![]() |
@ RBD, cái uốn tóc trên giá 4 rup
Còn cái này có giá cao hơn 11r 50k. |
Đoạn kết có hậu của một câu chuyện thú vi và li kỳ
Trích:
Cách đây hơn hai tuần, phuongnn có đến chơi và ăn cơm với gia đình thành viên NNN, anh Gzenka. Ngồi chờ bữa cơm được một lúc thì nhà có thêm khách, một anh tên là... Tr. Có điều, anh tuy có nước da mai mái như anh Hùng tả, nhưng lại không có bộ ria "Mạt chược" trứ danh kia. Sau khi bị tống cổ về nước, anh đã phải đến Bộ Đại học, THCN và Dạy nghề (tên hồi đó của Bộ GDĐT), nộp phạt số tiền tương đương 8000 rub thời đó - là số tiền nhà nước ta đã bỏ ra để đào tạo nên anh, để có thể được chị Xvetlana (chứ không phải là Ôlia hay là Tanhia) bảo lãnh sang lại nước Nga. Câu chuyện tiếp theo, anh Hùng đã kể, sau đó, anh Tr. cùng gia đình chuyển lên Matxcova ở. Sau bé Misha họ đã có đến... 3 chú bé nữa, đến nay đều đã lớn lộc ngộc. Hiện anh Tr. đang sống ở gần Metro Liublino, làm đại diện cho một Công ty Việt Nam. Sau khi bài nói trên của anh Hùng được post lên diễn đàn, anh Gzenka đọc được và hỏi anh Tr., rằng đó có phải là anh không? Ha ha, đúng là anh rồi đấy, thế là chúng nó vẫn nhớ anh! PhuongNN đang tưởng tượng ra, có một ngày đẹp trời gần đây, sắp tới đây thôi, lão hungmgmi nhà ta sẽ có cuộc tái ngộ đầy "cảm động" với gia đình anh Tr. và chị Xvetlana. :emoticon-0150-hands |
Cảm ơn phuongnn vì đã thông tin. Bác này gầy gầy thế mà ác liệt nhỉ, ra những 4 thằng cu:emoticon-0107-sweat.
Chú kể đôi chút về thị trường hàng sú-vơ-nia "hoài niệm CCCP" ở Nga hiện nay đi. |
Góp với hungmgmi :
"Đồng hồ quả quýt To bằng cổ tay Đeo ngay giữa ..." :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Nhân dịp năm mới 2008 sắp về, hungmgmi xin lược dịch một số thông tin về truyền thống đón năm mới ở "Liên xô ngày xưa":
ĐÓN NĂM MỚI Ở LIÊN XÔ http://img11.nnm.ru/imagez/gallery/d...f1dd8_full.jpg Ngày trước ở Liên xô, mọi người đều có mức sống tương đương nhau. Các cửa hàng thực phẩm, đồ uống đều cố gắng đáp ứng nhu cầu của mọi người dân. Vào dịp Năm mới, thực đơn ngày lễ của mọi gia đình hầu như giống hệt nhau, từ đồng chí bí thư chi bộ cho đến anh thợ sửa ống nước đều vậy. Hãy xem thực đơn đón Năm mới của gia đình Liên xô: ĐỒ ĂN: Salat, thịt đông, giò hun khói Phần lan, giăm bông, cá, khoai tây hầm thịt, cá trích hộp, dưa chuột muối, trứng cá, cà chua (tự muối), Gà (hoặc vịt). ĐỒ UỐNG: Sâm-panh«Советское» Vodka«Столичная» Rượu vang Nước khoáng có ga «Буратино» HOA QUẢ Quýt. Táo ĐỒ NGỌT Bánh gatô Kẹo «Мишка на Севере» LỜI CHÚC BÊN BÀN TIỆC: "Hãy uống vì nhân dân Xô viết! Vì Đảng cộng sản! Vì Tổ quốc XHCN thân yêu của chúng ta". «За великий советский народ! За Коммунистическую партию! За нашу любимую социалистическую Родину!» CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH Bắt đầu từ năm 1977, TV Liên xô có thêm kênh thứ hai. Nhìn chung chương trình đêm Giao thừa bao giờ cũng có các tiểu phẩm, độc tấu hài mới nhất, sau đó là chương trình "Ngọn lửa xanh"-«Голубой огонек» rồi đến Lời chúc năm mới của Tổng bí thư ĐCSLX. Sau giao thừa, bao giờ cũng có chương trình được nhiều người đón đợi: Ca nhạc quốc tế-«Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", theo thời gian đã giới thiệu những ABBA, BONEY M, Modern Talking... http://img12.nnm.ru/imagez/gallery/3...4c921ad9af.jpg