![]() |
Trích:
Trong bài tiếng Pháp, nhận vật trữ tình là Silla, còn trong bài của Gamzatov, ông lấy chính tên mình. Dù sao cũng là những bài thơ rất hay. Gamzatov lấy ý tưởng của bài tiếng Pháp (hay ngược lại cũng không biết nữa - vì chưa có đủ những bằng cớ văn bản học, lưu trữ, ít ra là SM chưa được biết). Lermontov từng có những bài dịch thơ của Byron và Goethe sang tiếng Nga, in trong những tập thơ của mình, với phụ đề "phỏng theo...". Khi dịch các bài bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nga ấy ra tiếng Việt, nếu là cùng 1 dịch giả, sẽ cho ra 1 bản tiếng Việt duy nhất thôi! :emoticon-0136-giggl |
Thằng bạn nối khố
http://s1114.photobucket.com/albums/k536/ducgau1/
Không biết giờ này nó đang làm gì ???:emoticon-0107-sweat |
Trích:
Trích:
He he sau này về em mới biết lúc đó ở Nha Trang có cả bác Matador và vhnga. Tiếc hùi hụi. Trích:
Trích:
|
Tài năng lớn nhỏ đều có điểm ... chung nhau?
|
Thông qua 4R NNN cuối tuần rồi OT tìm được 2 người bạn trước đây cùng học và thân thiết bên Nga.
Người bạn thứ nhất: Phu quân của một bác gái là mem trên 4R này và chắc nhiều mem cũng quen biết bác ý. Đã 23 năm anh em mới gặp nhau. Thật là mừng mừng, tủi tủi. Tha hồ "ôn nghèo kể khổ" về những ngày đi học bên Liên Xô. Bác ấy là họa sỹ và giáo viên, ngày xưa cũng ở bến Metro Sokol, gần chỗ cụ Tổng trưởng và bác Kóc. Chia sẻ cùng các bác: Một bác nữa cũng sau 10 năm mới gặp lại. Bác này học tại Trường Công Đoàn Leningrat. Chắc cụ Lý có quen bác này: |
Các bác ạ!
Có một tên cùng ở QN với em biết về NMLD Dung Quất có khi còn... hơn em. Hỏi đâu hắn cũng biết. Nhưng hôm qua hắn mới thú thực là từ hôm NM xây xong đến giờ hắn chưa được vào thăm. He he!!! Tội nghiệp hắn quá, thương tình hắn quá, hôm qua nhà em mới dẫn hắn vào xem. Đó chính là tên Nghiahoa. Các bác cùng vào đây ném đá hắn nhé! |
Tình cảm của 2 thành phố kết nghĩa Hải Phòng - Đà nẵng.
Anh chụp một năm trước tại cuộc offline tại Hà Nội. Hi vọng rằng sắp tới các bạn sẽ gặp nhau tại Quảng Trị. Cảm ơn những người bạn của tôi. :emoticon-0150-hands :emoticon-0115-inlov |
@ Bác Hổ: Đưa hình lên để ném đá thì lần sau em ...cạch nhé! Chỉ xin làm chân phó nháy thôi!:emoticon-0127-lipss
|
Trích:
|
Ồ! Bác TB và bác thích ngắm hoa trông hoành t...ráng quá nhẩy.
Hai bác có đến Đông Hà vui chơi lần này không đới? Phen này chắc chắn là hơi bị tốn "trà" với hai bác rồi. |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Các bác và anh chị em đến Đông Hà với những thời gian khác nhau nên em rất tiếc là sáng 15/4 em không thể tham gia hoạt động với đoàn được rồi. Nếu em đi thì ai ở nhà tiếp các bác đến sáng hôm đó, em đoán tầm 10 giờ sáng QKĐN mới đến Đông Hà...
