![]() |
Quân khu Đà nẵng tuy thành lập sau nhưng quân số hùng hậu thật. Và đặc biệt là đều rất trẻ, rất nhiều tiềm năng.
|
Thật là tuyệt, nhưng có lẽ Quân Khu Đn từ từ mới xuất chiêu bộ sưu tập ảnh THỜI TRANG HOANG DÃ, QUẢ CHUỐI NGỌT NGÀO, VŨ ĐIỆU LỬA HỒNG. Ôi, nóng lòng quá. Vì nằm trong Ban tổ chức nên tớ ít chộp được quá, Bà con ơi, cho tớ xem lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy đi, tớ đang chết thèm đây này......
|
Hồ Trương xin được bổ sung một vài ảnh entrry trước mà HT lỡ tay xóa trong album Photobuket. Chán quá các bác ạ.
http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02143.jpg Đường từ trạm phát FM lên đỉnh núi chúa. Dài chưa đầy 1 km nhưng để hoàn thành tp ĐN đầu tư hơn 30 tỷ đồng. http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02127.jpg Hệ thống cáp treo một dây có 2 kỷ lục Ghi-nes. http://i465.photobucket.com/albums/r...7/IMG_0023.jpg Bà nà trong sương khói. Ảnh chụp từ cabin cáp treo. |
Chào cả nhà. Cô Anka bận gì mà hứa post ảnh nhưng chẳng thấy cô đâu. Em lại mạn phép được dẫn chương trình tiếp theo. Chuyện đang "nóng", nếu dừng lại các bác lại chán thì chuyến Chinh phục Bà nà Núi chua của chúng em trở nên công cốc. Tiếp nối chương trình cô ANKA, xin trân trọng được giới thiệu màn trình diễn thời trang cây rừng vô cùng độc đáo. BTC phân chia nhóm 3N thành 3 đội chơi, cho 15 phút chuẩn bị các loại vật liệu của rừng Bà Nà, và chuẩn bị luôn phần desige luôn cho tác phẩm thời trang của mình. Người mẫu chính là một trong các thành viên trong đội.
Và không để các bác chờ thêm và chớ có shock bởi những hình ảnh kết hợp 2 yếu tố hoang dại và hiện đại sau đây của đội 3. Em xin đưa lên đội 3 trước ạ. Tinh thần chuẩn bị khá khẩn trương của đội 3 http://i51.photobucket.com/albums/f3.../dsc02164n.jpg Còn đây, người mẫu đội 3 xin phep được ra mắt khá giả! http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/img0109z.jpg Điệu nhảy gì mà giống Streets thế nhỉ? http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/img0104u.jpg http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/img0103r.jpg Anh ta nghiến răng nghiến lợi mậm môi trợn mép giật liên hồi theo điệu nhạc Maxtcova.Người rừng gì mà hiện đại thế nhỉ? Yếu tố kính đen Made in Italia nghe nói an ta vừa nhặt được của một khách du lịch bỏ rơi khi nhìn thấy người rừng này, sẽ khôgn lọt qua mặt của vị giám khảo là nữ ( cogaidigan) Cố gắng khoe bộ ngực vĩ đại được điểm xuyến bằng hoa Cẩm Tú Cầu rừng Bà Nà chính hiệu. http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/img0107c.jpg Nhún hết cỡ ! http://i51.photobucket.com/albums/f3...IMG_0110-1.jpg Anh ta đang trả lời câu hỏi ứng xử của Ban Giám Khảo. Giám khảo hỏi bằng tiếng Việt, anh ta trả lời bằng tiếng Nga. Giám khảo tưởng anh ta nói tiếng Bohemiêng. http://i51.photobucket.com/albums/f3...a/DSC02191.jpg Người mẫu rừng và nhà thiết kế chính của đội 3 http://i51.photobucket.com/albums/f3.../dsc02196x.jpg Còn tiếp..... |
