![]() |
Loa Loa Loa! :emoticon-0123-party
Nhân dịp Sinh Nhật NNN 4 tuổi, Hà Nội đã tổ chức thành công: rất đông và vui. Thu được nhiều "chiến lợi phẩm" nộp quỹ. Chúc mừng! :emoticon-0155-flowe Và bây giờ đến lượt QK Sài Gòn của chúng ta!!! :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe Thời gian: Thứ Bảy 25/04/2009, từ 8 giờ đến 18 giờ. :emoticon-0155-floweĐịa điểm: Khu du lịch dã ngoại Văn Thánh - Lều số 1 và 2 :emoticon-0155-floweThành phần: Toàn thể QKSG và các vùng lân cận, và tất cả những ai yêu đất nước Nga - Xô Viết. :emoticon-0155-floweMục tiêu: + Làm quen; Giao lưu; Nói chuyện cũ+ mới; + Thưởng thức các món ăn truyền thống đặc biệt: bao gồm các thể loại Nướng, Salat; các thể loại rau; các thể loại trái cây - đặc biệt là Xoài "khủng" Vĩnh Long ... :emoticon-0100-smile + Tham dự các Trò chơi và Văn hóa: * Nhạc Nga và Karaoke. * Bán đấu giá các đồ lưu niệm liên quan SSSR :emoticon-0100-smile * Các trò chơi trong hồ bơi (các bạn nhớ mang theo đồ bơi nhé!) :emoticon-0116-evilg * Cầu lông, đá cầu, bài tây, domino ... * Ra mắt và biểu diễn của Hội "NNN" -3 Nhảy, bên cạnh hội NNN - 3 Nhậu, hihi :emoticon-0102-bigsm Và còn nhiều mục hấp dẫn khác nữa! :emoticon-0123-party Các Anh/chị/em nhớ thu xếp tham gia Hội vui truyền thống đặc biệt này nhe! Giờ G sắp đến rồiiiiiii! :emoticon-0157-sun: :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0157-sun: |
Tuy biết là đã rất muộn, Saomai vẫn xin được đăng ký 1 xuất Văn Thánh sáng 25-4. Vì Saomai vừa có mặt ở SG. Saomai ("dân" Len cũ) sẽ rất vui gặp mặt QKSG nhân dịp này.
|
Ngày 24-4 Geo sẽ có mặt ở SG và hôm nay chính thức đăng ký dự offline Văn Thánh vào ngày 25-4. Rất vui gặp mặt QKSG nhân dịp này.
|
Thấy mọi người rục rịch mà thấy sướng! QKDN chưa thấy chi cả, mặc dù kế hoạch off sớm nhất nhé!
|
Hoa May xin “điểm danh” những người đã đăng ký dự họp mặt ngày 25/4 tại Văn Thánh nhé:
Những người “trên từng cây số” 1, 2. Micha + Vũ Anh 3. Tử DH 4. Phúc Anh 5. Cương 6. N Lạc + 1 bé 7. Hoa May +1 bé 8, 9, 10, 11. Chaika, Vichia + 2 người bạn. 12. Nina 13. Hưng Astrakhan 14. Tanhia 15. Len 90 16, 17, 18, 19. Len 91 (+ Mai - Tbilixi, Giang - Len 89, 1 anh trường Mat) 20. Hải Yến +1 bé 21. Trang + 1 bé 22, 23, 24. Nhóm Sunny và những người bạn ++++ Chào mừng những người bạn mới lần đầu tham dự Offline: 25. Lê Văn Dùm 26. Kazanka 27. Mila Nguyễn 28. Matroska (người nhà ++) 29. Polpod 30. Sao Mai. Và những khách danh dự/ khách mời đặc biệt: 31. Trung DN: Đăng ký ăn “qua loa” từ mọt nơi gần thật là gần Nước Nga thân yêu :emoticon-0116-evilg 32. Geobic: đến và sẽ kể về những bức ảnh đẹp chộp được từ khắp các vùng miền trên thế giới :emoticon-0100-smile 33. Phan Hoa May: Đến và sẽ đọc thơ tình; ký tặng sách thơ cho người hâm mộ :emoticon-0100-smile 34. Hồng Đức Anh: đến để chia sẻ “93 viên”, cao hổ cốt bội thu (không kèm theo “đôi mắt hình viên đạn” nhé!) :emoticon-0136-giggl 35. Hồ Trương: đến vì lời lỡ hứa: “nơi nào Hồ Trương cũng sẽ đến tham dự” :emoticon-0136-giggl 36. Hogia: Đến để .. nộp mạng cho QKSG ngâm rượu + nấu cao tiếp! :emoticon-0102-bigsm Nếu HM còn sót tên ai đã đăng ký – vui lòng đừng trách HM và đăng ký thêm ở đây nhé. Những ai không thể tham dự/ hoặc những ai chưa kịp đăng ký - vui lòng thông báo/ đăng ký ở đây cho “Ban Hậu cần” chuẩn bị đón tiếp chu đáo hơn nhé! :emoticon-0155-flowe |
Chị Phucanh ơi,
Em xin đăng ký mua 02 bộ đĩa với ạ. Em cảm ơn chị. |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Em đã ra Thủ đô, mua mấy gói permelni và đã đếm. Đếm đi đếm lại rất nhiều lần thì mỗi gói cũng chỉ có 91 viên. Các bác có biết tại sao bác HDA đếm thành 93 không? Là vì hôm đó bác cả của chúng ta mặc quần ngố rộng, mua về để trên sàn nhà ngồi đếm, và không biết bác đếm thế nào (đếm cũng nhiều lần đấy... he he he) kết quả là thành 93 viên! Hic!:emoticon-0102-bigsm |
Chúc các bác Offline thành công. Tôi không dám đăng ký vì lo giờ chót phải thay đổi, và quả thật đến lúc này thì biết chắc chắn không thể tham dự. Tiếc quá, chờ dịp khác vậy !
