![]() |
Đọc xong bài của bác hongducanh, tôi càng tin rằng ... con bạch tuộc sẽ "sai". Đồng xu đã 5 lần "sấp" rồi thì tôi phải đoán nó sẽ "ngửa" thôi !
Đọc lại 18 cặp đá trận chung kết đã qua, không kể lần 1, chỉ có trận thứ 2 (1934), thứ 5 (1954) và thứ 11 (1978) vắng bóng cựu vô địch. 7 giải gần nhất không xảy ra hiện tượng mới, thậm chí trong 7 trận này có 13 "thành viên chung kết" từng vô địch, trừ ngoại lệ là Pháp (chủ nhà): Năm Trận ----------> Vô địch 1930 Uruguay-Argentina --> Uruguay 1934 Italia-Tiệp Khắc --> Italia 1938 Italia-Hungary --> Italia 1950 Uruguay-Brazil --> Uruguay 1954 Đức-Hungary --> Đức 1958 Brazil-Thụy Điển --> Brazil 1962 Brazil-Tiệp Khắc --> Brazil 1966 Anh-Đức --> Anh 1970 Brazil-Italia --> Brazil 1974 Đức-Hà Lan --> Đức 1978 Argentina-Hà Lan --> Argentina 1982 Italia-Đức --> Italia 1986 Argentina-Đức --> Argentina 1990 Đức-Argentina --> Đức 1994 Brazil-Italia --> Brazil 1998 Pháp-Brazil --> Pháp 2002 Brazil-Đức --> Brazil 2006 Italia-Pháp --> Italia Vậy là Hà Lan, mặc dù đã từng 2 lần vào chung kết, nếu chỉ xét từ 1982 lại đây, đã là một "hiện tượng". Hy vọng họ sẽ thành công ở lần thứ 3 này, sau khi Đức đã vắt hết sức để thắng TBN (Van der Ninh). |
Trước trận cầu đinh đang gây nhiều tranh cãi nhất của NNN em xin phép gút lại rằng :
Bò tót đang vểnh cao sừng , Phóng mình lao tới xử từng Giéc - Măng , Dù vững chãi tựa xe tăng , Nhưng Đức cũng phải biết rằng mình thua !!! :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: |
Trích:
Trong cuộc chiến có một trận đánh gần cuối cùng Bầy bò tót lao nhanh vào trận địa Hạ gục nhanh những kẻ từng làm chúa tể một thời Và món nợ không bao giờ trả được Với lý do đó, em tiếp tục chọn Tây Ban Nha, các chú Đức (từng vô địch thế giới) không đòi nợ được nợ Euro 2 năm trước đâu. Dù vậy, vẫn có tin vui cho các bác thích Đức này: Trích:
|
Trích:
P/s: Bác Ma làm thơ bò tót hay quá! Hay hơn cả thơ ... con cóc, hihi :emoticon-0136-giggl |
Urrrrrrrrrra! Hôm nay những cỗ xe tăng không còn hùng hổ được nữa mà trở nên thô kệch và vụng về trước các nghệ sĩ sân cỏ! TBN - Hà Lan là trận chung kết trong mơ. TBN sẽ vô địch!
|
Đã hết trận đâu bác ! Người Đức vẫn tiếp tục chiến đấu cơ mà ! Tôi có đọc thấy con bạch tuộc chọn đội của bác nhưng hôm nay tôi vẫn trung thành với đội Đức !
Dù có lỡ hẹn lần này thì 2 năm sau tôi vẫn ủng hộ các bạn ! Tôi kính trọng tinh thần võ sỹ giác đấu của đội tuyển Đức ! |
Trích:
|
Sấm truyền đã ứng nghiệm!
Đội Đức đã bị đàn bò tót hạ gục. Uraaaaaaaaaaa! |
Thực ra trên TG có cả tỷ người đoán trúng trận hôm qua , nhưng đoán có cơ sở thì ko phải nhiều .
