![]() |
Trích:
Chắc là mỡ muối với cà chua muối của nhà hàng Túy Hồng bác nhỉ? |
Trích:
Nhân tiện khoe với bác chaika do may mắn em mới thửa được một chiếc đồng hồ để nịnh nọt bà chủ nhà hàng trên (để tích cực muối dưa:emoticon-0136-giggl), hiệu là Chaika luôn: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/chaika.jpg |
Trích:
Nói đùa chứ tôi sẽ nhắn cho bác. |
Trích:
Vừa đẹp vừa độc!:emoticon-0155-flowe Giá mà có chiếc này trong mục đấu giá, kiểu gì CK cũng "chiến đấu " để được mua.:emoticon-0157-sun: Nhân tiện cũng báo cáo với Hùng GM. chiếc hộp đừng tăm bằng gỗ do các cháu khuyết tật ở Nga làm, CK trúng trong cuộc đấu giá tại kỷ niệm sinh nhật 3N 2008 Đà nẵng, cho đến nay vẫn chưa mở được nắp (vặn mạnh quá sợ nó vỡ!):emoticon-0136-giggl:emoticon-0157-sun::emoticon-0150-hands |
Không phải là Nâng niu bàn chân Việt, mà là Nâng niu hộp tăm Nga đúng không chị?
À, có lẽ trong chương trình off lần này, chúng ta cũng nên có mục đấu giá cho rôm rả chứ nhỉ? Còn nhớ vụ off Đà Nẵng-Dung Quất 2008, chúng ta từng tổ chức rất xôm trò này. Nếu có, thì em cũng xin góp 1 thứ để tham gia đấu giá gây quỹ NNN. |
Trích:
|
Trích:
( Mượn ảnh và lời chua của bác OT) Đây là vật phẩm đấu giá tại họp mặt kỷ niệm SN 3N lần thứ 5 tại Bà Nà. Đố các bác chân ai và tay ai đấy ạ? @Nish: Cậu tranh thủ phân công nhanh thế! |
Trích:
|
Em nhất trí hoàn toàn với mục đấu giá. QKTĐ cũng sẽ cử đại diện "chào hàng". Nhưng em khẩn thiết đề nghị không "đấu giá dưới ánh lửa" như lần trên Bà Nà, và trước khi đấu giá phải hạn chế và công bố trước mỗi QK có bao nhiêu vật phẩm mang ra đấu giá, để tạo điều kiện cho tất cả các thành viên đều có cơ hội tham gia. Nhất là tránh tình trạng "mô-kích" do uống trà đặc quá bị chất tanin làm cho chát ruột.:emoticon-0102-bigsm
|
Nhà iem xin đóng góp để gây qũy NNN
Sản phẩm sẽ giao BQT tại “Gặp gỡ Đà nẵng – 2012” Kính nhờ Mama Chaika mát tay cầm trịch đấu giá trước http://i212.photobucket.com/albums/c...53/LeNin_a.jpg ЛЕНИН В.И (theo Н. А. Андреев ) Gò đồng 30x30cm Cả khung 40x40cm http://i212.photobucket.com/albums/c.../LeNin_1_a.jpg |
Huhu, bác Micha53 toàn làm những tác phẩm bề thế, cỡ dành cho Ban Tư tưởng và Ban Đối ngoại TW. Còi như em chỉ dám "kính nhi viễn chi" bác ơi!:emoticon-0111-blush
|
|
Trích:
Ngày trước em cứ nghĩ rằng ông Lênin là người trời, hóa ra đúng thật. Trong cái phù điêu của bác Mì chả cái trán của ổng trông như Ông Thọ Tinh, đúng là người trời thật rồi! http://i223.photobucket.com/albums/d...roneOK2012.jpg http://i223.photobucket.com/albums/d...nronPA2nnn.jpg Em thích cái thứ hai hơn, cái đầu trông nó giông tố quá! |
Nish tôi chấm cái thứ hai, bố cục giản dị và nêu bật được chủ đề.
