![]() |
* Ngày 15/4: Thứ 6.
- Buổi sáng: Viếng NTLSQG Trường Sơn và Đường 9. - Buổi chiều: Dâng hương, thăm Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. - Buổi tối: Giao lưu với Hội hữu nghị Việt- Nga Quảng Trị tại nhà khách: Giao lưu văn nghệ, tổ chức các trò chơi tùy năng khiếu của các thành viên và BTC. * Ngày 16/4: Thứ 7. - Buổi sáng: Đoàn đi tham quan Khu thương mại Lao Bảo, ăn trưa tại Lao Bảo(Đông Hà- Lao Bảo: 80 km). - Buổi chiều: Đi tham quan di tích cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc. Vừa tắm biển vừa ăn tối tại bãi biển Vĩnh Thái hoặc Cửa Việt. Mấy ngày bận quá không vào 3N, sáng nay ghé thăm thấy các bác chuẩn bị kỷ niệm 6 năm thành lập 3N rôm rả quá. Thấy Cụ Lý-Chủ nhà đưa ra chương trình gặp mặt, kỷ niệm kín mít, nhất là 2 ngày 15 và 16/4. Để thực hiện được nội dung của kế hoạch, Cụ Lý nên lên lịch thời gian từng ngày hết sức chi tiết, đặc biệt là ngày 16/4. Bởi vì, đêm trước giao lưu-văn nghệ, chắc chắn sức khoẻ giảm sút, sáng hôm sau ngược Lao Bảo, Xuôi Cửa Tùng sẽ không đủ thời gian, nếu về được biển thì chưa chắc đi thăm địa đạo Vịnh Mốc, vì trời đã tối. Để kỷ niệm đạt được mục đích và kỳ vọng của tất cả mọi người, Cụ Lý cần tham khảo thêm kinh nghiệm của các QK đã tổ chức. Có lẽ nên thành lập các tiểu ban dưới sự tổng chỉ huy của Cụ Chủ nhà. Mùa này, món rau Dớn-đặc sản của vùng núi đang độ vào mùa, ở QB chỉ có vùng Minh Hoá mới có giống rau này, người dân gọi là rau Tớn- một loại dương xỉ-rau sạch, mọc theo các khe suối. Mấy ngày đó HVT cũng muốn vào góp mặt cùng các bác 3N, 3M ( 3 Miền) nhưng không biết có đi được không! |
Trích:
- Áo trắng, không cổ, in bandron của Bác HAD trước ngực. - Chất liệu cotton, không mỏng quá, size lớn. |
Trích:
Trích:
http://i240.photobucket.com/albums/f...3032011030.jpg |
Trích:
Em cũng đã đánh dây thép đến cụ Quái Dị (theo cụ ý hứa là dù tự ngồi nhà lao nhưng vẫn tham gia mọi cái với lũ con cháu) vậy mong cụ sắp xếp kế hoạch gõ đầu trẻ để tham gia với lũ con cháu cho tươi đời ạ! Cụ Tổng Trưởng cũng đã hứa rời Kinh Kỳ để vui cùng con cháu. Bác Mai Surikop! không nhẽ bác để bác gái đi ọp ẹp một mình như lần trước? Bác bản Đồ: Dinh thự của bác xong xuôi rồi, bác không còn lý do gì để không tham gia. bác Xamova lo đi "phượt" ghê quá! Các bác ở Thủ đô biết bác ấy đang ở đâu thì hú hộ một tiếng. Cô giáo Thảo bớt chút thời gian để xuống núi cô nhé! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands Bẩm cụ Lý và các bác, nhà cháu chưa biết kế hoạch của các bác ở 2 đầu đến đi cụ thể như thế nào, nên nhà cháu mạo muội xin đẽo một tý về chương trình ạ. * Ngày 15/4: Thứ 6. - Buổi sáng: Vì có thể mọi người chưa đến hết nên nên chăng ta chỉ loanh quanh ở Đông Hà, Quảng Trị. Vì vậy nhà cháu đề xuất: - Ăn sáng uống cafe, dâng hương, thăm Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. - Buổi trưa: Đón những người còn lại rồi đi Lao Bảo. Trên đường đi viếng thăm Nghĩa Trang liệt sỹ Đường 9, thăm khu Khe Sanh, khu Thương mại Lao Bảo. - Buổi tối: Giao lưu với Hội hữu nghị Việt- Nga Quảng Trị tại nhà khách: Em nghĩ chỉ giao lưu văn nghệ thôi, còn các trò chơi nên để hôm sau ra biển. * Ngày 16/4: Thứ 7. - Buổi sáng: Đi theo đường HCM Đông, viếng thăm nghĩa trang LS Trường Sơn, vòng xuống cầu Hiền Lương, rồi Địa đạo Vịnh Mốc, rồi xuống biển Cửa Việt tắm biển, chơi các trò chơi, bán đấu giá, ăn tối v.v. (buổi trưa tiện đâu ăn đó). * 17/4: Chủ nhật lên đường về nước. Có gì không phải mong cụ Lý nhẹ roi, đừng cho nhà cháu là múa rìu ạ. Về trò chơi nhà cháu xin up một số hình ảnh của cuộc gặp mặt mấy lần trước cho các cụ, các bác tham khảo. Kéo co - luôn vui và được cười no: Nhảy bao bố - cũng cười ra nước mắt: Dancing theo kiểu người kinh! Hát giao duyên: Không thể thiếu những bài hát, điệu nhảy Nga: http://i327.photobucket.com/albums/k...0/IMG_9844.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/IMG_9823.jpg Trò chơi "Xác ướp Ai Cập" cực kỳ ấn tượng: Bán đấu giá cực vui và cực có lợi: Uống "trà" theo kiểu 3N: Đội hình cuộc ọp ẹp lần thứ 5 - 2010 tại Đà Nẵng (không đầy đủ): |
Các bác nam QKTĐ ơi! :loa_loa: Ai đi tàu hỏa cùng cho vui thì PM cho Rung bach duong hoặc USY đi nhé. :emoticon-0100-smile Nữ QKTĐ đi tàu và chuẩn bị mua vé rồi, đi cả đoàn đi cho “có nam có nữ mới nên xuân” và còn có gì nặng thì xách giúp nhau chứ nhỉ? :emoticon-0136-giggl
Cái bandron theo ý Trưởng ban tổ chức LyMisa muốn lấy cảnh Nga đặt trưng thì nhà thiết kế Hongducanh lấy ảnh Quảng trường Đỏ có điện Kremlin được không? Mình nghĩ offline xong rồi, ban tổ chức giữ bandron để kỷ niệm cũng rất hay. :emoticon-0157-sun: Trích:
http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_2336.jpg Còn đây là ngọn rau Bò Khai xào. Rau Bò Khai chỉ mọc leo quanh thân cây ở những cánh rừng tự nhiên thôi, nhìn giống ngọn Su Su ăn cũng rất ngon, có hương vị đặc trưng và lại bổ gan, thận. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_2337.jpg À quên Hoa May dạo này vui quá nên “nhầm nhọt sang trồng trọt” :emoticon-0136-giggl hết cả. Mama tổng quản của QKTĐ là Rung bach duong và USY còn thư ký là cô bé xinh đẹp như Hoa May – nàng tiên cá. Mình chỉ là một bà lão Yamaha thôi. :emoticon-0157-sun: Chục năm nữa U80 cháu chắt không cho đi offline 3 miền vẫn vào diễn đàn hô hét “Chúc các bạn đi offline gặp nhau vui vẻ, khi về nhớ mua quà nhé” :emoticon-0136-giggl à đấy, Hoa May đi Phan Thiết không mang được biển xanh, nắng vàng nhưng nhớ mang cát màu vào Quảng Trị nhé. :emoticon-0150-hands @ Vanhbuile: nàng Dinhtuhuong chắc không tham gia được vì con trai mới về. @ Các bạn Đà Nẵng: hôm qua mình gọi điện thoại mới biết CogaiDigan xinh đẹp, sôi nổi, nhiệt tình bị viêm phổi đang nằm Viện nửa tháng nay rồi. Nghe qua điện thoại thấy nàng vẫn còn ho nhiều, mất tiếng không nói được mấy. Tư lệnh QKĐN Gió nhẹ cùng cơ quan với nàng chắc biết rồi. Các bạn ở gần vào thăm hỏi, động viên CogaiDigan nhé, nàng bảo khỏe lên sẽ cố gắng tham gia offline 3 miền. Cảm ơn các bạn. :emoticon-0150-hands @ Old Tiger: 16h Chủ nhật QKTĐ mới lên tàu, định chạy về trước à? :emoticon-0100-smile |
Trích:
Bác HDA: Nhiệm vụ của bác giao cho em, em nghĩ là em hoàn thành. Sẽ rất đông và vui! :emoticon-0150-hands |
|
Trích:
Trích:
Em sẽ gửi sắc biển xanh, nắng hồng, cát vàng Phan Thiết ra cho chị và những người thích nó :emoticon-0111-blush |
Ôi, em cám ơn các bác rất nhiều.
