Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Làm quen và tìm bạn (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3580)

Cartograph 09-09-2011 14:37

Trích:

baodung viết (Bài viết 93545)
Ngày xưa C186 chúng iem cực kỳ nghiêm chỉnh - đi ăn cơm cũng phải xếp hàng theo trung đội, vào tới trrong nhà ăn thì mới được giải tán để xếp mâm. Tuy nhiên hàng ngày thường diễn ra cuộc thi đua xếp hàng nhanh - trước hết là B nào xếp hàng xong trước thì được vào nhà ăn trước, sau nữa là ai đứng trước lại được lao vào bàn ăn nhanh hơn. Ngày ấy trong số học viên có một số bạn thuộc diện "ăn đỡ đói, mặc đỡ rét" (lúc ở gia đình "có điều kiện" quen ăn thịt nên khi lên bếp tập thể bị bệnh "nhớ đạm"), thành ra cứ vào mâm là gắp thịt cá ăn trước "đến hết thì thôi" - chả nể mặt anh em cùng mâm. Vì thế nên các học viên sợ mấy bạn đó như cọp, luôn tìm mọi cách tránh né họ, từ đó mới nảy sinh tình trạng "chen được xếp hàng trước" như nêu trên. Có đôi khi tình cờ mấy bạn "nhớ đạm" đó cùng ăn một mâm thì trông vui lắm - tất cả cùng nhau gắp ăn vã hết thịt (vãn công bằng nhé!!!), sau đó thì chuyển sang ăn cơm với rau và nước mắm!:emoticon-0102-bigsm

Cái vụ này đến "đời" chúng em còn ...tệ hơn! Vừa xếp hàng, đi đều, hát hành khúc(tiếng Nga) trong khi đói muốn...lả!
Nhà em lại có tật...ăn chậm, nuốt vội cái là nghẹn. Thành ra muốn gì thì gì....đội em toàn xếp hàng sau cùng!
Nói bác đừng giận em móc nhé: Cứ theo cái định luật vật chất cung cầu, anh 70 kg chắc chắn cần nhiều calo hơn anh 50 kg, vậy nên em toàn tìm các bạn còi còi ngang mình để nhập hội, ngại các bác to cao lắm ý! :emoticon-0136-giggl
Thời ấy toàn phải "bóp bụng" để "ủng hộ đồng bào bị bão lụt", 7 lạng còn 5, chia 3 bữa, sức trẻ đương tuổi...yêu đương, lúc nào cũng thấy đói. Chúng em còn "ra nghị quyết" phân công những chú rẻo mỏ tán các em nhà bếp(hẹn hò thề thốt như thật) để ...kiếm ăn đấy! Đúng là "Phú quý sinh lễ nghĩa" thật!:emoticon-0136-giggl

nqbinhdi 09-09-2011 14:40

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 93550)
Cái vụ này đến "đời" chúng em còn ...tệ hơn! Vừa xếp hàng, đi đều, hát hành khúc(tiếng Nga) trong khi đói muốn...lả!
Nhà em lại có tật...ăn chậm, nuốt vội cái là nghẹn. Thành ra muốn gì thì gì....đội em toàn xếp hàng sau cùng!
Nói bác đừng giận em móc nhé: Cứ theo cái định luật vật chất cung cầu, anh 70 kg chắc chắn cần nhiều calo hơn anh 50 kg, vậy nên em toàn tìm các bạn còi còi ngang mình để nhập hội, ngại các bác to cao lắm ý! :emoticon-0136-giggl
Thời ấy toàn phải "bóp bụng" để "ủng hộ đồng bào bị bão lụt", 7 lạng còn 5, chia 3 bữa, sức trẻ đương tuổi...yêu đương, lúc nào cũng thấy đói. Chúng em còn "ra nghị quyết" phân công những chú rẻo mỏ tán các em nhà bếp(hẹn hò thề thốt như thật) để ...kiếm ăn đấy! Đúng là "Phú quý sinh lễ nghĩa" thật!:emoticon-0136-giggl

Nghĩa lộ rồi nhé.

Cái ảnh dáng đứng tạc vào thế kỷ cùng các ẻm Tây lẫn Ta kia hẳn là cái ảnh minh họa cho cái võ hẹn hò thề thốt như thật, quyết không sai!

:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

ninh 09-09-2011 14:43

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 93529)
Các bác này đều đã ra người thiên cổ cả rồi bác daidien ạ.

Anh Dực là người Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng (khá thân với tôi dù anh nhiều tuổi hơn vì ngày xưa tôi đã từng sơ tán về quê anh ấy học - năm 2008 tôi có quay lại đó tìm lại gia đình ngày trước mình tá túc để cảm ơn sau gần 40 năm xa cách, mừng mừng tủi tủi, có người ở làng đó biết mình sau khi ở đó thì đi bộ đội, mãi không thấy ló mặt về thì đã đinh ninh mình chết trận rồi ạ). Sau khi các bác đi Tây thì anh ấy chuyển về làm trợ lý tuyển sinh của Ban cán bộ HV. Mới mất cách đây vài năm.

Anh Hướng, lính khóa 6, cùng đại đội C30 với chúng tôi ngày trước.

Ra thế! C trưởng thì tôi nhớ sai tên, cứ nhớ là Phạm Rực. Hồi đó ở 146 có 1 đ/c từ Thái Bình, tên Vũ Tiến Roãn, mỗi khi C trưởng điểm danh tôi lại chăm chú nghe cái từ "Roãn" giòn tan, và từ kinh nghiệm ít ỏi lúc đó (và chưa có điều kiện thay đổi cho đến trước khi đọc bài của cụ Dị), tôi đoán C trưởng là người Thái Bình, và tên phải phát âm là Rực (dù viết có thể mềm hơn)! Ông nói cười đều sởi lởi, mở volume hết giọng, tuy vậy, lần cuối cùng tôi được tiếp xúc lại được nghe giọng private hơi khác - nhỏ và nhẹ: "cậu muốn học ngành gì?" (ấy là vì tôi và một số bạn lọt vào đối tượng ưu tiên cao nhất của 146 dựa theo điểm thi đại học và kết quả học tiếng Nga).
Còn C phó nói giọng Nghệ-Tĩnh, cực hiền (tôi nhớ thế) luôn xuất hiện với nụ cười nở trên môi. C phó ít nói, không bao giờ la lối, chủ yếu là hướng dẫn và giải toả tâm tư nguyện vọng của đám học viên chúng tôi.
Cho đến giờ tôi vẫn nhớ rõ hai gương mặt của C trưởng và C phó, hai tính cách bổ trợ lẫn nhau rất tốt, chỉ tiếc là tôi thiếu một chút kỹ năng hội hoạ để có thể đưa hình ảnh từ trí nhớ lên giấy.
Xin bày tỏ lòng thành kính trước các anh...

baodung 10-09-2011 15:02

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 93550)
Nói bác đừng giận em móc nhé: Cứ theo cái định luật vật chất cung cầu, anh 70 kg chắc chắn cần nhiều calo hơn anh 50 kg, vậy nên em toàn tìm các bạn còi còi ngang mình để nhập hội, ngại các bác to cao lắm ý! :emoticon-0136-giggl
Thời ấy toàn phải "bóp bụng" để "ủng hộ đồng bào bị bão lụt", 7 lạng còn 5, chia 3 bữa, sức trẻ đương tuổi...yêu đương, lúc nào cũng thấy đói. Chúng em còn "ra nghị quyết" phân công những chú rẻo mỏ tán các em nhà bếp(hẹn hò thề thốt như thật) để ...kiếm ăn đấy! Đúng là "Phú quý sinh lễ nghĩa" thật!:emoticon-0136-giggl

Ngày ấy nhà iem "cao to" cỡ hàng đầu đại đội mà cũng chỉ dưới 60 kg thôi nhé!:emoticon-0136-giggl Có mấy bạn còn chưa đủ 40 kg, được hưởng suất bồi dưỡng thêm - cũng chỉ là cân đường, hộp sữa. Cái vóc dáng và cân nặng mà bác nhìn thấy kỳ ọp ẹp vừa rồi có lẽ là sau đó nhờ vào bánh mì bơ sữa thời sinh viên (Liên Xô cũ) - tăng thêm khoảng chục cân, còn lại tích lũy được vào thời kỳ đổi mới của ta. Nay nhà iem đang phải ra sức "bóp mồm bóp miệng" và đi bộ để giảm bớt đi đấy!!!
Bác bản đồ nhắc nhở làm baodung chạnh nhớ tới thời oanh liệt trong nhóm trinh sát của tiểu đội tham gia xin cháy từ mấy "em nuôi" ở bếp. Cơ mà ngày ấy tất cả đều còn khờ dại, nên mới chỉ ...hứa mà chưa thề!:emoticon-0102-bigsm

