![]() |
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Trưởng ban hậu cần của cuộc gặp gỡ, một người bạn tuyệt vời của tất cả chúng ta:
http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01325.jpg (Trông cũng "ngầu phết") http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01306.jpg Cảm ơn MC duyên dáng của buổi gặp mặt: http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01220.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01371.jpg Cảm ơn các bác trong Четверо богатырей: http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01392.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3.../DSC01388a.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3.../DSC01390a.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01387.jpg Cảm ơn các vũ sư: http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01408.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01404.jpg Cảm ơn Đồng loại: http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01299.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...n/DSC01302.jpg (Còn tiếp) |
Trích:
Bức này đẹp quá. Trông chẳng khác gì diễn viên múa thực thụ.:emoticon-0123-party |
Bây giờ xin quay lại với thật - rất thật!
Hình ảnh người mẹ bao giờ cũng đẹp. Ở đây chúng ta có một người mẹ mắt thâm quầng vì phải thức đêm chăm con. Và chúng ta cũng có một người mẹ - thành viên 3N vào loại tích cực nhất. Vừa cho con bú chai, vừa chăm chú theo rõi diễn biến của đêm Gala! Bằng bức ảnh này, tôi muốn khẳng định cái đẹp nội tâm, của tấm lòng. Cái đẹp đó nhiều khi tôi đánh giá cao hơn cái đẹp bên ngoài. http://farm8.staticflickr.com/7062/7...99cfe0d1_c.jpg |
Đồng xanh là chốn đây...
|
Các bác ơi, tại sao em xem tất cả các ảnh vừa post lên của bác quangnam đều bị kéo dài chiều dọc, khiến người bị kéo dài ra ạ? Hay là PC của em có vấn đề? Nhưng ảnh khác đều bình thường mà?:emoticon-0107-sweat
|
Trích:
Có lẽ do phần mềm xử lý ảnh của bác ấy có vấn đề. |
Trích:
http://i382.photobucket.com/albums/o..._Usyvaanka.jpg |
Đây là bức ảnh của tác giả USY.
Tôi thú vị và thán phục con mắt nghệ thuật của USY: bố cục đẹp, chặt mà vẫn phóng khoáng, khoảnh khắc tuyệt vời! http://farm8.staticflickr.com/7104/7...7c1d555e_c.jpg Ở đây có các cặp cùng tồn tại: Biển và trời, hai con thuyền, hai vũ nữ, hai nhiếp ảnh gia, khối đá đen và cát vàng. Khối đá được đặt ở điểm mạnh của bức ảnh như nâng niu cái đẹp hình thể của hai vũ nữ. Trong từng cặp lại có sự khác biệt: - Biển không giống trời, - Hướng thuyền không giống nhau, - Động tác của hai vũ nữ khác nhau, - Một nhiếp ảnh gia thì lom khom đi giầy, một nhiếp ảnh gia thì đứng thẳng, chân trần. - v.v. Hai vũ nữ tuy không được đặc tả cận cảnh nhưng mọi con mắt đều phải hướng đến họ. Đây là điều khó làm nhất trong nhiếp ảnh. Trân trọng giới thiệu với các bạn. |
Xin lỗi cả nhà nhé,
Phần mềm không sai mà là tôi sai khi resize đấy (!!!) Nhờ chuyên gia LeBinh chỉnh lại hộ, cảm ơn |
Trích:
http://i382.photobucket.com/albums/o...ndHoTruong.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...ngnam_USY2.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...gnam_Hogia.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...angnam_Mai.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o..._DTamvaMai.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...syvaanka-1.jpg http://i382.photobucket.com/albums/o...Hatbaichoi.jpg |
Trích:
Nhà cháu thì thấy giống đúc Giang Thanh, người hùng một thủa của đám Hồng vệ binh. Nhác xem vào mà trong bụng tự nhiên chỉ thấy sối lên cái câu "Ta hải hàng xinh kháo tua sấu/wàn mìn sâng tua sáng thái giàng" (Giữa trùng khơi vẫn vững tay lái/Hàng cây xanh nhờ ánh mặt trời) của bài Ra khơi nhờ tay lái vững, nhưng lại theo lời nhái vẫn hát thời thơ ấu "Mao Trạch Đông chết đuối trên sông Trường Giang/Toàn nhân dân Trung Quốc vỗ tay reo mừng". Mợ RIA tươi tắn nhất trong các ảnh lẫn clip đã được post lên đây là trong clip các thành viên tự giới thiệu trên ô tô. He he, lúc miệng cười rộng nhất thời mắt lại chỉ còn như sợi chỉ:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm! Thôi thôi, ù té nhanh cho nành :emoticon-0123-party:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party |
Trích:
|
Trích:
|
Vâng, thế là bao ngày tháng chuẩn bị, chờ đợi, đẽo đẽo, gọt gọt... rồi cái ngày gặp mặt đã đến! Nhưng tiếc thay nó trôi qua nhanh quá! :emoticon-0106-cryin
Mỗi người một tâm trạng khác nhau, nhưng nhà em nghĩ cái đọng lại trong mỗi chúng ta là những tình cảm ấm áp, thân thiết không dễ gì có. :emoticon-0115-inlov Trước hết em xin thay mặt Đội chủ nhà chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã không quản ngại đường xá xa xôi, đến với miền Trung, đến với Đà Nẵng để cùng nhau "ăn chơi nhảy múa hết mình". cười hết mình và sung sướng hết mình. :emoticon-0157-sun: Nói đi là thế, nói lại thì em cũng được coi là ... khách (em dở dở ương ương zậy, he he). Vì vậy em thay mặt mọi người xin hết sức chân thành cảm ơn đến các bác chủ nhà, đặc biệt là bác NISH53, chị Thời Xa Vắng, Anka, bạn Mikola70, em Hồ Trường, rồi Lilia, Kharia, snow, Kun và những bạn không có Nick... :emoticon-0150-hands Em thương bác NISH đã hơi già, sức khỏe có hạn, nhưng luôn chạy đôn chạy đáo, lo lắng mất ăn mất ngủ để chuẩn bị cho ngày gặp mặt. Rồi những ngày ọp ẹp bác cũng không ngại bị Gấu mẹ vĩ đại cằn nhằn, ở lại với anh em để cháy hết mình... :emoticon-0100-smile Chị Thời Xa Vắng đúng là mama tổng quản thực sự: chu đáo, âm thầm lặng lẽ lo toan hết thảy mọi sự. Từ chai nước uống, chiếc bánh mì đến những buổi tiệc thịnh soạn... :emoticon-0115-inlov Bạn Mikola lúc nào cũng nhiệt tình, hăng hái. Âm thanh, ánh sáng chỉn chu, hát hay, MC giỏi, kinh nghiệm dã ngoại đầy mình nên luôn chu đáo nhắc nhở anh chị em, mang cái nọ, cầm cái kia theo...:emoticon-0150-hands Các bạn khác như Anka, Hồ Trường, rồi Lilia, Kharia, snow, Kun và những bạn không có Nick cũng đã hết sức nhiệt tình và chu đáo góp phần không nhỏ vào thành công của những ngày gặp mặt vui vẻ tại Đà Nẵng.:emoticon-0159-music Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Quân khu Đà Nẵng! :emoticon-0150-hands Bravo Quân khu Đà Nẵng! Uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! |
Cảm xúc riêng – Dư âm cuộc gặp mặt 3 miền
Thưa các bác!
