Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Mời họp mặt QKDN (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3306)

dola911 08-09-2011 20:17

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 93431)
Báo cáo các bác QKMT!

Em vừa được biệt phái sang làm huấn luyện viên của hãng hàng không non trẻ “Yamaha airline” nên sẽ có 4 ngày nhận nhiệm vụ tuyển dụng phi công cho tổ lái. Lịch bay của em như sau: thứ bảy 10/9 bay SG-Huế chuyến 6h40’ và thứ ba ngày 13/9 thì bay Đà Nẵng –SG chuyến 18 h00.

Dự kiến em sẽ từ Huế đến Đông Hà tầm chiều ngày 11/9 và chiều 12/9 đến Đà Nẵng. Vậy em alô để hỏi xem có bác nào muốn ghép tour với em cho rôm rả không? Và có bác nào rảnh rỗi không vướng bận chuyện đổ rác, nhặt rau hay đưa đón con nuôi đi học thì cho em được một lần bắt chân, bắt tay các bác kẻo váy đỏ, dép đỏ của em cứ mãi một mình làm cả cuộc ọp lai. Và các bác nhớ đãi em món cháo vạt giường nhé. Ở SG không có.

Em đã có ĐT của bác vananhbuile, bác NISH và bác Lymisa rồi. Em sẽ liên lạc ngay khi đến.

Hẹn gặp các bác!

p/s: Em hiền như ma- sơ và sử dụng dao, kéo không thành thạo các bác đừng sợ nhé.

Ôi, tiếc quá bác Anh Thư ơi, thế là em không được diện kiến bác rồi. 13h ngày 11/9 em lại vào Huế để đáp máy bay ra HN công tác mất rồi, hic hic tiếc thật :emoticon-0106-cryin
À mà bác PM cho em số điện thoại để chiều đó vào Huế em sẽ alo cho bác.

LyMisaD88 09-09-2011 07:54

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 93457)
AT khi đến Đông Hà hôn hộ anh một người nhé? dạo này không biết hắn còn nhớ tới chúng tôi nữa không? AT sẽ hỏi: là ai vây? - Là người có giọng hát dân ca rất truyền cảm - bài Mẹ Suốt. Vào Đông Hà hỏi LyMisaD88 rõ ngay thôi mà!

Kính bác Cả QKTĐ:
Tuần trước em bận "túi mắc tắc đèng" nhưng vưỡn mong bác mà không thấy bác vào. Đúng ngày Tết Độc lập, QT được vinh dự đón TT và phu nhơn đi kinh lý. Có sự trùng hợp là hơn 400 cựu chiến binh nguyên là sinh viên các trường ĐH ở HN tham gia chiến dịch Thành cổ QT nay vào tham dự chương trình "Thành cổ Quảng Trị- Trái tim bạn và tôi" rất chi là hoành tráng bác ạ. Em tưởng bác vào cùng các đoàn CCB nhưng mong mãi không thấy.
Em tích cực tìm theo ý bác cái tay hát dân ca đó mà nó trốn đâu mấc tiu, chắc là sợ quá.

Cartograph 09-09-2011 14:03

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 93431)
Dự kiến em sẽ từ Huế đến Đông Hà tầm chiều ngày 11/9 và chiều 12/9 đến Đà Nẵng. Vậy em alô để hỏi xem có bác nào muốn ghép tour với em cho rôm rả không?

p/s: Em hiền như ma- sơ và sử dụng dao, kéo không thành thạo các bác đừng sợ nhé.

Thế..."anh" vào Huế hôm ấy để dự tuyển Phi công già....được không AT?:emoticon-0136-giggl

nqbinhdi 09-09-2011 14:13

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 93541)
Thế..."anh" vào Huế hôm ấy để dự tuyển Phi công già....được không AT?:emoticon-0136-giggl

Tiêu chuẩn phi công thời nay:

1. Có xế hộp từ hàng La-sét-tí đổ lên, Lịch-soạt thì càng tốt;
2. Gì thì cũng cứ xem lại điều 1 đi đã.

Hm, cái tiêu chuẩn tuyển phi công trẻ này làm nhà miềng nhớ lại tiêu chuẩn chọn rể ngày xưa các bà bô vưỡn căn dặn con gái:

Một sao một gạch đáng thương
Hai sao một gạch cũng thường thế thôi
Ba sao một gạch được rồi
Bốn sao một gạch thì tôi vừa lòng
Một sao hai gạch đang mong
Hai sao hai gạch trong lòng nở hoa
Ba sao hai gạch hơi già
(ngày ấy nghe đến câu này, bà chị tôi len lén nhìn ông già rồi lẩm bẩm "Bố nhà mình mà mới chỉ hơi già thôi á!")
Bốn sao hai gạch làm cha được rồi

Bốn sao ba gạch con ơi
Cả nước hai người con chớ có mong
(Nháo thật đấy, bác Giáp với bác Dũng cũng không tha, đưa tuốt cả vào danh mục).

