![]() |
Trưa thứ 6 các bác mới đến nơi tập kết thì thời gian gặp gỡ giao lưu ít quá nhỉ. Đi từ Đà Nẵng ra Đông Hà cũng mất 3 tiếng trên đường rồi đấy.
Các bác tính toán xem có đến sớm hơn được không chứ có khi vội vã đến, chưa kịp biết mặt nhớ tên thì đã vội vã trở về rồi. |
Tôi xin đăng ký thêm 1 suất trong đoàn QKTD, sẽ có mặt tại Đông hà cùng bác cả Micha53
|
Trích:
Rất vui khi được đón bạn đi cùng. |
Trích:
Danh sách tạm thời của đoàn QKTĐ và vùng lân cận: 1. Rung_bach_duong 2. USY 3. Admin 4. Daquen 5. Мужик 6. nqbinhdi 7. Huonghongvang 8. Belaya Zima 9. Doia 10. Raiva 11. Vidinhdhkt 12. Siren 13. Phuongnn 14. Hongducanh 15. TBHP 16. Gagfbkkj. 17. Hc Bch 18. Bác Phanhoamay 19. Hugmt Nếu con số trên không thay đổi vào giờ chót thì đoàn QKTĐ đã tăng 5 người so cùng kỳ năm ngoái...vượt 27%. |
Trích:
Cảm ơn tấm thịnh tình của bác Nish và các bác QKĐN muốn cho em quá giang. Nhưng chắc em lại phải hoãn cái niềm sung sướng đó rồi, số em nó quạnh hiu cứ lọ mọ đi sớm về trưa một mình mãi thế thôi. Cũng may mùa này trời không rét nữa, nếu không em sẽ rất cần một cái...chăn.:emoticon-0111-blush P/s: À, hôm nay em lại mới gạ gẫm được 1 bác thủ trưởng bên Cục xe máy BQP đăng ký vào 3N, bác này học ở Minsk về. Bác ấy nghe em giới thiệu 3N thì vui lắm và hứa sẽ bay vào Đông Hà ngày 15/4 để tụ tập và ra mắt luôn. Nếu mà em chưa đến kịp 15/4 thì nhờ bac Lymisa các bác đón tiếp và kết nạp thành viên mầm non 5x nhé. Em sẽ gọi điện sau ạ. |
Em xin đăng ký 1 suất đi QT ạ.
Em xin gửi thử một nửa cái cày lên ạ. Một nửa là bởi vì còn 1/2 em chưa làm xong, mong các bác đại xá cho ạ. http://i925.photobucket.com/albums/a...nnn-banner.jpg |
:emoticon-0155-flowe Ôi quá đẹp và Pro. Cảm ơn Bác Hắc Bạch nhiều, nhìn đã con mắt quá hiii...
|
Em xin gửi thử một nửa cái cày lên ạ. Một nửa là bởi vì còn 1/2 em chưa làm xong, mong các bác đại xá cho ạ..
Cái makét của bác Hắc Bạch bố cục rất đẹp, nhưng hình như cái vòm của cổngThành cổ QT nó hơi khác so với cái bác HB đưa vào! Bởi vì phần chóp nó quá cao so với thực tế. Không biết Thành cổ QT còn có cổng thành nào có hình dáng như vậy nữa không. Xin gửi Bác một vòm thành cổ QT để bác tham khảo, tuy góc chụp không được chuẩn lắm. |
|
Trích:
|
Thân gửi các bạn QKĐN
Mình xin chốt lại danh sách các mem ĐN đăng ký đi Quảng Trị ngày 15/4/2011 như sau : 1/ Thanhdieu 2/ Hổ Già 3/ Thoixavang 4/ Hotruong 5/ Nish53206 6/ Cind 7/ Gionhe 8/ CogaiDigan Thêm 2 mem của QKSG ra là bác cả Micha và bác Lạc. Đội hình bố trí đi dự kiến như sau : Ngày 14/4/2011 Bác Hổ già đi xe riêng sẽ đón bạn Nghĩa Hoa ở Quảng ngãi và ra Đà nẵng đón bác Micha ra Quảng trị. Buổi chiều, 18h00 tôi sẽ đón bác Lạc tại sân bay, về nghỉ tại Đà nẵng. Sáng sớm ngày 15/4/2011, đội ĐN còn lại 7 người + bác Lạc nữa là 8 sẽ đi xe khoảng 9,10h00 sẽ có mặt tại Quảng trị. Các bạn Mikola, Anka cố gắng sắp xếp đi cùng cả đoàn Các bạn trẻ khác như Sandy, totet...sao không thấy nhỉ. Vẫn còn nửa tháng nữa, các bạn cứ đăng ký và thông qua kế họach lên đường nhé. Trích:
|
Tôi cứ chần chừ mãi chưa đăng ký, vì còn chờ quyết định đi tham quan du lịch của Văn phòng cơ quan tôi.
