![]() |
Trích:
Tình hình không ổn định (sự cố): nổ bom khủng bố, hoặc các Scandal, bê bối (thật hoặc giả) sẽ tác động mạnh đến kết quả. Nếu như lấy kết quả thăm dò của trung tâm VTsIOM gần đây là 53% thì Putin chắc chắn thắng cử ngay vòng 1 với điều kiện ở trên. Chúng ta biết rằng trong các cuộc thăm dò luôn bỏ lại một số phần trăm những người chưa biết bầu cho ai, hoặc sẽ không đi bầu. Khi có sự cố thì họ sẽ thay đổi quan điểm, thái độ nhanh nhất. Lực lượng trên có khi rất lớn, đến 35-40% dân số và cho rằng có 30% chưa quyết định bầu cho ai. Trong điều kiện bình thường, số người chưa quyết định sẽ chia phiếu cho các ứng viên theo một tỷ lệ nào đó. Dù ta không biết cách tính thì dường như Putin cũng sẽ đoạt tỷ lệ cao hơn các ứng viên khác. Giả sử là Putin đạt 50% phiếu của số người này thì sẽ chắc thắng ở 68% chung cuộc. Đó chỉ là suy luận, nhưng trên thực tế Putin sẽ thắng cử ở tỷ lệ cao hơn nhiều so với tỷ lệ thăm dò 53%. Một cơ hội khác của phe đối lập là liên minh liên kết: dồn phiếu cho 1 người, thí dụ như Hội "League of Voters", gồm các "văn sĩ" đối lập kêu gọi bỏ phiếu trước bầu ra 1 người tranh cử. Điều này thì rất khó xảy ra, các vị bên phe đối lập từ trước đến nay ai cũng tưởng mình là vua còn kẻ khác là đầy tớ, chưa bao giờ ngồi nổi với nhau 1 ngày. Hay ví như một trường hợp khác, Zhirinovsky nói rằng ông ta và Zyuganov mới là đối thủ thực sự của Putin, do đó Prokhorov và Sergei Mironov sẽ rút lui vào phút chót!!! Điều này cũng tạo ra một "sự cố" nhưng người rút lui sao không phải là Zhirinovsky? Cứ chờ xem. |
Mình nói thật là không tin vào khả năng ai đó rút lui đâu, mất mặt chết, lại còn trách nhiệm đối với các cổ đông nữa chứ!
Tuy nhiên, theo các thăm dò gần đây thì số lượng người chưa xác định bầu cho ai đã giảm khá nhiều rồi SSX à. Thôi bây giờ mình thống kê lại kết quả thăm dò ý kiến vậy :) Đây là số liệu của LEVADA, link đầy đủ http://www.levada.ru/01-02-2012/78-n...skikh-vyborakh Kết quả khảo sát ngày 20-23/01/2012 Câu hỏi: КТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СТАНЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? Theo quan điểm của ông/bà/anh/chị/bạn, ai sẽ trở thành tổng thống Nga trong kỳ bầu cử sắp tới? Chúng ta lưu ý rằng đây là một câu hỏi mở
Rating các ứng viên theo số liệu của FOM ngày 12/02 (http://fom.ru/)
Dự báo kết quả bầu cử của FOM ngày hôm nay
Rating ứng viên - số liệu của ВЦИОМ dựa trên các khảo sát ngày 11-12/02/2012 (câu hỏi đóng, 1 phương án chọn) http://wciom.ru/index.php?id=168
Theo các số liệu này (mà Nina cảm thấy có nhiều lý do để tin cậy), thì rõ ràng số người chưa xác định không nhiều, và khả năng bầu cử vòng hai cũng không cao lắm. |
VSIOM: Thủ tướng Putin sẽ thắng ở vòng đầu
Trong cuộc họp báo ngày 20/2, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VSIOM) đã công bố dự báo mới nhất. Theo đó cuộc bầu cử Tổng thống Nga chỉ diễn ra 1 vòng với chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Kết quả vừa công bố cho thấy, Thủ tướng Vladimir Putin đứng đầu danh sách với 58,6%. Đứng thứ nhì vẫn là Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov với 14,8% số phiếu bầu, tiếp theo là ông Vladimir Zhirinovsky với gần 9,4%; ông Mikhail Prokhorov với 8,7%, đứng cuối bảng là ông Sergey Mironov chỉ được 7,7% số phiếu ủng hộ của cử tri. Đây là kết quả thăm dò của VSIOM trong tháng 2 với 1.600 người được hỏi tại 138 điểm dân cư trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga. Thông qua kết quả này cho thấy uy tín của Thủ tướng Vladimir Putin đã tăng đáng kể, sau 2 tháng của cuộc vận động tranh cử ông đã thu hút được từ 42 lên 55% số người ủng hộ, tăng 13%. Theo đà này, Thủ tướng Vladimir Putin sẽ chiến thắng ngay tại vòng