![]() |
Học tập bác BĐ thử nghiên cứu một chú chim sẻ trên dây điện trước nhà
http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/Se1.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/se3.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/se4.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/se5.jpg Khi tựa gối, khi cúi đầu Khi vò chín khúc, khi trau đôi mày... :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
Chúng khác nhau ở tầm vóc (chim sẻ nhỉnh hơn), tiếng kêu (sẻ kêu lách chách... con di kêu cù-ti cu-ti như bọn trẻ thường nhại), mỏ chúng cũng hơi khác (mỏ chim di thường thô hơn), chỗ cư trú, làm tổ (sẻ ở khắp nơi, còn di thường ở vùng núi). Tuy nhiên khi ở Hải dương tôi cũng có lần gặp một đàn chim di. Ở thành phố thì hầu như chỉ có thể gặp chim sẻ. Năm 1966 Trung Quốc có chiến dịch diệt sẻ, người ta chở hàng xe tải chim sẻ bị diệt... Theo nhận xét của tôi, chim sẻ có bộ lông cánh thô và khá đặc trưng. Cánh chim di mịn hơn, không có những lông to như thế. Bọn trẻ chúng tôi ngày ấy thường bắt di đá, cả di đầu đen mà chúng tôi gọi là di cẩm (như nếp cẩm ấy). Những hình ảnh chim di và sẻ tôi lấy từ mạng như sau: Một số loại di: http://img216.imageshack.us/img216/8868/p1050145ul9.jpg Chim sẻ: http://tbn3.google.com/images?q=tbn:...tbao.vn/images http://images.google.com.vn/url?sour...8S8qzCphWevsbA Nhưng tất nhiên cũng còn một loại sẻ mỏ dẹt nữa, xin hãy xem link sau, các bà nội trợ ơi: http://dantri.com.vn/c20/s20-329958/...im-se-quay.htm |
Các bác ơi đây là "Thớt" hoa lá trong vườn. Hay nay ta lập một "thớt" mới về chim các bác nhẩy? Tất tần tật các loại chim trong vườn NNN! :emoticon-0136-giggl
Nhân tiện nói về chim, cho em đậu phộng tý: Em không nhớ rõ lắm ở lớp nào đó bậc tiểu học sách cải cách giáo dục có câu hỏi: Dơi có phải là loài chim không? Kỳ cục và đáng khen thay cho các nhà cải cách! Sao họ không hỏi bướm có phải là loài chim không nhỉ? :emoticon-0136-giggl |
"Đậu phộng" luôn hấp dẫn em, cho em tham gia với, hihi :emoticon-0136-giggl
Trích:
Còn lại một thắc mắc thế này: không biết Chim ri/ chim di là một hay hai loài ạh? Em vẫn nghe nói đến chim "RI". Có thể Ri/ và Di là một loài thôi nhưng khác do vùng phát âm chăng? Trích:
|
Lâu quá rồi chẳng chụp được hoa, lá gì đưa lên topic góp vui.