Xin bổ xung thêm 1 số ảnh mới copy được từ máy ảnh của Mikola
http://i587.photobucket.com/albums/s...DSC02139-1.jpg Vừa đổ bộ xuống xe, cả đoàn đã được họ nhà Tôn kéo ra đón tiếp hết sức nồng nhiệt http://i587.photobucket.com/albums/s...6/DSC02184.jpg Kết thúc cuộc thi thời trang "Người tiền sử", mọi người tranh nhau chụp ảnh cùng các người mẫu. |
Anh chàng người cây của đội 3 thật xứng đáng giành danh hiệu "Vũ nữ rừng xanh" với điệu nhảy bốc lửa, bốc khói của anh Lạc long quân.:emoticon-0102-bigsm
Để tiếp nối chương trình Đội 2 xin phép đánh tiếng e hèm... trình làng Show diễn của Con Trai Lạc Long Quân...xin phép giới thiệu ngoài lề về tiểu sử bản thân anh chàng này: Kính thưa ban giám khẩu và toàn thể anh chị em thân mến! Chàng trai này là quí tử của cô Anka. Và vì sao anh chàng lại tham gia vào cuộc thi này? chuyện kể rằng đã lâu lắm rồi con trai LLQ ( Lạc Long Quân) vì mải chơi với thú rừng mà bị lạc mất gia đình, chàng quyết tâm xuống núi lên đg tìm cha!!!:emoticon-0155-flowe Đang trên đg từ đỉnh núi chúa xuống thì gặp ngay đám người đông đúc đang hò reo , hô to ở trạm FM: Lạc Long Quân!!!. Chàng mừng quá nhảy vào, xin ngay 1 chân với hi vọng đc gặp cha mình. Và chàng có gặp được cha hay ko? cuộc hội ngộ đầy nước mắt ấy sẽ như thế nào? Xin mời cả nhà cùng ngắm 1 vài hình ảnh của con trai Lạc Long Quân trước khi vào cuộc thi! Đầu tiên là đi hái lá! Bức ảnh : Sẵn sàng xả thân vì cái đẹp!:emoticon-0155-flowe http://i288.photobucket.com/albums/l...m/IMG_0507.jpg Các bác ạ! mặc dù anh chàng này ngụ trên rừng lâu năm nhưng vẫn thiếu lông , thiếu cánh, nên phải cài thêm vài cái lá cây cho giống!!:emoticon-0102-bigsm http://i288.photobucket.com/albums/l...m/IMG_0556.jpg Sắp gặp cha rồi , phải ăn mặc cho chỉnh tề, sắm đôi dép không cha bảo mình " Lạc hậu" http://i288.photobucket.com/albums/l...m/IMG_0559.jpg Tranh thủ làm dáng với mấy em phục vụ ...thời trang...cũng ko bõ công xuống núi! http://i288.photobucket.com/albums/l...m/IMG_0564.jpg Đến lúc ra mắt!!!!Ngơ ngác tìm cha! thật xúc động!!hic hic http://i288.photobucket.com/albums/l...m/IMG_0570.jpg Câu chuyện phải có hồi kết nhưng mải cổ động cho đội nhà em chẳng chụp được cái nào ảnh cha con trùng phùng. Nhà mình ới! ai có thì cho lên cho em nhe! :emoticon-0136-giggl |
Có phải Salem tìm bức ảnh này không?
http://i587.photobucket.com/albums/s...DSC02181-1.jpg Cha nào con nấy |
Cha con mừng mừng tủi tủi gặp nhau, tranh nhau giật míc ! Cả nhà mình cùng nhau tìm điểm chung của hai cha con nhà này nào!
Em xin đưa ra 1 vài điểm như sau: 1. Đều đeo kính : Cha kính đen made in Italy, con kính lá made in Bana. 2.Đều xài váy hiệu Dương xỉ. Và đây là ảnh cả đội : http://i288.photobucket.com/albums/l...m/IMG_0600.jpg |
Công dân Bà Nà!
