![]() |
Trích:
Gà ơi " cục tác" be bé thôi, kéo bạn ... cắt bài vì tội spam bây giờ :emoticon-0102-bigsm. Nếu có bị cắt bài tớ cũng chả giận vì tớ vốn khâm phục bạn ấy lắm. Bạn ấy lúc nào cũng nghiêm mà không mỏi nhể? Tớ thèm được như thế lắm nhưng cứ nghiêm được một cái lại phải nghỉ cho nó trẻ :emoticon-0102-bigsm. không nó cứ dở hơi thế nào ấy. "Đằng ấy" mà không nói thì chả ai biết tớ đã 24 tuổi :emoticon-0136-giggl x2 :emoticon-0150-hands |
Thủ tướng V.V.Putin viết lời tựa cho cuốn sách về Boris Eltsin
(Theo kp.ru) Cuối tháng Tám này, Nhà xuất bản "Cận vệ thanh niên" ở thủ đô Moskva sẽ giới thiệu đến độc giả một cuốn sách về tổng thống đầu tiên của Nga-ông Boris Eltsin với tựa đề "Eltsin" của tác giả Boris Minaev. Thủ tướng Nga V.V.Putin đã viết lời tựa cho cuốn sách này. Trong lời tựa, ông Putin đã khéo léo đưa ra những ý kiến đánh giá "như không đánh giá" về nhân vật lịch sử này cũng như về những sự kiện đã làm thay đổi nước Nga vào cuối thế kỷ trước. Theo Thủ tướng Nga, tầm cỡ của vị tổng thống đầu tiên của nước Nga Boris Eltsin thật khó để đánh giá hết. Ngay cả những người chống lại Eltsin cũng phải thừa nhận những phẩm chất chính trị đặc biệt của ông, như không bao giờ đổ thừa trách nhiệm lên những người khác, công khai nhận trách nhiệm về mình và cống hiến tận lực cho sự nghiệp. Thủ tướng Putin viết:" Chúng ta và con cháu chúng ta chưa thể đưa ra đánh giá thật sự về những gì mà tổng thống đầu tiên của nước Nga đã làm. Chiều kích của những thay đổi đã xảy ra ở nước Nga vào cuối thế kỷ 20 lớn đến nỗi chỉ có thời gian mới đưa ra được đánh giá chân xác về những gì mà ông (Eltsin) đã tiến hành". Ông Putin cũng thừa nhận rằng, ông không thể nhìn nhận Boris Eltsin một cách khách quan, bởi ông đã nhiều năm nằm trong ê-kíp của ông Eltsin."Đã nhiều lần tôi nói rằng khi nhiệm kỳ của ông ấy kết thúc, tôi sẽ có một số phận khác. Nhưng tất cả đã diễn ra theo cách khác. Đó là sự lựa chọn của cuộc đời tôi. Sự lựa chọn đó là nhờ Eltsin"-ông Putin tâm sự trong lời tựa. Tiếp đó, ông Putin nhớ lại ngày tổng thống Eltsin từ chức. Sau khi đọc thông điệp từ biệt dân chúng, ông Eltsin chia tay những người đã sát cánh bên ông trong thời gian làm việc, nói chuyện với Giáo chủ Aleksii II và mệt mỏi, nặng nhọc rời bước khỏi điện Kremli. Ông bỗng dừng lại bên xe ô tô, nhìn người kế nhiệm Putin và nói:"Hãy giữ lấy nước Nga"-"Берегите Россию!". Ông Putin viết:" Những lời đó của ông cần phải được lưu dấu trong lịch sử, trở thành lời dặn dò cho những ai sẽ đảm đương vị trí lãnh đạo đất nước. Dù rằng nó không cần phải phát âm lên thành tiếng. Nhưng mỗi tổng thống, dù đương nhiệm hay đã rời vị trí, cần phải ghi nhớ những lời của Eltsin: "Hãy giữ lấy nước Nga"". |
Ông Putin tự lái xe đi công tác, vượt quãng đường Khabarovsk-Chta dài hơn 2.000 km.
http://kp.ru/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3...4af/328606.jpg Thủ tướng Nga Putin hôm nay (27/8)sẽ khởi hành chuyến công tác bằng ô tô xuất phát từ Khabarovsk đến Chita. Quãng đường này dài hơn 2000 km. Ông lái chiếc xe do Nga sản xuất, nhãn hiệu Lada Kalina với biến số xem nhà nước C 020 PM 177 rus. Hành trình: http://kp.ru/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3...4af/328603.jpg Chiếc xe: http://kp.ru/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3...4af/328605.jpg Đồ đạc mang theo gọn nhẹ: http://kp.ru/upimg/3dbcf1e95a9df2bc3...4af/328607.jpg |
Trước đó, hôm 24./8, bác Putin đã mạo hiểm đi bắn phi tiêu có gắn thiết bị phát tín hiệu vào một chú cá voi xám để góp phần bảo vệ loài cá này.
http://estb.msn.com/i/42/EB8F69E53EA...E8F57F5440.jpg http://img.gazeta.ru/files3/106/3411106/animal22.jpg |
Ối giời, bác ấy còn đi đánh bóng chuyền bãi biển ở Khabarovsk nữa đấy
http://rian.ru/video/20100826/269193906.html |
Cứ tưởng chuyện "đám cưới Figaro", à nhầm, "đám cưới Putin và Kabayeva" đã là ... quá khứ (NNN đã thảo luận về nó từ trang 3 của chủ đề này, tức cách đây hơn hai năm). Thế nhưng gần đây tin này lại nổi lên.