đầu tiên với số phiếu ủng hộ là 67%. Uy tín của Thủ tướng Vladimir Putin được xã hội Nga đánh giá cao bởi các hoạt động tranh cử tích cực, sâu rộng, phong phú và có cương lĩnh tranh cử rõ ràng, thiết thực, đáp ứng mong mỏi của đa số các tầng lớp nhân dân, trong đó có cả những người Việt Nam ở Nga. Cùng với đa số người dân Nga, những người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Nga cũng hòa chung với không khí sôi động của cuộc bầu cử. Họ cũng quan tâm, trăn trở, hồi hộp theo dõi và mong muốn người xứng đáng sẽ được lựa chọn làm Tổng thống nước Nga trong nhiệm kỳ tới bởi điều đó có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, kinh doanh của họ. Chị Hồ Lan, Tổng Giám đốc Công ty du lịch AseanRu, Moscow nói: "Chúng tôi là những doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường Nga, chúng tôi ủng hộ cho sự ổn định, cho những chính sách mà sẽ đem lại cho những người làm ăn lương thiện. Trong chính trường Nga có rất nhiều đảng phái khác nhau và chúng tôi nhận thấy Đảng nước Nga Thống nhất có những chính sách cho người nước ngoài để chúng tôi yên tâm làm ăn. Nếu ông Putin còn tiếp tục lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo Đảng, đấy là một trong những điều may mắn cho chúng tôi". Chị Thùy Trang, người làm báo cộng đồng nói: "Mọi người đều mong chờ một nước Nga ổn định và phát triển mà không ai ngoài ông Putin trong số 5 ứng cử viên có thể mang lại điều đó cho nước Nga. Ông Putin thắng cử đồng nghĩa với việc tất cả sẽ được tăng lương, đời sống ổn định, sức mua của dân Nga tăng và kéo theo là cuộc sống ổn định của cộng đồng người Việt ở đây". Hoàng Trung Học, nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Moscow cho biết: "Với tư cách là những người đang học tập và nghiên cứu trên đất nước bạn, chúng tôi cũng rất quan tâm đến cuộc bầu cử này. Có thể nói, những thay đổi cả về vĩ mô lẫn vi mô, những thay đổi về chính sách, đặc biệt về mặt giáo dục đều tác động trực tiếp đến đời sống của chúng tôi. Khi nói về ông Putin, tôi cho rằng đây là một ứng cử viên rất tiềm năng. Tôi hy vọng rằng, với chiến thắng của ông Putin, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục sẽ có những bước phát triển mới". Ngày 20/2, tiếp tục công bố Cương lĩnh tranh cử của mình, Thủ tướng Vladimir Putin đã đăng tải bài viết thứ 6 trên tờ Báo Nga ("Rossiyskaya Gazeta") với nhan đề “Trở nên hùng mạnh là sự đảm bảo vững chắc nền an ninh quốc gia Nga", trong đó ông nêu lên vấn đề cải tổ lại quân đội, xây dựng một quân đội chính quy hiện đại trên cơ sở phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Thủ tướng Putin nhấn mạnh: việc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu (NMD) làm thay đổi cán cân lực lượng trên thế giới, buộc Nga phải thực thi những biện pháp kiên quyết nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ không gian-vũ trụ thống nhất của mình. Theo ông Putin, để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, quân đội và hải quân Nga sẽ được cơ cấu lại và được tái trang bị đồng bộ trên cơ sở ưu tiên tăng cường lực lượng răn đe hạt nhân, bằng các loại máy bay và tên lửa chiến lược; các loại vũ khí siêu chính xác và có tốc độ nhanh nhất, bảo đảm cho quân đội Nga chiếm ưu thế về kỹ thuật trước mọi đối thủ. Theo: Duy Nghĩa (Trung tâm Thường trú Đài THVN tại LB Nga) |
Có lẽ cũng nên lưu ý, rằng tại Moskva và Sankt-Peterburg thì số phiếu bầu cho ông Putin có thấp hơn mức trung bình tính toán của WCIOM (em nghĩ là nếu trang web của tổ chức này tên là http://wciom.ru/ thì chúng ta nên dùng chữ này để viết tắt thay cho phiên bản tiếng Nga là ВЦИОМ). Cũng theo WCIOM thì số phiếu ở Moskva của Putin sẽ vào khoảng 43%, còn ở Sankt-Peterburg - 46%.
