![]() |
Trích:
|
phuongnn hỏi:
Trích:
Trích:
Anh hùng không đợi tuổi. Làm việc tốt không cần chờ. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trong khi đang chờ xem "Em bé tìm cha" thì vị "giáo" sư (bị) mất dạy tiếng La-tư lại tự giới thiệu lại "Con đường đau khổ", nhưng do nóng nảy + vội vã nên pót lên ngay đoạn cuối "Đường đến nghĩa trang 'vạn kiếp' người" của người cha.
Toàn bộ "Con đường đau khổ" được giới thiệu trong album cùng tên Lòng Thành. Nhiều hình ảnh nhạy cảm nên không khuyến khích tất cả cùng xem mà chỉ có các mems đăng nhập mới có thể xem được. Giờ biểu diễn có thể thay đổi mà không báo trước vì nhiều lý do... Việc sử dụng lại các nội dung liên quan tuân thủ qui định của pháp luật hiện hành. Tìm Nhau Tìm nhau trong hoa nở Tìm nhau trong cơn gió Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ Tìm nhau khi nắng đổ Tìm nhau khi trăng tỏ Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ. Tìm trong câu thơ cổ Tìm qua tranh Tố Nữ Tìm trên môi đương ca câu thương nhớ Tìm sâu trong muôn thuở Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu. Gặp nhau trong hơi thở của cuộc đời, người ơi Gặp nhau, hãy nép hơi im trong hương mới Gặp nhau trong Nhân Tình đầy Bác Ái, ơi người Gặp nhau trong kinh cầu một hồi chuông. Tìm nhau trong bom lửa Tìm nhau trong mưa bão Tìm nhau trên kinh đô xây trong xương máu Tìm nhau trong thống khổ Tìm nghe câu than thở Tìm nhau như goá phụ tìm mộ bia. Tìm đâu môi em đỏ Tìm đâu mây trong mắt Tìm cho ra mái tóc ngây thơ đó Tìm xem trong kinh sử Tìm tương lai sáng tỏ Tìm nhau khi nhân loại được trùng tu. Gặp nhau trong vinh dự của đời người, người ơi Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới, ơi người Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi. Phạm Duy (Saigon-1956) p/s: Vì tài nguyên của hệ thống có hạn nên "Con đường đau khổ" chỉ xin được bắt đầu vào tháng 2 năm 2008 từ 'Thời kỳ thần tiên' với những lời chúc mừng SN líu lo líu lo như chim sáo! |
Khủng bố
Hình như tại "thớt" này có mấy bạn đang "vật nhau":emoticon-0155-flowe?
Mình xin post tặng các bạn bài thơ thẩn dưới đây được viết vào ngày 11-9 năm ngoái: KHỦNG BỐ http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/04/2E/3.jpg Những kẻ cuồng tín bất lương Khủng bố dân thường Bằng không tặc Bằng đánh bom tự sát Các cường quốc Khủng bố láng giềng Hăm dọa thế giới vốn chẳng bình yên Bằng bom hạt nhân Bằng tàu sân bay Bằng tên lửa tầm xa Các chính trị gia Trước mỗi kỳ tranh cử Khủng bố nhau Bằng băng thu hình gót chân a-sin đối thủ Người nhiều chữ*) Khủng bố nhau Bằng những trang viết Ác hơn đánh bom liều chết Nguy hiểm hơn bom hạt nhân Bẩn thỉu hơn những đoạn băng ghi lén. 10-9-2011 N.H. *)- mấy câu này tặng các hội viên "CLB vật lộn quốc gia":emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Đổi nhiều bằng lắm có được không, hả bác? |
Trích:
Khi nói "đồ lắm chuyện", "đồ lắm lời", dĩ nhiên là nặng lời hơn một chút nếu so với "đồ nhiều chuyện", "đồ nhiều lời":emoticon-0155-flowe. Thân mến. |
Em hiểu “nhiều chữ” luôn trong ý nghĩa tích cực, chứ không như “lắm chữ” hay tệ hơn – “ngộ chữ”.
“Người nhiều chữ” trong dân gian (nhất là ngày xưa) thường được hiểu là những người học cao, biết rộng, kiến thức uyên thâm, và trên cả những cái đó, là những người có đạo đức, có văn hoá, được xã hội công nhận và nể trọng (Tôi gửi con học thày đồ A vì ông ấy nhiều chữ). Những người như thế thường không làm những việc mà bác đề cập đến trong mấy câu thơ sau. Nhưng cũng có thể “Người nhiều chữ” ngày nay đã mất đi, hay bớt đi phần nào những giá trị của ngày xưa. Ngôn ngữ thay đổi theo xã hội mà. Trân trọng! |
Tại sao lại là bây giờ và điều gì có thể xảy ra?
Cách nay hơn 30 năm, do bị ngăn chặn trong chiến lược phát triển xuống phía Nam (trở lại post #40, lúc bấy giờ hải quân TQ còn yếu, các đầu cầu trên bộ thực sự là cần thiết cho chiến lược của TQ và việc VN đập tan Khơ-me đỏ cũng y như việc cái ngõ hẹp TQ định mở ra bị đóng chặt lại) TQ đã gây chiến trên biên giới phía Bắc. Sau gần 10 năm như thế, tận đến 1988 TQ mới khởi động cuộc chiến trên các đảo của Trường Sa. Thế rồi sau đó có thể xem như một giai đoạn khá dài sóng yên biển lặng. Tại sao vậy? Có 2 điểm quan trọng nhất đã chặn và làm chậm quá trình bành trướng của TQ: 1. Nội tình, cuộc xuống đường của SV tại Thiên An Môn năm 1989 là một xáo động cực kỳ to lớn, uy hiếp đến sự sống còn của ban lãnh đạo ĐCS TQ lẫn thể chế. Không có sự cứu nguy của quân đội thì không biết tình thế có thể đi tới đâu; Tank Man or the Unknown Rebel Tiananmen Square - Holding up the Tank 2. Tình hình quốc tế, sự biến Thiên An Môn còn chưa hết nóng thì đến sự sụp đổ của Hệ thống XHCN ở Đông Âu, và sau 3 năm thì toàn bộ các nước XHCN châu Âu đã thay đổi chế độ, cả thành trì có vẻ như vững chắc nhất của CNXH là Liên Bang CHXHCN xô viết cũng tan rã. Hai sự kiện long trời lở đất ấy đã làm cho những nhà lãnh đạo ĐCSTQ buộc phải tính toán lại sách lược. Có lẽ cũng là 1 yếu tố góp phần vào việc tính toán lại chiến lược của TQ là cuộc chiến 10 năm với VN đã làm bộc lộ những điểm rất yếu của quân đội TQ, cần phải có thời gian hiện đại hóa và tăng cường khả năng tác chiến, cả về hải, lục và không quân. (có thể còn nữa) |
Báo cáo các giáo sư! Ở đây các giáo sư chơi vật nhau vui quá! Báo cáo em vừa tròng rau nuôi lợn sau nhà, thỉnh thoảng chạy lên xem nhờ cái máy tính của thằng con em, thấy các giáo sư vật nhau vui quá! Báo cáo, chơi thế mới là chơi chứ lị! Bẩm các giáo sư cứ vật nhau thêm tí nữa đi cho vui cửa vui nhà! Các giáo sư làm việc bằng đầu mãi mệt rồi giờ chơi vật nhau tí bằng tay chân cho thư giãn kha kha kha!