|
Ôi thế mấy đồng chí NguyênAnh, Matador, danngoc đâu rồi nhỉ? Có bác nào liên lạc được không ạ?
|
Trích:
For còn chưa biết bác Geo đang ở cung đường nào ấy chứ. |
Đã tròn 1 tuần quân khu miền Bắc offline và hôm nay đến lượt quân khu miền Nam! Chúc các bác ọp thật vui vẻ, thành công, để lại nhiều "dư vị "khó quên nhé!
|
Tin cập nhật: Vừa gọi vào í ới với phucanh thì bỗng nghe thấy tiếng la hét thất thanh vọng tới: Hố!Hổ xuất hiện!
Lúc đó là 10h45, lạ quá. Sáng qua Hổ mới chia tay quân khu HN bay chuyến 11h trưa mà.. Hay là máy bay bị lạc? Chưa rõ nội tình, chỉ biết hôm nay bác Hổ già yêu quý lại tung tăng giữa SG, được đi thăm các địa chỉ văn hoá với quân khu SG. |
Hôm nay 25/4, theo tinh thần là sẽ tham dự với QKSG "qua loa", tôi chạy ngay ra tiệm Net duy nhất ở miền quê này. Tiệm net đóng cửa. Hóa ra họ Chủ nhật thì nghỉ, còn thứ bảy thì làm ngắn ngày (mở muộn đóng sớm). Dịch vụ của Ukr là thế đấy. Đang bực mình thì thấy điện thoại reo, không thấy số gọi đến. Hóa ra là điện thoại của Sunny từ SGN. UUURRRAAA, mình tham dự được với QKSG mừng SN 3N 4 tuổi rồi.
Vậy là ào ào, là cười, là hét, là tiếng nhạc tiếng người ầm ĩ, là tiếng nói cố át tiếng nhạc để truyền sang Crưm không khí của buối họp mặt. Dù vẫn chat chit với nhau suốt, nhưng quả thật là lâu lắm rồi mới lại được nghe tiếng nói dõng dạc của bác Mì Chả, tiếng cười tươi rói của phucanh, tiếng nhỏ nhẹ dịu dàng của TuDinhHuong, giọng thùy mỵ (người sao giọng nói vậy) của Hoa May, tiếng tíu tít kể chuyện của Cuong. Đặc biệt hôm nay còn gặp được cả phuongnn (người rất quen mà chưa hề được gặp mặt), và được làm quen thêm với bao nhiêu nhân vật mới mà mình vẫn ngưỡng mộ: Bác GEO nhiếp ảnh, bác Hổ Già dầu khí (thế). Không biết diễn tả thế nào hết cảm xúc vui mừng của tôi. Chỉ biết xin cảm ơn tất cả các bạn, cám ơn QKSG, cám ơn hội Nga Nhậu Nhảy, và cám ơn Sunny, nhà tài trợ cầu truyền thanh. |
Không gì vui hơn khi Geo được dự off sinh nhật NNN 4 tuổi với QKSG nhân một chuyến đi công tác. Geo rất xúc động được gặp mặt những người quen và chưa quen trong ngôi nhà NNN thân yêu. Geo không thể dự được đến cuối ngày, dẫu biết buổi chiều mới có nhiều tiết mục đặc sắc. Khi chia tay, Geo được nhận một mốn quà đặc biệt: Một căp soài khổng mà bác Hòa trao tặng với biết bao nâng niu... Mãi mãi xin nhớ tình cảm sâu đậm của các bạn...