Chào cả nhà!
Trước khi tường thuật phần thi thời trang tiếp theo để phân thắng bại, em xin được giới thiệu chút ít những công dân đầu tiên của rừng Bà Nà mà chúng em gặp, đó là lũ bầy đàn, họ nhà Tôn. http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02491.jpg Đích thị là y! Khiếp thật! Chúng chẳng biết thân thiện là gì. Vị công dân đầu tiên có lẽ vốn bản tính hung hãn nơi rừng xanh, hắn luôn nhe răng nhe răng nanh dọa mọi người http://i465.photobucket.com/albums/r...7/IMG_0039.jpg Chúng ngang nhiên cướp bọc ngô sống từ tay anh xã của chị Thoixavang. Anh ý tức quá hét lên và đuổi chúng đòi lại cái bắp ngô bằng được ! http://i465.photobucket.com/albums/r...7/IMG_0249.jpg Tự nhiên quá ta! http://i465.photobucket.com/albums/r...7/IMG_0246.jpg Giả vờ thân thiện tí thôi! http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02493.jpg Chị Anka đang lân la cố làm thân với con khỉ này. Nhưng rồi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ? http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02495.jpg http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02496.jpg Nào, lại đây!Và rồi bất ngờ, hắn lao vào túm tóc giằng co cái đầu của chị Anka. Một tai nạn bất ngờ, cả đoàn không xoay chuyển kịp, tót một cái, hắn đã leo lên cột ănten ngồi chỗm chệ. http://i465.photobucket.com/albums/r...7/IMG_0251.jpg Còn Anka, bị dứt tóc, day day đến hôm nay vết xước do móng tay của nó cào vào da đầu chị vẫn còn làm chị đau. Thật tội nghiệp chị ấy! Chị ấy nói: Đồ vô hậu ! đúng là đồ con khỉ! Chẳng hiểu nó có nghe được chị ấy nói không nhỉ? Còn Thoxavang cho rằng, tai Anka cứ dử dử nó mà không cho thật, nên nó tức. Anka lúc này còn đang tức và đau nên không cãi! Chiều đến, biết đoàn còn nhiều thức ăn chúng kéo nhau lũ lượt, cha con vợ chồng ngồi chầu mồm, lựa thời cơ, ai đó quay đi, chúng tớp luôn ! http://i465.photobucket.com/albums/r...7/IMG_0236.jpg http://i465.photobucket.com/albums/r...7/DSC02498.jpg Luôn trong tư thế rình rập!Nhưng có lẽ chẳng ăn thua gì! http://i465.photobucket.com/albums/r...7/IMG_0059.jpg Tên kia! họ nhà Tôn tự nhẩm một mình ; " Thôi, đành ăn tạm cái bánh mình bị ném ra sọt rác vì khô vậy. Dù sao họ cũng là người văn minh, trí khôn hơn ta! Nhưng chúng luôn phải nghĩ rằng, loài người chúng nó có nguồn gốc tổ tiên là họ nhà Tôn chúng ta đấy nhé! " Trong vụ này chỉ có mỗi chị Anka là đáng thương nhất. Thiện chí thế mà vẫn bị nó chơi cho một cú, nhớ đời! :emoticon-0106-cryin |
|
Trích:
Gớm, bà chị RIA đáo để quá! Họ Nhím nhà em không có được cái oai như họ Hổ nhà các bác, không có tiếng gầm làm rung chuyển 3 miền, nhưng ai gặp phải em cũng ớn đấy. He he… Cái hôm Quân khu Đà Nẵng cờ phướn rợp trời đi chinh phục Bà Nà có đi ngang qua hang của em, em ở trong hang vẫy đuôi chào mừng mãi mà không ai để ý. Nhưng mọi người đi qua rồi mới lấy lo: quả này chết em rồi, khi các bác ấy quay về thể nào cũng ghé vào quán đặc sản thịt rừng Hòa Sơn. Mà món thịt nhím thì không ai lại không muốn thưởng thức. Hỡi ôi! Cuộc đời của em chỉ còn tính từng giờ…:emoticon-0106-cryin Nhưng: Trích:
Hồi nhà em còn ở rừng Quốc gia Bạch Mã, em thấy “Luật rừng” ở đó rất nghiêm khắc, khách khứa tham quan cũng rất tự giác. Không bao giờ hái hoa, bẻ cành. Đâu đâu cũng có câu: “Nếu bạn yêu hoa, hãy dành hoa cho núi!” Có lần có một đám bạn trẻ đi chơi tại đây, khi ở trên đỉnh đồi vọng cảnh một cậu con trai ga-lăng liền bứt một bông hoa rừng tặng bạn gái mình, lập tức bị các chú kiểm lâm và biên phòng bắt giữ lập biên bản và phạt ngay. Họ phải xin mãi, có mấy người lớn tuổi cũng năn nỉ các chú kia mới tha cho. Trích:
Lần sau nếu các bác mà còn tàn phá rừng như thế, họ hàng Nhím nhà em sẽ kéo ra đầy đường chặn xe các bác lại, không cho các bác ăn chơi nhảy múa trên đó nữa đâu! Ruột nhím thẳng như ruột ngựa (lời bác HDA). Mong các bác QKĐN đừng giận! :emoticon-0102-bigsm |
|
Và đây là các người mẫu và nhà thiết kế
http://i578.photobucket.com/albums/s...3/IMG_0155.jpg |
Khi phái đoàn 3N bắt đầu tới: "Cho em xin miếng!"
http://i578.photobucket.com/albums/s...g?t=1242267580 |
Sau những hành động quá khích, các chú chẳng nhận được gì cả: "Eo ơi, người gì mà keo kiệt thế!Có miếng bánh mì mà cũng không cho!"
http://i578.photobucket.com/albums/s...g?t=1242267681 |
|
Thấy vậy bác gionhe đến an ủi...
http://i578.photobucket.com/albums/s...3/IMG_0324.jpg và chú vẫn chưa nguôi, còn giận lắm http://i578.photobucket.com/albums/s...3/IMG_0326.jpg http://s578.photobucket.com/albums/s...3/IMG_0325.jpg |
Trích:
Trích:
|
Bác Nhím viết: "Hồi nhà em còn ở rừng Quốc gia Bạch Mã, em thấy “Luật rừng” ở đó rất nghiêm khắc, khách khứa tham quan cũng rất tự giác. Không bao giờ hái hoa, bẻ cành".
Nếu các bác xem kĩ ảnh đội em thì sẽ thấy đội chúng em chỉ làm thời trang toàn bằng lá rừng, chả có hoa hoét gì. Thú thật hôm đó khi em sang nhòm trộm đội bạn thực hiện thời trang cũng bị choáng khi thấy họ cả bứt hoa mang về, mà lại toàn hoa đẹp. Hỏi ra mới biết họ có tay trong, biết được khu Lệ Nim hiện đóng cửa để xây dựng nên đến xin hoa. "Xin" đàng hoàng đấy, không phải "trộm" đâu. Dù thực lòng mà nói thì em cũng thấy xót vì hoa đẹp quá, cứ để nó yên dù nó nở ở không ai qua lại ngắm nghía thì vẫn hơn. |
Trích:
Nhím em chui rúc trong hang thì làm sao biết được có mấy đội, đội nào của bác, đội nào của “anh” Hồ Trương, đội nào của chú Sơn què, he he he!!! :emoticon-0116-evilg Nhím chỉ biết các bác vui chơi mà bẻ hoa thế thì thấy xót, và dù thế nào đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được. Học trò cũ của bác siêu tiếng Nga thế chắc bác tự hào lắm nhỉ? :emoticon-0136-giggl Chúc bác luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:51. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.