Nhìn lại WC đã đi hơn 90% chặng đường , ai đá thế nào , còn gì để đá tinh ý 1 chút chúng ta cũng có thể đoán chừng được ! Như em đã nói với bác MU - 1 đại cao thủ đáng kính trong làng túc cầu NNN rằng : Đức sẽ hạ Argentina , còn TBN sẽ hạ lại Đức nhưng bác ý (vì 1 lý do tế nhị + sự cổ động quá mạnh của 1 bậc đại tiền bối khác là bác Ninh thân yêu ( em nghi ngờ là đang làm chuyên gia cao cấp cho nhà cái Williams ) vì luôn đưa ra những bài phân tích rất hay và hùng hồn nhưng lại toàn bắt ngược lại và nghe đâu đang trúng lớn chí ít là ở CQ ! :emoticon-0136-giggl ) đã chọn 1 con đò khác em để đi . Em có 1 bài kêu bác ý ( MU ) quay đò lại nhưng ko được nên ko biết giờ này lênh đênh ở đâu mấy hôm nay ko thấy đăng đàn . Mong bác quay lại cùng hợp tác tham gia vụ cuối TBN - Hà Lan ! Trở lại với trận đấu đêm qua ( hiệp 2 em mới mở ra coi vì nghĩ khi đó TBN ăn từ 1-2 trái rồi ) nhưng mãi tới gần cuối trận TBN mới ăn 1 trái trong khi cơ hội có cả tá . Trận này chả khác gì trận CK cúp C1 giữa Barcelona - MU năm trước . Diễn biến trận đấu 1 chiều nên chắc ai cũng rõ ko cần phân tích ( mà em cũng ko xem H1 nên ko biết có gì đặc biệt ko ) . Em chỉ muốn nhấn mạnh 1 chỗ là hôm qua Đức vắng 1 nhân vật tối quan trọng đó là anh chàng may mắn Mu-lơ và HLV rất vất vả khi phải thay 2 người vào chỗ này mà cũng ko làm gì được ! Giả sử như có anh ta và 1 vài cơ hội mà đội Đức có được biết đâu lại thành bàn và mọi chuyện đã rất khác ! Nhưng dù sao thì trận đấu đã kết thúc đúng với thực chất : đội đá hay hơn đã chiến thắng ! Chúc mừng TBN , chúc họ sẽ được nâng chiếc cúp danh giá vào tối CN này ! :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: |
Vụ này nuốt không trôi các bác ơi. Dù sao cũng cũng phải chúc mừng mấy ông Tây ... bán nhà đã vớt vát được uy tín. Và hơn hết, chúc mừng nước Đức đã quảng cáo con bạch tuộc rất thành công, trong 4 năm tới sẽ thu được hàng tỷ đô của khách du lịch đến Đức để xem con bạch tuộc.
Không loại trừ khả năng việc truyền hình trực tiếp "lễ chọn cờ" của con bạch tuộc đã vô tình làm các chiến sĩ giác đấu lên tinh thần, tôi vẫn công nhận các bác hongducanh, hungmgmi, matador đoán tốt hơn tôi. Xin chúc mừng ! |
Trích:
Thú thực với bác MA, hôm qua xem 15 phút em đã muốn bẻ lái rồi, nhưng "sĩ diện" không cho phép. Trước đây MU đã "dao chém đá": Ai thắng trận Xe tăng-Bò tót người đó sẽ vô địch. Nay Bò tót đã làm cho Xe tăng "đứt xích" thì không có lý gì lại không lấy được "pín" (cúp vô địch) của matador cả. |
Trích:
Một lần nữa chúc mừng bác :emoticon-0150-hands |
Viết lại câu kết trong truyện ngắn "Đôi mắt" của Nam Cao.
