![]() |
Trích:
Con trai Paganini đã dành cả đời mình, học luật và tìm mọi cánh để thi hài cha mình được chôn xuống lòng đất, được thực sự yên nghỉ. SM không bao giờ nghĩ rằng vĩ nhân sau khi chết nằm trên mặt đất vĩ đại hơn vĩ nhân nằm dưới lòng đất (và ngược lại). Và lòng trân trọng, kính yêu cũng không vì thế mà mảy may thay đổi. |
Trích:
Việc Ông kế thừa Mác những tư tưởng về mối quan hệ tiền - hàng - tiền rồi việc phân phối của cải vật chất làm ra trong xã hội... đã dẫn đến việc áp dụng mô hình kinh tế mới (NEP) trong giai đoạn đầu của quá trình xây dựng Nhà nước và xã hội Xô-viết. Có thể nói nếu như chính sách kinh tế mới được áp dụng đầy đủ không bị gián đoạn bởi Chiến tranh thì không rõ là đất nước Xô-viết sẽ đi theo chiều hướng nào - nhưng nhiều khả năng sẽ không đi theo hướng từ chế độ sản xuất thời chiến (1) sang chủ trương phát triển kinh tế bất chấp tương lai (2). Đỉnh cao của (1) là huy động toàn bộ nguồn lực trong nước biến đất nước Xô-viết thành một đất nước hùng cường, trước mắt về quân sự. Đỉnh cao của (2) theo lão Râu thì là thời kỳ của cái ông đeo 4 ngôi sao anh hùng trên ngực: Nếu như lão Râu không nhầm thì hầu hết các bác đều được sang học tập và lao động ở đất nước Xô-viết vào thời kỳ cái ông này, và cả thời kỳ sau đó, mà cứ mấy hôm cả hệ thống XHCN của chúng ta lại có một cái quốc tang (Andropov, Chernenko...) Trích:
Chúng ta không phủ nhận những thành tựu của Nhà nước Xô-viết, nhưng rõ ràng bây giờ ngồi mơ mộng về thiên đường xã hội chủ nghĩa thời kỳ đó, giống như mấy lão nông dân mơ về cái thời gian bia ôm ngắn ngủi trong câu chuyện trên đây vậy. Quay lại với Ông Lênin cũng thế, những gì người ta làm trên đất nước Xô-viết và cái kết cục 1991, chắc chắn không phải là những gì Ông mong muốn (được thực hiện) trên đất nước Liên Xô. Vì thế, nhiều khi lão Râu ngẫm ra rằng, những gì người ta làm, chẳng ăn nhập mấy với những gì mà tiền bối đã nói, đã xây dựng, đã mong mỏi... và hình ảnh của lãnh tụ nhiều khi - chỉ còn là cái bình phong để che đậy những cái quái gở khác mà thôi. Nên học tập và đánh giá đúng, khách quan và có trí tuệ về những tư tưởng của vĩ nhân là rứa. Trích:
|
Trích:
Ông có một câu nói đáng để loài người phải suy ngẫm: " Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra khi nào. Nhưng chắc chắn rằng, chiến tranh thế giới thứ tư, loài người sẽ đánh nhau bằng gậy gộc và đá." Cho đến hôm nay và không biết đến bao giờ, Albert Einstein sẽ không còn là Vĩ nhân và hết... vĩ đại! Thế giới, loài người luôn ngưỡng mộ ông cho dù ở 'ý thức hệ' nào. |
Việc Đức Phật và nhiều vị cao tăng khi viên tịch, được hỏa thiêu để lại xá lợi là một điều hết sức kỳ diệu. Bồ tát Thích Quảng Đức cũng vậy.
Các vị giáo chủ, đứng đầu tôn giáo đâu có cần phải được xây lăng xây tẩm gì đâu, vẫn được thờ phụng tưởng nhớ cả ngàn đời nay. Tần Thủy Hoàng xây lăng mộ hoành tráng, lấy vàng làm cây, châu ngọc làm hoa quả, thủy ngân làm sông hồ... rồi chẳng được bao lâu Hạng Vũ cũng quật mộ lên. Trích:
|
Khi chết rồi thể xác của vĩ nhân và người thường cũng chỉ ngang với phân tươi. Chỉ có bạo chúa mới chú ý đến lăng tẩm của mình sau khi chết.
Trần Đăng Khoa bạn mình khi chết muốn được hỏa thiêu, tro cốt cho vào lọ chôn dưới gốc cây khế. Nghệ sĩ Thành Lộc mong muốn hiến xác cho bệnh viện. Kinh phật nói cát bụi sẽ trở về cát bụi. Các bạn cố đồng ý với ý kiến đó không? |
Nếu Lênin mà là người chỉ luôn tin vào những gì tiền nhân viết và nói, thậm chí không dám thay đổi gì trong lý thuyết của Mác, thì làm sao có tác phẩm lý luận về Nhà nước XHCN và phát triển Tư bản luận của Mác sang Kinh tế chính trị học, rồi sáng tạo về giai đoạn quá độ hay đi tắt đến CNCS bỏ qua CNTB nhờ hình thái XHCN được!