Hơ hơ, nghe tin có anh làm cha được rồi mà chả thấy cái khoản vi-ta-min gâu gâu hay chí ít cũng có tí trà đâu cả sất nhẻ.

thanhnam76 09-09-2011 14:24

Trích:

Một sao một gạch đáng thương
Hai sao một gạch cũng thường thế thôi
Ba sao một gạch được rồi
Bốn sao một gạch thì tôi vừa lòng
Một sao hai gạch đang mong
Hai sao hai gạch trong lòng nở hoa
Ba sao hai gạch hơi già (ngày ấy nghe đến câu này, bà chị tôi len lén nhìn ông già rồi lẩm bẩm "Bố nhà mình mà mới chỉ hơi già thôi á!")
Bốn sao hai gạch làm cha được rồi
:)) Thầy ới!
Thầy giải thích hộ em, tại sao trong các tác phẩm văn học, các câu chuyện đời thường chỉ hay nhắc đến "chàng trung úy trẻ", có phải chăng vào tuổi đó là sung sức nhất - lãng mạn nhất, bắt đầu chín chắn..v.v nhất ko?
Để rồi từ trong các t/p văn học đó là niềm ao ước của bao phụ nữ! :)

Old Tiger 09-09-2011 14:27

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 93541)
Thế..."anh" vào Huế hôm ấy để dự tuyển Phi công già....được không AT?:emoticon-0136-giggl

Người ta ra tận Thủ đô tuyển thì bác lặn mất tăm. Giờ em ấy "thương lấy miền Trung" thì bác lại lên tiếng đòi vô dự. Hic! Bác có qua nổi Đèo Ngang không? :emoticon-0136-giggl

htienkenzo 09-09-2011 14:46

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 93541)
Thế..."anh" vào Huế hôm ấy để dự tuyển Phi công già....được không AT?:emoticon-0136-giggl

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 93547)
Người ta ra tận Thủ đô tuyển thì bác lặn mất tăm. Giờ em ấy "thương lấy miền Trung" thì bác lại lên tiếng đòi vô dự. Hic! Bác có qua nổi Đèo Ngang không? :emoticon-0136-giggl

Hì!... 2 bác làm cho iem phải "buột mồm" mà "xuất khẩu thành (cái gọi là) thơ":
"Bước tới Đèo Ngang lúc xế già,
Cỏ cây quấn gối, dứt không ra.
Lom khom dưới núi, còn vài chú,
Lác đác trên non, lắm mợ chờ
"! :emoticon-0136-giggl

(Mong Bà Huyện Thanh Quan lượng thứ!)

LyMisaD88 09-09-2011 15:29

Trích:

thanhnam76 viết (Bài viết 93546)
:)) Thầy ới!
Thầy giải thích hộ em, tại sao trong các tác phẩm văn học, các câu chuyện đời thường chỉ hay nhắc đến "chàng trung úy trẻ", có phải chăng vào tuổi đó là sung sức nhất - lãng mạn nhất, bắt đầu chín chắn..v.v nhất ko?
Để rồi từ trong các t/p văn học đó là niềm ao ước của bao phụ nữ! :)

Cái này đúng ra là để Cụ hai gạch bốn sao trả lời nhưng tôi thì không có gạch, cũng chẳng sao.
Trong quân đội ngày trước, cấp bậc Trung úy là hai sao trên một gạch(khác với hai sao nằm giữa gạch cấp bậc thấp hơn) thì chức vụ thường là Đại đội trưởng hoặc chính trị thì là Chính trị viên đại đội. Cấp này khá già dặn và vẻ bề ngoài thì tương đối oách vì có cần vụ và đi đâu cũng có "giò heo" treo lệ xệ bên đùi. Đã phấn đấu đến chức này thì thường là tầm 30 tuổi, có vợ con nhưng nếu chàng nào còn trẻ đích thị là tầm ngắm của các nàng rồi vì họ đoán là chưa vợ.
Ngày nay thì khác hơn nhiều, học sỹ quan QĐ ra trường thường là Thiếu úy, Trung úy mặt búng ra sữa nên cũng là đối tượng trong tầm ngắm của các em.
Nếu lên đến 2 gạch thì không còn mong gì nữa vì các bố này giống như trâu già thấy mạ non cứ chảy giãi, thỉnh thoảng bứt trộm một nhúm cho đỡ thèm mà thôi. Suy ra: Cụ nào 3- 4 sao hai gạch cũng thế, vừa thèm mạ non vừa thèm ớt chỉ thiên ăn kèm.
He...he...Em kính cụ, mong cụ chém nhẹ tay...

nqbinhdi 09-09-2011 15:32

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 93565)
Nếu lên đến 2 gạch thì không còn mong gì nữa vì các bố này giống như trâu già thấy mạ non cứ chảy giãi, thỉnh thoảng bứt trộm một nhúm cho đỡ thèm mà thôi. Suy ra: Cụ nào 3- 4 sao hai gạch cũng thế, vừa thèm mạ non vừa thèm ớt chỉ thiên ăn kèm.
He...he...Em kính cụ, mong cụ chém nhẹ tay...

Ơ, xỏ xiên nhở!

Nu pa-gạ-đí!

htienkenzo 09-09-2011 15:57

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 93565)
Cái này đúng ra là để Cụ hai gạch bốn sao trả lời nhưng tôi thì không có gạch, cũng chẳng sao.
...
Nếu lên đến 2 gạch thì không còn mong gì nữa vì các bố này giống như trâu già thấy mạ non cứ chảy giãi, thỉnh thoảng bứt trộm một nhúm cho đỡ thèm mà thôi. Suy ra: Cụ nào 3- 4 sao hai gạch cũng thế, vừa thèm mạ non vừa thèm ớt chỉ thiên ăn kèm.
He...he...Em kính cụ, mong cụ chém nhẹ tay...

Ơ, bác Lý! Bác cứ "gần - xa, xa - gần" iem chẳng biết đường nào mà nần!

Đây phải không bác? Bác íánh mắt rất truyền cảm, bác nhỉ! :emoticon-0136-giggl

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 93381)


Old Tiger 09-09-2011 16:12

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 93565)

Nếu lên đến 2 gạch thì không còn mong gì nữa vì các bố này giống như trâu già thấy mạ non cứ chảy giãi, thỉnh thoảng bứt trộm một nhúm cho đỡ thèm mà thôi. Suy ra: Cụ nào 3- 4 sao hai gạch cũng thế, vừa thèm mạ non vừa thèm ớt chỉ thiên ăn kèm.
He...he...Em kính cụ, mong cụ chém nhẹ tay...

