![]() |
Đọc hai lần bài của anh Kok dẫn mà chưa hiểu ông BT HP "không nói trái kết luận của Thủ tướng" ở chỗ nào, đó chỉ là CV của CLB HP trần tình với HN sau sự cố thôi mà.
Ông NG Ngọc Trìu - BT Bộ Nông Phát hồi xưa - vừa vẽ ra khá thực tình cảnh hai giai cấp tiên phong hiện giờ ở đây: http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/5674...t-dai-tpp.html Trích: "Nhìn tổng thể chung, đời sống người dân được cải thiện. Nhưng khoảng cách giàu nghèo ngày càng doãng ra. Có ông giám đốc lương 100 triệu đồng/tháng trong khi công nhân chỉ 2- 3 triệu đồng... Vừa qua, một số nơi thu hồi đất của nông dân giá rất rẻ, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng, cho doanh nghiệp chia lô, bán nền là giá tăng gấp 10- 15 lần. Chính sách như vậy sẽ làm giàu cho một số người mà làm nghèo nông dân. Tôi về nông thôn, có nông dân nói tại sao lại lấy đất của nông dân chia cho người giàu. Đến dự khởi công một công trình tại Hà Nội, trong khi bên trong là lễ khởi công, bên ngoài là những nông dân khiếu kiện...Đền bù không phải chỉ bằng tiền mà phải giúp nông dân có nghề để làm ăn. Khi tôi ở Thái Bình, làm dự án nhà máy điện lấy 300 ha đất lúa, bình quân ở Thái Bình 500 m2 đất/người, như vậy là 6.000 người già, trẻ, gái, trai không còn ruộng đất. Theo tôi, phải xác định rõ hơn trong điều kiện nào thì được lấy đất của dân, chứ không phải coi đất đai là sở hữu nhà nước, muốn thu hồi thế nào cũng được. Nhà nước chỉ là đại diện chứ không có quyền chiếm hữu đất đai của nông dân. Hiện nay, chúng ta cứ nói công nghiệp hóa nông nghiệp nhưng nội dung cụ thể là gì thì không rõ, nên chỉ là khẩu hiệu... Cũng như ở Tiên Lãng, Hải Phòng chính quyền sai hết từ giao đất, đến thu hồi đất. Dẫn đến người dân bất mãn. Bác Hồ nói cán bộ phải vui sau thiên hạ nhưng bây giờ, một số cán bộ sướng trước dân, lo đi chơi golf, giải quyết công việc không vì lợi ích người dân. " Các cụ nghỉ rồi nói sướng cái lỗ nhĩ thật! |
Đậu phộng một tí mà không sợ (bác) Nguyên Lạc:
Có mấy bài của GS. Kornai János (đã từng được mời sang làm cố vấn cho tổ cố vấn kinh tế của Chính phủ một dạo thì phải, nếu tôi không nhầm) đăng trên Tự do nhân dân trực tuyến (Népszabadság Online - tờ báo lớn nhất ở Hung), được GS. TS. Nguyễn Quang A dịch sang tiếng Việt, được đưa ở đây: http://vihuba.com/modules.php?name=N...ics&topicid=11. Mời các bác đọc thử. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Thế thôi, chạm đến đất Hung của cụ Dị, chẳng dám nói nữa. |
Trích:
|
Trích:
Cách nay cũng đã cả 1 chục năm có lẻ, có lần tôi đã hỏi chính Kornai János (nhân một cuộc nói chuyện của ông với SV của ĐH Kinh tế-ĐHQGHN mà tôi có mò đến nghe) về cái trade-off mà người dân phải chịu khi chuyển đổi chế độ, có so sánh bằng chính các thí dụ về đời sống của nhân dân Hung những năm trước và sau khi đổi chế độ. Kornai J. đã không trả lời câu hỏi ấy, viện rằng đã hết giờ. Có lẽ bây giờ tình hình kinh tế-chính trị ở Hung vẫn còn rất lùng nhùng. Có phải cứ hô khẩu hiệu, cứ có những ý tưởng dù xem ra có vẻ đúng và tốt (cái này thì cũng còn tùy lập trường, cách nhìn ạ, điều đúng và tốt với người này chưa chắc đã đúng và tốt với người khác) thì mọi sự sẽ tốt (ngay) được đâu. Bởi tất cả những cái ấy liên quan sâu sắc tới cả một dân tộc - bao gồm cả những người lương thiện lẫn vô số kẻ không lương thiện, chưa kể là còn có nhiều tác động rất nhiều chiều từ bên ngoài nữa. Có cuộc sinh nở nào mà không phải mang thì nặng và đẻ thì đau chết đi được đâu. Không thế sao gọi là cách mạng? Trách nhiệm của những người cầm vận mệnh quốc gia chắc chắn sẽ phải là chọn lựa cho được cái (cách) ít xấu nhất cho quảng đại nhân dân. |
Em xin giới thiệu với các bác một phim tài liệu cực hay của đạo diễn Michael Moore nổi tiếng: Capitalism: a love story.