Có điều, có cần thiết phải có dấu chấm than ở cuối cùng không? |
Trích:
|
Trích:
Bức phù điêu gò đồng nhiều ý nghĩa và tâm huyết này sẽ được đấu giá tại cuộc họp mặt 3N toàn quốc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 7 sắp tới để đóng góp cho quỹ chung. Giá khởi điểm đã được thống nhất là 1 triệu VND. Kính mong các thành viên nhiệt tình ủng hộ. Các bác vắng mặt tại buổi đấu giá cũng có thể tham gia bằng cách nhắn tin hoặc ủy thác nha !:emoticon-0123-party |
Trích:
Chắc các bác này vẫn còn đang mải du xuân, lễ chùa nên chưa cập nhập thông tin chăng? À ú! Bác Hương, bác Mai, bác Tieuboingoan ơi! Các bác hãy tạm dừng chân ghé về 4R để đăng ký tham gia ọp ẹp đi ạ! :emoticon-0100-smile Và còn 3 vị bô lão nữa: Quái, Nhọn và BĐ. Gớm sao các cụ cứ im như thóc thế! :emoticon-0102-bigsm Trích:
Nhưng mà em thấy ông này hình như Lê-nìn, em của ông Lê-nin thì phải? :emoticon-0136-giggl Trích:
@ To Bá Cả HN! Trong 2 cái phướn Bác Cả đưa lên thì tất nhiên em cũng thích cái thứ 2 hơn. Nhưng riêng bản thân em thì nghĩ nên có một cái hình nền về nước Nga cho nó gọi là... Nga một tý. Thời gian còn dài. Bá Cả xem có hình nào hay hay không? Em thì ví dụ như mấy cái này: |
Tôi đã mua vé máy bay. Đúng hơn là con gái mua cho vì biết bố không có tiền! :emoticon-0106-cryin
|
Vì không đi máy bay nên bọn tôi không phải lo lấy vé trước. Nhiều khả năng là đi tàu hỏa, và cũng có thể sẽ vào Huế trước, sau đó mới đi Đà Nẵng.
Nhưng chắc chắn sẽ ở cùng đoàn QKTD và cũng rất mong sẽ được ở cùng với bác Phanhoamay trong mấy ngày off của NNN. Nếu đi tàu thì gần cuối tháng 3, bọn tôi mới lo lấy vé nên các phương án đều chỉ là dự tính. |
Trích:
Trích:
@ To các bác cả, bá cả các quân khu: Cho em hỏi ngu các bác cả, bá cả các quân khu tẹo: Trước khi đi ọp ẹp toàn quốc, các bác, các bá có tổ chức ọp ẹp nhỏ từng vùng, từng quân khu không ạ? Để cho anh em ai không có điều kiện đi Đà Nẵng thì cũng có dịp gặp mặt vui vẻ, hưởng cái lộc của DĐ này và nhà em cũng biết trước để đặt vé làm một tua ra Bắc vào Nam tham dự quậy phá chơi. :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
|
Ôi vui quá! vừa đi chơi vừa được tham gia đấu đá!:emoticon-0136-giggl.
Nhà em mạo muội qua mặt bác Hổ thêm 50.000 tiền cụ Hồ!:emoticon-0150-hands(Đấu từ giờ đến đó làm được ối việc ấy nhỉ?:emoticon-0136-giggl) |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
|
Bác Hổ ơi! Nhà em chỉ thế thôi! Sóng em chỉ có thể gọi là cực ngắn!:emoticon-0136-giggl Theo bác có mà nhà em....:emoticon-0136-giggl
|
Cháu chào đại gia đình NNN. Hôm nay cháu mới đc biết đến offline của 3N. Cháu muốn tham gia thì gặp ai đc ạ. Hiện tại cháu đang ở Nha TRang, vậy cháu có thể alo cho ai đc để hỏi kỹ hơn về cuộc gặp mặt này. Cháu là thành viên mới ở diễn đàn này.Hnay cháu lấy hết sự dũng cảm để mạn phép hỏi. Vì cháu mới ở Ucraina về. Rất mong đc tham gia cuộc gặp mặt lần này. Và có mem nào ở Nha Trang ko ạ. Rất mong đc làm quen với mọi ng, nhất là các tiền bối.