@ Bác Micha: Là em thấy hai bạn í vừa khôi ngô tuấn tú, lại nhìn dáng thì biết là "cây trà" cổ thụ rồi nên em hơi bị lạnh, thêm bác với chú Hổ nữa là em rét luôn. @ Chú Hổ: Cái xanh xanh đó hình như chỉ phảng phất hương vị thôi, không có thì dùng tàm tạm, còn sắp đến có các bác QKTĐ vào, ở Mát về thì chắc phải có thứ zin hơn ấy chứ. Gì thì gì, phải giữ đúng nguyên tắc: Không lẫu, không trứng, không cả nước xôđa...đã là anh em bạn bè phải cấm tiệt dùng mẹo... He...he...phen này chắc tớ được xem lão Hổ "nấu chè" thế nào... |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Cầu "treo" qua sông Cà Ty
http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206811.jpg Chủ nhà, kỷ niệm và chia tay http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10205251.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206401.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206821.jpg "Điệu" http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10205741.jpg Biển nào xanh hơn? http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206071.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206081.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206051.jpg Nhìm cái gì? http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206661.jpg Tội nghiệp cái cây! http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206091.jpg ... của tôi đó, khủng chưa! http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206481.jpg |
|
Em còn bé lắm, không lên thúng ra đảo được nhé!
http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10205641.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10205631.jpg |
Trích:
Trích:
|
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe Trích:
http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/1-14.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/2-13.jpg Hôm nay con còn nhỏ, còn quá hồn nhiên chưa cảm nhận được đang có mặt trên mảnh đất vô cùng thiêng liêng, chưa hiểu hết được những điều ba, các cô các bác kể. Nhưng ba tin rằng lớn lên con sẽ không bao giờ quên những hy sinh mất mát vô cùng to lớn này. Và luôn cầu mong cho con sẽ không bao giờ phải sống trong cảnh chiến tranh, chia cắt nữa. :emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov:emoticon-0115-inlov |
Thì ra là bác Kóc "giếm" một số ảnh ở đây rồi "nâng lên quan điểm"! :emoticon-0136-giggl
|
Trích:
|
Bên ven bờ Hiền Lương....
|
Trích:
http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206241.jpg Còn đây là "tự sướng", rõ khổ! http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206021.jpg Hic, toàn "bàn bạc chỉ đạo"! http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10205351.jpg |
Bác Micha:- Tôi cũng lo lắm, htienkenzo ạ! Không biết "bác sỹ" Ninh có lên kịp chuyến "Máy bay cao tốc" để ra đúng giờ tối nay không?
htienkenzo:- Ối! Bác cứ "lo bò trắng răng"! http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10205351.jpg - Ninh tôi mới vừa ra đến Phan Thiết. Bác Kóc nói thế thì tôi cũng "đành ngồi im" để thực hiện nghi thức "chào bàn". http://i1178.photobucket.com/albums/.../P10206241.jpg - Bác Ninh à! 3 chai hay 4 chai bác đừng quan tâm! Nhoắng cái là hết ngay mà! Bác tranh thủ "chén" đi! Bác đừng như "Bác sỹ Zhivago"! Bác là bác sỹ, bác phải lo... cho mình chứ! Em đã xong 1 đĩa rồi đây này! http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01340.jpg - Bác sắp xong rồi à? Bác "lót dạ" thêm đĩa nữa đi! Để em đi "lấy thêm" đĩa khác! Anh Hai Sài Gòn-Micha chỉ uống chứ không ăn. Em nói bác ấy nhường "suất phân phối" là xong! Em lấy thêm đĩa của bác ấy. http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC01339.jpg |
Không đi không biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết nó giàu hơn ta... Các cụ các bác ạ.:emoticon-0111-blush http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_4304a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...DSC_4310aa.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_4313a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_4316a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_4318a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_4352a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_4355a.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../DSC_4357a.jpg |
Các bác ạ!