Theo như thông tin của Newsru (http://www.newsru.com/russia/23sep20...la_putina.html) thì tin này xuất phát trên blog của một bạn tên là pritula (mình không định quảng cáo cho bạn ấy trên NNN đâu) Trích:
Mẹ tôi vừa gọi điện, nói là Giáo trưởng Kirill vừa bổ nhiệm bà Ludmila Putina làm trưởng tu viện Eleazarovsky. (Hiển nhiên nếu tin này mà đúng thì có nghĩa là V.V.Putin ly dị vợ) Sau đó thì đến báo chí Ấn Độ đưa tin về vụ ly dị, và về nụ hôn giữa Putin và Alina Kabayeva. http://www.hindustantimes.com/Russia...e1-602358.aspx http://timesofindia.indiatimes.com/w...ow/6595923.cms Nina đọc lướt qua 2 trang trên, thì thấy họ lại dẫn lời của hãng ANI và tờ ....Moscovski Korrespondent :) Một số website của Việt Nam cũng đăng lại tin này http://vietbao.vn/The-gioi/Thu-tuong...735124005/159/ (ở đó bảo là dẫn theo Vzone, chắc là copy, mà mình lười chả muốn đi tìm) Còn báo chí Nga thì cho biết, bà trưởng tu viện Eleazarovsky là mẹ Rafaila, người không có liên quan gì đến bà L.Putina http://www.fontanka.ru/2010/09/23/113/ Nói chung là ... cứ xem xem, nhưng kinh nghiệm dân gian cho thấy, có nhiều khả năng đây sẽ là tin vịt. |
Đúng vậy, tin vịt mà!
Báo Nga cũng nói thẳng ra như vậy: Информация про развод Путина с женой оказалась очередной журналистской “уткой”:emoticon-0102-bigsm |
Quà mừng sinh nhật Putin
Mời các vị nam nhi xem ké để mà ghen tị với anh Putin vì mấy ai được món quà như thế này. Các em sinh viên khoa Báo trường MGU tham gia phong trào "Nashi" đã tự làm tấm lịch độc để tặng Thủ tướng nhân ngày sinh nhật 7/10. (Hồi đầu năm học mới đọc thấy cái Thông báo ở trường cứ tưởng chúng tuyển người mẫu, hóa ra cho cái vụ làm lịch này).
Quà mừng sinh nhật ông Putin hay quảng cáo nội y? http://image.newsru.com/pict/id/larg...1006160032.gif http://image.newsru.com/pict/id/larg...1006160032.gif http://image.newsru.com/pict/id/larg...1006160032.gif http://image.newsru.com/pict/id/larg...1006160032.gif http://image.newsru.com/pict/id/larg...1006160032.gif http://image.newsru.com/pict/id/larg...1006160032.gif http://image.newsru.com/pict/id/larg...1006160032.gif Các nữ sinh viên khoa Báo chí trường Đại học Tổng hợp Lomonosov Matxcơva (MGU) đã chuẩn bị một món quà rất khác thường để giành tặng ông Vladimir Putin nhân dịp Thủ tướng Nga đón sinh nhật lần thứ 58 vào ngày 7/10. Đó là cuốn lịch năm 2011, bên cạnh cột ngày tháng là ảnh những cô gái Nga chụp trong trang phục mong manh và tư thế gợi cảm. Cuốn lịch có lượng in 50.000 bản đã được bày bán tại mạng trung tâm thương mại lớn của thủ đô Nga là siêu thị “Ashan”. Dù là để chỉ tháng hè hay tháng đông ở xứ Nga nhiều tuyết, trên mỗi trang lịch là ảnh một cô gái Nga trong trang phục như để quảng cáo nội y, cùng với dòng chữ ngắn, thế này hay thế khác đều liên quan đến Thủ tướng Putin và hàm chứa những ẩn ý nước đôi, khêu gợi chẳng thua gì tấm ảnh, thậm chí là câu tỏ tình công khai gửi người đứng đầu Chính phủ Nga. Chẳng hạn, một trang lịch có ảnh “mát mẻ” gửi đến ông Putin câu thông báo: “Vladimir Vladimirovich, đám cháy rừng ông đã dập tắt rồi mà em thì vẫn còn nóng bỏng!”. Một nữ sinh viên khác đề nghị ông Putin chở cô đi chơi trên chiếc xe “Lada Kalina” trứ danh mà Thủ tướng Nga từng đích thân lái vượt qua chặng đường trên 2 nghìn cây số miền Viễn Đông. Cô thứ ba muốn được Putin “nhận làm phi công thứ hai” trên chiếc thủy phi cơ đi cứu rừng Nga khỏi cháy. Một nữ sinh viên năm thứ 2 khoa Báo thì đưa ra tuyên bố thẳng thắn xanh rờn: “Vladimir Vladimirovich, em yêu ông!”. Cô gái minh họa cho tháng Giêng mơ màng nhận xét “Giá ai cũng có người đàn ông như thế”. Cô “Tháng 9” khen Putin: “Qua mỗi năm ông càng hay hơn”. Cô “Tháng 8” khẳng định: “Còn ai nếu không phải là ông?”