Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Các bức ảnh về NMLD Dung Quất (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=945)

Old Tiger 11-10-2008 09:20

Trích:

micha53 viết (Bài viết 18306)
Cám ơn Đ/c Hogia.
Tháng 11 này về Bình Sơn, nhất định phải ghé coi.
Nghe nói dân nhà tớ phá hết hàng rào để lấy thép rồi thì ra vào dễ hỉ?


Bao giờ bác ra nhất định báo em để em rước bác vào thăm NM.

Hì hì còn cái vụ hàng rào cũng chẳng có gì to tát đâu. Là "Cái sẩy nảy cái ung" thôi. Đường nhà bác đã đi bao đời nay, tự nhiên người ta đến rào lại bắt bác đi vòng cả cây số bác có tức không? Hà hà, là em nói vui vậy. Thực ra người dân không đáng trách nhiều. Có trách là trách mấy cái ông chính quyền địa phương hơi chuối quá, làm bọn em phải chịu trận.

nguyentien 11-10-2008 23:48

Bác hổ là bác hổ ơi, bác cho em nghía cái "Vành đai an toàn" của đường ống đi. Hôm nay nó lên ti vi đó bác.

Hình như trước ở Quảng Ninh (nơi sinh của bà ngoại em) có một vụ cuốc ống dẫn xăng, cháy thiêu mất chục ông thì phải.

Old Tiger 12-10-2008 22:50

Trích:

nguyentien viết (Bài viết 18347)
Bác hổ là bác hổ ơi, bác cho em nghía cái "Vành đai an toàn" của đường ống đi. Hôm nay nó lên ti vi đó bác.

Hình như trước ở Quảng Ninh (nơi sinh của bà ngoại em) có một vụ cuốc ống dẫn xăng, cháy thiêu mất chục ông thì phải.


Đường ống dẫn sản phẩm của NMLD Dung Quất ra đến Cảng xuất sản phẩm dài khoảng 10 km.

Hành lang an toàn của tuyến ống từ hàng rào trở ra trung bình là 50m. Đất này đã được giải tỏa đền bù. Trong thời gia qua khi xây dựng đường ống vì khu đất này NM không sử dụng nên những người chủ đất cũ vẫn trồng cây cối hoặc canh tác. Nay NM sắp đi vào vận hành và để đảm bảo hành lang an toàn theo quy định, NMLD đã ra quân trợ giúp dân chặt và dọn dẹp cây cối dọc 2 bên tuyến ống.

Chúc Nguyentien học giỏi!


http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_6258.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_6262.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_6223.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_6264.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_6286.jpg

Hoa May 13-10-2008 11:13

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 18372)
Đường ống dẫn sản phẩm của NMLD Dung Quất ra đến Cảng xuất sản phẩm dài khoảng 10 km.
http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_6286.jpg

Mấy hình đường ống này nhìn quen quen ... à, thì ra hôm qua em đã thấy bài viết và hình tương tự ở báo Tuổi trẻ Chủ nhật :emoticon-0100-smile
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/In...&ChannelID=119

Nhà máy lọc dầu Dung Quất sắp hoàn thành

TTCT - Chỉ còn hơn bốn tháng nữa, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ đi vào hoạt động. Đây là công trình do Việt Nam tự đầu tư, có giá trị 2,5 tỉ USD, xử lý 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm và khi hoàn thành có thể đảm bảo 30% nhu cầu xăng dầu của cả nước.

Trên công trường xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đồng hồ đếm ngược từng ngày. 7.000 công nhân đang làm việc miệt mài trên công trình trọng điểm quốc gia.

Theo Ban quản lý dự án, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý vật tư và giữ gìn trật tự trị an khu vực xung quanh nhà máy đã được giải quyết triệt để. Việc mua thiết bị đã xong, khối lượng lắp máy cũng đạt hơn 90%. Cán bộ kỹ thuật được đào tạo từ nước ngoài đã trở về và đang cùng chuyên gia tiếp cận nhà máy mới để chuẩn bị cho ngày chính thức vận hành: 25-2-2009.
CẤM THỦY

P/s: Thông tin chắc cũng cập nhật, phải không bác Hổ?