|
hihi, lâu quá em không vào forum nhà mình cảm xúc thật lẫn lộn, hôm nay không vui, không buồn nên ko post ý kiến gì được, chỉ suy ngẫm!... Cũng ko bị những lo lắng đời thường khiến lên cơn hâm 1 chút trong ngày để "chán đời" chọc vui BQT rồi muốn đi tù vài ngày ( :) hihi, nói vui thế chứ may quá em chưa bị phạt bao giờ).
Nhưng cũng có cảm giác như bác Nguyên Anh đã nói, hình như đang có những vật vã, trăn trở của các bác thành viên nhà ta với tấm lòng yêu quý nước Nga, yêu quý NNN. Em nghĩ, chắc chỉ vì tình yêu sâu sắc với diễn đàn nước Nga, với tình cảm đồng chí, quan hệ đồng nghiệp, bạn bè có chung mối quan hệ nước Nga mà các bác mới vật vã trăn trở vậy, đó cũng là quy luật tất yếu của sự "phát triển" tốt hơn em nghĩ thế. Nếu ko yêu quý nhau, yêu quý diễn đàn chắc các bác, các thành viên sẽ ko vật vã vậy để cùng xây dựng diễn đàn trong suốt thời gian đã qua... Em là dân CNTT và may mắn được sử dụng tiếp xúc internet từ những ngày đầu VN ta bắt đầu mới sử dụng, tham gia nhiều diễn đàn và kinh nghiệm dài theo năm tháng hiểu được quá trình phát triển tất yếu chung qua từng giai đoạn của mỗi diễn đàn, hihi em thấy giống như quá trình phát triển tất yếu của xã hội từ phong kiến mong muốn vươn tới những tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa vậy. Mỗi giai đoạn có đủ mọi cảm xúc vui, buồn, oán trách, giận hờn, thất vọng (tình)... Và, mỗi giai đoạn đều có thời kỳ nhất định ko thể trái quy luật bỏ qua mau chóng nhanh được, cần để mỗi thành viên có thời gian suy nghĩ trong quá trình tham gia diễn đàn. Theo em nghĩ, diễn đàn "Nước Nga trong tôi" đang trong giai đoạn quá độ giống như VN ta đang trong giai đoạn quá độ tiến tới chủ nghĩa xã hội vậy hihi. Bỏ qua những xấu xa của CNTB là đúng, ngược lại cũng nên suy tính những điểm mạnh của hệ thống xã hội tư bản đó là rất tự do, thực tế, nhưng cũng rất có nguyên tắc chọn lọc, đào thải để thúc đẩy tồn tại và phát triển tốt hơn. Vì thế em nghĩ mọi chuyện đều là bình thường, và quan trọng nhất với những tình cảm chân thành của những con người yêu mến nước Nga gắn bó với diễn đàn cứ tuân theo lẽ tự nhiên ko nên nghĩ cải tổ hay quy định gò bó nặng nề quá sẽ có được những kết quả phát triển ngày càng tốt hơn theo chọn lọc tự nhiên. :) - Chúc các bác, các thành viên vui vẻ |
Có vài ý nhân đọc post này. Chắc nhiều người sẽ cho là lẩn thẩn hay là hâm, nhưng chí ít bản thân cũng đã đọc, tiếp xúc và suy ngẫm hơn 20 năm nay:
Trích:
Sau này, đi làm việc, có điều kiện tiếp xúc và tìm hiểu thêm, xin nêu vài nét vắn tắt: Tất cả những người theo đạo, dù là đạo gì trên thế giới, đều lấy Nhân ái và tính Cộng đồng của loài người là gốc. Theo họ, Trái đất đang bị suy thoái, sinh linh đang bị nhiều điều ác đe dọa... Theo 1 số nhà Thiên văn học, ám khí về mặt vật chất của Trái đất và những gì tiêu cực thuộc về tâm linh đang bao bọc quanh nó, và sẽ làm cho cuộc sống trên Trái đất sớm đi đến diệt chủng. Vì vậy việc cầu nguyện Đấng tối cao, nói nôm na là Ai đó đã sáng lập ra vũ trụ, cho loài người thoát khỏi tội lỗi trần thế là việc rất đáng quý trọng. Nói thêm ý trên: "...dèm pha, nhục mạ, chửi bới, thậm chí ném đá... đó cũng là những thử thách cho người tu hành" và là bổn phận của những người dám vì chữ Thiện trong cuộc sống Công đồng mà phải chịu hành hạ về thể xác. Ở các nước thuộc LX cũ vẫn thường có những việc làm tương tự như trên của Đại đức Thích Tâm Mẫn, quy mô có thể nhỏ hơn. VD mấy năm trước ở Kisinhov, sau khi các đảng phái tranh cử bầu T.Thống đến mức đốt phá dinh Tổng thống và Nghị viện, có Đức cha đã tổ chức cầu nguyện ở Giáo đường và vừa nằm lăn vừa cầu nguyện tử cổng Nhà thờ đến sân tòa nhà Quốc hội, mất mấy ngày để vượt qua quảng đường khoảng vài km. Với sự hiểu biết của mình, dân chúng rất trân trọng và ngưỡng mộ những cử chỉ thực sự vì con người và xã hội như vậy. Bản thân tôi rất cảm kích trước những việc đó. Nếu không làm được, hay không thể làm được, việc gì có ích hơn thì chỉ còn cách Cầu nguyện. May chăng, sự quên mình đó sẽ thức tỉnh phần nào lương tri loài người nói chung, và giúp cảnh tỉnh một vài cá nhân đang quyết định sinh mạng loài người nói riêng. P.S. Nếu ý nào của bài vi phạm Nội quy thì xin BQT sửa lại. Xin cảm ơn! |
Báo cáo các giáo sư! Nay giáo sư phuongnn kiêm con buôn kiêm luật sư kiêm cựu chiến sỹ an ninh kiêm tư vấn viên dự án đã lên võ đài đeo găng thách đấu. Vậy mời các vị cựu cử nhân bằng hữu nghị hungmgmi kiêm nhà báo vườn, cựu cử nhân hữu nghị hongducanh kiêm giám đốc tập đoàn in ấn kiêm chủ tịch hội bình vôi ba phải, phó tiến sỹ hữu nghị vi dút cùng đeo găng lên võ đài nhận lời thách đấu từng người một. Riêng giáo sư Cóc cùng giáo sư Old Tiger kiêm giám đốc nhà máy dầu Dung Quất vừa lại đóng cửa hỏng hóc tạm thời ngồi dưới sân khấu xem và chờ hiệp sau.
|
Trích:
|
Chào bác Hongtuoi3!
