![]() |
Năm nay em sang học chuyển tiếp 10 tháng ở viện Puskin- Moscow. Nhưng hiện giờ bọn em vẫn chưa có danh sách mà các cô trên Cục đào tạo lại bảo bọn em lên làm visa. Anh chị nào có kinh nghiệm có thể cho em biết như vậy thì bọn em đã chắc chắn được đi chưa? Em rất băn khoăn vì năm nay danh sách trúng tuyển chậm hơn mọi năm, k biết có vấn đề gì k ạ
|
Vấn đề học bạ của em xong rồi, tks các bác nhé. Ah nếu em mang điện thoại di động sang bên ấy liệu có dùng dc ko ak?
|
Trích:
|
Trích:
|
Đàn ghi ta bạn chị mua thường khoảng 5000-6000 rúp là oki rùi nhé!
|
theo như em được biết thì tình hình mang tiền qua sân bay Nga phải rất cẩn thận vì có 1 số trường hợp đã bị hải quan gọi vào phòng riêng và lấy mất. Các anh chị đã sang bảo là nên bỏ tiền vào trong giầy hoặc khâu thêm túi áo ở trong. Về vấn đề tiền bạc này có anh chị nào có kinh nghiệm gì hay thì xin chia sẻ với bọn em ạ
|
Trích:
Bạn chị khâu vào áo ấy:emoticon-0127-lipss |
Vậy thì mình cũng phải làm như thế mới được :| Sợ quá cơ :|
|
Trích:
|
lâu rùi mới thấy trương thị cẩm My đại tỷ
hello đại tỷ. bao h đại tỷ đi thế. cho bọn e ăn khao đi chứ nhỉ. mà đại tỷ học trường nào thế. bọn e vẫn chưa biết học trường nào đây này. hix:emoticon-0107-sweat |
Trích:
Mình sang đây sẽ phải đi công chứng giấy tờ để đảm bảo đủ tiêu chuẩn của bộ giáo dục Nga để vào trường, phí là 4000 rúp (khoảng 130$) - khoản phí này sẽ do công ty lo. Có thắc mắc gì cứ liên lạc với mình nhé, anh em bên này mong các cậu sang lắm đấy :D Y!H: vinaone0x skype: phan.hoang.duc |
Xin nhắc các bạn trẻ sắp qua Nga học tập một chi tiết "biết rồi khổ lắm nói mãi" : Chụp sẵn ảnh 3x4 và 4x6 nhưng KHÔNG IN TRÊN GIẤY BÓNG.
Vừa rồi có 1 bạn qua MGU, cẩn thận mang theo nhiều ảnh, nhưng bước đầu làm giấy tờ cần ngay một lúc 7 ảnh thì không có được cái nào đúng qui cách, vì tòan là ảnh giấy bóng, chụp dấu không được nên trường không nhận, phải đi tìm chỗ chụp ảnh khác. Bước đầu sang còn bỡ ngỡ và rất nhiều thủ tục phiền hà trong khi các khâu dịch vụ đời sống ở Nga còn chưa tiện lợi lắm, các bạn lưu ý những cái lặt vặt đó nhé. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Thanks chị ! |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Các giấy tờ cần dịch như là hộ chiếu, bằng tốt nghiệp, học bạ. Các giấy tờ đơn giản như hộ chiếu, bằng có thể tự dịch rồi đi xin dấu của cơ quan công chứng, 500 rup mỗi tờ, lấy trong 2 ngày. |
Về ảnh đen trắng thì bọn mình bên này vẫn dùng giấy A4 loại dầy và đẹp rồi in trực tiếp bằng máy in vì lúc mới sang đi chụp ảnh ngoài hiệu thấy người ta cũng in như thế :)
|
Ảnh in trên giấy lụa vs ảnh bình thường rồi ép lụa có giống nhau k ạ? Theo như các anh chị thì ảnh nên làm ở VN hay sang đấy chụp ạ? Em thấy tìm hàng in giấy lụa hay giấy nhám ở VN thì khó quá ạ:emoticon-0107-sweat
|
Các anh chị cho em hỏi là ở Mat mua áo rét với giày có đắt không ạ? Cho em hỏi là 1 cái áo lông vũ dày và giầy chịu tuyết bên đấy tầm bao nhiêu $ ạ? Vì em đang lưỡng lự xem có nên sang bên đấy mua hay mua ở nhà..:D..các anh chị tư vấn giúp em với...Thank you!