Dự kiến đích đến ban đầu của chúng tôi là Huế - Đà Nẵng vào giữa tháng Tư, và tôi cũng muốn kết hợp xe nhà mình cho đỡ tốn (cả về tài chính lẫn thời gian!) :emoticon-0136-giggl, nhưng nay đã thay đổi lịch trình do áp lực công việc, sắp xếp tổ chức, nên anh chị em trong Vp chúng tôi sẽ đi Điện Biên - Sa Pa vào dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5. Thật tiếc, vì không tham gia sinh nhật lần thứ 6 của NNN được!:emoticon-0107-sweat Chúc toàn thể mem đã đăng ký, sắp đăng ký, có mặt tại hội nghị này một cuộc gặp mặt vui vẻ và đầy ý nghĩa, đầy những ấn tượng và kỷ niệm đẹp. Còn tôi và những người khác không có may mắn tham dự thì rất chờ mong các thông tin từ cuộc gặp mặt trên 4rum này! PS @LyMisaD88: Tôi đã lưu số điện thoại của bác, khi nào có dịp bất chợt qua Đông Hà, tôi sẽ gọi cho bác! |
Bác nhnam hiện đang ở Moskva, có nhờ hungmgmi đăng ký cho bác ấy 1 suất đi Off lần này. Có lẽ bác ấy sẽ gia nhập đội quân ô tô thôi các bác ạ.
Cập nhật đến 12h hôm nay 1/4/2011, quân khu HN sẽ có 20 bác, và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng do một số bác đang cố gắng thu xếp công việc: Trích:
|
Trích:
Cháu kiểm tra lại ảnh Thành cổ đó nhé. Bác thấy hình như thành cổ trong banner là Thành cổ Đồng Hới - Quảng Bình chứ không phải là thành cổ Quảng Trị. :emoticon-0100-smile |
Mọi người đăng ký đi Quảng Trị sôi nổi quá! Đọc mà .. "xèm", hic :emoticon-0107-sweat
Chủ nhật này em có mặt ở Huế vì có việc nhà Nội. Đó là lý do em không thể đến được Quảng Trị 2 tuần sau đó. :emoticon-0127-lipss "Má hỏng cho em đi" nhiều như thế, hic. Như đã nói, ở Quảng Trị em có khá nhiều bạn thân yêu, và có nhiều kỷ niệm gắn bó ... vì vậy, không đi được lần này, em rất tiếc. Tiếc cho bản thân không được gặp gỡ bạn cũ, không được giao lưu với rất đông các anh chị 3N đã/ hay chưa gặp mặt nhưng đã thân thiết qua giao lưu trong ngôi nhà "ảo" thân thiện này. Tiếc. Và cảm thấy chút chút có lỗi, vì đã lỗi hẹn với bác chủ nhà Lymisa nhiệt tình rất am hiểu "Huế thương", với bác HDA, HHV, Nish, Hogia ... đã nhiệt tình chiêu mộ ... Buồn chút thôi, hihi. Tin rằng 3N sẽ ngày càng lớn mạnh và mỗi năm lại có dịp gặp gỡ hoành tráng hơn! Vẫn còn nhiều dịp cho "tứ hải giai huynh đệ", phải không ạh? Kính chúc các bác đã đăng ký tham gia Hội Quảng Trị có sức khỏe thật dẻo dai, nhiệt huyết thật tràn trề để vui chơi và giao lưu hết mình nhé! Em chờ tin và hình ảnh vui tươi, hạnh phúc của các bác! :emoticon-0115-inlov :emoticon-0159-music :emoticon-0115-inlov |
Trích:
Mấy hôm nay các Bác yên lặng quá! |
Trích:
Nhìn ảnh năm ngoái mà "tiếc hùi hụi", năm nì Sandy sẽ cố gắng tham gia trong lần này bác ạ, hì hì |
Trích:
Em đang cân nhắc vào ĐN sớm, thăm Hội An, Huế rồi cùng các Bác ra Quảng Trị. Hoặc sau khi họp mặt, theo các Bác về Huế, thăm Huế và ĐN rồi từ ĐN bay ra HN. Thật không may cho em, sau NNN ọp 10 ngày sẽ khai trương đường bay ĐN-HP: http://www.anhp.vn/VN/TrangChu/TinTu...11/3/10/19229/ Hay là các Bác hoãn sung sướng lại đến 25/4 cho tỉnh lẻ chúng em được nhờ đi! |
