![]() |
Chính quyền địa phương tạm thời đóng cửa chợ Vòm với lý do là để "làm vệ sinh". Ngày mở cửa lại không được công bố rõ ràng. Nguồn tin: http://lenta.ru/news/2009/06/29/cherkiz/
|
Chợ Vòm đóng cửa vô thời hạn kể từ sáng nay 29.06. Tất cả các xe bus lên chợ lấy hàng từ thành phố xa bị đuổi ra. Lý do đưa ra là có qúa nhiều vi phạm về vệ sinh dịch tễ.
Черкизовский рынок в Москве закрыт из-за нарушения санитарных норм РИА Новости Илья Питалев 16:46 29/06/2009 МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черкизовский рынок временно закрыт из-за нарушений санитарных норм, сообщил журналистам в понедельник префект Восточного административного округа (ВАО) Москвы Николай Евтихиев. "Поскольку за последние две недели мы получили большое количество писем от Роспотребнадзора по нарушениям на Черкизовском рынке, то естественным образом мы издали распоряжение о закрытии рынка на санитарные дни для устранения всех имеющихся недостатков и нарушений", - сказал Евтихиев. По его словам, нарушения связаны с хранением товара. "Наутро они закрыты. Управление внутренних дел разворачивает автобусы, которые пытаются проехать на рынок", - добавил Евтихиев. Префект назвал нормальной практикой закрытие рынка в случае нарушения каких-либо норм. Рынок будет открыт, если Роспотребнадзор установит, что все нарушения устранены, добавил Евтихиев. "Для нас наличие этого объекта - тяжелая ситуация", - отметил префект. По его словам, на рынок приезжает до 800 автобусов в день, а в праздничные дни - несколько тысяч. Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь префектуры ВАО, рынок закрыт с понедельника, 29 июня, и до особого распоряжения. Один из крупнейших в Москве Черкизовский рынок оказался в последние недели в центре скандала, связанного с контрабандой. Сейчас расследуется уголовное дело о хранении на его территории крупной партии детских товаров, признанных экспертизой опасными для жизни и здоровья людей. Всего, по данным следствия, на рынке хранится 6 тысяч контейнеров контрабандного груза на 2 миллиарда долларов. Глава СКП России Александр Бастрыкин ранее заявил, что будет добиваться закрытия Черкизовского рынка из-за многочисленных нарушений, выявленных в деятельности этой организации. Руководство СКП РФ сообщало, что готовит представление на имя мэра Москвы Юрия Лужкова об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений на территории Черкизовского рынка, и принятии решения о его закрытии. Лужков говорил, что правительство Москвы постарается, чтобы рынок был закрыт в 2009 году. Ранее Евтихиев сообщил, что город владеет только 20% из 72 гектаров территории рынка, остальная часть принадлежит федеральной организации - российскому университету физкультуры. По словам префекта, на принадлежащей Москве территории рынка уже начался снос торговых строений. Закрыть Черкизовский рынок, где неоднократно происходили криминальные разборки и пожары, планировалось еще в 2007 году. Однако планы по его закрытию неоднократно переносились: на конец 2008 - начало 2009 года, затем на 2010 год. |
chợ vòm hôm nay bị bốc hết công đi rồi,hàng hóa dự đoán sẽ bị mất hết,quả này ngày kia ra chợ toàn thấy nước mắt
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
|
" chợ vòm hôm nay bị bốc hết công đi rồi,hàng hóa dự đoán sẽ bị mất hết,quả này ngày kia ra chợ toàn thấy nước mắt "
Các bác xác nhận lại giùm. Thông tin đóng chợ đã có từ lâu, sao bà con không di chuyển dần hàng hóa, mà lại cứ thụ động ngồi đợi thế. |
" chợ vòm hôm nay bị bốc hết công đi rồi,hàng hóa dự đoán sẽ bị mất hết,quả này ngày kia ra chợ toàn thấy nước mắt "
Các bác xác nhận lại giùm. Thông tin đóng chợ đã có từ lâu, sao bà con không di chuyển dần hàng hóa, mà lại cứ thụ động ngồi đợi thế. |
В Москве временно закрыт Черкизовский рынок - из-за антисанитарии. СКП требует от Лужкова устранить нарушения
http://www.newsru.ru/russia/29jun2009/4erkiz.html Chẳng hiểu sao riêng tôi nghĩ là chợ Vòm chắc chắn sẽ bị đóng cửa hẳn, không năm nay thì 1-2 năm sau thôi...:emoticon-0106-cryin |
lấy lí do là thu dọn vệ sinh chợ,nhưng thực chất là đóng cửa chợ vòm 1 cách êm đẹp,dân mình bit nhưng mà vẫn chủ quan,tưởng tầm tháng 7 hoặc tháng 12 nhưng rất tiếc
putin ông ấy nếu mà nói chợ sập là sập,ông ấy nói nước đôi thì có thể thời gian sau,putin là người nói làm là làm |
Nếu đúng là bị dọn công thì bà con ta sẽ ra sao đây ? đúng như vậy thì thật tàn nhẫn quá .Nhưng theo tôi nghĩ chắc chưa chuyển được công ̣đi ngay đâu ,hoặc nếu có chắc là ở ngoài rìa thôi ,chứ chuyển ngay chẳng phải đơn giản.Nhưng dù sao sau này chắc bà con ta phải chuyển dần đi thôi , chứ đừng đùa với Putin .
|
Ủy ban điều tra: 1 tháng cho chính quyền Matxcơva! Ủy ban điều tra trực thuộc Viện kiểm sát LB Nga đưa ra thời hạn 1 tháng để chính quyền Matxcơva "xóa bỏ những hoàn cảnh cho phép thực hiện việc buôn lậu trên địa bàn chợ Cherkyzov". Hãng tin Interfax vừa đưa tin, vào ngày 29/6, Ủy ban điều tra Trung ương trực thuộc Viện kiểm sát tối cao LB Nga đã gửi đến thị trưởng thành phố Matxcơva Yury Luzhkov Bản đệ trình liên quan đến những vi phạm pháp luật trên địa bàn chợ Cherkyzov. “Bản đệ trình gửi đến thị trưởng Matxcơva căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự LB Nga về việc áp dụng những hình thức cần thiết để loại bỏ những hoàn cảnh tạo điều kiện thực hiện các hoạt động phạm pháp liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa nhập lậu trên địa bàn chợ Cherkyzov”, Đại diện chính thức Ủy ban điều tra trực thuộc Viện kiểm sát tối cao LB Nga Vladimir Markin thông báo với Interfax. Ông Markin cho biết, bản đệ trình được đưa ra trong phiên họp của chính quyền thành phố nhằm xem xét và đưa ra các biện pháp cần thiết. Các biện pháp này phải được thực hiện và báo cáo lên Ủy ban điều tra trong thời hạn 1 tháng. Trong bản đệ trình có ghi: “Trong quá trình điều tra vụ án hình sự được khởi tố ngày 20/3/2009 liên quan đến những người chưa được xác định đã tàng trữ và vận chuyển các hàng hóa không phù hợp với đòi hỏi an toàn tính mạng hoặc sức khỏe người tiêu dùng, sau đó tiêu thụ trên địa bàn chợ trực thuộc tập đoàn AST, đã xác minh: Những công dân nước ngoài buôn bán trên địa bàn chợ Cherkyzov đã có nhiều vi phạm Luật cư trú. Trong khi đó, trên thực tế, ban quản lý chợ đã không lập kế hoạch, thống kế và kiểm tra dẫn đến tình trạng xây dựng vô độ, tự phát trên địa bàn chợ cũng như những vi phạm về vệ sinh dịch tễ. Những vi phạm này mang tính hàng loạt và là hậu quả của sự quản lý lỏng lẻo từ phía các cơ quan hành chính thẩm quyền của thành phố Matxcơva”. Theo ông Markin, Ủy ban điều tra trực thuộc Viện kiểm sát tối cao LB Nga đã nhận trách nhiệm kiểm tra việc loại bỏ các vi phạm được phát hiện vừa qua trên địa bàn chợ Cherkyzov. Theo HoiDoanhNghiep.Ru |
