![]() |
Trích:
Tuy nhiên dùng thẻ VISA rút tiền mặt sẽ mất mấy loại phí, bạn nên quẹt thẻ thanh toán (thí dụ như tiền khách sạnh, mua hàng siêu thị...) thì tiết kiệm hơn. Nếu bạn dùng thẻ ghi nợ (VISA Debit) thì bạn chỉ có thể tiêu số tiền có trong thẻ của bạn. Còn nếu dùng thẻ VISA Credit, tức là thẻ tín dụng (tiêu trước trả sau), thì bạn được tiêu trong hạn mức thẻ tín dụng mà bạn được ngân hàng cấp. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bạn tiêu tiền trong thẻ, bạn không phải trả lãi, sau 45 ngày nếu bạn không nộp vào thẻ số tiền bạn tiêu thì sẽ tính lãi quá hạn rất cao. Cũng có hình thức đến hạn chỉ cần thanh toán 20% số tiền bạn tiêu, số còn lại tính lãi bình thường của ngân hàng cho bạn vay, chứ không phải trả lãi quá hạn. Ý bác baodung nói thẻ VISA không thanh toán được khi ở VN vì VN không có ngân hàng liên kết với Sberbank là không chính xác, nếu là thẻ ATM (thẻ thanh toán nội địa) của Sberbank hoặc ngân hàng Nga nào đó mới không sử dụng được ở VN thôi, chứ thẻ VISA thì vô tư. Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) trong năm nay sẽ kết nối với hệ thống thẻ ở Nga, thông qua 2 hệ thống thanh toán thẻ của Việt Nam là Banknetvn và 1 hệ thống thanh toán thẻ của Nga (hiện chưa xác định đối tác dứt khoát), lúc đó thì thẻ nội địa (ATM) của các ngân hàng VN hay Nga đều có thể giao dịch được ở nước bạn. |
Lý thuyết là vậy thôi. Bạn của Kim Hương dùng thẻ Master của Martine bank sang Nga ko rút đc tiền từ máy ATM đây.
Trích:
|
Trích:
- Thẻ đó là Master debit và TK kết nối với nó đã hết tiền hoặc chỉ còn số dư tối thiểu. - Thẻ đó là Master credit và nó đã hết hạn mức. - Trục trặc đường truyền từ máy ATM đó đến NH chủ máy ATM, hoặc ở mạng lưới của Maritime Bank VN (chắc ý huongkim90 ở đây là NH này). - Tình huống khác đang cần được tìm hiểu thêm. |
Vâng, Baodung bị nhầm, không đọc kỹ và tưởng chỉ là thẻ thanh toán thông thường. Tuy nhiên nếu đúng là thẻ Visa thanh toán quốc tế thì chả nên rút tiền mặt làm gì cho tốn phí, mà bạn cứ dùng vậy có tiện hơn không ?
|
Cảm ơn mọi người rất nhiều!))
|
Cuộc sống của du học sinh Việt Nam ở Nga năm 2010 -2011 (dự bị tiếng Nga)
Cuộc sống của du học sinh Việt Nam ở Nga năm 2010 -2011 (dự bị tiếng Nga)
|
Trích:
|
nhạc hay quá mà mình biết được bài cuối cùng là graduation (friends forever) à ^^. Nhìn mấy anh chị thấy thích ghê
|
à há biết hết oy nè ^^
Melt the snow - Shayne Ward Living in the moment - Jason Mraz Invented - Jimmy Eat World Francis Goya - Cafe Concert Friends forever - Vitamin C |
Ôi, Trông ảnh đẹp thế. hì. Ước mơ Đông này sẽ được như các anh chị. Hì.
|
Ước gì được như thế này:)
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Hình như các bạn đang chuyển sang spam?
|
Hay thật. Mà mình hỏi là sau khi sang đó năm đầu tiên học tiếng thì học cùng với các sinh viên nước ngoài khác hay chỉ là sinh viên việt nam với nhau thôi nhỉ?
|
Trích:
|
Tất nhiên học chung. Nhưng mà chung kiểu gì đấy chứ. . . Với lại nguyên tử cũng là HIệp định mà.
|
Trích:
|
Hì. tất nhiên là như thế rồi. Nhưng dù gì cũng là hiệp định. Hề. Bạn phải bảo rằng hiệp định nguyên tử và hiệp định bình thường chứ ai lại bảo là hiệp định và nguyên tử được. hì. Bạn học hàng hải Hử?
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:52. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.