Ới cụ Lý ơi là cụ Lý ơi! Nhà cháu cứ gọi là cười vãi. =))=))=)) Không biết hôm trước cụ 4* 2- ấy có nhanh tay nhúm được ít cỏ non nào không? :emoticon-0136-giggl

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 93558)
Còn hơn có gã đầu chớm bạc
Sắp được sảy chân sướng tưng tưng.

Các cụ các bác xem kỹ hộ em rằng cái cụ 4* 2- gạch ở trển đầu có chớm bạc không ạ? =))=))=))

LyMisaD88 09-09-2011 16:59

Lão KTS Kenzo à!
Ngày xửa, ngày xưa cụ nào lên đến bốn sao hai gạch là sướng thôi rồi(Có lẽ ngày nay cũng vưỡn thế), chỉ huy cả một Sư đoàn 9- 10 ngàn quân nếu đủ số đấy. Lúc ấy cấp chỉ huy cao nhất ở một tỉnh cũng nhõn có hai sao hai gạch mà thôi.
Các cụ chỉ huy này oách lắm, tầm hơn 50 tuổi tý thôi, xấp xĩ tuổi cụ Ong bò vẽ bây giờ í. Cấp Sư đoàn các cụ ở nhà riêng, hầm riêng rất là kiên cố. F có nhiều phòng ban khác nhau rặt là nam nhi to khỏe cả, nhưng các bộ phận hậu cần cơm nước, tạp vụ, quân y, văn công...thì nhiều em cứ mơn mỡn ra, dáng em nào cũng chuẩn, má ửng hồng không cần son phấn. Các em mặc quân phục thắt đáy lưng ong, hai bím tóc tung tẩy hai bên chỉ nhìn thôi đã nuốt nước bọt không kịp rồi. Các nàng xưng hô với Thủ trưởng cũng bỗ bã lắm, có nàng xưng bố bố con con, có nàng gọi Thủ trưởng để được xưng em, còn Thủ trưởng thì nhìn em Thủ trưởng cười...he...he...
Cứ vài tháng thì có một hai nàng không có thành tích nổi trội hoặc vướng kỷ luật nhưng lại được cử đi học hoặc điều về các Trung đoàn cấp dưới, không hiểu vì sao. Cái này có thể thầy Ong bò vẽ biết đấy.

nqbinhdi 09-09-2011 23:57

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 93576)
Lão KTS Kenzo à!
Ngày xửa, ngày xưa cụ nào lên đến bốn sao hai gạch là sướng thôi rồi(Có lẽ ngày nay cũng vưỡn thế), chỉ huy cả một Sư đoàn 9- 10 ngàn quân nếu đủ số đấy. Lúc ấy cấp chỉ huy cao nhất ở một tỉnh cũng nhõn có hai sao hai gạch mà thôi.
Các cụ chỉ huy này oách lắm, tầm hơn 50 tuổi tý thôi, xấp xĩ tuổi cụ Ong bò vẽ bây giờ í. Cấp Sư đoàn các cụ ở nhà riêng, hầm riêng rất là kiên cố. F có nhiều phòng ban khác nhau rặt là nam nhi to khỏe cả, nhưng các bộ phận hậu cần cơm nước, tạp vụ, quân y, văn công...thì nhiều em cứ mơn mỡn ra, dáng em nào cũng chuẩn, má ửng hồng không cần son phấn. Các em mặc quân phục thắt đáy lưng ong, hai bím tóc tung tẩy hai bên chỉ nhìn thôi đã nuốt nước bọt không kịp rồi. Các nàng xưng hô với Thủ trưởng cũng bỗ bã lắm, có nàng xưng bố bố con con, có nàng gọi Thủ trưởng để được xưng em, còn Thủ trưởng thì nhìn em Thủ trưởng cười...he...he...
Cứ vài tháng thì có một hai nàng không có thành tích nổi trội hoặc vướng kỷ luật nhưng lại được cử đi học hoặc điều về các Trung đoàn cấp dưới, không hiểu vì sao. Cái này có thể thầy Ong bò vẽ biết đấy.

Giời là giời ơi, ta tức lên rồi đây
Giời là giời ôi, ta nóng lên tận tai
Cụ Lý bốc phét thế này
Con cháu còn mong chi
Ôi giời là giời ơi, ôi giời là giời (í) ơi
Ôi giời, ôi giời, giời ơi!


E hèm, để hát lên được đoạn trên, xin các quý bác, quý cô chú ý theo dõi chương trình dạy hát qua sóng phát thanh nhà cháu bốt ở dưới đây (là hãy cố nương theo nhịp điệu mà ò ư thôi đấy, đừng bác nào xong rồi lại tưởng bở mình sắp thành Quý Dương thì khổ lắm ạ - bá cáo ngay là dân số Trâu Quỳ đã vượt quá xa quy định của Phủ thủ tướng roài). Niu ý nà chỉ ư ư theo đoạn điệp khúc thôi nhé.

Trên biển quê hương
Sáng tác: Đức Minh
Trình bày: Quý Dương

http://baicadicungnamthang.net/?act=...que-huong.html

***

Ngày xưa, đi sơ tán tránh tàu bay Mỹ, thấy dạy hát qua đài bài này, bọn trẻ con nhà trẻ quân đội chúng cháu ghẻ sắp lượt (là sắp lượt thật đấy, tối tối trước khi lên giường, tất cả bọn, cả trai lẫn gái đều nằm sấp mặt thành dãy trên giường, tụt quần giơ mông ra cho y tá đến bôi thuốc từ đầu nọ đến đầu kia lán) tuyền hát rằng:

Quảng Bình (hay Hải Phòng) quê ta
Nhiều em không tắm nên ra ghẻ Tàu
Ai có vào thăm, nhớ mang cho lọ i-ốt
Khi ngứa em bôi, em ngồi em gãi suốt đêm
Thuốc để đầu giường, khi nào ngứa em lại bôi.