Trích:
Riêng tôi, tôi rất lấy làm tiếc khi để "tuột" 2 lần Gặp mặt toàn quốc! (năm ngoái và năm nay) |
Trích:
@ To cụ Tổng trưởng Vidinh: Bẩm cụ! Cụ có vào Đà Nẵng rồi đi ra cùng với nhà cháu hay cụ đi thẳng vào Đông Hà ạ? :emoticon-0100-smile @ To bác Bản Đồ: Biên cương đang yên bình, dinh thự đã xây xong. Còn lý do gì mà bác không đến Quảng Trị hả bác? :emoticon-0102-bigsm @ To lão Xamova: Quả đi "phượt" lần này vào Quảng Trị đầy những địa danh vang dội một thời, và biết bao nhiêu phong cảnh đẹp đến mê hồn. Lại còn được gặp gỡ anh em từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Vậy can cớ gì lão vẫn im lặng? Can cớ gì mà không chuẩn bị súng ống, ngựa sắt để lên đường? :emoticon-0102-bigsm @ To WDM: Chàng trai tuổi trẻ tài cao: Hy vọng cái 20% kia nó dần thành 90% rồi. Mau mau book vé vào Đông Hà đê. Nhớ mang theo mấy bản nhạc nhé! :emoticon-0150-hands @ To bác Koc khờ me: Bác không đi Quảng Trị thật à? Hic! Sự nghiệp là cả đời người. Thời gian còn nhiều! Còn op ep thì một năm chỉ có một lần thôi! :emoticon-0102-bigsm @ To htienkenzo và Hoa May! Hãy cứ buồn đi và khóc đi. He he!!! :emoticon-0102-bigsm Chúc tất cả mọi người một buổi sáng tốt lành! Một tuần làm việc vui vẻ! :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov |
Trích:
Vậy xin kính báo "Mama tổng quản"! |
Trích:
"Đừng khóc cho tôi, Donghagrad!" :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Về âm nhạc thì thôi nhắc đến làm gì cho thêm buồn, nhiều tháng nay lắm rồi em chẳng có phút nào cho âm nhạc đâu bác ạ. Nếu kể ra có những thời điểm em dành cho nó toàn bộ thời gian rảnh rỗi được phép cộng với khoảng 1 (đôi khi là 2) tiếng thời gian rảnh rỗi ăn trộm được thì chắc bác thấy là tệ thế nào. Nói cách khác là ngay lúc này em vẫn đang dành hết thời gian rảnh rỗi cho âm nhạc cũng không sai. Chỉ khác là nó đã bằng 0 từ lâu lắm rồi thôi. Hẹn gặp lại bác cùng "người bạn quen"! :emoticon-0167-beer: |
Trích:
:emoticon-0159-music Em xem lịch thì thấy các bác HN đã có mặt từ sáng ngày thứ 5. Các bác nhớ nghỉ ngơi giữ sức nhé. Không có khi em ra các bác lại từ chối bảo là không công bằng, rằng thì là "đá gà chết" thì nhà em ngại lắm. :emoticon-0102-bigsm Miền Trung đã bắt đầu nắng ấm. Hy vọng tuần tớ ở Quảng Trị thời tuyết sẽ thật tuyệt vời. |
Trích:
DẠ Sandy sẽ cố gắng vựot qua mọi trở ngại tham gia cùng đoàn QKĐN:) Riêng tôi, tôi rất lấy làm tiếc khi để "tuột" 2 lần Gặp mặt toàn quốc Bác ko nhắc thì Sandy cũng quên mất năm ni đã là năm thứ 2 rùi, hichic:emoticon-0127-lipss:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat Thôi thì biết bao giờ có cơ hội đến với Thành cổ lần 2, vậy bác cho Sandy điểm danh 1 chân với bác nhé:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands Sandy xin có mặt ạ:emoticon-0157-sun::emoticon-0157-sun: THÀNH CỔ THẲNG TIẾN, YEAH!!!! |
Trích:
Trích:
|
Dạ thưa bác, em để hình này (chóp thành cao) để cho hơi xứng tầm với tháp Basil của Nga, vì nếu không thì trông thành mình rất thấp ạ.