черный тюльпан 12-09-2011 17:06

Đà lạt mưa buồn quá!

thaond_vmc 12-09-2011 23:21

Trích:

черный тюльпан viết (Bài viết 93826)
Đà lạt mưa buồn quá!

Không chỉ Đà Lạt có mưa đâu bạn à! Trung Thu năm nay khắp VN không có bóng Chị Hằng mà! Chỉ khổ các nơi, các ông các bà các chú các thím các mợ và các cháu nữa, rất háo hức chuẩn bị cái Tết mùa thu này khá chu đáo thì đều cháy vở vì mưa:emoticon-0106-cryin

baodung 14-09-2011 10:58

C186 ngày ấy bên cạnh tuyệt đại đa số các "đực rựa" có 5 "bông hoa" ở B2 (là các sinh viên dân sự do Bộ Đại học gửi), là NAT, NTA, TBN, PPL và NTM. Các bạn nữ học thật giỏi, nhưng ngày ấy phần vì "bụt chùa nhà không thiêng", phần vì nghiêm lệnh nên chả gã nào dám "léng phéng". Nhớ có lần tiểu đội mình gạ M."củm" đứng ra giả vờ say mê tiếng hát và thuyết phục bạn NTM hát "chay". Nàng đồng ý nhưng chỉ dám hát vọng từ bên này tường (phòng nữ) - khi đó không ngờ rằng bên kia tường không chỉ có một mình M."củm" đứng nghe, mà nguyên cả tiểu đội 12 thằng xúm lại hóng hớt và che miệng cười thầm! :emoticon-0102-bigsm

ninh 15-09-2011 10:27

He he, bác nhắc cái vụ mấy bông hoa khiến tôi bỗng thấy hào hứng hẳn :emoticon-0111-blush
Hồi làm tân binh ở Đoàn Đào thì không, vì chỉ toàn bàn chuyện làm bài thi ra sao thôi. Vả lại, cũng phải nghĩ các chiến thuật để kiếm được phần ăn nhiều hơn như các bác đã nêu. Nói chung thì tiểu đội nào phụ bếp (luân phiên mỗi ngày) thì no hơn, ngon hơn :emoticon-0157-sun: Các tiểu đội còn lại thì dân "đài các" (ăn chậm như mèo) kiếm được ít hơn, nhưng bù lại, cuối tuần lại có dàn com-măng-ca từ Hà Nội, Hải Phòng đến nạp cho dàn "mèo".
Học kỳ 1, dân 146 đi LX học ở Tân Sơn Nhất, không có bông hoa nào (chắc bộ GD không dám gửi theo khoá 79 gian nan). Nhưng ở cơ sở II lúc đó có chị bếp trưởng (thượng sĩ, tôi quên mất tên rồi) rất xinh. Cứ mỗi lần vào nhà ăn là tôi đưa mắt tìm. Và tôi bị B phó phát hiện, cũng như tôi phát hiện B phó (bác Yên, lính cũ, lúc đó đã chuẩn úy, 25 tuổi) mê mệt với hình ảnh chị thượng sĩ. Một lần bác Yên nói nhỏ "cô thượng sĩ có vẻ thích Ninh..." tôi cười phá ra "làm gì có chuyện đó, chắc anh muốn em khen chị ấy xinh chứ gì?".
Học kỳ 2, chúng tôi học tại Trường SQLQ ở Sơn Tây, nói chung là méo mặt, cũng chẳng có bông hồng nào.
Đến Kharkov, vào KTX RadioFak, 4 anh em 146 chúng tôi được đón tiếp bởi 4 người 136, 4 người 126, hai người 116 và đặc biệt có 3 bông hồng học tiếng Nga theo khoá 126. Chẳng biết "bụt chùa nhà" thế nào, nhưng đúng là mấy bác 126 chỉ quan tâm đến học tập, tới mức sau nhiều năm gặp lại cứ tròn mắt á khẩu khi được biết tôi đã từng dẫn 3 "bông hồng" đến sân vận động Metallist (tiếng U là Metalist) xem giải ngoại hạng Liên Xô, mặc dù chả có "bông" nào thích xem bóng đá :emoticon-0136-giggl