. Cô “Tháng 2” nêu câu hỏi mập mờ “khó hiểu”: “Thế lần thứ ba thì sao nhỉ?”, - không rõ ám chỉ lần thứ 3 làm Tổng thống hay lần thứ 3 trong chuyện gì (người ta còn nhớ chuyện um xùm một dạo mà báo phương Tây loan tin, rằng ông Putin đã ly dị để cưới vợ lần hai là một nữ vô địch thể thao trẻ đẹp). Cô gái MGU “Tháng 12” nhắn nhủ “Em muốn chúc mừng riêng. Xin hãy gọi điện…” và công khai phơi trên tờ ảnh lịch số điện thoại di động của mình. Gọi đến số đó xác minh thì được nữ chủ nhân sẵn lòng khẳng định độ chân thực của cả chuyện chụp ảnh lên lịch lẫn tình yêu mà cô giành cho vị lãnh đạo nội các nước nhà. Một đồng nghiệp đàn anh của các cô nhà báo tương lai ở MGU là ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Thủ tướng Nga đã tuyên bố, lần đầu tiên ông nghe nói có tấm lịch như vậy và cho đề án này là sáng kiến cá nhân của những người trẻ tuổi thuộc phong trào xã hội “Nashi” (Người mình). Phát ngôn viên của Thủ tướng Nga nói thêm: ngưỡng mộ hay là tỏ tình đi nữa thì cũng là quyền tự do riêng tư của các cô gái. Đến lượt lãnh đạo Khoa Báo lên tiếng, tuyên bố đó là ý tưởng riêng của sinh viên và ở trường Tổng hợp Lomonosov chỉ biết về tấm lịch qua Internet. Trong lúc đó giới học hành kháo nhau, chủ trò làm lịch là mấy cựu sinh viên khoa Báo hiện làm việc ở kênh truyền hình Russia.Ru. Tác giả trực tiếp của đề án lịch cho hay, việc làm lịch hoàn toàn không phải theo đơn đặt hàng của ai, mấy nhà báo trẻ chỉ trông đợi rằng đem cuốn lịch lạ đời này bán ra thị trường tự do chắc sẽ hoàn lại được phí tổn và biết đâu còn có lãi. Đáng chú ý là tư duy nghệ thuật chủ đạo trong tác phẩm ảnh này. “Mục đích của chúng tôi là không chỉ phô trương những cô người mẫu ngốc nghếch, mà là các cô gái làm việc, các nữ nhà báo, những người có chính kiến và có thể bảo vệ quan điểm của mình một cách rộng rãi. Tất nhiên làm lịch thông thường sẽ dễ hơn nếu thuê lấy mấy người mẫu để chụp ảnh, và có lẽ các cô gái ấy nhan sắc đẹp hơn, thế nhưng làm thế sẽ chẳng truyền đạt được lập trường nào. Còn chỗ chúng tôi là các cô gái “có cái đầu”, tức là các nữ sinh viên có lập trường quan điểm của mình”, - một tác giả đề án là nhà báo Maksim Perlin giải thích. Không phải là đến khi cuốn lịch này xuất hiện thì ở thủ đô Nga mới bàn tán đến đề tài các cô gái trường MGU và ông Vladimir Putin. Hồi tháng 9, trong báo chí Nga đã bình phẩm việc trường Đại học Tổng hợp nổi tiếng nhất của Nga chuẩn bị đón ông Thủ tướng đến dự nghi lễ khánh thành tòa nhà mới của MGU. Đã có cuộc tuyển lựa rất kỹ lưỡng chọn các cô gái sinh viên đảm nhận tháp tùng Thủ tướng thăm tòa nhà và cùng lên xuống thang máy với ông Vladimir Putin. Ban tổ chức sự kiện hứa trả mức thù lao 1500 rúp (khoảng 50 đô la) cho 6 giờ làm việc. Trong Thông báo dự tuyển ghi rõ mời các cô gái có hộ khẩu Matxcơva (nội thành hoặc ngoại thành), tuổi 22-27, tác phong chuẩn, cười xinh, trang phục lịch sự, dáng vẻ trí thức…Nhưng đáng chú ý nhất là hai tiêu chuẩn - chiều cao nhất thiết chỉ trong khoảng 1m60-1m65 và phải là người có ngoại hình Slavơ. Điểm trên thì dễ hiểu, ai chẳng biết ông Vladimir Putin vóc người tầm thước không cao lớn lắm. Còn điểm sau đã gây tự ái cho không ít người và bị báo giới phê phán là có hơi hướng kỳ thị chủng tộc. Ban lãnh đạo trường vội phân trần: đấy là các tiêu chuẩn do Công ty PromoHR chuyên tổ chức sự kiện đề ra. Đan Thi Moscow (Theo báo Nga) |
Phủ nhận tin đồn vợ chồng thủ tướng Putin chia tay
Theo Newsru http://image.newsru.com/pict/id/larg...1017195657.gif Hôm qua, 17/10, "Nhà Trắng" đã chính thức phủ nhận tin đồn bấy lâu trong dân chúng rằng vợ chồng V.V.Putin đã "đường ai nấy đi". Lần đầu tiên trong năm nay, trên trang web của Nhà trắng đã công bố đoạn video quay cảnh hai vợ chồng thủ tướng ngồi bên cạnh nhau tại tư gia, khi tiếp cán bộ điều tra dân số. Thư ký báo chí Nhà Trắng Dmitry Peskov cho hay sở dĩ thời gian gần đây hai vợ chồng Thủ tướng ít xuất hiện cùng nhau là do lịch làm việc của ông Putin quá dày đặc. Tuy nhiên, một số người xem kỹ đoạn video này bình luận rằng phu nhân thủ tướng có vẻ không được thoải mái trước ống kính truyền hình, khi trả lời câu hỏi của cán bộ điều tra dân số về tình trạng hôn nhân. |
Gớm, bác Đan Thi tiết kiệm ghê, làm em phải đi tìm ảnh lớn hơn :emoticon-0136-giggl