|
Trích:
Thấy lạ lạ qá ! |
Trích:
|
Trích:
Giày thì cũng tầm 3000p- loại tốt. Các em đừng tiếc tiền mà mua loại rẻ. Tiền nào của nấy. Loại rẻ đi vài ngày là bong, rách. Lúc đi thì lạnh, tuyết ngấm vào chân dễ ốm lắm. Áo khoác mua loại 3000p trở lên thì rất ấm. Mới sang ai cũng sợ tiêu tiền nhiều nhưng sau này sẽ thấy là đáng tiêu. Và sau này các em sẽ còn mua những thứ đắt gấp 10 lần vậy. Sinh viên bên này ko thiếu laptop xịn, máy ảnh nghìn $, Ipad, Iphone 4G. |
Trích:
|
Trích:
Chị hươngkim cho em lạc chủ đề 1 chút được không ạ? Em có hỏi trên cục thì được thông bào là học tại Đại học xây dựng Moscow, đấy có phải là trường MGSU hay MISI gì đó không ạ? Em cám ơn! |
Trích:
Tâm lý sinh viên khi mới sang thì đều cứ nhân ra tiền Việt. Khổ nỗi cháu nào cũng là sv giỏi nên nhân nhẩm nhanh lắm :emoticon-0102-bigsm. Cái gì cũng tiền triệu cả. Mới đầu thì các em nghĩ là ko có tiền đâu - nhưng sau này các em sẽ có. Chị ko phải con nhà giàu hay quen tiêu pha hoang phí. Sinh viên bên này đa số cũng vậy. Ở đây lâu - mỗi lần các em đi chợ mua đồ ăn cũng mất 1500 rúp (sv thường mua đồ ăn tích trữ trong 2 tuần). Dần dần, cứ thế là quen cách tiêu tiền. Khi mới sang các em sẽ phải mua 1 số đồ cần thiết như ấm đun nước, đèn học, chăn ga, gối. Đây là những đồ sẽ theo các em suốt những năm ở đây vì thế chị khuyên các em mua đồ đắt 1 chút để dùng được lâu. Ko phải loại đắt nhất trên giá hàng mà là ở mức trung bình trên giá thôi. - Ấm đun nước: 700 rúp - Đèn học: 300 rúp - Chăn: 1500 rúp - cái này rất quan trọng đấy nhé - Gối: 400 rúp Các siêu thị giá rẻ của Nga có: - Ашан: cái này thì hình như chỉ có ở Moscow và Saint. Giá rất rẻ - Окей: có ở toàn Nga. |
Trích:
Em ko thể ra đường -28 độ, tuyết rơi dày mà ko có giày lót bông bên trong. Em cứ thử mua 1 chiếc áo 1 triệu ở nhà rồi sang đây mặc cho mùa đông em sẽ thấy là tiền nào của nấy thôi. Em sẽ phải mặc 2 cái áo len dày, 2 cái áo khoác nặc nè như con gấu mà vẫn chưa thấy ấm. Với áo bên này thì em chỉ cần 1 chiếc áo len bên trong là ok rồi. |
Trích:
Còn mãi ko hiểu thì sang đây chụp cũng ko sao cả :emoticon-0123-party |
em thấy lịch bay các bạn đi dự hội thảo tập huấn ở miền Nam ghi là trường Tomsk bay ngày 1/11 rồi. nhưng bây giờ em vẫn chưa biết rằng mình phải tự làm visa hay cục sẽ làm cho.
em đi theo diện XLN mà chưa có giấy mời thì liệu đại sứ quán Nga có cho làm visa ko ạ? |
Trích:
Nói chung là vẫn khuyên mọi người sang đây mua áo và giày đông. Đắt nhưng chất và đẹp. |
Trích:
Chị giờ chỉ chốt 1 câu: em ra hàng bảo người ta chụp cho ảnh hồ sơ đen trắng --> hết ! |
Chụp ảnh 3x4; 4x6 . Thế có cần 2x3 k chị ơi ? :|
|
Trích:
|
Tặng các bạn sinh viên cách gọi điện thoại về VN giá rẻ nhé!
Khi mới sang nhiều bạn muốn gọi về ngay cho gia đình để thông báo đã sang đến nơi thì các bạn bảo các anh chị dẫn đi mua sim Beeline - gói cước Международный để gọi về VN nhé! Còn sau này thì dùng theo cách này cho rẻ. http://diendan.nuocnga.net/showthrea...6773#post96773 |
Trích:
Nếu chưa có giấy mời của bên Nga thì ko làm visa được đâu em ạ. Mọi vấn đề về giấy tờ em nên hỏi trực tiếp cô Bằng. Mỗi năm mỗi khác nên hỏi cô là chính xác nhất. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trong danh sách chị liệt kê cho các em (dưới chữ ký) thì chỉ có vậy thôi. Quần áo, giày dép ko có gì phải sợ mất cả. - Xách theo cái áo khoác ấm vì trời bây giờ lạnh rồi. Sáng nay chỗ chị còn có tuyết rơi. Nhớ đi giày ấm nữa. - Bỏ ra 500 rúp lẻ bên ngoài (chỗ dễ lấy) để có mua gì thì mua (bánh, nước uống trong lúc chờ tàu xe). Lúc chờ chuyển tiếp chuyến bay hay chờ tàu thì sẽ rất đói và mệt. Thường tâm lý là mặc dù có tiền nhưng vẫn ko dám mua vì sợ và ngại + thấy giá đắt. Các em cứ mạnh dạn mà mua nếu ko thì sẽ chết khát và chết đói ra đấy, ko có sức mà kéo vali đâu. Đừng sợ là mình nói họ ko hiểu. Cứ đi vào cửa hàng và chỉ vào đồ vật em cần rồi đưa tiền cũng ko sao cả. Trên máy bay hình như có món bánh ngọt tráng miệng. Nếu ko ăn lúc đó thì các em có thể giữ lại đến lúc đói ăn sau. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.