![]() |
(tiếp tục nha các bác)
Còn bao nhiêu việc phải làm Làm xong Nhà máy, còn làm tường bao Biết bao ngày tháng gian lao Thôi đành phải kể chứ tào lao chi Khó khăn chẳng nhất cũng nhì: Siêu Trường - Siêu Trong phải đi hơn rùa Sợ từng khúc ngoặt cùng cua Sợ nó "ễnh bụng" - chẳng đùa chẳng chơi Tháp tách chính chọc lủng trời Rót dầu - phao ở ngoài khơi xa bờ Muốn ăn tôm ? Máy xúc mò Mệt rồi trốn việc, chẳng thò mặt ra Đê chắn sóng rướn ra xa .................. |
Chết thật! Chết thật!
Thà rằng "bốn tháng rồi" thì khoảng cách còn dài, chứ đây mới có ba tháng thôi mà bác Hổ đã đổi thay nhiều quá. Chắc hẳn "đêm quên ăn, ngày quên ngủ" nên bác đã già hẳn đi. Các bác xem, mới ngày 22 tháng 7 năm nay, nhờ mấy dòng tin mật bác viết "Công trường hay chuồng cọp" mà lần đầu tiên em được biết mặt bác Hổ, bác còn trẻ thế này: Thế mà nay bác đã đổi thay nhiều quá: Hi hi, em xin phép đùa bác Hổ một tí, chẳng qua là để làm mấy lời "phi lộ" như thế, nay em xin quay về việc chính như sau: Trong không khí (vâng, luôn luôn phải bắt đầu bằng "trong không khí") tưng bừng phấn khởi đón chờ những mẻ sản phẩm đầu tiên của nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam (chết, nhiều "đầu tiên" quá nhưng mà các bác đừng nghi ngờ em đòi hỏi "tiền đâu" nhé! :emoticon-0127-lipss) và sơ kết chuyến thăm của bác Micha53, đặc phái viên 3N, tới công trường NMLD đầu tiên của... (như trên ạ), được sự uỷ quyền của bác Hổ và xưởng Cтарый Tигр Фильм, em xin phép được giới thiệu một phóng sự tóm tắt nhưng chân thực về công trường NMLD mà không nhắc lại các bác cũng biết là đầu tiên của ai rồi. Phóng sự này hy vọng phần nào đáp ứng được những đòi hỏi bức xúc của công luận phải có những "tác phẩm nghệ thuật" về công trường NMLD đầu... (thôi ạ!). Tiếc là cho đến nay mảng âm nhạc chưa theo kịp với lĩnh vực nhiếp ảnh - điện ảnh - truyền hình, nên bộ phim tạm thời dùng nhạc nền bằng bài hát "Mùa xuân từ những giếng dầu" của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn qua sự thể hiện của giọng hát Châu Hoàng Nhung. Xin được trân trọng giới thiệu bộ phim với các bác! |
Phim của Đ/c WDM quá hay và chuyên nghiệp.
Lần nữa xin cám ơn. |
Trích:
Thật tiếc. |
Phim của WDM hay quá đỗi, khâm phục và cảm ơn rất nhiều!
Chúc bác Hổ Già luôn luôn mạnh khỏe để đạo diẽn nhiều bộ phim hay nữa.:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Thưa các bác, em rất cảm kích trước tấm lòng và sự quan tâm của các bác đã dành cho NMLD Dung Quất. Cảm ơn bác WDM vì đoạn phim rất hay. Bọn em cũng "sản xuất" rất nhiều phim về quá trình xây dựng NMLD, tiếc rằng phim dung lượng lớn nên không đưa lên mạng được.
Bác nào quan tâm có thể liên hệ với em và cho địa chỉ để em gửi biếu đĩa DVD về NMLD (Phim khoảng 40 phút). Em sẽ rất vui mừng khi nhận được nhiều đơn đặt hàng của các bác. Nhân đây em cũng xin giới thiệu vài phút về NMLD. Còn đây là một đoạn cũng là phim của chúng em quay nhập thiết bị, một đ/c ở chỗ em đã đưa lên mạng: |
Bác Hổ à, cái đoạn Video trên sao không chạy hả bác?