Bìa: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_0.jpg Tháng 1: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_1.jpg Tháng 2: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_2.jpg Tháng 3: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_3.jpg Tháng 4: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_4.jpg Tháng 5: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_5.jpg Tháng 6: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_6.jpg Tháng 7: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_7.jpg Tháng 8: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_8.jpg Tháng 9: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_9.jpg Tháng 10: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_10.jpg Tháng 11: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_11.jpg Tháng 12: http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/foto_12.jpg |
Quả thật bộ ảnh thật phản cảm, có thể ở Phương Tây họ nghĩ thoáng vấn đề này nhưng nó lại được bán rộng rãi ra thị trường. Thật phản cảm, không xứng đáng với vị thế của Thủ tướng.
Dù gì thì P.T cũng coi vị cựu Tổng Thống Nga này như 1 thần tượng về quyền lực và tài năng. |
Mấy ngày qua, trong khi ngài Medvedev thăm Việt Nam, thì ngài Putin lại khiến bà con chú ý vì hình như trên măt ngài Putin có một vết thâm dưới mắt. Báo chí Ukraina thì đặt giả thiết - hay là bác ý bị ai đấm - vợ, con, bồ, gấu hay gì gì đó :)
Nhưng mình thì lại nghĩ - hay là bác ý nhận được vết thâm ấy trong lúc tập luyện thì sao nhỉ. Có ai tin không nhỉ? http://ura-inform.com/ru/photo/2010/10/28/putin/6 http://img.ura-inform.com/newses/6_4...91;190279].jpg P.S. Cá nhân mình thì nghĩ bức ảnh này không hề phản cảm. |
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người quyền lực nhất thế giới http://www.forbes.com/wealth/powerful-people/list
|
Пришел Обама в Кремль на переговоры с Медведевым. Ждет-ждет, а Медведева все нет. Вдруг открываются двери, вбегает запыхавшийся Медведев. Обама:
— Дмитрий, что случилось? — Извини — в пробке стоял! Путин утром ехал на работу, — дорогу перекрыли! Em không am hiểu về chính trị cho lắm,nhưng cảm thấy rằng mọi đường đi nước bước của Nga,hay những gì bác Gấu làm đều dưới sự chỉ đạo của Putin,không hiểu có phải không ạ??? |
Câu hỏi của namuzik trả lời kiểu gì cũng có người phản đối.
Bạn thử tham khảo bài sau nhé: Социологи: Медведев вышел из-под контроля Путина (tháng 5/2010). http://www.rosbalt.ru/2010/05/27/740414.html |
Cảm ơn bác vì thông tin đã cung cấp cho em nhá. Chẳng là em ít khi đọc báo và coi tin tức chính trị nên không cập nhật gì cả.
|
Ảnh ngôi nhà của bác Putin - lấy từ odnoklassniki.ru:
http://user4.jabry.com/nuocnga/imgs/DomPutina.JPG |
Ông Putin trình diễn tại đêm ca nhạc từ thiện
http://themoscownews.com/images/18827/38/188273809.jpg Lần đầu đơn ca trên sân khấucó thể là một trải nghiệm rất khó khăn, sự trải nghiệm sẽ tăng gấp đôi nếu khán giả toàn những ngôi sao Hollywood, nhưng điều đó lại không làm ông Vladimir Putin bị vướng bận vào hôm thứ sáu tuần vừa qua. Ông thủ tướng Nga đã có một tiết mục trình diễn đơn ca lần đầu tiên của mình, tại một chương trình biểu diễn từ thiện ở St. Petersburg, ông đã chơi piano và hát một bài nhạc jazz cổ điển yêu thích nhất của mình. Khi được một trong những người dẫn chương trình gọi ra sân khấu, Vladimir Putin có lưỡng lự một chút trước khi đồng ý hát một hoặc hai đoạn ngắn trong bài hát. Theo hãng RIA Novosti đã đưa tin, ông Putin đã cảnh báo các vị khách nổi tiếng trước khi ra sân khấu rằng: "Cũng như đa số người khác, tôi không thể hát hay hoặc chơi đàn giỏi, nhưng tôi rất ưa thích chúng. Mọi người cần phải chịu đựng khi tôi trình diễn". Ông chơi piano một bài hát của Nga – Nơi tổ quốc khởi đầu, một bài hát mà ông đã từng hát với Anna Chapman cùng với các đồng nghiệp tình báo của chị ngay sau họ trở về nước Nga. Sau đó ông Putin hát bài Đồi Việt Quất cùng với một ban nhạc jazz. Một bài hát đã được các nghệ sĩ nổi tiếng trình bày như Louis Armstrong, Fats Domino, Elvis Presley, và nhiều nghệ sĩ khác. Đây có thể là một trong những bài hát trong môn học tiếng Anh của vị thủ tướng Nga. Khán giả đã nồng nhiệt đứng dậy hoan hô và cảm ơn những nỗ lực của ông Putin Số tiền đóng góp trong buổi từ thiện này sẽ được trao cho các trung tâm ung thư, để mua các thiết bị chẩn đoán, dụng cụ y tế và thuốc chữa bệnh. Có tin đồn rằng, vé vào cửa trong đêm từ thiện ở St. Petersburg, lên đến $15,000. Theo Tin Tức Moskva |
