![]() |
Trích:
Trích:
He he, Sân xì ta đúng là người miềng Trung. Cái chữ in đậm xin chuyển sang thớt rang lạc mà có bài Hổ mới up chiều nay. |
Hungmgmi đang lang thang ở Nha Trang bỗng dưng nhận điện thoại từ Phòng hòa nhạc Phố Nguyễn Công Hoan, thấy bà con đang nghe nhạc vui quá trời:emoticon-0136-giggl
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
http://img526.imageshack.us/img526/3505/img1131z.jpg |
Trích:
|
Bá cáo bà con NNN, tối hôm qua 25/5 ở Hà Nội có một chương trình hòa nhạc đặc sắc để chào đón hai thành viên của Đà Nẵng và Sài Gòn thân thương: bác Thoixavang và bác Tanhia. Phòng hòa nhạc trang nhã ấm cúng, Nhạc Nga sâu lắng thiết tha, khán giả anh chị em một nhà biết bao thân thiết.... (hix, "hình như hơi "sến" thì phải:emoticon-0111-blush). Cùng với họp mặt chào đónThoixavang và Tanhia, chúng em còn có vinh dự nữa là chia sẻ niềm vui và tự hào với bác MaiXuricop đã nhận giải thưởng cao trong cuộc thi ảnh về Hà Nội thân yêu. Riêng triển lãm ảnh của NNN về quê hương đất nước, về Hà Nội và các địa phương, kính mời các bác xem trong topic Nhiếp ảnh của diễn đàn mình. Ảnh về buổi họp mặt ba miền hôm qua sẽ được các tay máy "nghiệp ru" của 3N post lên sau đây.
Bạn Belaya Zima sốt sắng xếp hàng từ đêm hôm trước để đặt vé nghe hòa nhạc ở một Góc nhỏ của Hà Nội, và đã đến sớm để xếp gạch giữ chỗ, vậy mà khán giả vẫn nườm nượp kéo đến sau khi nghe những giai điệu Nga thân thiết làm phòng hòa nhạc thiếu chỗ, khán giả phải ngồi lên thành ghế :emoticon-0136-giggl. "Thích khách" Thoixavang vì lo lắng sợ mình không nhận ra đường phố Hà Nội nên đã đến từ sớm (thật ra là đúng giờ :emoticon-0136-giggl) cùng xếp gạch với BZ. Rồi bạn Edin - liên lạc viên của QK ĐN-miền Trung thường trú tại Hà Nội cũng đã tới để tháp tùng VIP ra thăm thủ đô. Sau đó là phái đoàn các nhà thơ, họa sĩ và nhiếp ảnh - hai bác Tieuboingoan và MaiXuricop tâm ý luôn hòa đồng nhưng mỗi người lại hay ngao du sáng tác ở những nơi khác nhau để tập hợp thêm nhiều tư liệu: bác Mai vừa từ Huế đang rất ấm áp trở về, bác Tieuboingoan lại vừa hưởng cái nắng gió mặn mòi của Quảng Trị đi ra (hai bác do xốn xang quá nên đã nhầm Góc Hà Nội ở Phòng hòa nhạc Nguyễn Công Hoan thành Bảo tàng Cách mạng Nguyễn Chí Thanh :emoticon-0127-lipss nên đến hơi trễ, song vẫn sớm hơn đại đa số các khán giả khác). Tiếp sau là bác Hung Admin vạm vỡ tháp tùng hai bác Huonghongvang và Dinhtuhuong thướt tha đằm thắm. Bạn Admin muốn vào nhà hát thật nhanh, vì chưa được diện kiến bác Thoixavang và bác Tanhia, nhưng không dám vượt đường hai bà chị đang "rình rang" trêu tức cậu em và tận hưởng niềm vui gặp