![]() |
Trích:
|
Trích:
P/s: Do người và máy còn chuếch choáng với Bà Nà, cho nên ảnh chụp ở Hạ Long cũng mù sương như Bà Nà ấy, hihi :emoticon-0136-giggl http://i270.photobucket.com/albums/j...0DN-10/HL2.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...0DN-10/HL1.jpg Chúc các bác sẽ thưởng thức được buổi hòa nhạc tuyệt vời! :emoticon-0155-flowe |
Trích:
Câu trả lời đã có ở link trên rồi bác HM ạ. Chúc QKMN offline mừng NGÀY CHIẾN THẮNG thật vui và hoành tráng :emoticon-0100-smile. |
Trích:
|
Anh Thư xin gửi lời chào thân ái và cảm ơn đến tất cả các bác ở QKTĐ!
Hôm qua, theo tin mật báo, AT bám càng bác Cả lọ mọ đến Đầm Sen HN trong niềm háo hức được chiêm ngưỡng “xương thịt” của các nick ảo đồng hương QKTĐ, dù rất nhiều ngạc nhiên thú vị và xúc động, muốn tường thuật ngay nhưng sợ “tiếm quyền thư ký” nên AT đành cầm lòng vậy không dám mon men vào topic này. Hôm nay chờ mãi chẳng thấy gì mới dám múa rìu qua mắt thợ Trứơc tiên, xin chân thành cảm ơn Hoa May đã dặn dò cho AT khi ra nơi đất chủ quê nhà, bám chặt lấy cái bác giang hồ lãng tử may ra còn có vài chốn đi về trong những ngày lưu lại cố hương. Nhờ đeo bám triệt để mà hôm qua AT được diện kiến Quốc Vương và Hoàng hậu thân thiện, nhỏ nhẹ. Ngỡ bác USY đồng hương là ai xa lạ hoá ra ngày bé cùng chung kỷ niệm với AT lên cầu Long Biên bắt cà cuống về ăn bánh cuốn đó, và có thể đã từng túm tóc mày tao tranh giành 1 con cà cuống bự chảng. Bé Doia và Belaia Zima hoạt bát mà nhí nhảnh, dễ thương ghê, AT nhủ lòng sẽ ngầm tìm cách tuyển dụng làm con dâu của mình, nhưng hỏi ra con trai AT còn nhí hơn 2 bé đó. Nhìn 2 bé, AT hồi tưởng cái thời cắp sách được hành hạ mấy con mèo ngoan ngoãn, hiền lành. Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu. Đám mèo đó giờ hoá cáo cả rồi. Con thỏ thơ ngây ngày nào hai buổi tới trường, giờ đeo kính lão ngồi e thẹn trong tiếng ve ra rả cả chiều hè mà chẳng cáo nào nhận ra. Cứ ngỡ Quốc Vương không biêt 1 chữ tiếng Nga bẻ đôi hoá ra bé cái nhầm, QV đọc một mạch bài thơ tiếng Nga chuẩn như phát thanh viên, toàn những okno, pismo với khoraso cho cả nhà nghe, từ đó AT đâu dám nói thầm tiếng Nga trước mặt QV nữa (sợ lại hiểu hết thì nguy). Trong thời gian vui vẻ vô cùng AT còn nhận được điện thoại tình cảm của mấy bác hungmgmi, Siren…cáo lỗi không đến được, dù rất muốn được sờ tận tay, day tận trán nick Anh Thư, nhưng vì đang dang dở việc riêng, cố mãi mà không thể rút ra được. AT hêt sức cảm thông và tha thiết hẹn 1 ngày khác chỉ với toàn nick nhí, nick đi xe ôm hoặc taxi, loại hẳn những nick cáo, nick đến bằng xe riêng để rồi thà chịu thèm chứ quyết không uống dù chỉ một giọt sợ có nguy cơ vi phạm nghị định xử phạt giao thông vừa mới ban hành. Nhân đây AT chính thức đề nghị bác Hổ Già kiểm tra lại dụng cụ tác