|
Trích:
Rất vui được làm quen với bạn và càng vui hơn nữa khi thấy bạn sẽ tham gia ofline tại Đà Nẵng. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands Về những điều bạn hỏi tôi có vài ý kiến thế này: - Đây là cuộc chơi chung, mọi thành viên đều có quyền tham gia. Thời gian thì như trước đó đã thông báo: 3 ngày ăn chơi nhảy múa chính là 20, 21, 22 tháng 4. Để không bỏ qua bất cứ một cuộc vui hay sự kiện nào bạn hãy cố gắng có mặt vào chiều 19/4. Trước khi đi bạn hãy thông báo lên đây (hoặc nếu không tiện thì PM qua bác NISH532006) ngày giờ bạn sẽ có mặt tại Đà Nẵng, bạn đi bằng máy bay, tàu hỏa hay ôtô, đặc điểm nhận dạng v.v. để QKĐN sẽ ra đón và đưa bạn về khách sạn. Trong trường hợp không thể đón được thì sẽ có hướng dẫn cụ thể để bạn khỏi bị lạc sang ... Trung Quốc. :emoticon-0136-giggl Về chi phí cho chuyên đi: Phương tiện đi lại từ NT -ĐN bạn tự lo (tốt nhất là bạn hãy đặt vé máy bay ngay để được vé hạt dẻ). Chi phí ở, ăn, tham quan v.v. sau đợt các mama tổng quản sẽ tổng kết và chia đều đầu người. Riêng với các mem đang là sinh viên, hoặc sinh viên mới ra trường, hoặc người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì sẽ được mọi người trợ giúp một phần. Bạn hãy yên tâm, đừng lo lắng gì cả nhé. Miễn là bạn có quyết tâm tham gia cùng mọi người. Tham gia ọp ẹp tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không ân hận: vì bạn sẽ gặp gỡ với những người tuy chưa biết nhau ngoài đời nhưng khi gặp mặt bạn sẽ cảm thấy như đã thân thiết và như là ruột thịt từ lâu. Thứ nữa thành phố Đà Nẵng lại vô cùng đẹp đẽ và thân thiện. Ai đến rồi chỉ mong có dịp để quay lại sớm thôi.:emoticon-0100-smile Gửi cho bạn lananh nhưng cũng xin được coi là thông điệp để gửi tới những ai đang còn lăn tăn chuyện đi ọp ẹp tại Đà Nẵng. À còn câu hỏi nữa của bạn: Ở Nha Trang cũng có nhiều người đã từng đăng ký vào 4R NNN. Nhưng rất tiếc các mem này đều là thành viên "không tích cực". Lâu lâu mới thấy xuất hiện rồi lại biến mất. Rất mong bạn sẽ là mem "hạt giống" của thành phố Nha Trang xinh đẹp. Chúc bạn thành công và hy vọng sẽ được gặp bạn tại Đà Nẵng. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands |
Trích:
Sáng mai em sẽ gửi EMS Thiệp mời đến chỗ bác Hungmgmi. Bác Hungmgmi chuyển đến các bác ở ngoài đó giúp em nhé! :emoticon-0150-hands Có thể có những bác em chưa có dịp gặp mặt và không có số điện thoại để liên lạc nên số Thiệp mời hẳn sẽ không đủ, nhưng em mong các bác lượng thứ và nhiệt tình hưởng ứng để cuộc Hội ngộ trước Đại hội ngộ Đà Nẵng được đông vui và dồi dào tình cảm, đầy khám phá! Em cảm ơn lời hỏi thăm của bác Siren hôm tối Chủ nhật! :emoticon-0150-hands - Đường Hàng không đến Phan Thiết, các bác đi theo tuyến Nội Bài - Cam Ranh (Đà Nẵng - Cam Ranh) là tiện hơn cả. Đến sân bay Cam Ranh, các bác đăng ký xe của Hãng Du lịch Phương Trang (có thể đặt chỗ trước) đến Mũi Né, Phan Thiết rất tiện nghi, tiện lợi, đường xá thông thoáng - không kẹt xe (tắc đường) như ở Sài Gòn. :emoticon-0100-smile |
Trích:
|
Em nghe giang hồ đồn khi ấy thành phố Phan Thiết có trình diễn pháo hoa thì phải?:emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe.