Hoàng vỗ đùi: - Tiên sư anh bạch tuộc! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Bác trích dẫn cụ như thế thì bằng giết cụ chứ còn gì ạ. Cụ Nam Cao có sống dậy sẽ đòi trích như sau: Hoàng vỗ đùi (đánh đét một phát - cái này là những người yêu Nam Cao thường thêm vào): - Tài! Tài thật! Tài đến thế là cùng! Tiên sư anh bạch tuộc! Bá cáo bác, nhà iêm hôm qua mở vnexpress thấy kết quả thăm dò qua mạng tỷ lệ Đức-TBN là 50.3/49.7 bèn bắt anh TBN, nhường phần hơn cho sư tử. Còi mãn cuộc nổi lên là iêm xìa tay bẩu bu nó: "Sang tiền!". Hô hô, tự nhiên có một khoản 200k miễn thuế do đích thân sở thuế phát, cái của này đem uống bia mát phải biết ợ. Hoan hô Tây-bán-nhà! Công nhận làm kinh tế kiểu này dễ, thế mấy biết mấy anh Vinashin kém thật. |
Xin chúc mừng đội tuyển Tây ban nha đã chiến thắng đội tuyển Đức với một tỷ số sát nút 1 - 0. Điều mà tôi dự đoán đã trở thành hiện thực! Chiếc cub vô địch world tại Nam phi năm 2010 đã chính thức được trao cho chủ mới, đó là 1 trong hai đội tuyển bóng đá xuất sắc nhất hành tinh vào thời điểm hiện tại: Hà lan và Tây ban nha.
Để topic này có hồi đầu và chương kết thúc, tôi xin Gia Cát Dự chiếc cub năm nay sẽ về đâu. Mặc dù, không có chú Paul để thăm hỏi tin tức nhưng tôi đã có một bông cúc trắng có rất nhiều lá, nhờ những chiếc lá của bông cúc trắng tôi sẽ tìm được đội chiến thắng. Chiếc lá đầu tiên dành cho Tây ban nha, kế tiếp là cho Hà lan...và chiếc lá cuối cùng dành cho đội tuyển bóng đá xứ hoa Tuylip. ! Xin Chúc mừng đội tuyển bóng đá Hà lan! |
Trích:
Em và bác MU lại đang dẫn đàn Bò Tót đi lượm lá Nguyệt Quế kia ! Quả thật nếu như Hà Lan có thể làm được 1 chút gì đó để quật ngã TBN thì đây có lẽ là việc khó tưởng tượng nhất của các kỳ WC . Nhưng trái bóng chưa lăn và mọi chuyện đều có thể và dù có kết quả thế nào em vẫn thấy rằng có 1 người xứng đáng được tặng Huân chương Dũng cảm khi chọn Hà Lan sẽ Vô địch năm nay ! Còn bác HGM thì thế nào ạ ??? :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: |
Gà mờ tôi là dân Thuỷ lợi, nên tất lẽ dĩ ngẫu là ủng hộ Hà Lan, bác Matador ạ:emoticon-0102-bigsm
Đề nghi Ma trao cho Gà mờ Huân chương dũng cảm nữa nhé. Để mai mốt tìm câu sấm Nostradamus :emoticon-0136-gigglxem sao. |
Bà Van ga đã đoán thứ tự cuối cùng của 4 đội là:
- TBN - Hà Lan - Urugoay - Đức Bàn cãi cũng thế thui à ! |
|
Trích:
http://dantri.com.vn/c26/s26-407658/...-tuoc-paul.htm |
Trích:
Tài thật! Tài quá! Cám ơn anh bạch tuộc! |
Trích:
|
Các bác ạ, tôi mới có một phát hiện từ...mấy hôm rồi, nay mới nhớ ra:
Đó là cái anh Puyol kẻ đã đánh đầu hôm rồi đưa TBN vào chung kết ấy, có nét giống bác Vladimir Kuzmin (nhạc sĩ, ca sĩ, người tình một thuở của A.Pugacheva) quá cơ. Các bác xem nhé: Ông anh Kuzmin: http://www.newsmusic.ru/uploads/i/k/kuzmin.jpg Ông em Puyol: http://juguemos.files.wordpress.com/2010/02/puyol.jpg |
Trưa nay, nhà đài VTV1 loan tin có một con vẹt dự đoán bóng đá còn siêu hơn cả bạch tuộc các bác ạ. Nó dự đoán màu da cam rinh cúp đợt này.