Phát biểu của Tổng thống Nga V.Putin dịp năm mới 2007-2008:
|
Vladimir Putin: còn một năm nữa trên cương vị Thủ tướng nước Nga
Năm 2010 cũng là một năm thành công của Thủ tướng Nga Putin. Theo kết quả thăm dò dư luận xã hội do Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga VTSIOM tiến hành, có tới 55% số người Nga dược hỏi ý kiến đánh giá ông Putin là nhà chính trị nổi trội năm 2010. Ngoài các vấn đề kinh tế xã hội, Thủ tướng Nga cũng dành nhiều sự quan tâm cho các vấn đề chính trị trong nước và quốc tế. Có thể kể đến tiến trình hòa giải với Ba Lan, việc Nga giành quyền tổ chức World Cup bóng đá năm 2018, rồi buổi ông Putin trả lời trực tuyến trên truyền hình kéo dài 4 tiếng 28 phút, và còn nhiều sự kiện khác nữa... Chắc chắn ông Putin sẽ còn là tâm điểm của báo chí Nga và thế giới trong năm 2011 này. |
Báo Tuổi trẻ dạo này thẳng mồm quá...
Nguồn: Tuổi Trẻ Online http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/T...ng-co-hua.html Trích:
|
Suy ngẫm về cách làm việc của Putin
Một nhân vật đáng để chúng ta phải suy ngẫm-V.Putin.
Nói được và làm được! Với tôi, đáng ngưỡng mộ và kính phục! Suy ngẫm về cách làm việc của Putin liên tưởng đến Năng lực lãnh đạo Nguyễn Tất Thịnh Thủ Tướng Nga V.Putin đã có những ngày làm việc vô cùng khẩn trương và căng thẳng cuối năm, thậm chí thông qua giao Thừa bằng tinh thần tận tụy và quyết liệt như bản lĩnh vốn có của Ông. Với ánh nhìn thẳng thắng cương trực và không khoan nhượng, Ông dằn từng tiếng với các Quan chức cấp cao trong Chính Phủ: ‘Không có bất kì ngày nghỉ lễ nào cho đến khi có lệnh mới. Tất cả phải ở lại tại chỗ, đừng ngồi đó mà rên rỉ, hãy làm việc đi và tất cả phụ thuộc vào chúng ta ! Những người có trách nhiệm phải có mặt ngay từ đầu ! Bộ trưởng Năng lượng và người đứng đầu Công ty điện lực Nga phải đến những nơi không có điện và ăn mừng Năm Mới với những người dân đang chịu tối tăm và giá rét vì mất điện ! Lãnh đạo Aeroflot phải trả lời và có biện pháp ngay lập tức tại sao lại có thể đối xử với hành khách tồi tệ như vậy ?!" Trước đó Ông trả lời các ý kiến của các nhà Ngoại giao và báo chí Phương Tây khi họ tỏ ra quan ngại về vụ gia thêm án tù với Khodocopxki – nhà tỉ phú dầu lửa Nga – rằng :’Kẻ ăn cướp của cải của nước Nga phải vào tù! Điều đó là đúng đắn không phải bàn cãi và không chút phải nhân nhượng!’… Đó chỉ là phác thảo vài nét hành vi trong vô vàn công việc thuộc trọng trách Lãnh đạo Chính phủ mà Putin phải giải quyết hàng ngày… nhưng đủ để hình dung về ý chí và nghị lực lãnh đạo cũng như phẩm cách của một Nguyên Thủ như Ông xứng đáng với một Cường quốc như nước Nga đang nỗ lực vươn mình trỗi dậy qua bao nhiêu khó khăn khiến như từ trước đến nay các nước Phương Tây luôn phải kính trọng mà tính đến trong mọi nghị sự Quốc Tế. Nhìn Ông V.Putin lại hình dung ra vài khuôn mặt láng coóng, ăn nói nước đôi, vô nghĩa vô hồn, chả nhằm vào ai chả biết nói về cái gì trước cả trăm người mượn sự long trọng của chức vụ và bầy đàn hộ giá nhưng đầy vẻ trễ nải nhợt nhạt cố làm ra vẻ như đang nghe họ khoát tay làm trò diễn thuyết…khiến những người có lương tri sốt ruột thay cho Quốc sự. Tôi tìm hiểu về Ông mà ngẫm thấy 5 điều chủ yếu để trả lời tại sao V.Putin lại có thể có được những khẩu khí cương cường và thái độ quyết liệt như vậy trong điều hành Chính Phủ - ở nơi có rất nhiều cái đầu không chỉ thông thái mà là rất ‘Sói Siberi’ cộng thêm chất ‘Gấu Nga’, thậm chí đã thêm vào cái ngạo mạn ghê gớm của ‘quý tộc Sa Hoàng kiểu mới’ trong Chính Giới nước Nga: -Sự tự tôn tự cường thêm vào là tinh thần yêu nước