![]() |
Phù!Đại Lễ đã xong ngày 10/10, đến nay tròn tuần, tình cờ sao đó topic này cũng được 10 trang.
Sáng qua đang ngồi học trong lớp, tò mò vào trang vnexpress, đọc được ý kiến của ông Nguyễn Thế Thảo, quan đầu xứ Hà Nội. http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21AA0/ Những lời phát biểu chứng tỏ sự coi thường dư luận và nhân dân. Hóa ra ai mà chê công tác tổ chức thì người đó nhận thức chưa tốt. Trên các 4rum mọi người cũng rất bức xúc trước phát biểu ngớ ngẩn này. Tôi chưa thấy một quan chức nào phát biểu tupoi như thế: 'Đại lễ nghìn năm đã đạt mục tiêu hoành tráng' "Nếu ai đó nói rằng công tác tổ chức đại lễ còn hạn chế thì đó là do nhận thức chưa tốt. Đại lễ đã thành công, đạt mục tiêu trang trọng, hoàng tráng, ấn tượng", Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo bày tỏ quan điểm chiều 15/10. Đề cập về các sự cố trong đại lễ, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng, vụ nổ 2 container pháo hoa trưa 6/10 chỉ là một tai nạn lao động không may xảy ra. Vụ tai nạn đã làm 4 người chết, trong đó có 3 chuyên gia nước ngoài. Về ùn tắc giao thông tối 10/10, lãnh đạo thành phố nhận định, đó là do công tác dự báo, thành phố không đánh giá hết lượng người dân đến đông như vậy nên ứng phó khó khăn. Tất cả người dân đều đổ dồn vào sân vận động Mỹ Đình, khiến một số đại biểu dù có giấy mời đã không vào được sân song đa số vẫn vào được. "Các khách mời đều rất chia sẻ với Ban tổ chức. Bà con không vào được sân vẫn xem được pháo hoa. Nhìn toàn diện, tất cả đều thành công", Chủ tịch thành phố nói. Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội gửi các đại biểu Quốc hội, các hoạt động trong 10 ngày đại lễ được tổ chức trang trọng, hàng triệu người dân, du khách đến Hà Nội tham dự các hoạt động mỗi ngày. Tại các quận, huyện và thị xã đều tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao để nhân dân là người trực tiếp tham gia, vừa là người thụ hưởng. Công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông được đảm bảo, không có sự cố lớn xảy ra. Chán! |
Còn lão Hâm thì viết bài ở đây:
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/201...ha-noi-rat-dep |
Mặc dù rất bận nhưng nhân dịp 1000 năm Thăng long RBD cũng cố gắng đi dạo quanh phố phường HN nhân dịp ngày lễ (vì cũng nghĩ thôi thì cố gắng vì ngàn năm mới có một lần, biết đến bao giờ mới có một ngàn năm nữa).
1. Hoàng Thành Thăng long: Sau màn gửi xe đông nghìn nghịt RBD mới chen chân được vào Hoàng thành. Kể cũng thích vì ở HN bao năm, hằng ngày qua đó nhiều lần nhưng chưa bao giờ được đặt chân vào bên trong Hoàng thành. Nhưng vào trong thì thấy thất vọng, thất vọng vì cách bài trí và tổ chức. Phòng trưng bày 2 bộ áo dài dài nhất VN thì cho dân vào chụp ảnh lung tung, bụi bậm, thạm chí giẫm cả lên áo. Xuống tầng hầm (phòng họp của Quân ủy TW) suýt chết ngạt vì không có hệ thống thông gió. Những bác nào có tiền sử bệnh tim chớ có xuống đây, đó là lời khuyên chân thành. Sang bên khu di tích Hoàng thành, mọi người ra về đều bàn tán chả khác gì đi xem đống gạch vỡ. Không phải mọi người không hiểu giá trị công trình của cha ông mà do cả khu di tích mà BTC không hề có một chú thích gì cả cho những viên gạch, viên ngói (trong nhà trưng bày không ghi của thời nào thời Lý, thời Lê hay thời Trần ... vì thế đứng ở Hoàng thành TL mà cảm giác như đang đứng bên làng gốm ngói Bát tràng! ) 2. Nhà Bảo tàng HN: Phần vì nhà gần đó, phần vì yêu HN, phần vì cơ quan RBD bảo hiểm cho tòa nhà Kim tự tháp ngược này nên RBD cũng cố tò mò đi xem sao. Không biết có phải do không kịp tiến độ hay không nhưng gần hết hội lễ tận mùng 9/10 mới mở cửa cho dân vào xem. Lượng người ùn ùn kéo về đông nghìn nghịt. Xếp hàng dài dằng dặc, nhộn nhạo, chen lấn, không phải xếp hàng hai, hàng ba mà hàng năm, hàng bảy luôn, nhễ nhại mồ hôi. Thương nhất là các cụ già, vào tiếp không được, về cũng chả xong. Kỷ vật trưng bày sơ sài, tư liệu về HN thiếu quá nhiều. 