ này. Em đoán là khoai lang nhưng không dám chắc vì thấy ngắn quá Ngoài ra còn có 2 "quả phật thủ " của người bán hàng - Chính xác nốt. P/S: Em vẫn giữ huy hiệu ВЛКСМ cho bác đấy. |
Trích:
Đúng là một chùm mướp đắng, 2 mớ ớt cay (chắc là chỉ thiên, hihi) khô, còn mấy túm quả gì nhỏ nhỏ thì .. I'M CHIU :emoticon-0136-giggl Nhân thể cho em "ký gửi" một chậu hoa xanh mướt em mới rước về balcon nhà. Nhà vườn giới thiệu Hoa có cái tên rất dễ thương nhé: Kim Hoàng Mai. http://i270.photobucket.com/albums/j...dep/KimHM2.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...dep/KimHM1.jpg |
Trích:
2. Quả ớt chỉ thiên ( ớt hiểm) héo:emoticon-0136-giggl 3. Quả trám đen ( dùng để kho thịt) héo:emoticon-0136-giggl 4. 2 "quả phật thủ " (của người bán hàng) héo nốt:emoticon-0136-giggl 5. "Quả lạc" (vẫn bị gọi là củ vì nằm trong đất) - cũng của người bán hàng :emoticon-0136-giggl 6. Quả Đất (Địa cầu) tươi tốt, mới 4,5 tỉ năm:emoticon-0115-inlov 7. Quả tù mù (của bác BĐ) chưa tròn 1 ngày tuổi:emoticon-0136-giggl Xin đố tiếp: Gì đây? (Nụ hay quả?) http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_1322ccc.jpg |
Nhìn thì cháu đoán là quả, nhưng do bác hỏi đây là Nụ hay quả nên cháu đoán đây là nụ. Trông cái lá của nó giống lá Đa, quả cũng giống, nếu là nụ thì cháu chưa nhìn thấy bao giờ.
|
Trích:
Trong 4rum có lẽ chưa ai nhìn thấy "hắn", họa chăng là bác Bản Đồ! |
Trích:
http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/Mit.jpg Đảm bảo ngon ngọt và an toàn VSTP |
Theo gợi ý của chị CK, nhà em cũng khoe hàng nhà giồng
http://i212.photobucket.com/albums/c...iDelight-1.jpg Cattleya ( Cát lan ) Blc. Haadyai Delight |
Trích:
|
Giải đố: - Bác Siren, Nông dân, bác Geo, Hoa May....đều còn 1 quả mấu chốt nhất chưa đúng ạ. Chắc cũng khó đoán lắm, nếu như chưa đi dạo ở những vùng sơn cước vắng dấu chân người!!:emoticon-0136-giggl. Vậy nên em giải đố đây:
Đây là một gùi hàng của một bà vùng cao Tây Bắc ngồi bán tại một chợ biên giới. Nhà em cũng tò mò, xông vào hỏi quả gì(cái quả đen đen các bác đoán là quả trám ý, củ khoai ý!) Nhưng khốn nỗi ngôn ngữ bất đồng, bà không biết tiếng kinh, em chưa học tiếng Mông- chẳng hiểu gì nhau hết! Nhà em xông vào, xin xem, nắn thử....Hóa ra đó là quả mắm khô! Làm bằng thứ gì không rõ, nhưng mùi hơi nặng. Họ mua về, hòa tan, đun sôi lên thành chai mắm ăn dần, đỡ phải gùi cả chai vừa nặng, vừa ...khó mang. Bác Geo: Quả ấy trên rừng mọc đầy, nhưng em cũng không biết tên ạ!!:emoticon-0111-blush |
|
Trích:
http://i752.photobucket.com/albums/x...SC_1324ccc.jpg Thay lời giải đáp |
Cả nhà ơi không hiểu sao For bấm lia lịa cảm ơn mà nó không chịu thế này.
Đi vắng và bận nhiều việc thành thử bây giờ mới rảnh chút xíu post ảnh hoa lên chào mừng Noel cùng tất cả . http://photos.friendster.com/photos/...459003162l.jpg http://photos.friendster.com/photos/...270780946l.jpg http://photos.friendster.com/photos/...967963946l.jpg http://photos.friendster.com/photos/...491376877l.jpg |
http://i752.photobucket.com/albums/x...huongdong1.jpg
Bông phượng này nở hiên ngang trong giá rét mùa đông xứ Bắc. Cả tháng qua cây phượng này đã nở hoa ở sân cơ quan Geo, hiện tượng lạ của năm 2009. Hôm nay chỉ còn duy nhất một bông này, ghi lại để nhớ có một mùa đông như thế. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.