mặt với các "cố nhân Dung Quất", nên nghe chừng trong lòng "bấn loạn", vì vậy nên trong buổi hòa nhạc đã cùng bác Mai thử 1 ly "chanh tuyết" rất độc đáo của căng-tin nhà hát, và đã thưởng thức một cách say sưa, mãn nguyện. Hai mẹ con bạn Tanhia đến mang thêm cho HN chút ấm áp phương Nam. Bạn Tanhia rất muốn con mình nhanh chóng lĩnh hội được khoa học nghệ thuật, nên dẫn con đi hòa nhạc vẫn còn vận động con rèn luyện thêm tiếng Anh và tiếng Nga. Cũng may ngay tại nhà hát có tổ ngoại ngữ, chính là học trò của rất nhiều thành viên 3N, nên đã cử hẳn 2 cô giáo "chăn dắt" thành viên nhí TanhiaF1. Bạn Tanhia nhà ta khỏe re! Sau đó còn có nhóm bạn của bạn Edin cũng tới góp vui theo tiếng gọi của Nước Nga trong tôi. Riêng có một tiết mục đặc sắc sau buổi hòa nhạc, đó là khán giả và diễn viên cùng tặng hoa nhau, tuy nhiên, bó hoa độc đáo các thành viên 3N ba miền chia sẻ không phải là tùng-cúc-trúc-mai, mà chính là "Bạch tỏi Lý Sơn" - món quà quý giá của bác Hổ Già gửi chuyển phát nhanh UsyExpress mang ra cho kịp ngày họp mặt!:emoticon-0150-hands Ấn tượng kỷ niệm còn nhiều, ảnh sẽ được up, em xin tạm dừng bài "nhiễu sự" ở đây, chờ các bác post ảnh rồi sẽ tiếp tục ạ....:emoticon-0116-evilg:emoticon-0150-hands |
Tường thuật hòa nhạc đã có phóng sự, sau đấy BZ xin post ảnh minh họa :emoticon-0157-sun:.
Mẹ con bác Tanhia đã quán triệt bất cứ lúc nào cũng có thể đi nghe nhạc cùng NNN "từ vươn thở tới tiếng thơ" thế nên nhà cháu đã chộp được hình ảnh vươn thở, rồi sau đó là tiếng thơ đây các bác ạ ( chú ý cửa sổ :emoticon-0136-giggl). http://img291.imageshack.us/img291/6677/img1128o.jpg http://img209.imageshack.us/img209/4752/img1142i.jpg "Gối ôm" để giúp nghe hòa nhạc được tỉnh táo hơn :emoticon-0102-bigsm http://img145.imageshack.us/img145/1641/img1145f.jpg Bác thoixavang và chị Tanhia ... gặp nhau giữa ngày hè Hà Nội :emoticon-0157-sun: http://img197.imageshack.us/img197/2883/img1146e.jpg Chanh tuyết của hai bác admin và Maixuricop. Có lẽ vì quãng đường từ nhà tới địa điểm hòa nhạc xa hơn nên bác admin đã thưởng thức nhanh hơn ( còn mỗi cái ly có miếng chanh :emoticon-0136-giggl). http://img361.imageshack.us/img361/3272/img1148.jpg Chụp hình kỉ niệm :emoticon-0155-flowe http://img34.imageshack.us/img34/5590/img1151z.jpg Trích:
|
Chương trình ca nhạc hoành tráng quá (em tưởng tượng thế :emoticon-0102-bigsm).
Bằng chứng là 2 diễn viên chính của "đoàn hát" là diễn viên gạo cội T. và ngôi sao đang lên Bin (không đen) thay đổi xiêm y liên tục! hí hí :emoticon-0136-giggl Trích:
Vui quá!! |
Bên cạnh bác MaiXuricop là chiếc đàn piano sắp được đưa ra bán đấu giá?