ĐK

Giời là giời ơi, em ngứa lên rồi đây
Giời là giời ơi, em ngứa điên rồi đây
Em bắt con cái ghẻ, em bắt đàn ghẻ con
Ôi giời là giời ôi, ôi giời là giời (í) ôi
Ôi giời, ôi giời, giời ôi.

micha53 10-09-2011 05:17

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 93576)
Cứ vài tháng thì có một hai nàng không có thành tích nổi trội hoặc vướng kỷ luật nhưng lại được cử đi học hoặc điều về các Trung đoàn cấp dưới, không hiểu vì sao.

Luân chuyển lính :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

LyMisaD88 10-09-2011 09:00

He...he...he...cười ngất...cười ngất...
Phen này thì tức đến đứt cả nọc ong ra ấy chứ lỵ...Chỉ còn biết giời ôi là giời...ơi.
Đặc tính loài ong bò vẽ là chích một phát cho người ta nhớ đời sau đó để lại dấu ấn trên thân người ta bằng cái dùng để chích người ta.
Thôi chết, phen này có người vội mừng là chả cần dao kéo chi cũng lấy được nọc...ong bò vẽ cho vào máy xay sinh tố....

Old Tiger 10-09-2011 16:46

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 93544)

Tiêu chuẩn phi công thời nay:
....
[I]Bốn sao hai gạch làm cha được rồi

Nhà em nghe giang hồ đồn thổi rằng thì là có bác nhà ta mới được phong thêm 1*, tổng cộng là 4* 2 -. Em xin chân thành chúc mừng! :emoticon-0150-hands

Nhưng bác 4* 2- mới ơi! Như thế thì ước mơ được tuyển làm phi công theo tiêu chuẩn như cụ Quái nói càng xa tầm tay hơn bác nhỉ. He he!!! :emoticon-0102-bigsm

Nhà em cũng hơi théc méc là cùng 2- 4* thì khi gặp nhau cụ nào phải đứng nghiêm vung tay chào trước nhỉ? Hay là theo Logic cụ mới phải chào cụ cũ? :emoticon-0136-giggl

@ Cụ Quái Dị: Không biết bây giờ cụ còn đòi Diễn đàn có nút bấm "Xinh quá" không nhỉ? =))

nqbinhdi 10-09-2011 17:02

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 93656)

Nhà em cũng hơi théc méc là cùng 2- 4* thì khi gặp nhau cụ nào phải đứng nghiêm vung tay chào trước nhỉ? Hay là theo Logic cụ mới phải chào cụ cũ? :emoticon-0136-giggl

@ Cụ Quái Dị: Không biết bây giờ cụ còn đòi Diễn đàn có nút bấm "Xinh quá" không nhỉ? =))

1. Theo điều lệnh hiện hành thì vưỡn cứ là ma mới phải chào ma cũ, ở đây hay dưới âm phủ cũng vậy. Thế nên, vì lão là ma mới của 3N so với quá nhiều nhân mạng nên cái việc chào hỏi ấy nhiều khi muốn táy cả sai hoặc mốm cả sài.

2. Vẫn cứ cần như thường.

Rằng xinh thì cứ bảo xinh
Còn ra cái tính cái tình biết đâu
Xem người tất phải xem lâu
Như thể chọn gỗ xây cầu ấy nha.


Nhà lão gần chục năm làm nghề tuyển dụng, cũng có học được câu dụng nhân như dụng mộc của các cụ xưa, suy rộng ra là xem người như thể xem gỗ:emoticon-0102-bigsm. Nhà lão thì cũng đã viết ở đâu đó rằng khi trao đổi trên 4R, cái mà nhà lão quan tâm nhất và thường chỉ chú tâm là cố ước lượng, đo xem hiểu biết của người đối thoại chừng nào và tìm hiểu xem ta có thể học được từ họ cái gì. Giả/thật thì trước sau cũng lòi ra thôi.

Anh Thư 10-09-2011 17:17

Đại tá ơi!

Em AT đây vẫn chưa bị lòi ra tý gì nhé. Em có xinh không nào?

Kóc Khơ Me 10-09-2011 17:21

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 93662)
.........
Nhà lão gần chục năm làm nghề tuyển dụng, cũng có học được câu dụng nhân như dụng mộc của các cụ xưa, suy rộng ra là xem người như thể xem gỗ:emoticon-0102-bigsm. Nhà lão thì cũng đã viết ở đâu đó rằng khi trao đổi trên 4R, cái mà nhà lão quan tâm nhất và thường chỉ chú tâm là cố ước lượng, đo xem hiểu biết của người đối thoại chừng nào và tìm hiểu xem ta có thể học được từ họ cái gì. Giả/thật thì trước sau cũng lòi ra thôi.

Khổ nỗi nhiều người bắt chước bác mà lại không chịu ước lượng khoảng cách cứ sân sấn sân sấn theo mới chít chứ!

nqbinhdi 11-09-2011 20:55

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 93665)
Đại tá ơi!

Em AT đây vẫn chưa bị lòi ra tý gì nhé. Em có xinh không nào?

1. Đến độ lòi ra thì còn cơm cháo gì nữa!