Đoạn dưới lồng nhạc hoành tráng quá, rất phù hợp bác nhỉ?:emoticon-0100-smile |
Trích:
P/s: Bác nào quan tâm có thể liên hệ và cho em địa chỉ để em gửi biếu đĩa DVD về NMLD (Phim khoảng 40 phút). Em sẽ rất vui mừng khi nhận được nhiều "đơn đặt hàng" của các bác. Thanks, |
Đúng là cái video thứ nhất của bác Hổ không còn tồn tại, bác thử kiểm tra lại xem.
|
Trích:
Bên đó bây giờ đã lạnh chưa? Mat chuẩn bị có tuyết rồi nhỉ. Nhớ Nga quá. Hồi sinh viên, thường đầu tháng 10 bọn tớ và thày dạy hay ra ngoại ô vẽ mùa thu vàng. Đẹp không chịu được! Phim giới thiệu về NMLD: http://www.youtube.com/watch?v=Y2biwJ5XsPM |
Trích:
Cám ơn bác đã đưa em cái link gốc. Giờ thì em hiểu vì sao mọi người (cả em) không xem được đoạn video đầu tiên, trong khi bác vẫn xem được. Là vì, đoạn clip đó của bác đặt private, giới hạn người xem. Cho nên, khách vãng lai như em không xem được clip của bác, bác ạ. Bác vào Youtube đặt lại option cho đoạn clip đó là ổn ngay ạ. Trích:
Bên này lá vàng rụng hết rồi bác ạ, cây bắt đầu xơ xác. Em cũng chưa biết năm nay mùa đông có lạnh không nữa, và em cũng không biết em còn... bao nhiêu mùa đông nữa ở đây :emoticon-0142-happy? |
Thưa các bác! Đúng là "công nghệ" post phim lên mạng cũng phúc tạp thật. Em toát cả mồ hôi. Giờ thì em nhờ các bác kiểm tra lại hộ em xem nó chạy được không.
@virus: Nhân tiện nói về mùa đông năm nay lạnh hay ấm tớ có chuyện tiếu lâm thế này: Trúc-chi (viết thế có đúng không?) đến hỏi thày phù thủy là mùa đông năm nay sẽ lạnh hay ấm. Thày phù thủy suy nghĩ: Nếu mình nói là ấm, nhỡ đâu mua đông sẽ lạnh thật, trúc-chi không chịu đi đốn củi để sưởi sẽ chết rét, tội nghiệp cho nó. Nghĩ vậy nên thày phù thủy trả lời: - Mùa đông năm nay sẽ rất lạnh! Trả lời rồi thày phù thủy vẫn băn khoăn, thày liền quyết định đi gặp Nha khí tượng để hỏi mùa đông năm nay sẽ lạnh hay ấm. Thày đến và hỏi: -kính đồng chí nha khí tượng cho thày hỏi mùa đông năm nay sẽ lạnh hay ấm? Nha khí tượng: - Sẽ rất lạnh! - Tại sao? - Thày không nhìn thấy à, trúc-chi đi vào rừng đốn củi, nghĩa là mùa đông năm nay sẽ lạnh! ... Cười đi các bác! |
Bác viết là Trúc Chi, nhỡ nhà thơ Khánh Chi ở Sài gòn mà đọc được có khi tưởng là thân phụ của bác ấy (nhà thơ, nhà giáo Trúc Chi) đi đốn củi đấy:emoticon-0102-bigsm.
|
Trích:
|
Trích:
|
Các bức ảnh của bác Hổ đã được admin virus bên Mát đóng triện củ khoai từ hôm nay rồi các bác nhé.
|
Trích:
|
Trích:
Giờ thì vừa quảng bá những hình ảnh về NMLD lẫn NNN của chúng ta. Hoan hô Virus! :emoticon-0150-hands |
Giới thiệu với các bác một số hình ảnh về vận chuyển và lắp dựng một thiết bị "khủng" của NMLD. Nếu các bác không phản đối, em sẽ lần lượt giới thiệu những thiết bị "khủng" khác đã được vận chuyển và lắp dựng như thế nào.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:10. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.