nghiệp của bác -hình như không được chuẩn, chứ tài của bác thì AT tuyệt nhiên không dám chê nghe. Sự thể thế này, khi nhìn thấy AT bằng xương bằng thịt, các nick đều nắm chặt tay AT mãi không rời, mắt chữ ô, miệng chữ a trầm trồ, nghẹn ngào mãi mới thốt nên lời “Ôi AT đây sao? Em có tuổi hay không có tuổi? Xinh quá, xinh quá, thế mà chả ra HN sớm…” còn AT nhìn thấy nick HAD là muốn ngân nga “Đào vừa ra Hoa” rồi. Nick vidinh mà AT thấy lọm khọm trong hình của bác OT thì hoá ra mang một vẻ đẹp phiêu du, liêu trai chí dị vô cùng, mái tóc dày đen mun bồng bềnh lượn sóng ôm lấy gương mặt vô cùng hóm hỉnh và cặp mắt biết nói, săc như dao bổ cau như muốn đe “không cho AT thoát, không cho AT thoát, đã ra rồi quyết không có đường vô SG”. (Viết đến đây, chị xin nhắn nhủ Hoa May là với những người đầu tinh những đất cùng cát như chị thì em không nên dùng lối nói quá hoa mỹ, ẩn dụ. Dù em yêu quý và quan tâm đến sự tồn vong của chị thì khi chị khăn gói quả mướp ra đi em cũng nên dặn dò cụ thể và kỹ lưỡng. Ai đời muốn ám chỉ 1 nick nguy hiểm cỡ đó mà lại nói vòng vo tam quôc “chị ơi, ra ngoài đó cứ bám chặt bác Cả, nhớ giữ gìn và bảo trọng thân thể nguyên vẹn để có thể đến hẹn lại về SG chị nhé” báo hại chị mua mấy lọ becberin, thuốc kháng tả, kháng heo tai xanh liều cao. Bây giờ biết bán lại cho ai, thôi đằng nào cũng mất tiền cố mà uống dần cho đỡ phí, không bổ dọc cũng bổ ngang). Đấy, còn bác Bản đồ khi nhìn trong hình thì AT cứ ngờ ngợ hy vọng rằng hình như đó thời xa vắng của mình, mối tình đầu khờ dại, trong sáng thuở vị thành niên (AT 16 tuổi còn chàng 23 vừa tôt nghiệp ĐH hàng hải), cứ hồi hộp “cuống quýt vân vê tà áo” khi bác ấy còn ở tận bên kia ao cá. Mãi rồi phút giây diệu kỳ ấy cũng đến, trước mặt AT, bác ấy hiển hiện thì than ôi, đâu phải đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, chạy ra giả bộ ôm hôn thắm thiết cũng chẳng tìm thấy hơi ấm trao nhau tuổi thơ ngây…mà chỉ có 1 bác trai lịch lãm, thư sinh mang nụ cười tươi như muốn nói “cả một đời ta đi lướt qua nhau, đừng có mà tưởng bở”. Sau vụ AT thất vọng tràn trề đó thì QV đưa ra kết luận bộ đồ nghề của OT có vấn đế, chứ chẳng lẽ ngần ấy cái nick đều thuộc loại không ăn ảnh cả sao? Chính vì thế dù có mang máy ảnh kè kè, AT cũng chẳng dại gì chụp hình bất cứ ai. Còn mấy giai thoại “cả sư đoàn mút 1 cuộn chỉ” theo tính toán chính xác của Quốc Vương và “em muốn đuợc gọi anh là bố” nữa thi AT xin nhường bac vidinh, bac Cả HN, QV và bác Bản đồ kể bên topic tiếu lâm nhé. Topic này không cấm thành viên dưới 18 tuổi mà. Một lần nữa AT xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian sau một ngày oi ả, làm quần quật vất vả để ban tặng cho AT có được một chiều vui chân tình và trọn vẹn tình quê. Em cảm ơn bác Cả vô cùng, sau nhiều