Nguồn: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112504 |
Thì nhà em đã dám cam đoan rồi mà lị!:emoticon-0136-giggl
Hiện tại hầu hết người dân thế giới chứ không riêng gì Bạch Nga, tất cả đều ngán đến cổ cuộc cách mạng sắc màu, dù là đẹp hay mỹ miều gì cũng gây bất ổn cho xã hội. Hiện nay nền kinh tế thế giới đang ở cực điểm của sự thoái trào. Mọi vấn đề cơ bản của cuộc sống đều nhìn vào cái đồng tiền ngày càng mất giá do trượt thảm hại. Chính phủ Putin-Metvedev-Putin thời gian qua đã chứng tỏ cho không chỉ nền kinh tế Nga mà cho cả thế giới thấy rất nhiều điều. Riêng nhà em thì ngã mũ trước một chú Gấu Nga ngày càng hùng mạnh trở lại về quân sự! không nên đặt lên bàn cân hoặc hy vọng quá nhiều vào những điều không chắc chắn. Và hình như người dân Nga đều nghĩ như vậy!:emoticon-0150-hands |
Mong bác nghiahoa thứ lỗi, em nghĩ rằng ngoài lời cam đoan của bác thì có lẽ người đọc chủ đề này có thể cũng quan tâm đến dự báo của một vài tổ chức xã hội học hàng đầu nước Nga. Chưa kể là còn vấn đề - bao nhiêu cử tri sẽ đi bầu nữa, cái này WCIOM chưa dự báo.
|
|
Xin giới thiệu 1 bài viết về phe đối lập ở Nga của Tina Kandelaki, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga. Bài này để đây cũng được, đưa sang topic về Putin cũng hợp.
«Режим недостаточно кровав» (Тина Канделаки, телеведущая) http://www.vz.ru/opinions/2012/2/16/561985.html# Cô này xinh mà "ngoa" ra trò:emoticon-0102-bigsm |
Putin xuất hiện trên sân vận động Лужники. Trước đám đông ủng hộ đông đảo, ông nói: «Битва за Россию продолжается – победа будет за нами»;
Câu nói này là một câu thơ kêu gọi từ thời chiến tranh với Napoleon 1812. Có sự cố: Cảnh sát nói họ đã bắt giữ 7 chục người nước ngoài, hầu hết là dân Uzbek biểu tình thuê. Họ nói đó là khiêu khích của đối thủ Putin. http://rt.com/politics/putin-rally-s...s-victory-019/ |
"Битва за Россию продолжается, и мы победим!" Владимир Путин обратился к своим сторонникам на митинге в "Лужниках" |
Ai ủng hộ ai?