Hôm nay vào đây thấy đã ấm dần lên từng ngày mặc dù bây giờ nhà đài vưỡn thông báo hết đợt này đến đợt khác không khí lạnh tràn vào miền Trung. @Hoa May: Các bạn của em đang ẩn nik nhưng họ là thành viên rất nhiệt tình đấy nhá. @ Bác Hongduc: Em rất đồng ý với ý kiến của bác về khoản thiết kế logo. Xin các bác khác cho ý kiến thêm. @ Chị Huonghongvang: Em là em cứ thích món dân dã thế chị ạ. Xin hỏi các bác một tý: món saslưt có làm bằng món cấm nói được không? Hình như là không vì tốn nguyên liệu lắm, nhưng mỗi người thưởng thức một tý cũng hay... @ Anh Hổ: Nếu không có trà Nga thứ thiệt thì ra đây anh sẽ bị tẩm với Xmirnôp như dạo nọ là vừa. @ Chị Kim Dung, anh Hoàng Tân: Cố gắng tham gia cho thật vui vì mỗi năm có nhõn được một vài ngày tốt, ngày tốt để anh chị em 3N gặp nhau...Hãy thu xếp công việc để gặp nhau tý nhé, mọi việc Quảng Trị chu đáo tất, tôi tìm hiểu được biết bạn bè của Hoa May, chị Kim Dung và anh Tân ở Quảng Trị cũng nhiều, thậm chí có người rất nhiều đấy nhé. Chúc các bác QKMN "ăn Tết" sớm thật vui vẽ để còn ra Quảng Trị. |
off
Bác Ly ơi, em xin hỏi thăm bác 1 chút với ạ, từ chỗ KS mình ở Đông Hà mà đi bãi biển Cửa Việt là khoảng bao nhiêu km ạ?
Các bác làm ơn tổng kết chương trình chính thức đi ạ để chúng em còn quyết định đặt vé giá rẻ. Bọn em đang đợi xem ngày nào là hoạt động chính ngày nào là hoạt động chủ yếu để còn thu xếp lịch vì con em còn đi học phải nhờ người đưa đón. Cảm ơn các bác nhiều.:emoticon-0150-hands |
Với lại các bác có thể cho em biết - từ Huế nếu đi Đông Hà thì nên đi xe hay đi tàu, đi xe thì đi xe nào cho tiện các bác nhỉ?
|
Trích:
|
Trích:
http://www.quangtrisme.vn/bizcenter/0/news/12/165 |
Bác hongducanh: Em hỏi tí không phỉa bác bỏ quá cho. Nếu đưa lên hai quốc kì thì sẽ rất trang trọng. Tuy nhiên ta là đơn vị chủ nhà đăng cai thì theo thông lệ quốc kì Việt Nam phải ở bên trái chứ ạ?
|
Dạ, em thấy không nên đưa quốc kỳ lên đâu ạ, logo của NNN là đủ rồi.