Bác đang giúp thớt này một bằng chứng "tươi" về những điều cần suy ngẫm để 3N nên-phải thay đổi thế nào! Rất cám ơn bác nhé! Vì sao lại cám ơn? Bác không chỉ có 1 nick này ở 3N mà từng vào dưới nick khác nhiều lần (văn là người mà bác-nhưng chuyện nhiều nick chả quan trọng), hiện nay bác đã rút được kinh nghiệm để dùng đến nick này sẽ không phạm quy. Nhà em ngẫm khắp hơn chục điều răn ở những dòng xanh đậm trên cùng và bất lực công nhận: bác né luật rất tốt. Nếu bác nói chạm đến những tồn tại chưa đẹp của cuộc sống ở VN, tức không có tính ca ngợi và xây dựng đất nước thì phạm ngay. Nói tế nhị cũng phạm, rờ nhạy cảm cũng "ban". Bác nói như hiện giờ là "né" luật khá tốt rồi. Ngẫm ra cũng trớ trêu: nói thẳng vào những bức xúc cuộc đời thì phạm quy chính trị. Bàn tín ngưỡng thì dính tôn giáo...muốn không phạm quy thì nên nói xuôi để mang tính xây dựng, nhưng ít ai dám xây dựng khi vật liệu chẳng còn. An toàn nhất tưởng là giương máy hình chụp hoa lá cành thì cũng nhận câu hỏi: tại sao? vì sao? sao hình nặng thế? sao người chẳng tư thế?... và... Còn vun vào cho 4R sôi nổi kiểu như bác thì đúng là chẳng phạm gì. Nếu nhiều mem dần dần phát huy phương pháp này thì 3N hẳn an toàn tuyệt đối...Bạn thành thù và thù hóa bạn, dạt đi cho nước nó trong, chọn lọc tự nhiên để an ninh đâu đó yên tâm: cái này vô hại. Cứ xem như nhà em lẩn quẩn, ngẫm hiện tình đất nước chả để làm gì. Bàn chính trị hiện giờ dù là chỉ suy ngẫm cũng chả ai thèm thanks, sợ liên lụy. Bác Hongtuoi3 về lục xem có bức ảnh nào đẹp đưa lên đây, hoặc nhớ một kỷ niệm thời chiến đấu mà bác trải qua viết lại để tôn lòng hào hùng dân tộc thì sẽ được thanks lắm lắm đấy. Cũng có khi bác chả cần thanks, vì nghe nhàm rồi chăng? Thế mới phải cám ơn bác đấy! |
Tin ngày hôm nay:
Trên VNexpress có đăng bài của David B. Shear, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân sự kiện khởi động dự án trị giá 43 triệu dollars nhằm làm sạch chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Cuối bài, Mr. Shear viết: Thông qua hợp tác và đối thoại chân thật, chúng ta đã đạt được một mức độ tin tưởng vốn là điều không tưởng chỉ cách đây vài năm. Tôi mong đươc phối hợp với nhân dân Mỹ và Việt Nam để làm nhiều hơn nữa và kỷ niệm những mốc lịch sử mới trong thời gian tới. --- Đêm thứ Sáu, 18-8-1995, không còn việc gì trên lab do đã viết xong và nộp LA chờ ngày bảo vệ, tôi nằm trong phòng mình ở ký túc xá đọc một cách không chủ định gì. Tỷ mẩn lật giở cuốn Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary in theo bản năm 1989 có cập nhật (mà tôi mới mua được mấy tháng trước đó với giá chỉ 20$ trong triển lãm sách tại thư viện trường, giá đúng là 79.95$), đọc những thông tin ở phần cuối của từ điển - bách khoa thư, hết phần Chronology of Major Dates in History thì đến cái bảng Presidents of the United States. Dòng cuối cùng có ghi tổng thống thứ 42 William Clinton, ngày sinh của ông: Aug. 19, 1946. Là ngày hôm sau, thứ Bảy. Trước đó chừng 1 tháng, tổng thống Mỹ Clinton đã tuyên bố bỏ cấm vận VN. Phải nói thật rằng khi nhận được tin đó tôi đã mừng rơi nước mắt. Đất nước đau thương của chúng ta thực sự đã ra khỏi cuộc chiến khốc liệt đằng đẵng mấy chục năm trời mà ấn tượng kinh khủng của nó không chỉ đi vào trong từng giấc mơ của mỗi người VN (năm 1984, một lần về HP muộn, tôi ghé về nhà vợ để ngủ chứ không đi bộ về nhà mình ở khá xa ga, vừa đặt người xuống trên cái gác xép được một lúc, chưa kịp ngủ thì tôi giật nảy cả mình nghe ông nhạc tôi ú ớ la rất to trong cơn mơ ngủ: Báo động! Báo động! Máy bay! Máy bay! Bà con ơi, chạy đi! Máy bay!) mà cũng chưa thể quên với người Mỹ, thấy được qua chuyện các chương trình TV hay chiếu phim Mỹ như Pro7 hay SAT1 của Đức, HBO của Mỹ xem được tại Hung hiếm có đêm nào không có chiếu phim có dính dáng đến chiến tranh VN, ít hay nhiều mà thôi. Một thời kỳ mới rõ ràng tốt đẹp hơn đã mở. Tôi cũng biết rằng, trong thời gian chiến tranh VN, Clinton cũng đã tham gia phản đối chiến tranh, chống quân dịch, không chịu đi lính sang VN bắn giết. Tôi cũng đã đắn đo, song không lâu, và sáng hôm sau tôi bỏ xu vào cái khe của điện thoại công cộng trong ký túc xá ngay sát phòng tôi, hồi hộp quay số của Sứ quán Mỹ tại Budapest tra được trong cuốn danh bạ điện thoại. Bộ tự động trả lời của máy điện thoại Sứ quán Mỹ nói rằng hôm nay là thứ Bảy, ngày nghỉ và thứ Hai 20-8 là Quốc Khánh Hung nên Sứ quán nghỉ 3 ngày liền, nếu có việc quan trọng xin gọi tới số máy trực 24/24 sau... Tôi gọi tiếp vào số máy đó thì một giọng tiếng Anh của nhân viên sứ quán trả lời, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chỉ nói vắn tắt rằng tôi là một người lính VN đã từng tham gia chiến tranh chống Mỹ, hiện đang sống tại Hungary. Nhân dịp sinh nhật TT Clinton, tôi muốn nhờ sứ quán Mỹ gửi tới TT lời chúc mừng tốt đẹp và lời cảm ơn ông vì đã bãi bỏ cấm vận đối với VN cũng như các hành động phản chiến trước đây. Nhân viên sứ quán ồ lên một tiếng, nói rằng chính anh ta cũng không biết hôm nay là sinh nhật của TT và bảo tôi rằng lúc này ở Washington đang là đêm và anh ta không dám chắc có thể giúp được tôi. Tôi bảo rằng tôi muốn nhờ anh ta chuyển lời nhắn của tôi tới đại sứ Mỹ tại Hungary, hẳn ông ta sẽ có thể giúp tôi. Cậu nhân viên sứ quán hứa rằng sẽ làm theo đúng yêu cầu của tôi và thay mặt sứ quán Mỹ xin cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của tôi đối với TT Hoa Kỳ. Cuộc đàm thoại đến đó thì kết thúc và tôi cũng chẳng bao giờ biết được lời chúc mừng của mình có tới được Clinton hay không. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng mình đã làm một việc đúng đắn. Mới đó mà đã sắp 17 năm rồi. 17 năm ấy, 2 nước đã cùng đi được một quãng đường thật dài trên con đường hướng về phía trước. Ta thực sự mừng vì điều đó. PS: Tôi đã từng kể chuyện này trên forum edu.net.vn, lâu rồi, nhân thảo luận chuyện có nên dạy cho học sinh, sinh viên về các nhân vật như Clinton... hay không, khi mọi người bàn bạc về câu hỏi đã được đặt ra trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia trước đó, có người cho rằng biết những cái đó là vô bổ. Tìm lại những gì mình đã viết dạo ấy, không thấy dẫn đến trang edu.net.vn - cái Làng Vũ Đại của đám Giáo Thứ một dạo - đã bị buộc đóng cửa ấy (một bài học về việc có nhiều thành viên vi phạm các quy định nhạy cảm của 4R) mà lại dẫn về trang Báo Dân trí từ năm 2006. http://dantri.com.vn/c25/s25-159195/...-tham-lang.htm |
Vừa viết xong cái PS và post lại cho bài trước thì nhận được e-mail từ một anh trong Hội HN Việt - Hung. Thư viết rằng (xin phép trích nguyên văn và đây không là thư riêng mà gửi chung cho rất nhiều hội viên của Hội HN V-H):
Các anh và các bạn thân mến, Mấy hôm trước có người hỏi tôi: năm nay có phải là kỷ niệm lần thứ 93 Quốc khánh Hungary hay không ? Tôi ngạc nhiên vì ngày 20-08 có từ hàng nghìn năm trước. Nhưng khi vào mạng thì thấy cổng điện tử của chính phủ đưa ra 2 năm khác nhau (1919 và 1989) theo nguồn của Bộ Ngoại giao. Thật xấu hổ khi thấy Bộ Ngoại giao mà không biết được quốc khánh của nước bạn. Các tài liệu tiếng Hungary dưới đây cho thấy năm 1919 và 1989 không có một chút liên quan gì đến ngày 20-08. Nếu cần nhắc đến một năm thì phải là năm 1083, khi phong thánh cho vua István. Các quan chức Hungary sẽ nghĩ gì khi nhận được điện mừng hai ngày vô nghĩa 20-08-1919 và 20-08-1989 ? Bảng cuối trang là một đoạn trong danh sách các ngày quốc khánh (bằng tiếng Đức). Ta thấy quốc khánh Thổ Nhĩ Kỳ đi cùng năm 1923, Ukraine 1991, Uruguay 1825, Venezuela 1811, Việt Nam 1945, Nga 1990. Riêng Hungary (Ungarn) không có năm nào đi kèm. Ngày 20-08 đối với Hungary gần giống với ngày giỗ tổ 10-03 của ta. Tôi xem kỹ trên mạng và thấy một sự thật đáng buồn: Việt Nam là nước duy nhất ngụy tạo ra 2 ngày quốc khánh Hungary (20/8/1919 và 20/8/1989). Tôi phải gửi mail cho mọi người để phòng tránh sai lầm đáng tiếc khi chúc mừng bạn Hungary. Và tôi vẫn lo ngại rằng: năm nay có thể Bộ ngoại giao lại "sáng tác" thêm một năm khác cho ngày 20-08. Ng. Hoàng Linh, tổng biên tập Nhịp cầu thế giới (Budapest) vừa viết cho tôi về hai ngày quốc khánh này: " Sai lầm này quá là cơ bản, cũng như việc báo chí Việt Nam đồng loạt sai lầm khi đưa tin chuyến thăm Hungary của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cách đây ít năm. Khi đó, Chủ tịch Quốc hội Hungary đã là ông Katona Béla, vậy mà báo vẫn loan tin là đoàn Việt Nam gặp bà Szili Katalin. :). Em đã viết về "bé cái nhầm" này trên mạng xã hội Facebook, sau đó thì một vài nguồn tin chính có sửa, nhưng rất nhiều nơi đăng lại vẫn giữ nguyên sai sót chết người đó! " (Chinhphu.vn) - Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Hungary (20/8/1919 - 20/8/2010), ngày 20/8/2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện mừng tới Tổng thống Schmitt Pál. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Orbán Viktor. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Martonyi János./. (Nguồn: BNG) (Chinhphu.vn) - Nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Hungary (20/8/1989 – 20/8/2011), ngày 19/8/2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Schmitt Pal. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Orban Viktor. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Martonyi Janos. (Nguồn: BNG) Chẳng lẽ lại không phải chuyện đáng suy ngẫm? Có vẻ như nó na ná chuyện nhiều bác nhà ta cứ vô tư gọi Liên Bang Nga theo danh xưng Cộng hòa Liên Bang Nga vậy. |
Đang ngồi chờ xem chung kết bóng đá nữ Nhật - Mỹ, không kịp suy ngẫm, thấy dòng tô xanh:
Trích:
|
Trích:
Lại nhờ giáo sư Nguyễn Văn Mạng tên Tây là Google tìm hộ, gõ Liên Bang Nga nó có dẫn đến chính 3N này: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2529 (Xin xem dòng chữ nhỏ trên đầu post #1 của bác Hắc Bạch rồi xem mấy cái chú giải ở các post sau) :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Tôi tưởng bác trích từ Bách khoa toàn thư nào thì chuẩn bị sức để cải, còn ông ta cũng như các bác NNN nhà mình, có phải lúc nào cũng đúng - lắm bài của ta có nhiều điểm thiếu chính xác là gì! |
Trích:
... bà Jeanne Mirer, chủ tịch của Hiệp hội quốc tế Hội Luật gia Dân chủ nói với RT. "Cho đến năm 1994, khi bình thường hóa đã xảy ra, họ (chính phủ Mỹ) không giữ lời hứa về bất kỳ nghĩa vụ nào mà họ đã đồng ý để khắc phục hoặc giúp đỡ xây dựng lại Việt Nam. Đó là một quá trình từ chối lịch sử mà Mỹ đã từng, họ nói rằng họ không tin có bất cứ điều gì sai trái, rằng họ đã làm bất cứ điều gì sai hoặc có bất cứ vấn đề gì," Vì vậy, những gì gây ra sự thay đổi trong thái độ của Washington? Nhà bình luận biếm hoạ chính trị Ted Rall nói rằng đó là lợi nhuận, không đạo đức. "Quan hệ thương mại của Mỹ với Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là khi Trung Quốc vươn xa vào Việt Nam. Vì vậy, Bộ Ngoại giao rõ ràng xem điều này như một cơ hội để cải thiện quan hệ với Việt Nam và do đó mở ra nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp Mỹ. Đó là muộn hơn nửa thế kỷ - rất nhiều những người bị ảnh hưởng đã qua đời vì tuổi già cho đến giờ... Chúng ta lẽ ra nên quan tâm đến điều này năm 1975." Lập trường ông Rall được lặp lại bởi cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam và nhà tổ chức của Liên minh ANSWER, Bill Hackwell, người tin rằng động cơ của Washington không hoàn toàn là nhân đạo. Ông nói: "Bạn phải đặt câu hỏi về thời gian của nó, và nó không chỉ có thể được xem như là một mối quan tâm để cố gắng để kéo Việt Nam gần gũi hơn với họ - bởi vì ảnh hưởng ngày càng tăng rằng Trung Quốc đã nổi lên là một siêu cường trên khắp thế giới," Còn đến gần 1 triệu nạn nhân chất độc da cam. Hiện tại nhà nước có trợ cấp (mỗi tháng vài chục ngàn) cho những người bị dị tật bẩm sinh, chưa bao giờ họ được làm một người lành lặn. Phần lớn bố mẹ họ là bộ đội, thanh niên xung phong trong những vùng bị rải chất độc. Rất hài hước khi mà các nạn nhân đó bị bỏ qua và vấn đền lại biến thành: khử độc môi trường. Cũng trong bài của vnexpress trên, xuất hiện một loạt cái tên "quỹ tư nhân" như Atlantic Philanthropies, Ford Foundation, Gates Foundation, and Rockefeller Foundation được khéo léo giới thiệu như những nhà hảo tâm từ thiện kính mến. Chắc hẳn ông đại sứ và bà ngoại trưởng còn giấu nhiều cái tên từ thiện khác. Nhưng một số cái tên đó là tác nhân gây bất ổn Nga thập kỷ 90 và bất ổn Nga hiện nay như từng được nhắc đến ở topic Nước Nga và sứ mệnh Lịch Sử và Phe đối lập ở Nga. Ngẫm về sự Giang đôi cánh mỏng, vươn tấm thân còm nhảy múa với bầy sói. mà thấy buồn!!! |
Trích:
|
Trích:
Này nhé giáo sư tien kenzô kiêm đồ họa kiêm triết gia rân chủ, giao sư minmixi kiêm bộ trưởng kiêm nhà thơ thẩn kiêm nhà lẩn thẩn chổi cùn, bác mời thêm các nữ giáo sư cầm hoa vỗ tay nữa cho có màu sắc bình đẳng, hôm qua có giáo sư duc đề nghị (đã rút lại rồi) thay nhiều chữ bằng ngộ chữ cũng có lý đấy chứ. Nhưng mấy thành viên này thật ra có tí chữ nào đâu, chỉ phọt phẹt cho bõ cái tức khí thế mà, bình thường thấy ngọng ngịu lắm. Ăn theo để chứng tỏ mình mô phạm khi có dịp cũng không thuộc loại người nhiều chữ như các bác đã phân tích trên kia. Bác Cẩu bảo trọng bảo trọng nhé! |
Trích:
Đích tai tôi thì cũng nghe cái danh xưng Cộng hòa Liên Bang Nga nhiều lần rồi, nhưng bằng tiếng Việt chứ không phải bằng tiếng Nga. Lại phải hô hô cái nữa, bởi vì tôi cũng đã định trả lời bác như thế, song lại đã đoán trước rằng bác sẽ nói chắc quái gì tôi lại chẳng phịa ra - lắm bài của ta có nhiều điểm thiếu chính xác là gì!, bởi thế tôi mới mất công đi tìm lại cái thread của bác Hắc Bạch (mà tôi nhớ là đã từng đọc qua trên 4R này) và post lên đấy. Đã là lời kể trên 4R thì chắc gì đáng tin - úi, có thế thật ấy chứ - song như thế thì tôi có dẫn bác Hắc Bạch ra hay bảo rằng tôi đã đích tai nghe thấy từ ông X. ông Z. nọ (thường về mấy chuyện như thế, mấy ai lại đi nêu đích danh, hỉ, thảy đều cái gì mà "họ tên nhân vật đã được thay đổi") thì có khác gì nhau đâu? Lại phải thành thực thêm tẹo nữa, rằng nhiều năm nay tôi hầu như không hề nghe ai nói tiếng Nga trong đơn vị tôi nữa - nơi năm nào cũng có người tốt nghiệp từ Nga/Belarus/Ukraina... về, kể cả cái đơn vị nhỏ nhất là bộ môn của tôi chứ chưa nói đến Khoa hay cả trường - về bất kỳ chuyện gì chứ nói riêng gì cái danh xưng CHLB Nga bằng tiếng Nga kia đâu mà bảo rằng tiếng Nga của nó ra răng. Lại nhớ, có lần tôi đã kể đâu đó rằng có dạo nhà ăn lính chúng tôi đầy sắc áo bay và nhiều người trong họ vô tư nói tiếng Nga - chả biết có phải là do quen miệng không vì mới đi Tây về - không xì xồ thế bố ai mà biết cho được - hay là có dáng làm le với mấy cô học viên của đại đội tôi (toàn con tướng với TƯ ủy viên cả ạ):emoticon-0102-bigsm. Bây giờ thì tịnh không thấy cái chuyện đó nữa, lạ lắm. Thói quen của con người ta thay đổi đến thế rồi sao? Không lên 4R này thì chắc tôi cũng kịp quên tiệt cái tiếng Nga vốn vô cùng củ chuối của mình rồi, có dùng bao giờ đâu mà chả quên (và biết dùng vào cái gì mới được chứ?, khi mà chính bà xã, gặm mòn răng bánh mì bác Bờ cũng quên gần hết rồi, không quên sao được khi mà các bộ Lenin tuyển tập với cả Tư bản bằng tiếng Nga dày cộp hì hục tha về ngày trước, khi hết công dụng cũ là để dằn màn cho quạt khỏi thốc - chẳng còn đọc nữa vì chương trình giảng dạy trong ĐH cũng đã đổi cả, bây giờ SV họ học theo Economics của David Begg hay Principles of Economics của Mankiw... cơ - đã theo quang gánh của các bà đồng nát ra đi từ lâu). Hì hục mãi mới tìm thấy cái trang Việt còn có người nói/viết tiếng Nga này đấy ạ. |