3. Xem lễ duyệt binh: Sáng sớm hai mẹ con RBD giống hệt mấy bác nông dân ở Quốc oai - Hà tây cũng chả kịp ăn uống gì, cũng nách kẹp chiêc bánh mỳ, chai nước khoáng (iu Hà nội đến thế là cùng :emoticon-0111-blush) chen chân tập kết về đường Kim Mã. Gọi là ở Kim Mã thôi chứ chen chân được vào đường Hùng Vương chắc phải đi từ 3-4 giờ sáng. Nhìn cảnh dân chen chúc nhau, leo lên ngọn cây ngồi, chễm trệ trên nóc bốt điện thoại, dầm đạp lên cỏ cây mà đứng mới thấy ý thức của người dân của mình quá tồi, cảnh sát cơ động cũng không xuể, đành phải làm ngơ. 4. Vòng quanh Bờ Hồ: Cứ nghĩ Bờ Hồ là Chiếc gương đẹp nhất của HN, lại nghĩ ngàn năm mới có một lần, không lên đó thưởng thức cũng tiếc nên RBD bắt kỳ được ông xã đèo lên. Len xe mãi mới tiếp cận được đến chiếc gương, được 1/3 vòng gương thì tắc nghẽn, không thể đi tiếp được đành bèn cấu lưng tài xế yêu cầu cho xe quay về. 5. Sau mấy lần dại đến đêm cuối cùng tổng diễn tại Mỹ đình mặc dù rất khoái đi xem pháo hoa, RBD nhất quyết không đi mặc dù nhà cách sân không bao xa, và quyết sách đó thật là minh mẫn. Con trai đi xem, tắc đường gần 2 giờ đêm mới về đến nhà. Hàng triệu người chen lấn, chỉ cần một sự cố nhỏ nào đó cũng có thể dòng người khổng lồ chưa từng có trong lịch sử kia sẽ hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau, con số thiệt hại chắc sẽ khôn lường, rủi ro quá cao. Qua sự kiện ngày lễ 1000 năm Thăng long này không biết các bác đứng đầu HN sẽ trăn trở điều gì nhất cho Hà nội? Yêu HN quá mà cứ nghĩ đến cảnh tắc đường hằng ngày đi làm lại thấy nản. |
Trích:
Chắc nhận thức và tri thức chỉ đến thế thôi - Buồn nhỉ. |
Trích:
Đúng là... "con hát mẹ khen hay"! :emoticon-0136-giggl Tôi chợt nhớ đến câu nói của bà hàng xóm: -Ai cho chúng mày chê con tao xấu? :emoticon-0136-giggl Ngay cả "ngài" LĐ. PQN. cũng cho rằng, nói chi cho Đại lễ hết 10% GDP là không có cơ sở! Nhưng "ngài" cũng không có cơ sở để phản biện lại điều mà "ngài" đã phản bác nó! (sic!) Các bác ở "trển" chỉ nói lấy được mà thôi! Kinh nhỉ! |
Trích:
Đúng là hết vị này rồi lại đến vị khác! Kiến trúc sư Nguyễn Thế Thảo phát biểu câu này cũng hao hao câu nói của ông nghị Hà Nam ( Để ủng hộ dự án đường sắt cao tốc, ĐB Trần Tiến Cảnh lập luận: “Những nơi có chỉ số IQ cao thì họ có đường sắt cao tốc. Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao” (VN Economy, 8.6.2010). Tiền đề thứ nhất của lập luận trên là một lý lẽ bừa bãi, vô căn cứ. ĐB Nguyễn Minh Thuyết: “Tôi xin nói thật với Quốc hội là chỉ số IQ của tôi hơi thấp, nên chắc chắn tôi không tán thành dự án này”.). Hóa ra chỉ có một số người nào có ý kiến giống "ông chủ tịch" mới là kẻ có nhận thức tốt?(sic!) "Về ùn tắc giao thông tối 10/10, lãnh đạo thành phố nhận định, đó là do công tác dự báo, thành phố không đánh giá hết lượng người dân đến đông như vậy nên ứng phó khó khăn." Tất cả đều do "hoàn cảnh không ai muốn hết"! :emoticon-0136-giggl Cả mấy năm trời chuẩn bị với "quyết tâm CT" cao "ngất ngưỡng" của các bác í ở đâu mà để xảy ra như thế? Vị nào làm "công tác dự báo"? Cứ mang họ Đỗ là xong!- Đổ văn Thừa! :emoticon-0136-giggl "vụ nổ 2 container pháo hoa trưa 6/10 chỉ là một tai nạn lao động": Vậy là trách nhiệm này không thuộc về ai cả à? Đúng là: "Mất mùa là bởi Thiên tai... Được mùa... (!)" :emoticon-0127-lipss Ngài kiến trúc sư nói một câu tôi nghe ý có vẻ được: ... nói chung là tốt! |
Hi các bác!
