Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Offline Miền Bắc(18-04-2009) Sinh nhật NNN tròn 4 tuổi (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1489)

tieuboingoan 21-04-2009 10:44

Chắc bác Micha53 muốn hỏi thăm cô phóng viên này>

http://files.myopera.com/tieuboingoa...514825/DL5.jpg

Đề nghị Hùng Gà mờ công bố cho bác Micha53 và cả nhà biết có phải cô ấy đã đi lấy chồng không mà không đến tác nghiệp tại buổi of của NNN ngày 18/4 vừa qua nhé!

Huonghongvang 21-04-2009 10:50

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 28648)
Hôm đó uống nhiều quá nên giờ Gà mờ chỉ còn nhớ lờ mờ:
1. Các món đồ Nga mang đi đấu giá quá tuyệt. Hungmgmi cũng đã chuẩn bị 1 món, nhưng sáng ra loay hoay với mấy cái túi nào mấy chai rượu Gzelka, nào dưa chuột muối, rồi đĩa nhạc, bánh mì đen, mỡ muối, pelmenhi, băng dôn...đâm ra quên mang đ:emoticon-0107-sweati. Hẹn lần tới vậy. Các bức tranh phong cảnh Nga (một bức sơn dầu, một bức nạm hổ phách) của chị tieuboingoan quá độc đáo và tuyệt vời, nói thật là giới thiệu xong rồi bán đi em cứ thấy tiêng tiếc làm sao:emoticon-0123-party. Cái cảm giác tiêng tiếc đó cũng xuất hiện khi chứng kiến 2 bộ huy hiệu của bác USY lần lượt ra đi, một bộ là huy hiệu tất cả các thành phố anh hùng của Liên xô và bộ kia là các huy hiệu kỷ niệm năm chẵn 30,40,50 Ngày chiến thắng 9/5 và hình các tượng đài kỷ niệm Hồng quân LX. Cũng may phút chót BQT quyết định mua lại bộ huy hiệu Ngày chiến thắng, giao cho bác hongducanh gìn giữ với giao hẹn: Lần nào đi ọp ẹp cũng phải đeo vào cổ mang đi, nếu quên sẽ bị phạt nửa triệu đồng sung quỹ NNN:emoticon-0102-bigsm. Rồi bạn Siren, một thành viên mới "tỉnh tình tinh" vác ra mấy món đồ, trong đó có 2 chiếc đồng hồ Liên xô sản xuất tháng 5 và tháng 6/1991, trước khi Liên xô tan rã. Hai chiếc đồng hồ này cũng mới "tỉnh tình tinh", còn nguyên trong hộp kèm theo passport bảo hành in giấy nâu nâu, chưa hề sử dụng lần nào...Xin cảm ơn các bác đã mang đi những món đồ đã gắn bó với "một thời gái trẻ" của mình:emoticon-0150-hands
2. Do thời gian hạn hẹp (dù ngồi đến tận 18h) nên bạn BZ không tổ chức được các trò chơi vui cho các mem, đành hẹn vào dịp sau vậy. Kiểu này lần sau ọp ẹp phải...qua đêm mất thôi, các bác nhỉ?

Mình tưởng BQT mua lại bộ huy hiệu 13 thành phố anh hùng của Liên Xô cho NNN chứ Hungmgmi nhỉ? Hay là mình nhớ nhầm nhỉ? :emoticon-0100-smile