VTV tối ngày 23.2 phát một phóng sự ngắn về vụ biểu tình ủng hộ Thủ tướng Nga V. Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống, nhân dịp Ngày bảo vệ Tổ quốc. Anh Duy Nghĩa, thường trú VTV tại Mátxcơva đứng nói trên nền những người đi tuần hành... chỉ mấy chục giây thôi, cũng kịp nhận ra đến 4 cái áo lông dài đến chân, trong đó có đến 3 bà béo ị, còn lại những người tham gia có vẻ toàn dân trung lưu trở lên cả. Họ là những người Nga mới. Nhớ lại những cuộc biểu tình do ĐCS Nga tổ chức toàn các ông già bà già, những người nhìn cũng đã biết là nghèo tham gia. Kể cả những người trung niên, thanh niên... đều có vẻ dân thất nghiệp. Họ là những người Nga cũ. |
BBC mới có một bài về vụ bầu TT Nga sắp tới:
Nỗi niềm cử tri Nga trên tàu khách Cập nhật: 13:14 GMT - thứ năm, 23 tháng 2, 2012 Moscow tới Petushki bằng tàu hỏa mất khoảng 2 giờ. Người Nga sẽ tới phòng phiếu vào ngày 04 tháng Ba năm 2012 để bầu tổng thống thay ông Dmitry Medvedev. Nhiều người dự đoán Thủ tướng Vladimir Putin sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua, tức là ông Putin sẽ giữ ghế này cho nhiệm kỳ thứ ba. Trong phóng sự tiền bầu cử, phóng viên Steve Rosenberg của BBC tại Moscow gặp những hành khách trên tàu tranh luận về chính trị gia trong hành trình xe lửa nổi tiếng. Hành khách Moscow và ý nghĩa cuộc sống Hơn 40 năm trước đây, tác giả Sô Viết Venedikt Yerofeyev kể câu chuyện về một cuộc hành trình đường sắt. Câu chuyện của một người làm nghề đặt dây cáp nghiện rượu tên là Venya lên tàu từ Moscow tới Petushki, một thị trấn nhỏ cách thủ đô 70 dặm (113km). Dọc hành trình này, men rượu làm bừng tỉnh ý thức của ông về sự vô vọng đối với cuộc sống tại Liên Xô. Cuốn sách đã bị chính quyền Sô Viết cấm. Nhưng người Nga vẫn có cách để có được các bản sao và giữ kín. Và "Từ Moscow tới Petushki" đã trở thành một trong những cuộc hành trình đường sắt nổi tiếng nhất của đất nước. Đó là cuộc hành trình tôi chuẩn bị đi. Tại Nhà ga Kursky ở Moscow, tôi lên tàu "elektrichka". Cửa toa đóng và đoàn tàu số hiệu 6920 khởi hành về hướng đông. Ngoài trời là âm 20 độ và bên trong khoang hành khách mặc toàn áo khoác lông thú. Trong cuốn sách có tựa Moscow tới Petushki, người đồng hành với Venya gồm thiên thần, quỷ Satan và một người soát vé say rượu đã tự lột bỏ quần của mình. Vậy tôi sẽ gặp ai đây? "Tôi bầu cho Putin vì ông làm cho nước Nga được tự hào. Đối với những ai xuống đường biểu tình chống lại ông, tôi muốn đưa tất cả người cầm đầu vào tù " Nikolai, thợ điện ở Siberia "À, tôi sinh ra ở Siberia La-la-la!" một người đàn ông với một bộ ria mép lớn hát ở cuối khoang của tôi. Nikolai là thợ điện ở Siberia. Ông hát say sưa và tôi nhìn thấy một chai vodka nhô ra khỏi túi của ông. Khi tôi hỏi Nikolai ông sẽ bỏ phiếu cho ai trong cuộc bầu cử tổng thống Nga, ông ca ngợi Vladimir Putin. "Tôi bầu cho Putin", Nikolai nói với tôi, "bởi vì ông Putin làm cho nước Nga được tự hào và mạnh mẽ. Đối với những ai xuống đường biểu tình chống lại ông, tôi muốn đưa tất cả người cầm đầu vào tù. Người ta không thể chỉ trích chính phủ của mình như vậy." Nghe lỏm được cuộc trò chuyện của chúng tôi, bà Zenaida nói bà cũng ủng hộ cho ông Putin. "Hai mươi năm trước đây", bà nhớ lại, "các cửa hàng đều trống rỗng, và muốn mua đường phải có tem phiếu. Dưới thời Putin cuộc sống tốt hơn rất nhiều." Không phải tất cả hành khách đều đồng ý. Đột nhiên tôi thấy mình ở giữa cuộc tranh cãi lớn. Svetlana, người phụ nữ ngồi cạnh tôi, nói rằng cuộc sống tốt thế chỉ là huyền thoại mà thôi. Bà nói với tôi rằng hầu hết những người trên tàu này không thể tìm được việc làm ở các thị trấn quê nhà của họ do tình hình kinh tế quá tệ. Vì vậy, họ phải di chuyển tới Moscow hàng ngày bằng tàu hỏa để kiếm sống. Trốn vé Ông Putin theo dự kiến sẽ thắng cử. Đối với