Hôm nay có mấy thứ này, lại chụp đúng hôm Hà Nội mưa. :emoticon-0136-giggl http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07892.jpg http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07880.jpg Không biết có phải nụ hoa của cây Ngũ gia bì không nữa? :emoticon-0127-lipss http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07873.jpg Tự nhiên phát hiện ra trong chậu Loa kèn đỏ có cây Chó đẻ răng cưa (Diệp hạ Châu - một loại thuốc quý cho người bị bệnh gan) :emoticon-0155-flowe http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07898.jpg Hoa súng của Hội An hồi đi offline 3 miền Đà Nẵng - Dung Quất :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC05725.jpg |
Trích:
Mà vùng quê em cũng chỉ thấy mỗi con chim sẻ ấy, chả thấy con chim di như ảnh của bác bao giờ cả. Ai cũng gọi chúng là chim ri, gọi thế nên quen rồi bác ạ.:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trên Ba Vì có Bướm Phượng Hoàng đấy bác ạ, nghe nói 200 USD/1 con. là bướm nhưng mang tên chim, mà lại là chúa tể các loài chim!:emoticon-0136-giggl @ HM: Theo Geo thì chim di và chim ri cũng là một thôi. Cách phát âm của VN không chuẩn giữa các vùng miền. Trong bài hát Diễm xưa nổi tiếng của Trịnh Công Sơn cũng có nói đến "những vết chim di", và chắc rằng ông không nói về chim sẻ, vì chỉ chim di mới gợi đến những nồi niềm xa vắng... Diễm Xưa Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thu mắt xanh xao Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua Trên bước chân em âm thầm lá đổ Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa Chiều nay còn mưa sao em không lại Nhớ mãi trong cơn đau vùi Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau Bước chân em xin về mau Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động Làm sao em nhớ những vết chim di Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng Để người phiêu lãng quên mình lãng du Chiều nay còn mưa sao em không lại Nhớ mãi trong cơn đau vùi Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau Bước chân em xin về mau Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động Làm sao em biết bia đá không đau Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.... http://tbn3.google.com/images?q=tbn:...chau.vnweblogs |
Trích:
http://i270.photobucket.com/albums/j...8/Sungtim1.jpg Nhân thể, "ứng dụng công nghệ" làm gọn bài viết, hihi :emoticon-0136-giggl :emoticon-0155-flowe |
Geo thử ứng dụng “công nghệ” làm mờ phần nền ảnh xung quanh, làm cho đối tượng (bông thược dược) trở nên rực rỡ hơn ?...
http://i220.photobucket.com/albums/d...duocblurnn.jpg "Càng yêu nhau càng đi xa Đi tìm hạnh phúc - đi tìm hoa. Cây số không thành cây cách trở Mỗi bước gần thêm ta với hoa...…” (Không nhớ tác giả) |
Trích:
Bác Geo dùng kỹ thuật làm nổi "đối tượng"hay quá ta. Nếu không có gì bí mật, nhờ bác bật mí công nghệ ấy với tất cả các bạn được không? |
Góp vui vườn 3N nữa đây nè.
Trắng đen rõ ràng:emoticon-0111-blush http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...wnt134756.jpeg Cùng nhau http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...3nz113108.jpeg Cũng rêu phong như người lớn:emoticon-0100-smile http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...4nt150210.jpeg Nhòm sang nhà láng riềng láng tỏi http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...jod145513.jpeg |
Trích:
Để làm nổi đối tượng, có nghĩa phải làm những thứ xung quanh lu mờ đi. Sử dụng chương trình photoshop: - Trước hết dùng công cụ Magnetic lasso tool để tô chu vi đối tượng muốn làm nổi. Sau đó có thể dùng chức năng contrast để làm cho độ tương phản tăng lên một chút, nếu ảnh chụp không được nét lắm, còn nét rồi thì không cần động tác này. - Nhấn Ctrl + Shift + i để khoanh vùng nền (cần làm mờ) - Tiếp theo vào Filter / Blur / Gaussian Blur để làm mờ nền theo ý mình (điều chỉnh radius) Chỉ đơn giản vậy thôi. Belaya Zima có nhiều bài photoshop hay lắm đó. Trong ví dụ sau đây Geo áp dụng cho 1 bức ảnh hoa súng chủa bác Hương Hồng Vàng nhé (3 cấp độ mờ nền, ai thích ở mức nào thì dừng ở mức đó, có tới 100 sự lựa chọn khác nhau :emoticon-0136-giggl:emoticon-0150-hands): http://i220.photobucket.com/albums/d...untitled-1.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/Sung1.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...07/Sung2-1.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...1007/Sung3.jpg |
BZ thử làm theo cách của bác Geo. Ngoài ra để xóa ngày tháng trên bức hình thì bác có thể sử dụng công cụ Patch Tool ( phím tắt là J), tạo 1 vùng chọn rồi di chuyển đến vùng có màu tương tự. Như vậy sẽ xóa được ngày tháng mà vẫn đảm bảo bức hình trông rất thật, như chưa từng được edit.
