Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Hoạt động chung (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=10)
-   -   HỌP MẶT CHÀO TẠM BIỆT 2010 VÀ ĐÓN MỪNG 2011 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3677)

Мужик 24-01-2011 20:30

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 77896)
Vì các cụ bảo cứ ngày có số 4 ở cuối, mà các bạn biết đó dân VN mình có câu " mùng năm , mười bốn , hăm tư, đi chơi cũng thiệt , huống là đi buôn ." ... :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm Nếu không thay đổi được ngày thì đành y án vây...

Phải y án thôi, bác ạ. Lý do rất đơn giản vì hôm đó ngày ... đẹp, chứ em chưa biết là phải kiêng cả ngày 24. Em chỉ nghe thấy câu:
Mùng năm, mười bốn, hai ba
Đi chơi cũng thiệt, nữa là đi buôn

Tức là 3 ngày trong một tháng có tổng các chữ số bằng 5 và cách nhau đúng 9 ngày (5+9=14, 14+9=23). Những ngày này vua đi tuần thú. Cả ngày đường xá bị lực lượng an ninh, cảnh sát, công an ... phong tỏa, chợ búa bị cấm họp, hàng rong cũng bị cấm tiệt để bảo đảm đường thông, hè thoáng cho xe, ngựa của vua và các quan đi. Chơi bời còn chả xong nói chi đến buôn bán.
Khi chọn ngày bác USY đã có ý kiêng ngày 23 rồi. Ngày 23 tháng Chạp là ngày tiễn ông Công, ông Táo đi chầu Giời, đường hàng không chắc cũng bị cấm. Anh em ta định gặp nhau buổi trưa, chiều ngất ngưởng về có khi, nhẹ thì ăn cái chảo vào đầu, nặng thì ngủ cả đêm ngoài cửa (Hà Nội còn rét đậm, rét hại đến Tết - Đài báo thế!), bác chịu được không? Cho nên chọn ngày 24 là chuẩn. Thế mà bác lại kiêng!
E hèm! Không hiểu sao từ ngày đi Nga về bác HDA tự nhiên суеверный tợn?

degiocuondi 25-01-2011 09:21

Mới có mấy ngày không vào mà thông tin đã đầy ăm ắp, làm cháu đọc không xuể và thêm được bao nhiêu là thông tin, vừa may lại đọc được thông tin buổi gặp mặt mặc dù cháu chưa biết có tham gia được không nhưng vẫn thấy rất vui và háo hức, vì cháu thích được nghe những câu chuyện tâm tình của các bác về ngày xưa, về nước Nga, những kỉ niệm và những giai điệu Nga thân thuộc... không hiểu sao những thứ ấy làm cháu rất xúc động cứ như mình đã từng sống vào thời đó, không thì cũng rất thèm muốn được ở vào thời đó, thật lạ!

hungmgmi 26-01-2011 11:29

Up lên cái để các bác chưa đọc thì đọc topic về cuộc hẹn tất niên trưa mai nhé.

TBHP 26-01-2011 12:52

Tiếc quá, em lại không đi được rồi. Lịch của em kín cả ngày mai, không thể hủy bỏ.
Chú các Bác vui vẻ và nhớ để phần em một chén nhé.

dienkhanh 26-01-2011 15:03

Ngày mai cơ quan em họp tổng kết năm + liên hoan cuối năm vào đúng cái giờ G mà bác USY định ra. Cơ mà em vẫn đăng ký một thìa nho nhỏ (tức là thìa uống café đấy ạ). Các bác đến sớm nhớ dành chỗ cho em nha.

degiocuondi 27-01-2011 13:19

Cháu chúc cả nhà có một buổi gặp mặt vui vẻ và đầm ấm ạ. Thật tiếc vì không tham gia buổi này với các bác được ạ, các bác off về nhớ post thật nhiều ảnh cho cháu chiêm ngưỡng và ghen tị với ạ, để lần sau có off thì vì ghen tị nên sẽ có động lực hơn, kiểu gì cũng cố gắng đi hơn ạ ^^.

Мужик 27-01-2011 14:52

Trích:

degiocuondi viết (Bài viết 78069)
Cháu chúc cả nhà có một buổi gặp mặt vui vẻ và đầm ấm ạ... các bác off về nhớ post thật nhiều ảnh...

Buổi gặp mặt hôm nay rất vui và cực kỳ đầm ấm, thậm chí là nóng nữa. Tiếc là degiocuondi không góp mặt được. Nhưng ảnh thì chắc là không có bức nào đâu, vì khi mọi người chợt nhớ ra là cần phải chụp ảnh thì không có ai đủ sức cầm máy ảnh nữa.

hungmgmi 27-01-2011 14:55

Cuộc ọp tất niên của QKTD đông vui và rất đầm ấm với sự tham gia của nhiều thành viên và 2 người bạn Nga. Tính giờ chót đã có 3 chai trà (hay 4 nhỉ)Putinka bị đốn ngã và một cơ số bia SG. Xin lỗi dienkhanh vì tớ để chế độ tắt chuông nên không nghe được điện thoại, hiện nay mọi người đang tiếp tục uống trà tất niên.
Chắc không có ảnh, vì mọi người hình như quên không mang máy ảnh thì phải.