nqbinhdi 15-09-2011 13:07

Trích:

ninh viết (Bài viết 94096)
Học kỳ 1, dân 146 đi LX học ở Tân Sơn Nhất, không có bông hoa nào (chắc bộ GD không dám gửi theo khoá 79 gian nan). Nhưng ở cơ sở II lúc đó có chị bếp trưởng (thượng sĩ, tôi quên mất tên rồi) rất xinh. Cứ mỗi lần vào nhà ăn là tôi đưa mắt tìm. Và tôi bị B phó phát hiện, cũng như tôi phát hiện B phó (bác Yên, lính cũ, lúc đó đã chuẩn úy, 25 tuổi) mê mệt với hình ảnh chị thượng sĩ. Một lần bác Yên nói nhỏ "cô thượng sĩ có vẻ thích Ninh..." tôi cười phá ra "làm gì có chuyện đó, chắc anh muốn em khen chị ấy xinh chứ gì?".
Học kỳ 2, chúng tôi học tại Trường SQLQ ở Sơn Tây, nói chung là méo mặt, cũng chẳng có bông hồng nào.
Đến Kharkov, vào KTX RadioFak, 4 anh em 146 chúng tôi được đón tiếp bởi 4 người 136, 4 người 126, hai người 116 và đặc biệt có 3 bông hồng học tiếng Nga theo khoá 126. Chẳng biết "bụt chùa nhà" thế nào, nhưng đúng là mấy bác 126 chỉ quan tâm đến học tập, tới mức sau nhiều năm gặp lại cứ tròn mắt á khẩu khi được biết tôi đã từng dẫn 3 "bông hồng" đến sân vận động Metallist (tiếng U là Metalist) xem giải ngoại hạng Liên Xô, mặc dù chả có "bông" nào thích xem bóng đá :emoticon-0136-giggl

Người đã gian thì ắt hẳn phải có một tiểu sử gian.

Cái vụ biểu quyết gian vừa tan, nhà miềng ngồi nghĩ mãi chả hiểu sao có ông lại gian đến thế được chứ.

Giờ thì biết rồi, gian như chấy từ lúc còn binh nhất binh nhì thôi ạ.

ninh 15-09-2011 16:24

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 94115)
...Giờ thì biết rồi, gian như chấy từ lúc còn binh nhất binh nhì thôi ạ.

Cơ mà gian giuyên giáng cụ ơi, chứ trước khi lên binh nhì (kể từ cấp 1), tôi vô tâm lắm, để có lúc phải ân hận, mủi lòng thật sự!

daidien 20-09-2011 15:22

Lại thấy một lính C156
 
Trích:

Cartograph viết (Bài viết 93525)
Không, c156, khóa sau nữa cơ bác ạ. Có cái này của c156 đây. Đại đội phó Mừng, người bên phải trong slogal ấy bác ạ.!
Mà thông tin em nghe là ...ngược lại chứ!
Chúc bác vui, khỏe!:emoticon-0100-smile

Bầu Kiên Bầu Kiên vừa rồi có bài phát biểu về bóng đá

baodung 03-10-2011 19:06

Trích:

baodung viết (Bài viết 88279)
Xin chúc mừng cựu sinh viên MADI trúng cử chức Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ thứ 2:
Kỹ sư ngành cầu đường tốt nghiệp khóa 1981 VĂN HỮU CHIẾN
(ngày xưa là tay trung vệ số 1 của đội tuyển bóng đá sinh viên VN ở MADI)