Minsk1984 21-04-2009 11:26

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 28648)
Hôm đó uống nhiều quá nên giờ Gà mờ chỉ còn nhớ lờ mờ:
1. Các món đồ Nga mang đi đấu giá quá tuyệt. Hungmgmi cũng đã chuẩn bị 1 món, nhưng sáng ra loay hoay với mấy cái túi nào mấy chai rượu Gzelka, nào dưa chuột muối, rồi đĩa nhạc, bánh mì đen, mỡ muối, pelmenhi, băng dôn...đâm ra quên mang đ:emoticon-0107-sweati. Hẹn lần tới vậy. Các bức tranh phong cảnh Nga (một bức sơn dầu, một bức nạm hổ phách) của chị tieuboingoan quá độc đáo và tuyệt vời, nói thật là giới thiệu xong rồi bán đi em cứ thấy tiêng tiếc làm sao:emoticon-0123-party. Cái cảm giác tiêng tiếc đó cũng xuất hiện khi chứng kiến 2 bộ huy hiệu của bác USY lần lượt ra đi, một bộ là huy hiệu tất cả các thành phố anh hùng của Liên xô và bộ kia là các huy hiệu kỷ niệm năm chẵn 30,40,50 Ngày chiến thắng 9/5 và hình các tượng đài kỷ niệm Hồng quân LX. Cũng may phút chót BQT quyết định mua lại bộ huy hiệu Ngày chiến thắng, giao cho bác hongducanh gìn giữ với giao hẹn: Lần nào đi ọp ẹp cũng phải đeo vào cổ mang đi, nếu quên sẽ bị phạt nửa triệu đồng sung quỹ NNN:emoticon-0102-bigsm. Rồi bạn Siren, một thành viên mới "tỉnh tình tinh" vác ra mấy món đồ, trong đó có 2 chiếc đồng hồ Liên xô sản xuất tháng 5 và tháng 6/1991, trước khi Liên xô tan rã. Hai chiếc đồng hồ này cũng mới "tỉnh tình tinh", còn nguyên trong hộp kèm theo passport bảo hành in giấy nâu nâu, chưa hề sử dụng lần nào...Xin cảm ơn các bác đã mang đi những món đồ đã gắn bó với "một thời gái trẻ" của mình:emoticon-0150-hands
2. Do thời gian hạn hẹp (dù ngồi đến tận 18h) nên bạn BZ không tổ chức được các trò chơi vui cho các mem, đành hẹn vào dịp sau vậy. Kiểu này lần sau ọp ẹp phải...qua đêm mất thôi, các bác nhỉ?

Đọc và xem phóng sự của các bác mà Minsk1984 thấy tiếc quá...
Không thể không nhớ về thời sinh viên ở bển. Thỉnh thoảng, thường là vào cuối tuần hay khi vừa thi xong một môn, mấy ông bạn cùng lớp lại búng vào cổ rủ nhau "po rublju" rồi cả bọn kéo nhau ra khu rừng phía ngoại ô thành phố. Hành trang không thể thiếu là mấy chai vodka, lọ dưa chuột muối, bánh mì, salơ, hôm nào sang hơn tý thì có thêm cá hun khói .... và không thể thiếu cây đàn ghi ta. Chỉ thế thôi, nhưng cũng tầm 5, 6PM mới khật khà về đến KTX.
Chẹp....chẹp !!!!!!!!!!!!

hungmgmi 21-04-2009 11:26

Trích:

micha53 viết (Bài viết 28658)
( Thế quái nào mà GMI: Ở Mos - Trường Thủy lợi;
Ở Ods - Trường khí tượng? )

Thế này bác Cả ah:
OGMI:Одесский гидрометеорологический институт.
MGMI:Московский Гидро-мелиоративный институт.
@Bác huonghongvang: NNN mua lại Bộ huy hiệu Ngày Chiến thắng bác ạ.

Trăng Quê 21-04-2009 22:29

TQ gửi tiếp ảnh ạ
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DEqZiqgEP
:emoticon-0115-inlov
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DBItuy0_I
:emoticon-0155-flowe

http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____D6skkcbLQ
:emoticon-0157-sun:
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DHbZBj3lF
:emoticon-0159-music
Bầu nàng làm trưởng ban đấu giá, nàng đấu giá luôn cả mình :emoticon-0106-cryin
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DIEwU7N.q
Có thêm Adam nhưng tớ không phải là Eva và kẻ này đã lộ mặt :emoticon-0136-giggl
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____D2YtV_JA8
:emoticon-0115-inlov

Trăng Quê 21-04-2009 22:42

Trích:

tieuboingoan viết (Bài viết 28661)

http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____Dct0sJ3lH

Trong ba " kụ" :emoticon-0115-inlov này thì cụ nào giừ nhất ấy nhỉ? :emoticon-0136-giggl

tieuboingoan 22-04-2009 17:18

http://i296.photobucket.com/albums/m...g?t=1240395834

@TrăngQuê: Tất nhiên là "kụ" TBN giừ nhất rùi, nhưng không có muốn công nhận đâu nha!