Hôm nay ghé lại cái tồ píc này thấy nhiều bà con vẫn áy náy với đại lễ, âu cũng là thường tình. Tuy nhiên theo tinh thần cách mạng, chúng ta cũng chả nên khắt khe quá với các bác lãnh đạo. Lâu nay nước Việt mở cửa, rồi in-tè-nét phát triển tùm lum, quan chức nào nói "lỡ miệng" là bị xăm soi, mà cái sự lỡ này nghe chừng rất phổ biến. Nếu nay mai tự nhiên có quan chức nào đứng trong bộ tứ hay thậm chí một dân biểu có quyết tâm chính trị cao mà phát biểu được về vấn đề mình muốn thật rõ ràng khúc triết thì hẳn sẽ là sự lạ. Cho đến nay, các phát biểu kiểu logic đó chỉ mới có ở một số đại biểu "lề trái" như ông NM Thuyết thôi. Theo thực trạng này, hình như "quan trí" đã tụt hậu rất xa sau "dân trí" rồi vậy! dù dân trí ở ta chưa phải là được đánh giá cao, và IQ thì ngay trong quốc hội cũng chỗ cao chỗ thấp :D Tuy nhiên, trở lại cái ngàn năm, đến giờ tui vẫn thắc mắc cái Ban tổ chức do ông Nguyễn Sinh Hùng đứng đầu đi đâu rồi, hay đã giải tán ngay từ khi khai mạc? chả có lời phát biểu chính thức nào, hành động thì chỉ theo những gì "ngàn năm nay" vẫn quen làm, dân đen xem ké thì khổ sở ráng chịu là đương nhiên. Ban tổ chức hình như cứ chia tiền giải ngân xong là lặn mất tăm. Bác nào có thông tin gì đáng kể thì trình lên cho bà con tham khảo nhé ! |
Người già, trẻ em đi 'cầu khỉ' giữa thủ đô
Gần 2 năm sau ngày khởi công, dự án ngầm hóa đoạn mương dài 450 mét ở ngõ Thái Thịnh 2 (quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn... ngổn ngang, khiến người già, trẻ em phải đi lại trên thanh sắt rộng chừng 30 cm. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/11/3BA22865/ Hôm nay em đọc trên VNEXPRESS thấy một cho quen quen. Nhìn kỹ lại hóa ra là địa phận của cụ Tổng trưởng Vidinh. He he! Nó lại nằm ngay trước dinh thự của cụ ý nữa!!! Cụ ơi! cụ đi đánh bắt xa bờ hay đi đâu mà để cho cái bọn con cháu nó chẳng chịu làm việc thế này hả cụ? Hôm trước kỷ niệm 1000 Thăng Long cụ dẫn con đi chơi thấy Thủ đô ta chỗ nào cũng đẹp. Không ngờ giờ thằng nhà báo nào nó lại vác lên mặt báo những hình ảnh ghê sợ ở ngay trước dinh thự của cụ. Thật là láo quá, láo quá! Cụ có đi đâu thì mau mau về sai lũ con cháu nó làm nhanh nhanh cho xong đi cụ. Ai lại để những hình ảnh đó làm mất mặt cụ Tổng trưởng bao giờ. Mà cụ về rồi, buổi chiều có quá bộ ra ngoài dinh thự thì cụ nhớ đi lại cẩn thận cụ nhé. Tấm thân vàng thân ngọc của cụ nhỡ không may mà lăn xuống cái mương đen ngòm kia thì thì đám con cháu chúng con sẽ ân hận suốt đời! Cụ đang ở đâu hãy quát tháo vài câu cho chúng con biết và mừng thấy cụ còn khỏe ạ. Kính cụ! |
Bác Định bơi giỏi lắm, bác Hổ không phải lo cái vụ rơi tõm xuống mương đâu ah.
|
Này, bé Dôia chỉ được cái láu táu! Biết gì mà dám bình luận về cái sự bơi của bác! Chỉ có mỗi bác Trưởng QKTĐ là đủ tư cách và thẩm quyền phán xét về khả năng bơi của Vỉ Đinh nhé!
|
Trích:
Trích:
Nhà cháu xin mạn phép cụ minh họa vài hình ảnh ạ! http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/ab-1.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k..._gia/aaa-4.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/aa-5.jpg Các cô gái Nga tại "Giấc mơ nhỏ": |
О боже! Да здравствует вредный тигр!
|
Nhìn thấy bác - tôi mừng lắm! bác vẫn trẻ trung như nửa tháng trước đây, nhưng hình như Old Tiger cậu ấy chơi sỏ bác hay sao ý, vì từ khi quen bác, gần bác, thân thiết với bác... chưa khi nào tôi nhìn thấy tóc bạc của bác, ấy thế mà cậu ấy sửa tóc tai thế nào mà mai bạc kiểu "bán râm" thế hả bác???
Tôi và bác đã giao kèo với nhau là uống cà phê gặp lại trong tháng 11 đúng không ạ? Tôi chưa bao giờ sai hẹn và đương nhiên tôi xin giữ đúng. nhưng có điều trước khi nói về thời gian, bác không nói rõ là tháng 11 âm lịch hay dương lịch. Khổ một thứ là chị giúp việc nhà bạn tôi tuy không biết tiếng Việt nhưng biết tính lịch âm của Việt Nam mới tài làm sao.!!! Theo lệnh của chủ nhà, chị ấy đã cất giữ hộ chiếu của tôi rất cẩn thận vì tôi có tật "vui đâu chầu đấy" và hay quên... Rất nhớ bác, nói khẽ thôi không thì cô bé doia tưởng mấy bác peđê thì ốm! |
Nghe cái giọng ngụy biện (tháng âm - tháng dương) thế này là biết ngay: khó mà về rồi đây! Kiểu này mời Hổ ra HN uống cà phê cho chắc ăn. À không, mình gửi vé mời Kenzo ra uống cà phê còn hơn (căm cái tên Cọp này quá - mình luôn tự hào là ăn ảnh, lúc nào cũng đẹp dzai ngời ngời, thế mà cứ để cho tên Cọp này chụp là y như rằng...hom hem quá thể - đến nỗi mình nhìn ảnh còn nghĩ thầm: "Cái lão già này thật không biết dơ - lụ khụ thế kia rồi mà còn rửng mỡ chụp ảnh với lại chụp iếc!"). Cũng có thể Cọp mua phải máy đểu chứ tâm địa nó cũng không đến nỗi nào, bác Trưởng ạ.