Trích:
Còn về thành cổ, cháu đã kiểm tra lại rồi bác ạ. Nhiều nơi có hình đó trên mạng đều ghi là TCQT. Cháu chưa đến QT nên mù tịt nhưng search thấy TC Đồng Hới khác cơ bác ạ. :emoticon-0106-cryin Trích:
|
Trích:
Trích:
Còn cái ảnh trong banner của cháu, bác cũng tìm trên Internet thì đúng là thành cổ Đồng Hới chứ không phải thành cổ Quảng Trị đâu cháu à. :emoticon-0157-sun: Đó là cửa tây của thành cổ Đồng Hới và còn được gọi là Quảng Bình Quan hoặc cổng Bình Quan. :emoticon-0157-sun: Ảnh mặt trước của thành cổ Đồng Hới (Quảng Bình quan). http://i294.photobucket.com/albums/m...anhDongHoi.jpg Ảnh mặt sau của thành cổ Đồng Hới (Quảng Bình quan). http://i294.photobucket.com/albums/m...cuataythDH.jpg Cửa Đông của thành cổ Đồng Hới. (Chắc cháu toàn tìm thấy ảnh này phải không?) :emoticon-0100-smile http://i294.photobucket.com/albums/m...uaDongthDH.jpg Hắc Bạch tham khảo thêm: http://www.dulichquangbinh.net/khu-d...-dong-hoi.html |
Chị Huonghongvang đúng rồi đó, trên mạng nhiều cái độ chính xác không cao đâu bạn Đen- Trắng ạ.
|
Em gửi "thông điệp" ở trang trước, nhưng chỉ có mỗi WDM trả lời. Còn lại hình như các bác khác không để ý. Em xin phép được dắt sang trang này. Hy vọng các cụ các bác mà em có lời nhắn nhủ hạ cố trả nhờ cho nhà em cái ạ. :emoticon-0116-evilg :emoticon-0150-hands
Trích:
|
Gửi các bác, các anh chị em 3N sẽ có mặt tại Đông Hà:
Chúng tôi đang cố gắng để tổ chức đợt giao lưu kỷ niệm tại Đông Hà với tinh thần thật tình cảm, thật vui, thật có ý nghĩa với các anh chị em trong và ngoài diễn đàn. Tuy nhiên, vì những lý do như đường sá xa xôi, bận nhiều công việc...nên nhiều anh chị em có thể không tham gia được. Thế hệ chúng tôi ngày càng già đi, rất mong muốn ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia diễn đàn và những cuộc ọp ẹp nhỏ, kỷ niệm sinh nhật hàng năm là điểm nhấn về tình cảm quí mến giữa của chúng ta đối với nhau, vì thế các bạn trẻ đừng băn khoăn gì nhiều. Với tinh thần đó, chúng tôi cố gắng tổ chức cuộc gặp mặt thành công, anh chị em mà đặc biệt là các bạn trẻ thu xếp công việc thời gian đến với Quảng Trị là chúng tôi mãn nguyện lắm rồi. Về những hoạt náo viên, những trò vui chơi do điều kiện không cho phép nên chúng ta cũng chỉ tổ chức một buổi duy nhất là chiều thứ 6 ở bãi biển Cửa Việt, ở đó biển cũng xanh, cát trắng rất mịn và nắng cũng rất vàng...nhưng phải nhờ đến tài tổ chức vui chơi của các thành viên có kinh nghiệm. Xin các bác bàn tiếp, ai chủ chòm, vui chơi những trò gì? Thấy các bác im lặng quá nên cũng ngại. Có một chút băn khoăn: Chiều ấy bãi tắm Cửa Việt chắc đông người, ta có tổ chức các trò vui chơi được không? Người khác có tò mò không? Nếu ta chơi mà họ đứng xem thì "goa" xí "cọp" lém...Choa ngại... |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Ngoài các cuộc đi chơi, tham quan v.v. chúng ta có 2 buổi sinh hoạt chung. Buổi thứ nhất ở ngoài trời. Theo nhà cháu chúng ta nên chọn một góc biển nào văng vắng. Chúng ta tổ chức các trò chơi như: kéo co, cướp cờ, nhảy bao bố, nam nữ cột chân thi chạy. Buổi tối có thể chơi trò chơi Xác ướp Ai Cập v.v. Và chắc chắn phải có màn bán đấu giá góp