năm thui thủi đi sớm về trưa mặc lòng, em lại được bác đón đưa chu đáo, tận tình, cứ âm thầm chịu đựng nỗi khát khao dày vò, ngồi nhìn em uống như con dế vô tư để quyết giữ cho tính mạng em được an toàn làm em cảm động sâu sắc, cứ như em chưa hề có vài cuộc chia ly thê thảm trong đời. AT chỉ buồn một nỗi là đi vội quá chỉ kịp mang mấy cái muỗng đi cho gọn nhẹ để tặng các bác làm quà ngày gặp mặt. Nhưng người thủ đô khó tính nhất quyết đòi quà, không nhận 1 cái muỗng nào chứ đừng nói là toàn bộ số muỗng đó. Gửi vào kho của USY cũng giãy nảy hết cả lên y như bác Lạc. Nói chung cơ chế xin-cho của các nick đều khó khăn như bộ đội. Vậy AT biết phải làm sao với số muỗng đó, các bác thử nói xem? Đợi bao giờ cho đến tháng 8 để gặp bac vidinh thay mặt QKTĐ vào xài số muỗng đó như hứa hẹn. Mà với trái tim mong manh, hay thích dỗi hờn với từng phút giây được sống của AT, ngộ nhỡ chàng còn chưa ghé đến nơi thì đà muỗng gãy, thìa rơi bao giờ có phải phí của trời không? |
Trích:
Một lần nhìn trộm окно Thấy một cô gái хорошо Đêm về пишать письмо Vậy mà oтвет ничего Chẳng thèm заинтересовано Hay nàng rất ghét cái лицо Rất rầu rất rĩ ấy моё …………………………… Đó là câu chuyện давно Còn nay nàng chẳng далеко Vì nàng cùng tớ một oдеяло :emoticon-0136-giggl Trích:
|
Ơ, đồng chí Anh Thư ra Hà nội mà tôi kô được biết nhỉ. Tiếc quá!
Đồng chí còn lưu lại Thủ đô bao lâu nữa? Tôi không có số alô của đồng chí, đồng chí vui lòng nhắn lại vào 098 808 1248 được không? Sẽ rất vui nếu được gặp đồng chí! |
Em cảm ơn bác Phan!
Tiếc là hôm qua không gặp bác. Em ra HN cũng lu xu bu quá nên chỉ kịp nhắn tin qua hôm sinh nhật cua bác HDA thôi ạ. Em xin lỗi bác. Mai em đi Hải Dương, em ở HN đến thứ 6 hoac thứ 7 moi về SG. Em đã lưu số của bác và sẽ gọi bác khi em về HN ạ. |
Ối giời ơi, một tay gõ phím, tay kia ôm mũi đây này - nổ đánh "bộp!" rồi mới hiểu ra là nàng AT...xạo! Thôi thì trong rủi có may - lần sau gặp nhau tớ sẽ khoe mũi mới (không phải mũi thật, nhưng chắc chắn đẹp hơn mũi thật!).
|
Em thì em nhớ một cái mũi thế này bác vidinhdhkt ạ
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:F...qZML2FfbqqjCA= |
Nhân nhắc đến mũi, em bỗng nhớ đến phép cộng này: Abdulov+mũi=Gérard Depardieu:emoticon-0102-bigsm
http://img.hotchpotch.ru/uploads/use..._Depardieu.jpg |
Trích:
Bác Hoa May "đùa chữ" cứ giống như Dịch giả Dương Tường vậy! |
Cả mấy cái mũi của bác Nina va hungmgmi đề xuất đều khó sánh được với cái mũi bị nổ. Thương thật, chắc là đau lắm mũi ơi! Cái này người ta gọi là mắt làm, mũi chịu đó các bác
|
Bác AT trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, một chiều hè bên ao cá ở Gia Lâm, bỗng dưng được nghe "tiếng ve nức nở"... có nhiều tình cảm đan xen nên bác ấy thấy ai cũng đẹp... tóm lại quê hương mình ai cũng đẹp !
