![]() |
Sau khi tìm trên mạng tìm được đoạn clip sau đây về tường thuật của đài truyền hình bắc hàn trận Brazil - Bắc Hàn. Theo đài này thì Bắc Hàn dành chiến thắng 1-0. Không biết clip trên có bị dàn dựng hay ko vì nó xuất phát từ nguồn ko thẩm định được, và có thật là của đài truyền hình bắc hàn hay ko. Ai biết tiếng Hàn có thể kiểm chứng hộ lời dịch bằng tiếng Anh đi kèm với clip trên có đúng ko: (theo tôi thì có lẽ chỉ là trò đùa của ai đó mà thôi)
http://www.dailymotion.com/video/xdq...d-b_shortfilms People republic are destroying Brazil Brazil players never faced such stregth Our glorious striker plays with defence and again three men (Brazil) cannot stop a nation There is no way through for Brazil Goal Jun-Nam Ji !!! Goal People Republic !!! The win shall be delivered Brave brave comrades 40000 Koreans celebrate (in the stadium) Brazil has no answer to such power Brazil attacks a numbers .... to be confirm People republics are wining the match crowds in Pyongyang watch on People republic are world champion and tomorrow report our dear Kim il-Jong visits a biscuit factory |
World Cup năm nay cứ như là dành cho châu Mỹ ấy. Rồi thể nào cũng là một đội bóng châu Mỹ vô địch cho mà xem :emoticon-0123-party - tất nhiên là ngoại trừ anh Mỹ ra, hehe.
|
Nếu một đội bóng châu Mỹ nào đó vô địch thì cũng không có gì lạ. Đã mấy thập kỷ nay các HLV châu Âu vắt óc lập trình bóng đá, cố gắng tìm ra một công thức nào đó để luôn thắng. Điều duy nhất họ cần là THẮNG! Tức là châu Âu chơi một thứ bóng đá khoa học và chặt chẽ cho phép tăng tối đa độ an toàn cho mình và nguy cơ cho đối phương (điển hình là Jose Mourinho). Và họ đã đạt được nhiều thành công trước các đội bóng chơi hồn nhiên - ngẫu hứng của châu Mỹ (châu Á và châu Phi không xét đến vì chưa đủ tầm các đội châu Âu). Người châu Mỹ (Trung Mỹ và Nam Mỹ) nhận thấy sự ưu việt của lối đá khoa học nên học theo - họ chơi ngày càng khoa học hơn, bớt bản năng - ngẫu hứng hơn. Cuối cùng thì trình độ khoa học của bóng đá châu Mỹ đã đuổi kịp châu Âu. Tức là họ cũng khôn như châu Âu, tỉnh như châu Âu, chặt chẽ và tiết kiệm động tác như châu Âu. Và khi hai đội cùng khôn, cùng tỉnh, cùng chặt chẽ đá với nhau thì giống như một ván cờ giữa hai đại kiện tướng - rất căng thẳng, rất ngang cơ, chỉ cần 1 sơ suất nhỏ là thua. Tức là suốt cả trận rình cơ hội chộp nhau. Không bên nào dám liều. Cho nên các trận đấu rất ít bàn thắng.
Trong hoàn cảnh như thế thì châu Mỹ Latinh nhớ ra vũ khí ngày xưa của họ - ngẫu hứng phá cách. Tức là chơi không theo logich khoa học mà người châu Âu đã thuộc lòng. Hãy nhớ lại bàn thắng của Maicon vào lưới Bắc Triều Tiên - không một cầu thủ châu Âu nào lại sút ở một góc rất hẹp như thế vì xác suất thành bàn cực thấp. Theo logich khoa học thì phải tạt ngược lại cho tuyến 2 băng lên dứt điểm. Nhưng Maicon đã sút một cách "phản khoa học", thủ môn Bắc Triều Tiên phán đoán đúng logich khoa học nên đứng hơi cao lên một chút để chặn đường tạt ngang. Kết quả: bàn thắng! Châu Á chưa đủ tầm kỹ thuật và ngẫu hứng thì...liều một cách có khoa học. Các đội bóng yếu hơn và dám hơi liều thường chiến thắng. Châu Phi được các thầy châu Âu dạy chơi bóng một cách khoa học, cũng thi thố khoa học với các đội châu Âu, nhưng vì trình thấp hơn nên bế tắc, thế là bản năng hoang dã trỗi dậy - chơi tưng bừng, quyết ăn thua đủ. Các đội bóng châu Âu chỉ chờ có thế - và điểm huyệt cho chết thẳng cẳng! Các đội châu Á thể hình và thể lực kém hơn châu Phi nhưng tỉnh hơn, bí thì vẫn dám liều, nhưng liều ở mức chấp nhận được, liều từng cơn ngắn thôi. Châu Phi còn ngây thơ quá - hăng lên là quên hết lời thầy dạy. Thế đấy, không thuộc bài thầy dạy là chết, nhưng luôn nhất nhất nghe theo lời thầy cũng chết. Một học trò thông minh phải biết lúc nào nghe theo thầy và lúc nào làm trái ý thầy. |