Tối qua, tôi về Hà Nội muộn nên không có điều kiện được vui chung cùng các bác. Tiếc quá ! |
Trích:
Còn bạn gái xinh tươi đứng ở "cuối sông" thì để bạn Edin nhà ta giới thiệu kỹ hơn, HM nhé! |
Gặp gỡ Hà nội
Xin chào cả nhà, thế là sau hơn 10 ngày hoàn toàn "mất mạng" hôm nay em hân hoan trình diện với cả nhà với một niềm vui phơi phới! Chẳng là sau bao ngày đèn sách bạn thiếu sinh quân nhà em đã thi đỗ được vào lớp 1 của trường Lomonoxop và lớp 1 trường Việt-Úc (trường này thi chống móm là chính ạ). Em rất cảm ơn các bác QKHN đã nhiệt tình động viên mẹ con em trong suốt cuộc thi vất vả được coi là khó hơn thi đại học vì bản thân thí sinh chẳng hề có khái niệm thi thố là cái giống gì).
Chiều nay em sẽ bay về với lớp học nhảy của qkSG và lại tiếp tục học học nữa học mãi! |
Thở phào một cái và chúc mừng mẹ con sĩ tử nhé.:emoticon-0150-hands
Cơ mà anh tưởng hôm nay cũng thi nữa chứ nhỉ? |
Xin chúc mừng mẹ con nhà Bin :emoticon-0150-hands. Chẳng có niềm vui nào bằng, tự nhiên chị thấy lòng cũng vui lâng lâng. Từ nay trở đi Bin sẽ từ biệt mẫu giáo, cuộc đời ngoặt sang một trang mới với những gánh nặng lo toan của bài vở - giáo dục VN là vậy (mọi người hay nói lo hết cái nọ rồi lại đến cái kia, lo đến tận già luôn).
|
Xin chào cả nhà!
Xin lỗi vì nhà em mấy hôm nay mải vi vu nên chưa có cơ hội ghé qua diễn đàn, hôm nay về đến nhà mới có thể bày tỏ biết ơn muộn mằn với các bác 3N Hà nội tuy bận bịu thế mà vẫn dành thời gian gặp gỡ em và Tanhia (A,nhân đây chúc mừng mẹ Tanhia vì cu Bin đã xuất sắc "vượt vũ môn". Các bác HN nhiệt tình quá, và dễ thương quá khiến ngay cả với những người mới gặp em cũng cảm thấy như đã quen thân từ lâu. Cám ơn diễn đàn 3N đã làm cầu nối để chúng ta đến được với nhau. Em chưa có thời gian xem lại những hình ảnh ghi được trong buổi gặp mặt hết sức vui vẻ ấm cúng hôm trước nên đành khất lại sau vậy. |
Trích:
|
Đón khách quý tại Sài Gòn!
Chiều tối ngày 10/8, QKMN đã đón một khách quý từ Quảng Ninh -> Hà Nội vào Sài Gòn. Cả hội đã có một buổi gặp nhau rất vui. Tình cờ, coi như là buổi tiệc chúc mừng sinh nhật vị khách này :emoticon-0155-flowe. Hi vọng là bác ấy đã vui vẻ, hạnh phúc với sự tiếp đón thân thiện của các mem Saigon :emoticon-0115-inlov
Ai là người khách quý ấy nhỉ?! :emoticon-0100-smile Nhận được tin báo kèm số phone của bác Matador gửi, HM liên lạc phone ngay. Vừa “allo”, HM hết sức ngỡ ngàng nhận câu trả lời từ đầu bên kia như là tiếng reo: “Ngô thì ngô, cứ ăn ba bát”! Và câu tiếp: “Chào Hoa May”. Thì ra bác ấy đã lưu số DT của HM từ trước (ơ, thì ra mình cũng … “lổi tiếng” thế cơ đấy!!! hehe :emoticon-0136-giggl) Ban đầu bác khách ấy chỉ mong gặp café từ 7h30 tối vì còn phải theo lịch của đoàn cơ quan. Sau đó, có lẽ vì cảm nhận được sự nhiệt tình hiếu khách của các Mem SG, cho nên bác ấy sẵn sàng bỏ đoàn, đi “ăn mảnh” với QKSG từ 6h chiều, hihi. Cả hội kéo nhau ra “điểm hẹn quen thuộc” Riêu Cá 3A" gần bờ sông. Vichia và cậu bạn Nga khen hết lời vì “địa điểm lý tưởng”. Còn bác khách luôn