![]() |
|
|
Trăng đêm 17 âm lịch
Chụp từ bờ Bắc sông Hương |
|
Trăng trên Đập Đá
Chụp từ Nam sông Hương .... Phần tiếp theo các bác sang đây nhé! http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3369&page=8 |
Trích:
Hè hè, mọi người rất thông cảm với bác bác Ấm Nga ạ: cứ trả bài và đóng thuế cho đầy đủ rồi up ảnh lên sau. Không đi đâu mà vội! :emoticon-0102-bigsm Chúc bác mọi sự như ý! :emoticon-0150-hands |
Phải nói là bác Ấm Nga nhà ta lúng túng và mất bình tĩnh quá các bác nhẩy! Mặt đỏ, ngượng nghịu. 2 tay đưa thẳng phía trước nắm chặt, có lẽ run bần bật. He he he thương cho bác Ấm quá!!! Bác Đô La ơi! Các cụ đang nhảy điệu gì đó ạ? Chăm-Pa hay Đào vừa ra hoa hở bác??? :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Bác quả thật là số đỏ! Giữa mùa mưa miền Trung lê thê, mà được thưởng thức đêm trăng phố Cổ Hội An, tiếp theo là đêm trăng Cố đô Huế! Đúng là một chuyến đi ngẫu hứng lãi to rồi! :emoticon-0171-star: Sắp đến ngày 23/10 Âm lịch rồi đấy ạ. Người Huế ai cũng sợ những ngày này. Đấy là lụt vởt mang tên "Ông tha mà bà không tha". Hi vọng năm nay được "bà" .. bỏ qua cho người dân miền Trung đỡ khổ! |
Trích:
|
Trích:
|
Huế đối với tôi cũng đầy kỷ niệm, dù tôi chỉ ở đó có một năm. Người ta thường nói Huế đẹp, Huế mộng Huế mơ. Điều đó ai cũng biết, cho nên có nói ra đây cũng bằng thừa. Tôi chỉ xin kể về Huế của những ngày tháng đầu tiên tôi xa nhà bước chân vào giảng đường đại học.
Nhiều kỷ niệm lắm, nhưng với tôi có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là đói. Thời đó ở nhà cũng chẳng no đủ gì, nhưng vẫn còn hơn vạn lần ở tập thể. Mỗi bữa cơm một người chỉ được 2 lưng chén, một chút rau và một bát "canh toàn quốc". Phải nói chính xác rằng sắn độn cơm chứ không phải cơm độn sắn. Những lát sắn khô to dài bằng 2 ngón tay nấu bên ngoài thì chín và dính vài hạt cơm, còn bên trong thì sống nguyên. Sinh viên gặm mấy hạt cơm xung quanh và phần sắn chín rồi vứt đầy xuống sản nhà. Đi không cẩn thận dẫm lên trượt ngã chổng vó. Có con chó nào mò vào thì cũng chỉ ngửi ngửi rồi bỏ đi. Không hiểu sao ngày đó lúc nào cũng thấy đói. Sáng dậy đói, trưa học đến nửa buổi đói không chụi nổi, tối mới ăn xong, đi dạo một vòng đã thấy đói. Bếp ăn tập thể thức ăn triền miên là bí đỏ, rau muống hay chột nưa. Ăn cứ gọi là hàng tháng giời. Chúng tôi thường nói: Sinh viên Huế sống khổ còn hơn cụ Tố Hữu ở tù. Sao vậy? Này nhé: Cụ Tố Hữu khi ở tù miêu tả: ...Ăn đi vài con cá Dăm bảy cái chột nưa... Tức là có cả cá với chột nưa. Còn SV của Huế thì chỉ có chắt chột nưa để ăn. Vừa dai, vừa mặn, chẳng có chất gì, lại phải ăn hết bữa này đến bữa khác! Ngày xưa chột nưa là thức ăn của người nghèo. Rễ của nó chế biến rồi độn với cơm ăn cho qua ngày đói kém. Còn ngày nay ở Huế chột nưa là món đặc sản rồi! :emoticon-0116-evilg |
Trích:
Bắt được "giò" bác Oti rồi nhé, hihi :emoticon-0136-giggl Thứ nhất, bác Tố Hữu phải đấu tranh "ăn/ hay không ăn" "vài con cá + dăm bảy cái chột nưa", vì đó là "mồi nhử" bác ấy từ bỏ phong trào "tuyệt thực" đang được tổ chức trong tù phát động để đòi quyền lợi cho người tù. Chứ cơm tù, hic, nghe đồn cơm thiu nát với cá rữa có .. sâu bò lổm ngổm ấy ạh, hic! :emoticon-0107-sweat Thứ 2, câu này: chỉ có chắt chột nưa em nghĩ 1 lúc mới hiểu, hihi. Thì ra do bác dùng từ địa phương mà sai chính tả, :emoticon-0136-giggl. Nhân thể, em đố mấy bác không gốc Huế đang quan tâm topic này, vì dụ bác Xamova, Htien ... - hiểu câu trích bôi đậm ấy, bác Oti muốn nói điều gì? :emoticon-0136-giggl Thứ 3, ai mà dùng rễ chột nưa bác nhỉ? (Hay tại vì em chưa từng thấy ai dùng?! :emoticon-0127-lipss) |
Cuối thu, đầu đông, mưa phùn và se lạnh. Đất trời mát mẻ dễ chịu quá!