thương Dân thật lòng của một Chính khách Lương thiện và rất biết mình phải làm gì trong chỉ dẫn bởi chiến lược -Ông liêm chính để không phải ‘cò kè’ với những ‘thế lực ‘hảo hán giang hồ thao túng Chính Giới’. Đó là điều cơ bản làm nên tính chí công vô tư và hiệu nghiệm quản lý của Ông -Ông biết dựa vào sức mạnh Dân Tộc Nga và hun đúc thêm niềm tự hào và hướng Thiện của Nhân Dân Nga, làm hậu thuẫn cho những quyết định và chính sách cải cách mạnh mẽ -Ông giao tiếp ứng xử tích cực với Chính khách các nước, như cương phải Đạo, khiến họ kính nể và phải đồng ý với những đề xuất Chính trị Quốc tế, làm tăng uy tín cai trị Quốc nội -Ông rèn luyện bản thân giỏi giang, mạnh mẽ..tạo hình ảnh cá nhân đầy uy tín, thân thiện, và có tính thuyết phục cộng đồng cao để nhận được sự tín nhiệm mang tính đại diện. Tôi thiển nghĩ : bất cứ Chính khách nước nào có được 5 điều như Ông V.Putin là có thể trở thành nhà Lãnh đạo tuấn kiệt của đất nước mình và mang tầm vóc Quốc tế để gánh được những sứ mệnh kiến Quốc, những kì vọng lớn lao của Nhân Dân…Dù biết rằng đã là ông Putin hay như nhiều Chính khách khác không thể và không bao giờ nên là người làm hài lòng tất cả - người mà như thế rồi sẽ làm thất vọng tất cả mà thôi. Tôi không muốn nói đến loại Chính khách trí trá, xôi thịt, tham nhũng kí sinh vào Nhân Dân, báo hại Đất nước khiến cho những người lương thiện phải tủi hổ về Dân tộc. Chúng ta lại nhớ lời Nguyễn Trãi: Tuấn Kiệt như sao buổi sớm… Nghĩa là luôn có, nhưng không phải mắt ai cũng có thể nìn ra, không phải ai sáng mở mắt ra vội vã cơm áo gạo tiền là cũng ca ngợi được nó, đặc biệt phải có tầm vóc Chính trị để biết đưa Nhân Tài vào đúng chỗ như Elsin đã làm được cho nước Nga: đặt V.Putin vào ghế Tổng Thống khi tiếng chuông Giao Thừa báo điểm thời khắc chuyên giao Thiên Niên Kỉ Thứ Ba ! http://www.chungta.com/Desktop.aspx/...am_viec_Putin/ |
Trích:
Mời các bạn nghe câu chuyện và giọng ca "Idol" của Thủ tướng. |
Trích:
Bao giờ thì LĐ nước ta có được phong thái như vậy.... ................... p/s: Có Bác nào biết bức tranh mà Ông xác nhận đã bán được triệu obama không? Post cho anh em chiêm ngưỡng và ngưỡng mộ với! |
Trích:
:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Năm 1943, tại Hội nghị Tehran, người ta cũng nói về Stalin những điều này, và chỉ hơn 10 năm sau, sự việc nào đã xảy ra ? Và 50 năm sau, thêm một sự việc nào đã xảy ra ?
|
Nói về các nhà lãnh đạo Liên xô và LB Nga ngày nay, có 1 chi tiết thú vị.
Cả nước Nga rất phấn khởi và phát triển mạnh dưới sự lãnh đạo của V. Putin, nhiều người gọi ông là "Pi-ốt Đại đế thời hiện đại". Hơn 4 năm về trước, khi V. Putin cuối nhiệm kỳ thứ 2, cả nước Nga sôi nổi bàn tán: "Ai sẽ là Tổng thống sau Putin?". Cuốn hút vào các cuộc bình luận đó, trên проект "Ответы" tôi có đưa ra "Lý thuyết" về quy luật lãnh đạo như sau: Tất cả các nhà lãnh đạo, bắt đầu từ Lê Nin cho đến Putin, người hói đầu và người có tóc xen kẻ nhau theo đúng một trật tự chặt chẻ. Ngoài ra, cứ sau 2 nhà lãnh đạo có tên cuối là "- ИН" sẽ kế tiếp 2 nhà lãnh đạo có cuối tên là "-OB" hoặc " -ЁВ". Như vậy, chúng ta sẽ có một tổng thống có tóc với tên có tận cùng là OB hoặc EB. Nhiều người ngạc nhiên, trả lời thế này: "Ну ты пророк, ну ты математик. Силён брат. А народ то тут мучается. Через каждые 15 минут спрашивает кто да кто, буд то изменится что нибудь после этого". Nguyên văn ở đây: http://otvet.mail.ru/question/1284893/ Sau 1 năm sự thật đúng như vậy, Medvedev kế tục Putin. Nếu "Lý thuyết" trên đúng, thì sau Medvedev nước Nga sẽ có tông thống hói đầu và tận cùng là -ИН. Rất có khả năng Putin sẽ làm Tổng thống trở lại.... |
Trích:
|
Trích:
http://search.otvet.mail.ru/?q=%CD%E...E5%F0%E5%E4%E8 Sau đó mọi người ớ đó sôi nổi bàn tiếp..... Nếu " trên NNN cũng đã bàn luận khá rôm rả....", tôi chắc là trên NNN bàn sau thời gian post 24-11-2006 nêu trên. |
Trích:
|
Thật ra thì chi tiết đó em đã được nghe từ hồi em còn ở bên Odessa thế kỷ trước cơ, rất tiếc là chả có minh chứng gì ghi nhận lại được.
