![]() |
Chết chết, oan cho tôi quá cơ, bác NISH ạ. Tôi có thể góp chuyện đông-tây-kim-cổ mỗi chủ đề được vài câu, nhưng riêng về phụ nữ thì tôi mù tịt, biết gì mà nói! Cứ lâu lâu (khoảng mỗi tháng một lần) 2 đại ca Hongducanh và Bình Dị thương tình gọi đi uống cà-phê thì tôi mới lại có dịp được nói chuyện với phụ nữ (chính xác hơn là được nghe phụ nữ nói chuyện). Hôm ở Đông Hà 2 bác ấy hứa là sẽ cưới vợ cho tôi trong năm nay, nhưng về đến Hà Nội là các đại ca say sưa vui vẻ ở những đẩu những đâu ấy, còn nhớ gì đến tôi nữa đâu! Bác NISH bình luận mấy bức ảnh về tôi hay thiệt đó, nhưng mà trật lất "rầu"!
|
Trích:
|
Hehe, bác Đinh chối bay chối biến!
Tôi vừa xây dựng một mô hình toán học theo tiến trình phải trải qua 3 trạng thái mà bác OT đưa ra (hệ phương trình bậc 3 với 99 ẩn số) và giải được như sau: 1. Một khuỷu tay vô tình chạm cánh tay phải của bác Đinh, chỉ cần 1 phần trăm giây sau bác nhận ra rằng đây là một cơ hội "mất thăng bằng", bác liền giơ tay trái lên và chuẩn bị đổ người: 2. Siren giật mình vì cú mất thăng bằng của bác Đinh, nhưng vẫn lễ phép: sao thế anh? - Ồ không sao, mọi người yên tâm! 3. Bác Đinh: cú huých vô tình từ bên phải tôi vừa rồi chưa là cái ... tăm gì cả, nếu cú đấm của Mike Tyson mạnh dư lày (giơ tay phải) thì cú huých đó chỉ dư lày! (giơ tay trái, cùng lúc đó, gương mặt Siren bỗng rạng rỡ) |
Ảnh cần Bình Loạn
Gửi các Bác Phan, Nish, Kenzo, Ninh
http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0341.jpg Xin ý kiến các Bác. |
Cứ nhìn thấy ảnh cụ Lý là tôi lại nhớ đến sự năng nổ nhiệt tình của cụ và trong lòng lại trào lên nỗi ân hận - giá như hôm ấy tôi hãm bớt sự nhiệt tình uống "trà" lại thì tôi đã không quên lời bài hát "Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng" mà tôi đã lẩm nhẩm học trong vòng 1 tháng cho thật thuộc để vào Đông Hà hát tặng cụ và các anh chị em QK Bình-Trị-Thiên. Thôi thì đành khất cụ đến lần ọp sang năm để khàn khàn hầu cụ:
"Mảnh đất thân thương hiền lành giản dị Vẫn thơm tiếng mẹ Quảng Trị quê ta Rộn rã nơi đây vang tiếng quân ca Đánh giặc kiên cường bao tin mừng thắng trận Hò ớ hơ…ớ hò ớ hơ…Hò ơ ớ ơ! Đã nghe sông Hiếu quê nhà Chảy xuôi qua bến Đông Hà kể vui (kể rằng)…kể rằng ở đường 9 hôm nay Xác bao quân Mỹ-nguỵ ở đây đã chết vùi Ớ hò ớ hơ… Quê mẹ nơi này quân ta đánh thắng lũ giặc đêm ngày! .............................. Mẹ đón quân ta về nhà nghỉ lại Nắm tay mẹ nói: “Giải phóng quân ta Đẹp nết như bao quân ta chiến khu xưa Đánh giặc rất anh hùng mà việc nhà cũng giỏi!” Hò ớ hơ…ớ hò ớ hơ… Hò ơ ớ ơ! Tiến quân trên khắp quê nhà Ở đâu cũng nhớ tiếng hò mẹ thương Giặc kia một lần mà đụng đến quê hương Pháo Gio Linh quyết dập giặc tan thây mấy lần! Ớ hò ớ hơ Quảng Trị anh hùng Quân ta đánh Mỹ…lẫy lừng chiến công!" |
Trích:
Bác Hổ: Cụ ơi, sắp đến giờ chia tay rồi, nhưng cuối tháng tư này được nghỉ 4 ngày liền, con lại xung phong về Đông Hà hầu trà cụ! Bác Lý: khé khé khấc khấc... Khi đó mấy đứa áo đỏ áo xanh đi Sà-ghềnh mừng chiến thắng, khỏi đem theo máy khủng nhé! |
1. Hồi trẻ anh đây to con hơn cả chú Tuấn béo, võ nghệ một cây, vung tay ra là mười thằng ngã như chặt chuối!:
2. Sau này vào đời, anh dần ngộ ra là mọi thứ cần phải ôn hòa, từ từ là giải quyết được hết! 3. Đến tuổi này, anh càng ngộ ra: chậm hơn là nhanh, đúng thế chứ em Sirẻn? (Gương mặt Siren bỗng rạng rỡ) |
Bác Hổ: Cụ ơi, con sẽ cấp cho Nhà khách của cụ mỗi năm 10 tấn xăng A95, đổi lại, cụ cử em áo xanh vào Dung Quất công tác mỗi năm mười ngày?