|
Trích:
Đối với bác Vỉ Đinh, bác ấy chắc chỉ thích tóc kiểu bán zâm mà thôi! :emoticon-0136-giggl Cơ mà bác Vỉ vẫn còn phong độ chán, bác nhỉ! :emoticon-0102-bigsm @bác Vidinh: Bác có tí "râm" nào mà đem bán đi thì còn gì là bác nữa? Chán thật! :emoticon-0107-sweat P/S: Bác đừng đổ thừa bác Hổ Già! Tội nghiệp bác ấy! Bác ấy chỉ giỏi "leo cây" mà thôi! |
Ối sao bác lại nói thế? Oan cho nhà em lắm! Là cụ Vi Dinh tự "râm" đấy chứ ạ!:emoticon-0136-giggl
Trích:
Trích:
|
Trích:
Vâng, có thể như thế! Hôm rồi vào "Sài", em có hỏi bác ấy rằng, máy đẹp thế bác mua bao tiền? Bác ấy khoe, dững 20 "NMT" cơ. :-o Sau đó, em với bác ấy vào DIAMOND PLAZA "mua sắm". :emoticon-0136-giggl Đúng là... "vãi cả linh hồn", bác ạ! :emoticon-0127-lipss Trong ấy( DIAMOND...), toàn là vài nghìn obama mới có thể xài được!! Khiếp! |
Đọ với Hổ về khoản mua sắm thì khác gì so tài với tớ về mảng ngốn heroin (ối chết, đéch phải cháu, là nicotin ạ!) - cầm chắc là đại bại!
(ối zời, iem xin nỗi các bác, mấy khi em lên tiếng đâu, chả là em vừa mới đi tập nhậu zìa nên tưng tưng, có gì các bác mods & supermods nể cái thân già cả này mà tha cho thì thiên hạ may lắm, xã tắc may lắm ạ!). |
Trích:
|
Trích:
@ Bẩm cụ Vi Dinh! Nhà cháu hỏi khí không phải, Cụ có định noi theo bác HDA sang Nga để rắc vừng hay lạc không ạ? Có gì cụ cứ nói trước để nhà cháu chuẩn bị. Cái gì chứ vừng hay lạc ở miền Trung nhà cháu sẵn lắm. :emoticon-0102-bigsm Trích:
|
Đoạn sau trích từ bài của bác Phan bên topic Lão Hâm, nay đưa sang đây cho đỡ loãng topic của bác ấy:
Trích:
Nói chuyện này, bỗng nhớ đến chuyện tiếu lâm, đại loại: Cơ quan đang thực hiện chủ trương tiết kiệm theo chỉ thị của trên. Một buổi chiều, nhân viên hớt hải mồ hôi đầm đìa chạy đến cơ quan báo sếp: “Sếp... ơi! Sếp... ơi!... Bữa nay em... em... không đi xe buýt... em chạy theo... theo... xe buýt để đến... đến... cơ quan. Em tiết kiệm... tiết kiệm... được 3.000 đồng sếp ạ...” . Nghe xong, sếp mắng ngay: "Sao mà cậu dốt thế? Sao không chạy theo xe taxi, từ nhà cậu đến đây hơn 10 cây số, có phải tiết kiệm được 100.000 đồng rồi không?" Cũng cần nói thêm, báo Tiền Phong hôm kia đăng chi tiết, nội cái vụ Đêm lung linh Hồ Gươm có vài tiếng đồng hồ mà đã ngốn hết ...26 tỷ kia kìa. Còn nữa, Riêng đêm hội 10/10 đã xơi 122 tỷ, khoảng hơn 6 triệu đô:emoticon-0127-lipss Trích:
|
Bravo! Sau 2 tháng "sắp xếp", hôm nay các bác nhà mình mới "minh bạch" được!
