![]() |
Trích:
Hẹn gặp ngày mai vui vẻ! :emoticon-0123-party |
Tanhia và gia đình,
Bác Hổ có mấy cái hình “độc” quá!
Có lẽ để ở bên này ít người để ý, (http://diendan.nuocnga.net/showthrea...3298#post23298), em xin phép bê vài tấm ảnh qua đây để dễ bề .. bình lọan nhe! Cảm ơn bác! :emoticon-0150-hands Tá-nhi-à - cô nuôi dạy .. hổ! (Mặt “cô ráo” buồn thiu thế kia, chắc là tại bé Hổ không ngoan rồi! :emoticon-0127-lipss) http://i327.photobucket.com/albums/k...i/IMG_2083.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...i/IMG_2084.jpg Nhà Tanhia http://i327.photobucket.com/albums/k...i/IMG_2079.jpg Tá-nhi-à giới thiệu người mặc áo xanh đậm đi đầu, vai xách nách mang kia là “OSIN” của gia đình cô :emoticon-0136-giggl. Theo “Tin vỉa hè” HM thu thập được, chàng Osin này đã nói chuyện với bạn bè đầy vẻ tự hào: - “Nhà” tớ đợt rồi khăn gói quả mướp, nách cả cu con bay ra tận miền Trung 3 ngày gặp gỡ giao lưu với .. BẠN NET. Mới về được 3 tuần, thì chàng “bạn Net” ở miền Trung nhớ quá, tìm cách bay vô thăm! Thế là lại gặp gỡ, giao lưu 3 ngày nữa!!! Hoan hô! :emoticon-0150-hands Và HM thật lòng ngưỡng mộ Tá-nhi-à đã tuyển được chàng OSIN tuyệt vời! :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0155-flowe |
Offline
Híc... em nhận được mật thư báo bộ ảnh người mẫu XL của em ngập tràn cả 2 topic:emoticon-0111-blush nên phải bổ ngay vào để nhận nhuận ảnh :)) và ký HD thuê đất DĐ. Cảm ơn các bác chiếu cố đến gánh xiếc nhà em, em cũng xin khai vụ thăm nhau với cả nhà xế này: hôm bác Hổ vào SG, bạn em định rủ đi Mũi né, em mới bẩu là không được, vì tuần năm mới tớ có hẹn quan trọng. Ôsin em kể lể ngay với mấy bạn ấy là "Béo nó vừa làm quen trên mạng được một bác giai nào ở Đà nẵng ấy, tuần trước bế con đi Đà nẵng offline với bác ấy 4 đêm 3 ngày... híc... tuần này thế nào mà bác ấy lại dắt con bác ấy vào đây thăm lại... 4 ngày 3 đêm":P:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss ... nghe xong em cũng thấy nể chính mình, mong bác Hổ đại xá cho bạn Ôsin em,nhà em rất hay đùa thế các bác đừng giận nhé :emoticon-0136-giggl
|
Tiếp theo chuỗi họat động "Họp mặt Chào Năm Mới 2009", là chương trình gặp gỡ tiếp đón Cô gái Di Gan - đại diện của Miền Trung cử vào "Thanh tra" vụ án "xẻ thịt hổ tại Sài Gòn" :emoticon-0102-bigsm
Các bạn hẳn không quên Cogaidigan, MC hết sức năng động và nhiệt tình của cuộc gặp mặt tại miền Trung tháng 12-08. Bởi vậy, rất tiếc cho những mem Saigon - nhất là những người chưa gặp Cogaidigan - ngày hôm qua không thu xếp được để đến giao lưu. Tiếc là chị Tửdinhhuong, anh Sunny, Nguyễn Lạc - công tác xa. Chị Chaika bị .. sưng miệng (chắc là do cười nhiều quá hôm xem video do chính bản thân và các bạn làm diễn viên ở ĐN-DQ, hehe) Phúc Anh cũng thế. Cũng như các cuộc gặp khác, ngòai ăn + nhậu, những câu chuyện "tám" nổ như ngô rang ... là mục "ăn qua loa" giao lưu với mem các vùng miền. Mở đầu là bác Mìchả "báo cáo" với bác Hổ già DQ. Tiếp đến từ máy của CogaiDG, Hoa May vinh dự "allo" chào bác Hổ Quảng Nam - Gió Nhẹ. Nhưng, huhu :emoticon-0107-sweat, trả lời HM là câu reo lên hớn hở của bác Hổ này: Phúc Anh đấy à! :emoticon-0127-lipss Giận quá, chuyển máy luôn! Huhu! :emoticon-0107-sweat Chuyện còn dài. Nhưng mà giận quá không nói gì thêm được nữa ... HM xin ngưng đây, hic! Bà con chờ đọc tường thuật tiếp theo cùng với hình ảnh nhé! |
Thật sự CGDG cảm thấy rất xúc động trước những tình cảm nồng ấm mà Quân Khu Sài Gòn đã trao... Mặc dù buổi họp mặt trưa ngày 8/1 chỉ có 7 anh em trên một chiếc xe tăng, nhưng cũng rôm rả không kém. Tại nhà hàng Riêu cá chép, quân khu Sài Gòn đã "mời" một số thức ăn Nga ngon ngon, chỉ tội cho Bác Micha53, quảng cáo Cơm rang tỏi đến phát thèm, nhưng khi Nhà hàng đưa ra, bác hơi "ngượng" và đính chính mất .... một tiếng đồng hồ ?????!!!! Kết thúc cuộc gặp, CGDG làm nhiệm vụ "bưu điện" chuyển quà của Quân Khu Đà nẵng đến Quân Khu sài Gòn (bao gồm:.... toàn đồ ăn được).