Bác Lý: Hé hé... Tôi cử thêm em áo đỏ nữa, vị chi là 20 tấn xăng 1 năm? |
Thêm một cái nữa
|
- Cụ Lý: Hợp đồng kinh tế tớ cất vào túi rồi, he he!
- Cụ Hổ: Cụ ơi, con biết cụ là người tốt, thể nào cụ cũng cử thêm cả em áo vàng nữa nhé? - Cụ Lý: Cứ từ từ... Cái này chúng ta sẽ bàn kỹ khi ký hợp đồng cho năm 2012! http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0338.jpg (Đề nghị xem thêm bài về hai cụ này ở phần trên) |
Thật đúng là gặp mấy tay chơi ảnh có hạng. Máy khủng này, góc máy thì đặt từ lúc nào, anh em mãi chuyện không để ý mà được vào ống kính tuốt tuột.
Chắc là còn nhiều góc ảnh quái hơn nữa. Xấu "cọp" goá đi... Phiếu bầu chọn: Phan Tiên sinh bình loạn hóm nhất. |
Trích:
Phiếu bầu chọn: Phan tiên sinh bình loạn thâm độc nhất (thâm nhất và độc nhất). @ bác Lý: Phải nói rằng bác quá chu đáo và chân tình. Rất cám ơn bác. Cũng nhân lão Nhọn bẩu là mải húp trà đến quên cả hát Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng, tôi cũng rất tiếc là đã không có dịp hát bài Tiếng hát Cửa Việt tặng bác và các bác ở Quảng Trị trăm mến ngàn thương, một thời - những ngày hè 1972 - là nơi cả gia đình tôi đau đáu dõi theo anh trai tôi cùng các đồng đội của anh ấy lăn lộn, chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này. Ta đi giữa Đông Hà giải phóng đến Cửa Việt nổi sóng lòng biết bao tự hào Ta đi trên con đường ngập nắng bỗng thấy mình vụt lớn cùng núi sông kiên cường Quê mẹ ngàn thương, ơi Quảng Trị-Thừa Thiên bao gian khổ triền miên Mỗi bước chân đi mỗi hạt cát li ti ghi truyền thống anh hùng... Xin gửi tặng bác bài hát này mà tôi đã dày công tìm kiếm, phải nhờ các học trò cũ là GĐ và Phó GĐ của Trung tâm âm thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam tìm lại từ kho lưu trữ rồi nhờ người gửi file lên trang nhaccuatui.com. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=o2u2SGQfKY Về bài hát này, bác có thể xem thêm ở đây (từ post #5): http://diendan.nuocnga.net/showthrea...9206#post79206 |
Khà-khà...Khều được cụ GS Ong Vò Vẽ ra khỏi xà-lim là thành công lớn rồi. Nhân tiện đây thông báo với bà con là cụ Trưởng QKTĐ (cụ Du Canh Du Cư) và tớ vừa đi làm nhiệm vụ ngoại giao về (chiêu đãi thằng cu perseo [thành viên của NNN] và bạn của nó một bữa lẩu gà bên Đông Anh). 2 chú mê VN tít thò lò!