Trích:
Theo em thì 1 số các đội Châu Âu đá kém như : Anh , TBN, Pháp , Ý phải chăng là do Giải QG căng quá họ quá mệt mỏi rồi , điểm rơi phong độ đã qua , động lực kiếm tiền ko có , phần nữa các cầu thủ đó đều là sao cả , ko cần thể hiện nữa mà chỉ chăm chăm lo nghỉ hè sau 1 mùa cày ải vất vả ! Một khi động lực ko có thì ko thể đá hay và có kết quả tốt được ! :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: |
Thầy VI tổng lược, nhận định quá đúng. Đêm hôm qua em không hiểu chuyện gì xẩy ra với đội đương kim vô địch, một đội bóng hào hoa và được rất nhiều fan VN hâm mộ (có lẽ phần đông là fan thuộc phái đẹp). Mấy cái uốt cấp trước nhìn bóng dáng cầu thủ cao to bô trai, râu ria trong sắc màu thanh thiên ra sân, cũng có lúc ì xèo này nọ nhưng cuối cùng là chiến thắng và những cái tên cầu thủ có cái âm cuối là I cứ vang vang nghe thiệt sướng tai.
Còn tối qua, xem các chú màu thanh thiên đá mà ức chế quá(có cái gì đó như cảm giác đang xem đội Nga đá WC, Euro vậy). Họ trình diễn một thứ bóng đá thật buồn và cuối cùng là thành nhà cựu vô địch, có lẽ là sức ỳ do tuổi tác. Đến khi xem đội bóng đất nước mặt trời mọc ra trận mới đã làm sao, nhiều người cứ tưởng họ không làm nên cơm cháo gì trước một đội bóng tiếng tăm của Bắc Âu nhưng cuối cùng họ đã thắng đậm. Xem đội Nhật đá, Việt Nam mình có quyền mơ ước khoảng 5 cái WC nữa, cờ đỏ sao vàng và quốc ca VN sẽ vang lên ở những sân WC nào đó. Ta có quyền mơ chứ các bác nhỉ? |
bao nhiêu kỳ World Cup từ trước đến nay đều có quy luật là 1 năm 1 đội bóng Châu Âu vô địch thì năm sau sẽ là đội bóng Nam Mỹ vô địch, rồi năm sau nữa lại là 1 đội bóng châu Âu vô địch rồi mà. 2006 là đội Châu Âu vô địch rồi thì năm nay sẽ là đội Nam Mỹ vô địch thôi.
|
Trích:
Theo tôi khả năng 1 đội bóng Nam Mỹ vô địch là rất cao . :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: |
Em đoán WC năm nay không Âu, không Nam Mỹ mà là đội Honda sẽ vô địch. Có vẻ hơi ngang nhưng có cơ sở đấy các bác ạ.
Chiến thuật cho đội Honda đây: Cứ phòng ngự giữ chắc sân nhà, tích cực tấn công để được hưởng các quả phạt gần gần chổ 16m50, lặp lại kịch bản sút phạt như với đội của các chú lính chì là ăn giải thôi. Có vẻ như quả bóng WC lần này cấu tạo sao đó nên nó phù hợp với tầm chân của đội Honda hay sao các bác ạ. Không hiểu sao nhiều danh thủ các đội Âu, Mỹ khác đều sút tưởng như chắc ăn mười mươi mà bóng cứ vọt xà ngang hoặc chệch khung thành, người Nhật sút quả nào được quả đó. Sao lại có chuyện ngẫu nhiên như vậy? Có lẽ chờ đến vòng trong có trận đá luân lưu xác định đội thắng để kiểm chứng xem. Về chuyện ngoài lề: Có bác nào để ý không? Trang phục ra sân của đội Nhật (trận nào cũng thế) họ đều đeo "bùa". Đó là hai miếng vải nhỏ hình vuông, màu đỏ may vào trước cổ và sau gáy áo của các cầu thủ. Áo của 31 đội khác đều không có. |
Trích:
Em còn thấy dưới gầm ghế phía sau Ban huấn luyện Honda còn có những thanh gì dài dài, cong cong, đen đen giống như kiếm của samurai nữa đấy. |
21g00 tối nay, ngày 26 tháng 6 năm 2010 trận túc cầu tổ chức tại Nam phi chính thức vào vòng loại trực tiếp. Mọi tính toán của các HLV và các cầu thủ - sai lầm đều dẫn đến thất bại. Hy vọng người Hàn Quốc hãy trở về với thực tại, thi đấu theo đấu pháp "phòng ngự chặt - phản công nhanh" mỗi khi cơ hội cho phép! Nếu Hàn Quốc căng mình đá theo lối 50/50 thì người Uruguay cầm chắc chiến thắng trong 90' của trận đấu.