Trăng Quê 22-04-2009 18:02

Trích:

tieuboingoan viết (Bài viết 28789)

@TrăngQuê: Tất nhiên là "kụ" TBN giừ nhất rùi, nhưng không có muốn công nhận đâu nha!

Thì bởi vậy mới nói :emoticon-0102-bigsm, hai cụ " nhớn" chơi đu quay :emoticon-0136-giggl, còn Kụ "nhí" chống gậy, buồn cười thật đấy :emoticon-0155-flowe

Siren 24-04-2009 08:03

Trích:

Trăng Quê viết (Bài viết 28702)
TQ gửi tiếp ảnh ạ
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DEqZiqgEP
:emoticon-0115-inlov
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DBItuy0_I
:emoticon-0155-flowe

http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____D6skkcbLQ
:emoticon-0157-sun:
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DHbZBj3lF
:emoticon-0159-music
Bầu nàng làm trưởng ban đấu giá, nàng đấu giá luôn cả mình :emoticon-0106-cryin


http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DIEwU7N.q
Có thêm Adam nhưng tớ không phải là Eva và kẻ này đã lộ mặt :emoticon-0136-giggl
http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____D2YtV_JA8
:emoticon-0115-inlov

Như thế là em đã hoàn thành nhiệm vụ chưa chị Trăng ơi?
Kính bác remove hình em kẻo mọi người hiểu nhầm là em đấu giá "mình" thì chết chị à!:emoticon-0136-giggl

Jan 24-04-2009 23:41

Trích:

Siren viết (Bài viết 28875)
Như thế là em đã hoàn thành nhiệm vụ chưa chị Trăng ơi?
Kính bác remove hình em kẻo mọi người hiểu nhầm là em đấu giá "mình" thì chết chị à!:emoticon-0136-giggl

Siren nương nương ăn ảnh nhờ ! Chả trách các cụ trong ban "Argonaus" cứ gọi là đắm hết cả đuối................. :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

USY 26-04-2009 00:38

Trao đổi, nêu quyết tâm trước giờ G:

http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_2549.jpg

Trưởng ban lễ tân: Kính thưa quan viên nnn họ...
http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_2564.jpg

Vâng, đợi phóng viên chỉnh ống kính đã:
http://i16.photobucket.com/albums/b3.../IMG_2552a.jpg

Đôi bạn cùng tiến của hai thành phố kết nghĩa Hải Phòng - Đà Nẵng:
http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_2567.jpg

Trăng Quê 26-04-2009 21:36

Trưởng ban lễ tân: Kính thưa quan viên nnn họ...
http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/IMG_2564.jpg
Eo ôi...đôi bàn tay nhà bác Cả điệu quá cơ...iu quá cơ :emoticon-0136-giggl:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0110-tongu

Vâng, đợi phóng viên chỉnh ống kính đã:
http://i16.photobucket.com/albums/b3.../IMG_2552a.jpg

Tình hình là...cái máy ảnh này không có film các bác ạ:emoticon-0136-giggl...cả tuần rồi mà có cái ảnh nào đâu :emoticon-0136-giggl. Hay bác Tuấn béo thấy " nhà chúng em" xinh khủng khiếp nên giữ lại...ngắm nhỉ:emoticon-0136-giggl

dinhtuhuong 03-05-2009 22:50

Vài hình ảnh offline tại... Huế nhân ngày chiến thắng
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/Hnhnh036.jpg
Hoa May thử đoán xem đây là những món đặc sản gì nhé
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/Hnhnh037.jpg
Còn đây là khu đền Huyền Trân Công chúa, rất thiêng nhé, có con rồng... đắp xi măng dài nhất Việt Nam
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/Hnhnh043.jpgt nam...
Đầu rồng ghép với thân rồng rồi tự hình dung nhé...:emoticon-0111-blush
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/Hnhnh047.jpg
:emoticon-0150-hands