Nói riêng cái chiện lòi ra thôi nhá:

Thiếu nữ Nga xinh đẹp tuyệt trần, hẳn chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn chắc phải lấy nguyên mẫu Nàng Bạch Tuyết nọ từ thiếu nữ Nga (là đây cứ tin thế nhé, ứ phải thì đã làm cóc gì được lão nào). Má đỏ như táo chín, mùa đông không cần son phấn mà má vẫn rực màu yêu đương, nhìn chỉ muốn cắn một cái xem táo có giòn không. Cơ mà từ 30 tuổi giở ra hả, phồ thôi là phồ nhé. Mỗi lần vào Lá-đa hỉ - úi, Lá-đa thì đã ăn cái giải gì, ngay có là Lịch-soạt đi nhẻ - anh chồng phải vận hết 12 thành công lực, nói nôm na là lấy hết sức, căng hết cả gân mặt lẫn gân đít, đẩy mãi mới vào trong xe. Dập cửa xe lại, than ôi, thịt vẫn còn LÒI RA ở kẽ.

Như thế, phỏng khác gì đóng thịt hộp chứ?

2. Anh đây vẫn chưa đạt điều 1 tiêu chuẩn tuyển phi công ngày nay thì xinh mà làm gì chứ?

Cơ mà chí ít cũng còn tí hi vọng, hơn chán mấy anh Mát-đi mát-về nhở. (Hm, đời cứ là phải luôn lạc quan cách mạng thế mới tươi nổi chứ).

Anh Thư 12-09-2011 07:35

Báo cáo các bác, em vừa tỉnh dậy ở Đông Hà. Và em biết mình còn sống. Câu cuối cùng em nhớ đêm qua là bac Bản Đồ nói: Tôi bàn giao cho ông em AT còn sống nguyên vẹn, ông lái cho cẩn thận. Em sợ gì chết mà không dám ngồi lên chiếc xe không đèn pha lao đi trong màn đêm vì bên cạnh em là 1 tay lái lụa ... đi đâu em làm sao nhớ nổi nhưng sáng nay em vẫn tỉnh dậy 1 mình trong KS, đi cả giày cao gót mà ngủ đấy ạ.

nqbinhdi 12-09-2011 09:16

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 93778)
Báo cáo các bác, em vừa tỉnh dậy ở Đông Hà. Và em biết mình còn sống. Câu cuối cùng em nhớ đêm qua là bac Bản Đồ nói: Tôi bàn giao cho ông em AT còn sống nguyên vẹn, ông lái cho cẩn thận. Em sợ gì chết mà không dám ngồi lên chiếc xe không đèn pha lao đi trong màn đêm vì bên cạnh em là 1 tay lái lụa ... đi đâu em làm sao nhớ nổi nhưng sáng nay em vẫn tỉnh dậy 1 mình trong KS, đi cả giày cao gót mà ngủ đấy ạ.

Hơ hơ,

Đã thấy cái khổ của xế hộp chưa nhở mà cứ tiêu chuẩn cao?

Cứ là phải ngồi sau xe máy thôi, ôm chặt phi công (phi công già như miềng thì bụng to, ôm êm phải biết nhé, thỉnh thoảng lại vỗ vào như gõ trống giữ nhịp mà hát thì thú gì bằng!), sống cùng sống - chết cùng chết, thật là đời này ta cũng chỉ mong keo sơn gắn kết đến thế là cùng chứ gì?

:emoticon-0136-giggl

NISH532006 12-09-2011 11:31

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 93778)
Báo cáo các bác, em vừa tỉnh dậy ở Đông Hà. Và em biết mình còn sống. Câu cuối cùng em nhớ đêm qua là bac Bản Đồ nói: Tôi bàn giao cho ông em AT còn sống nguyên vẹn, ông lái cho cẩn thận. Em sợ gì chết mà không dám ngồi lên chiếc xe không đèn pha lao đi trong màn đêm vì bên cạnh em là 1 tay lái lụa ... đi đâu em làm sao nhớ nổi nhưng sáng nay em vẫn tỉnh dậy 1 mình trong KS, đi cả giày cao gót mà ngủ đấy ạ.

Bạn Anh Thư
7h30 mà còn đang bàng hoàng ở Đông Hà thế này thì chiều nay có đến được Đà nẵng không đây?

nghiahoa 12-09-2011 13:48

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 93437)
Híc!... Không biết nhà iem có còn "đủ tiêu chuẩn" để được tuyển dụng vào "tổ lái", "tổ bay" không nhỉ? :emoticon-0136-giggl
Cơ mà bác Anh Thư! Không biết "hãng của bác" đang sử dụng "máy bay" loại gì, đời nào thế? Để iem biết xem có phù hợp hay không mà... thi tuyển! :emoticon-0136-giggl

Chắc không sao đâu! Tuyển phi công trẻ để lái máy bay L-19!:emoticon-0136-giggl

nqbinhdi 12-09-2011 21:57

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 93665)
Đại tá ơi!

Em AT đây vẫn chưa bị lòi ra tý gì nhé. Em có xinh không nào?

Thế nào là lòi ra?

Cần phải có định nghĩa chính xác mới trả lời được câu hỏi khó nhất thời đại chị em vùng lên này. Chí ít cũng cần có cái để so sánh định lượng.

Mẫu đây:

http://i270.photobucket.com/albums/j...e/IMG_0552.jpg
Tác giả ảnh: Người đẹp Sài Thành HM

NISH532006 13-09-2011 07:39

Đón Anh Thư tại Đà nẵng
18h00 ngày hôm qua, bạn Anh Thư ghé thăm Đà nẵng. Trời mưa lớn nhưng buổi gặp mặt của đại diện QKMT với người đẹp có avatar "dữ dằn" nhất 4R diễn ra rất ấm áp.

http://i944.photobucket.com/albums/a..._5532Large.jpg

Thêm Anka, có những 4 "chị" phát biểu , Nish tôi đành ra rìa...

http://i944.photobucket.com/albums/a..._5533Large.jpg

Old Tiger 13-09-2011 08:38

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 93874)

Bác NISH ơi! Ở ngoài Đông Hà bác Bản Đồ đã vượt qua vòng sơ tuyển rồi đó. Vậy bác hãy cố gắng nhé. Cả quân khu Đà Nẵng gửi niềm tin vào bác! :emoticon-0150-hands

Nhà em bận quá không về được. Tiếc quá! :emoticon-0106-cryin

LyMisaD88 13-09-2011 08:39

Rất vui vì thấy nàng AT vẫn tươi cười sau bao nhiêu giông gió cuộc hành trình của con người "Cuộc đời là những chuyến đi"...
Lại được nhìn thấy nụ cười thân quen của các bác QKĐN mới gặp hồi sinh nhật 3N tháng Tư vừa rồi, riêng nàng áo trắng bên phải thì chưa được gặp.
Bác Nish vưỡn phong độ hoành tráng như ngày nào. Chúc các bác QKĐN và nàng áo đỏ có cuộc gặp mặt ở ĐN thật vui vẽ nhé.