Trích:
Nhưng lần đầu có người hiểu mình thì thật khoái. Vốn đúng như mình là loại người in đậm trên đây, vốn chỉ biết hình chứ chả biết chữ (viết đâu có nghĩa là biết), vốn thật ngọng ngịu như dòng chữ xanh nghiêng, lại chỉ ăn theo vợ như đoạn gạch dưới...Vậy là anh Tôm thật kỳ tài, bài bị Mod xóa rồi anh vẫn vô tư moi lại, ai anh cũng rõ từ ngoài vào trong đủ đề làm thơ chân rung... Đích thị anh Tôm cùng bác Tươi đều nhiều chữ, nói hùng hồn không ngọng và ăn trước chứ không ăn theo. Vậy sự có mặt của anh và bác nơi đây có vẻ lạc lõng, cho dù hợp lệ. Đời này đầy rẫy thứ đúng mà vẫn sai đấy thôi, tường các anh sai hóa ra lại đúng. Tuyệt hảo! |
Trích:
Nay ngẫm lại mà rằng, ở đây các giáo sư đang chơi vật nhau, thật là hiếm có. lại đang tỷ thí so găng thách đấu trên võ đài, đó chẳng phải là vở kịch hay, cơ hội ngàn năm có một ư? Lại nữa ở đây gọi là suy ngẫm 2, vậy nay ta cũng có suy ngẫm 2 mà rằng: Than ôi, đời có là mấy tí, mới khi nào nứt mắt mọc lông tơ, nay đã thành Chó Già, ngấp nghé xế chiều, cuộc đời nước chảy huê trôi. Buồn vui đã trải, vật nhau đã từng, công danh thành bại đã nếm đủ mùi. Xét thấy mọi sự đều là vô vi như mây bay nước chảy, chẳng có đúng mãi cũng chẳng có sai suốt đời, không chấp vào Có cũng chẳng chấp vào Không, đúng sai nào ai hay biết? Sống cả đời gần kề miệng lỗ cũng nào ai biết một chữ Đúng? Vậy chẳng nên quá tả mà cũng chẳng nên quá hữu, cái ấy gọi là cực đoan. Ca hát ca ngợi mãi thành sáo rỗng nhàm chán mà chửi rủa phê phán mãi cũng thành dở hơi chẳng giải quyết được gì, lại phủ màn đen, cái ấy gọi là cực đoan. Trời chẳng phải ở chỗ ta mà ở bên trên, vậy nay ta nên phó mặc cho Trời quyết định, việc ấy chẳng thể nghĩ bàn. Trời làm tốt thì ta được lợi, còn làm sai thì âu cũng là số phận ta phải chịu, há lại có thể chống Trời được chăng? Xét thấy thế gian ngày nay nhiều ngang trái, con giết cha mẹ, cháu giết ông bà, cưỡng hiếp trẻ em, mắt mờ vì vàng và đất, công an đu xe bám cần gạt nước cả ngày, tiểu nhân nhiều vô kể, tham lam không kể xiết, chuyên xấu đập vào tai mắt nhiều không buồn nói, chuyện tốt hy hữu như lá mùa thu, bậc đại trí phải nép mình ngậm ngùi mà run sợ trước kẻ tiểu nhân, phải chăng đã đến hồi mạt vận rồi chăng? Đành ngậm ngùi ngồi ôm ly rượu mà rằng, ấy tất cả là do Trời. Cũng là gieo nhân nay đến hồi hái quả. Nay ta hưởng quả mà lòng run sợ không biết rồi sẽ đến đâu? Nhưng cổ nhân cũng lại nói rằng, luật cùng tắc biến, biến tắc thông. Vậy nay ta trông cho sự cùng đi đên cùng của nó, không hy vọng cũng chẳng thúc giục, nhưng như bánh xe đã quay, không thể dừng lại, vậy sẽ đến cùng và rồi mọi sự sẽ lại hanh thông, chuyển sang một vận hội mới. Trong giai đoạn chờ sự hanh thông, khá mong các vị giáo sư hãy bình tâm nép mình bảo trọng trước kẻ tiểu nhân mà theo dõi, mọi sự không thể khác được, chúng ta hãy chờ đợi. Thỉnh thoảng có sốt ruột kêu rên ta nghĩ cũng chẳng có hại gì, cũng như xả bớt buồng van mà thôi. Làm đến chức giáo sư phải biết thuận theo luật Trời, bình tâm an lạc mà nhìn thiên hạ, không dối lòng mình thì không sợ xấu hổ, chẳng động một ngón tay mà sự khắc phải thông, vì đó là quy luật. Biết sai cũng không sợ, rồi sẽ có lúc biết là biết đúng vậy. Chỉ sợ nhất là những kẻ biết đúng nhưng nói là không biết, mũ ni che tai, cơm rượu đánh chén, ấy cũng là tiểu nhân vậy. Nay chi bằng ta cứ ca hát vui vầy, ai bức xúc thì xả một tí cũng chẳng hại gì, luật NNN biên chép lại cụ thể sau một thời gian múa may đúc rút kinh nghiệm, rồi ta lại cơm rượu đánh chén, thế chẳng hơn ư? Vậy nay ta bá cáo đôi dòng cùng các chư vị giáo sư. |
Trích:
Văn chương cũng đã ra dáng cổ nhân, cơ mà chừng như mùi vị biền ngẫu còn chưa đủ:emoticon-0102-bigsm. Cũng là một cách nhìn/cách nghĩ. Nói toẹt ra như thế cũng đáng bấm thank. Riêng cái câu này: Trời chẳng phải ở chỗ ta mà ở bên trên, vậy nay ta nên phó mặc cho Trời quyết định, việc ấy chẳng thể nghĩ bàn. Trời làm tốt thì ta được lợi, còn làm sai thì âu cũng là số phận ta phải chịu, há lại có thể chống Trời được chăng? Cái từ Trời ấy dài quá, mất đến cả 4 ký tự mà những 6 cú mổ cò, thay bằng 3 ký tự BQT thôi chăng? :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Ai chê tên gọi "Cộng hoà Liên bang Nga" vậy? Tôi thấy cũng chấp nhận được. Nếu viết bằng tiếng Nga thì chỉ là Российская Федерация hoặc đơn giản là Россия (hai cách viết là tương đương - theo Hiến pháp Nga), dịch ra tiếng Việt thì Liên bang Nga hay nước Nga đều đúng, và được tổ chức theo chế độ Cộng hoà. Vậy thì cứ gọi "Cộng hoà" cho khỏi lộn với "Vương quốc" :emoticon-0136-giggl
|
Trích:
Ở đây, ai đã học Luật (hoặc chỉ hàm thụ như tôi) đều biết Giáo trình "Lý thuyết Nhà nước và Pháp quyền" (Теория государства и права), trong đó nói rõ Понятие устройства государства. Форма правления: - Монархическая форма правления - Республика или республиканская форма правления Теория государства выделяет несколько видов территориального (национально-государственного и административно-территориального) устройства государства. - Унитарная форма государственного устройства - Федеративная форма государственного устройства - Конфедеративная форма государственного устройства - Содружество – это весьма редкое, еще более аморфное, чем конфедерация Về Liên bang, xin trích đoạn nói về nó: Так, в отличие от унитарного государства федеративное в политико-административном отношении не представляет собой единою целого. Оно состоит из территорий субъектов (членов) федерации и является союзным государством. Государственные образования, входящие в состав федеративного государства, могут не являться государствами в собственном смысле слова, поскольку они не обладают полным суверенитетом, т.е. самостоятельностью и независимостью по всем вопросам внутренней и внешней политической жизни. Степень суверенности может быть разной. Однако выделяется круг вопросов, которые не могут быть решены без участия центральной власти. Но, во всяком случае, субъекты федерации наряду с хозяйственной и социально-культурной самостоятельностью приобретают и определенную политическую самостоятельность, и это их отличает от административно-территориальных образований унитарного государства. В федерации существует два уровня государственного аппарата: федеральный (союзный) и республиканский (уровень штата, кантона, земли и т.д.). На высшем уровне федеративный характер государства выражается в создании двухпалатного союзного парламента, одна из палат которого отражает интересы субъектов федерации (верхняя). При ее формировании используется принцип равного представительства вне зависимости от численности населения государства, всех его регионов. В федерации может также существовать государственный аппарат и на местном уровне. В федеративном государстве функционирует правовая система, построенная на принципе централизации, единства. Но субъекты федерации могут создавать и свою правовую систему. Чаще всего, хотя и не всегда, им предоставляется право принятия собственной конституции. Однако всегда при этом устанавливается принцип субординации, иерархии законов, согласно которому конституции субъектов федерации должны полностью соответствовать союзной конституции и ей не противоречить, а республиканские законы не должны противоречить федеральным законам. Этот принцип должен соблюдаться и тогда, когда в отдельных государственных образованиях сохраняются конституции, принятые ими до вступления в федерацию. Они должны приводиться в соответствие с союзной конституцией. Это же правило касается и всех других нормативных актов, прежде всего законов. Принцип верховенства общефедерального закона над законом субъектов федерации является всеобщим и необходимым для всех видов федераций. Таким образом, в пределах федерации действуют федеральные (общесоюзные, общереспубликанские, общеземельные и т.п.) законы, а также соответствующие им законы субъектов федерации. Действие последних, как правило, распространяется лишь на территорию соответствующего субъекта. Кроме того, федеральные законодательные органы могут принимать законы специально для определенных членов федерации и устанавливать им особый правовой статус. Субъект федерации, как отмечалось выше, обладает правом иметь собственную судебную систему. Конституция определяет порядок организации, процедуры и предмет деятельности судебных и других правоохранительных органов, устанавливая как бы образец для построения судебной системы в субъектах федерации. Высшая судебная инстанция федерации, как правило, не рассматривает жалобы на решения судов субъектов федерации или рассматривает, но в крайне ограниченных и специально установленных случаях. Có thể đọc thêm ở đây: http://www.bibliotekar.ru/teoria-gos...-prava-2/6.htm Vì trong tiếng Việt từ "của", như C.2 trong tiếng Nga, thường bỏ qua (VD hay nói "Anh tôi" chứ ít nói "Anh của tôi"), nên dễ nhầm vì không thấy anh nào bao gồm anh nào. Cho nên, cần hiểu: "Liên bang của các nước công hòa", chứ không có khái niệm "Cộng hòa của các liên bang". Российская Федерация - Liên bang Nga (thực chất là: LB các nước CH và vùng tự trị của nước Nga) cũng như vậy. |
Bác Trần ôi,
Bác lại định trộ tôi tiếng Nga đấy sao?:emoticon-0136-giggl Có phải thế, bảo để tôi hàng cho nhanh nhá. Tôi có ngờ vực gì cái chuyện Liên Bang Nga phải gọi thế nào đâu mà phải đi tra. Chỉ là các quan ta nhiều bác cứ nói tên nhà nước Nga thành CHLB Nga cho oách, nghe ra cũng từa tựa chuyện QK Hung lại nhằm vào 1919 (năm có Xô-viết Hung thì phải) hay 1989 (năm đổi chế độ). Ừ, có khi bác ninh hóm kia lại đúng, chứ chả thế nhỡ người ta tưởng Vương quốc Nga chăng. PS: Có nhắc những việc ấy có lẽ cũng không thừa. Sợ nhất là năm nay lại có bác cứ xưng xưng đọc chúc mừng sự có mặt của ngài đại sứ nước Cộng hòa Hungary tại buổi lễ kỷ niệm... gì đó cơ. |
:emoticon-0100-smile Em nghĩ dân chủ, tự do,... cho đến biểu tình đi chăng nữa cũng cần phải có nguyên tắc tối thiểu chứ nhỉ? Dân chủ vượt quá luật lệ chung tối thiểu của 1 số hoạt náo viên viết tổn hại đến T.V, thiết nghĩ cần có cảnh sát đi kèm nhắc nhỏ chút để đi vào quỹ đạo và dần thay đổi cách viết, bác hongtuoi3 nhỉ? hihi Dù có thay đổi suy nghĩ chút ít rồi, nhưng phải thay đổi hơn nữa chứ ko nên viết mãi như vậy, phải ko ạ. Đọc cũng thấy mệt... thà cảnh sát xóa béng đi.