|
Túc Tiệp
Trích:
http://i410.photobucket.com/albums/p...P/IMG_0340.jpg |
Trích:
http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/1b-2.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...010/1bbb-1.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...010/1bbbbb.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...10/1bbbbbb.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...0/1bbbbbbb.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../1bbbbbbbb.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...bbbbbbbbbb.jpg |
http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/2l.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/2s.jpg Bẩm cụ Quái! Mong cụ nhè nhẹ đòn ạ. :emoticon-0136-giggl :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0150-hands |
Cháu thấy bác Hổ nên xin vào Đài truyền hình làm ĐẠO DIỄN HÌNH đi ạ.
Bắt hình ở mọi góc độ cứ gọi là chuyên nghiệp í! |
Trích:
:emoticon-0159-music Mong các cụ, các bác bình loạn hộ nhà cháu ạ: |
Hehe, cháu cũng định post mấy tấm về cụ Quái rồi nhưng sợ cụ giận lại rút súng ra thì khổ nên giờ thấy bác Hổ post rồi thì cháu tiện thể ké cái thớt đó luôn. Có gì đã có bia đỡ đạn :emoticon-0111-blush
http://i596.photobucket.com/albums/t...Picture108.jpg http://i596.photobucket.com/albums/t...Picture105.jpg http://i596.photobucket.com/albums/t...Picture101.jpg http://i596.photobucket.com/albums/t...Picture102.jpg |
Phó nhòm nhòm phó nhòm: "Anh to béo thế, liệu có lọt được vào khuôn hình không?
Phó nhòm nhòm máy nhòm: "Vô tư! Chuyện nhỏ như con thỏ!"" |
Trích:
"Vô tư! Ở đây anh nhỏ như con thỏ!":emoticon-0116-evilg |
Trích:
Siren : Nó lại "Tuột" rồi anh à! Mà anh xem, em chụp vẫn rất chuẩn đây này! http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/42.jpg |
Mọi người vẫn còn rôm rả quá :D nên mình lại post thêm vài cái nữa. :emoticon-0100-smile
Kỷ niệm ở Vịnh Mốc. :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC_2961.jpg Putin nhí trong Thành cổ :emoticon-0157-sun: http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC_3478.jpg Trên bến thả hoa của sông Thạch Hãn. :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4576.jpg Trước khi Anka vào Huế :emoticon-0115-inlov http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC_3093.jpg Trích:
Trích:
Chị thấy em chụp cũng nhiều ảnh, chia sẻ với mọi người góc nhìn của em đi nhé. :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
Bác Lý: tớ biết ngay mà, v...ề...Đ...ô...ng...H...à... hớ hớ hớ... --------- Tin nhắn mới nhất: (OT, 27.4.2011, 14:17) "Chao SG! Chao bac! Nhung em phai xuong Vung Tau day. Hen gap lai thu 7" (nhắn qua mobile, không dấu, thứ bảy là 30.4) |
Trích:
Siren: tấm này chụp hỏng rồi, hì hì. |
http://i964.photobucket.com/albums/a...kenzo/4a-2.jpg