Có thể lắm, ông vua cầm còi đã được phân công, ông này bắt mấy trận trước coi tức đến muốn bỏ luôn bóng đá. Vào trận chung kết ông này sẽ bảo vệ đôi chân của Rốpben, anh ta vờ ngã cú nào thẻ vàng cú nấy thì anh bò tót bị đuổi 1- 2 chú là cái chắc. Mà thế thì còn gì để chơi nhỉ? Vậy nên em theo Hà Lan cho chắc ăn. Dự đoán sẽ có hai hiệp phụ coi lâu lâu cho đã, sau đó Hà Lan thắng. Xe tăng xếp hàng thứ 3. |
Bạch tuộc tiên tri đoán Tây Ban Nha vô địch:
http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi...BA1DE7A/?f=114 Nghi ngờ Paul Ban đầu tôi rất bất ngờ với những dự đoán của bạch tuộc Paul. Nhưng xem kỹ lại các tấm hình, hầu như chú bạch tuộc này thích lấy hộp thức ăn bên phải hơn thì phải? Phải chăng là chú đã được hướng dẫn. Và việc dự đoán ở đây ko phải của Paul mà là của ai đó??? Tùng Lâm Tôi đã đúng... Chào các bạn, theo như lời tôi đã bình luận ở bài trước: http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi.../?p=2#aComment đó là con bạch tuộc bị cuốn hút bởi màu sắc. Một lần nữa Paul lại chọn lá cờ có màu sắc nổi bật hơn. Đây chỉ là một hiện tượng sinh học ngẫu nhiên thôi (Hên lại trúng). Nếu có trận Brazil-Việt Nam thì chắc Paul cũng sẽ chọn Việt Nam (vì cờ Việt Nam có màu sắc nổi bật hơn). Không phải là con bạch tuộc có tài tiên tri gì cả.... Trieu Vy Cứ cho là như vậy ... Rạng sáng ngày 11 - 7 - 2010 sẽ có trận đấu tranh giải BA giữa đội tuyển ĐỨC và URUGOAY Tôi vẫn theo chú Paul lấy đội ĐỨC thắng đội URUGOAY |
Như tôi đã viết, ngành du lịch Đức sẽ được rất nhiều từ màn quảng cáo bạch tuộc, có thể gấp trăm hoặc gấp ngàn lần giá trị giải vô địch bóng đá thế giới. Vì vậy, tôi cho là sai lầm khi lại đem con bạch tuộc ra "trổ tài" một lần nữa. Điều gì sẽ xảy ra khi nó lại "đúng" ? Có nghi ngờ gì về sức mạnh của "những cái vòi bạch tuộc" ? Vâng, nếu có chuyện đó, thì quả là đội Đức mạnh nhất thế giới hiện nay, Paul bảo thắng thì thắng, Paul bảo thua thì thua (Việt nam mình chỉ thỏa được ý thứ hai :emoticon-0136-giggl). Còn nếu lần này nó đoán sai ? Mất đi nhiều khách hiếu kỳ !
Không biết bạch tuộc thật có liên quan đến hình tượng bạch tuộc (thế giới ngầm) hay không, nhưng sáng nay NNN ngầm nhiều hơn nổi: http://ledoninh.com/images/4an2hien.jpg Thành thật xin lỗi, lúc đó là 8:25, tôi nhầm chút xíu ! |
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...2411#post62411 Em thấy có sự trùng hợp thú vị nên link cho vui thôi. Ẩn trong thế giới ảo là do ý thích và quyền của từng người. |
Trích:
|
Tôi vẫn giữ nguyên dự đoán Hà Lan thắng Tây ban nha, mặc dù trong nnn và cả thế giới đang nghiêng hẳn về Tây Ban Nha với tỷ lệ cá cược khá cao 64% / 36%, cũng nên nói rằng: chú Paul lần này sẽ sai!
Và, chúng ta được xem một lối đá truyền thống của Hà lan trong trận chung kết lịch sử này. Hãy cố lên các cầu thủ khoác trên mình bộ quần áo mau da cam và cho cả thế giới được chiêm ngưỡng những cơn lốc thật hãi hùng như những trận của vòng loại châu Âu 2008! |
Về chuyện ai đó giống cầu thủ, hoặc cầu thủ giống ai đó, có bạn còn bảo
bạn Luca Toni, tiền đạo đội tuyển Ý http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../Luca_Toni.jpg giống với bạn này http://www.mariodelmonaco.net/lang1/images/tripoli.jpg |
Hình như cả nuocnganet đang nói về Tây Bán Nhà ý nhỉ.