Ôi dào! Tưởng nhiều! Chỉ nhõn có 260 tỷ NMT. thôi à! Mắt em lộn ra khỏi tròng ngay đây! :emoticon-0107-sweat Lão Hâm có phán iem "rốt" thì đành chịu vậy thôi! :emoticon-0150-hands "Rốt" nên mới dễ bị những "đỉnh cao" bịp! :emoticon-0127-lipss |
Mới hôm nay nữa này, phát biểu của Chủ tịch UBND HN y hệt giọng ngày xưa, khi ông ta tuyên bố ai chê công tác tổ chức đại lễ là do có người đó nhận thức chưa tốt. Lần này, ai chê các công trình bong tróc thì đó là...chủ nghĩa hình thức:emoticon-0127-lipss:
Trích:
|
Trích:
Đám to mồm cũng dở hơi nốt. Mà ông Chủ tịch cũng hơi dốt. Lão mà như ri, nói cho hốt: Hà nội tiết kiệm thế quá tốt Hàng đàn người chen như xếp lốt Mà chẳng có ai bị chết ngốt Lại chẳng có ai bị trấn lột Nhìn qua bên kia xem Cam-bốt Dẵm nhau chết quá bốn trăm mốt Bên ni cháy pháo chết mỗi một (ba đứa Tây chết nem fontos*) Tiết kiệm sinh mạng điều chí cốt Léo nhéo nữa hả, vả cái bốp! *) Nem fontos: Không quan trọng (Tiếng Hung). |
Trích:
Báo cáo cuối năm về an toàn giao thông: "... Năm tới tỉnh ta phấn đấu giảm thiểu số người chết vì tai nạn giao thông đạt mức... 70 người..." Kinh nhể! Năm ngoái "bọn" nó chết hơn trăm! Tiết kiệm thật! Dững 30 người(!) :emoticon-0127-lipss Còn cái "quả" Đại lễ thì... :emoticon-0127-lipss Dân Hải Phềnh tôi hay có câu: "bố náo an cáp"!... "Ăn tục, nói phét, đại khái..."! :emoticon-0127-lipss "bố" CT. Hà Nội "chen chở" thật! Thời bây giờ, ai cần " hình thức" hay "hình thức chủ nghĩa" nữa:emoticon-0127-lipss! |
Vần "ốt" cụ Dị làm thơ căng quá nhỉ, em cũng cố sáng tác bon chen tí nhé, các bác đọc chơi thư giãn cuối tuần:
Kính thưa đồng chí chủ chốt! Thưa các cán bộ nòng cốt! Cuối cùng thì tôi xin chốt: Đại lễ tổ chức rất tốt! Từ phố Hàng Ngang, Hàng Bột Cho đến phố Chùa Một Cột Dân tình quần áo rất mốt Dự Hội nghìn năm có một Dù trời có nóng phát sốt Mặc dù chen nhau phát ngốt Mặt mũi đỏ như cua lột Ngứa ngáy gãi cứ sồn sột Thế mà ý thức rất tốt Luôn mồm cứ đòi xem nốt Đại lễ có mỗi một "phốt" Nhờ đó, pháo hoa đỡ đốt Kinh phí nào có tiêu nốt Tiết kiệm nhiều đấy, rất tốt Nhưng có rất nhiều cụ "khốt" Cùng quân phản động đội lốt Có lẽ nhận thức rất dốt (Hay là bị thiếu i-ốt?:emoticon-0136-giggl Hoặc là mắt nó bị chột?) Mặt mày nhăn như khỉ đột Nói năng như...củ chuối hột Nhiều khi tôi nghe phát nhột: “-Có lẽ nhiều quan được hốt Qua vụ nghìn năm có một -Công trình như xây bằng...bột Vỉa hè, gạch ốp nhà cột Bong tróc như là bị lột” Tôi nghe mà lên cơn sốt Thỉnh thoảng lại hơi...giật thột!:emoticon-0107-sweat Kính thưa đồng chí chủ chốt! Cùng các đồng chí nòng cốt! Chúng ta cán bộ rường cột Cực ghét hai từ "bóc lột" Của công không "xơi" một hột Tâm sáng như… đèn sợi đốt:emoticon-0136-giggl Thế mà chúng nó cứ cốt Nói cho sướng mồm, quá dốt Chiểu theo điều luật Hai Mốt Tội này rất đáng bị nhốt Tuyên truyền linh tinh-vào bốt Nếu chúng sống thời Pôn Pốt Ở bên láng giềng Căm Bốt Thì chỉ có nước…dựa cột Hay là treo cây thốt nốt Qua đêm kiến bu mồm đốt Cho chúng hết đường thưa thốt:emoticon-0127-lipss Tôi xin nói lại lần rốt Đại lễ ta làm cực tốt! |
Trích:
"Dịp" cuối, ta nàm lốt! |
Sau khi "nghe" "bố" Kts. NTT phát biểu, tôi mới nhớ, ngẫm đến ca khúc của Nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu-"Nghe con hỏi":
"Ngày xưa nghe con hỏi, Ai làm ra mặt Trăng? Hôm nay con lại hỏi, Vì sao nước còn nghèo? Vì sao dân còn khổ? Ngày xưa nghe con hỏi, Ba mừng vui, mừng vui! Nhưng hôm nay con hỏi, Ba nghẹn ngào cúi đầu! Ba mong rằng, mai sau Con của con có hỏi! Con sẽ ngẩng cao đầu!" |
Lại nói cái ngàn lăm, BT vừa coi đã hoa cả mắt với các kiểu tráo bài của quan lớn nhà ta. Rất điển hình là một đằng tổng kết: Chi phí ĐẠI NỄ chỉ 266 tỷ NMT, một đằng quan NTT khẳng định có các công trình ĐẠI NỄ "...hoàn thành, đưa vào sử dụng cơ bản đảm bảo chất lượng, sử dụng tốt như cầu Vĩnh Tuy, Bảo tàng Hà Nội." thì BT tui chả rõ chi phí xây cầu Vĩnh Tuy chẳng hạn được tính vào đâu? Nguyên cái này cũng lớn hơn con số kia rùi! (hơn nữa cầu mới hoàn thành đã khẳng định là tốt thì chỉ có các quan ta mới giỏi được vậy).
