![]() |
:emoticon-0111-blush :emoticon-0111-blush :emoticon-0111-blush
http://img403.imageshack.us/img403/2121/img2455n.jpg |
Kính thưa toàn thể anh chị em Diễn đàn NNN!
Trước hết Ban bánh khảo thành thật nhận khuyết điểm vì sự chậm trễ về công bố kết quả cuộc thi chụp ảnh “Phong Thu” vì những lí do sau: 1) Thành viên Ban bánh khảo kẻ trên núi, người dưới biển nên việc đánh dây thép liên lạc với nhau cũng gặp nhiều khó khăn. 2) Ban bánh khảo mặc dù cũng đã có nhiều kinh nghiệm nhưng do lần đầu tiên tham gia chấm một cuộc thi lớn tầm cỡ Quốc gia thế này nên cũng còn nhiều bối rối. 3) Và cái lý do quan trọng nhất là do những bài dự thi gửi về Diễn đàn quả thực rất tuyệt vời, bức ảnh nào cũng đẹp, cũng đầy ý nghĩ, trình độ bấm máy đã thành pro, thể hiện được tình yêu bỏng cháy, nỗi nhớ đến quặn lòng với nước Nga của các thi sinh dự thi… chính vì vậy đã làm cho các thành viên Ban bánh khảo hết sức đau đầu, hoa cả mắt, bỏ biết bao thời gian mới có thể chọn được những tác phẩm tiêu biểu. Một lần nữa Ban bánh khảo thành thành xin lỗi vì sự chậm trễ này. Sau đây là kết quả của cuộc thi chụp ảnh “Phong Thu”: Giải nhất::emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe 1. Tác phẩm Nhớ của nhiếp ảnh gia Chaika. Giải nhì::emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe 1. Tác phẩm Góc kỷ vật của Rừng Bạch Dương. 2. Tác phẩm Mùa thu Nga đâu có ở xa của BZ; Giải ba::emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe 1. Tác phẩm Sắc hương của Forytchia; 2. Tác phẩm Gùi thu lên Ngàn của Siren; 3. Tác phẩm Giờ phút của những người yêu của Tanhia. Giải khuyến khích::emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe 1. Tác phẩm Хлеб, клен... Россия của USY; 2. Tác phẩm Miền xưa yêu dấu của Hoa May; 3. Tác phẩm Ngọt Ngào của Forytchia; 4. Tác phẩm Thu Vàng của Chaika. Ngoài ra Theo đề nghị của nhiều mem BBK sau khi xem xét đã nhất trí trao thêm một giải đặc biệt cho tác phẩm Lẻ Loi của DK.:emoticon-0155-flowe Thay mặt Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả các thành viên đã tham gia dự thi với những tác phẩm tuyệt vời, đầy ý nghĩa và tình yêu cháy bỏng với nước Nga. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã động viên cổ vũ và tham gia bình chọn những tác phẩm mà mình yêu thích. Cảm ơn thành viên Ban bánh khảo đã khắc phục mọi khó khăn để làm việc nhiệt tình, công tâm và chọn được những tác phẩm xứng đáng để trao giải. Đặc biệt xin cảm ơn bác Rốc Két VN đã gửi về những chiếc là phong vàng từ nước Nga xa xôi, để làm nguồn cảm hứng và chất liệu cho cuộc thi đặc biết này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người! :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov Thay mặt ban Tổ chức và Ban bánh khảo: Old Tiger. |
Cảm ơn bác Hổ, cảm ơn Ban bánh khảo!