Chợ Cherkizov tạm thời bị đóng cửa do vi phạm quy định vệ sinh Thông tin với các nhà báo hôm 29/06, quận trưởng quận phía Đông Matxcơva, ông Nikolai Evtikhiev, cho biết chợ Cherkizov tạm thời bị đóng cửa do vi phạm các quy định về vệ sinh. Ông Nikolai Evtikhiev tuyên bố: “Hai tuần qua chúng tôi nhận được rất nhiều thư từ Cơ quan LB về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Rospotrebnadzor) phản ánh các vi phạm tại chợ Cherkizov. Do vậy, chúng tôi đã ra quyết định tạm đóng cửa chợ để loại bỏ tất cả những khuyết tật hiện có và ngăn chặn các vi phạm xảy ra.” Trước đó, Rospotrebnadzor đã tiến hành kiểm tra và phát hiện thấy nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến bảo quản và lưu kho hàng hóa. Trên cơ sở văn bản kiến nghị của cơ quan này, chính quyền quận phía Đông Matxcơva đã quyết định cho tạm ngừng hoạt động buôn bán tại 6 chợ ở Izmailovo, trong đó có chợ Vernisazh. Hiện chưa rõ thời hạn đóng cửa các chợ này là bao lâu. Quận trưởng Evtikhiev chỉ thông tin rằng, sau khi khắc phục được tất cả các vi phạm Rospotrebnadzor sẽ tiến hành kiểm tra lại một lần nữa và chợ sẽ chỉ quay trở lại hoạt động theo quyết định của cơ quan này. Trên cương vị là quận trưởng quận phía Đông Matxcơva, ông Evtikhiev khẳng định, ông không có quyền đưa ra quyết định đóng cửa hoàn toàn chợ Cherkizov: “Quyết định tạm ngừng hoạt động của chợ chỉ liên quan đến tình trạng vi phạm các quy định về vệ sinh, còn việc đóng cửa vĩnh viễn chợ không thuộc thẩm quyền của tôi” – ông Evtikhiev cho biết. Túc trực tại địa bàn chợ hiện nay là các nhân viên cảnh sát. Nhiệm vụ của những người này là kiểm tra việc tuân thủ Quyết định tạm ngừng hoạt động của chợ. Sau khi quyết định được ban hành, các xe buýt không còn được phép vào chợ như trước đây nữa. Một số hình ảnh về "Ngày chợ Cherkyzov tạm đóng cửa" của tờ Thanh niên Matxcơva: http://vnbusiness.ru/uploads/News/290609_01.jpg http://vnbusiness.ru/uploads/News/290609_02.jpg http://vnbusiness.ru/uploads/News/290609_03.jpg Theo hoidoanhnghiep.ru |
Nhà chức trách quên không cảnh báo đóng cửa chợ Vòm cho những người bán hàng
Dịch theo RIA Novosti Việc đóng cửa chợ Cherkizov (mà người Việt Nam vẫn quen gọi là chợ Vòm) trong mấy ngày gần đây là điều hoàn toàn bất ngờ đối với những người bán hàng. Ngày thứ hai 29/6 chợ không làm việc vì lý do “ngày tổng vệ sinh toàn chợ”. Ngày thứ ba 30/6 những người bán hàng lại tới chợ như thường lệ, nhưng họ không vào được: cổng chợ không mở. Theo lời những người bán hàng, họ không biết gì về phát biểu của ông Nikolai Evtikhiev, quận trưởng khu Đông của thủ đô Nga, khi ông thông báo rằng chợ Cherkizov tạm thời bị đóng cửa vì vi phạm các quy chuẩn vệ sinh dịch tễ. “Không ai cảnh báo trước cho chúng tôi cả, hàng hóa của chúng tôi vẫn còn đó. Có điều sẽ không ai trả lại tiền thuê sạp hàng hóa trong những ngày này – điều này đã từng xảy ra rồi. Anh nghĩ xem, việc này là đúng ư, chúng tôi và bao người khác sẽ mất bao nhiêu tiền?” – bà Liubov Tsugaeva, một người bán hàng kể với phóng viên RIA Novosti. “Nếu chúng tôi phải đợi thêm ba – bốn ngày nữa thì chúng tôi phá sản hoàn toàn mất” – bà Tsugaeva nói. Theo lời những người bán hàng khác, việc đóng cửa chợ đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất hàng hóa, trong đó có cả các nhà sản xuất Nga. Họ gọi điện và yêu cầu thanh toán các đơn hàng. Những người bán sỉ từ Dagestan, Chuvashi, Stavropol cũng chờ mở cửa chợ từ mấy ngày nay. Những người buôn bán ở chợ hy vọng chợ sẽ mở cửa trong những ngày gần nhất, nếu không họ sẽ buộc phải quay về nhà hoặc tìm nơi làm việc khác. Nhiều người đã sẵn sàng đi tìm việc ở các công trường xây dựng, hoặc vệ sinh đường phố. Với đa số họ, Moskva vẫn là nơi duy nhất có thể kiếm sống. Có thể xem thêm clip tương ứng ở http://rian.ru/video/20090630/175910824.html |
Chưa nơi nào ở đất châu Âu có cách hành xử như chính quyền thành phố Moskva. Có lẽ họ đang lo sợ trước dư luận Nga, trước truyền thông và trước sự cứng rắn của thủ tướng, họ vội vã đóng cửa chợ mà không hề thông báo trước lấy một lời nào.
Mặc dù biết rằng chợ Vòm chắc chắn sẽ bị đóng cửa, nhưng việc đóng cửa chợ mà không kèm theo thông báo trước vài tuần thì thật là bất ngờ gây hoang mang. Qua đây mới thấy là chính phủ của Putin cần phải làm nhiều việc hơn nữa mới vực dậy được một nước Nga rệu rã, quan liêu và trịch thượng đối với công dân nước ngoài. |
Trích:
Chưa kể đến các loại Báo chí ở nhà (VN) dịch sang tiếng ta, "tam sao thất bản"...oải! Còn nói như Trích:
Trích:
Còn loại tin theo kiểu... Trích:
Lại "Thánh phán"!...bởi chỉ có "Thánh" mới "bốc" hết ngay được một khối lượng khổng lồ vậy! Chúng iem tính, nếu là sức người cùng kỹ thuật hiện đại nhất em nhẩm tính cũng phải hết nhõn cả năm! Iem chờ đúng sáng "ngày kia" của bác (tức sáng nay 01.07), iem mò ra chợ...nhưng...vẫn thấy công của mình còn đó bác àh. Chỉ có điều chưa được làm việc thôi! Những lúc này chúng em chỉ cần những ý kiến rất hữu ích như Trích:
Đa số bà con chúng em bây giờ chỉ hy vong chợ sớm quay lại hoạt động, được ngày nào hay ngày đó, để còn có điều kiện giải quyết số hàng còn lại, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu rồi sau này tính tiếp vậy. Nghe nói ngày mai lại được làm việc. Cầu mong là như vậy. |
Cảm ơn bác nguyenquyetchien đã cập nhật thông tin. Chúc bác`và bà con mình bên đó bình tĩnh và gặp nhiều may mắn. Mong được đọc bài tiếp theo của các bác, chứ chúng tôi ở VN chỉ đọc được thông tin qua báo Nga thôi.