Old Tiger 14-10-2008 00:18

Cảm ơn Hoa May đã đưa hộ thông tin trên lên 4R để mọi người cùng biết.:emoticon-0155-flowe

Thực ra bọn em cứ lụi hụi làm việc trên công trường nên nhiều lúc cũng ít thời gian để ý báo chí viết gì (khổ thế đấy, hì hì). Về những hình ảnh trong Tuổi trẻ chủ nhật là rất mới, nhưng những lời chú thích thì hơi buồn cười :emoticon-0106-cryin.

Nhân tiện đây cũng xin được tâm sự với các bác đôi dòng.

Công trình NMLD không tuần nào là không có ba bốn đoàn khách tham quan. Thôi thì đủ cả: nhà báo, nhà đài, nhà văn, nhạc sỹ, cựu chiến binh, lão thành cách mạng, lãnh đạo Trung ương và các địa phương khác ... Nhà báo, nhà đài thì hầu như tuần nào cũng có mặt, nhưng sao thấy họ đưa tin ít và sơ sài quá. Trên công trường có lúc đông nhất là hơn 11 ngàn người, có biết bao nhiêu người tốt việc tốt, biết bao nhiêu người làm việc hăng say, vì mục tiêu cao cả, họ phải hy sinh rất nhiều thứ về vật chất cung như tinh thần v.v. nhưng báo đài hơi ít khai thác và đưa tin (hay là em không biết?). Em (cũng có lẽ là hơi chủ quan) cảm thấy các bác báo đài chỉ chằm hăm có vụ việc gì (công nhân đánh chém nhau, ăn cắp ...) là đưa tin rất hăng hái (đôi khi sai sự thật!).

Em còn nhớ có lần anh Ba Dũng vào thăm, ngay trên công trường, lãnh đạo chúng em báo cáo về những khó khăn vất vả khi xây dựng Cảng xuất sản phẩm (Nhà thầu chính là CIENCO 1 và PTSC). Phải nói thêm rằng đây là hạng mục với quy mô và độ phức tạp về công nghệ lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, các nhà thầu ta và thầu phụ tây ròng rã gần 2 năm trời làm việc cả ngày đêm, lễ Tết không nghỉ, khoan và đóng gần 2300 cọc thép, đổ trên 48.000 m3. Biết bao nhiêu mũi khoan đã bị gãy do địa hình nơi đây quá phức tạp. Vài nhà thầu phụ nước ngoài đã phải bỏ của chạy nấy người. Nói chung là rất gian nan.

Cũng dịp ấy đang nổi đình nổi đám vụ Vàng Anh, thế là sau khi nghe báo báo, anh Ba Dũng liền quay sang các nhà báo đài và nói (đại loại): Đấy, bao nhiêu tấm gương lao động tốt nơi đây, không thấy báo đài đưa tin, còn ba cái vụ như Vàng Anh Vàng em thì lại hăng hái đưa tin ầm ĩ...:emoticon-0102-bigsm

Chẳng phải em ca ngời gì nhiều những con người nơi đây đâu (vì ở Việt Nam mình còn rất rất nhiều nơi gian khổ lắm, thậm chí còn hơn ở nơi này), nhưng thực sự có khó khăn và vất vả thật.

Em nhớ trong thời gian ngắn ít nhất là 2 lần chúng em được đón Hội nhạc sĩ Việt Nam, toàn những cây cao bóng cả do ông Đỗ Hồng Quân dẫn đầu. Các bác ấy vào đây tham quan để lấy cảm hứng sáng tác... Nhưng Dự án giờ đã gần xong, thế mà chẳng thấy các bác ấy sáng tác được bài hát nào cho Dung Quất cả.:emoticon-0102-bigsm

Rồi các đoàn nhà thơ nhà văn nữa, họ đến rồi lại đi mà chẳng thấy có gì.
Hì hì hay là bọn em có lỗi nhỉ???:emoticon-0106-cryin

Cảm ơn các bác đã bỏ chút thời gian để "nghe" em tâm sự.

Chúc mọi người bình an!

TLV 14-10-2008 06:56

Qua mấy dòng tâm sự trên của bác Old Tiger, tôi chợt nảy ý kiến: Hay là các cây bút của NNN sáng tác ít bài thơ (hoặc văn) về chủ đề NMLDDQ, tặng tập thể CB-CNV NMLDDQ, hoặc ít ra cũng là để tặng riêng cho bác Old Tiger.

Old Tiger 15-10-2008 18:03

Trích:

TLV viết (Bài viết 18421)
Qua mấy dòng tâm sự trên của bác Old Tiger, tôi chợt nảy ý kiến: Hay là các cây bút của NNN sáng tác ít bài thơ (hoặc văn) về chủ đề NMLDDQ, tặng tập thể CB-CNV NMLDDQ, hoặc ít ra cũng là để tặng riêng cho bác Old Tiger.