Thoạt nhìn hai chữ cái AT, tôi giật mình vì bệnh nghề nghiệp (dân lái xe) AT là viết tắt của xe ô tô số tự động, MT là xe số sàn... Càng đọc càng thấy xe số tự động (AT) có nhiều ưu điểm, lại nhầm lẫn rồi - đọc bài của AT lại nhận thấy chúng tôi có gì đó vẫn còn sơ xài, vẫn còn thiếu nhiệt tình (không được uống rươụ)... Nếu có khiếm khuyết mong AT thông cảm và chúng tôi nhất quyết không để khiếm khuyết nào nữa một khi điện thoại rung lên! Chúc bác AT trong thời gian lưu trú tại thủ đô, luôn vui vẻ, khỏe mạnh và không phải dùng đến Trích:
***Nếu có đt đến bác vidinhdhkt thì đừng có đi đâu đó "mút chỉ" nghe! |
Trích:
пишать письмо = > писать письмо |
@Bác Htien và chị Kim Dung: Đó là "thơ vỉa hè" em copy lại thôi ạ, em đâu có giỏi được như thế, :emoticon-0111-blush.
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
(Trích thơ Dương Tường) a-mơ-ri-cơ bé em à, tôi gọi em là Nàng Chéo * tôi đã gặp em, Nàng Chéo ở Broadway con đường duy nhất chạy xiên chéo trong cả khu Manhattan ngang dọc bàn cờ và tôi chợt hiểu em là Broadway dài đến lạc hồn tôi nhìn nước Mĩ qua mềm mại em phi lí chéo qua phụ khoa em hơ hớ chéo qua nhục dục em ngao ngán chéo qua thân tình em ngạo ngược chéo qua năng động em vô vọng chéo qua nụ bè he em bối rối chéo tôi đã gặp em, kiều nữ chéo ở đường chéo Broadway và tôi chợt hiểu em là a-mơ-ri-cơ (New York City 8/11/1995) P/s: Dưng mà sao đánh khuôn câu lại không "xiên" theo ý mình được vậy à? (Bố cục chữ, câu của tác giả Dương Tường.) |
Trích:
"thơ vỉa hè" mà được như bác thì "hàn lâm" của tôi cũng... cất đi! Cất kỹ không dám "khoe"! :emoticon-0106-cryin |
Một vài ghi nhận về buổi hội ngộ Đầm Sen (ngắn gọn và sẽ không giải thích những gì có vẻ khó hiểu):
1) Nàng USY luôn bận rộn (tớ để ý thấy những lần trước cũng thế - cứ nhấp nhổm như vận động viên chạy 100 m chờ nghe súng lệnh), vì thế khẩn thiết đề nghị bác Cả Thủ đô từ giờ trở đi cho cái xe máy của nàng được nghỉ mỗi khi chúng ta muốn diện kiến nàng; 2) May mà bác Cả nhanh miệng giới thiệu chứ không thì tớ "đi luôn" rồi (thấy một "cháu" mắt tròn có vẻ hiền lành, tớ định bắt nạt, thì ra (ối giời ơi!) - đó là...Hoàng hậu!); 3) Vắng mặt vài nhân vật lẽ ra không được vắng mặt (Gà Không Mờ, Bác Ong Vò Vẽ Chuyên Đốt Khỉ, Người Đàn Ông Chung Thủy Nhất Quả Đất, Nàng Mơ Huyền Đang Du Dương Mê Hoặc Ô-đi-xê). Lão Nông thì tha vì đang mê mải bên bến Ninh Kiều; 4) Bé BZ có một thứ quan trọng mà Bác Đào Hoa (thật không ngờ!) không có (thứ này mang tên "14"); 5) Có người tuy bé nhưng giọng rất vang (nhưng không chói). 6) Nhân vật chủ chốt quá lắm tài (nhiều hơn mức cần thiết). |
Trích:
Bác không giải thích thì đúng là khó hiểu thật, :emoticon-0136-giggl. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Kính chào các bác, các anh, các chị của đại gia đình NNN. Nhà em thành thật xin lỗi vì thời gian qua ít kiểm tra email và vào DĐ. Không ngờ một thành viên mờ nhạt như em lại được bác HDA và mọi người quan tâm chu đáo thế. Em cảm ơn các bác rất nhiều. Với khả năng viết khiêm tốn và sự hiểu biết có hạn, em chỉ mon men vào xem và nghe các bậc cao niên, trưởng lão luận bàn mọi sự để khoái chí và thán phục mà không dám giơ tay phát biểu gì.