Đá theo sơ đồ phòng ngự, gây ức chế cho Urugoay sẽ có hy vọng hòa trong 90'. thi đấu hiệp phụ vẫn hòa và sau đó thi đấu bằng ý chí từ chấm 11m. Người Hàn Quốc sẽ chiến thắng trên chấm 11m. Đó chỉ là mong muốn của cá nhân tôi! vì người Hàn thắng người Uruguay có nghĩa là đội tuyển bóng đá Uruguay sẽ thua đội tuyển Việt Nam ( Hàn Quốc đã từng thua VN rồi mà!!! :emoticon-0127-lipss). Đó là một giấc mơ đẹp! Đội hình xuất phát dự kiến URUGUAY: Muslera; M. Pereira, Lugano, Godin, Fucile; Perez, Arevalo, A. Pereira; Forlan; Suarez, Cavani. HÀN QUỐC: Jung Sung-Ryong; Cha Du-Ri, Cho Yong-Hyung, Lee Jung-Soo, Lee Young-Pyo; Park Ji-Sung, Kim Jung-Woo, Ki Sung-Yong, Lee Chung-Yong; Park Chu-Young, Lee Dong-Guk. Dự đoán tỷ số trận thứ nhất vòng hai - loại trực tiếp: URUGUAY 3 - 1 HÀN QUỐC |
Thủ tướng Anh sẽ bỏ hội nghị G8 để theo dõi WC
Trên đây là tít một bài báo của vietnamnet chiều nay. http://vietnamnet.vn/thethao/201006/...doi-WC-918466/ Tít kiểu này thì quá choáng thật! :emoticon-0127-lipss |
Trích:
:emoticon-0100-smile Hôm nay em mới có chút time vào diễn đàn, đọc thấy ý kiến này của bác rất hay. Em xin giới thiệu 1 trang chuyên đề tổng hợp W.Cup để các bác tiện theo dõi tỷ số, tỷ lệ. http://2010.7msport.com/vn/matches.shtml em chỉ xin dự đoán đội vô địch thôi ko biết có được cộng điểm ko nhỉ bác HDA/ (sau 1 tuần nữa) :emoticon-0157-sun: |
Trích:
|
Trích:
Vâng , có vẻ như bác HDA đang ăn ra lớn trong dịp này , dự đoán của bác quá chính xác ! Em nghe nói ở HN vừa mới thành lập gấp 1 cục gọi là : Cục dự báo các tình huống mất điện - nhưng còn khuyết Cục trưởng , luơng cao bổng lộc ngút ngàn , mong bác nhậm chức cho để anh chị em NNN được nhờ vả lúc " tối lửa tắt đèn" ! Trở lại với trận cầu đinh của giải em xin dự báo : ANH - ĐỨC : 3 - 1 :emoticon-0171-star: |
Trích:
|
Thế là Đức đã thắng Anh 4-1 để vào vòng tiếp theo. Hiệp 1 cả hai đội đá hay quá, tiếc là bàn thắng thứ 2 của đội Anh lại không được công nhận. Sang hiệp 2 thì Anh đá chán quá, để cho Đức vào 2 bàn, phí thật.
BZ luôn luôn rất cảm tình với Phillipp Lahm của Đức, anh chàng này nhỏ nhỏ nhưng chơi rất hay dù hôm nay anh không ghi bàn thắng nào. Đêm nay, BZ hy vọng Mexico sẽ làm nên kỳ tích dù biết là rất khó! |
Thua tan tác, thất thủ toàn tập, trách trọng tài, thiệt thân! - Tại ta thôi!
