![]() |
Trích:
Em lại cho rằng câu trả lời của em cũng khá đầy đủ ạ, nó tổng hợp của cả đáp án của chị HM và bạn Vietnga nghĩa là trái tim Hổ dành cho Dung Quất này, Gấu này, U z ơ này, và cả USY nữa (nhưng em viết lửng để mọi người luận, ý em viết là U ống S ữa Y ến!!), lấy 3 chữ cái đầu, bôi đậm sẽ ra USY ạ; Lại còn tình yêu dành cho huy hiệu nữa chứ! Em nghĩ đáp án của em nếu không được giải đặc biệt thì cũng được giải khuyến khích! Em muốn kiện nhưng lại chẳng biết kiện ai bi giờ??? Chán quá, cái máy tính của em ko có phần phụ họa nên bị mất điểm trình bày. Mong các bác "đèn giời" soi xét ạ! |
Trích:
Bạn đoán bác Hổ dành tim Hổ cho tôi, "tươi đỏ" hẳn hoi, vậy mà sang đến tôi nó lại thành "tim đen" cho bạn đoán, vậy thì... ô hô ai tai, chí nguy, thậm chí nguy rồi!:emoticon-0127-lipss Nói vậy thôi, tôi với bác Hổ là đồng loại, chưa gầm đã biết tiếng sau sẽ gừ như thế nào, Hổ RIA tôi có thiếu tim Hổ đâu mà phải xin đồng loại cơ chứ! Nhưng nếu cần hỗ trợ nhau, thì hẳn tôi hay bác ấy, hay 2 Hổ miền Trung và miền Nam khác nữa, đều rất sẵn lòng. Tâm thôi chưa đủ, cả trí và lực nữa, phải không các đồng loại ?:emoticon-0100-smile |
Việc quan trọng nữa là "thời hạn gửi bài dự thi" không thấy bác đề cập đến. Nếu chỉ có 2 điều kiện ban đầu thì rõ ràng là em "trúng giải" rồi mà.
|
Lạc vô biên
Trích:
Của ai? http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Gio_ai_1.jpg và của ai? http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Gio_ai_2.jpg để chủ vườn và các bạn không la, xin gởi thêm đóa Bằng lăng nhà giồng. http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Banglang.jpg Nhà ìem hổng có máy chụp hình nên ghi lại bằng ĐTDĐ thôi. |
Trích:
Cặp giò 1: bác cả HDA Cặp chả 2: bác gà xào mì!:emoticon-0136-giggl (Đề nghị admin cắt phần giò chả này sang chảo rang lạc ạ!) Vườn Hoa lá cỏ cây thì tuyệt đối không vương mùi thức ăn ạ!:emoticon-0100-smile Chúc các bác cuối tuần vui vẻ! |
Trích:
Vì việc "mùi mặn" này bác Geo và bác BĐ đã tự nguyện nộp phạt rồi đấy. Bác Mì Chả chắc cũng sẽ theo gương ạ? :emoticon-0136-giggl |
@ Siren; Hoamay
1 - Siren sai 2 - Không có mùi thức ăn. 3 - Các bác đưa cả chim, bướm..vô vườn thì nhà em xin đưa "tổ dế" vô - phạm luật ạ? Đã gởi kèm đóa bằng lăng "bói" rồi mờ |
Trích:
Xin ý kiến bác Micha và mọi người, có gì dính dáng giữa câu đố của bác Micha với chữ "giò" trong các cụm từ "treo giò"," bắt giò", "chéo giò", "giò chả"... không ạ? Riêng PC thì nghĩ, chữ "giò" trong "giò chả" hình như cũng dính dáng đến "chân", vì giò có dạng dài dài như cái chân. Và người ta hay dùng cụm từ "chân giò", "co giò". |
Hmm... Sao lại có bia và đồ nhậu ở đây, mà lại trông "thiên nhiên" quá cả thiên nhiên thế! :emoticon-0136-giggl
Kính đề nghị BQT túm cả cụm chân giò - bia này sang topic rang lạc của tôi, để cho bia đi kèm với lạc chứ!:emoticon-0102-bigsm Vô biên đêêê......:emoticon-0150-hands |
Trích:
Bia BABA, Lạc CHIÊN DA Trên - bác CẢ HANA (Hà Nội:emoticon-0136-giggl) Dưới - bạn Hùng MIGA! HAHAHA!!!! |
Ơ các bác ơi thế bác cả HaNa với bác Hùng mặc chung quần HA SA với áo NASA ạ :emoticon-0127-lipss