Nếu "...Chỗ này sụt lún, mẻ vữa vài viên gạch mà đánh giá cả công trình chưa tốt là không khách quan. Chủ nghĩa hình thức giờ đã không còn", ông Thảo nói." khiến BT tui nhớ tuần trước ở HN mấy ngày, vỉa hè phố THĐ lát gạch con sâu đang được lột hết lên ( đoạn đầu phố) vì gần như gạch đặt trực tiếp trên cát lót, ít trận mưa nhỏ ĐẠI NỄ khiến nó gập ghềnh như đường lên chùa Hương, bị dân kêu quá nên đang sửa sai. Không biết chi phí sửa sai này tính vào đâu cà? Thay cho chủ nghĩa hình thức, giờ là Chủ nghĩa Lợi Nhuận. Ông NTT chỉ được cái nói đúng tuy chả cần nói hết ! |
Trích:
Dịp để ta được hốt. Tính ra anh Vinashỉn làm mất của dân ta tới 300 lần "Ngàn năm Thăng Long"! |
Thôi mà mấy bác, cho tui can.
Đã làm quan thì phải có bổng lộc, quan nhớn có bổng lộc nhớn, quan bé thì bổng lộc cũng bé bằng quan, càng nhiều bổng lộc thì càng tham. Đó là cái lẽ tự nhiên ở đời. Mấy bác nói thế chứ có làm dữ nữa thì cũng làm sao mà cản được "bánh xe lịch sử"? Em vừa đi họp về. Có cái phong bì chưa lột |
Thưa các bác!
Ở "tầm" của giới "thượng tầng kiến trúc" Quốc gia, tôi chưa "dám" lạm bàn đến. Nhưng ở mức độ địa phương như: Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Ninh Thuận... và Bình Thuận-chỗ tôi, giới "thượng tầng" đã có sự biến chuyển-đã biết lắng nghe ý kiến của các chuyên gia đóng góp cho Chiến lược phát triển mang tính bền vững. Tôi xin phép các bác 1 trang để trình bày về vấn đề này! Chân thành cảm ơn sự đồng ý và ủng hộ của các bác! :emoticon-0150-hands Dịp Đại hội Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Thuận, tôi có bài tham luận muốn bày tỏ, gửi gắm ý nguyện của mình đến vị lãnh đạo tỉnh-Bí thư Tỉnh ủy. Và ý kiến của tôi đã làm "nóng" Hội trường buổi sáng hôm ấy. http://i964.photobucket.com/albums/a...o/P1010129.jpg http://i964.photobucket.com/albums/a...o/P1010128.jpg Và sau đây là toàn văn bài Tham luận của tôi: VÌ MỘT NỀN KIẾN TRÚC TỈNH NHÀ ĐẦY BẢN SẮC (Tham luận đọc tại Đại hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Thuận ngày 16/01/2010) Kts. Huỳnh Quang Tiến. Kính thưa ông Huỳnh Văn Tý, bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận! Kính thưa Kts. Khương Văn Mười – phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam! Kính thưa các đoàn đại biểu tỉnh, thành bạn Và toàn thể Đại hội! Trong không khí hân hoan và phấn khởi đón chào Đại hội Kiến trúc sư tỉnh nhà, tôi - một kiến trúc sư sống và hành nghề tại Bình Thuận mong muốn có đôi ý kiến gửi đến Đại hội những suy nghĩ và trăn trở của riêng bản thân cũng như giới kiến trúc sư tỉnh Bình Thuận. Như chúng ta đã biết, tỉnh Bình Thuận nằm trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực Đông Nam bộ: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa –Vũng Tàu, Bình Thuận. Tỉnh Bình Thuận đang từng bước thay đổi, phát triển nhằm đạt được những mục tiêu Kinh tế, Văn hóa, Xã hội… đã đặt ra, hòa chung với xu thế phát triển của đất nước. Thành phố Phan Thiết, thành phố trẻ - thành phố du lịch của cả nước đang từng bước chuyển mình nhằm thay đổi diện mạo theo chiều hướng tích cực. Thành phố đang dần định hình cho mình một sắc thái riêng đặc trưng của đô thị ven biển – Phan Thiết, thành phố của “Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng”. Diện mạo đô thị của thành phố Phan Thiết đã có những nét thay đổi rõ rệt và cũng rất cần sự định hướng đến những “Giá trị thẩm mỹ” của đô thị. Đạt được kết quả trước mắt như hôm nay, có sự quan tâm khuyến khích và động viên không nhỏ của lãnh đạo tỉnh, sự chia sẻ đầy quý báu của các cơ quan, ban, ngành liên quan. Đó là nguồn hứng khởi, tạo động lực mạnh mẽ đầy tích cực đối với giới kiến trúc sư tỉnh nhà – những người có ảnh hưởng không nhỏ đến diện mạo, sắc thái của Phan Thiết, nói riêng và tỉnh Bình Thuận, nói chung. Đến với Đại hội này, giới kiến trúc sư chúng tôi rất cần, cần hơn nữa sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi đang đứng trước những áp lực của nhu cầu xã hội ngày càng cao, xã hội có những đòi hỏi cao hơn và đặt ra những thách