Old Tiger 13-09-2011 10:53

Theo tin từ Cụ tình báo vỉa hè hiện nay em Áo đỏ AT đang một mình cùng bác NISH ngồi trên bờ Biển Rạng Đà Nẵng để hóng gió, ăn hải sản và uống "trà". Sóng vỗ dập dờn, thật là không còn gì bằng!

Quả này bác Bản Đồ phí công dấn thân vào đến Quảng Trị rồi. Cụ Lý thì chắc out ngay từ vòng giữ xe đạp.

Bác NISH nhà ta trúng tuyển là cái chắc! U raaaaaaaa!

Мужик 13-09-2011 11:18

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 93879)
Nhà em lại dự rằng bác bản đồ đã trúng tuyển là cái chắc. He he!!! Xin chúc mừng bác ạ!

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 93892)
Bác NISH nhà ta trúng tuyển là cái chắc! U raaaaaaaa!

Bác "gia cát dự" thế này đến lần thứ 3 có khi kenzo trúng tuyển.

htienkenzo 13-09-2011 11:30

Trích:

Мужик viết (Bài viết 93899)
Bác "gia cát dự" thế này đến lần thứ 3 có khi kenzo trúng tuyển.

Nhớ hồi "Ai là Triệu phú" năm ngoái (thì phải), khi gặp câu hỏi mà cần phải phân vân câu trả lời, người anh chọn tham khảo ý kiến người thân. Người em "tư vấn" chọn A thì người anh lại chọn B và... kết quả là Đúng.
Thế nên, nếu tham khảo ý kiến của bác Hổ thì có lẽ mình cũng nên như vậy, bác MU nhỉ! :emoticon-0136-giggl
Bác Hổ "gia cát dự" có lẽ phù hợp với "Dự báo thời tiết" trên VTV thì phải hen? :emoticon-0136-giggl

Old Tiger 13-09-2011 13:59

Trích:

Мужик viết (Bài viết 93899)
Bác "gia cát dự" thế này đến lần thứ 3 có khi kenzo trúng tuyển.

Thế mới gọi là "Gia Cát Dự" chứ bác! Mà có đâu đến lượt thằng cha Kenzo. Lần này Áo đỏ vào Dung Quất thì nhà em trúng tuyển là cái chắc! :emoticon-0102-bigsm

NISH532006 13-09-2011 13:59

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 93892)
Theo tin từ Cụ tình báo vỉa hè hiện nay em Áo đỏ AT đang một mình cùng bác NISH ngồi trên bờ Biển Rạng Đà Nẵng để hóng gió, ăn hải sản và uống "trà". Sóng vỗ dập dờn, thật là không còn gì bằng!

Hi hi, ảnh đây

http://i944.photobucket.com/albums/a...40Largejpg.jpg

Old Tiger 13-09-2011 14:29

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 93919)

Vì thế này mà quên đường vào Dung Quất đây. Hic! :emoticon-0102-bigsm

Trưa nay Gấu nhà bác NISH gọi điện thoại hỏi em: Chú có tham gia cái hội đón bạn Nét từ miền Nam ra không? Em đang làm việc, chẳng biết mô tê giời đất gì cả nhưng cũng mau miệng trả nhờ: Dạ có ạ, mọi người QKDN đang tụ tập đông vui lắm ạ. Chị cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ bác NISH ạ!...

Và như thế này đây!

Mà các bác khéo bẩu nhau đồng phục nhẩy. Té ra áo đỏ chưa chắc là tốt AT nhỉ. Thôi quả này không cần phải vào Dung Quất để tuyển dụng nữa đâu. Có người trúng rồi... He he!

Em chạy xa rồi...:emoticon-0136-giggl

Anh Thư 14-09-2011 18:34

"Anh đưa em đi chùa lễ Phật, thôi từ nay giã từ dao kéo đi nghe chưa!"

https://lh5.googleusercontent.com/-l...2/image241.jpg

"Hai đứa mình sinh cùng năm, Anka là cô giáo hiền dịu còn AT dữ như chằng, gặp lần đầu sao đã quyến luyến thế. Lực trái dấu hút nhau chăng?"

https://lh6.googleusercontent.com/-B...6/100_1097.jpg

Ôi! Sao nhanh thế 10 giờ rồi, chồng con réo gọi mà bác Kim Dung với vânnhbuile vẫn chưa buôn xong thúng dưa lê

https://lh5.googleusercontent.com/-T...6/100_1049.jpg


Hoạn Thư e lệ dấu kéo vào dưới hoa đấy, các bác chớ mất cảnh giác.

https://lh3.googleusercontent.com/-e...2/100_1090.jpg

Ngồi tựa mạn rồng

https://lh3.googleusercontent.com/-w...6/100_1078.jpg

Em cảm ơn oai của bác NISH đã tự dưng chữa được máy ảnh cho em nên vớt vát được mấy kiểu ảnh này. Sự thể là hôm gặp bác Bản Đồ xong thì 2 anh em cùng làm rơi máy ảnh. Máy của bác Bản Đồ thì ống kính không thụt vào được, còn của em thì ống kính lại không cách nào thò ra.