|
Đây là một bài trên báo Nga (KP), thêm chút thông tin gì chăng về một cách nhìn vấn đề:
Các thương nhân Cherkizov chen chúc trong boong-ke ngầm thời Stalin http://www.ruvr.ru/files/Image/RiaNo.../Cherkizon.jpg Báo chí đã loan tin rộng rãi rằng, từ ngày thứ Hai ban lãnh đạo liên quận Đông Matxcơva đã đóng cửa chợ Cherkizov để làm vệ sinh. Các quan chức nêu lý do rằng Rospotrebnadzor có vô số than phiền về tình trạng mất vệ sinh kéo dài trên địa bàn chợ. Cần ngưng các hoạt động buôn bán và tẩy uế. Nhưng liệu chỉ trong một ngày thôi có thể tắt ngóm cỗ máy chợ búa khổng lồ nhộn nhịp mà đã có người từng ví như một “vương quốc ngầm” này chăng? Tưởng khó mà hóa ra là có thể. - Đóng cửa! – nhân viên bảo vệ quát lên với các khách mua hàng không tin rằng chợ ngừng hoạt động. Họ đã đi bộ từ ga metro đến đây, vì các xe tuyến không chạy đến chợ nữa. http://kp.ru/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3...4af/209804.jpg Cả những chiếc xe buýt với khách buôn chuyến cũng không được vào – xe bị chặn ngay phía ngoài. Từ những chiếc “Ikarus” dài ngoằng túa ra những người còn ngái ngủ, bối rối nhìn vào khu chợ rỗng không. Các công-tơ-nơ khóa chặt, các ki-ôt hàng ăn buông cửa kín, bãi đỗ xe trống trải. Tất cả các cổng ra vào chợ đều khóa. Bảo vệ đứng khắp nơi. Những chủ nhân của các quầy hàng – người Azerbaidjan, người Trung Quốc và người Việt Nam – tụ tập từng đám bên ngoài hàng rào. Có người cố tìm cách lọt vào bên trong. Vô ích. Có lệnh “ngoại bất nhập” - không cho ai vào chợ. Nhà báo hỏi chuyện một thương nhân tên là Ilyas: - Thế là họ đuổi các vị à ? Có chuyện ẩu đả không ? Ilyas buồn bã trả lời: - Đánh nhau làm gì! Thứ Hai chúng tôi ra chợ như thường lệ thì thấy đóng hết. Không đi qua được. Biết làm gì được? Chúng tôi lại về thôi. Một số tản đi, nhưng nhiều người vẫn ở lại. Trên địa phận chợ có ký túc xá của người Tadjik và người Việt, và hiện thời chưa ai định giải tán họ đi đâu. Các khách mua hàng không nghe hoặc không tin vào báo đài vẫn đến chợ và hoang mang dạo quanh bên ngoài hàng rào. Viên cảnh sát hất hàm về phía chợ: - Đằng ấy vẫn còn cả đống người. Tất nhiên không ai đi lại trong các dãy hàng nữa, họ ngồi cả trong ký túc. Còn thị trấn ngầm thì vẫn đang hoạt động như mọi khi. Theo lời ông Yuri Korneiuk nhân viên trung đoàn tuần tra cơ động của liên quận Đông thì trong lãnh thổ chợ Cherkizov, có cả một tổ hợp ngầm 5 tầng nằm dưới mặt đường nhựa! Những gian lớn và hành lang rộng với những trần cao dẫn xuống boong-ker thời Stalin. Thời trước những căn phòng ngầm dưới đất được bố trí như là các phần của boong-ker, nơi có thể chứa cả đội xe tăng. Người ta đã sửa sang lại, biến thành kho, nhà chứa, ký túc và các xưởng máy chui (nhờ vào thuận lợi là cho đến nay các hệ thống công cộng dưới hầm vẫn còn nguyên vẹn). Tại đó có mấy hàng ăn. Xào nấu suốt ngày đêm. Thì “dân sở tại” cũng cần ăn uống chứ, trong khi các cửa hàng lộ thiên và chợ thực phẩm không làm việc (tại Cherkizov có hai chợ thực phẩm của người Tàu và người Việt). Vì vậy, “những người bị phong tỏa” sống được qua ngày. Nhưng liệu cầm cự được bao lâu? Thư ký báo chí của chính quyền liên quận Đông, ông Andrei Ivanov giải thích: - Sẽ xem xét, khi thanh toán hết các vi phạm mà Rospotrebnadzor nêu ra. Nhưng danh sách các vi phạm cần kiểm tra thì khá dài đấy. Nào vi phạm chuẩn mực vệ sinh, hàng hóa không nhãn mác, bảo quản sai qui cách... Ngoài ra, những người buôn bán không có sổ y bạ và bảo hiểm y tế. Khi nào ban quản lý giải quyết được hết những vấn đề đó, đoàn thanh tra sẽ lại đến và tái kiểm tra. Nếu họ hài lòng thì chúng tôi nhận tín hiệu và lúc đó mới mở cửa chợ. Bản thân các thương nhân thì sửa soạn trở lại buôn bán ngay vào thứ Năm (2/7). Không rõ ở đâu ra thứ chủ nghĩa lạc quan đến thế. Vào lúc này, trên chợ chỉ có đôi người Tadjik quét dọn. Họ uể oải lau phía ngoài các công-tơ-nơ, nhưng đối với cán bộ kiểm tra thì như vậy rõ ràng sẽ là quá ít. Phải nói thêm, có giả thiết rằng, về nguyên tắc chợ Cherkizov sẽ không hoạt động nữa, đơn giản bởi người ta không cho nó tồn tại thêm. Mặc dù theo lý thuyết thì chợ sẽ còn sống đến 31 tháng 12 năm 2009 – đấy là theo Thông tư trước đây của chính quyền Matxcơva. Nhưng cũng còn phải xem sao... Chủ tịch Ủy ban an ninh của Duma Matxcơva, bà Inna Svyatenko cho biết: - Nếu Rospotrebnadzor không hài lòng với kết quả kiểm tra, Cơ quan này có quyền lại tiếp tục đóng cửa chợ. Sau đó sẽ đưa ra tòa và hủy giấy phép thuê mặt bằng để buôn bán. Nhưng không phải chỉ nhắm vào các tiểu thương, mà là vào những người chủ chốt thuê diện tích và tất cả các thương nhân còn lại. Nói chung, làm như vậy là đúng. Vì rằng những tháng gần đây xung quanh chợ Cherkizov đã lắm chuyện ồn ĩ. Các nhân vật chính thức tuyên bố lớn tiếng, nhưng thái độ hăng hái ấy lại chẳng tương ứng với thực tế bắt giữ những người buôn lậu cỡ nhỏ và vài cuộc xuất kích dè dặt của cảnh sát và mấy viên mõ tòa (Viện Công tố chỉ truy tố mấy thương nhân tép riu về chuyện hết hạn thuê đất, cần phải cuốn gói). Đã đến lúc phải giải quyết vấn đề một cách tổng thể. http://kp.ru/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3...4af/209796.gif Chỉ dẫn về chợ Cherkizov (theo ảnh chụp từ vệ tinh): 1. Ký túc của người Tadjik 2. Boong-ker Stalin 3. Ký túc của người Việt, chợ thực phẩm, nhà chứa 4. Casino 5. Nhà thờ 6. Sân vận động 7. Quầy ăn nhanh Fast-food (Trung Quốc, Việt Nam và Uzbek) 8. Chợ thực phẩm Trung Quốc 9. Cửa hiệu thực phẩm Trung Quốc 10. Chợ bán đồ lưu niệm Vernisazh Izmailovski 11. Bãi xe ô-tô buýt đường dài Đan Thi Moscow dịch theo Komsomolskaya pravda http://kp.ru/daily/24319/512053 |
Hôm nay báo chí Trung hoa lục địa lên tiếng về vụ chợ Vòm và cho rằng các doanh nhân của họ là nạn nhân "của những bất đồng nội bộ trong Nga". Các báo này cho biết tổng giá trị hàng "Tàu" đang nằm ở chợ Vòm lên đến 5 tỷ đô. Và nếu như chợ sẽ đóng cửa thì số hàng trên chắc chắn không kịp bán, do không đủ thời gian. Nguồn tin: http://mk.ru/economics/311284.html
|
... ông Lê Ngọc Hinh, đại diện Trung tâm Thương mại quốc tế thuộc khu chợ Tréc-ki-dô-vô, khẳng định với phóng viên TTXVN rằng, chợ sẽ hoạt động trở lại sau 3 ngày làm tổng vệ sinh, vào thứ năm 2-7.