Chaika chuẩn bị hoa http://i220.photobucket.com/albums/d...ikavahoann.jpg Saomai và tiết mục khói lửa http://i220.photobucket.com/albums/d...aikhoiumnn.jpg Bác Hổ Già chăm chú xem người ta ta làm món gì với Tiger... http://i220.photobucket.com/albums/d...hitligernn.jpg Sau đó dâng hiến mọi người chai rượu Hổ Cốt.. http://i220.photobucket.com/albums/d...7/HGruounn.jpg Trước lán 2 Văn Thánh http://i220.photobucket.com/albums/d...QKSG25-4nn.jpg |
@ Bác Trung DN: Mọi người dự Hội gặp mặt hôm nay, vào phút khai mạc, nhiều người nhớ đến bác- "nhạc trưởng" của Hội dịp này năm ngoái - đấy ạ. Rất vui khi được nghe bác reo vui với mọi người!
Nhưng mà bác Trung chút chút nhầm rồi, làm gì có Phươngnn đâu ạh? Có thể bác nghe giới thiệu "Tạ Phương" - cũng là bác Geo rồi, phải không ạh? :emoticon-0136-giggl @Bác Geobic và Hogia: Cảm ơn hai bác đã đến với Họp mặt hôm nay. QKSG đã được vui hơn nhiều khi có sự góp mặt của hai vị khách đặc biệt đấy ạh! Trích:
Hàng đứng từ trái sang: bác Sunny, bạn bác Cương, LV Dùm, Polpod+ bạn, Vichia, Michia, Nina, Chaika và 2 người bạn (khiêu vũ dẻo và tuyệt đẹp!) Loan, Tử ĐH, Hải Yến, Len 91, bác Lạc. Hàng ngồi từ phải sang: Kazanka, HM, PA, bác Cương, chị Sao Mai (ô, sao trong ảnh này nhìn trẻ thế! đến nỗi em nghĩ mãi mới ra!), bác Hogia. Len 90 đến chơi trò "khói lửa" với chị Sao Mai một lát rồi đi làm phận sự cao cả với con gái, không kịp dự khai mạc cuộc vui. Tiếc thật! Đến ngay giờ khai mạc là bạn Mai Tbilixi và 1 người bạn. Đến kịp đấu giá, và đã "hốt hụi chót" là hai vợ chồng bác Hưng Astrakhan và Tanhia :emoticon-0102-bigsm Ngoài ra, giữa buổi tiệc còn có một nhân vật đặc biệt nữa: một anh thuộc Hội Hữu nghị Việt Nga đến gửi Giấy Mời dự Lễ 9/5 ở Cung VH Việt - Nga. Chào hòi, và nhận ra cũng là người quen của bác Micha. Trái đất đúng là nhỏ, hihi :emoticon-0100-smile |
Bandron năm nay - mọi người khen là lung linh hơn năm trước) B Zima coi chừng vỡ lỗ mũi nhe, hihi) - (oái, hình chụp của HM bị thiếu 1 chút góc bên trái, xin lỗi)
http://i270.photobucket.com/albums/j...oi/bandron.jpg Còn đây là Hoa chào mừng NNN 4 tuổi của chị Chaika. Bạn có nhận ra ý nghĩa độc đáo của lẵng hoa này không? http://i270.photobucket.com/albums/j...4tuoi/Hoa3.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...4tuoi/Hoa2.jpg http://i270.photobucket.com/albums/j...4tuoi/hoa1.jpg Chị Chaika nói, bác Geo nhìn qua là biết ngay! Gợi ý: nhìn chiếc nơ đoán ý nghĩa nhé các bạn :emoticon-0100-smile |
Trích:
|
Các bác Sài Gòn offline tự biên tự diễn các món ăn trông tuyệt quá. Hic, món khoai lang nướng trông thật hấp dẫn - trời HN buổi sáng nay hơi lạnh :emoticon-0116-evilg. Đặc biệt là lãng hoa mà bác Chaika đã cắm, đẹp tuyệt vời. Nhưng BZ rất thắc mắc không hiểu là hoa màu tim tím ấy tên là gì. BZ vốn rất thích các loài hoa màu tím.
Vẫn hình ảnh hết sức quen thuộc các bác nhỉ :emoticon-0136-giggl http://img5.imageshack.us/img5/240/img0571f.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:35. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.