Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Có nên trồng Bạch Dương ở Việt Nam? (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3956)

VoHung 15-09-2011 22:47

Tôi đã ở nước Nga lâu lắm rồi.
Nhớ Nước Nga, Thầy Nga, Ban Nga.... lắm.
Nếu có một cây, vài cây, một rừng nhỏ Bạch Dương ở Việt Nam thì tốt quá.
Chúc các Ban yêu Nứoc Nga thành công.

Siren 17-09-2011 16:09

Em có bạn vừa đi công tác về cho 1 món quà quý là quả và hạt Bạch dương, thêm ít cành nữa.
Đây là quả và hạt:

http://i793.photobucket.com/albums/y...iren/BD2nd.jpg

Em chỉ có được một phần trong số quả và hạt trên thôi, bác nào có nhu cầu, em sẽ xẻ cho 1 ít ạ.
Lại bắt đầu lại từ đầu với việc xử lý ngâm dung dịch kích thích ra rễ ạ:

http://i793.photobucket.com/albums/y...ren/BD27nd.jpg

Em dùng thuốc này ạ:

http://i793.photobucket.com/albums/y...ren/BD25nd.jpg

Đây là cành lá trước khi xử lý ngâm dung dịch kích thích mọc rễ:

http://i793.photobucket.com/albums/y...ren/BD22nd.jpg

Lại hy vọng, hy vọng...

Kóc Khơ Me 17-09-2011 20:14

@Siren: Bác lưu ý đừng dùng nước "phông-tên" nhé vì chất chlor có tính oxy hóa mạnh làm "thui chột" các mầm đấy! Các hóa chất làm trong nước như phèn chua... cũng nguy hiểm không kém. Sử dụng nước mưa (không nhiễm acid) hoặc nước tự nhiên sông, hồ ao sạch... Khi cắm xuống đất thì cố gắng giữ ổn định độ ẩm và nhiệt độ, dùng lưới dày để quây lại tránh gió làm cây thoát mất nước nhanh cũng khó phục hồi..

Siren 01-10-2011 11:53

Hôm nay mầm Bd bắt đầu nhú rồi ạ!

http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_9686.jpg

Saomai 01-10-2011 19:19

Trích:

Siren viết (Bài viết 95365)
Hôm nay mầm Bd bắt đầu nhú rồi ạ!

http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_9686.jpg

Hoan hô Siren lại lần nữa làm BD nảy chồi trên đất Việt. Trong kỹ thuật giâm cành, Siren nhớ nếu trên cành còn cái lá nào thì cần dùng kéo loại bỏ hết để dồn sức cho mầm non. Cái mầm này có vẻ đầy sức sống đấy, VN lại đang vào thu mát mẻ nên rất hy vọng, hy vọng!
Nên vun thêm đất quanh gốc, sao cho càng gần lên chồi thì càng tốt, tạo điều kiện cho rễ phát triển. Nếu có nhiều chồi trên 1 cành thì chỉ nên giữ lại 1 chồi khỏe nhất (cùng lắm là 2, nếu thấy tiếc). Và khi trồng xuống đất, nên để gốc chồi thấp hơn mặt đất, sau sẽ vun lên, vì chính chồi phát triển và gốc của nó sẽ là gốc cây tương lai. Có thế cây mới có sức sống bền lâu, chứ không dùng cành giâm làm gốc và thân cây tương lai.
Vài dòng chia sẻ kinh nghiệm của người từng NC về thực vật.
Chúc thành công mỹ mãn..............:emoticon-0155-flowe

Linhlan 07-10-2011 10:23

Trồng Bạch Dương ở Việt Nam chắc sẽ là một trong những ý tưởng lãng mạn nhất trong thế kỷ 21. Và Siren chắc là người mát tay và có duyên với Bạch Dương. Chúc mừng và hy vọng lần này bạn sẽ thành công vì mùa thu Hà Nội mát mẻ và khi Xuân về thì cây cối dễ đâm chồi nảy lộc hơn là mùa hè nắng cháy. Siren hãy ghi lại nhật ký Bạch Dương và sẽ được lưu tên như người đưa Phượng tím về Đà Lạt, hay đưa Đào Nhật Tân vào Đà Lạt. Tuy nhiên có lẽ Bạch Dương thích khí hậu mát mẻ hơn, nếu đưa lên Tam Đảo thì nên là lên núi rừng, ở chân núi Bạch Dương sẽ bị nóng.

KENT_BLUE_8 10-02-2012 15:59

Chị Siren thật kiên trì, buồn vì mấy cây Phong của em nên lâu em không vào bài này xem nên hôm nay mới biết. Chúc chị thành công nhé! Chị cũng update thông tin cho cả nhà xem ra tết nàng Bạch Dương thế nào rồi. Em thì sẽ vẫn kiên trì với cây Phong, nhưng phải chờ đến hè mới có bạn mang về cho được, nếu chị có bạn mang Phong về được thì nhờ mang giúp em với nhé, em cảm ơn lắm lắm.

Siren 07-07-2012 03:50

Lần trước đưa em BD lên chân Tam Đảo, nhà em quên mang máy ảnh. Bây giờ mới tìm được zắc lấy ảnh từ điện thoại chụp hôm ấy. Không thể tin được là sau mấy tuần là em nó lại ra đi...:emoticon-0106-cryin



http://img507.imageshack.us/img507/7654/54980136.jpg

Saomai 07-07-2012 04:44

Trích:

Siren viết (Bài viết 111695)
Lần trước đưa em BD lên chân Tam Đảo, nhà em quên mang máy ảnh. Bây giờ mới tìm được zắc lấy ảnh từ điện thoại chụp hôm ấy. Không thể tin được là sau mấy tuần là em nó lại ra đi...:emoticon-0106-cryin

http://img507.imageshack.us/img507/7654/54980136.jpg

Thật tiếc cho những nỗ lực không mệt mỏi của Siren. Đã nhìn thấy những lá bạch dương xanh trên đất Việt. Thật cảm động.

nqbinhdi 07-07-2012 05:08

Trích:

Siren viết (Bài viết 111695)
Lần trước đưa em BD lên chân Tam Đảo, nhà em quên mang máy ảnh. Bây giờ mới tìm được zắc lấy ảnh từ điện thoại chụp hôm ấy. Không thể tin được là sau mấy tuần là em nó lại ra đi...:emoticon-0106-cryin



http://img507.imageshack.us/img507/7654/54980136.jpg

Thôi rồi, chắc là lại sắp: Hà Nội mùa này phố cũng như sông!

KENT_BLUE_8 27-07-2012 15:50

Lâu lắm em mới vào lại chủ đề này. Nhìn cây bạch dương của chị Siren thích thật, những cây phong của em cũng từng đã đẹp như thế...
Chị tiếp tục update cho cả nhà xem tình hình tiếp theo như nào rồi.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:16.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.