Svetlana, điều đó có nghĩa là bà phải dậy lúc 2:00 sáng để đón được "tàu Mặt trăng" đi Moscow. Bà làm công việc lau dọn tại một đồn cảnh sát Moscow, và cuối ngày lại về nhà bằng tàu. Bà Svetlana tin rằng Nga cần một hướng đi mới. Trong cuộc bầu cử tổng thống, bà sẽ bỏ phiếu cho một bàn tay sắt. "Nếu nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc Vladimir Zhirinovsky trở thành tổng thống", bà Svetlana nói với tôi," ông ta sẽ lập lại trật tự như Joseph Stalin đã làm." Rồi tôi trò chuyện với Anna Sergeyvna. Bà nói với tôi rằng bà không thể sống nổi bằng lương hưu hàng tháng là 5.900 rúp (194 đôla). Vì vậy, ở tuổi 73, bà tới Moscow mỗi ngày để kiếm thêm. Hai giờ để tới và hai giờ trở về. Bà Anna lau sàn nhà tại một viện khoa học. Bà gần đây bị một cơn đột quỵ nhẹ. Nhưng bà không thể ngừng làm việc được. "Chừng nào chân tôi còn bước được thì tôi sẽ tiếp tục làm việc", bà Anna nói với tôi. "Tôi buộc phải làm việc. Đó là lý do tại sao tôi lên con tàu này." Đã có sự phiền nhiễu trong toa. Người soát vé tới và rất nhiều hành khách không mua vé. Người soát vé nói họ phải mua vé nếu không thì rời tàu. Bà Anna không có vé. Bà nói vé quá đắt. Nhưng ngay khi người soát vé tiến tới, bà Zenaida đã đưa cho bà Anna vé của mình. Sau đó, với bàn tay điêu luyện của nhà ảo thuật, bà Zenaida chộp lại được vé đủ thời gian trước khi người soát vé hỏi tới lượt bà. Nhưng tôi phân vân người Siberia ca hát lúc trước đâu mất rồi? Quay trở lại chỗ ngồi của mình, Svetlana bị sốc nói với tôi rằng hành trình của Nikolai bị cắt ngắn. Sau khi uống quá nhiều vodka, người thợ điện đã đấm con trai của bà Svetlana ở phía cuối toa. Hai nhân viên bảo vệ đã ghìm Nikolai xuống sàn. Ông sẽ bị tống ra khỏi tàu ở bến tới. 'Mất phương hướng' Có khá nhiều người tại Nga mất niềm tin vào ông Putin đã xuống đường phản đối. Đôi khi "elektrichka" của tác giả Petushki tựa như trung tâm mua sắm hơn là một chuyến tàu. "Kem và mực đông lạnh đây!" một người bán rong giao hàng. Rồi có người phụ nữ bán gương, kính lúp và các vỏ bao điện thoại di động. "Nếu không bán những thứ này thì tôi chết đói”, một người phụ nữ nói với tôi. Sau đó, tôi gặp Albert, người đã làm việc tại một nhà máy cưa trong 20 năm. Rõ ràng là ông tiếc nuối quá khứ. "Thời xưa, nếu bạn say rượu và ngã trong tuyết, một ai đó sẽ đến để đỡ bạn dậy. Thời nay, người ta để cho bạn đóng băng luôn. Bây giờ ai cũng chỉ nghĩ về cá nhân mình." Albert chẳng thèm đếm xỉa tới chính trị. "Những người làm trong chính phủ, họ ngồi đó trong bộ quần áo vét và cà vạt, nói toàn điều xáo rỗng, họ không bao giờ nghĩ ngợi gì cho người lao động cả. Hãy để họ đứng bốn giờ mỗi ngày trên tàu đi làm thì có thể sau đó họ sẽ hiểu đích thực về cuộc sống của chúng tôi ra sao”. Rồi khi tàu ở những chặng cuối, tôi cũng gặp một trong các hành khách cất tiếng hát, kể như tiếp sức cho đoàn tàu mệt mỏi trên chạy thêm các dặm cuối để tới Petushki. "Tôi yêu nước Nga", một người phụ nữ cất tiếng hát, "Nước Nga sẽ trường tồn, người ta cố giết nước Nga. Nhưng nước Nga sẽ không bao giờ bị đánh bại!" Nhưng khi tới đoạn cuối của cuộc hành trình, tôi có cảm giác rằng người Nga đã bị mất phương hướng, và rằng một số người đã mất niềm tin vào người ở phía trước điều khiển đầu máy xe lửa. Vladimir Putin có thể sẽ vẫn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Không phải bởi vì người Nga thực sự tin rằng ông có thể dẫn dắt họ tới một tương lai tươi sáng hơn. Chỉ vì họ chưa sẵn sàng chấp nhận rủi ro thay người cầm lái con tàu. Như thế là, có lẽ, nhân vật sáng giá hơn V. Putin vẫn chưa và sẽ không xuất hiện trong 10 ngày tới! |
Bài phát biểu của VVP không dài, nhưng theo hungmgmi là rất hay, báo chí Nga, như trang Newsru viết là "có lửa". Các bác có thể vào trang Newsru hay của RIA Novosti đọc toàn văn.