LỜI CHÚC NĂM MỚI: L.I.Breznev bắt đầu truyền thống chúc mừng nhân dân nhân dịp năm mới. Năm 1976, ông xuất hiện trên truyền hình, chúc nhân dân Xô viết một năm mới hạnh phúc. Trước ông, chỉ có M.I.Kalinin chúc mừng năm mới trên radio vào năm 1941. Tuy nhiên, do tình hình sức khỏe không cho phép, những năm sau cụ Nhép không lên ti-vi chúc mừng, mà giao việc đó cho phát thanh viên Igor Kirillov. Năm 1987, đồng chí Gorbachov "đổi món" bằng cách cho bác Reagan chúc mừng dân Liên xô, còn mình thì lên ti-vi xứ cờ hoa chúc mừng dân Mỹ. http://img11.nnm.ru/imagez/gallery/c...caba7_full.jpg QUÀ TẶNG NĂM MỚI: Quà tặng năm mới ngày xưa cũng rất giản dị: Chàng có thể tặng nàng một lọ nước hoa (của Pháp càng tốt:emoticon-0102-bigsm), còn nàng thì tặng chàng chiếc cà vạt hoặc bàn cạo râu máy. Họ trao nhau quà nhiều khi không theo sở thích của "bên kia", mà theo độ hiếm của nó. Như ngày trước, một lọ nước hoa "Matxcơva đỏ" đã là một món quà xa xỉ vì...khó kiếm. |
Trích:
|
Hôm nay, 30/12/2007.
Đúng 85 năm trước, ngày 30/12/1922 Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập. Theo Hiệp ước về thành lập Liên Xô (30 tháng 12, 1922) – Nhà nước này lúc đó bao gồm Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Ukraina, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Belorussia, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz (từ 1936 ở Ngoại Kavkaz đã thành lập các nước cộng hoà liên bang riêng rẽ), Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Azerbaidjan, Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Armenia và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Gruzia; http://pogoda.ru/images/FlagSU1600x800.gif http://www.sunhome.ru/UsersGallery/wallpapers/93/ |
Trích:
Увы! Увы! |
Nhãn hàng quen thuộc của SV Việt nam
http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/Kilki.jpg |
Thèm cá kilki quá!
Gửi các bác mấy cái bưu thiếp Chúc mừng năm mới khá lạ của Liên xô, chỉ in đen trắng trông rất mộc mạc: Tấm thiệp này in năm 1950: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmgmi/1950.jpg Còn đây là in năm 1955: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmgmi/1955.jpg |
Năm mới rồi, các bác uống vừa thôi nhé, chứ như các đồng chí Liên xô này lăn quay trong tàu điện ngầm trông khổ quá:
http://www.webpark.ru/uploads52/080129/metro_4.jpg http://www.webpark.ru/uploads52/080129/metro_6.jpg http://www.webpark.ru/uploads52/080129/metro_11.jpg http://www.webpark.ru/uploads52/080129/metro_5.jpg |
|
Từ lâu cháu đã yêu mến và ngưỡng mộ những người lính Hồng quân, thế bác nào có huy hiệu ngôi sao đỏ búa liềm của Hồng quân đeo trên mũ không bán cho cháu 1 cái :emoticon-0100-smile (có mũ calot kèm theo càng tốt ạ:emoticon-0102-bigsm) (Hay là chỉ cháu chỗ nào ở Tp.Hồ Chí Minh bán cũng được:emoticon-0171-star:)
http://www.diggerhistory.info/images...-red-star2.jpg |
Xin mời KGB đến nhà hàngThúy Hồng - Địa chỉ K15 Bộ đội Biên phòng Hà Nội. Tôi biết ở đó có rất nhiều kỷ niệm chương, huy chương, huân chương... và cả những ngôi sao bạn yêu thích cũng có (đồ thứ thiệt mang từ Nga về!) chủ nhà hàng là người thân thiện dễ mến. Nếu bạn có mặt tại đó- chắc chắn bạn sẽ nhận được một thứ mà bạn thích nhất. chúc bạn may mắn. :emoticon-0150-hands Những vật lưu niệm này là vô giá-bạn đừng nghĩ đến việc mua ! bạn là thành viên tích cực của NNN tự khắc sẽ được nhận !:emoticon-0155-flowe