Quỹ cho NNN. Các trò chơi trên rất quen, nhưng khi tổ chức sẽ vui lắm cụ ạ. Cười cứ gọi là lo nuôn! Ngoài ra ai còn có trò gì hay và độc đáo xin chia sẻ ạ. Bẩm cụ lý! Cụ cứ sai bọn con trẻ chuẩn bị hộ một chiếc dây kéo co, một cái trống, vài cái cọc nhỏ để chơi cướp cờ. 4, 5 chiếc bao bố, ít đoạn dây thừng để buộc chân. Về bán đấu giá: Mỗi quân khu chuẩn bị ít nhất là 2 món quà độc đáo của Nga, hay có liên quan đến nước Nga (các đồ lưu niệm, băng đĩa nhạc, quần áo, huy hiệu, đồng hồ... Nói chung gi gỉ gì gi cái gì thuộc về Nga là được). Những đồ này có thể để lộ, nghĩa là giới thiệu luôn, cũng có thể để ở dạng tù mù, nhưng người giói thiệu phải quảng cáo thật kêu, thật hay để mong bán được với giá cao :emoticon-0136-giggl. Nhà cháu nghĩ sinh hoạt ngoài bãi biển như vậy là đủ. Mọi năm ở Đà Nẵng có Cogaidigan, Ho truong là trùm đứng ra tổ chức các trò này. Hy vọng 2 bạn ấy sẽ có mặt ở QT. Ngoài ra cụ thấy các con cháu của cụ, đứa nào có tài, có khiếu thì bắt nó làm ạ. Buổi sinh hoạt trong nhà: Cụ chuẩn bị cho chiếc sân khấu nhỏ. Có dàn Karaoke, đầu đĩa, âm thanh thật bốc thì càng tốt (để nhảy nhót). Thường thì mỗi quân khu chuẩn bị 2, 3 tiết mục văn nghệ đặc sắc, quậy quậy một tý, như năm kia QKSG nam đóng giả các cô gái Nga múa chẳng hạn. À nhà cháu thấy cụ và các bác chủ nhà có điệu múa Lăm Vông hay quá! Cụ nhớ mang ra biểu diễn nhé! Nói chung tinh thần vui và quậy. Rồi ngâm thơ, kể truyện tiếu lâm, hát Karaoke tiếng Nga. Nhảy nhót. "Trà" vào rồi càng đến cuối lại càng tranh nhau lấy Micro mà hét đấy cụ ạ! He he, nhà cháu lại bị bệnh nhiều chữ rồi :emoticon-0136-giggl. Mong các cụ, các bác đọc cho. Mong nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của các cụ, các bác. Xin đa tạ! :emoticon-0150-hands |
Tôi xin đưa ra phương án về tổ chức vui chơi tại bãi biển Cửa Việt để các cụ, các bác, các em lựa chọn:
Phương án 1: Vui chơi ở Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu niên của Tỉnh đoàn Quảng Trị. Trung tâm này có hội trường, phòng lịch sự và nằm cách bãi biển một con đường, thể vừa tắm biển lên rồi vừa ăn nhậu vừa vui chơi. Vui chơi chổ này nó tự do nhưng không phải ở bãi cát của biển. Phương án 2: Vừa ăn nhậu ở biển nhưng chỉ là quán liêu xiêu đủ chổ cho cả đoàn nhưng mái tôn, cột tre, bàn nhựa và đông người vì quán san sát nhau, tắm biển lên ăn nhậu, còn vui chơi, hát hò cũng hơi bất tiện vì khá đông người ồn ào mà đa số họ đi tắm biển, nhậu chưa không ai vui chơi, chỉ 1, 2, 3 zô thôi. Tôi thiên về phương án 1. Xin các bác cho ý kiến. |
Đông Hà, hay rìa thị xã, hay đâu đó trên đường về không có bãi biển nào có thể không tắm biển được, nhưng vắng vẻ, rộng rãi, đủ để ta hò hét cười nói... mà không sợ bị ai "nhòm ngó" không bác LyMisaD88 ơi?
|
Trích:
Trích:
Tiện đây cháu báo cáo với bác Lý, chiều nay, bác Nish - bác cả QKĐN, cùng với 2 mama tổng quản QK ĐN thoixavang và anka đã ngồi lại, nhóm họp để bàn phương án triển khai lực lượng, bày binh bố trận, và kế hoạch tác chiến ở Quảng Trị rồi đấy ạ. |
Cháu xin đưa ra vài trò chơi, thật ra mấy thứ này 1 số cháu đã từng thử còn lại đều sưu tầm trên mạng cả, các bác xem thử nhé!
