Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Lomography và Chân dung - Cuộc sống ! (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3369)

Xamova 10-11-2010 12:49


Xamova 10-11-2010 12:50


Xamova 10-11-2010 12:52


Xamova 10-11-2010 12:54


Xamova 10-11-2010 12:57

Khi đời cha như thế này



đời mẹ như thế này..



Xamova 10-11-2010 13:00

Hy vọng vào đâu khi đời các em bắt đầu như thế này



Xamova 10-11-2010 13:03

Ôi!
Những đôi mắt trẻ...


Một người chẳng thể làm được nhiều hơn!



Old Tiger 10-11-2010 13:05

@ Bác Xamova!

Thú thực với bác xưa nay em cứ nghĩ bác - chàng "giai" đất Tràng An chỉ có loanh quanh ở đất Thủ đô cùng với những bảo bối, những đồ cổ quý giá. He he em thực sự đã lầm.:emoticon-0107-sweat

Hồi trước em đã từng nói với bác Mai Xuricop, bác Geo và bác Bàn Đồ là em thực sự ghen tỵ với các bác ấy vì các bác ấy được đặt chân đến khắp mọi miền của Đất nước. Giờ có thêm bác để em ghen tỵ nữa! Hic! Không những thế bác còn là một tay máy cự phách và những bộ ảnh độc nhất vô nhị như ảnh về Hà Nội xưa và nay và bộ ảnh trong Topic này. Thật đáng kính nể. :emoticon-0150-hands

Không biết bao giờ em mới có dịp được lang thang nơi địa đầu của Tổ quốc, hay những vùng sông nước của miền Nam như các bác? Chắc phải đợi lúc về hưu quá! :emoticon-0106-cryin

Hy vọng cuối năm nay em được ra Thủ đô và có dịp "quất một xị" với bác.:emoticon-0116-evilg

Cảm ơn bác, đặc biệt là những tấm ảnh tuyệt vời với những quat sát, cảm nhận thật tinh tế! He he, hóa ra lâu nay bác giấu nghề. Chỉ xin bác cho thêm một tý chú thích, hay bình luận để mọi người biết thêm thông tin được không ạ? :emoticon-0150-hands

htienkenzo 10-11-2010 13:55

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 71452)
Bác cho em Lomo ké vài tấm hình nhé!


Trẻ!

[CENTER]http://i327.photobucket.com/albums/k...DSC00519-1.jpg

Hồi "bé" trông bác Hổ cũng "bụ bẫm" ra phết nhẩy!

Và già!


Bác Cả Thủ đô và bác TBHP ở dưới "Phoòng" đấy nhỉ?:emoticon-0136-giggl
Nếu nhầm, xin xá cho và bác đính chính giúp với nhé! :emoticon-0150-hands

Old Tiger 10-11-2010 14:12

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 71488)
Bác Cả Thủ đô và bác TBHP ở dưới "Phoòng" đấy nhỉ?:emoticon-0136-giggl
Nếu nhầm, xin xá cho và bác đính chính giúp với nhé! :emoticon-0150-hands

Bác đoán chuẩn không cần chỉnh! :emoticon-0150-hands
Những khoảnh khác tuyệt vời phải không bác? (He he em xấu cọp quá vì tự khen!) :emoticon-0136-giggl

htienkenzo 10-11-2010 14:19

Trích:

Xamova viết (Bài viết 71483)
Ôi!
Những đôi mắt trẻ...


Một người chẳng thể làm được nhiều hơn!



... Và nhiều hơn thế nữa!
Đã bấm cảm ơn bác Xamova rồi, nhưng vẫn muốn có đôi dòng với bác!
Thời sinh viên, tôi cũng đã từng vác máy đi nhiều/khắp miền Đất nước mình. Kể cả giá vẽ để ký họa nữa...! Tiếc rằng, những sưu tập ấy đã bị thất lạc cùng nhiều giấy tờ khác nữa trong quá trình lưu chuyển và định cư hẳn tại Sài Gòn trong thời gian trước đây.
Ngắm nhìn những tấm ảnh về Thiên nhiên, Cảnh vật và Con người cũng với những chú thích cho ảnh, tôi biết, bác quả là một người có tâm hồn! Những vất vả, những cuộc sống, sinh hoạt rất đời thường, những ánh mắt trẻ thơ, những đứa bé "thò lò mũi xanh" ... đã làm cho phóng sự ảnh của bác thật sự sống động và đầy ý nghĩa!
Tôi mong ước một ngày nào đó lại được "đi lang thang" như thuở trước-thời sinh viên, để tìm lại được cảm xúc và ấn tượng đẹp đã qua. Đồng thời để mình có thể sẽ được "sống" cùng nhiều người trên khắp mọi miền Đât nước.
Một lần nữa, cảm ơn bác Xamova rất nhiều và mong có nhiều phóng sự như thế nữa! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands

nqbinhdi 10-11-2010 14:44

Khổ,

Nhà cháu xem các ảnh bác Xamova đã lờ mờ gờ ráp phi và post lên, thế quái nào mà luôn có cảm giác mặt bọn trẻ nom quen quen. Nghĩ mãi mới à ra một tiếng. Té ra là thảy nom đều giống một ông bạn vàng của nhà cháu hiện đang làm giáo học ở một trường rất nổi tiếng trên miền Bắc là Đại học kiến trúc Hà Nội. Bụng bảo dạ "Tay này trông thế mà tài, võ công su-pơ quần thật đấy chứ!".