Hoa May 03-05-2009 23:14

Trích:

dinhtuhuong viết (Bài viết 29314)
Vài hình ảnh offline tại... Huế nhân ngày chiến thắng
Hoa May thử đoán xem đây là những món đặc sản gì nhé
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/Hnhnh037.jpg

Àh, chị Đinh Tử Hương trốn mọi người đi ... "ăn mảnh" nhé :emoticon-0136-giggl, hihi
Cảm ơn chị đã nhớ đến em. Là món Bún Hến (trước mặt Vân Anh) và Cơm Hến (chị Đinh) Người Huế mà không biết món này thỉ .. đáng ăn đòn, chị nhỉ :emoticon-0116-evilg

Mỗi tô cơm hến ở Huế có chút xíu thôi. Năm ngoái em dẫn vợ chồng cô bạn Hà nội lần đầu đến Huế đi ăn món này. Khi chủ quán bưng ra, cả vợ cả chồng trợn mắt lên: chà, tí xíu thế này sao no! HM cười, chỉ cho họ thấy những người đã ăn trước đó. Trước mặt mỗi người là một chồng tô đã "xử lý", hehe. Mỗi người phải dùng .. 5 tô mới đủ lửng bụng! Người Huế thế đấy, chút chút thôi. Người xứ khác thấy đúng là cầu kỳ, nhưng cũng dễ thương :emoticon-0100-smile

Nếu không gì thay đổi, trong tháng 6 này em sẽ về Huế. Hi vọng sẽ có dịp lại ... nhem thèm chị và mọi người như chị đã làm hôm nay, hihi.
:emoticon-0102-bigsm

dinhtuhuong 04-05-2009 09:07

Hoa May quá giỏi đi, xứng đáng là con gái Huế quá. Không ai hình dung được món ăn Huế nhỉ, đấy là mới sơ sơ mỗi người hai tô bún hến và cơm hến ăn sáng, chứ đến phần ăn trưa mỗi người bọn chị phải xơi cả khay... mười chén bánh bèo , chưa kể nậm, lọc và bánh canh Nam Phổ, hi hi...
Không phải tôi trốn đi đánh lẻ đâu nha, toàn đi có việc nhà thôi, mấy hôm Huế mưa quá trời, may quá hôm hai chị em đi chơi mới tạnh:emoticon-0155-flowe

CogaiDigan 13-06-2009 08:05

Xin chào QK Hà Nội. Sáng ngày mai 14/6 Cô gái di gan sẽ có mặt tại Hà Nội. Nếu được, tối chủ nhật hân hạnh được gặp cả nhà nhé, nhé, nhé....

Cá Măng 13-06-2009 09:08

Trích:

CogaiDigan viết (Bài viết 31928)
Xin chào QK Hà Nội. Sáng ngày mai 14/6 Cô gái di gan sẽ có mặt tại Hà Nội. Nếu được, tối chủ nhật hân hạnh được gặp cả nhà nhé, nhé, nhé....

Chị Reagan ra Hà Nội mấy ngày? Lịch của chị như thế nào? Thường thì mọi người hay gặp nhau trong tuần vì weekend hay bị kẹt do có lịch từ trước chị ạ. Nhưng may quá tối chủ nhật này em không bận gì cả, hẹn gặp chị tối chủ nhật này nhé:emoticon-0155-flowe

nheva 13-06-2009 17:36

Cá Măng à, từ hồi đó đến giờ đã có lần nào sang Nga công tác chưa e?

hongducanh 13-06-2009 22:51

Ở Hà Nội, chúng tôi vẫn không thể quên được giọng nói miền Nam của MC CogaiDigan ... Lòng nhiệt thành của bạn khiến chúng tôi yêu mến miền Trung nhiều hơn đấy. Rất hoan nghênh bạn đến với thủ đô ! Có điều, quỹ thời gian bạn cho chúng tôi quá ít. Nếu có thể, CogaiDigan tiết lộ thêm cho chúng tôi biết lịch bạn đến thủ đô lần này nhé - Bạn đến HN tạm trú ở nhà người thân hay ở khách sạn? thời gian bạn đến HN được tự do gặp mặt NNN vào giờ nào?
Trên cơ sở đó, việc đưa đón bạn sẽ thuận tiện hơn.