Báo chí phương Tây hôm nay bình loạn ầm ĩ hết cả lên, để ý nhất là đoạn bác VVP nói không cho phép ai can thiệp vào chuyện nội bộ của Nga, cũng như áp đặt Nga. Nói chung là hôm qua bác Putin ghi điểm, và phải nói là đã chọn đúng thời điểm-Ngày bảo vệ Tổ quốc. |
Đúng là Putin xuất hiện quá tuyệt vời. Ông rất biết cách kích động người ủng hộ. Hình như trường đào tạo KGB có môn Tâm lý học? Các bài viết trong chương trình tranh cử của Putin về xã hội, kinh tế, đối ngoại cũng được đánh giá cao. Ý kiến phản biện, bác bỏ rất yếu, kém thuyết phục.
Tuy nhiên, Putin cũng có nhược điểm chứ. Như câu chuyện tiếu lâm của bác Muzik kể rằng Putin ra tranh cử nhiệm kỳ 3 là vì còn một số ông bạn chưa bố trí được việc. Hay như bài bên trên #132 của bác minmi phản ánh một khía cạnh khác, bài của bác phuongnn #131 cũng thế: phát triển không đều, nhiều vùng vẫn cảnh đói nghèo lạc hậu. Những người được hưởng lợi, khấm khá nhờ thời Putin dĩ nhiên sẽ ủng hộ ông, phần nào đó phản ánh qua lá phiếu. Nhưng như phe đối lập tố cáo nó tạo thành một hiện tượng mà phe này gọi là: "băng Putin" (Клан Путина). Ở ta hiện tượng này nôm na gọi là "lợi ích nhóm" - một hình thức độc quyền. Đúng là những nhân vật thân cận, trung thành đều được Putin giúp đỡ bằng cách này hay cách khác. Thí dụ các thủ lĩnh phong trào Nashi, Young Guard đều được tiến cử vào các trường ĐH theo sở thích. Mới đây nhất là Andrey Patrushev, con út của Nikolai Patrushev - giám đốc KGB, bạn của Putin; được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thứ nhất liên doanh Vietsovpetro. Chỉ tính trong giới cựu KGB thì còn có cậu con út của Sergey Ivanov, cựu KGB cấp bậc cao, cựu phó Ttg thứ nhất, hiện phụ trách điện Kremlin là bạn thân của Putin; hiện cậu này trong ban lãnh đạo Gazprombank, ngân hàng lớn thứ 3 Nga. Còn cậu lớn nhà Ivanov thì làm trong ban quản trị ngân hàng VTB, lớn thứ 2 ở Nga. Cậu con của giám đốc FSB Alexander Bortnikov được bổ nhiệm làm giám sát VTB, con của cựu lãnh đạo FSB Dmitry Petrushev làm giám đốc Rosselhozbank. Vị trí cũng không kém phần hấp dẫn, phó giám đốc VEB (ngân hàng đầu tư của Kremlin) do con cháu Mikhail Fradkov-một cựu tình báo quân đội nắm. Dĩ nhiên, cũng có 1 họ hàng của Putin, ông con chú con bác tên là Igor Putin giữ chức phó của ngân hàng tư nhân cỡ lớn Master Banks. Điểm yếu của Putin, được chính Putin nói đến trong hồi ký: thời nhỏ dồn một con chuột vào góc tường, nó nhe răng chống trả. Từ đó Putin có ý nghĩ rằng không nên dồn đối thủ vào chỗ chết nếu không thật cần thiết. Chiến tranh Gruzia năm 2008, lính Nga dừng lại cách Tbilisi 30 km, vừa hay lại vừa dở. Dưới thời Putin cầm quyền, các quan chức dính phốt đơn giản là cho hạ cánh nhẹ nhàng, không mấy xét xử. Medvedev lên đã làm thay Putin trảm hàng trăm quan chức mà lớn nhất là vụ ông thị trưởng Luzhkov. Ít tuần trước, tuyên bố gây xôn xao dư luận là sẽ khép lại trang "tư nhân hóa thập kỷ 90" bằng một số hình thức. Các đầu sỏ lại đang phát sốt phát tiết đây. Chúng ta phải tiếp tục câu chuyện này chứ. |