Hai "giò" hay là bốn đấy ạ, em có ý kiến "vì cái đẹp" bác nào có chân đẹp chân dài đề nghị pót lên diễn đàn cho cả làng chấm điểm ạ! =D> |
"Hàng trăm người tiễn đưa học sinh bị điện giật chết"
Nhà em đố các bác: Có bao nhiêu người bị chết ạ! Ngôn ngữ báo chí, đọc giật mình quá!!!! |
Trích:
Có thể hiểu là hàng trăm người bị điện giật chết! Huhuhu :emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat Đúng là ngôn ngữ .. ngạc nhiên chưa! :emoticon-0127-lipss |
Trích:
Hàng trăm người tiễn đưa Học sinh bị điện giật chết: Có thể 1 có thể ko phải một, đọc tiếp nội dung sẽ rõ. Chứ không lẽ lại ghi hàng trăm người tiễn đưa 1 học sinh bị điện giật chết à? Như vậy thì còn gì là ngôn ngữ báo chí nữa mà là ngôn ngữ tập đếm lớp 1 nữa. Đọc xong câu " hàng trăm người tiễn đưa học sinh bị điện giật chết" mà hiểu là hàng trăm người bị điện giật chết đúng là mình bái phục. Chắc người " ở trển" mới xuống!!! |
Trích:
Nhờ bạn nói, mình mới biết là những ai có thể hiểu như vậy (mình viết "có thể hiểu ..") thì được gọi là ngưởi "ở trển" mới xuống, hihi :emoticon-0116-evilg Vậy bạn có phải là người "ở dưới" mới lên không? :emoticon-0136-giggl "Ở trển" cảnh sắc đẹp tuyệt vời! Cầu vồng ngũ sắc, mây bồng bềnh trôi, hoa lá cành lộng lẫy ngát hương, muôn thú chim chóc rực rỡ véo von ... Không biết "ở dưới" ấy thế nào bạn? P/s: Đây là topic "lạc liên miên", cho nên bạn cứ mạnh dạn mô tả, không bị bắt lỗi đâu, đừng ngại nhé! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Mình nói " ở trển" mình bỏ ngoặc kép tức là không phải nói nghĩa đen trên hay dưới, mà là ảnh hưởng khi xem hài kịch. Khi chỉ người nào mơ hồ, viễn vông, không thực tế thì người ta hay nói " ở trển mới xuống hả". Còn mình dưới đất thiệt, mình không biết đến bồng lai tiên cảnh, cũng không nhìn thấy gì gì đó cao sang đâu. Mình ở nơi trần tục thực tế thôi bạn ah. Vì thế mình nhìn mọi việc cũng đơn giản và thực tế, không có gì mà cao siêu quá. Có thể tóm gọn là " có sao hiểu vậy người ơi", không mơ mộng lung tung hoặc suy diễn chi cho mệt! |
Trích:
Mình cũng đồng ý là nếu xét nét thì có thể chưa chuẩn lắm, nhưng trong ngữ cảnh và nội dung bài báo thì có thể chấp nhận được. Vì báo chí cũng cần có cái tít thu hút một chút. Và làm báo là chạy đua với thời gian nên câu chữ không trau chuốt như tác phẩm văn học được. Nhưng mình rất không đồng tình nếu nói đọc câu đó hiểu là "hàng trăm học sinh bị điện giật chết". Hiểu như thế thì quả thực botay.com.vn Hay tại do mình thông minh quá nên mình hiểu ngay ý tác giả bài báo muốn diễn đạt?:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Còn làm thế nào mà lên được nơi mà bạn hiểu theo từ " ở trển " của mình hả. Theo như Phật giáo thì tu nhân tích đức từ bây giờ mai mốt chết sẽ được siêu thoát đó bạn. Hay bạn nóng lòng không đợi được sau thì có thể thực hiện từ bây giờ. Nhưng hãy kiểm chứng lại là trước giờ mình có tu nhân tích đức đủ để siêu thoát chưa. Chứ lỡ bạn " đi " rồi mà chưa siêu thoát được lại đổ thừa mình nữa tội cho mình. :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:35. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.