|
Trích:
Bác hãy chuẩn bị sắp xếp đi Phan Thiết để "kiểm chứng", sau đó tham gia góp mặt Đại Hội ngộ Đà Nẵng vào cuối tháng Tư. Khi ấy mới thực sự là Trình diễn pháo hoa, nghen bác! :emoticon-0150-hands |
Chú Kenzo dịp này còn chia tay tuổi trẻ dài dài với bạn bè, nên chuyện nghe nhạc Giôn Len-nôn, hay xem Li-vơ-phun ( hay còn gọi văn vẻ là bắn pháo hoa) có lẽ là chuyện đương nhiên.
|
Trích:
|
Trích:
Đầu tiên là Bác phải “trúng” vụ đấu giá. Sau đó Bác muốn gì nhà iem cũng “вечер”. P/S: Mì cũng đã định có thêm dòng chữ như tấm hình năm ngoái ở Quảng trị, nhưng thấy làm kém trang trọng nên thôi. |
Nhà iem văn dốt võ dát, nhưng đôi khi cũng có máu liều! Nhân dịp "có tý lộc nên trốn nhà đi chơi", nhà iem xin thử phá giá ở mức 1.299.999 đ (đây là baodung học đòi dân Mỹ - thích báo giá với nhiều số 9 ở đuôi!:emoticon-0111-blush
|
Vào lúc 8h51 Nghiahoa gưi lên topic "họp mặt Miền Nam":
Trích:
Trích:
Như vậy hiện nay bước sóng lại bị kéo về mức nhẹ nhàng tình cảm 50k, đến giờ này (11h16 ngày 16/2/2012) mức "thách đấu" theo kiểu Vietnamese đang là 1.300.000 VNĐ. Chương trình "Thử tài thách đấu" bắt đầu ấm dần lên, xin mời các bác tiếp tục ở topic này để tiện theo dõi . Đừng bắt chước bác Lạc nha!:emoticon-0157-sun: @Bác Baodung, cám ơn bước sóng ấn tượng của bác. CK mạn phép làm tròn theo kiểu VN để tiện "xướng ngôn" nhé. Xin mời bác tiếp tục thách đấu ạ:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Nhà em mạnh dạn thêm 50.000 tiền cụ Hồ nữa!:emoticon-0150-hands
kính đề nghị các bác tham gia!:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Như vậy là "kak raz!", đúng dịp kỷ niệm 142 năm ngày sinh V.I. Lenin các bác nhỉ. Bác Cả Mì thật là "xâu xắc" :emoticon-0150-hands CK còn nhớ năm 1970, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Cụ, nhà nước CCCP phát hành 100 triệu đồng 1 rup bằng kim loại sáng choang có hình Cụ thật đẹp: 42 năm sau, không ngờ rằng ở xứ VN xa xôi vẫn có những tấm lòng 3N nhớ tới và kỷ niệm ngày sinh của Cụ. Không biết bức phù điêu sẽ về tay bác nào đây nhỉ!? p/s: Các bác có công nhận là hồi đó (1970) trông Cụ "trẻ" hơn bây giờ không?:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.