Em mừng quá: ở Vũng Tàu em tìm lại được mấy người bạn học cùng với nhau ở Thanh xuân. 29 năm bây giờ mới gặp lại nhau. Ngày xưa ngây thơ nhí nhảnh như con cá cảnh. giờ đã gần thành ông nội, bà ngoại đến nơi rồi. Hic! Bác bản Đồ chắc là biết mấy bạn này vì ngày xưa bác chẳng oanh tạc ở đất Len mãi mà. :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
|
Trích:
Làm gì mà để cho gấu lột sạch đuổi đi rồi bơ vơ thế này...Thương quá cơ... |
Trích:
Nhà cháu thì chỉ xin bình loạn dư lày: Sao mà ra nông nỗi bị nhà hàng bắt mất áo trừ tiền ăn rứa? Hoặc: - Anh thì về hiu roài, chú thầu dầu (hic, chả gì NMLD cũng bán được úi xăng giá cao ngất ngưởng hỉ) chi nhé! - Ối bác ơi, bủa mịa nhà iêm roài! Gấu mẹ vĩ đại thấy iêm vô Sè-goòng nên đã thu mất ví rồi còn đâu. Chủ cửa hàng: - Muốn còn đủ hai hàm răng mà về, mau mau cởi áo nộp ra đây! |
Trích:
- Thì iem cũng đâu có ngờ sự việc lại như thế này! Lâu lắm, "vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm" iem lại rủi đến dư lày. Đen thật! Đúng là thương bác quá hóa 10 lần... hại bác! Híc!... :emoticon-0106-cryin |
Trích:
Nhờ "thăng" một lúc, tôi phóng về SG khá sung sức. Còn Lạc đang chờ thông báo Off mới để có lý do "nghía vào 3N". |
Trích:
"vô vi"! "vi vô", "vô vi vi"! :emoticon-0136-giggl |
Hôm Chủ nhật-08/05 vừa rồi tôi có "quá bộ" đến Sài Gòn có chút việc và thăm cô bạn gái-"dâu tương lai" của NNN. Chợt nhớ đến Ngày Chiến thắng (09/05) nên tôi dẫn cô bạn tham gia cuộc gặp gỡ chớp nhoáng cùng NNN Sài Gòn. Vì thời gian không nhiều nên tôi chỉ kịp nhớ đến được rất ít các anh chị ở Quân khu Miền Nam. (Bọn) tôi đã được sự đón tiếp rất nồng hậu và chân tình. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho tôi và cô bạn.
Như mọi khi, cuộc gặp mặt bao giờ cũng ở trong một không khí ấm cúng và thân mật: http://i964.photobucket.com/albums/a.../P10209641.jpg Mama tổng quản Chaika lúc nào cũng chu đáo. Cảm ơn bác Chaika rất nhiều! Bác làm cho em "nở mày nở mặt" với cô bạn gái thật đấy! : http://i964.photobucket.com/albums/a.../P10209561.jpg Giống như buổi lễ ở Thánh đường, bác Cả Micha luôn là "người anh tinh thần". Cảm ơn lời chúc phúc của bác Cả! : http://i964.photobucket.com/albums/a.../P10209931.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a.../P10209961.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a.../P10209991.jpg Chân dung "một nửa của htienkenzo" : http://i964.photobucket.com/albums/a...o/P1020977.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...o/P1020978.jpg Cảm ơn bác Kóc đã ghi lại được những khoảnh khắc đáng nhớ đầy trữ tình! http://i964.photobucket.com/albums/a.../P10300071.jpg Cảm ơn sự có mặt của tất cả các bác Quân khu Miền Nam! P/s: Mong các bác ở Sài Gòn không có mặt buổi hôm ấy bỏ quá cho htienkenzo, bởi tôi đã không kịp nhớ ra đến nhiều người. Nhưng đến ngày vui của htienkenzo (cuối năm) sẽ có mặt tất cả, các bác nhé! :emoticon-0150-hands |
Chúc mừng Htien đã "tậu" được một nửa thật duyên dáng, xinh đẹp!
:emoticon-0155-flowe :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe (Này, hình như những ai có tên như thế đều diên dáng, xinh đẹp? hihi :emoticon-0136-giggl) Trích:
- Oài, mong nhanh đến cuối năm quá! Vẫn còn "xèm" Phan Thiết lắm, 2 bạn Htien ạh! |
Buổi gặp mặt không chỉ đặc biệt với Htienkenzo, mà còn là một sự kiện đặc biệt cho "sự nghiệp chính trị" của bác Cả SG. Một chuyên gia lật đổ mới từ Bắc Phi - Trung Đông về kiên quyết đòi bác cả ra đi, vận động hậu thuẫn từ khắp 3 miền (bác Lạc, bác Hổ, bác NISH, bác HDA), tấn công dồn dập. Tuy vậy, bác Cả đâu có dại như Mubarak hay Gaddafi! "Bọ không về, có thế thôi!" :emoticon-0136-giggl
|
Trích:
- Vâng! Bác chỉ được cái... nói đúng thôi! :emoticon-0136-giggl - Hy vọng bọn em sẽ sắp xếp kịp vào ngày 02/09 năm nay. Mong rằng sẽ đầy đủ giống như hôm offline ở Phan Thiết hôm 09/04. Và... đông hơn thế nữa! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.