|
Trích:
Thành viên tích cực thì hơi bị nhiều mà đồ của em nó có hạn. |
Một số đồ vật của Liên xô một thuở, các bác cùng xem và nhớ lại:
Đây chính là chai thủy tinh, đựng kefir, uống xong có thể đem trả ở cửa hàng và lấy lại 20 kopech: Cái túi lưới để đi chợ: Chiếc kèn của Đội nghi thức Đội thiếu niên mang tên Lênin, cờ hiệu có dòng chữ khẩu hiệu Đội"Vì sự nghiệp của Đảng cộng sản Liên xô. Sẵn sàng!". Vỏ chai đựng dấm do Nhà máy thực phẩm mang tên 25 năm CMT10 sản xuất, giá 24 kopech. Ngày trước, trong các tạp chí âm nhạc, tạp chí cho thanh thiếu nhi, các cuốn sách dạy ngoại ngữ thường đính kèm theo các đĩa hát bằng nhựa mỏng để độc giả có thể nghe luôn: Không biết ở các thành phố khác ra sao, nhưng ở các thành phố lớn thuộc CHXHCN Liên bang Nga, sữa tươi thường được đóng trong các hộp giấy như thế này: |
Hehe, em nhìn cái túi lưới của bác Hùng, lại nhớ lại một bài thơ thiếu nhi đọc cách đây chưa quá lâu. Bài thơ rất dài nên em không dẫn ra ở đây, chỉ kể tóm tắt nội dung thôi, cũng để giải thích tại sao lại có cái túi lưới :). Số là gia đình bạch tuộc có khá nhiều con, mỗi đứa có một màu. Nhưng đám trẻ con này có một tính xấu - là chúng nó có thể đổi màu theo ý muốn. Đâm ra chuyện tắm cho trẻ con cũng rất phiền: bà mẹ tắm cho đứa màu xanh lá cây chán chê thì lại thấy nó thực ra là màu xanh chàm, tóm lại là lẫn lộn tứ tung, tha hồ mệt, vì đứa thì bà mẹ tắm 2,3 lần, đứa thì chưa lần nào.
Còn ông bố có cách làm nhanh hơn nhiều - ông ấy bỏ tất cả bọn bạch tuộc con vào túi lưới, súc qua súc lại vài lần là xong :) Bác nào thích bài thơ này thì có thể tìm đọc bài "Разноцветная семейка" của nhà thơ Успенский Э. nhé |
Chai Kefir có nắp đậy bằng giấy bạc ấy, chỉ 40 kôpech, thế mà cái vỏ chai chiếm 50% giá trị. Nó là cứu cánh của một thời sinh viên...cuối tháng hết tiền.
Ở ta mà dân lượm ve chai có được các loại bao bì như vậy, chắc chóng...phát tài. Người Nga, dù có "giàu" mấy đi nữa, họ cũng rất cẩn thận xúc rửa, phơi khô, cất vào một nơi, đủ túi đầy sẽ đem ra cửa hàng. Những cái chai thật sạch. Còn chai của sinh viên ta thì...ôi thôi, khỏi nói! |
Những tài liệu, hình ảnh mới công bố về quan hệ Việt Nam-Liên xô:
Những năm gần đây, các tài liệu lưu trữ của Đảng cộng sản Liên xô bắt đầu được "giải mật", trong đó các các tài liệu liên quan đến quan hệ Việt-Xô, ngay từ những ngày đầu trứng nước. Tạp chí "Liên xô ngày xưa" xin giới thiệu với các bạn một số tài liệu trong số đó, các tài liệu này đều được lấy từ trang http://www.rusarchives.ru: 1. Đây là Văn kiện đánh dấu việc Liên xô đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam dân chủ cộng hòa: Biên bản số 72, ghi quyết định của Bộ chính trị Đảng cộng sản toàn Nga (bolshevich) từ 10/12/1949 đến 7/2/1950. Trong đó mục 372, điểm 1 ghi rõ: Chấp thuận đề nghị của Bộ ngoại giao Liên xô về việc thiết lập quan hệ ngoại giao và trao đổi cấp đại sứ giữa Liên xô và Việt Nam dân chủ cộng hòa: http://www.rusarchives.ru/pik/events/vietnam1/f17_2.jpg http://www.rusarchives.ru/pik/events/vietnam1/f17.jpg http://www.rusarchives.ru/pik/events/vietnam1/zap2.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:28. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.