Có thơ về Dung Quất thế này các bác ạ:

Anh đi công tác ra Dung
Quất vào một cái sướng rung cả người... :emoticon-0136-giggl

Hì hì mời các bác tiếp tục!

hungmgmi 21-10-2008 11:17

Trích:

micha53 viết (Bài viết 18306)
Cám ơn Đ/c Hogia.
Tháng 11 này về Bình Sơn, nhất định phải ghé coi.
Nghe nói dân nhà tớ phá hết hàng rào để lấy thép rồi thì ra vào dễ hỉ?

Nguồn tin tình báo của NNN từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất vừa báo về sáng nay 21/10 đã thấy bác micha53 đi dạo tung tăng ở khu vực này dưới sự chỉ dẫn cuả ekursovod Hổ Già:emoticon-0136-giggl.
Mong được xem những bức ảnh mới của 2 bác. Chúc bác micha53 "quất vào một cái sướng rung cả người" nhé.

Old Tiger 21-10-2008 22:54

Thưa các bác!

Hổ già tôi hôm nay rất lấy làm vinh hạnh được đón tiếp một mem rất đáng kính đến thăm NMLD Dung Quất. Đó là bác Micha53. Tối qua nhận được lệnh là bác sẽ vào thăm. Lòng tôi đây hồi hộp còn hơn mấy kỳ đón anh Ba.

Trời Dung Quất buổi sáng mưa tầm tã, nhưng rất may khi bác Micha53 đến trời lại tạnh và buổi trưa lại hửng nắng.

Thôi thì chẳng có gì ngoài mấy tấm ảnh chụp đưa lên "làm quà". Hổ già hy vọng trong tương lai sẽ còn được đón tiếp nhiều mem của 4R chúng ta.

Bác Micha53 và đám đệ tử trên bến cảng Dung Quất nhìn ra Cảng xuất sản phẩm của NMLD:

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_7104.jpg

Bác Micha53 và đám đệ tử bên cạnh Đê chắn sóng.

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_7111.jpg

Bác Micha53 và tôi – HG:

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_7113.jpg

Bác Micha53 đứng trên Đê chắn sóng:

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_7118.jpg

Bác Micha53 đi thăm các phân xưởng công nghệ của NMLD:

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_7119-1.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_7121-1.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...IMG_7133-1.jpg

http://i327.photobucket.com/albums/k...a/IMG_7144.jpg

dukit 22-10-2008 08:21

:emoticon-0100-smile hai bác trông vẫn còn phong độ quá, ước gì em có dịp nào vào thăm Dung Quất cũng được chụp ảnh với mấy bác nhỉ :emoticon-0100-smile

Tanhia 22-10-2008 08:32

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 18418)
Chẳng phải em ca ngời gì nhiều những con người nơi đây đâu (vì ở Việt Nam mình còn rất rất nhiều nơi gian khổ lắm, thậm chí còn hơn ở nơi này), nhưng thực sự có khó khăn và vất vả thật.

Rồi các đoàn nhà thơ nhà văn nữa, họ đến rồi lại đi mà chẳng thấy có gì.
Hì hì hay là bọn em có lỗi nhỉ???:emoticon-0106-cryin

Chúc mọi người bình an!

Bác Hổ Già ạ, sáng tác về sự nghiệp lao động thì đúng là khó rồi. Nhưng chắc chắn trong lòng những người đã từng đến thăm công trường NMLDDQ thì ai ai cũng tràn đầy cảm xúc khâm phục, yêu mến và biết ơn. Em rất muốn có một dịp nào đó được gặp bác, sẽ xin hát tặng bác một bài hát quen thuộc, nó sẽ thay lời mà tất cả mọi người muốn nói với các bác:
"Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi, ta mến yêu!"

Hoa May 22-10-2008 10:36

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 18749)
Hổ già tôi hôm nay rất lấy làm vinh hạnh được đón tiếp một mem rất đáng kính đến thăm NMLD Dung Quất. Đó là bác Micha53. Tối qua nhận được lệnh là bác sẽ vào thăm. Lòng tôi đây hồi hộp còn hơn mấy kỳ đón anh Ba.
...
Hổ già hy vọng trong tương lai sẽ còn được đón tiếp nhiều mem của 4R chúng ta.