Cuộc họp mặt ngắn ngủi vì đến giờ mọi người phải đi làm (vì CGDG không biết chọn thời gian thích hợp). Hu hu.... tiếc lắm..... vì không được nhìn thấy đầy đủ những gương mặt mặt ngày ấy.... Chưa kịp nhìn thấy "cái nhỏ nhỏ, ngon ngon" của Bác Hổ gửi lại ngâm rượu... Xin được cảm ơn Quân Khu Sài Gòn đã dành cho cô gái Di Gan một buổi trưa đáng nhớ. Xin chào tạm biệt mọi người ở đất Sài Gòn thân yêu. Đã đến giờ em phải bay về Đà Nẵng. Hẹn những cuộc "OP" tiếp theo, CGDG sẽ cố gắng tham gia. T/B: Em không biết cách đưa ảnh lên minh họa cho "ký sự hành trình", các Bác bày thao tác cho em với! |
Trích:
Mời mọi người xem hình ảnh CGDG giữa các bạn ở Sài Gòn nhé: Những chiến sĩ có mặt đầu tiên: http://i270.photobucket.com/albums/j...m/IMGP1186.jpg Các "Bà Tám" tranh nhau tám :emoticon-0102-bigsm: http://i270.photobucket.com/albums/j...m/IMGP1187.jpg CGDG đang "qua loa" báo cáo bác Hổgià DQ về việc "Thanh tra Vụ án" http://i270.photobucket.com/albums/j...m/IMGP1185.jpg Bác Hưng Astrakhan đến, vui mừng http://i270.photobucket.com/albums/j...m/IMGP1188.jpg Các Anh một bên, http://i270.photobucket.com/albums/j...m/IMGP1189.jpg ... và các Em một bên, :emoticon-0116-evilg http://i270.photobucket.com/albums/j...m/IMGP1190.jpg Vui quá! Àh, nhân dịp "Thanh tra Vụ án" của CGDG, Hoa May cảm ơn món "Hổ cốt Sông Trà" của bác Hổ Già nhé. Thêm một chút ớt, rim lại với một chút lửa nhỏ .. món quà đã được mọi người trong nhà gật gù tán thưởng :emoticon-0100-smile Sau đó tráng miệng bằng "Mè Dòn" của Đà nẵng gửi cho. Tuyệt! Có vẻ như năm 2009 này, ngôi sao chiếu mạng ... ăn uống của HM sáng chói rực rỡ quá! :emoticon-0102-bigsm Lại phải tăng giờ Aerobic rồi! :emoticon-0127-lipss Các bác đừng để ý đến "ngày tháng" ghi trên ảnh nhé. Dán lên mới thấy, hmm .. xin lỗi. |
QUÂN KHU SÀI GÒN: ÂM THỊNH DƯƠNG SUY! Hôm nay nghe giang hồ đồn thổi có hoa khôi từ Cố đô Huế tiếp tục vào quân khu Sài Gòn để thị sát việc nấu cao Hổ cốt ra sao. Được biết VA đã được đón tiếp rất nhiệt tình, được mời làm khách ở nhà hàng sang bậc nhất Sài thành, ăn những món ăn mà ở nơi khác chỉ có mơ... Tất cả đều tuyệt vời! Chỉ thiếu một cái sự duy nhất: đó là thiếu các bác nam nhi! He he, không nhẽ QKSG âm thịnh dương suy đến mức đó sao các bác? :emoticon-0102-bigsm |
Bác Hổ già chỉ được cái nói đúng :emoticon-0136-giggl. Chả là ở QKSG bao lâu nay đã lưu hành quy định rõ ràng: BUỔI TỐI - BÁC MÌ CHẢ KHÔNG ĐI, NGÀY THƯỜNG - BÁC NGUYENLAC VẮNG MẶT. Trăm sự là tại cái đầu Mì Chả ấy các bác ạ, bác ấy làm cho các đấng nam nhi của QKSG cũng bị khó khăn theo trong việc xin visa buổi tối.