Sipam một chút:
Có nhiều điều muốn nói về lòng nhiệt tình của các bạn miền Trung như Gió nhẹ, cô giáo Anka, cô giáo thoixavang ...Chúng tôi cũng rất nhớ những quả xoài, vú sữa căng mọng của Hồ Trương tất tả mang đến khách sạn Bạch Đằng trong cơn mưa rào cuối năm 2008 tại Đà nẵng - khi mà chúng tôi chuẩn bị ra sân bay...

...

Chúng tôi rất nhớ các bạn ở Đà Nẵng, nhớ Đà Nẵng..

QKTĐ rất vui mừng được đón tiếp CogaiDigan.

Không biết ở Hải Phòng, lão TBHP có hắt sì hơi không đấy??? Nếu muốn gặp cố nhân thì mau chóng rời HP xuống HN ngay!.

Tanhia 13-06-2009 23:10

Gặp gỡ
 
Các bác quân khu thủ đô và cô gái digan ơi, may mắn quá, không hẹn mà gặp vì tuần này em và Linhphương cũng ra Hà Nội ạ, các bác cho chúng em gặp gỡ với!
Vậy là tối chủ nhật 19-6 chúng ta gặp nhau nhé! Mong được gặp các bác thật đông vui ạ!

Cá Măng 14-06-2009 08:48

- @ Nhe va: Chị Nheva ơi nào em có được đi đâu đâu; toàn ngồi một chỗ thôi chị ạ. Em nhìn thấy mọi người đi như mây gió mà lòng dạ rối bời lên ý:emoticon-0111-blush. Em vẫn ý chí sang Nga một lần, mà chã biết số phận run rủi dư nào, hi hi. Lâu rồi em đọc thấy chị định đi Tây Tạng tháng 9 này không biết chị đã chuẩn bị đến đâu rồi. Em chúc chị mạnh khỏe nhé!
- Tanhia: Hẹn gặp chị Tanhia và Linhphuong vào tuần sau, he he. Hà Nội đang nóng và ngột ngạt thôi rồi chị ạ:emoticon-0115-inlov

nheva 14-06-2009 17:13

Trích:

Cá Măng viết (Bài viết 31977)
- @ Nhe va: Chị Nheva ơi nào em có được đi đâu đâu; toàn ngồi một chỗ thôi chị ạ. Em nhìn thấy mọi người đi như mây gió mà lòng dạ rối bời lên ý:emoticon-0111-blush. Em vẫn ý chí sang Nga một lần, mà chã biết số phận run rủi dư nào, hi hi. Lâu rồi em đọc thấy chị định đi Tây Tạng tháng 9 này không biết chị đã chuẩn bị đến đâu rồi. Em chúc chị mạnh khỏe nhé!
- Tanhia: Hẹn gặp chị Tanhia và Linhphuong vào tuần sau, he he. Hà Nội đang nóng và ngột ngạt thôi rồi chị ạ:emoticon-0115-inlov

Chị chưa đi Tibet , dịp đó chị đi Indonesia thôi. Vẫn muốn rủ e đi chơi n biết e không đc phép đi, nên đành chịu, hix
Lâu lắm rùi ko gặp mọi người nhỉ, cho laị chi số tel của e nhá
Chị rất muốn sang lại Nga, n hô hào ở đây mãi mà chẳng bạn nào huỏng ứng, buồn quá. Có lẽ phải sang phuot.com rủ rê vậy, he he

CogaiDigan 14-06-2009 19:46

Em có đề xuất là trưa chủ nhật gặp nhau, nhưng được Bác Hungamo book lại lịch là trưa thứ hai . Vậy kế hoạch cụ thể như thế nào nhỉ ? Vì Cả nhà gia đình Digan luôn mà! Sáng sớm thứ ba Digan phải rời Hà Nội. Mong lắm ....