Còn em thì bắt Hà Lan. Quan điểm ngay từ đầu òi. Hòa Lan vô địch, bác Ma xông cảm cho em. |
Bóng đá cơ bắp đã nhận giải 3. Bóng đá nghệ thuật hay bóng đá thực dụng sẽ bước lên bục cao nhất đây?
Tạm thời 0 - 0. Đành chờ 30 phút nữa vậy! |
Chà, căng thật! Hết 105 phút rồi mà vẫn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Thật ngạc nhiên là hôm nay "kịch sĩ" Robben chưa diễn "vở" nào!
Heitingga ăn thẻ đỏ là quá xứng đáng. Trời ơi, Xavi sút phạt vọt xà! Xong! Có thế chứ! CÁI ĐẸP đã chiến thắng!!!!!!!! Chúc mừng đội bóng chơi đẹp! |
Arjen Robben - niềm hy vọng lớn lao, nỗi thất vọng tràn trề !
|
Em đi vùng sâu vùng xa, may mà còn về kịp để xem cá đồng nghiệp của bác Ma khuất phục được cô gái Hà Lan dám có dự định qua Tây Ban Nha vắt sữa bò tót. Viva Espana !!!!!!!!!!!!!!
|
Chúc mừng đội bò tót. Bò tót đã vô địch Uốt cấp 2010.
Em đã dự đoán chính xác một phần: Có hai hiệp phụ. Đội bò tót chơi rất hay, đá rất đẹp nên vẫn dành tình cảm cho Tây Ban Nha. Tuy vậy, do ngại mấy ông da cam thường xuyên tiểu xảo trên sân, giả vờ ngã, trọng tài bắt theo thì hỏng. Trận chung kết thì ngược lại. Da cam chơi rất gấu và sử dụng tiểu xảo nên được tặng khá nhiều thẻ, trong đó có một thẻ đỏ rất đậm. Xem xong trận, nhận giải kẻ khóc người cười nhìn đồng hồ đã 4h30 sáng. Bây giờ chắc anh chị em còn buồn ngủ nên chưa vào bình loạn được nhỉ. |
Hỏi ý kiến đ.c Hùng gà mờ
Việc này gần như không đừng được nữa rồi thày Hùng ơi!
Số là năm nay World Cup phát format 9x16 và lần đầu tiên phát H.D ai cũng biết. Nhưng khổ một cái càng ngày mấy cái ông Biên Cương, Khắc Cường nào đó đấm vào tai khán giả càng khỏe. Người ta nói "cái đẹp đẹp nhất chính là sự giản dị" nhưng hai cái ông này càng ăn nói phức tạp càng chứng minh sự nghèo nàn của vô-ca-buy-le của mình. Thật ra, lâu nay em không xem T.V vì tập trung tải H.D về ổ cứng để xem, nhưng năm nay chắc không xem bóng đá kiểu nhòe nhòe nhoẹt nhoẹt được nữa. Bác Gà mờ thì VTC.HD từ lâu rồi cho em cái ý kiến về chuyện: bọn Huy Béo bên VTC.HD9 đến giờ bóng đá nó nói năng có nhảm nhí quá không, hay là lại phải chuyển xem Xì-ta Xì-pót hay I-ét-xì-pi-en gì đó ợ? Em là em dị ứng với mấy ông BLV đấy lắm! Cảm ơn bác Gà mờ trước. Bây giờ em lên xe đi lên rừng xanh núi đỏ, tối 3G online sẽ đọc trả nhời của bác. |
Trích:
Về vấn đề bạn phuongnn hỏi, sau khi tham khảo ý kiến tiến sĩ A, giáo sư B...chúng tôi xin được trả lời như sau (học theo phong cách cụ Nguyễn Lân Dũng trên CKX ngày xưa nhé:emoticon-0102-bigsm). 1. Năm nay VTC phát chuẩn HD các trận WC, về độ nét thì không phải nói rồi. Có lần hungmgmi đã nhận xét trong topic này, là các trận đấu WC năm nay do VTV phát đều bị sai tỉ lệ hết, xem tivi CRT mặt và người luôn bị dài ngoẵng, rất khó chịu. Về trình bình luận của các đồng chí bờ-lờ-vờ của vờ-tờ-vờ thì thôi, không cần phải nói nữa. Nhắc đến Biên Cương, Khắc Cường mà không nhắc đến Tuấn Anh "trịnh trọng viên", gằn từng tiếng trong cổ họng khi nổ liên thanh là một thiếu sót đấy đc phuongnn nhé. 2. Cái thích của xem đầu HD, đó là nét căng, thấy rõ từng sợi tóc cầu thủ, từng ngọn cỏ trên sân, từng vệt đất rơi ra từ gầm giày...