Bác NISH định mang sang nhờ bạn sửa máy ảnh dùm cho em nhưng khi bác ấy sờ vào thì máy lại ngon, may thế là may!

LyMisaD88 15-09-2011 07:32

Chúc mừng bác Nish đã tạm thời ngăn chặn được thảm họa cho cánh "phi công", kể cả phi hành gia từng bay vào vũ tru đến các chú tập tễnh mới ra ràng tập bay.
Chỉ có bác mới đáng mặt anh hào, còn lại phải trật tự xếp hàng từ Thủ đô đến Quảng Trị mà ngắm nhá.
Thế mới biết "cao nhân có cao nhân trị".
Bác Nish xứng đáng nhận giải Nôben "Hóa giải dao kéo" của 3N.

Hoa May 15-09-2011 09:49

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 94079)
Chúc mừng bác Nish đã tạm thời ngăn chặn được thảm họa cho cánh "phi công", kể cả phi hành gia từng bay vào vũ tru đến các chú tập tễnh mới ra ràng tập bay.
Chỉ có bác mới đáng mặt anh hào, còn lại phải trật tự xếp hàng từ Thủ đô đến Quảng Trị mà ngắm nhá.
Thế mới biết "cao nhân có cao nhân trị".
Bác Nish xứng đáng nhận giải Nôben "Hóa giải dao kéo" của 3N.


Vâng, “lê la” và xâu chuỗi cảm xúc của “nhà tuyển dụng”, không cần thông báo kết quả, cũng biết duy nhất là ai roài!

Thực ra nhìn “chương trình” của nường ấy từ Huế -> Đông Hà -> Đà Nẵng em đã nghi nghi. Rõ ràng Huế là chặng đầu tiên - chẳng có ứng viên nhé (phút chót có một - cố ý bất ngờ tạo ấn tượng, nhưng cũng chẳng lật nổi thế cờ! :emoticon-0127-lipss). Đông Hà có “đại hội”, nhưng chỉ là .. nghi binh :emoticon-0136-giggl. Đà Nẵng là điểm cuối :emoticon-0115-inlov.

Đấy, cảm giác đầu tiên sẽ lung linh, nhưng cảm giác cuối cùng đọng lại mới là trường tồn!

Nghĩ thương cho “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, cuối cùng thua 1 “nõang mạn” hợp ý. Năm anh em tí tửng đại diện của thành phố anh hùng, của Thủ đô ngàn năm văn hiến, thậm chí ngọai kiều láng giềng anh em (theo hồ sơ của AT) … công phu quy tụ với những chiêu thức hút hồn như nắm tay kết đòan, giọng ca vàng, lăm vông truyền thống … cuối cùng cũng bị lọai oan uổng (gạch sẵn trong danh sách trước khi thi ròai mà có biết đâu! hic! Thương quá!)

Đà Nẵng có núi có biển trữ tình nhé, lại có chùa chiền .. vừa hiện thực lại vừa tâm linh....


Hẳn rằng các “phi công dự tuyển” sẽ rút kinh nghịêm cho lần sau (nếu có). Hihi.

Anh Thư 24-09-2011 22:35

Chào các bác!

Trưa 12/9, bịn rịn giã từ Đông Hà, em thui thủi một mình lên xe tốc độ cao vào Đà Nẵng. Qua Hải Lăng đã mưa trắng xóa nên chẳng còn nhìn thấy phong cảnh gì. Và em lại ói như trút nước, chỉ buồn là lần này không có ai bên cạnh ghé vai chăm sóc ân cần, lấy khăn cho lau, lấy thuốc cho uống,… như tuyến Huế- Đông Hà …May mà nhà xe có 4 cái bao nên không phải dừng lại rửa xe. Chắc do lần này ham chơi nên em ngủ ít, ăn ít …chứ mười năm nay em đi khắp mọi miền đất nước, kể cả công trường thuỷ điện trên cao nguyên Lâm Đồng mà có làm sao, cho nên em không hề nghĩ đến chuyện uống thuốc phòng ngừa thì lại bị dính mới đau.

Cuộc đời em đi qua không ít những đường hầm tráng lệ, sáng choang nhưng lần đầu tiên qua hầm Hải Vân em không khỏi bồi hồi, tự hào…cái cảm giác “của mình” nó thật xúc động, khác xa với cái ngạc nhiên, ngưỡng mộ trên đất nước người ta …nhất là khi biết có công sức của những người đồng đội công binh quen biết, bao người phải rời xa mái ấm gia đình, những chiều đón con đi học sum vầy để góp phần hoàn thành công trình đó, tránh cho hàng ngàn chuyến xe khách mỗi ngày khỏi xuôi ngược bò trên những cung đường gập ống tay áo trên đỉnh đèo Hải Vân cheo leo…

Lúc em mệt lả đi rồi thì xe vào đến Đà Nẵng, mừng không thể tả được, em chỉ nghĩ đến căn phòng KS với cái giường thôi, em gọi báo cho bác Lymisa khỏi lo lắng là em đến nơi an toàn và gửi lại hết bữa trưa thịnh soạn của bác ấy dọc đường rồi. Khi em xuống sảnh KS thì có một người đang đứng ngâm nga –ám hiệu nhận ra nhau từ 9 tháng trước như sau:

“Nếu còn lại 1000, tôi ở trong số đó
Nếu còn lại 100, tôi vẫn chiến đấu không rời
Nếu còn lại có 10, tôi là người cuối sổ
Và một người còn đứng đó- NISH tôi”.