|
Trích:
Em đã kiểm tra lại dụng cụ tác nghiệp, máy móc rất chuẩn bác AT ạ. Chắc là do trình của em nó còi. Mặc dù vậy em đã quyết định đổi máy khác rồi: em mới cưới thêm em Canon 5D mark III. He he, quả này mà đồng loại AT lọt vào ống kính của em thì thành... em đẹp như trăng rằm ngay! Mà sao các bác ọp ẹp uống trả lại không cho bà con xem mấy tấm ảnh nhỉ? Các bác ngại à??? |
Uvazhaemomu OT.
Ngại quá đi chứ! Đặc tính chung của phần lớn thành viên QKTĐ là không ăn ảnh - bên ngoài ai cũng ngời ngời, thế mà vào ảnh chỉ còn lại không đến một nửa vẻ mỹ miều vốn có. |
Trích:
Bác hongducanh ơi, bây giờ đến tiết mục cảm ơn và hậu tạ, bác nhẩy? |
Chào các bác!
AT xin giải thích vì sao bác Cả HN lại nhờ đích danh AT giải thích về bác Cầm Lâu mà không nhờ những nhà thông thái khác giải thích. AT xin trích câu chuyện ngố về bác Cầm Lâu mà tôi từng thắc mắc trên topic "Cùng dịch truyện tiếu lâm" như sau: Trước khi ra HN, tôi có đi nhậu với đám bạn trong quán, khi sắp ra về thì đi qua 1 cái bàn toàn bác sỹ quen ở viện 175, trong đó có 1 anh là học sinh cũ của ba tôi học trên tôi 1 lớp. AT ghé vào chào hỏi các anh, thì thấy các anh nghiêm túc giới thiệu một anh mới gặp là con trai ông Nguyễn Mạnh Cầm, vì biết rõ gia đình bac ấy, nên AT chẳng nghi ngờ gì cũng hồ hởi hỏi:"anh là anh thứ mấy ạ, vì sao em không biết anh? Em học cùng lớp ở Trưng Vương với bạn TH con bác Cầm và cả bạn A vợ bạn ấy luôn", một anh khác lại hỏi "thế em hoc cùng lớp với con ông Cầm mà em lại không học cùng với cháu ông Hà Văn Lâu à?" Tôi nhớ là không có bạn nào như thế và trả lời "Chắc bạn đó học lớp khác ạ". Tất cả cười sằng sặc, tôi thấy quê quá đoán họ đang nói hầm hố gì đây và xin cáo lui ngay. Sau khi post chuyện đó trên diễn đàn, tôi được 1 bác pm cho tôi giải thích như Doia vậy, tức là cầm cốc mãi không uống. Dù đã hiểu ra, nhưng AT càng thăc mắc vì sao mà họ lại cười ngả nghiêng thế, cho nên đã gọi điện thoại cho anh bạn quen nhờ giải thích. Hoá ra là người ta cười tôi chính vì sự bộp chộp tưởng thật, thấy sang bắt quàng làm họ. Của đáng tội, oan cho tôi quá, nếu tôi không học với con trai ông Cầm thì dù lần đâu tiên nghe thấy 2 "thuật ngữ" ấy, sức mấy mà tôi làm trò cườii cho đám bác sỹ đó. @ Hoa May:dự kiến bay tối mai về với bác Koc,Trung, Ninh, Cương ....nhưng dùng dằng nửa ở, nửa về mãi đến sáng chủ nhật. Chẳng biết lý do vì đâu? Đổi vé mất 450 ngàn chẳng biết bắt đền ai? Không lẽ bắt đền cả cái Đầm Sen ao cá? Cả HN cũng mưa ngậm ngùi như thay lời tạm biệt. |
Chào các báC Sài gòn! HT sẽ phải vào học trong thành phố HCM 2 tháng ròng rã. Sẽ rẩ chi là lâu và không biết làm gì để giết chết thời gian free cả. Các bác có op ep ở đâu nhớ cho HT tham gia với nhé. E bắt đầu có mặt trong đó từ ngày 2/6 ạ.