Cảnh sát .cg nhà mình hôm nay đâu rồi nhỉ? :) |
Trích:
Một số thành viên, nhất là Hồng tươi viết rõ ràng nhân thân lý lịch từng "nạn nhân" ra như thế, hẳn là người quen biết. Mà ở diễn đàn NNN chúng ta, tính ảo thấp, tính thật cao - hầu như ở ngoài biết nhau cả, thậm chí yêu quý nhau và thân thiện. Vậy khi làm như thế, họ có bao giờ tự vấn về tư cách đạo đức của mình? Bản thân em đã không coi có sự việc này từ tối khuya hôm qua, lúc đọc xong và trả lời xong post cuối cùng của em về chuyện của những nick này. Delete trong memory có kèm thêm phím shift ngay lúc nhấn Del. |
Trích:
Ta không cho rằng tư cách đạo đức của ta là đê tiện gì (nếu ta với tư cách giấu mặt mà đưa nghề ngỗng các vị giáo sư ra đây), mà ta chỉ làm công việc tổng kết lại những gì chính các giáo sư đã kể công khai. Nếu ta là một tên gián điệp, hẳn ta đã được biết khá nhiều về nhân thân lý lịch, sở thích yêu ghét, thói quen, vv.. của các vị giáo sư. Vậy có nên đưa việc cấm đưa thông tin nhạy cảm về cá nhân lên mạng hay không, và có nên cấm vị giáo sư nào muốn tự mình đưa hay kể về mình trên mạng hay không, xin các chư vị giáo sư ngâm cứu để đưa vào trong luật. Trân trọng bẩm báo. |
Trích:
|
Vào NNN chưa lâu, bổn phận là nghe các bậc tiền bối bàn chuyện đại sự trước, còn mình thì góp sau.
Để khỏi chủ quan khi đánh giá post #215 của hongtuoi3 ta nên dựa vào công việc điều hành mạng của các nước Mỹ-Âu, vì họ có công nghệ máy tính và internet phát triển sớm, ngoài kinh nghiệm ra, nhiều khái niệm của dân mạng được xác lập nhờ họ. Điều này không có gì mới đối với nhiều bác, nhưng xin nêu lại cho rõ: Flood (t.Nga: Флуд) là những bài viết không có thông tin, không đem lại hiểu biết gì, nhằm tiêu phí thời gian rỗi của mình cho vui hoặc làm phiền người khác. Nói nôm na là "Tán phét" Flame (t.Nga: Флейм) là những bài viết lạc đề nhằm gây xích mích, thường là xuất phát điểm của những cuộc chiến trên mạng. Nôm na là "Chọc ngoáy" Trên hầu hết các forum, chat..., flood và flame đều bị xử phạt: xóa bài, nếu việc đưa bài đó là cố tình chứ không phải cho vui thì bị "ban", nhiều lần tái phạm có thể bị "ban" vĩnh viển. Với ta, tôi nghĩ, vì thành viên không đông, DĐ là nơi tụ tập mọi người cho vui, còn chất lượng thông tin là thứ yếu thì flood nên đưa vào 1 mục riêng, như "Vui cười" chẳng hạn. Còn flame phải xóa vì đó là nguyên nhân của nhiều rắc rối trong sinh hoạt dân mạng, đôi lúc dẫn đến hận thù kéo theo ở thực tế. Theo tôi hiểu, post trên rõ ràng là flood, nếu chú ý đến công lao của tác giả với NNN trong quá khứ thì có thể không xóa mà chuyển đi chổ thích hợp. Nếu xét thấy trong đó có t/c chọc ngoáy thì phải xóa đi và nhắc nhở tác giả. Nếu vì sự nhộn nhịp cho vui DĐ mà để như hiện nay, chất lượng NNN sẽ giảm cả về thông tin và con người, vì đó là quy luật cả thế giới mạng, ta cũng không ngoại lệ. ------------------------ Trích:
Trích:
Có nghĩa là: Nếu nói "CH LB Nga" thì sẽ được hiểu là "Cộng hòa của các liên bang trong nước Nga". |
Trích:
Có lẽ đó là cái 4rum thoải mái nhất mà em từng biết. Bây giờ bị đóng cửa mất, kể cũng hơi tiếc. |
Trích:
Thấy thread này sắp quay ra cãi nhau đến nơi, tôi mới nảy ra cái ý đem cái chuyện CHLB Nga với Cộng hòa Hungary (xin lưu ý rằng từ 1.1.2012 thì không còn danh xưng Cộng hòa Hungary nữa rồi mà chỉ còn trần xì Hungary thôi, trên biên giới Hung với các nước, biển báo lãnh thổ cũng đã đổi cả rồi từ đầu năm nay - hô hô, phú quý giật lùi hay sao ấy, ngày trước thì Cộng hòa nhân dân Hungary Magyar Népköztársaság, sau còn Cộng hòa Hungary Magyar Köztársaság, nay thì cụt thun lủn Magyarország) hay QK Hung vào cho nó nhạt bớt đi. Cái ngón nghề này thì chẳng chỉ có nhõn một tôi dùng đâu. Tuy nhiên, cách bác giải thích cũng chưa thỏa đáng ạ. Cách gọi CHLB Nga, trong tiếng Việt sẽ được hiểu tương đồng với tên gọi tương tự như CHLB Đức. Mà CHLB Đức, theo cách hiểu của người VN thì Cộng hòa là danh từ, còn LB và Đức đều có vai trò như tính từ/tính ngữ (qua tiếng Anh là Federal Republic of Germany) theo ngữ pháp Việt chính thống: chính trước, phụ sau. CHLB Nga mà sang tiếng Nga ắt phải ra thành Федеративная Республика России, theo kiểu CHXHCNVN thành Социалистическая Республика Вьетнама, cùng lắm thì theo như ai đó đã dịch trong thread của bác Hắc Bạch thôi. Nói thế thì bố Tây đen hiểu được ạ, mà vẫn có bác, quan ạ, vẫn tưng tửng nói thế đấy. Diễn thuyết nữa nhá. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:41. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.