Em các bác lập tức tỉnh như sáo sậu, hớn hở leo lên xe để anh đưa em đi dưới mưa đến nhà hàng Phì Lũ. Đầu tiên là Hồ Trương xinh đẹp và thờixavang, sau đó là anka đội mưa đến. Đúng là có 4 chị em thì bác NISH ra rìa thật, ăn xong vẫn thấy 8 chưa đủ thế là 3 người để xe lại quán, còn thì ngồi lên xe thoixavang đi quanh thành phố Đà Nẵng sáng rực, lung linh ánh đèn, ánh nước, nhất là đi qua mấy cây cầu Sông Hàn, Thuận Phước…về đêm thì em chưa từng thấy thành phố nào ở VN có vẻ đẹp thanh bình, thoáng đãng như Châu Âu thế, nó không có những làn xe nối đuôi nhau tấp nập, bụi bặm lúc nào cũng như tan ca ở SG va HN. Mấy chị em cùng nhắc đến bài “Sông Hàn vẫn đợi” do bạn VDM sáng tác với giọng ca sỹ vợ thiết tha, man mác. Gần 10 giờ đêm 4 chị em mới bịn rịn chia tay nhau như người thân thiết với sự phân công bác NISH áp tải AT ca sáng hôm sau, còn anka thì ca chiều như các bác thấy trong hình.

Sáng hôm sau em được bác NISH đưa đi một vòng con đường Bạch Đằng đẹp nhất thành phố, chạy theo bờ tây con sông Hàn, rồi qua chiếc cầu quay duy nhất ở VN sang bán đảo Sơn Trà với những bãi biển dài tăm tắp. Đứng trên chùa Linh Ứng nhìn xuống thành phố là cả khung trời bao la, vời vợi núi cùng sông. Chiều thì anka đưa đi viện bảo tàng Cổ chàm, đi dọc con đường bãi biển Non Nước đến tận ranh giới sang địa phận Quảng Nam mới về. Anka với những kiến thức sâu rộng về lịch sử thành phố quê hương đã truyền sang em một tình yêu Đà Nẵng mặn mà. Quả thật em quá ngỡ ngàng với Đà Nẵng, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, tận khi đó em mới cảm nhận thế nào là thành phố số 1 cấp Quốc gia và “núi trong lòng thành phố, phố giữa lòng biển khơi”. Mới hiểu vì sao lũ bạn học đua nhau đầu tư vào Đà Nẵng trong khi em cứ mắng chúng nó là người một nơi, của một nẻo thì quản lý làm sao? Em tính đổi vé ở lại thêm để hôm sau đi Bà Nà, nhưng mà đầu não Cty đi vắng hết chẳng còn ai, lại phải về vậy.

Tạm biệt Đà Nẵng em về, cảm ơn các bác QKĐN đã giành cho người bạn net xa lạ sự tin cậy và tình cảm chân thành. Giờ em lại có thêm một nơi chốn để đi về, không phải chỉ đi qua một lần rồi thôi vì nơi đó còn có tình người.

p/s: Em xin báo cáo ngoài lề vụ tuyển dụng phi công như sau: chả lẽ tay trắng mà về SG cho nên em quyết đặt hết niềm tin va hy vọng vào canh bạc cuối. Hỡi ôi! Khi em thăm dò ý tứ của ứng viên duy nhất tại địa điểm cuối cùng thì bạn ấy thủ thỉ tiết lộ là bạn ấy có gót chân Asin, chưa từng rời xa đất mẹ, mắc bệnh sợ độ cao, cả đời bạn ấy chưa từng lên máy bay nói gì đến làm phi công. Thời trẻ bạn ấy chỉ chở người yêu đi xe đạp, sau đó thì xe máy rồi xe hơi, tàu lửa mà thôi. Hu hu, thế là ngay lúc đó trong đầu thị lại thấp thoáng hình ảnh Nhà máy lọc dầu DQ và biển xanh, cát trắng nắng vàng, nơi có cái nắng, có cái gió… Cuộc tuyển dụng vẫn còn tiếp diễn, em các bác thế là vẫn phải rong ruổi hát mãi thôi…

NISH532006 25-09-2011 07:25

Trích:

Anh Thư viết (Bài viết 94802)
Chào các bác!


Tạm biệt Đà Nẵng em về, cảm ơn các bác QKĐN đã giành cho người bạn net xa lạ sự tin cậy và tình cảm chân thành. Giờ em lại có thêm một nơi chốn để đi về, không phải chỉ đi qua một lần rồi thôi vì nơi đó còn có tình người.

Gửi Anh Thư

Miền Trung đi dễ khó về
Ở lâu, em sẽ thấy mê trong lòng
Một ngày, mới đi một vòng
Cảnh thiên nhiên đẹp, tình trong chân thành
Nơi này được gọi đất lành
Con chim đến đậu không đành bay đi
Bạn đừng nói xa lạ chi?
3N ai đến không gì vui hơn.
Lần sau bạn ghé nhớ phôn!

Old Tiger 13-10-2011 16:33

Vừa qua QKDN được vinh dự đón bác Cả SG đi thị sát tình hình bão lũ khu vực miền Trung. Tại buổi gặp mặt thay mặt cho đồng bào miền Trung bác NISH đã cảm ơn bác Mì vì sự quan tâm sâu sắc, vì những tình cảm đặc biệt mà bác Mì đã dành cho.

2 bác cũng đã tọa đàm nhiều về những vấn đề quan trọng như tình hình 4R hiện nay, những vấn đề liên quan đến kế hoạch op ep tại Đà Nẵng vào năm tới v.v.

Xin trân trọng giới thiệu với các bác một số hình ảnh về cuộc gặp mặt:


Tại QN bác Mì cũng đã kịp hội đàm với Giám đốc NM bia Dung Quất. Hy vọng đợt op ep sang năm chúng ta sẽ nhận được sự tài trợ đáng kể của vị GĐ trẻ này:



Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:35.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.