1. NGẬM MUỖNG CHUYỀN CHANH Có 2 đội chơi, xếp thành 2 hàng dọc đứng đối diện nhau. Mỗi đội được phát 1 quả chanh và 02 muỗng canh. Khi có hiệu lệnh, bạn đầu tiên sẽ dùng miệng ngậm muỗng và chanh để trao cho đồng đội ở hàng đối diện đã ngậm sẵn muỗng mà không dùng tay. Cứ tiếp tục như thế, đội nào thực hiện đến người cuối cùng nhanh nhất sẽ thắng cuộc. 2. ĐUA VỊT Số lượng: 2 đội trở lên Tại vạch xuất phát các đội cùng ngồi chồm hổm thành hàng dọc, người ngồi sau bó đầu gối, 2 tay ôm eo người trước. Khi có hiệu lệnh tất cả nhẹ nhàng di chuyển chỉ bằng chân (vẫn phải giữ nguyên tư thế). Trong khi di chuyển, đội nào đứt hàng đôi đó thua, sau vạch đích quy định đội nào có người sau cùng về trước là đội đó thắng. 3. ĐUA XE CÚT KÍT Số lượng: 5 đôi nam nữ trở lên Cách chơi: Nam sấp chống tay xuống đất. Nữ lấy 2 tay nắm lấy 2 chân người nằm tại điểm mắt cá chân. Nghe hiệu lệnh người làm xe di chuyển tới đích bằng 2 tay, người cầm càng điều khiển xe 1 cách nhịp nhàng. Chú ý: Tuỳ thể lực người chơi đường đua có thể dài 10 -> 15m, sau khi tới đích phải vòng qua điểm làm dấu trở về vạch xuất phát cho đôi tiếp theo. Đội nào trong lúc di chyển bị “rơi càng” được dừng lại sửa chữa, đội nào có đôi cuối cùng về vạch xuất phát sớm nhất đội đó thắng. 4. ĐOÀN TÀU THỐNG NHẤT Cách chơi: Các thành viên mỗi đội ngồi xuống đất (Cát), lấy giò người sau kẹp vào eo người trước. Khi di chuyển tất cả phải chống bằng tay (giống như 1 con sâu nhiều chân) Khi có hiệu lệnh tất cả xuất phát (bằng tay) tới đích khoảng cách 10m. Trong thời gian di chuyển, đoàn tàu không được tách rời – nếu tách rời thì phải dừng lại và phía trước lùi lại nối với phía sau. Đội thắng là đội có cuối cùng về chạm đích trước. 5. ĐUA SÂU RÓM 2 đội (khoảng 10 người/đội) đứng thành 2 hàng dọc. Lấy dây cột CỔ chân phải của người ở trên với người dưới, cột chân trái 2 bạn kề nhau sao cho tạo thành hình zik zak... Sau khi có tín hiệu bắt đầu, cả 2 đội cùng chạy đua về đích (nên cột 2 vị trí là cổ chân và giữa đầu gối sẽ gây cản trở nhiều trong quá trình di chuyển của cả đội) và đi kiểu này rất dễ té 6. RUN RUN PHÁO NỔ Game chơi trong nhà, chia thành các cặp nam-nữ. Nam bị bịt mắt, đứng đối diện với bạn nữ. Người phục vụ (khán giả) dán bóng bay lên người bạn nữ (được thổi và có 1 đầu có băng dính, chuẩn bị trước) , sao cho số bóng bay trên người bạn nữ luôn luôn ít nhất là 1 và nhiều nhất là 2. (khuyến cáo không được quá khích gắn bóng nơi nhạy cảm :)). Nam dùng tay, đi tìm bóng bay trên người nữ, và bóp nổ. Mỗi bóng nổ được tính 1 điểm. Game tiếp tục cho hết 5p hoặc đôi nào bóp bóng nổ hết số bóng cho trước là thắng. 7. CHUYỂN THƯ Chia 2 đội xếp thành 2 hàng dọc, nam xen kẽ nữ. Bức thư chuyển từ đầu hàng tới cuối hàng (thư là 1 mẩu giấy nhỏ :D ). Chuyền thư bằng miệng, không được dùng tay hay bộ phận khác ;) Khi người cuối hàng nhận được thư sẽ chạy đến quản trò nhận 1 cái kẹo mút (hay 1 cái gì đó, cũng nhỏ) , sau đó chuyển ngược lại về đầu hàng. Và lần này cái kẹo sẽ được chuyển bằng đầu gối (hoặc vùng xung quanh) và không được dùng tay. |
Chào cả nhà!