Xem một đạo diễn Mỹ đã vạch trần sự thối nát của CNTB Mỹ ra sao, rất thú vị. Hình như phim này đã đoạt rất nhiều giải. Thú vị là trong phim có đoạn lời bình CNTB đã quá đến hồi kết, và cần phải chuyển sang một chế độ mới. Và quốc ca Liên xô liền nổi lên, với hình ảnh các chiến sĩ Hồng quân duyệt binh trên Hồng trường:emoticon-0100-smile |
Trích:
Tất cả mấy cuốn các bác nhắc đến tôi cũng đã đọc từ lâu, ngay khi mới ra, có quyển do chính anh QA ký tặng nữa. Cũng làm gì đến nỗi mệt óc hay ong óc đâu - hai za, cũng có thể là vì lão đã từng ở đó và ít nhiều hiểu cả cách nói/nghĩ của người Hung nữa. Kornai J. viết cuốn Hệ thống XHCN từ ngày còn chế độ XHCN ở Hung kia. Sách nghiên cứu nghiêm túc. K. J. là viện sĩ Viện HLKH Hung, GS mời của Havard Univ., một người có suy nghĩ và cách trình bày hết sức mạch lạc và sáng sủa. Ngày còn CNXH ở Hung, ông ấy đã viết thẳng ra là: "Tôi thì tin rằng CNXH sẽ thất bại" (tất nhiên, có thể đó là thứ CNXH theo mô hình của Stalin mà các nước Đông Âu chịu ảnh hưởng nặng nề). Theo tôi thì chính cái câu ấy làm cho cuốn ấy bị cấm bằng khẩu dụ nào đó ạ. Có thể người ta không muốn cái câu ấy lại được suy diễn theo chiều hướng mà người ta không mong muốn, ra ngoài các thảo luận về chuyên môn/học thuật, nhất là một khi dân trí ta còn chưa thực cao (he he, có phải ai trong cả hơn 80 triệu người VN cũng có trí tuệ ở tầm đỉnh cao của thời đại để mà tỉnh táo hiểu cho có ngọn có ngành các thảo luận khá trừu tượng - và như cái ông nuật xư tại trức bảo là "mệk ók" - ấy đâu). :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Từ Tiên Lãng cụ lạc sang Hung Thấy lùng nhùng tư tưởng lung tung Rắc vừng mãi chưa thấy cây nào mọc Trách nhiệm tự do lo ai gánh bây giờ!... Tuy thế, nhà em ngẫm chút từ Tiên Lãng đến Hung thì thấy có giống có khác, có cái ngược luôn: bên Hung ngày xưa có ít tự do, bây giờ nhiều hơn ở khoản "tự do nghèo" thì bên ta luôn luôn "liên tục phát triển": ngày xưa tự do nghèo nhiều lắm, mà chủ yếu nghèo mới tự do. Còn bây giờ thêm nhiều nhiều tự do, có thể kể sơ sơ gồm: tắc đường kẹt xe là kết quả của tự do giao thông, tội phạm dớ dẩn là do tự do thất nghiệp, ăn phở triệu đồng là thành quả của tự do làm giàu, khiếu kiện đông người là vì tự do thu hồi đất, tham nhũng lùng nhùng là kết quả tự do quyền lực, ... rồi bom ga hoa cải là hệ quả của tự do dùng luật!... Cái khó nhất của nhà Lãnh đạo: ừ thì chọn cái ít xấu nhất, nhưng nó phải qua thời gian mới có kết quả và trong lúc đó thì không thể có cái thứ hai, thứ ba... để kiểm chứng so sánh, nên LĐ thường thường thì cứ thử cái này xong lại đến thử cái khác, còn LĐ dạng siêu siêu thì chọn cái tối ưu và chỉ dùng cái đó, kết quả chỉ cần so với mấy thằng giống ta trong khu vực là đủ... Luật đất đai ta sửa cứ trung bình 10 năm một lần, mà các quan thì thích áp dụng bản nào lợi nhất cho mình nên mới có cái thuốc lào - í lộn - thuốc nổ ga Tiên Lãng. Các Luật gia ẩn mình của 3N thử tìm xem có nước nào phát triển nhanh hơn hay như ta mà có Luật đất đai cải tiến liên tục vậy không nhỉ: Luật cứ theo đuôi thực tế thì bao giờ nó hoàn chỉnh tàm tạm được? |