http://img146.imageshack.us/img146/585/33718068.jpg |
Ngày xưa rửa ảnh bằng hoá chất trong buồng tối cực lắm. Nhưng, cũng bằng nhiều thủ pháp, người ta đã tạo ra những bức ảnh rất đẹp. Còn bây giờ, chỉ cần gõ vài phím và di chuột một lúc, nhàn nhã biết chừng nào…
Có người bảo không thích xem ảnh đã qua photoshop, còn Geo thì ngược lại, miễn là người làm shop có biết dừng lại ở ngưỡng đáng dừng không. Xin nêu một ví dụ, có lần Geo đi qua vịnh Hạ Long, đúng ngày mưa gió sụt sùi. Vậy làm thế nào có ảnh Hạ Long để về cho mọi người xem đây… Chẳng nhẽ cho mọi người xem toàn ảnh ảm đạm màu chì? Và lúc ấy, photoshop đã cứu một bàn thua trrông thấy. Đó là trường hợp Tháp đá Hạ Long (còn gọi là hòn Que Kem). Mời mọi người xem ảnh trước và sau khi Geo dùng shop. Và liệu có ai thích cái ảnh original (không qua xử lý shop) hay không? Tuy biết tinh ưu việt của công cụ photoshop, nhưng Geo cũng ít cơ hội để dùng nó lắm, trừ những trường hợp thật đặc biệt mới dùng đến. Vì công việc luôn gõ cửa dồn dập… http://i220.photobucket.com/albums/d...a_original.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...ThapdaHLnn.jpg |
@Bác Geo: trông cái que kem này sợ ...lung lay quá bác ạ. Không biết nó đứng vậy được bao nhiêu năm nữa bác? E chỉ một chấn động do động đất từ các quốc gia lân cận....đến mấy độ rích te thì chịu được không biết..
Mà bác có ...nhầm ảnh không đấy ạ? Em nhìn hai tấm ảnh này khác nhau hoàn toàn ạ! Gửi các bác mấy tấm nguyên bản chưa mờ nền đây ạ::emoticon-0136-giggl Lép , mẩy hay những ngón tay.....: http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN4310.jpg |
Đúng là photoshop thì rất hữu ích. BZ cũng thử tạo màu lại cho bức hình xem sao, hihi.
http://img179.imageshack.us/img179/4492/85939760.jpg |
Photoshop tuyệt vời!
Trích:
@ Bác Bản đồ: Ảnh lúa và châu chấu, cài cào các kiểu của bác cũng sắc nét không kém! Em phát hiện ra bác chụp bọn này còn đẹp hơn hoa lá cành tươi thắm rực rỡ sắc màu! Coi chừng nickname "Mít tơ Lúa"/ hoặc "Mít tơ côn trùng" hợp với bác hơn là nickname "bản đồ" đấy ạh, hehe :emoticon-0136-giggl |
Trích:
@ Bác BĐ: Không nhầm đâu bác BĐ à. Cái ảnh ấy Geo làm hơi cầu kỳ một chút, vì rất thích cái que kem sắp chảy hết ấy. Muốn biết đúng que kem ấy không và đúng thời điểm ấy không, bác hãy so que kem với que kem, nước vơí nước, thuyền với thuyền. (Xem bức Balaya Zima làm lại sẽ thấy rõ hơn đấy). Còn phông phía sau và trời mây thì mặc kệ cái chương trình photoshop nó trí trá… Nếu không thì làm sao mưa thành nắng được? Xuân Bắc lại xin ra câu đố: Ai là ai ??? http://i220.photobucket.com/albums/d...07/Chaika1.jpg http://i220.photobucket.com/albums/d...ng1007/HM1.jpg Xin lỗi cả nhà vì Xì Pam ỏ sân hoa của For... |
Trích:
Công nhận bác Geo sử dụng photoshop thật tài tình, từ tối đen thành tươi sáng thế kia. Ấy là về phương diện màu sắc. CK cũng thường gặp hoàn cảnh này, nhưng không sửa lại được đẹp như bác. CK cũng thấy ý kiến bác Bản đồ có lý, đồng ý cũng vẫn "que kem" ấy, cũng vẫn dòng nước và con đò ấy, chụp cùng thời điểm mưa gió ấy, nhưng góc độ chụp khác nhau, phải không bác? Bác nhìn vị trí đỉnh của "que kem" và ngọn núi phía sau ý. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:48. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.