Xin chúc mừng các nhiếp ảnh gia đã trúng Giải cuộc thi! Cảm ơn đc rocketvn phát nữa. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! |
Hẳn các bác nhận ra người đoạt giải nhất của cuộc thi, bác ấy bao giờ cũng là người lao động nghệ thuật miệt mài, hòa mình vào thiên nhiên để có được những bức hình đẹp.
http://i727.photobucket.com/albums/w...cture061-1.jpg http://i727.photobucket.com/albums/w...cture063-1.jpg |
Trích:
Siren ơi, đang rất là sợ rắn đấy!:emoticon-0107-sweat |
Báo cáo các bác em thay mặt Ban bánh khảo công bố các giải thưởng của cuộc thi "Chụp ảnh là phong mùa thu", nhưng em lại chưa thấy Ban tổ chức công bố giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải chỗ nào ạ? Ai chỉ cho em với!
Chắc giải nhất phải được cặp vé sang Nga du lịch vào mùa thu sang năm các bác nhỉ? Chúc mừng chị Chaika và mọi người nha!:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Riêng món quà của em tặng người được giải nhất, đợt tới em vào miền Nam sẽ mang theo cùng và trao tận tay bác Chaika được không ạ? |
Nhà em mải nói chuyện riêng, quên cả chúc mừng các bác:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe, và chúc mừng nhà em đoạt giải..đoán sai à quên, gần đúng! hehe:emoticon-0111-blush
Kết thúc một cuộc vui, mọi đam mê sáng tạo đã ở phía sau lưng, hình như bác nào cũng tâm trạng bùi ngùi thế nào ý, có phải không ạ? Hay ta lại "mần thơ" tiễn biệt cuộc thi lá phong các bác nhì??! Qua rồi những ngày ngẩn ngơ Cho phong đi tắm đi tô các màu Bao giờ lại đến giải bầu Cho em một lá gối đầu ..lá phong!!:emoticon-0115-inlov |
Hehe, các bác xem lại topic Cuộc thi chụp ảnh Phong Thu nhé, bé BZ đã post ngay từ đầu trong thể lệ sơ bộ:
Trích:
Phần thưởng không cao, nhưng đây là tấm lòng của bác rocketvn, bao trọn gói, từ lá phong đến phần thưởng, càng để chúng ta trân trọng hơn. Xin bá cáo, để thứ hai Gà mờ tôi đến cơ quan điểm lại túi quà và sẽ gửi quà đến các bác trong thời gian sớm nhất (hu hu, hình như là theo cơ chế giải cũ thì thừa ra đôi cái, nhưng theo cơ chế giải mới thì lại thiếu thì phải, đc rocketvn gửi gấp về mấy cái nữa nhé, sau khi kiểm kê tớ sẽ PM sau). |
Giải nhất em không dám "xí xớn", nhưng giải nhì, ba và giải khuyến khích em xin đóng gop hiện vật để ban tổ chức trao thưởng - huy hiệu Liên Xô, chủ đề: Dành cho những bạn yêu và bảo vệ thiên nhiên và những giá trị văn hóa nghệ thuật vĩnh cửu của nhân loại. Giải nhì: bộ 5 huy hiệu, giải 3: bộ 3 huy hiệu, giải khuyến khích: bộ 2 huy hiệu, giải đặc biệt: 1 huy hiệu đặc biệt!