Đến hôm nay em vẫn còn cảm giác thật sự ấn tượng về cuộc họp mặt của NNN 3 miền, và có lẽ ấn tượng tốt đẹp này sẽ vẫn còn ghi dấu mãi về sau! Được sự ‘động viên’ và ‘khuyến khích’ của “sếp” - được cấp “cô-ta” một cách dồi dào và thoải mái, htienkenzo em háo hức “thức khuya dậy sớm” cho chuyến SGN-DAD để kịp có mặt đúng giờ hẹn với Đoàn NNN ở Đà Nẵng. http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC04933.jpg Đà Nẵng hiện ra qua ô cửa. http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC04936.jpg Xe của Đoàn đón htienkenzo tại 'cửa ngõ' Đà Nẵng. Cuộc họp mặt đông đủ 3 miền đã đem đến cho htienkenzo em sự ấm cúng; chân thành; thân thiện như những buổi gặp gỡ ở Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng. Htienkenzo em rất vui mừng khi được gặp lại ‘những người bạn’ cũ – quen thuộc: bác Chaika; bác Micha; bác Nish; bác Hongducanh; bác Lebinh; Thoixavang; Anka; Levandum; Hoa May; Hổ Già; Hungmt; Mikola70… Htienkenzo em rất trân trọng sự diện kiến lần đầu với các bậc trưởng lão: bác Phan; bác Quangnam… Cảm ơn những câu chuyện, những bài học cuộc sống, nghề nghiệp… của các bậc Tiên sinh! Lần đầu tiên được gặp những anh chị khác và các bạn trẻ cũng thật sự đem đến cho em cảm giác thân thiện, dễ mến. Cảm ơn chị USY về những món quà quý và ý nghĩa mà chị dành riêng cho htienkenzo! Sẽ là “thiếu sót” nếu không nhớ đến bác Nhnam – chủ nhân món quà ARARAT 5*! Thật tuyệt vời! Cuối cùng, htienkenzo em chân thành cảm ơn những chủ nhân của thành phố đăng cai – thành phố Đà Nẵng! Các anh chị và các bạn rất chu đáo, đầy trách nhiệm và nhiệt tình – những điều cốt yếu tạo nên sự thành công của Cuộc họp mặt NNN toàn quốc! Em rất vui và vinh hạnh khi mình là thành viên của 4R-NNN! Xin cảm ơn và chúc Diễn đàn 'Nước Nga trong tôi' luôn gắn kết, chân thành và phát triển tốt đẹp! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Sức mạnh kỹ thuật số
Tôi muốn đưa ra một ví dụ để thuyết phục các bác nào chưa sử dụng photoshop. Ảnh gốc: Trích:
- dựng đứng bức tượng - tăng độ nét, độ bão hòa màu - làm cho trời xanh và trong hơn, mây nổi lên rõ hơn. Ảnh bốn chàng ngự lâm hết đát làm pháo thủ: http://farm8.staticflickr.com/7204/6...26788916_z.jpg Ví dụ trên cho thấy muốn ảnh thực sự đẹp thì phải "tuốt" lại bằng photoshop, không mấy ai chụp là ra được ảnh đẹp ngay đâu. |
Trích:
Htienkenzo nói: "Làm trai thì phải hiên ngang, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!. Không sợ bất kỳ ai, trừ vợ mình!":emoticon-0136-giggl http://farm9.staticflickr.com/8142/6...7d8691bd_c.jpg |
Phong cảnh Suối Đôi
Cái mênh mông bao la của núi rừng được nhấn mạnh bằng sự có mặt của một người bé tí xíu trong ảnh. Người này lúc nhậu thì thích đông, còn lúc đi chụp ảnh thì thích... ăn mảnh! http://farm8.staticflickr.com/7273/6...2db6eb33_c.jpg |
Trong mọi cuộc offline, rất cần những hoạt náo viên giúp mọi người cười vui sảng khoái.
Và cũng rất cần những người tham gia một cách thầm lặng, điềm tĩnh. Sự chắc chắn như tảng đá của họ giúp ta cảm thấy tự tin hơn. Miền Trung là một trong số đó http://farm8.staticflickr.com/7108/6...b72f78da_c.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:34. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.