- Bác Dị! Tôi bảo này! Lão Hổ Già trông thế mà lại cả tin lắm! Hắn có vẻ tin bác nhất đấy! Đợt này ta đưa hắn "vào tròng" cái "quả" xăng Dung Quất. Xong việc, tôi với bác 50 - 50 nhé! http://i964.photobucket.com/albums/a...enzo/4aa-1.jpg - Đấy! Bác cứ rỉ tai hắn như thế!... như thế!... http://i964.photobucket.com/albums/a...kenzo/4aaa.jpg - Tôi với bác cùng hợp tác "phi vụ" này nhé! http://i964.photobucket.com/albums/a...o/IMG_0680.jpg - Hổ Già này! Cậu tìm cách "tuồn" vài tấn xăng sang chỗ bác Lý ấy! Tớ và bác Lý đã có cách giải quyết "nhanh gọn" và cậu cứ việc "vô tư", không cần phải suy nghĩ! Đừng lo! "Tiền đã có liên xô lo", Liên Xô thiếu gì tiền! "Hoa hồng Bun ga zi" tươi nhé! http://i964.photobucket.com/albums/a...o/IMG_0337.jpg - Bác Lý! Thế cái khoản "Hoa hồng Bun ga zi" của em đâu ạ? - Gì cơ? Cậu lại đi tin cụ Dị nữa cơ à? http://i964.photobucket.com/albums/a...o/IMG_0341.jpg - Ối giời! Cậu lại còn tin cả tớ nữa à? Rõ khổ! http://i964.photobucket.com/albums/a...o/IMG_0338.jpg - Mọi giấy tờ, chứng từ và chữ ký của cậu, tớ bỏ túi tất tần tật nhé! Lại "mơ" rồi, Hổ Già ạ! Các bác chém em nhẹ tay thôi nhé! |
Cụ Lý và bác cả Mì Chả SG:
http://i327.photobucket.com/albums/k...ia/2010/6a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...a/2010/6aa.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/6aaa.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...10/6aaaaaa.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../6aaaaaaaa.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...aaaaaaaaaa.jpg |
Nhà cháu lại nhờ các cụ, các bác bình loạn hộ ạ. :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0150-hands
|
Bình loạn ảnh: Em bòm cụ Dị một quả:
Mấy ngày "chiến sự" vừa qua, "Súng" to, "súng" bé xông ra chiến trường. "Súng" bé- Ôi! Thấy mà thương, Đì đòm phát một, tìm đường ăn sim. "Súng" to- anh Béo lim dim, Chơi liền cả loạt đứng tim các nàng. Cụ Dị "súng" bé mơ màng: Thân ta- "Súng" nó, cáp vàng cũng chơi. |
Trích:
À cụ ơi! Con cá bác nhnam và chandaingoaituyen tặng cụ xử lý thế nào rồi? Thỉnh thoảng nhà cháu lại mở tấm ảnh này ra để ngắm cho đỡ thèm cụ ợ. :emoticon-0106-cryin |
Bọc kín món quà quý trong 5 lần giấy báo, bên ngoài bao nilon cất trên ngăn đá, mỗi ngày lôi ra nắn nắn xem có sao không rồi ngửi một cái.
Không biết để lâu có bị hỏng không, của để dành mà hỏng thì tiếc lắm. Dịp lễ 30/4 này sẽ hú gọi các mem QT đến thưởng thức, ai từng đi LX về có hơi hướng ăn nhậu, đã từng biết qua món này mới được gọi... Hổ có bay ra thưởng thức không nhẩy? |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Chúc Cụ và các bác trong nớ 30.4 ngon lành ạ! |
Ừ đúng. Hôm nọ mình loáng thoáng nghe Nhnam dặn rồi mà sau đó mãi vui quên khuấy mất. Anh đã thực hiện rồi, chỉ bọc giấy báo, cho xuống ngăn mát.
Cám ơn Nhnam và CDNT rất nhiều nhé. @ Chú Hổ: Anh sẽ đưa ảnh lên cho chú nuốt nước bọt từ xa nghe... |
Mới cả bác phải "cảnh giác" với cả bác gái nữa, bác ý lại đem cá đi sốt cà chua, thả thì là vào giống bác gái nhà bác Hong Duc Anh hồi nào thì ... :emoticon-0100-smile
|
Trích:
|
Quảng trị - mảnh đất đẫm máu chiến tranh với 72 nghĩa trang liệt sĩ, nơi an nghỉ của gần 100.000 cán bộ, chiến sĩ các binh đoàn chủ lực, bộ đội địa phương, du kích, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến…từ mọi miền đất nước. Nơi đây cũng có Trung tâm đón tiếp thân nhân liệt sỹ ( Nhà khách 27/7 ) mỗi năm tiếp đón khoảng 30.000 lượt người tìm mộ và thăm viếng nghĩa trang.