|
Trích:
Bạn doia chắc đoán chưa trúng rồi! |
Trích:
Chạy!!!! |
Chào các bác QKTĐ!
Hôm nay nhận được mấy cuộc ĐT từ 1 số bác HN hỏi thăm vì sao cả tuần không thấy bóng vía, AT mới giật mình thấy mình sơ ý quá ...thay vì gọi điện đến từng bác xin lỗi vì sự mất hút bất khả kháng của tôi. Tôi tranh thủ viết lên đây mấy dòng cáo lỗi cùng các bác vậy. Số là trước khi đi HN thì con chó nhà tôi bị chết, đêm 30/5 bay về thì thấy trộm bẻ khóa vào nhà luc tung tủ lấy ít tiền, vàng (đứt hết cả ruột, ai nói tiền vàng là vật ngoài thân?). Ông cụ thân sinh thì bị đụng xe, tuy không gãy, vỡ gì nhưng cũng bị trầy trụa tay chân và đầu gối...bao nhiêu việc Công ty, việc nhà dồn dập quá, mà sức khỏe thì phập phù theo ...do vậy tôi chẳng online mà cũng không còn tâm trí để gọi cho ai cả. Mong các bác thông cảm. Chắc tuần sau mọi việc vãn vãn tôi mới có thể cười tươi cùng các bác được. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vậy mà chủ nhật các em tôi vẫn quyết định ăn mừng,chúng bảo may quá là may vì vẫn còn ba, còn chị. Họ hàng ở HN còn tới tấp gọi vào chia vui, ai cũng phấn khởi nói hên thế, hên thế, của đi thay người, trộm vào nhà lúc mình đi vắng nên chỉ mất mỗi đồ, người còn nguyên xi. Tôi bỗng dưng muốn hát vì thấy mình thật may mắn được là con cháu của 1 dòng họ lạc quan nhất quả đất các bác ạ. Sự tình là thế các bác ạ. Có bác giàu óc siêu tưởng còn đinh ninh tôi biến thành "cuộn chỉ" suốt tuần qua rồi. Oan cho tôi quá đi thôi. Oan thêm cho 1 con mèo nữa đó.(thuật ngữ này chỉ QKTĐ mới hiểu, 2 QK còn lại có mà nghĩ nát óc cho đến mùa quýt bên sông Mẫn cũng chẳng ra nhé, ai biểu các bác lười không mua vé ra HN mà offline hôm đó) |
QKTĐ kính báo: - Ngày 12/6 là Ngày nước Nga, cũng là một dịp để những người yêu mến nước Nga và con người Nga đôn hậu có dịp "nhớ chuyện ngày xưa, vui chuyện ngày nay, mong chuyện ngày mai tốt đẹp" ngồi với nhau vui vẻ và đầm ấm;- Bạn Nina rất trùng hợp đã ra Hà Nội đúng ngày này để dự một khóa tập huấn chuyên môn, và thu xếp dược lịch chung vui với QKTĐ; Do vậy: Nhân dịp Ngày nước Nga 12/6 đúng là ngày thứ bảy, lại có bạn Nina từ xứ nóng ra hưởng gió nóng và mấy vụ cắt điện, mưa nắng thất thường ở HN, QKTĐ kính mời tất cả các bạn xa gần của NNN đúng 10h30 ngày thứ bảy 12/6/2010 tới Nhà hàng Phương Nguyên (địa chỉ 51 - 53 Tô Ngọc Vân - Tây Hồ - HN ĐT: 04.38239948, nơi chúng ta đã tưng bừng đón các cụ Cựu chiến binh năm trước) CÙNG GẶP MẶT! Ngô thì ngô, cứ ăn ba bát! (Trên tinh thần xứ Chùa Tháp Ăngkor!)