![]() |
Em đang trên xe khách chạy qua Uông Bí, thẳng tiến đến Vân Đồn và sẽ sống ngoài đảo Quan Lạn mấy ngày nữa mới về. Thật tiếc là không gặp được bác NISH532006 tại HN được. Từ dạo ọp 3 miền ở Dung Quất đến nay em vẫn chưa gặp lại bác kìa.
Chúc bà con uống trà xem tranh nghe hoà nhạc vui vẻ:emoticon-0159-music |
Trích:
Đồng tình với bác Rungbachduong về cách xưng hô trên mạng ảo hay ngoài đời :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands. Bác Huonghongvang có lẽ hơi nặng về quan điểm xưng hô hihihihih Mình cũng thích đơn giản , bác bác , em em mặc dù có em đáng tuổi con , cháu mình nhưng có lẽ muốn trẻ hơn , sì tin hơn nên có thể chấp nhận được cách xưng hô của các em ấy để mình trẻ thêm vài tuổi càng thích , các bác nhỉ hihihihihi:emoticon-0100-smile:emoticon-0100-smile:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0150-hands Rất vui và cảm ơn khi được nhìn những hình ảnh về ọp ẹp của mọi người :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Trích:
|
Nhà em ko biết có qua đc ko các bác ạ! Vì 6 rưỡi em mới xong, nếu có mặt chắc phải 7 giờ.
Nhưng nhà em hứa nếu đến được sẽ có hoa quả cây nhà lá vườn mời các bác tráng miệng. |
Tường thuật qua ảnh:
Dienkhanh, bác NISH và các cựu cũng như đương kim mama đại tổng quản của 3N. Cả hai mợ cùng xinh (nhớ nhấp đúp nút khen xinh nhé!). http://i745.photobucket.com/albums/x...811_133101.jpg Bác NISH2006 phong trần (chớ nhầm với câu thời bao cấp chưa xa: Bắt phanh trần phải phanh trần, cho may-ô mới được phần may-ô, @ cụ Nguyễn Du) http://i745.photobucket.com/albums/x...30811_1330.jpg Khi hội đã hơi đông: http://i745.photobucket.com/albums/x...30811_1353.jpg |
Nhà chúng iem vừa về đến tư gia. Bác binhdi về sớm hóa ra để up ảnh ạ?
Tối nay e nhơ lời bác binhdi thế nào mà trên đường về nhà cứ nhâm nhẩm câu này. Quand je suis malheureux, Je ne suis jamais très heureux. Heureux et malheureux Sont dẽu choses diffirentes Comprenn' "qui veut comprendre" Car je ne chanterai plus. Manger ou bien boire Tout cela m'est bien égal... Juste ce moment, je suis heureux Em dịch tạm thế này. Khi tôi bất hạnh Tôi không bao giờ hạnh phúc. Hạnh phúc và bất hạnh. Cả hai cai đều khác nhau. Hiểu được "những ai muốn hiểu" Tôi sẽ không hát nữa. Ăn hay uống Tất cả đều ko quan trọng, Chỉ phút giây này, tôi hạnh phúc. Em xin chân thành cảm ơn bác NISH đã ra thủ đô để chúng iem có dịp được tiếp đãi bác nồng hậu như thế này. |
BZ cũng rất tiếc khi không gặp được bác Nish cùng các bác, hihi. Vì đã có kế hoạch trước cho ngày hôm nay nên BZ không thể tham dự. Nhìn ảnh offline của cả nhà vui quá. Các bác tan offline gì mà muộn thế, hehe.
|
Nhà chúng iem đàm đạo tình yêu 3N xuyên lục địa bác BZ ạ!
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Thế cho nó " Nói có sách, mách có chứng" |
Trích:
|
Trích:
BZ nhanh nhảu nhỉ. Lúc nãy lão đọc đến cái câu dịch ấy, chỉ mỉm cười, cũng không định viết gì đâu. Hầy dà, nếu không gặp được từ giờ đến lúc đó thì cho lão gửi lời chúc Bon voyage nhé. Nếu có ghé được qua Paris, nhớ dành thì giờ mà ghé thăm vài nơi. Ừ, tháp Eiffel thì cũng nên đi qua ngó cho biết bọn Tây nó xây cái tháp bằng sắt ấy đến nay để lại biết bao nhiêu xèng cho con cho cháu từ tiền thu của dân tứ xứ, tứ chiếng hiếu kỳ trèo lên tháp rồi (chứ không như các cụ nhà ta, xây ra kể cũng đã nhiều mà bây giờ chả có mấy ma đến mà thu xu). Nên ghé qua Nhà thờ Đức Bà mà ngắm và tận hưởng cảm giác hết sức yên bình - chỉ có yên bình đến vậy chim mới sà tận lòng bàn tay ta mà nhặt vụn bánh mì thôi. Quá nữa thì có thể ghé thăm cái thư viện to vật trong Thành phố khoa học (Cité des sciences) nhé, có nhiều thứ để xem và học được ở đó lắm cho các bạn trẻ. Ngoài ra cũng còn nhiều chỗ mà đi nữa. Lão cũng chưa được đi hết những nơi muốn đi, còn quá nhiều chỗ muốn tới so với thời gian lưu lại ngắn ngủi ở đó (có vẻn vẹn nửa tháng trên đất Pháp thôi). Chúc cháu học tập thật giỏi. |
Trích:
|
Trích:
Là ..... có một người chuẩn bị đi Phú Lãng Sa, có một tình yêu vô bờ bến với một người trong diễn đàn của những người yêu nước Nga do một ông ... Tân Tây Lan nào đó sáng lập. |
Báo cáo các bac QKTĐ. Tình hình là em vừa đến Đông Hà sáng thứ 6 khi mặt trời chưa ló dạng. Sức khỏe không tốt lắm vì do say xe và còn phải lo cho cả đoàn 6 em học sinh nữa. Mệt nhưng mà rất vui vì đã được gặp các bác thủ đô thân thiện, cởi mở và rất hòa đồng. Đây là lần thứ 2 em được gặp các bác và không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào cả. Cảm ơn một bữa ọp ẹp ấm cúng mặc dù trời HN hôm ấy mưa tầm tã. Cảm ơn những món quà rất ý nghĩa của các bác. Tự em cảm thấy xấu hổ vì đã không mang quà gì biếu các bác, thôi thì hẹn các bác tháng 9 này nhé.
Kính chúc các bác công tác tốt và có nhiều sức khỏe :D p/s: Các bác khi nào có dịp đi ngang qua Hải Lăng - Quảng Trị thì gọi cho cháu. Cháu xin mời các bác một vài món đặc sản chỉ ở quê cháu mới có ạ.Cháu sẽ post hình hôm ọp ẹp lên sau nhé. Thân ái, Đôla |
Đón bác NISH:
Những người tiên phong: http://i16.photobucket.com/albums/b3...bacNISH013.jpg Bổ sung lực lượng: http://i16.photobucket.com/albums/b3...bacNISH015.jpg Chào QK Moscow, chào RocketVN! http://i16.photobucket.com/albums/b3...bacNISH021.jpg Những nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng hát tốp ca: (vì hát bè hùng dũng quá nên "nhiếp ảnh da" sợ, tay run lẩy bẩy: http://i16.photobucket.com/albums/b3...nbacNISH01.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...nbacNISH01.jpg |
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.