|
Trích:
"Giới quan sát" và "bình luận" của NNN cũng đã liệt kê và nhận định như thế đấy, bác Tran ạ! Rất tiếc, hôm ngài Gấu sang Việt Nam lại không thể "diện kiến" bác Muzhik được vì bác í lại đang bận "đi đón công chúa"! :emoticon-0136-giggl |
Báo chí Nga dạo này đang rộn ràng tin về "nghi án" thủ tướng Putin xây dinh thự riêng to đoành sát biển Đen, trị giá cỡ tỷ đô.
Vụ lùm xùm này các bác xem thêm tại Báo Mới, số ra hôm nay: http://www.novayagazeta.ru/data/2011/016/00.html Báo ta cũng đăng này: http://bee.net.vn/channel/1987/20110...rieng-1789867/ Không rõ thực hư ra sao! |
Trích:
- Báo lá cải (желтая или бульварная пресса) trên giấy đã dể làm, dạng điện tử càng dể làm hơn nữa. Ai cũng hiểu là các vấn đề "đụng chạm" đến các quốc gia khác thì nên dựa vào thông tin chính thức của quốc gia đó, vậy thì ta quan tâm đến 2 báo này để làm gì? - Hình như ta đã thống nhất là "NNN không theo 1 xu hướng chính trị nào...", cho nên không nên "dúi" cho độc giả những thông tin kiễu này. Còn nếu muốn dẫn những ý kiến không tốt đẹp gì về nguyên thủ các nước (ở đây là phó nguyên thủ) thì thiếu gì. Ví dụ, vào blog của Tổng thống D.Medvedev cũng không ít bài "chửi" chính sách của LB Nga và cả cá nhân ông ta nữa... |
Bác Dmitri Trần có nguồn nào về việc này với độ tin cậy cao không ạ?
|
Bác Dmitri Tran ạ, đây là topic về bác Putin, một nhân vật được nhiều người ở VN quan tâm và yêu thích. Những gì liên quan đến nhân vật đó-một chính trị gia, chúng ta đều đưa trong topic này. Có những mặt rất tích cực, tạo dựng một hình ảnh đẹp về ông. Điều này nhiều người biết. Nhưng là những người quan tâm đến nước Nga, đến ông Putin, chúng ta có quyền được biết những vấn đề gì mà hiện nay ông đang gặp phải và dư luận xã hội Nga hiện nay ra sao để có cái nhìn đa chiều về nhân vật này. Tỉ như chúng ta đã đưa những thông tin về dân Nga hài lòng về ông thế nào, ông cởi trần cưỡi ngựa, bắn hổ và tặng nhà cho cô giáo cũ ra sao, nhưng đồng thời cũng đưa những thông tin như có phải ông và bà Ludmila ly thân, và những chuyện có cần thiết hay không một nguyên thủ quốc gia cưỡi máy bay đi cứu cháy, khi vi phạm Luật về hàng không vân vân và vân vân....Đó là những thông tin "sống", và nếu như thật sự quan tâm đến nhân vật này, chúng ta cần biết những thông tin đa chiều như vậy về ông. Tất nhiên như bác thấy, chúng ta chưa hề có một lời nào (mà cũng chưa đủ trình độ) để đánh giá "không tốt đẹp" về VVP-một nguyên thủ quốc gia vốn được nhiều người Việt Nam kính trọng và yêu thích.