Ảnh huy hiệu sẽ pót sau, các bác nhé! Xin chúc mừng tất cả các bác! |
Trích:
Các bác ban bánh khảo ơi, các bác có thiên vị gì em không đới. Ảnh của em có mỗi một bình chọn thôi mà cũng được khúc khích ạ. Thảo nào làm em hắt xì hơi đến mức mới 6 giờ sáng đã dậy để vào 3N theo dõi bài, hai hôm nay em đi công tác vùng xa nên không vào được ạ. Thú thật với các bác tham gia dự thi là em không có đi cửa sau cửa hông gì đâu nha, không các bác lại nghi ngờ em với lị cả ban bánh khảo vô cùng công tâm của chúng ta. Xin vô cùng cảm tạ các bác ban bánh khảo đã dành sự ưu ái cho em, cám ơn bác rocketvn đã dành cho 3N một tình yêu bao la, mang lại cho mọi người một cuộc thi hứng khởi và hồi hộp đến tận phút cuối. Chúc các bác có nhiều sức khỏe để tổ chức thêm nhiều cuộc thi hay hơn nữa, :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands |
:emoticon-0115-inlov:emoticon-0100-smile
Về giải nhất, giải nhì chắc ai cũng đoán đúng. Bất ngờ là tấm Ngọt ngào, giản dị nhất của tôi được vinh dự nhận giải khuyến khích. Giờ phút công bố giải, tôi không kịp có mặt ở 3N để xem ngay nhưng sáng nay vào thì thấy thông tin vội chia vui với tất cả bạn bè 3N. Cảm ơn BBK, cảm ơn d/c Rocket, cảm ơn Tanhia, cảm ơn chị CK về những lá phong và cuộc thi Phong thu:emoticon-0150-hands. Cùng Siren, chia tay lá phong nhé. :emoticon-0100-smileThôi thế là thôi tạm biệt rồi Lá phong thu cũ lại xa xôi Ngồi nghe trống vắng, ôi tri kỷ Tháng tháng trôi qua, vẫn bồi hồi :emoticon-0155-flowe |
@ bác dienkhanh,
Cái lá của bác đâu có lẻ loi, vẫn có 2 cái lá VN bên cạnh đấy chứ. Vậy nên: Ơi chiếc lá phong tự nước Nga Đổ bóng cô đơn - nỗi nhớ nhà Các bạn Việt nam vẫn bên cạnh Cười lên, đây-đó có đâu xa. Tặng bác mấy câu văn vần ghép vội này để giải lẻ loi không đơn độc nữa nhé. |
Em cũng xí xớn chút: Em có một món quà độc đáo từ thành Len cho bác Tanhia, vì cá nhân em thích Troika của bác ấy, cái bộ Tam đã làm cho bao nhiêu nhà biên kịch 3N chuyển thể thành đủ thể loại văn học ấy. Bác Tanhia ơi, chuẩn bị nhận quà nhá!
|
Úi giùi, thật là vinh dự cho nhà em quá, bác DienKhanh ới ời, em xin cảm ơn bác nhiều. Bác cho em được nhận quà ở Hà nội vào dịp Tết ta sắp tới nhé!
Nhân thể em cũng xí xớn theo bác thế này: em nhớ hồi Tết năm nảo năm nao cách đây khoảng 4 năm bác ợ, vào một ngày đông giá rét... gấu nhà bác với gấu nhà thầy nó nhà em do đọc bài của nhau ở một cõi giang hồ khác đã hẹn hò với nhau từ on-nai đến op-nai ở một nhà hàng bún ốc ngoài Hà nội... mới đó mà đã 4, 5 năm rồi bác ạ, cơ mà em vẫn nhớ lắm, không hiểu gấu kia có còn nhớ không? :emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov |
Rock tôi rất lấy làm hân hạnh và vinh dự vì một chút công sức cỏn con lại được mọi người hồ hởi đón nhận và tạo ra một sân chơi đầy hào hứng,thú vị. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và chiếu cố đến tình cảm của Rock.