Nguồn tin: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/212089/ |
Không biết thực hư thế nào, cũng mong chợ Vòm hoạt động trở lại, hoặc ít nhất bà con lấy được hàng hóa ra, không thì khối người vỡ nợ.
Theo "Tiếng vọng Mátxcơva" có khả năng chợ Vòm mở cửa lại cuối tuần này: Черкизовский рынок недолго останется закрытым Ведомости 16:14 01.07.2009 Торговля на территории Черкизовского рынка может возобновиться уже в конце этой недели, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на руководителя департамента потребительского рынка и услуг Владимира Малышкова. По его словам, сейчас территория активно убирается. Завтра ожидается очередная проверка Роспотребнадзора. Префектура Восточного округа с понедельника временно закрыла рынок из-за нарушений санитарных норм. Московские власти неоднократно говорили о своем желании совсем закрыть Черкизовский рынок. Nguồn: http://www.vedomosti.ru/newsline/ind...9/07/01/796546 |
Việc đóng chợ vỏm không phải tự dưng mà có hôm nay, lần này tôi hình dung nó khác tất cả các lần trước:
- Cách đây 3 tuần có thông tin về việc hàng lậu 2 tỷ từ Trung Quốc không có chủ. - Sau đó có chương trình trên TV gọi là Cherkion về cuộc sống xa hoa của chủ chợ vòm và sự nghèo đói dân đen ngoài chợ - Phát biểu của Putin về mặt xấu của chợ vòm - Nhà thờ Chính Thống Giáo của nga cũng mới phát biểu về sử cần thiết đóng chợ vòm. - ... Sự kiện này được phát trên tất cả các kênh truyền hình lớn! Có thề người ta muốn đá ông Luzhkov, cũng có thể đây lá một bước trong viêc chống tham nhũng. Theo tôi - bà con đưng mơ hồ là ông Putin không đóng đươc chợ. Trường hợp tỷ phú Khordakovsky còn mới tinh, chợ Vòm còn chưa có tầm cỡ đó. Người mình ngoài đó cũng phải đến chục nghìn... không hề đơn giản. |
Cách đây chừng 2,3 năm tôi có làm việc ở chợ, thấy bà con mình làm ăn tạm bợ và rất cực nhọc. Trong chợ thỉnh thoảng có hình ảnh một chiếc xe đời mới bóng nhoáng, đi thẳng vào trung tâm chợ, khu vực trước nhà vàng. Đằng trước là một vài tên mặc áo rằn ri, vũ trang đầy đủ dẹp đường quát tháo, nhìn chẳng khác nào quan binh thời phong kiến, chợ như vậy sao mà tồn tại lâu được.
|
chắc chăn chợ sẽ bị đóng trong khoảng tháng 7 hoắc cùng lắm là tháng 8,1 số người bảo là chợ sẽ duy trì đến tháng 12,nhầm to rồi,vì tầm đó mùa đông rất lạnh,ai dám đóng cửa chợ,đóng cửa là ko bit bao nhiu người mất nhà ở,trời lạnh thế ngủ ngoài đường ,bờ hồ làm sao đc, người Nga ko bao h làm thế,lẽ tất nhiên nó sẽ đóng cửa vào mùa hè,cho anh thời gian để mà chuẩn bị cho chỗ ăn,chỗ ở hoặc là về nước
|
Báo Nga nêu MỘT LÝ DO KHÔNG NÊN ĐÓNG CỬA CHỢ CHERKIZOV : Đóng chợ sẽ tăng tội phạm do di dân thất nghiệp.
Cảnh sát đã cảnh báo về mối nguy hiểm xuất phát từ dân nhập cư hiện đang bị mất việc. Theo một số nguồn tin, do chợ Cherkizov bị đóng mà tại Matxcơva có khỏang 10.000 công dân Tadjikistan thất nghiệp. Từ đây sẽ có một số bổ sung vào hàng ngũ tội phạm, bởi không còn kế sinh nhai. Kể từ sau ngày thứ Hai, chợ trời lớn nhất ở thủ đô Nga bị “đóng cửa tạm thời để làm vệ sinh”, trong vùng lân cận xung quanh chợ này tăng vọt số lượng các vụ trấn cướp ban đêm, - Life.ru đưa tin dựa vào nguồn từ cơ quan công lực liên quận Đông Matxcơva. Theo lời nhà chức trách, mỗi buổi tối có đến 10-15 khiếu nại của người bị hại. Chủ yếu là những vụ di dân tấn công vào những phụ nữ đi đường một mình, cướp túi xách cùng với tiền, điện thoại di động và những đồ vật đáng giá. Người Matxcơva sống trong vùng lấy làm lo ngại: Bên các bến xe điện ngầm những ngày này thường có những di dân xuất thân từ Kavkaz và Trung Á tụ tập từng đám 20-30 người, và không ai biết trước, những di dân tuyệt vọng này sẽ đi tới hành động gì. Cũng theo Life.ru, bây giờ khu vực chợ sẽ được tăng cường lực lượng đặc nhiệm tuần tra cơ động ban đêm. Trên trang Newsru sáng nay đưa tin, ngày thứ Năm 2/7 chợ vẫn đóng – đợi phái đòan đến kiểm tra tình hình vệ sinh. Chợ có thể mở lại vào thứ Sáu. Và sẽ tồn tại đến cuối năm nay theo kế hoạch cũ, tuy nhiên sẽ dẹp dần theo kiểu giải tỏa cuốn chiếu. |
Một số bác xem lại không khéo suy luận lạc chủ đề. Trừ những thông tin "ngoài lề sân cỏ" (không phải chính kiến hay quyết định của người chịu trách nhiệm trực tiếp sử lý sự việc, cả những lời phát biểu của các vị chức sắc nhưng chức năng không liên quan), tập trung vào những thông tin chính thức được gọi là có ý nghĩa can thiệp trực tiếp, thì chủ đề chính đợt này là nhấn mạnh việc hàng hóa nhập lậu và chất lượng hàng hóa. Việc đề cập đến chợ chỉ là môi trường chứa đựng..., nên cần "xóa bỏ những hoàn cảnh cho phép thực hiện việc buôn lậu trên địa bàn chợ Cherkyzov"....Như vậy sẽ không riêng gì chợ Cherkyzov, sau sẽ là tiếp tục tới viêc xem xét tới các chợ khác trên toàn Nga. Nếu phân tích chi tiết thì dài (và có lẽ cũng không cần thiết), nên chỉ xin có ý kiến vắn tắt.