|
Trích:
DON´T CRY FOR ME ENGLAND :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin |
Hoa May đọc được tin này ở 1 blog của bạn, gửi mọi người tham khảo :)
Maradona tuyên cáo cái chết của bóng đá Châu Âu Марадона провозгласил смерть европейского футбола Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Argentina Diego Maradona tuyên bố rằng, hiện nay bóng đá đang phát triển ở Nam Mỹ, còn ở châu Âu nó đang chết. Maradona rút ra kết luận như vậy sau khi phân tích kết quả các trận đấu bảng và đánh giá cao kết quả đang lên của các đội tuyển bóng đá Nam Mỹ, chuyên mục thể thao "Чемпион" của Ucraina đưa tin. Huấn luyện viên trưởng nhấn mạnh rằng vòng 1/8 chỉ gồm các đội của Nam và Bắc Mỹ: Urugay, Mexico, Argentina, Paragay, Brazilia và Hoa Kỳ. “Thế ai ở chấu Âu? – Maradona hỏi. – Những người Anh, xem họ chán chết đi được”. Maradona còn bổ sung thêm rằng ông xem trận đấu giữa đội của mình và Brazilia sẽ là trận chung kết lý tưởng. Một trận chung kết như thế Maradona gọi là “đại thắng lợi của bóng đã Nam Mỹ”, mà các thế hệ con cháu về sau sẽ hồi tưởng về nó. Tại giải vô địch bóng đá thế giới đội tuyển Argentina đã chiếm vị trí đầu bảng B, sau khi thắng cả ba trận. Ngày 27 tháng sáu Argentina sẽ gặp đội tuyền Mexico ở vòng 1/8. Maradona xem đội Mexicó là đối thủ lý tưởng đối với các cầu thủ Argentina, và nhấn mạnh rằng, ông tôn trọng sâu sắc đội bóng này, đất nước và toàn thể nhân dân Mexico. --- Марадона провозгласил смерть европейского футбола Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что в настоящее время футбол развивается в Южной Америке, а в Европе умирает. Марадона пришел к такому выводу, проанализировав результаты группового турнира чемпионата мира в ЮАР и отметив успешное выступление американских сборных, сообщает украинское издание "Чемпион". Аргентинский тренер подчеркнул, что в 1/8 пока вышли все команды из Южной и Северной Америки: Уругвай, Мексика, Аргентина, Парагвай, Бразилия и США. "А из Европы кто? - спросил Марадона. - Англичане, на которых больно смотреть". Наставник сборной Аргентины добавил, что идеальным финалом ЧМ-2010 он считает матч между своей командой и Бразилией. Такой финал Марадона назвал "триумфом южноамериканского футбола", о котором будут вспоминать дети и внуки. На чемпионате мира сборная Аргентины заняла первое место в группе В, выиграв все три матча. 27 июня в 1/8 финала аргентинцы встретятся с командой Мексики. Марадона назвал мексиканскую сборную идеальным соперником для аргентинцев, подчеркнув, что испытывает глубокое уважение к этой команде, стране и всему мексиканскому народу. Theo http://cup2010.lenta.ru/news/2010/06/25/maradona/ |
Cá nhân tôi rất hâm mộ các đội bóng đá châu Mỹ, nhưng đọc bài trên-bỗng dưng thấy thất vọng về một Maradona! Nếu ai đó đêm qua thức cùng với trận cầu Argentina và Mexico hẳn sẽ cùng nhận định với vnexpress.net.
vnexpress.net viết: May mắn vượt lên nhờ pha lập công trong tư thế việt vị, thầy trò HLV Maradona dễ dàng loại bỏ rào cản tâm lý, nới rộng cách biệt để giành chiến thắng 3-1. Argentina không phải là đội chơi thuyết phục hơn Mexico ở đầu trận. Tuy vậy, sai lầm của tổ trọng tài và hàng thủ đối phương đã tạo khoảng cách an toàn từ khá sớm cho thầy trò HLV Diego Maradona. Mexico lẽ ra đã thi đấu khởi sắc hơn nếu cơ hội trong khoảng thời gian đầu được biến thành bàn thắng. Nếu đội tuyển Argentina sang Nepal đá trên độ cao xấpxỉ 4000m so với mặt biển chắc là chưa chạy đã thở hết hơi... Các đội bóng châu Âu năm nay thực sự khó khăn khi phải thi đấu trên độ cao lớn hơn 1400m... Trọng tài năm nay quá kém! Trận Anh gặp Đức tối qua cũng là một minh chứng, Lampad sút xa như trái phá đập vào xà ngang khung gỗ đập bật xuống mặt đất vào sâu qua vạch cầu môn chừng gần 40cm !!! ấy thế mà bàn thắng không được công nhận??? nếu bàn thắng đó được công nhận và tỷ số hòa 2 - 2 khi đó sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra! và chắc chắn một điều: Đội tuyển bóng đá Anh không bị xuống phong độ nhanh đến thế. Đó là một tai nạn to lớn cho một nền bóng đá có từ lâu đời. Khi xem bóng đá mà có các ông vua sân cỏ dạng như trong tài người Nam Mỹ kia thì tốt hơn cả là tắt TV đi chơi chỗ khác cho lành! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:35. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.