mỉm cười với đôi mắt lấp lánh – có lẽ bác ấy xúc động! Hôm ấy khách chỉ có 1, nhưng “chủ nhà” thì khá đông: Bác Chaika, Hổ Cương, Matador, Vichia cùng một cậu bạn Nga và HM. 2 mẹ con Tanhia đến trễ 1 chút. Bác Trưởng Mì Chả thì tiếc mãi khi không thể có mặt vì vết đau rạn xương sườn chưa khỏi (á á .. bác ấy nói do bị ngã, nhưng biết đâu, hay là bác ấy đã lén tặng 1 mẩu xương sườn để tạo ra em nào ?!!!:emoticon-0127-lipss) Và sau đó đến thêm anh Kiên – bạn của Vichia – người vừa từ Mat trở về trước 3 ngày thì chợ Vòm bị tuyên bố đóng cửa. Anh Kiên tốt nghiệp DHTH tiếng Nga Hanoi, sau đó sang Nga sống với chợ Vòm mười mấy năm nay. Cả hội – như truyền thống – “tám” từ chuyện nọ xọ chuyện kia, “ngô thì ngô- bát và bát” liên hồi không dứt! :emoticon-0123-party Rồi cũng đến lúc chia tay. Bác khách cảm động bắt tay từng người và nói lời cảm ơn. Sau đó bác ấy còn nhắn tin cho HM: “Rất cảm ơn các bạn MN vì sự đón tiếp nồng nhiệt. Cảm ơn!”. HM trả lời: “Điều đó là dĩ nhiên ở khắp mọi nơi, với những ai nói “ngô thì ngô - cứ ăn ba bát” thôi mà bác!” Không cần phải nói “cảm ơn” nhiều thế đâu ạh! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Các Quân khu cần tổ chưc sự kiện có thể liên hệ thuê nhà tổ chức từ tớ. |
Trích:
Đành tự "bật mí" bằng mấy tấm hình chụp ở .. trong địa đạo Củ Chi vậy: Trao đổi mật khẩu - Hổ Cương dò xét:"Ngô thì ngô"??? 2 khách đáp lời (mặt đầy vẻ căng thẳng!): "Cứ ăn ba bát"! :emoticon-0150-hands http://i270.photobucket.com/albums/j...m/thaoCjpg.jpg Hỏi lại: "Ngô thì ngô"? - "Cứ ăn ba lát" :emoticon-0102-bigsm http://i270.photobucket.com/albums/j...0nam/miden.jpg Nhận ra "đồng đội", cười vui hết mình! http://i270.photobucket.com/albums/j...m/Cuongjpg.jpg Những chủ nhân hiếu khách: http://i270.photobucket.com/albums/j...nam/Ckajpg.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...0nam/Majpg.jpg Tại vì em dành "chỗ đẹp" bên cạnh khách quý, nên chỉ có thể "chộp" được góc độ đó thôi. Và vì "độc quyền" ảnh kiểu "tư liệu Củ Chi" - nên chất lượng chỉ có thế, các bác chịu khó soi, và tham gia "bình loạn" cho vui cuối tuần nhé! :emoticon-0100-smile |
Trích:
Bác Ma đang biểu diễn tiết mục thổi bóng xà phòng à?:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Em ngắm mãi mới chộp được vòng tròn đó tại vị trí đó đấy ạh, cũng giống như canh mãi mới được phút cả hai khách chỉ tay vào bát của mình, nói "cứ ăn ba bát" khi trả lời mật khẩu của bác Hổ Cương, hihi. Em biết tối nay ở Hanoi có một cuộc gặp mặt "giao lưu văn hóa" hoành tráng lắm. Em đang tò mò muốn biết nó đặc sắc thế nào. Các bác sớm mô tả và bình loạn nhé! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
:emoticon-0116-evilgTrưa nay, Chúng tôi tiếp tục anh hùng để gặp gỡ bác TBHP và virus tại quán Cây Dừa Hải Phòng(quán này thể hiện văn hóa vùng biển Bắc bộ). Xin mời các bác chuẩn bị thưởng thức qua loa nhé. Quán này TBHP có nói: hungmgmi phát hiện vào đây đọc tác phẩm "dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài rất hay ...