Mà để Kremli song song với thành cổ Quảng Trị ... trông không hợp ạ. Thà bác cho thành cổ trên nền rừng lá bạch dương vàng óng hay siren tím ngát, linh lan trắng muốt, forytia vàng rực, bồ công anh mơ màng, rừng bạch dương trổ tơ xanh mướt, hay cánh đồng lúa mạch trù phú... còn hơn. hihì |
Trích:
Tấm Banner nhìn là biết "Việt-Nga" rồi. Đặt thêm 2 quốc kỳ vào có lẽ là thừa, bác ạ! Ý em là... "Ít mà tinh, không nhiều nhưng đủ"! Và thêm nữa, Điện Kremli song song với Thành Cổ có vẻ hơi khập khiễng cả về tầm vóc, giá trị nghệ thuật kiến trúc cả về ý nghĩa lịch sử, văn hóa... Thiển ý của em là thế! Em vẫn thích sự đơn giản và cô đọng hơn. :emoticon-0100-smile |
Tôi xin thông tin một số cự ly di chuyển đến các địa điểm có thể cần đến:
- Những bác đi máy bay xuống Phú Bài phải tốn thêm một khoản tiền đi taxi nữa, khoảng hơn 70 km từ Huế ra Đông Hà, cách đi như bạn Tnv714 nói là hợp lý. - Từ Đông Hà đi NTLSQG Trường Sơn khoảng 30 km, đi NTLSQG Đường 9: 07 km, đi Thành cổ Quảng Trị: 12 km. Nhà thờ La Vang nằm phía trên Thành cổ một chút. - Từ Đông Hà đi cầu Hiền Lương: 25 km, đi tiếp 20 km nữa là đến địa đạo Vịnh Mốc. Trên đường về đi đường men theo bờ biển ghé Cửa Việt tắm biển, vui chơi. Cửa Việt cách Đông Hà 15 km. - Đông Hà đi Lao Bảo: 80 km(nếu xa quá thì có thể thay đi Lao Bảo bằng một hoạt động khác như nghỉ ngơi vui chơi gì đó). ***Về bang rôn: Theo tôi, ý kiến bác USY đúng đấy ạ, ta không nên đưa Quốc kỳ vào vì nó có vẽ to tát đại sự quá, còn Kremlin cần phải có nhưng để tương xứng thì bên kia là hình ảnh biểu tượng của Việt Nam(hay Hà Nội) đúng hơn. Dưới góc phải để cái biểu tượng nhỏ như bang- rôn cũ là được. Bác Hôngduc úp thử lên cho anh chị em tiếp tục góp ý. |
Ý kiến của em về "cờ phướn": Nhất trí không nên để Quốc kỳ của 2 Quốc gia vào. Hình như QKĐN có Quốc kỳ của Nga thì phải. Khi đi xin các bác mang theo hộ cho oách.
Trích:
Thực ra em khoái phương án ban đầu: Rừng bạch dương, hoặc kiểu tương tự như vậy. Trích:
|
Em thấy các bác rôm rả khiến tủi thân quá, cũng mong cơ quan đổi lịch để được đi chơi với cụ Lý và các bác. Các món của cụ Lý đưa lên, món nào em cũng thấy nó...hợp hợp với khẩu vị mình sao đó:emoticon-0100-smile Mà hình như món "ăn cấm nói" của bác Saomai đưa lên còn thiếu sao đó, đúng không nhỉ?
Em thấy font như bản 1 trên đây: http://i223.photobucket.com/albums/d...nnn1234567.jpg là ngon rồi, nhưng có tối kiến là nếu theo phương án bác Bộ trưởng: http://www.mediafire.com/imgbnc.php/...405e78466g.jpg thì sau chữ 6 ЛЕТ ta có thêm НЫОКНГА.НЕТУ (cách 3 mà hehe): 6 ЛЕТ НЫОКНГА.НЕТУ tức là 6 năm nước Nga "nhét tu":emoticon-0136-giggl |
Phương án chương trình của bác Old Tiger là hợp lý rồi, mấu chốt là chương trình thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn nên để vào ngày thứ bảy, chứ thứ sáu mọi người còn chưa vào hết bác Lý ạ.
P.S. Liên Xô нету đã 10 năm nay rồi Gà ơi :) |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.