CogaiDigan 14-06-2009 19:50

ĐT Digan đang hết pin. Có kế hoạch cụ thể báo lại Digan với. Liên lạc với Digan theo số: 0905.187.627 nhé!

Cartograph 14-06-2009 20:15

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 31974)
Ở Hà Nội, chúng tôi vẫn không thể quên được giọng nói miền Nam của MC CogaiDigan.
..............

Chúng tôi rất nhớ các bạn ở Đà Nẵng, nhớ Đà Nẵng..

Bác Hongduc đỏ duyên ơi, cho em gửi ké bác một ít nhớ tới người hùng của Đà Nẵng - CogaiDigan cùng bầu đoàn với bác nhé!(em đang lang thang ở miền Tây Nam Bộ, chửa về kịp!).

hungmgmi 14-06-2009 20:34

Trưa thứ hai chúng ta sẽ cùng ngồi với Cô gái Di gan tại Nhà hàng quen thuộc của QKMB, 13 Mai Hắc Đế, 11h30. Mời các bác đến dự nhé.:emoticon-0150-hands

hungmgmi 15-06-2009 14:05

Thưa các bác, trưa nay quân khu HN đã đi nghe hòa nhạc, xem bảo tàng với gia đình bạn Côgaidigan. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng buổi giao lưu văn hóa vẫn khá đông với các mem như admin, hongducanh, weekdayman, Cá Măng, nheva, USY, Belaya Zima, Gà mờ. Hiện gia đình Cô gái di gan, đúng với phong cách lãng tử của dân di-gan, đang hành quân về Hà Nam và ngày mai sẽ quy cố hương Đà Nẵng.
@bác Gionhe: Đã nhờ dân di-gan vác hộ cái đấy, cái đấy rồi đấy nhé:emoticon-0136-giggl

Tanhia 15-06-2009 14:49

Gặp gỡ cô gái di gan
 
Ôi các bác ơi đúng là đầu óc em có vấn đề rồi ạ. Em thấy cô gái di gan nói chủ nhật và thứ 2 ... em lại cứ đinh ninh là Chủ nhật và thứ 2 tuần sau cơ chứ, chủ quan quá! Thảo nào hôm nay em đang ngồi ở Sài gòn rung đùi thì thấy có tin các bác đi nghe hòa nhạc và xem bảo tàng nghệ thuật với cô gái di-gan mà em cứ ngớ cả người!
Đọc đến cái vụ nghe hòa nhạc mà đúng là mắt tròn mắt dẹt, thế nghe hoà nhạc vào chính ngọ thế này có bác nào thăng hoa hoặc ít ra cũng cảm động gật gù không ạ?:emoticon-0136-giggl

hongducanh 15-06-2009 15:22

Tanhia thân mến! rồi tuần sau, em và Linhphuong gì đó có ra Hà Nội cũng chuẩn bị tư tưởng đi thăm "Bảo tàng Hồ Chí Minh", chùa "Một cột"... nhưng thường vào giờ nghỉ trưa hoặc chiều tối. Bởi các mem ở Thủ Đô giờ hành chính bận công việc! :emoticon-0150-hands.

linhphuong 15-06-2009 16:18

Chào các bác miền Bắc.
Bà Tanhia nhanh nhảu quá thể. Báo cáo các bác là lần này em ra HN những 1 tuần nhưng mà phải làm osin cho một thằng nhóc 2 tháng tuổi + 1 con nhóc 10 tuổi ở tận Hà Đông cơ ạ. Em sẽ cố gắng sắp xếp để đi diện kiến các bác. Cơ mà em có tí ý kiến ạ : Sẵn dịp, các bác kiếm cho em vài ba anh chàng đẹp trai độc thân nhá. Một tuần ở HN phải cố gắng tung một quả lưới xem sao. Em là em iu các bác người miền Bắc nhất đấy ạ. Mỗi tội ở trong nam chả kiếm đâu ra. Híc híc.