Theo em thì vấn đề đóng toàn bộ chợ lúc này chưa thể làm ngay được (về mọi khía cạnh), nhưng việc "cắt gọt" từ trong ra ngoài, cả nội dung lẫn hình thức và diện tích...của tổng thể toàn bộ quần thể chợ Vòm là điều tất yếu sẽ xảy ra. Chợ vẫn tồn tại nhưng được thay đổi dần mọi hoạt động, ngày một đến gần theo hướng kinh doanh hợp pháp. Khi đó chợ sẽ tồn tại hay tự chết là do sự phát triển tự nhiên (Trên thực tế, vai trò lịch sử của chợ búa kiểu này có tồn tại cũng chẳng bao lâu nữa nếu không có thay đổi gì gọi là đột biến lớn). Như vậy đối với người đi chợ như bọn em, việc cụ thể trước mắt là cần tự xác định trên địa bàn thực tế, khu vực mình đứng có thể bị "cắt gọt" hay không (chú ý những khu nào bê bối, nhiều vi phạm nhất, hoặc gần những công trình cơ bản của quần thể thể thao). Và tiếp theo là nếu muốn kinh doanh tiếp ở Nga (không riêng gì chợ Vòm), thì cũng cần phải dần làm quen với cung cách mới và tự chuyển đổi để tồn tại. Rất có thể cuối tuần chợ sẽ mở cửa lại làm việc lại, nhưng trong thời gian tới chắc chắn sẽ bị kiểm tra liên tục, hay thi thoảng phải nghỉ chợ vài ba ngày (thậm chí cả tháng), cho đến khi chợ có những biến chuyển lớn (hoặc sẽ nghỉ hẳn nếu không thay đổi nổi). Nếu mọi người biết chấp nhận và hiểu cần phải tự thay đổi cung cách suy nghĩ và kinh doanh ra sao cho phù hợp, thì mọi việc sẽ dần dần quen và trở nên bình thường. |
Thật ra mà nói, ở Việt Nam và ... mơ hồ như em thì chẳng hình dung được mấy về tình hình ở chợ Vòm. Do đó nhân chuyện này em cũng rất muốn được các bác chỉ bảo cho vài điều
Em nghĩ là việc trả lời cho các câu hỏi trên sẽ có ích không chỉ cho em, mà còn cho nhiều người khác trong việc thảo luận chủ đề này. Do đó rất mong được các bác chỉ bảo, em xin kính cẩn lắng nghe và cám ơn tất cả các ý kiến |
Chào các bạn ! Câu chuyện về chợ Vòm đã trở thành chủ đề nóng bỏng của báo giới trong thời gian qua . Theo tôi nghĩ , thực sự ít có tờ báo phân tích sâu sắc nguyên nhân , cách giải quyết khả thi của sực việc này . Trong khoảng thời gian cầm quyền của Tổng Thống Putin và cả thời gian sau này khi ông ta nắm quyền Thủ Tướng , kinh tế nước Nga bộc lộ rõ ràng sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên , nhiên liệu thô ( dầu mỏ , gỗ ..) . Hệ thống ngân hàng cũng chưa có dấu hiệu tiến bộ trong quản lý , bằng chứng là chưa có 1 ngân hàng Nga nào tạo được dấu ấn rõ ràng trên trường quốc tế và sự kiên quyết không mở cửa thị trường tài chính ngân hàng trong cuộc đàm phán gia nhập WTO của chính phủ cũng là 1 bằng chứng không tự tin của chính phủ trong lĩnh vực này .Trong những năm qua , tiến bộ rõ nhất là sự cố gắng trong lĩnh vực Nông Nghiệp và chế tạo máy . Chúng ta chưa thấy có bằng chứng nào cho thấy nền công nghiệp nhẹ của Nga phát triển để tạo ra những sản phẩm tiêu dùng có sức cạnh tranh trên toàn cầu . Như vậy , sự tự đáp ứng các sản phẩm tiêu dùng của nước Nga vẫn còn 1 quãng đường dài chứ nhất định không thể là chuyện 1 sớm 1 chiều.Hơn nữa , với hệ thống quản lý hành chính vẫn mang nặng tính chất của thời Xô Viết , cộng thêm đường biên giới dài hơn 4000 km với Trung Quốc ( cái nôi của hàng tiêu dùng giá rẻ ) thì chuyện hạn chế hàng nhập khẩu từ quốc gia này cũng là câu chuyện còn rất rất dài .Có cầu ắt có cung , vậy nên chuyện Nga có dẹp chợ Vòm đi chăng nữa cũng chỉ là dẹp phần ngọn , không thể giải quyết vấn đề . Không có chợ Vòm thì sẽ có chợ Vòm version 2 . Bà con Việt Nam ta thì phần lớn chịu thương chịu khó ,lấy công làm lãi nên trong lúc chuyển đổi thì cùng lắm mất chút công ,mất chút lãi chứ chưa thể nói là lâm vào cảnh phá sản được . Tôi nghĩ người xưa có câu " Giữ được cánh rừng xanh thì lo gì thiếu củi để đốt " nên hành động tốt nhất trong lúc này là giữ thế thủ , câu chuyện này cũng lắm đến hè 2010 sẽ có kết quả rõ ràng .Chuyện sử dụng Bạo Lực để cưỡng chế tiểu thương ở chợ Vòm tôi không tin sẽ xảy ra . Thay đổi cũng là cơ hội cho những người biết vận động !
|
Chợ Vòm đóng cửa
Lao Động số 146 Ngày 02/07/2009 Cập nhật: 8:04 AM, 02/07/2009 Xe của truyền hình Nga đậu bên ngoài chợ Vòm đóng cửa. (LĐ) - Có thể nói, mùa hè tháng 6 này, bầu trời Mátxcơva ảm đạm quanh sự kiện chợ Vòm. Không chỉ giới chức chính quyền Nga đau đầu, mà dân tình cũng lao đao, khốn đốn. Theo tin từ các hãng "Truyền hình và radio Rossia", NTV và Đài Tiếng nói Nước Nga, Viện Công tố Nga đã yêu cầu chính quyền thành phố Mátxcơva tạm thời đóng cửa chợ Cherkizovsky (người VN gọi là chợ Vòm) trong một thời gian ngắn, có thể là 10 ngày, mà cũng có thể là 1 tháng chưa xác định rõ, kể từ 29.6 nhằm mục đích xử lý nghiêm minh các vấn đề về đất đai, thuế má, bán buôn, vệ sinh dịch tễ... có liên quan. Nếu hoàn thiện tốt, chợ có thể tiếp tục hoạt động hết 31.12.2009, bằng không sẽ đóng cửa vĩnh viễn theo đúng luật pháp. Có thể nói, mùa hè tháng 6 này, bầu trời Mátxcơva ảm đạm quanh sự kiện chợ Vòm. Không chỉ giới chức chính quyền Nga đau đầu, mà dân tình cũng lao đao, khốn đốn. Cụ thể, theo lệnh thi hành án của tòa, từ 22.6.2009 trở đi sẽ thực thi. Nhưng 23.6 mới triển khai. Tận dụng khoảng lặng trước bão, các ông chủ chợ Vòm triệt để thu thuế từ 5 giờ sáng sớm ngày 22.6, một hiện tượng xưa nay chưa từng có? Ngày 23.6, khu nhà vàng của người VN chuyên bán hàng khô, tươi sống, dịch vụ... thuộc chợ KT đã bị đóng cửa (có thể sẽ bàn giao cho sinh viên của Học viện Thể dục Thể thao sử dụng). Đêm 24.6, lệnh giải tỏa hàng hóa tại khu kho nhà kính của chợ người VN quản lý phải thi hành ngay trước 5 giờ sáng (25.6). Chính sự lộn xộn đó đã tạo ra một tình huống thất thoát hàng hóa. Một vụ án mạng xảy ra khi một cửu vạn người Tajikistan đâm trọng thương một chủ hàng người Trung Quốc vì bị tình nghi lấy cắp hàng (nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, chỉ bị thương nặng). Từ 25 đến 28.6, mọi việc tại chợ vẫn diễn ra tương đối bình thường. Nhưng chiều 28.6 thì lệnh tạm thời đóng cửa chợ từ 29.6 đã được phát ra. Trong ngày 29 - 30.6, chúng tôi ghi nhận được dòng người mua hàng vẫn đổ xô về hướng chợ Vòm từ các ga xe điện ngầm, ôtô buýt, taxi... cũng như những người bán buôn gồm Trung Quốc, VN, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan..., nhưng cửa chợ đã đóng, tất cả phải quay về. Số đông hiếu kỳ sốt ruột nấn ná quanh hàng rào, nhưng rồi cũng phải tùy nghi di tản. Toàn bộ khu vực chợ phía trong cửa đóng then cài, không gian vắng lặng (chẳng bù cho mọi ngày: Đúng là ồn ào như chợ!), chỉ có lực lượng cảnh sát và bảo vệ (akhơran) làm nhiệm vụ. Tại các cổng ngoài chợ, các xe công vụ của các hãng truyền hình thông tấn Nga trong tình trạng làm việc liên tục, để đưa tin các di biến động kịp thời. Một không khí yên lặng, chờ đợi bao trùm. Tại khu vực chợ AST cũ, hàng hóa đã bị tịch thu chất lên xe chở đi tiêu hủy. Chính quyền liên bang đã phải chi hơn 200 triệu rúp (khoảng 6 triệu USD) để sử dụng cho việc này. Phía bà con người VN ta, với việc chợ Vòm tạm thời đóng cửa, tin này thực sự là một cú sốc không nhỏ. Vì một ngày chợ đóng cửa là một ngày ăn không ngon, ngủ không yên, vì đa phần tiền hàng nằm trong công, quầy, kho... chẳng biết số phận thế nào? Liệu có an toàn không? Ngoài ra còn liên quan đến các đối tác ở thành phố xa. Tình trạng bi đát này chẳng khác sự kiện đã từng xảy năm 1994 tại đôm 5 mới hay là năm 2002 tại Saliut 3..., nhưng hồi đó lộn xộn hơn nhiều và chỉ xảy ra trong phạm vi của người VN. Còn diễn biến năm 2009 sự việc xảy ra theo một chiều hướng khác, chịu sự tác động từ chính các ông chủ chợ Vòm người địa phương và một số ít nhà chức trách có liên quan. Ngoài ra, sự ảnh hưởng đến các cộng đồng người Trung Quốc, Azerbaijan,Thổ Nhĩ Kỳ... bán buôn trên địa bàn của chợ. Chúng tôi nhận thấy, khách hàng Nga trong những ngày này đã chuyển hướng đi các chợ lẻ khác tại nội thành, xưa nay vốn vắng vẻ và các chợ ở đường vành đai thành phố. Hiện tượng khách mua lấy sỉ (ốp tôm) tại các chợ lẻ có chiều hướng gia tăng. Tại những chợ VN và các TTTM như: Emeral, Asean, Sông Hồng Mới, chợ Ba Nhà Ga..., lượng khách mua bán đã có dấu hiệu nhộn nhịp hơn trước. Hy vọng tình hình sẽ sáng sủa hơn vì chính quyền sẽ nhanh chóng thi hành các biện pháp xử lý đúng người, đúng tội theo luật pháp để cuộc sống, công việc làm ăn của mọi người tại chợ Vòm trở lại bình thường http://www.laodong.com.vn/Home/Cho-V...145273.laodong |
Trang Lenta.ru vừa cập nhật tin lúc 18h23 chiều nay giờ VN, Cơ quan Gospotrebnadzor thông báo Ngày mai, thứ Sáu 3/7/2009 chợ Vòm sẽ trở lại hoạt động bình thường từ 6h sáng.
|
Chưa kịp mừng thì tin thành xấu
http://www.lenta.ru/news/2009/07/02/cherk/ Chợ vòm đóng cửa ít nhất 10 ngày nữa Ngày mồng 6/7 mới thành lập ủy ban kiểm tra việc xóa bỏ những sai phạm. Nếu những sai phạm được xóa bỏ hoàn toàn, chợ sẽ được mở cửa. Còn nếu những thay đổi của chợ mà không thỏa mãn ủy ban, chợ sẽ đóng cửa mãi mãi. |
Cảm ơn bác, khi tôi đọc tin xong thì vui thật, nhưng không ngờ tình hình diễn tiến nhanh quá.
|
Việc đóng cửa chợ vào hết năm nay đã được thông báo. Nhưng chính quyền cũng có sự lo ngại về ảnh hưởng xã hội, nên họ có động thái đóng cửa chợ trước 1 thời gian để thăm dò phản ứng và ảnh hưởng, để có thể tránh được những biến động không lường trước . Sau 3 ngày đóng cửa, không thấy có những phản ứng đặc biệt, họ sẽ kéo dài thêm 10, 15 ngày để tìm hiểu rõ thêm tác động xã hội. Sau đó chợ sẽ tiếp tục mở cho hết thời hạn để dân tình giải quyết hàng hóa. Qua báo chí Trung Quốc thì phải thấy họ thẳng thắn thừ nhận là lượng hàng Tàu tại chợ phần lớn là hàng lậu, nên nếu phía Nga có thu giữ và tiêu hủy họ cũng không kêu ca gì được. Điều này tất cả nhũng ai buôn bán tại chợ phải hiểu và chấp nhận. Ngày hôm qua có thông tin dân làng 1-5 vùng Balasikha (sát Moskva) thấy có chở containre về đặt tại làng họ, họ nghĩ rằng chợ sẽ chuyển về đấy , và họ lập tức thu thập chữ ký phản đối để chặn trước khả năng chợ chuyển về làng 1-5 .
|
Hôm nay trên Interfax có 1 bài tương đối tổng hợp về chợ Vòm, post lên để các bác cùng tham khảo:
http://cherkizovo.ucoz.ru/_ph/3/2/988509435.jpg Chợ Cherkizov, từ Đu-ma quốc gia đến hộp đêm Chính quyền hứa hẹn đóng cửa vĩnh viễn khu chợ hàng hóa nổi tiếng Moskva. Phóng viên Interfax đã thăm dò ý kiến dân Nga về vấn đề này. Chợ Cherkizov, hay như bên nga vẫn gọi tắt là "Cherkizon" bắt đầu hoạt động từ những năm 90 của thế kỷ trước, và đã trở thành một khu chợ lớn nhất, rẻ nhất và có uy tín "tệ" nhất tại thủ đô Nga. Tên chợ đối với dân Nga nói chung mang ý nghĩa tiêu cực: lời bình phẩm "Nó mặc đồ chợ Cherkizov" hàm ý trang phục của người đó là đổ rẻ tiền , chất lượng xấu. Trong thập kỷ 90, ở giai đoạn chuyển đổi ngặt nghèo khốc liệt và mạnh mẽ sang chủ nghĩa tư bản, những ai không kham nổi giá cả trong cửa hiệu thì ra chợ Cherkizov để may sắm. Sau này khi mức sống của người dân Moskva khá lên, đồng thời các cửa hiệu cũng bản rẻ nhiều loại mặt hàng quần áo châu Âu thì người dân thủ đô Nga quay lưng lại với chợ Vòm, coi việc dùng đồ của chợ này là dấu hiệu không xứng đáng, xuống cấp và tồi tệ. Nhưng các địa phương Nga vẫn tiếp tục sử dụng hàng buôn từ đây. Giới tiểu thương các tỉnh vẫn đổ về chợ mua hàng để mang về địa phương mình bán lại thu lãi. Chợ Cherkizov sống cuộc sống riêng của nó. Tọa lạc trên vùng đất lớn của Mosva nó vẫn buôn bán. Hàng trăm tiểu thương Trung Quốc, Việt Nam, dân vùng Kavkaz vẫn mua đi bán lại đủ chủng loại hàng hóa. Ở đây có những điểm tiêu thụ ma túy riêng, có những dịch vụ phục vụ các cộng đồng dân cư khác nhau, có thế giới tội phạm riêng, cả lớn và nhỏ, có luật chơi riêng như bất kỳ một thành phố nào đó trong lòng một thành phố lớn. Phát biểu ngày 25/6/2009: ông A. Bastrykin, Phó thứ nhất Viện trưởng Công tố LB Nga, chủ tịch ủy ban điều tra thuộc Viện Công tố Nga: "Chúng tôi đã thành lập ban tham mưu cơ động gồm đại diện tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong thời gian sớm nhất sẽ phấn đấu để chấm dứt một lần và mãi mãi sự tệ hại này ở trung tâm Moskva. Cần đóng cửa cái ổ độc hại này , và chúng tôi sẽ đạt được điều đó trong thời gian sớm nhất". ( "Мы создали оперативный штаб, в который вошли представители всех правоохранительных органов, и в ближайшее время добьемся, чтобы это безобразие в центре Москвы было закончено раз и навсегда. Этот гадюшник надо закрывать, и мы доведем это дело до конца в ближайшее время". ) Hiện tại, nếu như tình hình không thay đổi thì "Cherkizon" đang tới hồi kết. Người dân Moskva nhìn chung vui mừng vì điều này. Trong số những người được phóng viên thăm dò ý kiến trên đường phố chỉ có duy nhất một người tỏ ý phản đối ý định của chính quyền đóng cửa khu chợ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều cho rằng việc đóng cửa chợ là công việc cần thiết một cách cấp bách. Nhiều người cho rằng nên chấn chỉnh lại khu chợ và biến nó thành nơi thu lợi cho ngân sách thành phố. Có một điều thú vị là hầu như tất cả mọi người, kể cả nững chuyên gia trẻ thành đạt, đều thừa nhận rằng ít nhất một lần họ đã vào khu chợ này, và hầu như họ đều vào đó khoảng 7-8 năm về trước. Đa số người được hỏi ý kiến cho rằng hiện nay trong các cửa hiệu thủ đô có thể tìm mua được hàng rẻ hơn giá chợ Vòm mà chất lượng lại tốt hơn nhiều. Thí dụ anh Daniil, một chuyên gia IT 24 tuổi giải thích: "Tôi ủng hộ đóng cửa chợ. Những gì bán ở đó có thể mua được ở các của hàng tử tế với giá tương đương trong những dịp họ giảm giá. Như vậy khi từ bỏ chợ Cherkizov thì mọi người sẽ chuyển sang dùng hàng chất lượng hơn. Tuy nhiên, có lẽ sau một thời gian sẽ lại xuất hiện một khu chợ tương tự thôi". Cô Cachia nghiên cứu sinh 23 tuổi thì nói : "Tôi không ưa các loại chợ. Tôi cảm thấy có những cửa hiệu bán đồ giá rẻ, và người trước đây mua hàng chợ Cherkizov rồi sẽ tìm được nơi phù hợp. 8 năm trước có lần tôi vào chợ Cherkizov với bạn gái để mua thứ gì đó. Ở đó thật đáng sợ, người buôn bán đáng ngờ, giá cả linh tinh, chẳng có gì hay". Tư liệu: 21/8/2006 ở chợ Vòm xảy ra một vụ khủng bố bằng bom tự tạo. 14 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, 61 người bị thương. Ngày 15/5/2008 tòa án thành phố kết án chung thân 4 trong số 8 kẻ dính líu vào vụ này, 4 bị cáo khác nhận mức án từ 2 đến 20 năm tù. Trong thời gian điều tra các bị cáo là thành viên một băng đảng cực đoan cấp tiến nói rằng chúng hành động như vậy vì trong chợ "có quá nhiều người gốc châu Á". Anh Roman luật sư 22 tuổi nói: "Tôi vào chợ Cherkizov có 1 lần, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Tôi không nghĩ rằng giá cả ở đó rẻ hơn nhiều so với trong của hàng. Tương quan giữa giá và chất lượng thì không thể so được. Vì có những của hàng giá rẻ hơn nhiều so với trong chợ Cherkizov, song hàng chất lượng hơn". Tư liệu: Viện trưởng Công tố Nga Yu.Chaika thông báo ngày 7/6/2009 phát hiện 6 nghìn công-tây-nơ hàng lậu vô chủ độc hại đối với sức khỏe, trị giá gần 2 tỷ USD. Đã giám định 22 "công" chứa quần áo, giày dép trẻ em, hàng hóa này không đủ tiêu chuẩn để lưu hành, có hại cho sức khỏe trẻ em và sẽ sớm bị tiêu hủy. Như đã nói ở trên, nhiều người dân thủ đô Nga, trong đó có cả những thanh thiếu niên, cho rằng không cần thiết phải xóa bỏ khu chợ, mà chính quyền chỉ cần "chấn chỉnh" lại chợ này, vì nói chung chợ còn cần thiết cho nhiều người dân địa phương, cả người buôn bán lẫn người tiêu dùng. Phát biểu: ngày 1/7/2009. Ông Vladimirr Malyshkov cục trưởng Cục thị trường tiêu dùng và dịch vụ Moskva: "Thuế thu được từ chợ Cherkizov ít hơn nhiều so với một trung tâm thương mại, trong khi diện tích lại lớn hơn nhiều lần... Về thực chất cơ sở bán buôn nhỏ này không phục vụ người dân Moskva mà dành cho các địa phương nước Nga, cho tới tận vùng Ural". ("Налоговых поступлений от Черкизовского рынка намного меньше, чем от одного торгового центра, а площади он занимает во много раз больше. … По сути это мелкооптовая база перепродажи продукции не для самих москвичей, а для остальной части России вплоть до Урала"). Cô Alexandra, một nhân viên ngân hàng cũng cho rằng nên cải tạo lại khu chợ: "Tôi có 2 suy nghĩ trái ngược nhau về ý định đóng của chợ Cherkizov. Tôi ủng hộ luật pháp, nhưng đúng ra nên biến khu chơi này thành một nguồn thu nhập thuế cho nhà nước. Hơn nữa có những tầng lớp dân chúng thủ đô là khách thường xuyên ở đây. Những chợ tương tự nơi này hiện nay vẫn có, nhưng chợ Cherkizov là chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất. Đối với một số người nhất định thì đóng cửa chợ này cũng giống như đóng cửa Đuma. Hoặc với một số khác thì lại như đóng cửa một hộp đêm thôi". Cũng có những người được hỏi ý kiến hoàn toàn không bận tâm gì về chuyện này. Và dẫu chưa một lần đi ngang qua chợ, họ cũng cho rằng cần xóa bỏ nơi tai tiếng này. Phát biểu: Thị trưởng Moskva Yu. Luzhkov nói ngày 30/6/2009: "Trên khu đất này cần xây dựng và sẽ xây dựng một khu thể thao. Ở đó trước đây có sân vận động ở Izmailovo thời Stalin, còn có cả một boong-ke ngầm. Đó sẽ không chỉ là khu thể thao, mà còn là một khu bảo tàng cần phát triển. Tôi tin là sẽ như vậy". ("На этой территории должна быть создана, и будет создана, спортивная зона. Там расположен сталинский стадион в Измайлово, там есть сталинский бункер с подземельем. Это не только спортивная, но еще и музейная зона, которую здесь необходимо развивать. И я уверен, что так оно и будет") Thay lời bạt: Năm 2007 có một anh bạn đồng nghiệp học khoa nghiên cứu đất nước học, chuyên về Đức học tại trường ĐH Martin Luther Halle Vittenberg. Ở đó anh ta làm quen với cậu bạn 23 tuổi người Bangladesh học khoa kinh tế quốc tế theo học bổng do chính phủ nước này cấp. Sau này anh sinh viên Bangladesh kia ta còn nhận thêm 1 học bổng tương tự và sang Nga học tại Đại học hữu nghị các dân tộc Moskva. Để có thêm thu nhập anh ta cùng những người đồng hương của mình đi bán quần áo ở chợ Cherkizov. (Lược dịch theo Interfax.ru) |
Tờ Sự thật thanh niên hôm nay có bài phóng sự mô tả tình trạng lộn xộn ở khu vực Bắc Izmailovo hôm qua, thứ Năm 2/7. Số là nhiều người làm việc ở chợ Vòm cứ tưởng hôm qua chợ mở cửa trở lại nên đã đến chợ khá đông. Khi thấy chợ vẫn đóng, họ liền tản ra các cửa hàng, khu dân cư và công viên để...chơi, khiến dân tình khu vực này khá bức xúc. Các cửa hàng chật ních các công dân Trung Quốc và Việt Nam. Tại công viên Sirenhevyi, cách chợ Vòm 5 phút đi bộ, "quân khu" chợ Vòm đổ bộ vào đó để giết thời gian, cánh Azerbaizan thì chơi bóng , còn anh em Việt Nam ta thì đánh bài. Tại các sân chơi cho trẻ em cũng diễn ra tình trạng quá tải, vì hễ một bà mẹ Tàu hay VN nào chiếm được cái đu quay nào là dân đồng hương liền "a la xô" vào, khiến trẻ con Nga mất chỗ chơi, chỉ còn cách chơi quanh khu nhà mình ở. Có lẽ bà con Nga quanh khu vực chợ Vòm cũng chỉ mong chợ mở cửa trở lại, để họ lại có cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Đây là cảnh quân ta đang ngồi chơi trong công viên Sirenhevyi vào ngày hôm qua: http://kp.ru/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3...4af/210527.jpg |
Vài ý kiến cá nhân về việc đang xảy ra.