Chúc cho các thí sinh đoạt giải một kỳ mất ngủ vì thao thức với giải thưởng đã đạt được. Rất cảm ơn Ban Bánh Khảo đã làm việc nhiệt tình,tâm huyết và đầy khó khăn khi đưa ra những quyết định không hề dễ dàng cho các tác phẩm đoạt giải. Chỉ vì các thí sinh và những tác phẩm dự thi đều rất xuất sắc nên sự khó khăn của BBK là điều khó tránh khỏi. Nếu Rock tôi được nằm trong BBK chắc rằng tất cả tác phẩm dự thi đều giành giải nhất một cách xuất sắc. Hy vọng sẽ có thêm nhiều những cuộc thi đầy vui vẻ tiếp theo sau cuộc thi này ! Trân trọng. |
Thế là cuộcthi ảnh đặc biệt đầy hào hứng, sôi nổi, kịch tính và... vất vả của chúng ta đã khép lại. Các giải thưởng đã được Ban bánh khảo gồm các tay máy Pro của 3N công bố, được các thành viên 3N nhiệt tình cổ vũ, bình luận và bình chọn. Ai cũng vui và cảm thấy nhơ nhớ những ngày bận rộn với mấy chiếc lá phong khô nghĩa tình của bác Rocket. Sướng nhất là các bác có ảnh được mang ra bình luận, góp ý , viết kịch bản:emoticon-0157-sun:. CK cũng may mắn được các tay máy giàu kinh nghiệm bình luận 2 bức vơi các ý kiến góp ý hết sức xác đáng. Các thí sinh nghiệp dư như CK và các bạn sẽ ghi nhớ và mong được học hỏi thêm nhiều từ các bác. Đây là một trong những điều mà CK thấy thích thú nhất của cuộc thi.
Xin cám ơn Ban Tổ chức, Ban Bánh khảo; cám ơn thư ký Virus đã bỏ công tổng hợp và lập bảng bình chọn; cám ơn các thành viên đã cổ vũ, động viên, nhấn "thanks", bình chọn; cám ơn những lá phong thân thương của bác rocket; cám ơn sáng kiến của Tanhia; cám ơn sự tham gia nhiệt tình, dễ thương, vô tư của các thí sinh "nội trợ" 3N; và đặc biệt cám ơn hai bác Geo và Bản đồ tuy không "được" dự thi nhưng luôn theo sát cổ vũ, động viên đóng góp ý kiến cho cuộc thi ảnh lần đầu tiên của 3N thành công. CK rất cám ơn quà tặng của Virus cho giải nhất và hy vọng sẽ được đón tiếp bạn tại TP HCM. Để tỏ lòng cám ơn, CK xin gửi lên một bức ảnh lá phong mới chụp. (Hôm vừa rồi, CK đến thăm nhà một người bạn, thấy bác ấy có một bình lá phong khô nhưng màu sắc rất thực còn tươi rói bèn xin phép chụp một pô. Nếu ai chưa từng nhìn thấy lá phong thật thì đây là màu sắc phong phú của nó ở trên cây khi thời tiết chuyển sang Thu, chứ không chỉ là màu nâu hoặc vàng như trong các ảnh dự thi :emoticon-0157-sun:) |
Trích:
Rất vui vì biết kết quả cuộc thi đã được công bố. Cũng vui nữa vì bức ảnh duy nhất Geo có "nhời bình" đã được Ban bánh Khảo chọn trao giải nhất. Xem ra thì các "món" tặng phẩm kèm theo giải đã được chuẩn bị đâu vào đó khá chu đáo. Ngoài các đồ lưu niệm dán cửa tủ lạnh do bác Rocketvn bao trọn gói... còn có thêm những bộ huy hiệu (chắc của USY ủng hộ?). Lại còn những tặng phẩm của người hâm mộ khác nữa (của Virus - mũ canô - tặng thêm cho người được giải nhất, của các bác Samova - giải "BÁNH DẺO" - cho "Gùi thu lên ngàn" và giải của bác Dienkhanh cho "Troika") - chắc hẳn sẽ được trao cho các thí sinh theo nguyện vọng của những người hiến giải. |
Cảm ơn bác Geo!
Suýt quên hẳn cái giải Bánh Dẻo để dành trong tủ! Hy vọng có thể được ngắm, ngửi cái "bánh" này!!:gem32: Bác Xamova ơiiiiiiii ! :loa_loa: |
Trích:
Chẳng có ai thích tham gia bầu chọn cho giải Bánh Dẻo cả, chỉ có mỗi nhà em vote cho SR thôi ah???:emoticon-0107-sweat Nhà em trao giải cho SR các bác đừng khiếu nại nha! :emoticon-0136-giggl |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:35. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.