Em bận quá, không vào thường xuyên để đọc tất cả thông tin chuẩn bị cho Offline toàn quốc. Em chỉ có vài thông tin lại với các bác như sau: 1/ Sông Dakrong đúng như bác Hổ già nói: Nó không chảy từ Tây Nguyên xuống mà nó từ Lào chảy qua. Em nhầm và bê nó từ Tây nguyên về Miền Tây Quảng Trị. Xin lỗi cùng mọi người! Nhưng nếu chúng ta đi đường 9 chắc chắn sẽ đi men bờ con sông này. Đẹp và hùng vỹ lắm. Thậm chí hai bên đường, chúng ta còn được nhìn thấy một số những ngôi nhà sàn còn dáng vẻ nguyên sơ hoang dã, gặp những công dân thiểu số chính hiệu. Chắc chắn các bác hai miền và các mem thành phố sẽ chưa bao giờ nhìn thấy. 2/ Em đã được nghe tiếng bác Lý nhưng chưa diện kiến. Khi qua Đông Hà, theo lời bác LÝ, em đã gọi điện và xin hẹn gặp vào dịp Offline sẽ thú vị hơn. 3/ Em đã chụp được hai bức ảnh khi qua cầu HIền Luơng, hôm đó mưa và lạnh, xe quốc lộ qua ầm ầm, e không thể dừng lại chụp ảnh . Ngồi trên xe nên hình ảnh hơi mờ. Đó là hình ảnh mới nhất từ cầu Hiền Luơng. http://i465.photobucket.com/albums/r...long97/2-2.jpg Hy vọng khi đoàn chúng ta họp mặt, sẽ có bức ảnh thật ý nghĩa tại nơi này. Nơi xe em chạy là cầu mới, và phía bên cổng chào là cầu cũ. http://i465.photobucket.com/albums/r...NewImage-1.jpg Thời gian chúng ta đi thời tiết Quảng Trị sẽ là mùa đẹp nhất trong năm. Nếu ai đó qua đây vào tháng 6,7 thì chao ơi, thật khủng khiếp. 4/ Trò chơi: HT và cogaidigan được phân công chuẩn bị một số dĩ nhiên trong đó sẽ có các tiết mục như bác HG đã đề xuất. Kéo co sẽ có đội hẳn hơi. Hẹn gặp lại tất cả! |
Các bác quân khu Đà Nẵng cho em hỏi, khi nào các bác khởi hành ạ, để em xem có thể quá giang không nhé! Hoặc các bác có thể cho em số điện thoại của các hãng xe đi Đông Hà, trong trường hợp em tùy nghi di tản được không ạ? Em cám ơn!
|
@ Nina! Hôm qua QKĐN họp đoàn đi QT. Cả đoàn thống nhất đi sáng ngày 15/4. Nina xem sắp xếp có cùng mọi người di cùng đoàn mình được không. Bác NISH là người phụ trách vấn đề vận tải. Vậy nên Nina có thể liên hệ trực tiếp báC NISH.
Tốt nhất bạn nên đi cùng bọn mình để tập hợp lực lượng, và bạn cũng sẽ đỡ ngỡ ngàng hơn khi lần đầu tới QT. Vậy thông tin xe cộ ĐN-ĐH, tốt nhất không nên cho bạn. He he he! |
@ Bạn Nina, QKĐN cũng chờ đón bác Lạc bay đến ĐN vào 18h00 ngày 14/4/2011 rồi mới lên đường vào sáng hôm sau, 15/4/2011 đấy. Nếu đến vào khoảng thời gian đó thì liên lạc để chúng tôi chờ bạn đi cùng cho vui. Trường hợp không đến được như ý, cũng liên lạc để nhận chỉ dẫn cách đi cho khỏi bỡ ngỡ nhé.
Số điện thoại của tôi 0913.430.470. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.