|
Em chào các bác ạ.
Dạo này em bận quá, sáng làm - chiều học- đêm chăm lo việc nhà nên không tham gia được với các bác. Thấy các bác khắp các vùng miền rôm rả gặp gỡ vui quá. Em vẫn còn một loạt ảnh, khi nào ranh rảnh tý, em sẽ gửi để các bác cùng nhớ nước Nga ạ. Chúc các bác nhiều ngày zui zẻ, Chị HM ơi, khi nào có dịp gặp nhau ới em một tiếng nhé. |
Trích:
À, nghe "giang hồ" đồn, sau khi làm anh hùng ở nơi đây, có người đã ... bị Virus "hành hạ" đến mức phải tự cách ly từ hôm đó cho đến hôm nay ạ??? :emoticon-0136-giggl Thân mến chúc "người anh hùng" mau đẩy lui được .. virus nhé! @ Hải Yến: Chị đã p/m. Nếu có cuộc gặp mặt nhất định sẽ gọi em :emoticon-0100-smile Mọi người vẫn mong được xem tiếp lô ảnh Nga của em đấy! :emoticon-0155-flowe |
Cám ơn sự quan tâm của các bác, sau khi nghe lời căn dặn của bác sĩ và uống thuốc đều đặn, cách ly đúng khoảng cách... Virus cúm đã gục ngã ! Tôi đã đi làm việc và tranh thủ tiếp cháu Sunstar cùng người yêu xinh đẹp đang nghỉ hè tại Hà Nội-bạn cháu hiện học năm thứ hai ở Nhật Bản. Sunstar từ Đà Nẵng ra thăm thủ đô lần thứ nhất.
Xin cám ơn các bác rất nhiều. |
Chúc mừng lão Hổ già hạ cánh xuống sân bay Nội Bài an toàn.
Chiều mai, QKTĐ có kế hoạch gì để đưa lão Hổ già thăm lăng Bác Hồ, bơi thuyền hồ Tây chiều Thu Hà Nội, hay đến Budmo' phố Tô Ngọc Vân để tham quan một số "sản phẩm" có xuất xứ từ Ukraina? Hiện ở Hà Nội có khá nhiều điểm văn hóa để giới thiệu với lão Hổ già ! Những mem nào có cùng quan tâm - kính mời đến gặp O.T vào hồi 18h ngày 1 - 9 -2009 tại: (xin ý kiến mọi người). :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
Nếu quên, cứ chiểu theo luật mà thi hành: Phạt 500.000 Việt Nam Đồng!:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Nhưng mà nhà cháu không có khả năng kịp bay ra Hà nội lúc 18h hôm nay. Hic! :emoticon-0107-sweat Có ai quan tâm nhà cháu, xin điều một chiếc máy bay vào đón với ạh! (Nhà cháu nghĩ chỉ cần một chiếc là đủ, đừng có nhiều mà phiền ... hàng xóm - người ta lại nghĩ mình phô trương, hihi :emoticon-0136-giggl) Chân thành cảm ơn! :emoticon-0115-inlov |
Có nhà cháu cũng quan tâm ạ.