Như đã nói ở trên đây là cuọc chiến về kinh tế và quyền lực. Mọi người đọc và thấy khó hiểu khi không có một văn bản chính thức đóng cửa chợ, dường như chính quyền liên bang đẩy quả bóng qua cho thị trưởng Luzkov Nếu muốn đóng cửa chợ vòm thật sự vì những điều như báo chí nói thì chắc chỉ 24 giờ. Chính quyền liên bang muốn lệnh đóng cửa do chính Luzkov đưa ra, điều đó ngầm hiểu Luzkov đã bao che để chợ vòm hoạt động, uy tín chính trị của Luzkov bị hạ thấp. Nhưng Luzkov là bố già, có quá nhiều kinh nghiệm chính trị (nếu không đã không làm thị trưởng Matxcova lâu như vậy, các bạn phải hiểu Matxcova là quốc gia trong quốc gia)đã phản pháo liên tiếp -Chợ vòm với 80% đất thuộc Liên bang-Liên bang có lỗi khi để chợ vòm hoạt động lâu như vậy -Hàng hóa lậu là do hải quan tham nhũng biến chất -Khi đài báo đưa tin ủy ban điều tra viện công tố đã chuyển công văn về những sai phạm ở cho vòm cho Luzkov, ngay buổi tối hôm đó Luzkov lên truyền hình tuyên bố chưa nhận được bất cứ văn bản nào Luzkov muốn nói rằng bản thân luzkov và chính quyền thành phố Mátxcova rất muốn dẹp chợ vòm nhưng không đủ quyền với đất thuộc Liên bang và chưa có đủ bằng chứng về sai phạm trầm trọng như báo chí nói. Chính quyền Matxcova đã đóng cửa tạm thời để kiểm tra những sai phạm về vệ sinh dịch tễ có lẽ dự định chỉ đóng 2,3 ngày nhưng rồi lại kéo dài thêm hạn. Đây cũng chỉ là nước cờ của Luzkov mà thôi, một sự hoãn binh trong lúc thương lượng Đánh chủ chợ AST nhưng chính quyền LB lại không đánh vào tử huyệt, mà đánh vào nơi mà mọi người biết nếu khép tội không phải dễ. Báo chí nói dường như công ty AST đã nhập lậu số lượng lớn hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, nhưng mọi người đều biết số hàng đấy không phải của công ty AST. Tử huyệt chính là đánh vào tội trốn thuế giống như đánh tỷ phú Khodoropxki. Ai cũng biết thu tiền công bao nhiêu, nộp thuế bao nhiêu suy ra anh trốn thuế bao nhiêu, tội này đi tù và bị tich biên tài sản quá dễ. Nhưng tại sao cho đến giờ chính quyền LB chưa dùng? |
Hôm nay chợ Vòm vẫn đóng cửa,mà cho dù có mở cửa đi chăng nữa thì với tình hình nay Omon mai cảnh sát chợ cũng tự tan thôi.
|
backíeudong noi rangchắc chăn chợ sẽ bị đóng trong khoảng tháng 7 hoắc cùng lắm là tháng 8,1 số người bảo là chợ sẽ duy trì đến tháng 12,nhầm to rồi,vì tầm đó mùa đông rất lạnh,ai dám đóng cửa chợ,đóng cửa là ko bit bao nhiu người mất nhà ở,trời lạnh thế ngủ ngoài đường ,bờ hồ làm sao đc, người Nga ko bao h làm thế,lẽ tất nhiên nó sẽ đóng cửa vào mùa hè,cho anh thời gian để mà chuẩn bị cho chỗ ăn,chỗ ở hoặc là về nước .
Theo ý kiến của tôi thì việc dẹp chợ Vòm không phải là việc dễ dàng . Chính vì vậy backieudong nói như vậy là thiếu chính xác , nếu ai đang làm ở chợ Vòm đọc được những thông tin này thì sẽ rất hoang mang và chán nản . Trong lúc tình thế đang nước đôi như thế này thì mong mọi người hãy cung cấp những thông tin có căn cứ , đừng nghe theo những bài báo lá cải , gây hoang mang . |
" mọi người hãy cung cấp những thông tin có căn cứ "
Thông ti về chợ ngay trên báo đài từ các nguồn chính thức cũng liên tục mâu thuẫn lẫn nhau, quan chức này tuyên bố mở, lập tức quan chức khác nói đóng. Do đó việc là đưa nhiều thông tin để mọi người tự quyết định, không ai quyết định thay được ai. Đáng sợ nhất là thiếu thông tin như thời gian trước. |
Trích:
Trích:
E thì chỉ tìm hiểu thông tin và nắm bắt tình hình qua diễn đàn, E thấy trên diễn đàn có một số Bác rất có TÂM đã đóng góp những ý kiến (kinh nghiệm thì đúng hơn) mà theo E nghĩ là rất quý báu và hữu ích đối với bà con, như bác Mot_thoi_de_nho; bác Bom_em... Trích:
Trích:
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn phải không các Bác? vì như các cụ đã nói đấy thôi "Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai". Mong rằng bà con ta sẽ vượt qua được khó khăn này. P/S Bác Bom-em: Hơi bị cảm động quả P/S của Bác. Bà con mà biết được tấm lòng của Bác chắc chắn sẽ đem quạt mo biếu Bác.:emoticon-0137-clapp |
Có lẽ hy vọng chợ vòm tồn tại đã hầu như tắt hẳn. Niềm hy vọng lớn nhất là mở cửa lại để bán nốt hàng, hoặc lấy tiền để trong công và chuyển hàng an toàn đến chỗ khác. Trong bài trước tôi đã cảnh báo về chuyện tiền để trong công một cách tế nhị, hy vọng là giúp ích cho những ai nhận thấy mối nguy hiểm. Được biết một số người cẩn thận đã mang tiền về và chuyển luôn về VN. Chúc mừng các bạn.
Những việc cần làm bây giờ: -Tìm chỗ chuyển hàng, phương tiện chuyển hàng, tìm những người có mối quan hệ với công an để đảm bảo việc chuyển hàng an toàn, tìm những người có thể làm những bộ giấy tờ nguồn gốc hàng hóa (việc này khó nhưng ít nhất hàng hóa phải có giấy tờ nào đó, tượng trưng cũng được). Đừng để nước đến chân mới nhảy. Hãy bảo toàn vốn. Chợ được bán hàng lại nên theo phương pháp chuyển dần về bán đến đau hết đến đấy. -Khi chợ mở lại, khi có khả năng bán hàng hãy xin số điện thoại của tất cả các khách hàng mới cũ để liên lạc sau này. -Một lần nữa xin hãy cẩn thận về an ninh, tiền nong. Có thể chuyển tạm về VN sau chuyển sang không muộn. Những lúc lộn xộn sẽ có kiểu mượn gió bẻ măng. Chúc các bạn vựot qua khó khăn, mong những lời khuyên của tôi có ích cho các bạn. Chỉ có mình mới cứu được mình, hãy bình tĩnh giải quyết, đừng kêu la theo đám đông, không ai giúp được bạn bởi vì họ còn chưa giúp nổi mình. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:01. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.