Cơ mà, cũng có lúc lại nghĩ: "Có nhẽ đâu thế!".

Anh nào chị nào dạy ở ĐHKT thì vào đây rì-con-phơm lại hộ cái, nhể.

htienkenzo 10-11-2010 14:49

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 71498)
Khổ,

Nhà cháu xem các ảnh bác Xamova đã lờ mờ gờ ráp phi và post lên, thế quái nào mà luôn có cảm giác mặt bọn trẻ nom quen quen. Nghĩ mãi mới à ra một tiếng. Té ra là thảy nom đều giống một ông bạn vàng của nhà cháu hiện đang làm giáo học ở một trường rất nổi tiếng trên miền Bắc là Đại học kiến trúc Hà Nội. Bụng bảo dạ "Tay này trông thế mà tài, võ công su-pơ quần thật đấy chứ!".

Cơ mà, cũng có lúc lại nghĩ: "Có nhẽ đâu thế!".

Anh nào chị nào dạy ở ĐHKT thì vào đây rì-con-phơm lại hộ cái, nhể.

Ơ! Thật thế sao bác Dị? :emoticon-0136-giggl
Bác định nói đến ông bạn đeo kính bán râm của bác đấy à? Nếu quả thật như thế thì... cháu ngưỡng mộ bác ấy thật!
Thảo nào... rắc Vừng không mọc! :emoticon-0136-giggl
Có nhẽ đâu thế! :emoticon-0102-bigsm

nqbinhdi 10-11-2010 14:52

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 71500)
Ơ! Thật thế sao bác Dị? :emoticon-0136-giggl
Bác định nói đến ông bạn đeo kính bán râm của bác đấy à? Nếu quả thật như thế thì... cháu ngưỡng mộ bác ấy thật!
Thảo nào... rắc Vừng không mọc! :emoticon-0136-giggl
Có nhẽ đâu thế! :emoticon-0102-bigsm

Lại phải kêu khổ lần nữa, không kêu không xong.

Là vì đã đeo kính thời còn bán dâm mần răng được ự? :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsmđến chết mất thui.

Xamova 10-11-2010 14:55

Cảm ơn các bác đã động viên ạh! :emoticon-0111-blush
Nhà em xin cố gắng hơn nữa, học hỏi hơn nữa, đi nhiều hơn nữa để có cái vui cùng các bác!
Chứ cứ như thế này nhà em cám cảnh lắm!


Xamova 10-11-2010 14:59

Lũng Cú!
Điểm cực Bắc của Tổ quốc.

Cột cờ chủ quyền


Old Tiger 10-11-2010 15:05

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 71498)
Khổ,

Anh nào chị nào dạy ở ĐHKT thì vào đây rì-con-phơm lại hộ cái, nhể.

Có nhẽ lại Thế!

Bẩm cụ Quái Dị!

Chẳng cần các bác ở ĐHKT con-phơm đâu vì nhìn ảnh là nhận ra ngay hậu duệ của Cụ ý rồi ạ.

Nhà cháu chỉ théc méc: Thế thì cụ ấy cần gi phải đi Nga mà rắc trứng hổ Lý Sơn nữa nhỉ?

Nói vậy thôi, nhà cháu vẫn phải chuẩn bị trước trứng hổ đủ cho Cụ ấy đi Nga lẫn lên miền ngược. Chỉ hơi khó đang mùa mưa bão ra đảo vất vả lắm ạ.

Có nhẽ lại thế? :emoticon-0107-sweat

Xamova 10-11-2010 15:11

Những thửa ruộng bậc thang dưới thung lũng trồng lúa chẳng theo mùa vụ
thửa đã gặt, thửa mới chín, thửa vùa lên đòng...


Lúa vàng như thế này mà 10 bông lép 9
Đói là cái chắc chắn!


Xamova 10-11-2010 15:14

Dòng trong...



dòng đục..


Xamova 10-11-2010 15:19

Hợp lưu thành con sông Nho Quế dưới chân Mã pì lèng


Đường xẻ ngang vách núi đen như than thuộc địa phận Bắc Mê



Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:29.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.