Trời, bác Hổ nói thế làm em cũng .. muốn làm khách DQ ngay, hihi :emoticon-0100-smile

Nghe "giang hồ" đồn, thế mà đúng, bác Micha53 nhỉ! :emoticon-0136-giggl Vì vậy, bác đừng có .. "nằm trong đống rơm" mù mờ nào đó nhé bác! Thời đại CNTT mà bác, với lại, "du kích" sẽ không chịu trách nhiệm nếu bị truy vấn, cho dù họ hứa: "kiên quyết không khai có người nằm trong đống rơm" đâu bác àh, haha :emoticon-0102-bigsm

Old Tiger 23-10-2008 00:53

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 18771)
Bác Hổ Già ạ, sáng tác về sự nghiệp lao động thì đúng là khó rồi. Nhưng chắc chắn trong lòng những người đã từng đến thăm công trường NMLDDQ thì ai ai cũng tràn đầy cảm xúc khâm phục, yêu mến và biết ơn. Em rất muốn có một dịp nào đó được gặp bác, sẽ xin hát tặng bác một bài hát quen thuộc, nó sẽ thay lời mà tất cả mọi người muốn nói với các bác:
"Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, nhưng cuộc đời ơi, ta mến yêu!"

khà khà, rất cảm ơn tấm lòng của bác Tanhia! Thực ra cũng có một vài bài hát tôi không rõ lắm về tác giả cũng viết ca ngợi về NMLD, rồi thành phố Vạn Tường, nhưng nó không "đi được vào lòng người" hay sao ý. Nghe rồi nó cứ tuồn tuột, chẳng nhớ gì cả.

Nhất định có dịp gặp bác, bác phải hát cho tôi nghe đấy. Bác thuộc quân khu Sài Gòn phải không? :emoticon-0155-flowe

nguyentien 23-10-2008 18:57

Tặng bác Hổ Già bài thơ (không được hay, bác đọc tạm :D)

Bác Hổ là Bác Hổ Già
Lang thang chụp ảnh cho "nhà" mình xem
Ngó nhìn thấy bác hom hem
Sóng to nắng lớn, đêm lo bão về
Hôm nay điện sáng vùng quê
Sắp xong Nhà Máy - bác về, gặp nhau
Nhớ mang ra mấy lít dầu ...

Iozik 24-10-2008 09:09

Chúc mừng bác Micha53 là người đầu tiên của NNN đến thăm NMLD của bác Hổ (đó là em căn cứ vào tin đã đưa trên Forum). Bác cho vài dòng cảm nghĩ về cái NMLD mà bấy lâu nay anh em ta tranh luận rất nhiều được không ạ! Và về bác Hổ già nữa, nghe nói đến Hổ có vẻ dữ nhưng trên ảnh thấy bác ấy (và cả bác nữa) hiền khô và cười như Liên Xô. Hà hà...

Em thật ghen với bác vì em ở ngay Đà Nẵng mà vẫn chưa có dịp nghía vô. Mà các bác chụp giờ nào mà thấy công trường vắng lặng vậy, nghe nói cả vạn con người cơ mà. Hay là xây đã xong họ đi hết rồi?

Tanhia 24-10-2008 09:22

Nhà máy lọc dầu DQ
 
Vâng, bác Hổ già ạ, em thuộc quân khu SG, nhưng đôi khi lại thuộc Hà nội, nay đây mai đó hì..hì.. em cũng làm xây dựng bác à. Riêng với NMLDDQ em cũng có một chút tình cảm đặc biệt, năm 97- 98 em cũng suýt ra Quảng ngãi theo quân số của BQLXD nhà máy, hồi đó định khăn gói đi theo 1 đồng chí nọ, nhưng mà Mama em phản đối quyết liệt quá nên em...thua! :emoticon-0111-blush

Old Tiger 24-10-2008 14:59

Trích:

Iozik viết (Bài viết 18915)

Em thật ghen với bác vì em ở ngay Đà Nẵng mà vẫn chưa có dịp nghía vô. Mà các bác chụp giờ nào mà thấy công trường vắng lặng vậy, nghe nói cả vạn con người cơ mà. Hay là xây đã xong họ đi hết rồi?

Ảnh chụp lúc gần 12h trưa, công nhân đã ăn cơm và đi nghỉ nên công trường vắng bác ạ. Lúc nào có nhu cầu vào thăm nhà máy bác báo trước, em sẵn sàng nghênh đón.