Trích:
Cái thời mà hai cuốn đó phát hành thì truy cập Internet chưa mấy thuận tiện nên có thể quản lý văn bản giấy một cách đơn giản, chứ giờ thì Google còn ra một mớ nữa ấy chứ ạ. Mỗi tội ai nghiên cứu cứ nghiên cứu thôi, chứ em thì chịu! |
Cái bài trước trên vietnamnet hôm nọ gỡ xuống, nay lại có cái này lên:
http://vtc.vn/2-323131/xa-hoi/video-...-tien-lang.htm |
Trích:
Có lẽ như Bọ Lập đã phán đoán, TTg ta nhập tịch và làm ĐBQH trên đất TL đương nhiên có phần nào ràng buộc với ông BT Thành. Nhưng chuyện Tàu còn có tích và có phương ngôn nôm na: làm ơn cho Vua (hay quan lớn) là một trong những điều nguy hiểm cho đời, ý rằng bề trên có mang ơn mình mà mình ỷ thế thì rất khó cho người ta, nếu mình làm gì sai luật thì coi chừng sẽ thành "cái gai bị nhổ" mà không thể cựa quậy, vì ở mức nào đấy, cái danh vẫn cần hơn cái lợi, chưa nói cái lợi còn lợi hơn nếu làm đúng luật... Vụ TL có vẻ nhàm nhàm nếu cứ y như kết luận của TTg, nhưng từ giờ lại có vẻ hay hay do chính cái phát triển sự việc theo bản chất của nó, khi chuyện nội bộ được ông Thành nói thẳng là "âm mưu từ đâu đó..." trên bục sân khấu của CLB BĐ! Có lẽ sẽ phải như ông Tướng CA Phạm Quý Ngọ mới nói vài ngày trước, Bộ CA sẽ phải nhảy vào thôi... Đến cuối tháng 3 còn nhiều time lắm! P.S. Nhà em kết nhất cái câu của ông Thành "chúng ta lao vào vòng xoáy... của một cái ...âm mưu... từ ở đâu đó..." |
Trích:
Trích:
Nhân tiện góp ý bác thêm, tôi thấy bác toàn gọi ông Đ.V.V. là Vượn, xin lỗi bác, cái đó nó không được văn hóa cho lắm. Tôi không định ca tụng ông ta như anh hùng, như hiện nay người ta đang làm. Sử dụng súng đạn ghém để bắn vào công an bộ đội, suy cho cùng cũng không khác bọn du côn đang làm là mấy. Nhưng xét về mặt hình thức, ông ta còn đẹp trai hơn chán vạn chúng ta ngồi ở đây. Vì thế nếu bác không muốn viết thẳng tên ông ta, thì viết tắt cũng được, chứ viết như thế, khác gì đánh kẻ ngã ngựa đâu. Chơi 4rum cũng cần có văn hóa là thế. Quan nhất thời, dân vạn đại bác ạ. |
Trích:
Về đẹp trai thì em đồng ý với anh phuongnn. Trông một số hình ảnh chụp, anh DVV đầu hơi trọc, tròn đẹp, mặt dài ( hơi Âu một chút, kiểu Ănglo-xắc xông :) ) làm em nhớ đến những bộ phim Nga có các tù nhân, hoặc là trong đội trừng giới .... Nói chung là đẹp, phong trần, đàn ông. :emoticon-0159-music |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Bạn có quyền giữ ý kiến của bạn. |
Trích:
|
Cái vụ "Tiên Nãng", mặc dù em cố tìm, cố vin vào lý do nào đó để biện hộ cho Chính quyền "Phềnh", nhưng tài hèn lực mọn nên... pótay.com! Muốn biết rõ hơn, mời các bác vào trang oép "gu gờ chấm tiên lãng" thì sẽ "zõ toèn toẹt"! Đúng là: "Cốt cộng cốt bằng hai cốt cốt,/ Cốt trừ cốt bằng trừ hai sin sin..."! Rõ là "cốt khoe, xấu che"! Volume sĩ!:emoticon-0127-lipss
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:11. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.