Nhưng vì sao, hình như, mọi người quanh ta ai cũng nóng ... Mời những ai "nóng trong người", vui lòng bớt chút thời gian ghé "Huế Thương" thưởng thức món đặc sản giải nhiệt nhé :emoticon-0115-inlov: http://i270.photobucket.com/albums/j.../chedaungu.jpg CHÈ ĐẬU NGỰ Thức ngon xưa tiến quân vương Tinh hoa trời đất đượm hương kinh thành Chè đậu ngự mát và thanh Đêm, dâng chén ngọc an lành châu thân. |
Trích:
Trích:
Thông tin xem thêm ở đây: http://e-cadao.com/Amthuc/chotnua.htm |
Huế lúc này chắc cũng đang mưa. Đọc bài này của bác em lại nhớ. Ba mẹ em đều là người Huế hết. Em cũng đã từng sống, và học gần 1 năm ở Huế.
Mưa Huế. Buồn. Nhưng đẹp! Huế sống trong mưa. Vòng xe thời gian vẫn quay nhanh, Huế dường như chậm lại, là chính mình khi mưa. Vẫn thích lang thang dưới mưa Huế. Đường vắng tanh. Tìm cho mình một góc nhỏ nhìn ra sông Hương. Huế lúc này trở lại là Huế, xưa cũ, trầm lặng, chỉ ồn ào sóng vỗ ở đáy sông. Huế là vậy. Yên bình và lặng lẽ... http://i596.photobucket.com/albums/t..._5410946_n.jpg Em còn nhớ những ngày đầu học ở Huế, cũng là những ngày mưa, bão. Mưa tầm tã, trắng xóa, và gió rít khủng. Cúp điện, nước lên đến bụng, đói mà cũng chẳng có gì ăn. Và những ngày sau bão, đường phố Huế ngập bùn và đỏ phù sa... Rồi gần 4 tháng trời, mưa rả rích và dai dẳng... Trích:
Huế có nhiều món lắm: bún bò, cơm hến, bánh canh... Nhưng em thấy bán khá nhiều là bánh canh. Hồi đó nhớ mỗi lần rãnh là lại cứ rủ nhau đi ăn bánh canh Nam Phổ, bánh canh cua rời, bánh canh cá lóc ở Thủy Dương... :) Mà đồ ăn ở Huế cũng rất rẻ nữa, thích thế! Như kiểu SV, 1 tô cơm/bún hến, 1 ổ mì, 1 tô bánh canh chỉ có 3K, 1 tô bún 5K. Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Bác ơi, ở Huế mấy món đó bán ở đâu thế ạ. Đầu tháng sau cháu ra Huế hi vọng sẽ được nếm thử chột nưa, với cả mấy món bác vừa nói |
Trích:
"Chột nưa" - như bác Old Tiger viết, là món ăn dân dã, nhà nghèo (bây giờ thì thành "đặc sản", hihi). Mỗi mùa mưa lụt, khi mà thịt cá và các loại thức ăn trở nên hiếm hoi, dưa chột nưa kho mặn gần như là món chính trong các gia đình nghèo đông con. HM thấy người ta thường dùng thân cây chột nưa chế biến món ăn, ít thấy dùng rễ và củ như bác Oti và N Minh kể trên đây. Theo cảm nhận của HM, đúng là nó có hơi ngứa, nhưng không đến mức như bác N Minh nói, hihi. Đầu tháng 4 bạn ra Huế à? HM cũng có việc ở đó đầu tháng 4. Nếu có thời gian, chúng ta sẽ gặp nhau ở Huế nhé? |
Trích:
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:39. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.