thức khắt khe hơn. Đất nước đang phát triển, chúng ta đã trải qua giai đoạn “Ăn no mặc ấm” và đang hướng đến “Ăn ngon mặc đẹp”. Và, đó là những yêu cầu chính đáng. Trong lĩnh vực Tư vấn Thiết kế, nhất là những công trình ngân sách, tất nhiên phải tuân thủ những tiêu chuẩn, quy phạm, quy định… nhưng chúng tôi mong muốn có được sự hợp tác đầy thiện chí từ các cơ quan quản lý, các Sở, Ban, Ngành liên quan. Chúng tôi rất cần những sự linh hoạt, mềm dẻo nhằm có thể có được những công trình đảm bảo những cơ sở pháp lý mà không làm giảm đi “cảm hứng” trong sự sáng tác, sáng tạo ra những tác phẩm kiến trúc “thích dụng, kinh tế và thẩm mỹ”. Các vấn đề: công tác Quy hoạch, Hoạch định vùng, Không gian cảnh quan đô thị, Diện mạo đô thị có ảnh hưởng không nhỏ đến một số quyết sách mang tính chiến lược của tỉnh. Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Thuận cần phải hình thành nên Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc góp phần với phản biện của xã hội nhằm đem đến những hiệu quả tích cực, tính khả thi cao hơn đối với những vấn đề mang tính vĩ mô và tầm chiến lược của tỉnh. Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc của tỉnh cần phải có được những ý kiến, những tiếng nói có giá trị và uy tín mang tính xây dựng cao. Và để có được điều này, rất cần sự lưu tâm và đồng thuận của lãnh đạo tỉnh và xã hội. Đội ngũ hành nghề của tỉnh Bình Thuận hiện tại là một “chuỗi tiếp nối” các thế hệ gồm khoảng 50 kiến trúc sư. Đó là một con số không lớn nhưng cũng không phải nhỏ đối với một địa bàn tập trung hoạt động ở thành phố Phan Thiết. Với thế hệ kiến trúc sư đàn anh, chúng ta có được những bài học bổ ích, những kinh nghiệm quý báu cùng với những bản lĩnh nghề nghiệp đã được rèn luyện và có những trải nghiệm, sự bồi đắp, đúc kết qua năm tháng. Với thế hệ kiến trúc sư trẻ, chúng ta có điều kiện tiếp cận với thế giới dựa trên phương tiện công nghệ thông tin và vốn ngoại ngữ. Từ đó, kiến trúc sư trẻ hình thành trong mình những tư duy mới - điều kiện tốt cho khả năng sáng tạo những tác phẩm kiến trúc mang tính thiết thực và có tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, tôi cho rằng giới kiến trúc sư tỉnh nhà cần phải có một mối liên hệ, liên kết chặt chẽ hơn nữa. Các thế hệ kiến trúc sư cần phải tăng cường, tạo điều kiện giao lưu nhằm trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức nghề nghiệp. Chúng ta rất cần những cá tính, sự đột phá trong sáng tác nhưng cũng cần phải có tiếng nói chung. Đó là một điều rất quan trọng để chúng ta có thể dần hướng đến một nền kiến trúc tỉnh nhà mang dấu ấn, sắc thái bản địa. Cây đại thụ kiến trúc Nhật Bản và thế giới - Kiến trúc sư Kenzo Tange cùng Tập đoàn KTA đã từng làm được điều đó khi thực hiện triết lý: “Biết đập vụn viên ngọc quý ra và sắp xếp lại”. Chính vì thế, các tác phẩm của Kenzo Tange và KTA đều phảng phất tinh thần truyền thống Nhật Bản. Tỉnh Bình Thuận đang có một vị trí địa lý thuận tiện khi có thể liên hệ dễ dàng đến Nha Trang, Vũng Tàu, Biên Hòa, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh … . Điều đó tạo cho chúng ta có cơ hội giao lưu, trao đổi với các tỉnh, thành bạn. Chúng ta sẽ có được rất nhiều bài học qua thực tế và kinh nghiệm từ các đô thị ở tỉnh, thành bạn. Chúng ta cũng đã thấy được những sắc thái vùng miền của những vùng và tiểu vùng tiêu biểu như: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Dương, thành phố Cần Thơ… . Giao lưu với giới kiến trúc sư tỉnh, thành bạn, chúng ta có được sự chia sẻ, sự phản biện, những bài học hay và bổ ích hơn. Trong lịch sử, chúng ta đã từng thấy nước Nga của Sa hoàng Pie Đại Đế. Khi thành lập “Kinh đô phương Bắc” – Saint Petersburg, Pie Đại Đế đã mở rộng cánh cửa vốn đã đóng kín nước Nga với Châu Âu. Và từ đấy, họ đã có những bước phát triển rực rỡ để song hành cùng với nền văn minh Châu Âu và Thế giới. Trên đây là những điều tâm huyết mà tôi đã từng trăn trở. Tôi muốn gửi gắm đến Đại hội những suy nghĩ, tâm tư và nguyện vọng của cá nhân mình, nói riêng và giới Kiến trúc sư tỉnh nhà, nói chung hầu mong có sự đóng góp tích cực cho nền kiến trúc tỉnh Bình Thuận mang sắc thái bản địa, tham gia góp phần cho nền Kiến trúc nước nhà hướng đến hiện đại và có bản sắc. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Đại hội! Kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu và Đại hội! Chúc Đại hội thành công! Bí thư Tỉnh ủy phát biểu và trao đổi gần 60 phút: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/P1010135.jpg Tiếp theo là Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao đổi: http://i964.photobucket.com/albums/a...o/P1010134.jpg Cả Đại hội hôm ấy rất hài lòng và thỏa mãn khi được nghe, thấy sự tiếp thu, tiếp nhận ý kiến của các vị lãnh đạo đối với giới chuyên môn. Lãnh đạo mà cứ "vụng chèo khéo chống" như ngài Kts. NTT thì... :emoticon-0127-lipss Ở Bình Dương, lãnh đạo tỉnh cũng rất trân trọng ý kiến của các nhà chuyên môn! Chính vì thế mà Bình Dương đang là điểm hấp dẫn thu hút chất xám từ Sài Gòn về. Tương lai Bình Dương sẽ trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương- thành phố Bình Dương. |
Trích:
Tôi đã đọc được những phân tích của các chuyên gia hàng đầu trên những trang "Web lạ". Rất đúng, rất lôgic, các bác ạ! Họ phân tích từ chuyện 1000 cô gái mặc áo dài, rồi MPT mặc chiếc áo dài 1000m, bóc vỉa hè, "xây mới" Ô Quan Chưởng, chi phí cho duyệt binh, chi phí cho "sơn phết" phố Cổ, chi phí cho các tỉnh đưa đoàn tham quan từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái... ra Hà Nội trong dịp Đại lễ "để lại"... một đống... NỢ! 266 NMT chỉ là... muỗi! :emoticon-0127-lipss |
"Bố" kiến trúc sư "quan" NTT. có lẽ là Thạc sỹ "chày cối học"! Ai chê "bố" cái gì, điều gì là "bố" cứ... thì là mà thì... bởi do trấu...! :emoticon-0136-giggl
Trích:
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/12/3BA24120/ http://i964.photobucket.com/albums/a...n_Hoa_Binh.jpg Công viên Hòa Bình Đây mới chỉ là... cái đinh! Chờ cho nó dộp lên hết thì mới bẩu là khách quan? Còn nhiều nữa! Post lên mỏi cả tay! Bảo tàng Hà Nội-niềm tự hào của 1000 năm Văn vật, Văn hiến: http://i964.photobucket.com/albums/a...nhBotngHNi.jpg http://www.dulichvietnam.com.vn/Desk...o_tang_Ha_Noi/ Người ta đã "tự hào" từ 8 hoánh rồi!: http://i964.photobucket.com/albums/a...0503h47m36.png Và của "đồng chí lớn": http://i964.photobucket.com/albums/a...1a04c74b32.jpg Chờ cho "cháy nhà ra mặt chuột", "được vạ má đã sưng" thì!...:emoticon-0127-lipss Hãng xe TOYOTA, Hãng máy bay CONCORD(thực tế đã ngưng vì những sứt, mẻ nho nhỏ...), Hãng HONDA... phá sản từ lâu rồi! Để cho "bố" lên Điện Biên Phủ "bào chữa" cho một đống cái gọi là "Tượng đài" bằng đồng thì có phải "xuôi chèo mát mái" hay không? |
Trích:
Dưng mà quan bác NTT lại sáng tạo một cụm từ mới là " nhận thức chưa cao", nghe như một cách nói trại của "IQ chưa cao" thì phải. IQ cao thì phải có tàu cao tốc, và Đại Nễ cũng phải thành công tốt đẹp chứ nhỉ! Muốn biết cái Ngàn Lăm là tốt hay chưa tốt, kẻ phê bình cần tự nâng cao IQ cái đã. Bác NTT thế mà thâm thúy gớm! Thôi thì tạm lắng không nên chỉ trích, để thời gian mà trau dồi IQ vậy. Trau dồi xong sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp, và càng không thể có chỉ trích. Nghĩa là cái đó tự nhiên như hơi thở thôi! Im lặng là vàng ! |
Trích:
Dự kiến vào khoảng tháng Giêng năm 2011, chúng tôi sẽ có 1 cuộc gặp gỡ thực sự. Và hy vọng vị Bí thư này có sự cầu thị từ Hội Kiến trúc sư! |
Trích:
Xin đọc đúng chữ rếch ! P/s "Quê môt cục ! Cứ tưởng mình đã bấm vào "bài viết mới nhất", ai dè bấm "bài chưa đọc", còn 4 trang 2 tháng mới tới cuối. |
Trích:
|
Bác HTK cho em kết thúc nốt câu nói còn dang dở nhé:
Trích:
Bác RBD cho em bình luận với: Trích:
|
Trích:
Lâu lắm mới "rình" được bác Ly một "quả" hớ hênh để "chộp" nhé! Bác làm thơ sai luật rồi: Câu 1 "Em vừa đi họp về" có 5 từ. Vậy mà câu 2 "Có cái phong bì chưa lột" có tới những 6 từ. Em xin phép chỉnh lại như thế này: Em vừa đi họp về Có cái bì chưa lột |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.