[/ ALOOOOOOOOOÔ, XIN KÍNH BÁO! :emoticon-0150-hands:emoticon-0171-star::emoticon-0159-music:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0157-sun: |
Trích:
Giá như cô con gái rượu của tôi lùi đến ngày mai mới bay về thì kiểu gì bây giờ tôi cũng đang ở HN. Chúc mọi người vui vẻ và chờ tin mọi người tại đây! |
Vâng, giữa "cái nắng", giữa ''cái sóng" của Hồ Tây, cuộc gặp mặt thân mật và đậm chất 3N đã diễn ra tại Phương Nguyên quán trưa nay. Người mang cái nắng phương Nam vàng rộm này là Nina ( khổ thân, người mảnh mai là vậy mà vác được cả thùng nắng to thế này:
http://i793.photobucket.com/albums/y...cture043-1.jpg Quà của Nina nhưng sao nhà em cứ thấy như có bác..Lạc ở quanh đâu đây!:emoticon-0100-smile Nhân ngày nước Nga, nên các mem đều vui, nhiều tay quá http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture047.jpg Quà của htienkenzo gửi từ Miền Trung, bác "thong manh" cất rất kỹ, hôm nay mới mở kho http://i793.photobucket.com/albums/y...cture046-1.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture048.jpg Quà cũng độc đáo và người cũng đặc biệt ạ, bác tổng trưởng thật giỏi vì dẫn theo hẳn 1 cô trò không biết tiếng Nga nhưng lại yêu mến 3N, cảm ơn bạn gái đó nhé ( Nhờ bác chuyển giúp lời xin bơ muộn mằn của nhà em vì lúc đó em mải cười và..ăn ạ!) Bác Bản đồ hôm nay cười thật sảng khoái, Nthach cũng vậy, chị Nheva thì đàm đạo cùng Phan Tiên Sinh và bác Sơnkinh. Bác HDA thì cứ ngẩn ngơ vì sáng mùng một đã đi làm từ thiện cho người giầu! Hic!. Lâu lắm rồi mới được cười cùng Tanhia, cô bé BZ dạo này mải thi nên xinh ra một cách ngỡ ngàng ( hình như là đang yêu ý:emoticon-0115-inlov). Kết thúc tọa đàm mặt là chương trình hòa nhạc tại nhà bác Thanh Xuân 1974. Các mem cứ là phủ phê khi nghe bác ấy đàn và hát những bài hát Nga do chính bác dịch lời. Tất cả mọi người đều vui và ra về bịn rịn. Nhà em tự cảm thấy mình phải bớt bận rộn đi để có thêm thời gian cho cái vườn 3N yêu quý này. |
Cuộc gặp hoành tráng hôm nay của QKTĐ còn có mặt bác Bản Đồ và bạn Siren, nhưng trong ảnh không có vì các bác bận phải về trước... Tiếc!