Trang Lenta.ru có một bài báo thú vị, khi cho biết rằng nội dung những bài báo mới đây của VVP đăng trước bầu cử giống kỳ lạ với những gì mà vị tổng thống trẻ tuổi Putin đã nói vào năm 2001. Và họ còn trích dẫn những đoạn ngắn và đố độc giả đoán xem cái nào viết năm 2001, cái nào mới viết:
http://lenta.ru/articles/2012/02/24/citata/ |
Em thấy:
1. Không ai là không thể thay thế (trừ vấn đề tình cảm); 2. Không ai không chán khi xem một bộ mặt suốt 24 năm trên TV; 3. Nếu không có việc thay đổi Hiến pháp không qua referendum và tái xuất giang hồ của Lệnh Hổ Pu thì xã hội Nga chưa chắc bị chia rẽ sâu sắc như hiện nay; 4. Kinh nghiệm dân gian cho thấy mọi sự "rút ra chậm" đều để lại hậu quả khôn lường. |
Em xin Chụt... chụt NN, nếu thủ tướng Putin thắng cử.. Mong rằng nươcs Nga sẽ vững mạnh trong giai đoạn tới :emoticon-0171-star:
|
Mới rồi hungmgmi có vào Vũng Tàu gặp một người bạn ở Moskva sang. Ông, nói như thế nào nhỉ, cũng là một nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình, quen biết rộng với giới showbiz và chính trị Nga.
Trong bữa "trà", câu chuyện lại lan man sang lĩnh vực bầu cử. Nhà ông có 5 người, hai vợ chồng và 3 đứa con trai, đứa đầu đã 27 tuổi. Theo lời ông, 4 người còn lại đều tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho Putin, vậy là ông bạn trở thành kẻ đơn độc. Lý do đơn giản của họ đưa ra, đó là không phải họ ghét bỏ gì VVP, mà đơn giản là họ muốn có sự thay đổi. Họ không bỏ cho vị thủ tướng hiện nay, là vì muốn chống lại hình mẫu cứng nhắc suốt bao năm qua, như ý của bạn Vympen vừa viết trên:"Không ai không chán khi xem một bộ mặt suốt 24 năm trên TV". Còn ý của ông bạn hungmgmi thì sao:"Tôi bỏ phiếu cho VVP, vì dưới sự lãnh đạo của ông ấy, cuộc sống của chúng tôi tốt lên từng ngày. Thích thì tôi có thể thay xe hơi mới, đi du lịch cả nhà ra nước ngoài. Trước lương giáo viên như tôi chỉ có hơn 100 đô (năm 1994), nay thì đã là 4.000 (tất nhiên là sau khi ông đã có danh hiệu Nhà giáo ưu tú LB Nga, Chủ tịch một Hội đồng các Hiệu trưởng.... ở Moskva), nhân viên dưới quyền tôi lương cũng khoảng gần 2.000 rồi. Làm sao chúng tôi lại có thể chống lại người đã mang lại cho chúng tôi cuộc sống như thế kia chứ". Tối đó, khi cùng nhau xem chương trình Novosti trên kênh 1 ở khách sạn về cuộc mít tinh ủng hộ Putin ở Luzhniki với sự tham gia của trên 100.000 người, V. cũng cho biết thêm, là mỗi cuộc mít tinh như thế, những nhân vật có ảnh hưởng thường được "trển" gọi điện chỉ đạo là phải vận động và có trách nhiệm đưa thêm bao nhiêu người cùng đi (số lượng được giao cụ thể và có cách kiểm tra). Có lẽ Đảng nào tranh cử ở Nga cũng thế thôi. Để có cái nhìn đa chiều hơn, Hungmgmi lang thang trên mạng, vào một blog sau http://panzicov.livejournal.com/227499.html thì được nhìn thấy những cảnh mà trên TV hay mạng Việt cũng như Nga không thấy đưa. Đó là cảnh những người da đen đi ủng hộ Putin, rất có thể họ là sinh viên được huy động từ các trường học, họ trương biển "Chúng tôi vì Putin" dù không có quyền đi bầu cử: http://img-fotki.yandex.ru/get/31/33...f3e7b_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/29/33...0b2e0_orig.jpg Còn cảnh sau cho thấy những người đi mít tinh nhận thù lao ngay sau đó ở bến tàu điện ngầm Park Kultury, cách đó mấy bến. Theo blogger này, những người đi mít tinh nhận được 800 rúp (khoảng 27 đô) sau 2 tiếng tham gia. http://img-fotki.yandex.ru/get/6200/...20549_orig.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/31/33...71eef_orig.jpg Một khẩu hiệu độc đáo: Vì Tổ quốc, vì Stalin, vì Putin: http://img-fotki.yandex.ru/get/31/33...fb785_orig.jpg Từng đoàn xe chở dân các tỉnh lên thủ đô ủng hộ VVP: http://img-fotki.yandex.ru/get/31/33...69a9d_orig.jpg |