Đội ngũ BLV bên VTC cũng có "số má" hơn, mà tiêu biểu là 2 chú Vũ Quang Huy và Ngô Quang Tùng. Có thể mỗi người một quan điểm, nhưng sau một thời gian dài xem bóng đá, Gà mờ tôi cũng như rất nhiều người đều thấy Huy "béo" là BLV hàng đầu VN trong thời điểm hiện tại, nếu như không muốn nói là số một. Huy "béo" sở hữu một chất giọng ấm (đài từ "chuẩn") khiến người nghe thấy rất dễ chịu, có một trí nhớ khá dai và phản xạ tốt, thường cung cấp những thông tin ngoài lề thú vị (như đêm qua anh đưa thông tin Casilas đã trở thành thủ môn chính của Tây Ban Nha sau khi thủ môn chính bị tai nạn rất vớ vẩn: bị hộp đựng bọt cạo râu rơi vào chân:emoticon-0136-giggl). Ngoài ra đôi khi anh còn có những câu bình luận khá hóm hỉnh, khiến người xem...buồn cười và tỉnh ngủ. Đêm qua, Huy béo đã bình về Robben ngay từ hiệp một như sau:"Robben có bộ dạng của một người vừa mới...ốm dậy":emoticon-0136-giggl(xong trận, mới thấy là gã này đang bị ốm chứ không phải là mới ốm dậy). Ngoài ra, dường như Huy béo đã biết tiết chế hơn khi bình luận, không nổ liên thanh như mấy chú trẻ bên VTV, nên nghe bình không thấy mệt. Quang Tùng cũng được, dù bao năm vẫn không khắc phục được thói quen "ấp úng" và nói những câu trung tính, không thể quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, đây vẫn là cặp "song kiếm hợp bích", khá ổn so với mặt bằng BLV hiện nay (trước còn có chú Anh Ngọc bên HTV, nhưng chú ấy đã sang TTX rồi). Giải này, Gà mờ tôi thường tò mò chuyển qua HTV2 và VTV3 là 2 đài cũng bình luận trực tiếp để nghe ngóng xem sao, nhưng đều thấy khá thất vọng. 3. Tuy nhiên, cũng cần phải cảnh báo với những ai đang nhăm nhe mua đầu HD. Hungmgmi đã có kinh nghiệm đau thương với VTC. Hồi mới ra đầu KTS, cỡ chục năm rồi, nghe ai không biết đi khuân đầu T10 về, hồi đó còn đắt, khoảng 2 tr2. Xem được vài năm, VTC thấy khách ổn ổn rồi liền tòi ra đầu mới, bắt mua và nạp tiền mới xem được kênh thể thao VTC3. Các khách hàng cũ mua đầu xịn ngày xưa giờ cũng chung số phận như các chú mới mua đầu đểu của Tàu. Đầu cũ VTC giờ như cục sắt, vì không nạp được tiền nữa mà. Coi như khách hàng đã bị phản bội lần thứ nhất. Các "bố" mua đầu SD mới nạp tiền đã có vẻ yên tâm nhớn, được xem đủ kênh mà, trong đó có kênh thể thao VTC3. Thế nhưng VTC lại tòi ra tiếp đầu HD. Dân tình lại đổ xô đi mua đầu HD1, rồi HD2 về xem cho đỡ phí "con" LCD to uỳnh nhà mới mua, vì chất lượng hình ảnh quá đẹp. Kỳ WC này, VTC lại "chơi" một đòn, là không phát WC trên VTC3 nữa, mà chỉ phát trên đầu HD. Các chú mua đầu SD thế hệ 2 lại ôm mồm đau đớn. Muốn xem WC, hãy đi mà mua đầu HD gần 5 triệu mà xem. Coi như khách