Theo tim mới nhận được, ông Văn Hữu Chiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu 45/49 đạt 91,83%.
Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XX, ông Văn Hữu Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được bầu và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015.
Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND khóa VIII và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng do ông Trần Văn Minh được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Ban tổ chức Trung ương từ tháng 8/2011.
Xin chúc mừng cựu sinh viên MADI ở cương vị mới!:emoticon-0155-flowe

baodung 01-11-2011 19:06

Hôm nay, ngày 01/11/2011 - tròn 1 năm ngày Baodung gia nhập đại gia đình 3N! Dù mong ước ban đầu còn chưa đạt (tìm lại bạn cũ ngày xưa - có mỗi bác Vidinhkt cùng lứa mà mãi chả gặp lại được), nhưng thật may mắn được làm quen với bạn mới - các mem 3N tài hoa, nhiệt thành, học hỏi được thật nhiều! Baodung xin chân thành cảm ơn các bác, các bạn, và xin tiếp tục cùng đồng hành trên Diễn đàn!:emoticon-0150-hands

baodung 02-12-2011 07:03

C186 găp nhau nhân Kỷ niệm ngày tựu trường 26/11/1973

Vào ngày thứ 7 26/11/2011 vừa qua các cựu học viên C186 đã tổ chức gặp nhau ở quán Bánh tôm Hồ Tây.

Những sinh viên khoác áo lính ngày ấy:

http://img6.imageshack.us/img6/4088/b3c1862261974.jpg



Và bây giờ:

http://img812.imageshack.us/img812/6135/p1070425b.jpg

baodung 05-09-2012 20:52

Vào dịp Lễ Quốc khánh vừa qua cựu sinh viên nghiên cứu sinh người Việt và Lào Trường đại học Cầu đường Mátxcơva (còn gọi là Đại học Giao thông đường bộ - MADI) đã gặp gỡ chia vui cùng nhóm cựu sinh viên khóa 1972-1978 để kỷ niệm 40 năm ngày họ sang Liên Xô. Hẹn sang năm sau cũng vào dịp này sẽ gặp nhau ở Đà Nẵng theo lời mời của cựu sinh viên MADI - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng phu nhân (cũng là cựu sinh viên Khoa dự bị ở trường này).

http://img27.imageshack.us/img27/508/photo3zh.jpg

nqbinhdi 05-09-2012 22:16

Trích:

baodung viết (Bài viết 93269)
Kính thưa các bác mem 3N!
Nhà iem nhớ hình như năm nay Trường đại học quân sự (nay là Học viện KTQS) sẽ tròn 45 năm vào tháng 10 tới đây. Ngoài bác Dị, Đại tá Điền và baodung không biết còn có những bác nào đã từng học ở các đại đội đuôi 6 (pochemuchky), nếu có thì xin hú lên cho nhau mừng. Nhất là anh em C186 (hôm nọ B3 cùng anh em các trung đội cũ đã họp mặt "nháp" và hẹn nhau hàng năm sẽ tụ tập vào ngày kỷ niệm nhập trường - 26/11). Thật mong có topic về chuyên đề này!:emoticon-0150-hands

Túm được lại cái bài này đúng 1 năm về trước của bác baodung.

He he, về cái Pochemu ấy, hôm 3/9 vừa rồi đi dự hội Việt-Hung, gặp một anh ngày trước cũng đã là GV của Học viện, anh ấy đọc cho nghe bài này (hẳn đã từng nghe từ hơn 30 năm về trước mà lâu quá nên giờ nghe cứ tưởng như mới):

Nước ta có các vì sao
Học thi điểm tốt chọn vào trường ta
Chín tháng theo học tiếng Nga
Rồi đây anh sẽ đi ra nước ngoài
Năm năm theo học thành tài
Để về đóng góp một vài hướng phương
Hướng phương xây dựng nhà trường
Tiến lên Học viện con đường vui sao
Trường ta có thủ trưởng Bao*
Lại thêm thủ phó thế nào thế kia

...

*) Thủ trưởng Bảo
Thủ phó "thế nào thế kia" là bác Lê Văn Chiểu, xưa vẫn có câu rằng:

Một ông "đánh trống phất cờ" (thủ trưởng Đặng Quốc Bảo - ta phải gióng trống phất cờ đi lên)
Một ông thì "phải không cơ" cả ngày (thủ trưởng Đặng Quang Thịnh - phó chính ủy, nói chuyên đệm thêm "có phải không cơ?", ngồi nghe huấn thị dưới hội trường đám học viên tha hồ đếm cái khẩu ngữ ấy ran ran)
Một ông "đó nọ kia này" (thủ trưởng Lê Văn Chiểu, phó hiệu trưởng, rất hay đệm "này kia")
Một ông thì lại "ra đây ta bàn" (thủ trưởng Vũ Văn Hà, phó hiệu trưởng phụ trách hậu cần, người luôn sợ trách nhiệm và lo sa ngã trước vật chất nên thảy mọi cái đều "cái này thì ra đây ta bàn").