Nga cấm công bố kết quả thăm dò xã hội về bầu cử
Bắt đầu từ ngày 28/2, lệnh cấm công bố các kết quả thăm dò dư luận, cấm công bố các dự báo, mọi nghiên cứu liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, chính thức có hiệu lực. Theo Luật pháp, biện pháp này áp dụng không chỉ đối với các phương tiện truyền thông đại chúng, mà cả đối với hệ thống truyền thông - thông tin sử dụng chung, trong đó có Internet. Biện pháp này được áp dụng để bảo vệ các cử tri khỏi mọi thành kiến hay định kiến, đảm bảo cho họ có sự lựa chọn khách quan. Cuộc bầu cử tổng thống Nga tổ chức ngày 4/3 tới với 5 ứng cử viên. 4 người trong số này là đại diện cho 4 đảng phái chính trị có chân trong Quốc hội là ông Putin (Đảng Nước Nga thống nhất), ông Ziuganov (Đảng Cộng sản), ông Girinovski (Đảng Dân chủ Tự do), ông Mironov (Đảng Nước Nga công bằng) và ông Prokhorov là ứng cử viên tự ứng cử. Cũng trong ngày 28/2, báo chí Nga dẫn kết quả điều tra dư luận mới nhất cho biết, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nga Putin, ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới, tiếp tục tăng cao và lên gần 60%, cao hơn nhiều so với ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng sản. Kết quả điều tra cho biết, tính đến ngày 27/2, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Putin là 59,9%, còn tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng sản Nga Ghennady Ziuganov là 15,1%. Tỷ lệ ủng hộ đối với các ứng cử viên khác chỉ dưới 10%. Trung tâm phân tích thuộc cơ quan nghiên cứu độc lập Levada tại Moscow cũng công bố kết quả điều tra dư luận mới nhất cho thấy, có tới 66% cử tri Nga bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Putin trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong hai tháng gần đây, tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Putin liên tục tăng cao, từ mức 37% của tháng 12/2011 lên gần 60% hiện nay./. PV/VOV online/T.H |
Tất nhiên, khi không cho phép công bố kết quả thăm dò dư luận, cấm công bố các dự báo, mọi nghiên cứu liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống thì chúng ta vẫn còn... kết quả cũ :)
Trước hết, Nina muốn giới thiệu một cuộc khảo sát của Levada: Россияне доверяют опросам общественного мнения и считают их полезными Tạm dịch: Người Nga tin tưởng các cuộc thăm dò ý kiến xã hội và cho là chúng có ích. Cuộc thăm dò ý kiến người Nga về các cuộc thăm dò ý kiến xã hội do Levada tiến hành trong ngày 20-23/01/2012 với 1600 người được hỏi ý kiến trong độ tuổi từ 18 trở lên tại 130 điểm dân cư thuộc 45 vùng của nước Nga. Sai số thống kê của các khảo sát này không quá 3,4%. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.