Nhưng mà máy bay nhà cháu bay chậm lắm, 18/9 mới ra tới HN. không biết có bác nào "rùa bò" cùng không, thì cho nhà cháu diện kiến ạ :emoticon-0111-blush |
Trích:
Đợt vừa rồi, Tanhia yêu quý của chúng ta cùng Bin ra Hà Nội là có thông báo rất rõ ràng:emoticon-0136-giggl nên khi gặp nhau ở Hà Nội rất vui. Và đợt đó cũng có cả cô giáo Thoixavang ở Đà Nẵng ra nữa. Chúng tôi đã có dịp gặp nhau nhiều ngày ở Đà Nẵng nên việc nhận diện thật là đơn giản. Từ nay đến ngày 18/9 còn khoảng hai tuần nữa, lavangbay có thể cho chúng tôi biết lịch đến Hà Nội như thế nào để chúng tôi bố trí gặp mặt. Tránh như trường hợp em Hồ Trương bị bơ vơ giữa thủ đô Hà Nội hồi đầu tháng 8 vừa qua đã khiến cho nhiều người của QKTD áy náy lắm. |
Thế là bác Hồngducanh thấy rõ tính nết từng em thể hiện qua "chuyện hẹn hò" nhé, đây cụ thể thế này:
Em Hồ Trương thì ào ào đi, ào ào đến, không có rào trước đón sau gì- cứ như gió cuốn. Hôm ở Đà nẵng cũng thế vừa bước vào hội trường một cái, đã "em ơi, khui chai Vodka này đi, mấy chị em mình phải uống hết để quậy cho nó hăng, cho nó bay hết ngại ngùng nhá", làm em cũng vã mồ hôi hột luôn :emoticon-0107-sweat từ bé đến giờ chưa riệu chè, thế mà chả hiểu sao cũng xơi luôn 2 ly mới hãi chứ... Bụng bảo dạ... tí nữa kiểu gì cũng bị các bác ấy lùa lên biểu diễn, không uống thuốc liều từ bây giờ cho nó ngấm thì tí nữa lên sân khấu khéo đau tim. Vậy là bị nàng Hồ Trương cuốn theo... Còn nàng lá vàng bay thì người làm sao tên cũng hao hao làm vậy nhé, xuất hiện đột ngột như lá vàng bay ở hồ Hoàn Kiếm xong cũng lặn đâu mất tiêu, em có một chiêu thần giao cách cảm tối nào cũng ngồi thiền gọi nàng ở đâu hiện ra đi học nhảy, thế mà tuyệt nhiên nàng không thèm quay lại nhé, thu một phát là sang đông luôn... Hẹn hò cũng thế nhé, thoảng một cái xong là bay luôn, làm bác Hồngducanh cứ ngẩn ngơ hết cả người :emoticon-0102-bigsm Còn em đây này, hẹn phát nào là ra phát đấy nhé, thư đi thư về, nhắn tin gọi điện cho từng bác, miêu tả cụ tỉ trang phục em diện ra làm sao... áo cánh nâu cải tiến cắt cụt 2 cánh tay dư nào... quần lĩnh đen may theo model đời mới ống bó khó bước đi... đấy thế nên thấy dáng em bước liêu xiêu (vì lý do thời trang) từ đằng xa mọi người đã ồ à lên, chả giống ai, chả lẫn vào đâu được, hẹn hò chắc như đóng gạch đúng không các bác :emoticon-0150-hands Đặc biệt đợt đón bác Hổ nhân lần đầu gặp gỡ (cuộc hẹn làm thịt Hổ xa xưa) em đã cẩn thận biên thư cho bác ấy Mật khẩu gặp gỡ :ngô thì ngô- cứ chơi ba bát!. Ám hiệu bên ngoài: mỗi đứa bọn mình cầm một con dao (vì em hay lo xa, sợ bác ấy lại lao vào cô chân dài lung linh nào ở sân bay mà hót "ngô thì ngô.." thì có mà toi) Kết luận: đề nghị bạn lá vàng bay, bay ngược lại vài vòng nữa đi nhé. Tái bút: đ/c Siren nhắn tin cho em xin cái số TK cái đi nào, bí mật thế, còn bác Xamova đang trông nom dùm cái đèn của em không biết dạo này có được mạnh khỏe không, nhớ quá! Nghĩ đến mấy cái đồ cổ ấy mà cứ thấy lao lao thế lào |
HT đang rất háo hức chờ đợi đến ngày off năm tới để tiếp tục hạ đo ván cô em miền Nam giọng chuẩn Hà Nội này. Ấn tượng nhất của buổi off tháng 12 /2008 là 2 cái áo đỏ rực của em và anh Hunggmi với dòng chữ CCCP. HT và cô bạn đi cùng phát ghen lên đấy. Chúc cả nhà vui trong ngày cuối tuần!