LyMisaD88 27-01-2011 15:05

Xin cụng ly chúc mừng năm cũ sắp qua, mừng Năm mới sắp đến gần. Rót đầy đầy vào nhé. Màn hình phẳng luôn nhé...
Chúc các bác QKTĐ ọp ẹp vui vẽ.

baodung 27-01-2011 22:21

Ối giời ơi là giời ơi!!! Do bận việc nên baodung tới lúc này (tối 24 tháng chạp AL) mới mở 3N ra coi. Vái giời cho trưa nay mọi người còn chưa gặp nhau vì theo ý bác Cả - khi đó thì trưa mai baodung cứ автоматически "vác thìa" ăn theo!

nqbinhdi 27-01-2011 22:51

Trích:

baodung viết (Bài viết 78094)
Ối giời ơi là giời ơi!!! Do bận việc nên baodung tới lúc này (tối 24 tháng chạp AL) mới mở 3N ra coi. Vái giời cho trưa nay mọi người còn chưa gặp nhau vì theo ý bác Cả - khi đó thì trưa mai baodung cứ автоматически "vác thìa" ăn theo!

Bác baodung ôi,

Trưa nay cả hội đã gặp nhau rồi, rất ấm cúng và vui vẻ - bác nhnam còn đưa tới cả hai mít-xì-tơ Tây cùng dự nữa, Nga-xô chính hiệu con nai vàng.

Hô hô, lần đầu tiên tôi còn dụ khị được cả sư tử nhà đi cùng, về cứ tấm tắc khen mọi người thực sự vui vẻ và thân tình. Hm, mười mấy năm nay, thấy mình nay đi hội họp với anh chị em trong hội Hữu nghị Việt-Hung (năm nào cũng vài lần), mai lại đàn đúm với hội cựu LHS quân sự tại Hung, kia thời lại hội NCS cùng ký túc xá cũ (tất cả các NCS Việt nam làm NCS tại Viện hàn lâm khoa học Hung đều ở chung một ký túc xá Kruspér u. 2-4, tựa như Dom 5 cũ ở Mát vậy), ngày kìa lại thấy mình đi đánh đu với bạn bè người Hung ở sứ quán hay từ Hung sang chơi, sư tử nhà mình ghen tị ra mặt, cứ ca cẩm rằng cả vạn người học Nga với U với Bel... ngày trước mà chẳng thấy có những giao lưu đầm ấm như vậy. Á, có cái gặp gỡ nào thì lại thường quá long trọng, kiếm vé mời toát cả mồ hôi, mà có tới thì mấy khi gặp được người quen cũ bởi phàm cái gì đông mà chả loãng.

Phải cố gạ mụ đi cho mụ đỡ buồn và phần nào vợi nỗi nhớ. Nói thật ạ, mụ không nói ra mồm thôi song tôi biết mụ vẫn nhớ nước Nga ghê lắm bởi dẫu mụ đã đi và sống ở cả gần 20 nước khác nhau rồi, song nước Nga và Liên-xô vẫn cứ là nơi mà y thị được nuôi nấng, che chở, đùm bọc và đào tạo trong những năm tháng đẹp đẽ nhất thời trẻ trung. Lâu lâu lại thấy mụ nước mắt lưng tròng khi xem tivi các chương trình đặc biệt hướng về Liên-xô và nước Nga, thậm chí có khi chỉ là chương trình ca nhạc năm mới - các pesnyia hàng năm chẳng hạn - là biết mụ vẫn khắc khoải nhớ thôi.

dienkhanh 29-01-2011 13:14

Em vẫn tiếc hùi hụi vì đã cố sắp xếp để trốn cuộc tất niên ở cơ quan nhưng rồi đến giờ chót lại phải đi Nam Định, thế là lại không được góp thìa cùng các bác. Hẹn gặp các bác vào dịp tân niên vậy. Chúc tất cả các bác ăn tết vui vẻ và lành mạnh

doia 01-02-2011 23:03

Các bác có cuộc họp mặt vui vẻ quá. Lâu rồi em chả tham gia được. Chúc các bác một năm mới nhiều niềm vui ah!:emoticon-0157-sun:

Hoa Pion 17-02-2011 02:29

Chúc mừng các anh chị, các bạn có một cuộc off vui. Hic. Em không tham gia được, tiếc quá.
Chúc cả nhà một năm mới hạnh phúc, an khang, ấm áp...


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:58.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.