Nhà em từ lâu thấy một điều rất vô lý áp dụng ngay ở CCCP xưa: mọi thắc mắc về cơ sở lý luận của Mác, Angghen hay Lênin đều bị quy về xét lại, nếu dân thường thì nôm na như ta nói "nhạy cảm" nên cấm đụng đến. Vì đâu mà hậu duệ của một con người luôn sáng tạo, đổi mới trong tư duy và hành động khi làm theo lại phải nhắm mắt thực hiện mọi thứ không được thắc mắc, suy nghĩ, thay đổi cho phù hợp...thì mới được cho là người tốt, là học trò tốt...? Và đi theo đó là con đường quan lộ hanh thông! Chuyện đó chẳng khác gì một nhà bác học luôn có sáng tạo, trí thức, nhiều phát minh vì không chấp nhận những gì đã có là hoàn hảo, lại dạy con cái phải nhất nhất nghe lời không thắc mắc, bàn bạc, góp ý, thậm chí sửa cái sai trong công việc của ông bố. Như thế khác gì tự mình ngắt mạch sáng tạo của dòng họ! chắc chắn không ai lại làm như thế nếu đó là người sáng tạo. Cũng chưa thấy trong các tác phẩm của những ông tổ chủ thuyết về CNCS lại có nội dung rằng điều này điều kia phải làm y thế, không bao giờ thay đổi và luôn đúng... nhưng ta lại tự đặt ra những cấm kỵ, những vùng nhạy cảm tràn lan... Thế khác gì ta tự trói tay mình để chạy thi không nhỉ? Tụt hậu còn là nhẹ, thông thường phải té miễn đứng dậy luôn cơ! |
Trích:
Theo cách so sánh của bác thì bạn bác sao không mong muốn được chôn tươi có phải là có ích hơn không? Ở quê em có con chó, con mèo, con gà, con qué nào chết mà người không xơi được thì đem chôn cạnh gốc cây khế để quả nó ngọt hơn. |
Tóm lại là vấn đề Lenin được chính giới Nga lại xới lên, NNN cũng theo kịp hơi thở thời sự. Việc gì chúng ta phải kiêng kỵ?
Khơi mào là ông bộ trưởng văn hóa Vladimir Medinsky xới lên. Trên RT.com thậm chí còn đoán rằng Lenin sẽ được chôn cất vào 2013; Tuy nhiên, theo một số nguồn thống kê sơ bộ, chỉ riêng ở Nga vẫn có đến 1800 đài kỷ niệm Lenin, nhiều cái được đặt ở quảng trường trung tâm, 20 ngàn tượng bán thân và hơn 5000 đường phố đặt tên Lenin. Sùng bái cá nhân thì tai hại, tự do vô chính phủ cũng tai hại chẳng kém. Thời mới làm cách mạng, Lenin theo phái vô chính phủ. |
Trích:
|
Trích:
Trích:
:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Xin báo với bác là anh Khoa chẳng hề về hưu như bác tuyên bố. Anh ấy nguyên là Giám đốc VOV có hình, và giờ đây lên chức to hơn: Phó bí thư Đảng ủy Đài tiếng nói Việt Nam-một cơ quan ngang Bộ. Chứ chả phải hưu hiếc, rồi lại gắn với tác phẩm nổi tiếng "Chân dung và đối thoại" của anh thì thật là....hết biết (!). Cũng xin nhắc bác, anh Khoa có thân phận của anh ấy. Lôi anh ấy lên đây để nhằm minh họa cho một điều gì đó là rất không nên! |
Trích:
|
Lại gặp dân "Trảng Bom" rồi! :emoticon-0136-giggl
|
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showpost....13&postcount=9 Và đây là những con số mới nhất: http://ru-lenin.livejournal.com/tag/...B8%D0%BD%D1%83 Россия (3843 памятника). Украина (1252 памятника). Беларусь (235 памятников). Казахстан (138 памятников). Закавказье и Средняя Азия (161 памятник). Прибалтика (144 памятника). Молдавия (52 памятника). Дальнее зарубежье (175 памятников). |
Trích:
Với những con số rất ý nghĩa trên đây thì nếu việc duy trì thi hài trong Lăng tốn kém quá, gây khó khăn cho ĐCS Nga và những người cánh tả thì đem Ông đi an táng cũng được. Trích:
Lão Râu chơi với một ông bạn dược sỹ, nhắc đến việc hiến xác, ông ấy cười: hiến xác thì ngượng lắm!!! - Mãi sau lão mới hiểu, he he... |
Trích:
Cái đận Khoa viết bài về bác Hữu híp. Cạnh khóe ghê gớm lắm. Cây cổ thủ tuy mục nát nhưng kiến lửa vẫn bâu đầy. Thế là Khoa bị đốt cho sưng chân. Khoa bật khỏi tạp chí văn nghệ quân đội. Bái bai quân đội luôn. Chẳng hưu là gì Khoa kể cũng có chút ít tài, quan hệ luồn lạch lại giỏi. Vụ đại hội nhà văn cũng có một số tư vấn tốt cho Thỉnh (Vết sẹo và cái đầu hói) nên được một chỗ ở đài tàng hinh. Nghiệp văn cũng nhục nhã lắm. Chết chôn dưới gốc cây khế là chuẩn rồi. |
Trích:
Và thêm nữa, nếu không điều gì được phép lãng quên, thì trí óc con người sẽ biến thành thùng rác và không thể chịu nổi. Con người sống được bình thường là bởi biết cách quên, biết cách thanh lọc và loại bỏ, chỉ nhớ những điều cần nhớ, chứ không phải không được quên điều gì, thưa giáo sư. |
Trích:
Tôi cũng cảnh báo bác rằng, nếu tiếp tục lạc đề lan man, dùng những lời lẽ không mấy tốt đẹp trên diễn đàn về một người thứ ba, thì sẽ được BQT mời nghỉ vào diễn đàn nhé! |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 13:32. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.