http://i212.photobucket.com/albums/c...don_tiep_1.jpg Hình của OT Những ngày ở Quảng trị, ở TT này, tôi được biết thêm vài chuyện. Từ 2008, khi đời sống khá hơn, rất nhiều gia đình đã rước liệt sĩ từ các nghĩa trang tại đây đưa về nhà. Tôi được nghe câu chuyện của người em 8 năm trời tìm kiếm, tra cứu hồ sơ thất lạc của anh trai hy sinh năm 1971 với quyết tâm: “đã đi tìm là không bàn lùi”, và Ông đã tìm được. Người Anh về quê với nghi thức trang trọng, có lễ truy điệu và an táng tại NTLS, thật mãn nguyện cho những người thân sau bao năm kiếm tìm. Mỗi gia đình ngồi chờ ở sảnh với đồ cúng, nhang, hoa…là mỗi hoàn cảnh, nhưng họ có chung một ý nguyện đi tìm hài cốt Liệt sĩ, và TT góp sức giúp họ thực hiện ý nguyện đó. Tôi đã đọc nhiều chuyện về các nhà ngoại cảm, áp vong…tìm mộ liệt sỹ, thấy ai cũng tìm được hàng ngàn mộ nên nghĩ xác suất đúng chắc phải 70 – 80% và hóng chuyện 1 gia đình 6 người già có, trẻ có, tìm hài cốt theo chỉ dẫn của nhà NC. Sự thật rất phũ phàng khi nhân viên TT cho biết theo thống kê ở đây, độ chính xác chưa được 1%. Nhưng thân nhân liệt sỹ vẫn phải tin, vẫn phải bỏ công sức, tiền của để chỉ rước về quê một nắm đất. Tôi mục kích “Đoàn cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa”, mấy chục con người với lễ phục chỉnh tề, ngực đầy huân chương, tiếng nói hồ hởi, sang sảng không phân biệt quân hàm trên vai, tranh thủ ăn nhanh để đi được nhiều nơi… năm nào cũng gom góp cùng nhau vượt gần ngàn cây số về lại mảnh đất này, thắp nhang cho đồng đội và hồi tưởng tuổi trẻ của mình. Tôi cũng thấy tình người nơi đây khi biết chuyện cán bộ xã vùng núi, đêm hôm đưa thân nhân liệt sĩ về lại Trung tâm bằng xe máy; rồi những nụ cười thường trực trên khuôn mặt CB-CNV và Giám đốc TT dù phải tất bật, chờ đợi, đưa, đón thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh… rất nhiều những vật lưu niệm trưng trong phòng làm việc của GĐ TT chắc để nói thay lời cám ơn. Lại thấy gợn một chút, không hiểu ai là người đã dịch неизвестный thành: vô danh, khuyết danh, để cho ta thành quen gọi. Dòng chữ “Mộ liệt sỹ chưa biết tên” có thể nghe dài, chưa xuôi nhưng nhân bản hơn nhiều… ở Quảng trị còn 20.000 ngôi mộ như thế. Cũng thấy gợn khi trong Thành cổ chỉ ghi lại 81 ngày - đêm máu lửa và tên các đơn vị tham gia chiến đấu, sao không có tên các Anh, các Chị, hơn 5.000 con người mà máu, xương đã tan vào đất ( Chưa thấy có bia đá khắc tên Liệt sĩ – Vì chưa có vị trí, chưa có đá hay vì chưa biết hết tên? ). Nhân 30/4, vài dòng để nhớ một chuyến đi. |
Đấy là cách chế biến của VN, phong phú, đa dạng và ngon...
Năm ngoái Hổ đi HN ghé qua có cho một con Atrakhan...be bé xinh xinh nhưng cũng đủ cho 3- 4 mem ngồi xé. Trong lúc chờ dịp để hú nhau, cất tạm vào tủ lạnh ở nhà, khoảng một tuần sau thấy không còn, hỏi "gấu" tôi, gấu hỏi ngược "cá gì?", mô tả cái gói giấy báo... "Gấu" thản nhiên: Hôm nọ dọn tủ lạnh, không biết cái gì tưởng cá khô dành cho mèo nên em thưởng cho nó rồi. Tiếc quay, quát cho một trận, hàng chục năm nay giờ mới có một con, nhưng lỗi vì mình vì hôm ấy chếnh choáng về khuya, quên dặn dò... Lần này phải để vào tủ lạnh nơi làm việc, may ra chỉ có nàng áo xanh được biết chổ cất giấu. He...he...Cho Hổ thoải mái ngắm từ xa nhé... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:21. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.