@Tanhia: Thật tiếc bác Tanhia, không có giờ em với bác lại là đồng nghiệp rồi. Bác có thể bật mí xem cái ngày xưa í bác định khắn gói theo "cái đồng chí nọ" là đ/c nào, để em xem chàng còn ở đây không, hì hì...


@ nguyentien: Rất cảm ơn bài thơ của nguyentien. Hì hì mình cũng có thơ (bút tre) để cảm ơn nguyentien và mọi người đây:

Đọc thơ của bác nguyentien
Em cảm động quá vội liền trả lơi (lời)
Dung Quất đẹp lắm bác ơi!
Khi nào có dịp xin mời bác vô.
Lọc dầu nhà máy rất to
Hiện nay đã chạy hai lò hơi rôi (rồi).
Đêm về điện thắp sáng ngời,
Ngày thì mong ngóng ông Trời đừng mưa.
Ngàn người làm việc say sưa
Chẳng ngại gian khó sớm trưa nhọc nhằn.
Tiến độ đang được đẩy nhanh.
Các bác hãy đợi! Hoàn thành nay mai!

… Bí rồi!

Cartograph 24-10-2008 19:40

"tiếp"
Hổ tôi đương sức trẻ trai
Mặc cho ai nói chẳng phai nhiệt tình
Nắng mưa đeo bám công trình
Ra dầu(xăng) mang dấu của mình Việt Nam!
............

hungson 24-10-2008 20:10

Em nhớ trong thời gian ngắn ít nhất là 2 lần chúng em được đón Hội nhạc sĩ Việt Nam, toàn những cây cao bóng cả do ông Đỗ Hồng Quân dẫn đầu. Các bác ấy vào đây tham quan để lấy cảm hứng sáng tác... Nhưng Dự án giờ đã gần xong, thế mà chẳng thấy các bác ấy sáng tác được bài hát nào cho Dung Quất cả.:emoticon-0102-bigsm

Rồi các đoàn nhà thơ nhà văn nữa, họ đến rồi lại đi mà chẳng thấy có gì.
Hì hì hay là bọn em có lỗi nhỉ???:emoticon-0106-cryin

Em hỏi thật bác Hổ già hồi mấy đoàn đó tới khi họ về các bac có phong bao cho họ không vậy ? Nếu không có thì làm sao họ có cảm hứng để sáng tác được hả bác ? Thời buổi bây giờ nó khác xưa rồi bác ạ . Hồi trước xây cái nhà máy thủy điện Trị An dù công suất nó bé thôi nhưng nó lại được sáng tác rất nhiều bài hát ca ngợi về nó và có 1 bài nối tiếng đến tận bây giờ là Tri An âm vang mùa xuân . Thành thật chia buồn cùng bác về vấn đề này .
Chúc bác mạnh khỏe , chúc NMLD mau đi vào hoạt động và thành công để cho em và bà con cô bác có xăng rẻ mà chạy xe :emoticon-0136-giggl

Old Tiger 25-10-2008 00:52

Trích:

hungson viết (Bài viết 18955)
Em hỏi thật bác Hổ già hồi mấy đoàn đó tới khi họ về các bac có phong bao cho họ không vậy ? Nếu không có thì làm sao họ có cảm hứng để sáng tác được hả bác ? Thời buổi bây giờ nó khác xưa rồi bác ạ . Hồi trước xây cái nhà máy thủy điện Trị An dù công suất nó bé thôi nhưng nó lại được sáng tác rất nhiều bài hát ca ngợi về nó và có 1 bài nối tiếng đến tận bây giờ là Tri An âm vang mùa xuân . Thành thật chia buồn cùng bác về vấn đề này .
Chúc bác mạnh khỏe , chúc NMLD mau đi vào hoạt động và thành công để cho em và bà con cô bác có xăng rẻ mà chạy xe :emoticon-0136-giggl


Xin cám ơn lời chúc tốt lành của bác.

Còn về khoản phong bao phong bì thì có chứ bác, không bao giờ quên bác ạ. Sếp em đặc biệt chú ý đến khoản tiếp khách, đặc biệt các đoàn văn nghệ sỹ và báo chí. Vậy mà sao mãi không ra thơ, ra văn ra bài hát gì cả. Thế mới biết là sáng tác nghệ thuật nó khó thật bác nhỉ?


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:12.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.