Kóc Khơ Me 05-09-2012 22:33

Trích:

baodung viết (Bài viết 115120)
Vào dịp Lễ Quốc khánh vừa qua cựu sinh viên nghiên cứu sinh người Việt và Lào Trường đại học Cầu đường Mátxcơva (còn gọi là Đại học Giao thông đường bộ - MADI) đã gặp gỡ chia vui cùng nhóm cựu sinh viên khóa 1972-1978 để kỷ niệm 40 năm ngày họ sang Liên Xô. Hẹn sang năm sau cũng vào dịp này sẽ gặp nhau ở Đà Nẵng theo lời mời của cựu sinh viên MADI - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng phu nhân (cũng là cựu sinh viên Khoa dự bị ở trường này).

http://img27.imageshack.us/img27/508/photo3zh.jpg

Người ngồi hàng đầu thứ 4 tính từ bên trái là anh Cẩn Vũ Lân, nay là một VIP của Hàng Không. Người mà Kóc nhớ nhất trong mấy năm ở MADI!

nqbinhdi 05-09-2012 22:39

Trích:

baodung viết (Bài viết 115120)
Vào dịp Lễ Quốc khánh vừa qua cựu sinh viên nghiên cứu sinh người Việt và Lào Trường đại học Cầu đường Mátxcơva (còn gọi là Đại học Giao thông đường bộ - MADI) đã gặp gỡ chia vui cùng nhóm cựu sinh viên khóa 1972-1978 để kỷ niệm 40 năm ngày họ sang Liên Xô. Hẹn sang năm sau cũng vào dịp này sẽ gặp nhau ở Đà Nẵng theo lời mời của cựu sinh viên MADI - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng phu nhân (cũng là cựu sinh viên Khoa dự bị ở trường này).

http://img27.imageshack.us/img27/508/photo3zh.jpg

@ bác Baodung,

Cũng thấy vài người mặt quen quen trong ảnh, có lẽ từng có thời là GV K4 (khoa Công trình quân sự) của ĐHKTQS.

Người hàng ngồi xổm, thứ 6 từ trái sang, có phải là Mr. Trạch Văn Đoành không nhỉ? Hình như có cả Mr. Trần Văn Thà? (ống đồng cứng như sắt, đá bóng với bác này, cộp giò vào chân bác ấy cũng ngang như cộp chân mình vào cột xà đơn ạ)

baodung 06-09-2012 09:43

@ bác Kok: đúng là mr Cấn Vũ Lân - nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án nhà ga T1 sân bay Nội Bài (và hình như bây giờ vẫn đang tiếp tục với nhà ga T2). Ngay sau mr Lân là kỹ sư sân bay khác - Lê Thanh Phương, từng đóng vai Kim Đồng.
@ bác Dị: vâng, là thày Phan Đức Trạch! Ngoài thày giáo "trung phong chân đất" Trần Văn Thà còn có cả thày Nguyễn Mộng Hải (hàng thứ 3 đứng thứ 4 từ phải qua).
Đặc biệt hôm đó còn có mặt cựu học viên Đại học Quân sự (Vĩnh Yên) sang nghiên cứu sinh ở MADI người Lào có tên Việt là anh Đạt - hàng thứ 2 ngồi thứ 3 từ trái qua).

Kóc Khơ Me 06-09-2012 11:25

Trích:

baodung viết (Bài viết 115169)
@ bác Kok: đúng là mr Cấn Vũ Lân - nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án nhà ga T1 sân bay Nội Bài (và hình như bây giờ vẫn đang tiếp tục với nhà ga T2). Ngay sau mr Lân là kỹ sư sân bay khác - Lê Thanh Phương, từng đóng vai Kim Đồng.

Bác @baodung: Theo Kóc biết thì anh Lân hiện nay có "trách nhiệm" to hơn cái chức GĐ Ban QLĐT nhà ga T.. nhiều! Bác bigland biết rất rõ.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:12.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.