Tôi đã cân nhắc khi đưa thông tin trên, và với sự cẩn trọng cần thiết, tôi đã viết đó là "nghi án", chưa khẳng định điều gì, và cũng nói thêm :"Không rõ thực hư ra sao", bác đọc mà không rõ sao?. Nhưng có một điều chắc chắn, những thông tin đó đã tồn tại từ giữa tháng 12 năm ngoái, tạo nên dư luận và đã được đích thân Chánh văn phòng Tổng thống Kozhin đứng ra giải thích với báo chí. Nếu như những thông tin mà ông Kozhin đưa ra xác thực, và tổng thống Medvedev có kết luận về vụ này, là không phải như thế, thì chúng ta càng thấy rõ bác Putin quả là trong sáng, không hề như những gì mà ông thương gia Kolesnikov kia "đơm đặt". Nếu mà đặt chuyện, chắc là hệ thống luật pháp Nga sẽ không để ông này yên thân. Đó là một điều chúng ta có thể dự đoán được. Thông tin chỉ là thông tin, cái quan trọng là ta nhìn nhận và đánh giá ra sao, chứ đây hoàn toàn không phải là chủ đích đưa thông tin "không tốt đẹp" như bác quá lo xa. |
Đây là nguyên văn lời phủ nhận của Chánh văn phòng Kozhin, rằng đó không phải là dinh thự của ông Putin, khi trả lời phỏng vấn Interfaks:
Trích:
http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151374/ Cũng theo báo Izvestia: Chính quyền cần vào cuộc kiểm tra và cho biết ai là chủ nhân của dinh thự này: Trích:
Trích:
|
Theo hiểu biết của tôi, việc đưa những thông tin kiễu như vậy lên NNN (dẫn link cũng là cách đưa thông tin) không phù hợp, ít nhất là do 2 lẽ sau:
- Năm sau là năm bầu cử Tổng thống Nga. Hiện nay, ở LB Nga nhiều đảng phái đã vận dụng các kỹ thuật tuyên truyền chuẩn bị cho bầu cử, trong đó việc bôi đen những gì đã có, gây mâu thuẩn giữa những người đứng đầu... là phương pháp rẽ tiền và dễ làm nhất. Rõ ràng, hiện nay đây là vấn đề nhạy cảm của xã hội Nga. Ta không thể coi sự nhạy cảm của nước bạn là chuyện đàm luận thường ngày của ta nếu ta còn có phần tâm hồn gắn bó với họ. Và trong Nội quy DĐ đã có ghi "Không post những bài viết liên quan đến chính trị, tôn giáo, lịch sử... mang tính nhạy cảm cao" không phân biệt ai mở topic hay nội dung trong đó về những vấn đề gì. - Về mặt tình cảm, nếu ta đã coi "nước Nga ở trong tôi" thì việc phát biểu có phương hại đến những người lãnh đạo nước Nga (không cứ gì là về V. Putin) là thiếu tôn trọng với tất cả người Nga nói chung, vì những người lãnh đạo nước Nga bây giờ được được bầu hợp pháp và được đại đa số nhân dân Nga ủng hộ trong những năm vừa rồi. Bàn ở quán trà có tính chất cá nhân thì được, còn khi đưa lên DĐ thì đã mang tính chất phát biểu công chúng. Có nói "mỹ miều"... gì đi nữa thì bất cứ người nào có tấm lòng thật sự đều nhìn thấy thực chất sau những thông tin kiễu này. P.S. Việc tìm hiểu những thông tin như vậy là công việc của những nhà bảo vệ luật pháp, hoặc các nhà báo do những động cơ khác nhau. Quan điểm của tôi như đã nói ở trên, bản thân cũng không tò mò chuyện người khác, và thời gian không cho phép để tìm hiểu độ tin cậy của chúng. (Tôi nói thẳng thắn để cùng nhau hiểu vấn đề, để thời gian trên NNN càng có ích hơn. Hoàn toàn không có ý chia bè phái hoặc theo quan điểm... gì cả.) |
Chà chà, bác Trần lại nâng cao quan điểm rồi đây. Bác mà làm bên Tuyên giáo thì...thôi rồi.
Bác hãy đọc lại bài trả lời trên của tôi nhé, rồi xem mình có quy chụp quá không. Và bác xem lại, thông tin mà tôi đưa trên có "phương hại đến những người lãnh đạo nước Nga" và xa hơn nữa (sợ quá đi): "thiếu tôn trọng với tất cả người Nga nói chung" không nhé. Nói thật, cái mũ này quá rộng, như ở VN vẫn nói: không hợp với dáng em. Bác đang ở bên Tây, chúng tôi ở VN, với cương vị của mình dù ít hay nhiều đã và đang từng ngày góp sức mình (về nghĩa bóng và cả nghĩa đen) xây dựng và vun đăp cho tình hữu nghị giữa 2 dân tộc. Chúng tôi hiểu mình đang làm gì, và thông tin trên có đáng coi là nhạy cảm hay không. Trích:
|
Qui luật trọc-tóc tôi cũng nghe dân Nga ở MGU nói từ thời Yeltsin mới lên cơ. Còn chuyện tòa biệt thự bên bờ biển kia là của ải của ai, rồi mới đây có mấy vị nhà báo bị tóm lúc đang định đột nhập vào khu vực ấy, cũng như tin bác Gấu mới sắm du thuyền bao nhiêu triệu đô, người đẹp thể thao nữ nghị sĩ sinh "thái tử"...theo tôi chả phương hại gì đến uy tín của các vị lãnh đạo ấy, và tình cảm của dân Việt mình với các bác Nga đó vẫn luôn nồng nhiệt. Báo chí Nga thỉnh thoảng còn đưa tin đưa hình về những cuộc biểu tình đó đây, nêu khẩu hiệu chống thẳng thừng và đòi bác í từ chức, cũng có sao đâu. Bác Trần đừng cả nghĩ quá.
Nói đến chuyện bầu hợp pháp thì hình như ở chính nước bác đang sống hồi năm ngoái đã có chuyện dân chúng sổ toẹt hết cả kết quả bầu, rồi bầu lại, thế thì sao, lấy cuộc nào làm chuẩn đây. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:03. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.