Nhưng dù thế nào thì mấy chị em cũng đã có một màn tổng kết, báo cáo công việc "xẻ thịt Hổ" thành công mỹ mãn, bằng chứng là giờ này mới tan. Và QKSG rất mong được đón tiếp các đại sứ của các quân khu khác đến thăm :emoticon-0150-hands. |
Trích:
Phương Bắc tuy hơi lạnh, nhưng chẳng cần xin visa! Lúc nào trong túi ngực cũng có vài chiếc. @ bác micha53 - Về chuyện bác không tham gia buổi tối là em không học tập đâu nha. :emoticon-0150-hands |
Trích:
Tuy nhiên, nói thì dễ, làm (mà được kiểm chứng) mới khó đấy, bác ạh! Lễ hội đón khách qúy của QKSG có vẻ rất son, từ gần đến xa nhé: đầu tiên là khách từ Quảng Ngãi, kế tiếp Đà Nẵng. Hôm nay thì từ Huế. Tiếp đến là Hải Phòng hay là Hà Nội đây ạh? :emoticon-0150- :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Mà các bác ngoài đó không vào thì em lại vào nữa đó :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm. |
Trích:
|
Trích:
|
Các bác ơi, em thấy hôm qua chọn địa điểm chưa được đúng lắm (em bị lạc đường dững tiếng đồng hồ, đi xuống tuốt CMT8 mới quay lại được). Với lại quán này ồn ào và rộng quá. Mấy chị em nói chuyện mà cổ cứ nổi gân nổi chão lên, mệt quá nên chưa hết chuyện... chưa kể lúc đứng chụp ảnh vì quá đông đúc nên phải đứng nhờ vào bàn của 1 bác giai lạ hoắc, rồi cứ thế mà làm duyên làm dáng, thay phiên nhau chụp lấy chụp để, bác ấy lườm quá trời ;;);;);;)...
Lần sau mà họp ít người thế này (VD đón bác nào QKHN chả hạn) em đề xuất cứ vào quán kem- cafe- BUD ở góc Nam kỳ khởi nghĩa cắt Võ thị Sáy ấy ạ, dễ tìm không sợ lạc. |
Vanhbuile rất vui và cảm động vì đã được các chị em ở QKSG đón tiếp chu đáo - mặc dù thời gian này ai cũng bận rộn, việc nhà, việc nước! Về nhà lại phải "làm bù" nên em chưa có hình để "báo cáo" với các bác. (Hôm ấy không có bác trai nào, nhưng chúng em cũng gặp "qua loa" với 2 bác Hổ và Nguyenlac đấy nhé!). Mong ngày nào đó vanhbuile lại được đón tiếp các bác đến với Huế!
|
Hôm qua mới được mật báo của vanhbuile về địa chỉ mail nhận ảnh về cuộc gặp mặt vừa rồi của đại diện QK Huế với QKSG, tranh thủ post lên để cả nhà cùng xem, gọi là "nói có sách, mách có chứng" nhé :emoticon-0157-sun:
http://i216.photobucket.com/albums/c...h/DSCN5325.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...h/DSCN5321.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...h/DSCN5323.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...h/DSCN5324.jpg http://i216.photobucket.com/albums/c...h/DSCN5328.jpg |
Thật là tuyệt vời, vì thêm một tuổi mới Gia đình 3N lại càng khăn khít và gắn bó hơn. QK ĐN cũng mở hàng xuân mới bằng niềm vui được đón Bác ChaiKa (Bác ChaiKa mở hàng chắc chắn sẽ đắt khách, ĐN năm nay lại tiếp tục đón thêm nhiều Mem 3N....) và có một bữa gặp mặt vui vẻ ở gia đình bác ChaiKa (tại ĐN), ngày hôm sau đó lại kè cặp bên nhau ở nhà Anka và Gió nhẹ. Quây quần, ấm cúng, chút rượu và các món ăn do bà xã của bác Gió nhẹ trổ tài cùng Video Hành trình Dung Quất thật là vui.... Tuyệt quá! Tôi cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa!!!!
|
Trích:
Nhưng mà, ảnh của Vân Anh "chế biến" các chị em chúng ta rõ nét quá, đến nỗi con gái Hoa May .. soi, không muốn nhận ra mẹ vì thấy lạ quá, hehe... :emoticon-0136-giggl "Nhiếp ảnh gia" Chaika đâu rồi, dán ảnh "các hoa hậu" lên đi chứ! :emoticon-0102-bigsm |
@Chị Hoamay à, em cũng không hiểu vì sao hình nó lại "net" đến thế! Em chả chế biến gì cả chị ạ!
@phucanh: Cám ơn phucanh đã post ảnh giúp! Chúc cả nhà một Năm mới thật vui, khỏe và hạnh phúc nhé! |
He he chào các bác và các chị em Năm mới!
Nhìn ảnh của các chị em bên trên, thấy mắt ai cũng lúng liếng, long lanh tràn đầy hạnh phúc. :emoticon-0115-inlov Năm qua ăn lên làm ra hay sao mà chị em nào cũng thấy tậu răng vàng răng bạc sáng chóe, he he :emoticon-0136-giggl @ To all! Các bác ơi! Đầu Năm chắc ai cũng đi xuân, vậy có ảnh đẹp các bác post lên cho bà con cùng ngắm với. Xin cảm ơn và chúc các bác đầu Năm nhanh phát tài phát lộc.:emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:57. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.