http://i16.photobucket.com/albums/b3...D12June039.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...D12June040.jpg Tường thuật cuộc gặp chờ các cao thủ thực hiện sau, các bác nhé! Chỉ xin bật mí: cực kỳ vui, cực kỳ nhiều tình tiết hấp dẫn, cực kỳ ... cực kỳ... :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0155-flowe:emoticon-0171-star: |
các cô chú bác đi vui quá :emoticon-0102-bigsm
|
1. Tường thuật về quà tặng của bạn htienkenzo: (hình chiếc quạt huyền đề mà bạn Siren vừa post ở trên):
- Lúc 12h15 phút bác vidinh nhìn thấy món quà của bạn htienkenzo, liền mắt O miệng A hỏi: "Con gì đó?". Tất nhiên là đã có câu trả lời về tên gọi của quà tặng (chỉ có tên gọi thôi nhé:emoticon-0127-lipss, vì chưa ai biết loài sinh vật này). - Hình dạng độc đáo của món quà tặng đã khiến toàn bộ đội ngũ nhân viên nhà hàng Phương Nguyên đổ xô đến để chiêm ngưỡng. - Lúc 12h20 khi một em tiếp tân hỏi mọi người đó là con gì thì bác vidinh đã tường thuật như sau: Đó là một loài sinh vật biển màu đen huyền ảo, biết bay, biết lặn, biết bơi. Khi cần nó có thể lướt trên mặt nước như một cánh buồm, cũng có thể khum mình như một chiếc tàu ngầm rồi bỗng chốc xòe ra như một đóa san hô ánh đen huyền pha sắc trắng ngọc trai, còn khi thấy một nàng tiên tắm biển nó sẽ từ dưới nước vụt lên không trung, lao xuống "nằng" như một con ó biển, mình ánh lên lấp lánh như một ngôi sao! ĐÓ LÀ CON Ó SAO! Đề nghị bác htienkenzo giới thiệu thêm về loài cá này nhé! Xin cảm ơn bác về món quà rất quý và rất lạ này!:emoticon-0150-hands |
Trích:
Lan man nên lạc đề mất rồi, mọi người cũng đã giới thiệu về những món quà đặc biệt quý hiếm từ miền Nam gửi đến chúng ta. Nếu chúng ta quên không cám ơn chai nước khoáng có xuất sứ từ Belarus của Sonkinh, và chai trà xanh nhiều độ của DienKhanh có quê hương Armenia là một nước nhỏ nằm trên giao điểm giữa châu Âu và châu Á và là nước công giáo lâu đời nhất trên thế giới. Một viên ngọc của vùng Caucasus mà bấy lâu nay không mấy ai để ý tới - có cái tên "lạ lẫm" cô-nhắc Ararat. Xin cám ơn hai bạn trẻ Sonkinh và DienKhánh! :emoticon-0150-hands Xin giới thiệu với mọi người sự xuất hiện nhanh đến chóng mặt của hai bạn Hổ Cachiusavn và Hanna đến từ thành phố Dzambul của nước công hòa Kazakhstan. Hy vọng như các bạn ấy đã nói: chúng tôi sẽ có mặt rất đông vào các buổi gặp mặt của những lần sau... Kết thúc buổi tọa đàm về những cốc nước gải khát được chế biến bởi các chuyên gia nổi tiếng của Cafe Trung Nguyên tọa lạc cuối phố Chu Văn An - gần Bộ Ngoại Giao. Một khuôn viên tuyệt đẹp, rộng rãi và thoáng đãng. Chúng tôi được tham quan một khu kiến trúc cổ của Hà Nội thời Pháp thuộc, đó là một khu liên hợp của nhiều tòa nhà có những mái vảy tự nhiên đẹp đến mê hồn, niềm vui bất ngờ bởi được chủ nhân khu kiến trúc cổ đã mời vào trong khu nhà tham quan tiếp tục phần nội thất. Chỉ tiếc phần nội thất có quá nhiều kiểu dáng được thiết kế từ thời Pháp mà đến nay vẫn không hề lạc hậu! Giá như nó lạc hậu thì các kiến trúc sư VN ta mới có nhiều việc phải làm phải không bác Vidinhdhkt? Chúng tôi vào phòng của chủ nhân - Mát lạnh! và dưa hấu cũng mát lạnh! Xin cám ơn chủ nhân! :emoticon-0150-hands Xin mời các bác tiếp tục... :emoticon-0150-hands |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.