Tanhia 16-06-2009 08:10

Hà nội, Hà nội!
 
Trích:

hongducanh viết (Bài viết 32080)
Tanhia thân mến! rồi tuần sau, em và Linhphuong có ra Hà Nội cũng chuẩn bị tư tưởng đi thăm "Bảo tàng Hồ Chí Minh", chùa "Một cột"... nhưng thường vào giờ nghỉ trưa hoặc chiều tối. Bởi các mem ở Thủ Đô giờ hành chính bận công việc! :emoticon-0150-hands.

Các bác ơi, em xin báo cáo lịch trình của cả hai chị em Linhphương và Tanhia sẽ đi tư tác ở Hà nội mến yêu 1 tuần ạ (từ 21 đến 27 tháng 6)- riêng em từ 17 ạ. Bọn em rất mong được đi nghe hòa nhạc và xem bảo tàng với các bác vào bất kỳ buổi nào cũng được (từ vươn thở đến tiếng thơ ạ). :emoticon-0150-hands

linhphuong 16-06-2009 09:33

Hà hà, chị iu. Em đi làm vú em. Chị theo em làm gì cho hỏng cả đời gái ra. :emoticon-0102-bigsm

tung8 18-06-2009 14:57

Tình hình anh chị em họp hành offline rôm rả quá. Cho em hỏi là liệu em có thể đăng ký tham gia 1 chân hay không vậy? Em ở HN (tạm thời đang ở Nga) tháng sau em mới về VN.

Siren 19-06-2009 08:08

Welcome em! Càng đông càng vui! Càng vui càng trẻ! Càng trẻ càng xinh! Càng xinh càng yêu..nuocnga.net!

tung8 19-06-2009 13:24

большое спасибо сестре "Сирена". прочитаю сообщение о встрече оффлайн!!!:emoticon-0150-hands

CogaiDigan 27-06-2009 09:38

Trời đất! Về từ hôm đấy đến giờ, lu bu công việc hôm nay mới mở online của nhà mình và mong gửi được một chút mưa cho Hà Nội mùa vắng những cơn mưa.
Chuyến công du của gia đình Digan tuy có hơi eo hẹp về mặt thời gian và "vật chất", nhưng đã được Quân khu Hà nội cứu trợ: Không mất tiền Taxi (Bác Hongduccanh là Taximen Số 1, có tem chống hàng giả), được QK Hà Nội bố trí buổi cơm trưa với các Sơn hào hải vị đồng quê (Đặc sắc lắm!), được gặp lại những gương mặt thương yêu ngày nào và cả 2 Mem mới: Chị Thu Tâm và anh Hùng (hàng không) (với riêng Digan thôi). Thực lòng mà nói lúc ấy Digan lại ước một ngày gần nhất chúng ta lại có cuộc hội ngộ 3 Miền nữa, để rồi dãi hình chữ S chỉ còn là dấu chấm nhỏ. Cảm ơn QK Hà Nội, cảm ơn những gương mặt thương yêu! Nhớ lắm!
P/S:
* Không biết máy của Digan mất đâu Ký hiệu "Cảm ơn" ở góc cuối mỗi bài viết. Nên đọc xong muốn nói lời cảm ơn lắm, nhưng đành ngậm ngùi...
*Hunggamo ơi, em đã chuyển cái ấy cho Bác gió nhẹ rồi. Bác cứ sờ sờ, xoa xoa và xuýt xoa mãi. Hunggamo hay thật, biết cách làm cho Bác Gió nhẹ sướng thế!
*Chị Hồng vàng ơi, ảnh vẫn nằm trong máy ảnh nơi Digan chồng đang giữ ở quê, nên em đành nợ Bác thêm một thời gian nữa nhé. Bác có địa chỉ Mail không. Cho em với!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:41.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.