|
Báo cáo các bác, em vừa có dịp ra HN, được các bác QKTĐ xẻ thịt còn hơn mấy lần trước. Thật là tuyệt vời khi được đến những địa chỉ văn hóa của Thủ đô sắp ngàn năm văn hiến.
Đặc biệt, nhờ có vợ hai của bác HDA mà em có chuyến xuống Phòng thăm ông bạn vừa già, vừa béo và xung phong nhậu với Virus xem thử có lây H1N1 không. He he... :emoticon-0102-bigsm Một chuyến đi thật tuyệt vời, em có một vài chiếc ảnh post lên đây để cùng chia sẻ với mọi người: Chúng em gặp nhau mừng mừng tủi tủi: ảnh bác HĐA và TBHP. Riêng về lão TBHP, xe chưa kịp đến của ngõ thành phố Hải Phòng thì đã nghe thấy tiếng cười như vỡ chợ.. Sắt của lão ấy: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1809a.jpg Virus đến và lập tức cho mọi người uống Cafe qua loa: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1816a.jpg Đệ tử của lão TBHP: không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1827a.jpg Cùng nhau ôn lại "Dế mèn phiêu lưu ký" của Tô Hoài: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1845a.jpg Bịn rịn chụp ảnh trước lúc chia tay: http://i327.photobucket.com/albums/k.../IMG_1851a.jpg Lão TBHP có chuyển lời thới QKĐN là rất nhớ miền Trung, chính xác hơn là rất nhớ các mem của Quân khu MT, đặc biệt là em Kharia, mơ ước được trở lại ọp ẹp tại Đà Nẵng vào cuối năm nay hoặc sinh nhật NNN sang năm các bác ạ. :emoticon-0150-hands Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bác Quân khu Thủ đô, Quân khu Hải Phỏng đã xẻ thịt Hổ nhà em đến nơi đến chốn. Hẹn gặp lại! :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe :emoticon-0100-smile |
Trích:
|
Trích:
|
Thấy các bác cứ hội họp vậy làm em..ấm ức không chịu được. Thế ra Virus mới về VN? Ước gì có dịp anh em gặp nhau cái. Cái tính em thích hoạt động phong trào nó quen rồi,cứ thấy có ăn là lao vào,có việc nhào ra. Cuối tháng em có việc về VN mà chắc chỉ được khoảng 5 ngày nên không đủ thời gian ngấm hơi nước. Hy vọng có lúc được gặp các bác bề trên để được học hỏi,trau dồi thêm nhiều thứ. Virus khi nào trở lại Nga có gì anh em tổ chức gặp nhau cái nhỉ ! Chúc các bác cứ phát huy tinh thần..tương â n,tươn g ái ạ !
|
Chào bác Rốc két,
Cũng tiếc là anh em biết nhau muộn quá, không thì ở bên đó chúng ta có thể gây dựng "QK Moscow". Trích:
Trích:
Em cũng rất hy vọng một ngày nào đó gần hơn so với anh bạn em để em có thể tiếp tục được rong ruổi trên những bến tàu điện ngầm tại Moskva, và được gặp bác Rốc két, nâng một ly cám ơn NNN đã kết nối bác - em ta. Rất cám ơn bác đã gửi lời mời. Hẹn gặp bác ở một ngày không xa. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:11. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.