hàng bị phản bội lần thứ hai. Tiếp theo, các chú đã mua đầu HD gói cước 100.000/tháng (1,2 tr/năm) như Gà mờ tôi đừng có vội mừng nhé. Vì các "bố" đã nghĩ ra một cách mới, đó là các gói cước cho đầu HD. Nào gói HD VIP (2 tr/năm), HD1, HD2..., nôm na là phân khúc thị trường. Bây giờ thì tạm cho gói HD1 1,2 tr/năm xem WC, nhưng những động thái mới cho thấy, ít nữa những Giải thể thao lớn (như các giải quần vợt, Euro hay WC), muốn xem được thì phải mua gói HD VIP kia. Tức là những khách hàng đầu tiên, mua đầu HD VTC để hy vọng được xem những bộ phim hay trên kênh HD1, HD2 hay các giải thể thao trên kênh HD9...với gói cước như thông báo khi mua, dần dần sẽ bị đẩy ra ngoài tầm ngắm. Điều đó rất có khả năng xảy ra, như đêm qua, cầu truyền hình "Chung cuộc WC" chỉ được phát trên kênh HD VIP, còn các kênh HD của gói cước HD1, HD2 đều không xem đựoc chương trình này. Phải chăng là những khách hàng sẽ tiếp tục bị VTC cho ăn quả đắng tiếp theo? Rất có khả năng. Vậy, khi mua đầu VTC, phải chuẩn bị tâm lý trước. Là thỉnh thoảng nó sẽ bị mất tín hiệu vệ tinh khi trời...mưa. Là sẽ phải chung sống với phim truyền hình Tàu và Hàn nhiều tập trên kênh phim truyện HD2...Là sẽ phải ớn tận cổ khi VTC cứ nhai đi nhai lại một chương trình hàng chục lần trên khắp các kênh. Là một lúc nào đo, nhà đài đột ngột tuyên bố chỉ phát các giải bóng hay, các chương trình giải trí thú vị...trên mỗi kênh HD VIP với gói cước giá trên trời. Đầu HD này được mỗi cái, đó là phát kênh 1 Nga khá đẹp và đúng múi giờ theo lịch của 1TVRUS.COM, múi giờ châu Á GMT+7. Đọc trả nhời rồi cân nhắc nhé phuongnn, không lại bảo Gà mờ xui dại:emoticon-0102-bigsm |
Tối quá hn ở Madrid tiếc là ko mang theo máy ảnh ghi lại mấy khoảnh khắc người TBN ăn mừng tưng bừng. Sáng nay về HL thấy cảnh thật tiêu điều, ỉu xìu, đúng là bóng đá.
|
Hôm qua quả là thú vị , được xem trận CK của WC giữa trời đêm gió biển mát rượi của bán đảo Sơn Trà ( nhân đây em cũng mong các pác ở QK MTRUNG thông cảm vì ra 3 ngày mà ko gặp ai , bởi quy định của Cty là trước trận CK phải cấm trại toàn bộ NV , đương nhiên là em phải guơng mẫu rồi nên cũng ko ra ngoài Resort MĐ cho tới tận sáng nay lên MB ) .
Về trận đấu đêm qua TBN đã thắng đúng như những gì họ có sẵn , nhưng thực tình tôi rất tiếc cho Hà Lan ! Có thể nói trận đêm qua Hà Lan chơi hay hơn hẵn TBN ( họ hơn đứt về chiến thuật và lòng quả cảm cũng như trổ hết các món nhà nghề tiểu xảo và phá trận ) và chính ra là TBN đã bị Hà Lan bắt bài và đá bại . Nhưng ... lại nhưng 1 lần nữa , có lẽ cái số Hà Lan phải quá Tam ba bận vô chung kết mới Vô địch WC được ! Xin chia sẻ với 1 số bác ủng hộ Hà Lan , hy vọng WC sau các bác sẽ được toại nguyện ! :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: :emoticon-0171-star: |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:46. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.